Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 111 trang, bài viết từ 2221 đến 2250 trên tổng số 3325 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2019 01:08:54
0
NHỚ QUÊ

Dòng ký ức đưa tôi về lại
Cánh đồng quê thảm trải lúa vàng
Nhánh sông rắn lượn quanh làng
Cây cầu khỉ, tre - đôi hàng, chọc mây.

Bạn bè cũ - thơ ngây ngày ấy
Tuổi thiếu niên chưa dấy muộn phiền
Tuy ham chơi, học lại siêng
Yêu trường lớp, cô dịu hiền, dễ thương.

Giờ - hoài niệm con đường gió lộng
Nắng - bụi, mưa - lầy, lóng ngóng chân
Xe đạp quay - đời xoay dần
Bốn mùa vẫn thế, khó khăn cũng từng.

Loay hoay mãi bỗng dưng - già cỗi
Những nhớ quên nguồn cội - nhập nhoà
Quay lưng - bước vội xuống đò
Mươi năm biền biệt bụi tro đốt đồng.

Dù đi đến cạn dòng máu nóng
Xứ thiên đường cuộc sống thần tiên
Không ham vật chất Kim tiền
Chỉ mong trở lại thăm miền quê xưa.

Quê nghèo lắm nắng, nhiều mưa
Nhưng sao nhớ quá bởi chưa được về.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.04.2019 23:55:00
0
LOÀI HOA CHUNG THUỶ

Người đời gọi em - hoa đồng nội
Sống giữa đầm - lầy lội bùn nhơ
Không màu hồng trắng ngây thơ
Như nàng Sen thắm trên hồ long lanh.

Em giản dị lá xanh hoa trắng
Tím nhuỵ vàng chen lẫn - thủy chung
Cánh xoè mềm mỏng ngượng ngùng
Chờ cơn gió thoảng nở bừng vô tư.

Em - hoa Súng, dâng người hương sắc
Không kiêu sa - nhưng rất ngọt ngào
Đủ làm mặt nước lao xao
Khuấy hồ lay động - sóng chao đôi bờ.

Đâu dám sánh nàng thơ Sen thắm
Chỉ hài lòng thầm lặng - thế thôi
Thiên duyên định sẵn do trời
Thuận tình sao nỡ trách người nhớ - quên.

Em - hoa Súng mọc lênh đênh
Một lòng chung thủy giữa ghềnh nước sâu.

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 18.04.2019 02:42:17
0
EM NHƯ LOÀI HOA DẠI 

Mình hạc xương mai, dáng trang đài 
Cánh hồng phơn phớt, đẹp xinh thay 
Sáng nở tối tàn như Quỳnh trắng 
Một vòng lận đận tựa đóa Lài. 

Em - loài hoa dại lại không tên 
Đọng trong tim người những nhớ - quên 
Nơi thôn dã đó vui cùng gió 
Bạn với sương mờ - nắng lênh đênh. 

Em ẩn mình sau táng lá xanh 
Thầm lặng dõi theo bước chân anh 
Em mơ giấc mộng - mình chung lối 
Thoả khát vọng yêu rất chân thành. 

Em như loài hoa nhỏ ngây ngơ 
Dẫu biết anh yêu - vẫn giả vờ 
Lắng nghe con tim mình bổi hổi 
Mà thắt ruột gan, vẻ hững hờ. 

Em muốn hoá thành đóa hoa kia 
Tỏa ngát mùi thơm lúc giữa khuya 
Loang toả ít nhiều về phương ấy 
Hương đời phảng phất - chút sẻ chia. 

PEARL

Đóa Trang Đài

"Em muốn hóa thành đóa hoa kia"
Hướng Dương,Hồng, Súng, hay Lan, Lài
Mùi hương hòa quyện tươi màu sắc
Gió mởn ướm tình cảnh thiên thai
Ta sống giữa trời đi đây đó
Ước nguyền thiên hạ hưởng thái lai
Em mơ làm đẹp chân thiện mỹ
Tỏa sáng ngàn hoa. Ối! Trang đài...

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 4, 2019

Chúc PEARL một ngày an vui đầm ấm với gia đình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2019 11:13:47 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.04.2019 23:19:35
0
Dạ ,PEARL xin cảm ơn Lãng Thi về bài họa vài lời chúc. PEARL chúc Lãng Thi nhiều niềm vui nha.



Mời Lãng Thi đọc bài thơ này :



DÒNG SÔNG TÔI

Trong tim tôi có một dòng sông
Luôn cuộn chảy giữa đời sống động
Lưu trữ những niềm tin, hy vọng
Mặc phong ba - sóng lóng lánh xanh.

Dòng sông tôi có những khúc quanh
Như bước ngoặt dành cho tôi đó
Nơi cất giữ bí mật nho nhỏ
Tuổi học trò mắt thỏ ngây ngô.

Cứ mỗi lần nhìn nước nhấp nhô
Vỡ òa một vùng trời ký ức
Đêm trăng sáng bên bờ sông - thức!
Dõi mắt xem nguyệt thực toàn phần.

Dòng sông tôi chở lắm phong vân
Ví như đời người dân lam lũ
Phù sa nhuộm thắm màu rau củ
Lúa trĩu nhành - những vụ bội thu.

Dẫu không còn theo gió vi vu
Tiếng gọi đò lạc dòng sóng nổi
Tôi vẫn nhớ phút giây bối rối
Tay chạm tay - lời chưa nói - thôi!

Trong tim tôi có dòng sông - trôi!
Tắm mát da, tươi hồng cuộc sống
Trong veo nước, tâm hồn lặng sóng
Chốn bình yên - thư thái - cõi lòng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.04.2019 10:28:19
0
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Ngược dòng ký ức - như vừa hôm qua.
Ngày tập tễnh vào cấp ba
Chiếc xe đạp cũ chở ta đến trường.

Con đường đất đỏ bụi vương
Hai bên ruộng lúa, rẫy nương trải dài.
Mùa mưa thương chiếc áo dài
Lấm lem sình đất, nắng dai bụi mờ.

Đẹp thay cái tuổi ngây thơ
Thật thà như đếm, ngu ngơ vào đời.
Tình thầy, bạn luôn đầy vơi
Từ trong gian khó, rạng ngời trí tâm.

Hôm nay lê bước âm thầm
Về thăm trường cũ, bao năm xa rời.
Tường rêu phong thay đổi rồi
Mùi nước sơn mới, lên đời trường xưa.

Bên hiên Hạ đã về chưa
Mà sao nắng cháy giữa trưa nóng bừng.
Tìm những gương mặt - đã từng
Thân quen - chẳng thấy, người dưng - ngại ngần

Lặng nhìn hàng Phượng trước sân
Mơ gặp nhau , dẫu- một lần cũng vui
Ra về lòng thoáng bùi ngùi
Trường cũ còn đó - mà người xưa đâu.

Bao năm mưa nắng dãi dầu
Nhớ trường, về lại - mà sao, đượm buồn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.04.2019 18:30:21
0
TRƯỚC THỀM HẠ THẮM

Xuân còn lưu dấu hiên nhà
Hoa Cúc nở muộn, Mai ra vàng cành.
Thế mà hương Hạ loang quanh
Từng vạt nắng gắt hao hanh gọi mời.

Mưa buông sợi mảnh như tơ
Ướt tà áo trắng ngây thơ học trò.
Phượng vĩ e ấp, thập thò
Giấu mình trong nõn non chờ lụa bung.

Khẩy đàn - Ve trỗi ngại ngùng
Hòa nhịp theo gió mông lung khoảng trời.
Hạ ơi! Sao đến bất ngờ
Để đàn én nhỏ kiệm lời véo von.

Mùa thi - sĩ tử héo hon
Thầy cô mỏi mệt lo toan trăm bề.
Vui - mùa Hè đã gần kề
Nhưng tâm suy nghĩ bộn bề không an.

Ve ơi! Phượng hỡi! Hạ vàng!
Mỗi lần Hè đến - rộn ràng - đấy thôi!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.04.2019 00:28:44
0





PHƯỢNG ƠI!

Phượng ơi! Hãy cháy hết mình
Trên cành cao vút lung linh sắc màu.
Đỏ au như lửa lao xao
Mùa hè rạo rực, ngạt ngào thương yêu.

Phượng ơi! Có nhớ những chiều
Ai nhặt cánh phượng, ai liêu xiêu lòng.
Ai kết đôi bướm tươi hồng
Ai viết cảm xúc thành dòng thơ trao.

Phượng ơi! Ôi, nhớ xiết bao
Nhìn qua cửa lớp, xôn xao mưa về.
Mắt hạ biêng biếc tràn trề
Long lanh hình bóng tóc thề, eo thon.

Phượng ơi! Xưa - ước cỏn con
Mơ ngày tốt nghiệp - nét son cuộc đời.
Tương lai ra sức vẽ vời
Xanh như chiếc lá - thắm tươi phượng hồng.

Phượng ơi! Năm tháng bão giông
Phượng còn cháy mãi trên dòng thời gian.
Nhắc người lữ khách qua ngang
Mùa hè đang đến, rộn ràng - Phượng ơi!

PEARL
Hình: internet

Attached Image(s)

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.04.2019 12:59:50
0
LÍ LẮC


Chú bé lí lắc
Dạo biển rong chơi
Một sáng đẹp trời
Trên bờ cát trắng.

Bốn bề im ắng
Đá cũng lặng thinh
Nhưng bất thình lình
Bé la oai oái.

Thật là ngang trái
Đau thấu tim gan
Một con cua càng
Kẹp tay nhoi nhói.

Bé không kịp nói
Khóc thét bù loa
Mong cua thả ra
Nhưng nào có được.

Nhớ anh ngày trước
Lí lắc không vừa
Trốn giấc ngủ trưa
Ra vườn trộn ổi.

Một cơn giông thổi
Cát đá ào ào
Anh té ngã nhào
Em cười nứt nẻ.

Thì ra cô bé
Có đôi mắt tròn
Chạy theo lon ton
Nhằm anh nén đá.

Bây giờ nhớ quá
Kỷ niệm ngày thơ
Lí lắc một thời
Trở thành hoài niệm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.04.2019 00:08:18
0
RỒI MẸ SẼ GIÀ

Rồi mẹ sẽ già như ngoại thôi con
Gối mỏi - lưng còng, dáng khom, chân yếu
Tính nết đổi thay - trở nên khó chịu
Hay nói càm ràm, ngọt dịu - rất ưa.

Ăn cơm rồi, mẹ vẫn bảo là chưa
Trí não sút giảm còn thua con nít
Trái gió trở trời thường hay sụt sịt
Đau nhức là căn bệnh thích hoành hành.

Đêm ít ngủ, mẹ đi lại loanh quanh
Lúc quét dọn, khi lau nhanh bàn ghế
Trong bóng đêm, mẹ mò mẫm như thể
Sợ cháu con thức giấc - mẹ không an.

Tuổi già mà - lắm lúc ngồi thở than
Tiếc quá khứ một thuở vàng son đó
Nhìn tương lai - lòng buồn lo vò võ
Sống - chết đâu còn quan trọng nữa con.

Mẹ chỉ mong, sức khỏe cho các con
Nếu hiếu để, sống cho tròn đạo lý
Vì mọi người bỏ đi thói ích kỷ
Có thế - mẹ vui và phỉ nguyện rồi.

Dòng thời gian êm ả mãi dần trôi
Cố níu lại như dã tràng xe cát
Đành chấp nhận một sự thật chua chát
Rằng ai cũng già tóc bạc răng long.

Luật tự nhiên từ có rồi lại không
Có đến không - chỉ trong tầm tay với
Vì cuộc sống chỉ là cõi tạm bợ
Nên sân si hỉ nộ cũng lẽ thường.

Đến lúc già mẹ cần lắm tình thương
Lời hỏi thăm rất ấm lòng con ạ
Năng viếng thăm - mẹ hân hoan, vui dạ
Biết mình còn là tất cả trong con.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.04.2019 00:50:54
0
TÂM TÌNH THÁNG TƯ

Trải lòng ra với Tháng Tư
Nghe trong gió thoảng hương dư hoa Lài.
Nắng lênh loang, bóng ngã nhoài
Đường hăng hắc nóng, mắt hoài ngóng mưa.

Tháng Tư nhánh lá lưa thưa
Hoa Phượng chúm chím giữa trưa nở xoè.
Đâu đây tấu khúc đàn ve
Cúc, Mai tàn úa, mùa hè kịp sang.

Giao mùa dạo bước lang thang
Chiều buông ráng đỏ ngập tràn niềm riêng.
Tần ngần dừng lại bên hiên
Tách trà ngút khói - ưu phiền dần nguôi.

Nụ cười thoáng điểm trên môi
Vài câu chuyện phiếm làm trôi nỗi buồn.
Đâu đây vài giọt mưa buông
Hồn thơ chếnh choáng, khơi nguồn ý thi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 28.04.2019 12:03:20
0
TIỄN THÁNG TƯ

Tháng Tư cài sợi nắng vàng
Trên từng mắt lá võ vàng ngóng mưa.
Tháng Tư Hạ đã về chưa?
Mà Phượng lúng liếng, lưa thưa nở xoè.

Đó đây tấu khúc đàn ve
Sân trường êm ả, e dè gót chân.
Mùa thi đã đến thật gần
Một niên học nữa tần ngần vụt qua.

Nấn ná từng khóm Cúc già
Để còn luyến nhớ hương trà ngát thơm.
Bằng Lăng tím biếc vừa đơm
Dòng sông cuộn sóng, ghì ôm mái dầm.

Tháng năm tỉnh giấc âm thầm
Giăng màn mây xám - mưa lâm thâm buồn.
Nước trong veo từ thượng nguồn
Đem về sức sống tràn tuôn khắp miền.

Tháng Tư giũ bỏ ưu phiền
Vội qua - để đón dịu hiền - tháng Năm.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 12:45:32 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.04.2019 19:28:44
0
BỨC TRANH THỦY MẶC


Rời thành phố xô bồ, bụi khói
Em lên đường tìm cõi bình yên
Cỏ cây, sông nước dịu hiền
Em đi tìm lại một miền an vui.

Cây toả bóng đẩy lùi phiền muộn
Nước trong veo, sóng cuốn ưu hoài
Tịnh tâm nở đóa liên đài
Nghe thanh thản lạ - phút giây trải lòng.

Cùng thiên nhiên, em mong hội ngộ
Phút giao mùa thổ lộ niềm riêng
Vẻ đẹp trầm lắng - thêu viền
Sắc màu cuộc sống càng thêm yêu đời.

Mai có về lại nơi phố thị
Sẽ nhớ nhiều thi vị nơi đây
Bức tranh thủy mặc khơi đầy
Núi rừng hùng vĩ những ngày Hạ sang.

Tần ngần đứng lại bên đàng
Phóng tầm mắt ngắm - ngỡ ngàng cõi mơ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.05.2019 00:27:51
0
TRỞ VỀ TUỔI THƠ

Cho tôi xin chiếc vé
Trở về lại tuổi thơ
Thuở hồn nhiên, ngu ngơ
Chưa biết buồn hoen mắt.

Những đêm trăng dằng dặc
Bà kể chuyện cổ tích
Trên cánh võng kẽo kịt
Tôi thấy cả trời sao.

Đường sỏi đá lao xao
Không nản lòng đến lớp
Ngày mưa giông, sấm chớp
Chân đều bước tới trường.

Kỷ niệm mãi còn vương
Chia nhau từng viên kẹo
Hay nghịch đùa , chọc ghẹo
Rồi hờn giận vu vơ.

Đôi khi trong giấc mơ
Muốn trở về quá khứ
Tim phập phồng tư lự
Nhớ biết mấy cho vừa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.05.2019 00:30:05
0
TỨC GHÊ!

Tức ghê! Đôi mắt sau lưng
Gáy nghe rát bỏng - má bừng bừng say.
Tức ghê! Tay cứ chạm tay
Lúc mượn cây thước, lúc vay bút chì.
Tức ghê ! Cái miệng cười khì
Giả bộ đụng chạm khi đi ngược chiều.
Tức ghê! lúng túng một điều
Tiếng yêu không nói - liêu xiêu một thời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.05.2019 23:22:38
0
NỖI NHỚ THÁNG NĂM

Em đứng lặng nhìn hàng Phượng đỏ
Nắng tháng năm vò võ niềm thương
Nghe lòng dâng nỗi vấn vương
Ngày mai rời lớp, xa trường thân yêu.

Kia ghế đá lưu nhiều kỷ niệm
Giờ ra chơi trò chuyện vui đùa
Đây khung cửa sổ gió lùa
Phóng tầm mắt biếc giữa trưa mơ màng.

Trên bảng đen - đâu hàng phấn trắng
Dãy ghế bàn im ắng - bụi mờ
Nơi đã chắp cánh ước mơ
Bay vào cuộc sống tuyệt vời tương lai.

Cổng đại học ngày mai em bước
Biết khi nào mới được về thăm
Thầy cô, bạn bè - tình thâm
Đã theo em bước thăng trầm - thủy chung.

Em về - khoé mắt rưng rưng
Nhớ hoài trường cũ - lưng chừng niềm riêng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.05.2019 00:38:03
0
SẼ QUÊN

Nhớ nữa mà chi khổ đau lòng
Đêm khuya trở giấc lạnh cô phòng
Lại nhớ người dưng buồn tê tái
Ngày nhấp nhổm lo lắng phập phồng.

Người thương ta đâu mà yếu mềm
Đơn phương - một mảnh tình lặng im
Ta cố làm ngơ - lòng bổi hổi
Người cứ vô tình - sầu tím đêm.

Thôi thì ta hãy cứ quên đi
Chuyện phiếm cùng người nữa ích chi
Khoảng cách không gian và tuổi tác
Rào cản cuộc đời không thể di.

Ta cố ôm ghì chặt nỗi đau
Chỉ mong thời gian - thuốc nhiệm mầu
Chữa lành vết thương tình ngang trái
Sẽ phải quên đi mối tình sầu.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.05.2019 12:20:49
0
NỬA VẦNG TRĂNG

Đêm nay khuyết nửa vầng trăng
Nửa treo cành liễu, nửa lăn tăn hồ.
Nước gợn trăng vỡ, sóng xô
Dáng hình mờ nhạt, nhấp nhô tròng trành.

Đêm nay em nhớ đến anh
Gan bào, ruột thắt, phong phanh khăn choàng.
Nét hoa héo hắt, mỏi mòn
Như vầng trăng khuyết, có tròn được đâu.

Đêm nay trăng treo đỉnh đầu
Nhớ anh tinh tú địa cầu cuồng quay
Không phải rượu mà sao say
Say men tình ái , quắt quay tim sầu.

Từ khi chúng mình không nhau
Lời thơ lỗi nhịp, phai màu đam mê.
Nụ cười tắt, buồn tái tê
Anh nào hay biết, não nề - em đau.

Đêm nay trăng rớt ven rào
Soi nghiêng sóng mắt, mi trào giọt ngâu.
Bây giờ anh ở nơi đâu
Nếu nghe em gọi , về mau - em chờ.

Chúng mình nối lại vần thơ
Đã bao ngày lỡ làng vơi nhịp vần.
Anh về giũ áo phong trần
Vén màn mây đục - trong ngần ánh trăng.

Cho thơ mình vượt phong vân
Thành đôi chim én quây quần đón Xuân.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.05.2019 23:03:11
0
EM VẪN CÒN ĐÂY

Em vẫn còn đây giữa đời thường
Vẫn đôi mắt ướt lắm tơ vương
Vẫn mái tóc dày, ôm khuôn ngọc
Vẫn tấm lưng thon, dáng hải đường.

Em còn trong ký ức của anh
Những lúc quạnh hiu - nhớ tròng trành
Em là tất cả và mãi mãi
Một phần không thể thiếu ngọt lành.

Em vẫn còn đây - vẫn còn đây
Giữa đêm trắng xoá tuyết rơi đầy
Giữa Xuân ấm áp truyền hơi ấm
Anh ủ em bằng một vòng tay.

Em vẫn còn đây mỉm nụ cười
Nhìn anh vui sống với yêu người
Mong anh mạnh khỏe và hạnh phúc
Em mãn nguyện rồi, hỡi anh ơi!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.05.2019 15:57:26
0
LỜI CỦA CON


Nếu mẹ chân mỏi gối chùng
Tay run rơi vãi cơm cùng với canh.
Một chuyện mẹ kể loanh quanh
Không đầu chẳng cuối, quên nhanh tức thì.

Con dìu từng bước mẹ đi
Đút cơm từng muỗng , xá chi nhọc nhằn.
Nếu mẹ lơ đãng , phân vân
Con sẽ gợi mở , mẹ dần nhớ ra.

Nếu mẹ khó tính rầy la
Con nhớ lúc bé, mẹ là cô tiên.
Bản chất mẹ rất dịu hiền
Con sẽ nhỏ nhẹ , ưu phiền tan mau.

Nếu mẹ bệnh nặng xanh xao
Con chăm sóc mẹ không nao núng lòng.
Vu Lan cài đoá nhung hồng
Là con hạnh phúc trong lòng mẹ ơi!

Sống cho đến cuối cuộc đời
Con vẫn bên mẹ , chẳng rời một giây.
Những lời mẹ dạy còn đây
Ghi tâm , khắc cốt , con nay hiểu rồi.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2019 15:58:54 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.05.2019 16:11:09
0
TA ĐI QUA KHỔ ĐAU


Ta đi qua khổ đau
Bỗng nghẹn ngào,tê tái
Trái tim từng hoang hoải
Khóc âm thầm không thôi.

Như đứa trẻ nằm nôi
Ta kiếm tìm ngơ ngác
Niềm tin vừa thất lạc
Giữa biển người mênh mông.

Ta đi qua bão giông
Ngày mới hừng tia nắng
Ước mơ vừa ban tặng
Một chút bình an dâng.

Lắng lòng gạt băn khoăn
Để sầu ngoài tay với
Chắt lọc nguồn vui mới
Ươm mầm tươi tương lai.

Ta đi qua đắng cay
Dâu bể nào chưa trải
Le lói niềm thư thái
Một khúc đời phôi pha.

Ta đi qua …đã qua
Khổ đau và giông tố
Hạnh phúc vừa hội ngộ
Trên con đường tương lai.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2019 16:31:27 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.05.2019 16:37:36
0
GIẤC NGỦ HỜN

Này giấc ngủ ơi , mi trốn đâu
Có nghe ta gọi khóe mi sầu
Nhẩm đếm ...một...hai ...môi rời rã
Mi ở nơi nào giữa canh thâu .


Có phải mi hờn ta đúng không ?
Bởi tách cà phê đắng môi nồng
Hòa quyện hương trà thơm ngai ngái
Ta say ...mi dỗi ...suốt đêm ròng .

Mi nào biết được sáng tinh mơ
Hoa còn ngậm sương , gió dật dờ
Là lúc ta choàng người tỉnh dậy
Cuộc sống đa đoan vẫy gọi mời .

Mi nỡ nhìn ta vẻ bơ phờ ?
Ngày mới mắt thâm mặt khù khờ
Chỉ qua một đêm mi đi mất
Dạ ta héo hắt thân rã rời .

Ừ thì mi cứ giận ta đi !
Cũng bởi vì ta chẳng nghĩ suy
Một phút đam mê ...mi buồn tủi
Đa sầu , mi khổ suốt đời mi !

Thôi mà , giấc ngủ của ta : ngoan !
Hãy đến bên ta dẫu muộn màng
Cùng ta chìm sâu vào mộng ảo
Bềnh bồng , chao đảo giấc mơ hoang .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.05.2019 16:42:45
0
QUÊN


Người đã quên rồi, ta vẫn không
Lời thơ đối ẩm giữa đêm đông
Như luồng hơi thở lênh loang toả
Sưởi ấm tim trầy xước, chênh chông.

Thuở ấy, ta - người ở hai nơi
Nửa vòng trái đất, cách biển khơi
Mong ngóng cánh thơ ngày ngơ ngẩn
Đêm dài thao thức , đếm sao rơi.

Bao lượt hồi âm bấy nhiêu vui
Chỉ là an ủi cũng bùi ngùi
Giống như tri kỷ - buồn chia sẻ
Cuộc sống tràn trề những tươi vui.

Nhắc đến mà chi để luỵ phiền
Cho lòng đau xót một niềm riêng
Trách người sao nỡ , đành cam chịu
Có lẽ bởi vì đã hết duyên.

Thôi thì ngày hãy cứ như đêm
Đừng mong , đừng ngóng ,sẽ buồn thêm
Nhặt cánh thơ rơi từ phương ấy
Bắt gặp chữ QUÊN rớt bên thềm .

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.05.2019 13:31:59
0
HÁI MÂY

Giơ tay chạm đám mây bồng
Tưởng gần gang tấc - khoảng không xa vời.
Ước mơ vẫn mãi ước mơ
Biết bao giờ đến bến bờ thực đây.

Cũng xin cho được hái mây
Biến điều chẳng thể đổi thay một lần.
Dẫu rằng hư ảo phong vân
Nghe lòng ấm lạ - lâng lâng cõi hồn.

Trăm năm trong chốn trường tồn
Chút tình huyền diệu, bồn chồn con tim.
Tương lai sao cứ đi tìm
Làm điều không thể - thêu viền thiện chân.

Ví mình như thể thiêu thân
Hái mây không quản thăng trầm uổng công.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.05.2019 23:00:50
0
MUỐI MẶN GỪNG CAY

Từ nhận khay cau trầu dạm hỏi
Em bắt đầu rời khỏi độc thân
Tập làm vợ để quen dần
Dâu ngoan hiếu để, xa gần tiếng thơm.

Từ góp gạo nấu cơm chung đụng
Đêm ngắm trăng, sao rụng - ước thầm
Cuộc sống viên mãn trăm năm
Vượt cơn bão táp, thăng trầm vững tin.

Từ vượt biển yên bình hai chuyến
Đóa liên hoa hoà quyện đôi đài
Dưỡng nuôi không quản tháng dài
Mong con thành đạt, ngày mai giúp đời.

Từ lạc bước suối mơ tình ái
Dẫu đôi lần hoang hoải, khát khao
Bởi cơn say nắng - lao đao
Vẫn không xô được tường rào thủy chung.

Từ cùng anh đôi lưng đấu cật
Vượt khó khăn, tất bật, đa đoan
Tình yêu cao tựa bằng non
GỪNG CAY MUỐI MẶN sắt son một lòng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.05.2019 06:33:32
0
TÌNH MÃI CÒN VƯƠNG

Mỗi đêm về, em lại nhớ đến anh
Tim se thắt, buồn ngấm vành mi ướt
Nhủ thầm tình mình - dòng nước chảy ngược
Nên giấu vào góc khuất một niềm đau.

Những vần thơ đầy tiếng cười ngày nào
Nay còn đâu - đã đi vào dĩ vãng
Bởi hiểu lầm - không xem nhau là bạn
Em xoá kỷ niệm xưa- dạ xót xa.

Kể từ đó, em bất chợt nhận ra
Mình đã yêu một mối tình tha thiết
Dẫu hình hài anh - em chưa từng biết
Yêu tâm hồn - sự hài hước của anh.

Đọc thơ anh, mắt ngấn lệ viền quanh
Có phải anh cũng yêu em say đắm
Dù tình chúng mình - cách xa nghìn dặm
Hướng về anh, ngày nhớ lẫn đêm mong.

Đêm hoang hoải em thao thức - nằm trông
Những vì sao bên em nhạt nhoà toả
Là tia nắng bên anh hắt hiu loá
Nửa địa cầu già - khắc khoải nhớ thương.

Tình chúng mình - anh ơi, mãi còn vương
Trong em - dù anh chối từ - phủ nhận
Em vun trồng, mai có ra quả đắng
Âu cũng là duyên phận - em yêu anh.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2019 06:35:15 bởi PEARL >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 09.05.2019 16:15:55
0
EM VẪN CÒN ĐÂY 

Em vẫn còn đây giữa đời thường 
Vẫn đôi mắt ướt lắm tơ vương 
Vẫn mái tóc dày, ôm khuôn ngọc 
Vẫn tấm lưng thon, dáng hải đường. 

Em còn trong ký ức của anh 
Những lúc quạnh hiu - nhớ tròng trành 
Em là tất cả và mãi mãi 
Một phần không thể thiếu ngọt lành. 

Em vẫn còn đây - vẫn còn đây 
Giữa đêm trắng xoá tuyết rơi đầy 
Giữa Xuân ấm áp truyền hơi ấm 
Anh ủ em bằng một vòng tay. 

Em vẫn còn đây mỉm nụ cười 
Nhìn anh vui sống với yêu người 
Mong anh mạnh khỏe và hạnh phúc 
Em mãn nguyện rồi, hỡi anh ơi! 

PEARL

Tình Tuyệt Vời

"Em mãn nguyện rồi, hỡi anh ơi!"
Tai nghe cao cả vọng phương trời
Này em mắt ngọc người xuân thắm
Có phải vương lòng ấm vòng tay
Ai tiếc tâm tư từ ngữ tiếng!
Ai tìm tri kỷ vận âm thơ?
Đời thường cũng lắm tình chân chính
Cũng lắm thương yêu... rất tuyệt vời...!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 5, 2019

Chúc bạn thơ an nhiên vui khỏe...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2019 06:28:09 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 09.05.2019 17:09:02
0
QUÊN 


Người đã quên rồi, ta vẫn không 
Lời thơ đối ẩm giữa đêm đông 
Như luồng hơi thở lênh loang toả 
Sưởi ấm tim trầy xước, chênh chông. 

Thuở ấy, ta - người ở hai nơi 
Nửa vòng trái đất, cách biển khơi 
Mong ngóng cánh thơ ngày ngơ ngẩn 
Đêm dài thao thức , đếm sao rơi. 

Bao lượt hồi âm bấy nhiêu vui 
Chỉ là an ủi cũng bùi ngùi 
Giống như tri kỷ - buồn chia sẻ 
Cuộc sống tràn trề những tươi vui. 

Nhắc đến mà chi để luỵ phiền 
Cho lòng đau xót một niềm riêng 
Trách người sao nỡ , đành cam chịu 
Có lẽ bởi vì đã hết duyên. 

Thôi thì ngày hãy cứ như đêm 
Đừng mong , đừng ngóng ,sẽ buồn thêm 
Nhặt cánh thơ rơi từ phương ấy 
Bắt gặp chữ QUÊN rớt bên thềm . 

PEARL

Quên... Rất Êm!

"Bắt gặp chữ quên rớt bên thềm"
Khen em giản dị khéo tìm quên
Văn thơ đối ẩm nguồn chia sẻ
Sưởi ấm bùi ngùi lưu luyến duyên
Trống rỗng khề khà quên quên hết
Hồn nhiên cảm kích quí quí thêm
Em ơi vai vế tuồng vân cẩu
Kiệt tác nghê thường... Quên! Rất êm...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 5, 2019

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.05.2019 19:43:06
0
Dạ, PEARL xin cảm ơn Lãng Thi đã lưu lại góc thơ nhỏ này hai bài họa đầy cảm xúc. PEARL chúc Lãng Thi luôn vui và Ý thơ luôn dồi dào nha!

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.05.2019 19:52:06
0
Ừ THÌ MÌNH HÃY VỀ QUÊ

Ừ thì mình hãy về quê
Đầu trần, chân đất trên con đê làng.
Ve ngân hè đã rộn ràng
Phượng thắp lửa đỏ ngập tràn cây cao.

Về quê mình được ra ao
Vớt con cá bống nấu rau muống đồng.
Ngắm bằng lăng tím ven sông
Hái bần chấm muối, hái bông lục bình.

Dưới hàng cau trĩu buồng xinh
Mình ngồi ôn lại chuyện tình ngày xưa.
Nhớ thời tóc bím sao vừa
Trốn ngủ trưa, ra tắm mưa, bơi xuồng.

Mình cùng tìm lại cội nguồn
Chùa chiền nghiêng bóng, tiếng chuông ngân dài.
Đình làng đá trải lối dài
Rêu phong cổ kính - lưu hoài tâm linh.

Về đi - trở gót chênh chinh
Bỏ sau lưng - cuộc đăng trình quắt quay.
Về quê tay nắm chặt tay
Cùng nhìn về hướng tương lai tươi hồng.

Quê hương luôn ở trong lòng
Người con xa xứ - ngóng mong, được về.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3256
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.05.2019 19:54:11
0
TÍM HOA SIM

Một lần - anh trở lại quê hương
Sau những tháng năm sống tha phương
Về thăm đồi sim từng lưu dấu
Kỷ niệm học trò vẫn còn vương.

Men con đường nhỏ dẫn lên đồi
Đôi chân rời rã, đẫm mồ hôi
Thế mà thuở xưa cõng em chạy
Bảo rằng không mệt , khỏe re thôi.

Thuở ấy, nhà em cạnh đồi sim
Mỗi bận tan trường, anh sang tìm
Cô bé mắt to, thường thắt bím
Rủ nhau lên đồi, chơi kiếm - tìm.

Mùa hoa sim tím cả chiều hoang
Em hát vu vơ - còn anh đàn
Anh hái tặng em nhành hoa tím
Cài lên mái tóc để điểm trang.

Chúng mình quen nhau đã mấy thu
Tình yêu thắm thiết chẳng mờ lu
Anh theo bố mẹ về quê nội
Vượt biển, bắt đầu cuộc viễn du.

Em nào có biết - nào có hay
Tình anh mù mịt lá thu bay
Mùa đông năm đó, sim héo hắt
Em cũng theo chồng, tim quắt quay.

Anh về tìm lại nét ngây thơ
Mấy mươi năm qua bụi phủ mờ
Anh đi gửi lại đồi sim tím
Dấu ái, đam mê - mối tình khờ.

PEARL

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 111 trang, bài viết từ 2221 đến 2250 trên tổng số 3325 bài trong đề mục