Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 111 trang, bài viết từ 2131 đến 2160 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.02.2019 20:40:47
0
BỐN MÙA

Én lượn phong vân
Sắc mai tươi tắn
Trời xanh, mây trắng
Xuân.

Ve khẩy khúc ca
Phượng khoe áo đỏ
Cánh diều no gió
Hạ.

Ngõ vàng lá phủ
Heo may tóc bồng
Gương hồ soi bóng
Thu.

Mây liệng tầng không
Rét choàng qua núi
Gió rít từng chuỗi
Đông.

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 28.02.2019 13:27:20
0
Khắc

Ta khắc chữ hiếu ở trong đầu
Dù đời nghèo khó hay sang giàu
Phụng dưỡng mẹ cha lúc già yếu
Làm gương cho con cháu mai sau...

PEARL

Hiếu Hạnh

"Phụng dưỡng mẹ cha lúc yếu già"
Làm con chữ hiếu nặng trên vai
Đến trường được dạy tiên học lễ
Ứng xử ngoài đời hậu học văn
Trải nghiệm cha con tròn luân lý
Thắm tình mẫu tử hiểu ruột rà
Và ta, đến lúc làm cha mẹ
Chăm cháu lo con, vững đạo nhà.

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 2, 2019

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 28.02.2019 13:36:04
0
Khắc

Ta khắc trong tâm một chữ nhân
Thương người cơ nhỡ như thương thân
Giúp nhau khi ốm đau lận đận
Chia sẻ nụ cười, bớt khó khăn...

PEARL

Thương Người

"Thương người cơ nhỡ như thương thân"
Đạo lý phương nam chuộng tinh thần
Văng vẳng bí bầu chung giàn tựa
Ầu ơ... một mẹ chớ đá nhằm
Thói thường mạnh bạo tay lấn áp
Nhân phẩm công tâm đức sáng ngần
Ai hiểu lá lành đùm lá rách
Thương người mới biết... biết thương thân!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 2, 2019

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 28.02.2019 13:46:21
0
Khắc

Ta khắc lên đời một chữ Không
Giũ bỏ sân si , giữ đẹp lòng
Rèn luyện thêm hồng chân thiện mỹ
Rạng danh con cháu giống tiên rồng...

PEARL

Cõi Ta Bà

"Giũ bỏ sân si, giữ đẹp lòng"
Một đời, mấy kiếp được thong dong?
Sống thường gặp khó, thường vọng động
Sao khéo bình tâm vẹn vuông tròn
Tứ đức tam tòng người vai vế
Hằng Nguyên nhất đạo thiện mỹ chân
Ta bà va chạm sân si ái
Hiếu khách biết mình, vị tha nhân...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 2, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2019 13:49:01 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.03.2019 10:40:41
0
Chào Lãng Thi ,

Những bài họa thơ của Lãng Thi thật hay và sâu sắc. PEARL rất thích. PEARL cảm ơn Lãng Thi nhiều lắm. Chúc Lãng Thi có nguồn thi hứng tràn trề và sáng tác nhiều bài thơ hay.

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.03.2019 10:43:45
0
THÁNG BA VỀ

Tháng ba về - cháy rực cành hoa gạo
Chút hanh hao - ráo hoảnh những con đường
Gió lang thang , mây bảng lảng nhẹ vương
Trôi đờ đẫn, náu nương khung trời mộng .

Tháng ba - ngày chín vàng tia nắng nóng
Đêm lập lòe , lộng lẫy những vì sao
Ánh trăng câu liêm chênh chếch nghiêng chao
Soi vằng vặc - hoa ngạt ngào say ngủ .

Tháng ba nghe lao xao ký ức cũ
Ngỡ ngủ yên - nay lũ lượt kéo về
Chợt bùng lên bao kỷ niệm tràn trề
Làm sống lại say mê thời dấu ái .

Tháng ba về ai đã từng nếm trải
Vị ngọt tình yêu , men đắng cuộc đời
Cũng xin đừng hoang phí hay hững hờ
Bởi tháng ba đầy vơi điều kỳ diệu .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.03.2019 10:45:46
0
KÝ ỨC THÁNG BA

Tháng ba về nắng dát vàng trước ngõ
Cây cằn khô vò võ đợi mưa rào
Mây đờ đẫn ngóng cơn gió lao xao
Cánh én chao vào trời cao vời vợi.

Tỉnh giấc sau bao tháng ngày mong đợi
Cánh bung xoè hoa gạo đỏ xinh tươi
Thắp trên cây chùm lửa rực góc trời
Truyền nguồn sống cho đời thêm sinh động.

Tháng ba về lúa chín vàng lượn sóng
Mùa bội thu nông thôn mới - hoan ca
Phố thấp thoáng ẩn hiện dưới chiều tà
Công nghiệp hoá - làng quê thay đổi lạ.

Đi bên anh giữa tháng ba chớm hạ
Ký ức xưa hối hả chợt hiện về
Có một tháng ba rất đổi vụng về
Ngày đầu tiên - trên con đê, hò hẹn.

Tháng ba nay lại trở về len lén
Nhạt màu môi - nắng cháy xém má nồng
Nhưng sao em bổi hổi ở trong lòng
Bởi tháng ba kỷ niệm hồng lưu giữ.

Tháng ba về nhớ rát lòng lữ thứ
Hình bóng quê hương và cả em thơ
Mối tình đầu có lẽ rất ngu ngơ
Nhưng mãi mãi là giấc mơ tuyệt đẹp.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.03.2019 22:34:59
0
XIN ĐỪNG

Xin đừng nói tiếng yêu tôi
Khi con tim vẫn không nguôi tình đầu.
Xin đừng ầu ơ ví dầu
Đùa mây giỡn gió - đượm màu dối gian.
Xin đừng tình cũ phủ phàng
Chấp nhận duyên mới lỡ làng - mặc ai!
Xin đừng bắt cá hai tay
Bỏ thì cũng tội, vương hoài - nhọc tâm.
Xin đừng giấu kín âm thầm
Tiếng yêu chưa ngỏ - trăm năm ôm sầu.
Xin đừng kết thúc - mặc dầu
Tình vừa mới chớm, cúi đầu, quay lưng.
Xin đừng gặp lại - dửng dưng
Như người xa lạ - lưng chừng niềm đau.
Xin đừng lội ngược, lặn sâu
Dòng tương cuộn chảy rạt rào - tình tan!

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 02.03.2019 04:54:19
0
XIN ĐỪNG

Xin đừng nói tiếng yêu tôi
Khi con tim vẫn không nguôi tình đầu.
Xin đừng ầu ơ ví dầu
Đùa mây giỡn gió - đượm màu dối gian.
Xin đừng tình cũ phủ phàng
Chấp nhận duyên mới lỡ làng - mặc ai!
Xin đừng bắt cá hai tay
Bỏ thì cũng tội, vương hoài - nhọc tâm.
Xin đừng giấu kín âm thầm
Tiếng yêu chưa ngỏ - trăm năm ôm sầu.
Xin đừng kết thúc - mặc dầu
Tình vừa mới chớm, cúi đầu, quay lưng.
Xin đừng gặp lại - dửng dưng
Như người xa lạ - lưng chừng niềm đau.
Xin đừng lội ngược, lặn sâu
Dòng tương cuộn chảy rạt rào - tình tan!

PEARL

Người Ta...

Người ta rào trước đón sau
Người ta dụng nghĩa lấy nhân... trói mình!
Ví dầu cuộc sống điêu linh
Ví dầu ai biết... chân tình ở đâu?
Người ta bắt cá thả câu
Bắt nai dùng bẩy... cái đầu mưu mô...
Người ta một nữa người ta
Nữa là lục dục, nữa là nhân sinh
Người ta sống thật hữu tình
Hữu thân hữu khổ có phàn nàn chi
Sống sao chân chất nhu mì
Đứng đi ngủ nghỉ... vu vi tư nghì...
Người ta thương lấy người ta
Nhân sinh phù phiếm... thiệt là nhân sinh!
Cái vòng lẩn quẩn linh tinh
Người ta ai hiểu... chân tình người ta...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 2, 2019

PEARL viết nhanh đáng phục, cho lãng thi tui từ từ cảm tới đâu viết tới đó nha, chúc Pearl có một ngày vui vẻ...

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Sóng Biển - 03.03.2019 02:52:49
0
Đêm  Lạnh 

Sương khuya đẫm mảnh vai gầy
Đàn ai dạo khúc vơi đầy trầm luân 
Gió lay cành trúc bâng khuâng 
Mảng sầu cô lẻ vạn lần không nguôi .  
Cung tơ réo rắc bời bời 
Tịch tang ai oán bao lời vút cao 
Trăng lên nhấp nháy ngàn sao 
Thấm làn suối nhạc ngọt ngào đắng cay . 
Cung đàn ai trổi buồn thay              
Đêm khuya trăn trở thu phai lá vàng .

PEARL
06 -11- 2010

Tiếng Đàn Giữa Khuya

Lá vàng trăn trở đêm khuya
Cung đàn ai trổi, buồn thay cung đàn!
Mảng sầu, ngọt đắng thắm lan
Tương tư! Hỏi chiếc lá vàng... tương tư?
Tịch tang ai oán não sầu
Khúc tơ réo rắt, rướm... màu tình si!
Ôi thương... lạnh! Rét vai gầy!
Ôi thương... lạnh! Tiếng thao chì... tịch tang!
Lá vàng thức giữa đêm hoang
Ưu tư trầm khúc, lệ lan thắm đàn....
Sẻ chia khoảng trống mơ màng
Là thể xác... khỏe, là tâm hồn... vui!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 2, 2019

Chúc chủ nhà một ngày vui, khỏe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2019 03:11:38 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.03.2019 22:54:39
0
PEARL cảm ơn Lãng Thi đã ghé thăm góc thơ nhỏ của PEARL và lưu lại những vần thơ họa rất hay .Cảm ơn lời chúc của Lãng Thi nhiều .PEARL chúc Lãng Thi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và thơ ca.

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.03.2019 22:58:29
0
LOAY HOAY TÌM LẠI CHÍNH TÔI ...KHẼ KHÀNG



Lịm vào giấc mơ hoang một thoáng
Thả hồn trôi loang loáng bềnh bồng
Lênh đênh cảm giác đi ngông
Về nơi vô định , hư không ảnh hình.

Mơ làm gió vô tình bay mãi
Khắp nhân gian trang trải hương nồng
Dẫu ngày mưa , tháng nắng hong
Mát lành , dịu tỏa , cõi lòng hân hoan .

Ước thành trăng lang thang đêm vắng
Những làn mây vương vấn viền quanh
Thiên hà một dải lụa xanh
Đính nghìn sao sáng , long lanh mắt ngời.

Mong là khoảng chân trời rộng mở
Khao khát đời , bừng nở hoa tâm
Yêu thương dù chỉ lặng thầm
Cũng xin trọn chữ sắt cầm trao nhau.

Muốn là tôi lao đao một thuở
Để thấy đời trăn trở buồn vui
Tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi
Loay hoay tìm lại chính tôi …khẽ khàng.

Mơ ước mong muốn muộn màng
Mãi là ảo mộng ...điểm trang cho đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.03.2019 20:24:14
0
ĐÓA HOA LÒNG

Cứ mỗi lần đến ngày tám tháng ba
Con tặng Mẹ những bông hoa tươi thắm
Mua ở chợ hay tự tay con cắm
" Chúc Mẹ vui " con gởi gắm bao lời.

Mẹ thích nhất Phong Lan tím ngây thơ
Con thích nhất mắt rạng ngời của Mẹ
Đứng trước Mẹ con hoá thành đứa trẻ
Muốn nâng niu và được Mẹ cưng chiều.

Đã hai mùa xuân vắng bóng Mẹ yêu
Những đóa hoa con kính dâng đều đặn
Theo hương khói toả loang vào khoảng vắng
Mong Mẹ về và lẳng lặng nhìn con.

Tám tháng ba đến - lòng bỗng héo hon
Tự an ủi, Mẹ vẫn còn trong trí
Nhớ những lời Mẹ khuyên đầy chân lý
Sống ở đời sao không phí tuổi xanh.

Đóa hoa lòng - niềm thương nhớ chân thành
Con kính dâng đấng sinh thành đã khuất
Mẹ mãi mãi là người con thương nhất
Đối với con - Mẹ vẫn thật tuyệt vời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2019 21:53:25 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.03.2019 22:45:42
0
MAI ANH VỀ

Mai anh về đất Thủ đón chân anh
Người con đi khi tóc xanh để chỏm
Rừng reo vui, hoa nở bừng , nắng chớm
Con đường mòn ngơ ngác chẳng nhận ra.

Mai anh về bè bạn hát hoan ca
Nhắc chuyện xưa dưới mái trường Minh Đức
Những khuôn mặt nét thời gian rạn nứt
Vẫn tươi xinh, háo hức thuở xuân thì.

Mai anh về sau những chuyến chim di
Còn lại những gì - quá khứ dang dở
Tóc bím, đồi sim biếc vẫn mong đợi
Anh về để trả món nợ ân tình.

Mai anh về đường dầu có gập ghình
Chân mỏi mệt - nếu một mình lỡ bước
Anh hãy nhìn vào khoảng đường phía trước
Có em chờ ở cuối đoạn rẽ ngang.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.03.2019 11:24:12
0
THÁNG BA

Tháng ba hoa nắng cài đầu
Mộc Miên mắt đỏ rực màu trên cây.
Tháng ba gió kết vòng tay
Nối mây gần lại ru say ngất trời.
Tháng ba suối róc rách vơi
Đá rêu phong phủ - lá rơi điệu đàng.
Tháng ba thêm mũi kim đan
Nàng Bân may áo cho chàng phương xa.
Tháng ba bất chợt sương sa
Kéo rèm che phủ ngang qua đỉnh đèo.
Tháng ba Ai nhớ quê nghèo
Về đây ngắm cảnh - Em theo về cùng.
Tháng ba nơi ấy lạnh lùng
Tuyết rơi - lòng ấm, nhớ nhung đêm ngày.
Tháng ba nỗi nhớ quắt quay
Còn thương có nhớ về ngay hỡi người.

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 05.03.2019 11:56:44
0
Mai Anh Về

...

Mai anh về đường dầu có gập ghình
Chân mỏi mệt - nếu một mình lỡ bước
Anh hãy nhìn vào khoảng đường phía trước
Có em chờ ở cuối đoạn rẽ ngang.

PEARL

Cuối Nẻo Đường... Chờ!

Em chờ! Cuối đoạn rẽ ngang...
Nghe bao tình tự... mát... gan dạ lòng.

Trời ơi! Sống cuộn bể dồn
Bốn ngàn năm sử phiêu bồng thế nhân
Anh đi... tìm chút an bình
Chút căn nguyên cội, mà tình dở dang!
Anh đi tìm... chút an nhiên
Chút tâm như thật, mà oan thiên đời!
Làm sao mười vẹn lấy mười
Hiếu trung tình nghĩa trọn lời đẹp ngôn
Làm sao chèo chống - thân non
Giữa dòng sống cuộn mà không bập bềnh
Anh đi đường lắm gập ghềnh
Tự thân tự nhẫn, có phàn nàn ai..?
Đi tìm... một chút riêng tư
Đi tìm một chút để... thư thái người!

Em ơi! Cuối nẻo đường... về!
Thấy em chờ đón... tràn trề tin yêu..!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2019 15:05:57 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.03.2019 22:44:53
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn Lãng Thi đã họa thơ cùng, mời Lãng Thi đọc bài thơ về Mẹ này nhé!


XUÂN NÀY VẮNG MẸ


Lặng nhìn di ảnh Mẹ hiền
Lòng con trĩu nặng một niềm nhớ thương.
Từ nay cách biệt âm- dương
Làm sao nối được con đường trùng lai.
Cố ghìm nước mắt chảy dài
Chôn buồn vào tận tim gầy- oặn đau.
Xuân về mai thắm , hồng đào
Còn con tê tái , xanh xao cõi lòng.
Xuân nồng mà ngỡ giữa Đông
Chênh chao, giá buốt, mênh mông nỗi sầu.
Biết tìm kiếm Mẹ nơi đâu
Cho con còn được dạt dào dấu yêu.
Xuân này vắng bóng Mẹ yêu
Như chim gãy cánh, như diều dứt dây.
Nhắn cùng đất, đá , cỏ, cây
Chở che thân Mẹ hao gầy giùm con.
Thời gian nước chảy đá mòn
Tình con với Mẹ mãi còn không phai.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2019 22:45:55 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.03.2019 22:52:55
0
KHÉP

Ta đi bỏ lại sân trường
Bỏ trang giáo án còn vương phấn vàng.
Xa rồi tiếng trống ngân vang
Áo dài, đứng lớp, ghế, bàn , bút nghiên.
Còn đâu khoảnh khắc thiêng liêng
Ngày đầu dạy học trò hiền, chăm ngoan.
Cô đi xe đạp cà tàng
Trò lội chân đất , áo quàng vá vai.
Mưa dâng nước ngập lụt hoài
Ngồi trong lớp ngỡ ở ngoài trời giông.
Xa rồi nghe xót xa lòng
Mấy mươi năm lẻ long đong với nghề.
Ra đi bỗng thấy nặng nề
Chỉ lo đạo đức , nã nề hư hao.
Nghề giáo thật đáng tự hào
Cuối cùng cũng phải vẫy chào quay lưng.
Tiếc thay bỏ lỡ giữa chừng
Đời còn chỗ trống , ta ngưng trồng người.
Ra đi cố mỉm miệng cười
Giấu bao trăn trở ở nơi đáy lòng .
Tạm biệt nhé cánh phượng hồng
Cổng trường khép lại giữa dòng đa đoan.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.03.2019 14:58:56
0
ĐÓA HOA LÒNG

Cứ mỗi lần đến ngày tám tháng ba
Con tặng Mẹ những bông hoa tươi thắm
Mua ở chợ hay tự tay con cắm
" Chúc Mẹ vui " con gởi gắm bao lời.

Mẹ thích nhất Phong Lan tím ngây thơ
Con thích nhất mắt rạng ngời của Mẹ
Đứng trước Mẹ con hoá thành đứa trẻ
Muốn nâng niu và được Mẹ cưng chiều.

Đã hai mùa xuân vắng bóng Mẹ yêu
Những đóa hoa con kính dâng đều đặn
Theo hương khói toả loang vào khoảng vắng
Mong Mẹ về và lẳng lặng nhìn con.

Tám tháng ba đến - lòng bỗng héo hon
Tự an ủi, Mẹ vẫn còn trong trí
Nhớ những lời Mẹ khuyên đầy chân lý
Sống ở đời sao không phí tuổi xanh.

Đóa hoa lòng - niềm thương nhớ chân thành
Con kính dâng đấng sinh thành đã khuất
Mẹ mãi mãi là người con thương nhất
Đối với con - Mẹ vẫn thật tuyệt vời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.03.2019 22:32:14
0
NHỚ QUÁ NGÀY XƯA

Thương quá ngày xưa tuổi dại khờ
Chơi trò con trẻ thuở còn thơ
Hồn nhiên, nghịch ngợm, cười khanh khách
Giận hờn, cãi cọ, buồn vu vơ.

Trưa hè rủ nhau chơi trốn tìm
Ụ rơm - chỗ núp rất im lìm
Hay đánh banh đũa - ôi,thật thích!
Rồi chạy ra đồng - đặt bẫy chim.

Tạc lon, u , ấp với tầm gồng
Hái rau, bắt ốc ở ven sông
Bắn bi, cướp cờ hay bơi lội
Nhảy cao, đá dế, tập tầm vông.

Nhớ quá đi thôi mỗi buổi chiều
Tụ năm tụm bảy để thả diều
Tà dương vừa khuất - trăng leo núi
Ngồi trước hiên nhà hóng gió hiu.

Làm sao quên được những lằn roi
Không khóc - còn Mẹ nước mắt rơi
Nói lời xin lỗi - lòng đau đấu
Giờ hối hận thì - cũng đã rồi!

Nhớ kỷ niệm xưa dạ bồi hồi
Ước gì thời gian hãy ngừng trôi
Trở về tuổi thơ thời dấu ái
Tìm lại nụ cười nở trên môi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.03.2019 01:22:38
0
NẾU KHÔNG

Nếu không có nửa đẹp xinh
Thì đâu có cảnh chung tình đợi nhau.
Nếu không có nửa ngọt ngào
Lời như mật rót làm xao lòng người
Đêm về trở giấc ngu ngơ
Thoáng sầu ôm nỗi chơi vơi cõi lòng.
Nếu không có nửa má hồng
Anh hùng đâu phải đèo bồng.. tình tang.
Nếu không có nửa dịu dàng
Đời đâu thi vị, ngập tràn ý thơ.
Nếu không có nửa mộng mơ
Dệt thiên đường để làm vơi luỵ phiền
Nếu không có nửa thuyền quyên
Nghiêng thành đổ nước tương truyền sẽ sai.
Nếu không có nửa mày ngài
Giống dòng triệt chủng tương lai đâu còn.
Nếu không có nửa eo thon
Áo dài tha thướt đâu còn rung rinh.
Nếu không có nửa lung linh
Thì đâu đến nổi chùng chình bước ai.
Nếu không có nửa trang đài
Thì đâu có được một ngày Tám _Ba.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2019 00:12:29
0
EM

Em vẫn thế - cô bé ngày xưa ấy
Đến bây giờ ôm ấp mãi ước mơ
Thích cưng chiều, hay ngơ ngẩn làm thơ
Giấu cảm xúc tận cùng nơi sâu thẳm.

Em tự nhủ đôi lúc em thầm lặng
Để soi mình qua lăng kính ố thâm
Có phải em đã khác vì thăng trầm
Chai sạn đi bởi những lần vấp ngã.

Đời cho trái thơm ngon và ngọt quả
Cũng không quên trao vị đắng thêm vào
Hơn nửa đường gieo neo dốc thấp cao
Thử sức bền, khó khăn nào khuất phục.

Đôi khi buồn trước những điều vinh nhục
Lại nghĩ suy sông có khúc quanh co
Thì đời người mọi thứ đâu tròn vo
Mà méo mó là quy luật tất yếu.

May mắn thay - tâm hồn không vá víu
Bởi vết thương đã kéo níu da lành
Nhìn bầu trời qua kẽ lá màu xanh
Ánh nắng hong sưởi trái tim lạnh - ấm!

Em vẫn thế vừa sống theo truyền thống
Vừa hiện đại - dám thay đổi, tốt hơn
Cho bản thân, chẳng cầu cạnh, van lơn
Ngẩng cao đầu - hoa dỗi hờn , liễu giận.

Giữ sao lòng sạch trong và tinh trắng
Bỏ buông bao hỉ nộ ái ố sân
Cứ xem đời là một nốt nhạc ngân
Dù bổng trầm cũng vang xa vô tận.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2019 00:38:23 bởi PEARL >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 08.03.2019 08:44:06
0
NẾU KHÔNG

Nếu không có nửa đẹp xinh
Thì đâu có cảnh chung tình đợi nhau.
Nếu không có nửa ngọt ngào
Lời như mật rót làm xao lòng người
Đêm về trở giấc ngu ngơ
Thoáng sầu ôm nỗi chơi vơi cõi lòng.
Nếu không có nửa má hồng
Anh hùng đâu phải đèo bồng.. tình tang.
Nếu không có nửa dịu dàng
Đời đâu thi vị, ngập tràn ý thơ.
Nếu không có nửa mộng mơ
Dệt thiên đường để làm vơi luỵ phiền
Nếu không có nửa thuyền quyên
Nghiêng thành đổ nước tương truyền sẽ sai.
Nếu không có nửa mày ngài
Giống dòng triệt chủng tương lai đâu còn.
Nếu không có nửa eo thon
Áo dài tha thướt đâu còn rung rinh.
Nếu không có nửa lung linh
Thì đâu đến nổi chùng chình bước ai.
Nếu không có nửa trang đài
Thì đâu có được một ngày Tám _Ba.

PEARL

Hỏi Em Này...

Hỏi em này... tí trang đài
Trăng bao nhiêu nét, đấng mày râu... mê!
Hỏi em này, tí mộng mơ
Bao nhung nhớ để thành thơ... tỏ tình!
Hỏi em này, tí đẹp xinh
Xa mấy quãng, nghe tiếng đàn... rúng tâm!
Hỏi em này, tí thuyền quyên
Duyên sao người gọi... duyên lành, bén duyên...
Hỏi em này, tí lung linh
Sao mắc cỡ, sao thịch thình con tim?
Hỏi em này, tí eo thon
Cho suôn áo, hay mơ vòng tay... êm!

Hỏi em này, hỏi... hỏi thêm
Xuân đang đến, mà nàng xuân... ước gì?

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2019 10:40:18 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2019 22:29:26
0
Dạ, PEARL cảm ơn Lãng Thi về bài họa thật dễ thương .Chúc Lãng Thi luôn vui, khỏe và sáng tác hay.

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2019 22:33:51
0

KHÚC SẦU TA VIẾT ĐÊM NAY


Đêm đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh
Ta ngồi đây nhặt mảnh sầu ưu
Chất đầy góc khuất âm u
Buồn dâng ướt đẫm, trời thu sương mờ.

Cao ngất ngưởng đôi bờ gánh vác
Chuyện áo cơm, cò vạc lưng còng
Ngỡ rằng thấu nghĩa sắc - không
Ngờ đâu cạn nghĩ - cho lòng đa mang.

Ta gói ghém lỡ làng một thuở
Tạm xa người dang dở tình si
Đêm về luống những sầu bi
Nhớ da diết nhớ, ôm ghì vào tim.

Đêm có hiểu khê nhiêu ta chịu
Bấy nhiêu ngày cố níu - mà đau
Khúc tình - ta viết hôm nao
Ai - người sẽ đọc - nghẹn ngào ai hay.

Ta buồn cho hết đêm nay
Mong rằng ngày mới sầu phai ít nhiều.

PEARL



PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.03.2019 23:17:14
0
ĐÊM BUỒN

Đêm đồng lõa nỗi buồn không tưởng
Se sắt lòng, ngất ngưởng sầu dâng
Mắt len ngấn lệ bao lần
Dối rằng hạt cát lạc nhầm, đó thôi!

Ta hỏi đêm sao trôi chậm vậy
Đêm vô tình quây quẫy - không thưa
Trăng lên đỉnh núi rồi chưa
Mà sao lạnh lẽo như mùa đông sang.

Ta buồn ta viết lan man
Chỉ ta mới hiểu ta đang muốn gì.

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 09.03.2019 07:41:51
0
EM XIN LÀM... 

Em xin làm chiếc giường êm ả 
Khi mỏi mệt anh ngã lưng nằm 
Dẫu đời còn lắm thăng trầm 
Có em - điểm tựa trăm năm, chẳng mòn. 

Em xin làm xoay tròn cánh quạt 
Lúc nắng oi hong mát da anh 
Cho đôi mắt sáng long lanh 
Tim yêu rộng mở, duyên lành dịu se. 

Em xin làm màn the che gió 
Những đêm đông vò võ lạnh lùng 
Chắn cho anh khỏi rét run 
Mang lại ấm áp - não nùng xua tan. 

Em xin làm một làn hương thoảng 
Thơm ngất ngây loang loáng giữa đời 
Quấn quít bên anh chẳng rời 
Điểm trang thi vị - rạng ngời sắc xuân. 

Em xin làm lưng chừng mơ ước 
Hòa cùng anh mà mượt mộng tình 
Như đôi Long - Phụng trung trinh 
Tung trên trời biếc rung rinh ánh ngà. 

Em xin làm Sơn Ca ríu rít 
Hót líu lo, anh thích - em cười 
Tình mình hạnh phúc tuyệt vời 
Ngàn năm vẫn thế - vạn đời mãi xanh. 

Làm gì để được gần anh 
Em xin tự nguyện - riêng giành khó khăn. 

PEARL

Cảm Ơn Em...

Cảm ơn em trăm năm điểm tựa
Cảm ơn giường lưng dựa thấy êm
Lo toan sự sống ngày đêm
Có em, chân cứng đá mềm... có em!

Cảm ơn em, trưa thèm cánh quạt
Sống cơ hàn đạm bạc có nhau
Yêu anh! Chẳng quảng nghèo giàu
Anh cảm kích tình em trao...bất diệt...

Đời thử thách thiệt thua thanh bạch
Em bên mình vững mạch anh đi
Gian nan có xá là gì
Em yêu anh quý... đôi Di tung trời ...!

Cảm ơn em những lời thân mật
Lời dịu dàng đậm chất ngôn dung
Dễ đâu tìm giữa muôn trùng
Em đức hạnh, anh vui mừng xiết bao

Cảm ơn em cùng nhau ao ước
Cùng một lòng chung bước trong tay
Ta líu lo hát điệu bài
Gừng cay muối mặn... ăn đời với nhau!

Ta yêu nhau trầu cau nhắc nhở
Tình đơn thuần anh đỡ em nâng
Có em sắc thắm tình nồng
Xuân cũng đượm vẻ tươi hồng long lanh

"Làm gì để được gần anh"?
Chỉ vui sống... đấy! Anh đang... đứng kề...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 3, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2019 11:46:06 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.03.2019 20:39:31
0
Dạ, PEARL cảm ơn Lãng Thi về bài họa thật thú vị. Chúc Lãng Thi luôn khỏe và tìm thấy niềm vui trong thi phú .

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.03.2019 20:42:32
0
GIẬN NẮNG

Mây bảng lảng trên nền trời đờ đẫn
Gió biếng lười núp sau rặng cây xanh
Chỉ có nắng tràn năng lượng hong hanh
Nhìn mặt đất nóng tròng trành hôi hổi.

Mùa Xuân ơi! Ta có điều muốn hỏi
Bởi vì sao hạ chưa tới - nắng giòn!
Mây gom nước đem đi giấu trên non?
Hay để dành? mưa vẫn còn xa tít.

Nắng ơi nắng! Thật lòng ta chẳng thích
Cái gắt gao, rát da thịt, nám đen
Chắc là mi ưa ghen ghét, nhỏ nhen
Trả thù lại những ngày thèm toả sáng.

Ta từng biết nắng với mưa là bạn
Như mặt trời khi có - không ánh trăng!
Nắng với mưa được quy định rõ ràng
Khi có mưa thì chẳng tồn tại nắng.

Nắng ơi nắng! Có biết chăng ta giận
Giận thật nhiều, giận quá đổi đi thôi!
Nắng gắt gỏng - nắng dữ dội, than ôi!
Ta thoáng buồn - ước gì thôi nắng gắt.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.03.2019 22:01:27
0
TÔI BÁN SẦU TÔI

Sầu tôi một gánh nặng trên vai
Biết tìm đâu ra ai giải bày
Để lâu ắc hẳn sinh tâm bệnh
Đành bán sầu tôi, giảm ưu hoài.

Tôi bán sầu tôi mặc lỗ lời
Lại còn khuyến mãi nữa người ơi!
Bán xong - tôi nghĩ mình vui sống
Buông bỏ muộn phiền - buồn cũng vơi.

Nửa gánh sầu này nhớ mẹ cha
Đã tự lâu rồi - khuất nẻo xa
Cộng thêm công việc không như ý
Sầu dâng vương mắt , hạt châu sa.

Nửa gánh bên kia nỗi nhọc nhằn
Trong lòng cuộc sống lắm phong vân
Mỏi mệt tôi thì không dám trách
Như tằm ăn rỗi, kéo kén thân.

Một gánh sầu - rao bán nửa đời
Đi khắp nhân gian mà chẳng vơi
Gặp cơn mưa lớn sầu tôi ướt
Đành đợi nắng hanh, đem ra phơi.

Tôi phơi sầu tôi khắp nẻo trần
Gặp người tri kỷ biết bao lần
Những tưởng dài lâu hoà giai ngẫu
Ngờ đâu tứ hải biệt ly phân.

Tôi bán sầu tôi - ai mua chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2019 22:05:51 bởi PEARL >

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 111 trang, bài viết từ 2131 đến 2160 trên tổng số 3326 bài trong đề mục