Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 111 trang, bài viết từ 2341 đến 2370 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.09.2019 21:49:06
0
MƯA

Ai bảo thiên nhiên không biết buồn
Trời buồn gieo rắc hạt mưa tuôn
Cỏ cây nghiêng ngã, cành níu lá
Đất bị xói mòn mảnh vườn vuông.

Nước chảy lênh loang mấy giờ liền
Mưa trút ào ào điên đảo điên
Ngập đường, bít lối vào khu phố
Rác rưởi đua chen khắp xóm giềng.

Cá ở dưới ao nước lững lờ
Quẫy đuôi một phát phóng lên bờ
Người thau kẻ rổ đua nhau bắt
Phen này ắt hẳn gặp của hời.

Xe cộ biểu tình chết bu ri
Hay là nằm ì chẳng chịu đi
Cũng bởi nước dâng cao quá gối
Tại mưa - người có tội tình chi.

Nước chẳng ở ngoài - bò vô nhà
Thềm cao, ngạch chắn cũng tràn qua
Ngoài kia giá lạnh nên nước trốn
Trong nhà êm ấm lắm đó đa.

Chỉ khổ dân tình sống lang thang
Công viên, gầm cầu chịu gian nan
Cơm không đủ no, áo chẳng ấm
Đói rét quắt quay thật khổ nàn.

Mong trời mưa thuận chúng sinh - vui
Ngập nhà, ngập lối bị đẩy lui
Mưa đến và đi dìu dịu mát
Cuộc sống lo toan bớt bùi ngùi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.09.2019 07:46:10
0
GÀ CHỌI

Hai chú gà ngông đấu đá nhau
So tài, đọ trí, đỏ gay mào
Phùng mang trợn mắt, xoay vòng thấp
Xoè cánh giương đuôi, bay vút cao
Phải bị tróc da, âm ĩ - nhức
Trái thì trầy thịt, ngấm ngầm - đau
Thói đời háu thắng như gà chọi
Tai họa hiểm nguy - ắc vướng vào.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.09.2019 21:53:48
0
VẦNG TRĂNG QUÊ

Có một vầng trăng rất thân thương
Bình dị, đơn sơ ở quê hương
Mộc mạc như người nơi thôn dã
Toả sáng nhân gian chốn ruộng vườn.

Trăng treo lơ lửng giữa trời đêm
Soi từng ngõ ngách quá êm đềm
Tuy trăng cô lẻ nhưng duy nhất
Ngã bóng vàng hiu hắt bên thềm.

Nửa tháng đi xa, nửa tháng về
Khuôn trăng đầy đặn thật say mê
Trung Thu trăng vui cùng bọn trẻ
Phá cổ, rước đèn cười thỏa thê.

Ta ngắm trăng khuya nhớ bạn hiền
Một thời cắp sách tuổi thiếu niên
Lồng đèn ngôi sao cùng bánh kẹo
Dạo khắp xóm thôn, khua trống chiêng.

Mơ ước đơn sơ giữa đời thường
No cơm ấm áo - lẫn yêu thương
Trăng quê vành vạnh soi khoảng tối
Sáng cả tâm hồn, sáng quê hương.

Đêm nay trăng cháy rực thiên hà
Hòa với thiên nhiên, với cỏ hoa
Vầng trăng huyễn hoặc khơi nguồn sáng
Rọi khắp nhân gian - rạng cửa nhà.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.09.2019 08:36:41
0
TA VÀ TÔI

Ta gặp Tôi giữa tròng trành suy ngẫm
Cái chung - riêng, xen lẫn khó rạch ròi
Nghĩa vụ - quyền lợi luôn phải đi đôi
Mà Ta và Tôi muôn đời đối nghịch.

Tôi - ích kỷ muốn làm điều tuỳ thích
Chỉ biết mình mà ít biết tới ai
Nghĩa vụ không hoàn thành - đòi hỏi hoài
Nào lợi ích của mình là trên hết.

Ta - phấn đấu không hề biết mỏi mệt
Vì mọi người - luôn thêu dệt ước mơ
Quên cái Tôi - cá thể quá hững hờ
Cùng bản ngã Ta - xây đời tốt đẹp.

Mỗi con người tồn tại Tôi chật hẹp
Cùng cái Ta - độ lượng rất nhân văn
Chiến đấu nhau qua suy nghĩ phân vân
Để đến quyết định trong ngần hoàn hảo.

Ở trên đời xem cái Tôi quý báu
Thì Ta còn giá trị gấp nghìn lần
Đặt Ta trên Tôi - rèn luyện bản thân
Cuộc sống sẽ tươi vui đầy ý vị.

PEARL
21/9/2019

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.09.2019 07:17:14
0
MIỀN KÝ ỨC (1)

Ngược thời gian, trở về miền ký ức
Bắt gặp mẹ già thao thức thâu đêm
Lo cho con bằng tất cả trái tim
Lúc ốm đau hay êm đềm hạnh phúc.

Nhớ dáng ba giữa cánh đồng ngập lụt
Dầu dãi nắng mưa - chăm chút lúa vàng
Lên đồi cao, khai nương rẫy, phát hoang
Đem no ấm về cho đàn con dại.

Trưa hè - nắng trải thảm vàng hoang hoải
Cùng bạn bè chơi cướp bắt, rải gianh
Hay lang thang đi hái trái bần xanh
Hít khí trời trong lành đầy lồng phổi.

Quên sao được cái nắm tay rất vội
Ngày ra trường nghe bổi hổi niềm riêng
Chia tay thầy bạn, nước mắt mi viền
Sãy cánh chim chao nghiêng vào cuộc sống.

Lần đầu tiên khi trái tim rung động
Dáng thanh xuân tha thướt vọng gót hài
Con đường ngắn phút chốc bỗng thêm dài
Cái nắm tay ấm lòng lúc trái gió.

Về bên nhau trong gian nhà nho nhỏ
Thiếu thốn trăm bề - nghèo khó bủa vây
Tình yêu thương và nghị lực đong đầy
Mái ấm đủ lửa hồng soi bầy trẻ.

Không hoa lệ - bầu trời vẫn vui vẻ
Lắm giận hờn - song tha thứ nhiều hơn
Cùng bao dung, chia sẻ nỗi cô đơn
Tháng ngày trôi - dập dờn bao hạnh phúc.

Hơn nửa cuộc đời - sống vì cốt nhục
Hiếu với mẹ cha - chẳng phút buông xuôi
Đặt cái Ta lên trên hẳn cái Tôi
Nhẫn nhịn để vẹn tình đôi bên họ.

Miền ký ức - khi dạo chơi trong đó
Quá khứ buồn đau, gian khó, vui tươi
Hiện về như nhắc nhở hãy mỉm cười
Vì đã sống hết lòng với người vậy.

Mong thời gian lưu giữ ký ức mãi
Để mỗi lần ngược dòng lại về thăm
Thấy mình còn ý nghĩa giữa thăng trầm
Khi cuộc sống vẫn ngấm ngầm biến động.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2019 00:42:14 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.09.2019 00:40:51
0
MIỀN KÝ ỨC (2)

Ai đi xa cũng nhớ về dòng sông
Nơi tắm mát và thắm hồng da dẻ
Lưu kỷ niệm của một thời son trẻ
Mà suốt đời sẽ không thể nào quên.

Đồng Nai - sông quê, yêu lắm cái tên
Như tấm lụa vắt ngang cánh đồng mượt
Từ Trị An đến cù lao Long phước
Dòng chảy êm - lả lướt giọt phù sa.

Sông vốn dĩ rất ngọt dịu, đậm đà
Như người nông dân thật thà, chân chất
Chiến thắng thiên nhiên, bão giông, gió giật
Dẫu lắm gian nan nhưng rất tự hào.

Về miền ký ức nghe nước lao xao
Mái dầm khua sóng dạt dào vỗ bến
Con sông quê cùng cảm tình thân mến
Theo suốt cuộc đời cho đến mai sau.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.09.2019 00:46:59
0
MIỀN KÝ ỨC (3)

Xe hồi tưởng - ngược miền ký ức
Lăn bánh trong tiềm thức nhớ - quên
Những con đường - những cái tên
In vào tâm trí, vững bền tháng năm.

Đường đi học - bóng râm che phủ
Hàng tre xanh, liễu rũ chen nhau
Mưa ngập sình đỏ đất nhào
Nắng nhuộm hồng chiếc áo màu trắng tinh.

Có con đường phơi mình đá sỏi
Giúp thị thành kết nối làng quê
Ruộng lúa thẳng tắp ven lề
Người xe lũ lượt đi về đông vui.

Nhớ lối xưa bùi ngùi trong dạ
Tắc qua đê - gánh mạ đêm trăng
Đường xa mong được thật gần
Oằn vai nặng trĩu, trăm phần nhẹ hơn.

Mỗi lần qua đường trơn lầy lội
Thương thật nhiều chân Nội chông chênh
Cầu tre bao nhịp gập ghềnh
Lòng con yêu Nội mãi bền - chẳng phai.

Miền ký ức - loay hoay tìm kiếm
Những con đường ẩn hiện như mơ
Một lần trở lại tuổi thơ
Hoài niệm chợt tỉnh - ngẩn ngơ nhớ nhiều.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 27.09.2019 09:52:42
0
CẢNH ĐÊM

Bẻ chiều - cong phía chân trời
Uốn tia nắng muộn, gãy - rơi, nhạt màu.
Đàn chim trò chuyện lao xao
Cưỡi lưng gió, giỡn - rì rào bay xa.

Mây tung tăng đổi áo hoa
Khoác lên tấm lụa mượt mà - xám tro.
Phố tắm táp, hương thơm tho
Của hoa Dạ Lý, thập thò hé môi.

Đèn đường khoe mắt - xăm xoi
Trên từng ngõ ngách - tường vôi, hiên nhà.
Sương buông mình xuống la đà
Trượt trên phiến lá, lân la mặt hồ.

Thẹn thùng nửa ánh trăng nhô
Lửng lơ treo đỉnh đầu - vờ, ngủ quên.
Khuôn trăng Hằng - Cuội kề bên
Đêm rằm - chỉ một, chênh vênh - dáng mờ.

Bên song cửa - nửa khép hờ
Tóc mây buông xoả - phủ bờ vai thon.
Tiếng đàn réo rắt, véo von
Vỡ khung trời thẳm - tan giòn hư không.

Hiên nhà - ai cởi mở lòng
Bóng ngồi đối bóng - thong dong thưởng trà.
Đột nhiên đèn bỗng nhạt nhoà
Trăng vươn vai - tỉnh giấc ngà, sáng trưng.

Đêm nay, Sao mọc lưng chừng
Như ngàn viên ngọc trong rừng thiên văn.
Ngắm đêm đâu chỉ một lần
Mà sao cảm xúc lâng lâng, lạ kỳ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.09.2019 12:44:41
0
THU ĐỢI

Thu về rung nhánh tương tư
Hanh hao mấy độ - nắng hư nghịch ngầm.
Mưa đùa trên lá lâm thâm
Cõng mây - làn gió lướt trăm dặm đường.

Bên hiên, in bóng lên tường
Em hong mái tóc thơm hương bưởi nồng.
Soi gương - đôi má ửng hồng
Thanh xuân bẽn lẽn trốn trong ánh nhìn.

Chờ ai từ lúc bình minh
Hoàng hôn loang loáng trung trinh dáng hình.
Thu giấu dào dạt chút tình
Của em vào chiếc áo xinh - hoe vàng.

Bờ này chiều nhuộm nắng tàn
Bến kia sương sáng chưa tan trên cành.
Cách nhau xa tít biển xanh
Chờ anh đợi mãi - thu trành tròng thu.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 07:25:36 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.10.2019 01:21:01
0
CHÀO THÁNG MƯỜI

Đưa tay khẽ chạm tháng mười
Tháng chín giận dỗi về nơi bắt nguồn.
Heo may se lạnh - mưa tuôn
Lá vàng - vài chiếc nhẹ buông, cuối ngày.

Thiên nhiên chuyển biến tuyệt thay
Trung hoà cái nóng quắt quay, muộn màng.
Bên hiên e ấp Cúc vàng
Tường Vi cánh mỏng ngỡ ngàng hé môi.

Đa tình - Lan thoáng bồi hồi
Nở xoè, phô dáng ai ngồi - ngóng trông.
Thập thò mấy búp nhung hồng
Nép vào chân lá, bướm ong lượn vòng.

Tháng mười thả nắng đi rong
Để cơn mưa bỗng lông bông tìm về.
Phố phường nước ngập tràn trề
Người, xe lũ lượt , ủ ê trên đường.

Tháng mười thả sợi tơ vương
Se duyên đôi lứa - uyên ương giao kề.
Từ thành thị đến làng quê
Cuối Thu trời chuyển dạ về đầu Đông.

Tần ngần đứng giữa mênh mông
Đâu làn ranh giới: nhuốm Đông - Thu tàn?

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.10.2019 00:58:02
0
HIẾU

Mẹ, Cha - người đã sinh ra ta
Nuôi nấng, nâng niu ta tựa hoa
Vạn Kiếp ghi lòng ơn nghĩa Mẹ
Muôn đời khắc dạ công lao cha
Thường xuyên về lại chăm cha yếu
Thỉnh thoảng tới lui thăm mẹ già
Thân phận làm con giữa bạch nhật
Vẹn gìn hiếu với mẹ cùng cha.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.10.2019 21:25:38
0
Em Tìm Gì Trên Những Dấu Chân Di


Em tìm gì trên những dấu chân di
Biển biêng biếc đang thầm thì chi lạ
Sóng vỗ nhẹ nhàng, điệu đàng, nho nhã
Mãi mê tìm, quên mây lả lơi bay.

Có lẽ em tìm lại tuổi ô mai
Thời niên thiếu đã bao lần đánh mất
Gánh nặng trên vai, nghĩ suy quay quắt
Sống hết lòng cho cha mẹ, anh em.

Có lẽ em tìm ký ức êm đềm
Tuổi thanh xuân xa dần trong tâm khảm
Ở cô gái nhỏ nhắn nhưng điềm đạm
Lần sang sông, lỡ dở một chuyến đò.

Em mãi tìm trên dấu chân nhạt nhoà
Sóng vô tình xoá đi hình hài nhỏ
Nước mặn, không đậm đà - bằng em đó
Bởi tâm hồn em đẹp tựa trăng sao.

Em đi tìm khoảng bình yên ngọt ngào
Giữa tình thương và vòng tay bè bạn
Biển chiều hôm nay sao mà lai láng
Hoàng hôn nồng nàn, ôm dáng em tôi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.10.2019 16:23:00
0
Hoàng Hôn Màu Nhớ

Hoàng hôn xoả từng làn mây óng ả
Biển biếc hững hờ, hắt bóng tà dương
Em mãi còn cố níu chút nắng vương
Tay nâng niu mặt trời như ngọc quý.

Em đếm tuổi mình - tròn nửa thế kỷ
Nhìn lại chặng đường ghi dấu chân qua
Được - mất gì, sau những cuộc phong ba
Chỉ thấy em vững vàng, đầy sức sống.

Em vốn dĩ - lắm ước mơ, nhiều mộng
Sống nội tâm và tình cảm chân thành.
Ẩn bên trong nét hiền dịu, mong manh
Là một tấm lòng nồng nàn, ấm áp.

Sống chậm lại, em ơi! Đừng gấp gáp
Ngã nào rồi cũng đến đích mà thôi
Hạnh phúc đâu xa, do mình vun bồi
Giữ thật chặt những gì đã - đang có.

Hạ chạm ngõ, thắp rực cành phượng đỏ
Lại một mùa hè vò võ nhớ trường
Nhớ thầy cô, bè bạn tuổi hướng dương
Em lặng nhìn hoàng hôn vương màu nhớ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.10.2019 01:21:09
0
CÒN MẸ... MẤT MẸ

Còn Mẹ chân đỏ gót son
Mất Mẹ chai sạn gót con hao mòn.
Còn mẹ tay tháp bút thon
Mất Mẹ thô ráp tay con khô cằn.
Còn Mẹ mặt đẹp khuôn trăng
Mất Mẹ da nám, vết nhăn thâm quầng.
Còn Mẹ vui vẻ bội phần
Mất Mẹ buồn bã nghìn lần sầu ưu.
Còn Mẹ - con sống vô tư
Mất Mẹ bươn chải, mệt nhừ tấm thân.
Còn Mẹ quyến thuộc tình thâm
Mất Mẹ họ ngoại âm thầm nhạt phai.
Còn Mẹ số phận thật may
Mất Mẹ như thể ăn mày chợ trưa.
Còn Mẹ khô hạn gặp mưa
Mất Mẹ giông bão chợt ùa về theo.
Còn Mẹ tuy sống gieo neo
Mất Mẹ dẫu có trèo đèo cũng qua.
Còn Mẹ sống trong lụa là
Mất Mẹ tất cả bỏ mà ra đi.
Còn Mẹ hai chữ từ bi
Mất Mẹ con vẫn không di tấc lòng.
Còn Mẹ sắc sắc không không
Mất Mẹ con vẫn sắc không - tâm lành.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.10.2019 12:57:11
0
NHƯ ĐÓA LIÊN HOA

Chạm vào ký ức ngủ quên
Lương tâm tỉnh giấc, gọi tên công bằng.
Ý nghĩ mang nét nhân văn
Lung linh soi sáng, nhạt dần sầu ưu.

Lỗi lầm như lá mùa thu
Theo gió sám hối vi vu cuối trời.
Bóc trần giả dối giữa đời
Thiện lương trở bước, mở lời chân phương.

Giã từ ganh ghét nhiễu nhương
Keo sơn vá víu vết thương tâm hồn.
Xoá sạch quá khứ bồn chồn
Kéo rèm tâm khảm, buồn chôn cõi lòng.

Sống đời trong sạch thong dong
Bảo toàn đức hạnh lòng không thẹn thùng.
Nghĩa tình chẳng thể mông lung
Rạch ròi quyết định, lạnh lùng đành cam.

Quay lưng ngược hướng chữ tham
Ngoảnh mặt từ bỏ muộn màng công danh.
Hiếu để như áng mây xanh
Thiên hà phủ kín long lanh, cao vời.

Vuông tròn hai chữ ' đẹp đời "
Như Liên Hoa nở - rạng ngời, thanh tao.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.10.2019 13:50:42
0
NGỤY BIỆN


Ai bảo ta buồn, ta không buồn
Hạt cát làm cho lệ ta tuôn
Lúc chẳng biết ai cùng chia sẻ
Những nỗi niềm riêng chẳng rõ nguồn.

Ai bảo ta sầu, ta không sầu
Yếu lòng chút xíu sẽ qua mau
Điểm trang hồng thắm đôi môi héo
Ta sẽ đẹp hơn, vẻ ngọt ngào.

Ai bảo ta đau, ta không đau
Chỉ là ta thích than nhức đầu
Để biết ai quan tâm ta đấy
Hay lặng lẽ ta thoáng nghẹn ngào.

Ai bảo ta khổ, chẳng khổ đâu
Chỉ là cuộc sống đủ sắc màu
Luôn thử thách ta sự kiên nhẫn
Cố gắng vượt qua những nỗi đau.

Buồn, đau, sầu, khổ lẽ thường tình
Ắc hẳn trải qua chốn nhân sinh
Nguỵ biện mà chi thêm canh cánh
Chấp nhận bỏ buông, chớ chùng chình.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 14.10.2019 13:28:39
0
DUYÊN NỢ TRĂM NĂM

Như mây nhớ gió chiều man mác
Em nhớ anh ngơ ngác cõi lòng
Chỉ là những lúc chờ mong
Mà dài bất tận giữa không gian buồn.

Anh nào biết cội nguồn nỗi nhớ
Là từ anh - em đợi bao ngày
Trái yêu đã chín trĩu cây
Chỉ chờ anh hái - vui vầy tơ duyên.

Anh - quân tử, thuyền quyên em đó
Bởi yêu anh - vò võ ngóng mong
Trông về xa tít hư không
Ảnh hình mờ ảo trên dòng thời gian.

Mong ngày anh khẽ khàng ôm trọn
Vòng eo thon qua ngón tay đan
Đưa nhau qua chốn địa đàng
Tròn vành trăng mộng , mơ màng giấc tiên.

Gặp nhau thì đã hữu duyên
Nếu là có nợ - phỉ nguyền trăm năm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.10.2019 12:54:25
0
EM VÀ MÙA THU
 
         Thu bất chợt ghé thăm hồ cũ
Hàng cây xanh, cành rũ đong đưa
Nước long lanh gợn sóng thưa
Mây vờn cùng gió giữa trưa nắng hồng.

Em khoe dáng thong dong dạo bước
Sắc áo vàng lả lướt khoan thai
Thu ghen đường nét trang đài
Đọng nơi đuôi mắt - đôi ngài cong cong.

Thu muốn hỏi em mong ai đó
Mà phân vân một ngõ đi về
Heo may cánh gió tràn trề
Căng đầy sức sống, say mê chợt bừng.

Em đón nhận lưng chừng niềm nhớ
Để đêm về khơi gợi dấu yêu
Đường trần em đã đi nhiều
Hạnh phúc nếm trải, liêu xiêu cũng từng.

Thu và Em ngập ngừng muốn nói
Với cuộc đời bổi hổi con tim
Thu sang lá rụng bên thềm
Còn em nhặt vội - thêu viền ước mơ.

Mong sao lòng được thảnh thơi
Sống vui khoẻ, cười rạng ngời - thế thôi!
 
PEARL
  R
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2019 03:18:46 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.10.2019 12:58:24
0
EM NHƯ...
 
Em như chiếc lá cuối Thu
Lắt lay trước gió, sương mù bủa vây.
Níu cành sợ phải lìa cây
Sợ chồi non bị hao gầy, héo khô.
Em như cơn sóng nhấp nhô
Giữa vùng biển động, cuộn xô bãi bờ.
Cát vô tình, vốn hững hờ
Để đau lòng sóng, nửa vời bể dâu.
Em như tằm cuộn kén sầu
Kéo từng sợi mảnh, trút bầu lụa tơ
Rút ruột, hong làn khói mờ
Hy sinh chỉ để cho đời đẹp tươi.
Em như cánh cò rã rời
Trong đêm dò dẫm, sợ rơi xuống đầm.
Mò tôm, bắt cá âm thầm
Nuôi đàn con nhỏ, tháng năm nhọc nhằn.
Em như viên ngọc trong ngần
Với tâm hồn đẹp như vầng trăng thanh
Kiên cường, sống khỏe, an lành
Vui cùng con nhỏ - long lanh mắt ngời.
 
PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.10.2019 23:14:50
0
CÓ KHI NÀO

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Sẽ ra sao? chẳng hồng hào da dẻ
Thanh xuân đi - đâu còn gì là trẻ
Tuổi hoàng hôn - hằn sâu vẻ phong sương.

Anh có còn đầy ắp những yêu thương
Dành cho em - bạn chung trường ngày cũ
Là đồng hành trên đường đời vần vũ
Như thuở xưa - anh lưu trú tim em.

Anh có còn đưa em qua lối quen
Nơi hò hẹn - thời yêu đương sâu đậm
Rồi trao nhau những chiếc hôn đằm thắm
Để anh nắm tay em - về chung nhà.

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Em xấu đi - chẳng mặn mà như trước
Chân mỏi, gối chùng - nhích đi từng bước
Anh có dìu em - vượt qua khó khăn.

Chúng mình như già cỗi một vầng trăng
Nhoà nhạt sáng rồi dần dà lụi tắt
Cho bầu trời - bình minh được mở mắt
Cựa nhẹ, tuôn tia nắng - vắt trên cây.

Có lẽ khi già, mình đi đó đây
Làm những điều mà trước kia không thể
Và nhớ lại những lời từng minh thệ
Rằng bên nhau đến cuối bể hồng trần.

PEARL


PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.10.2019 15:06:31
0
NHỚ MẸ

Nhìn gà mẹ ủ con thơ
Càng thêm nhớ Mẹ ở nơi suối vàng.
Cuộc đời có họp lại tan
Quy luật sinh tử - nhân gian vô tình.

Nhìn đâu cũng nhớ dáng hình
Của Mẹ in dấu lung linh sáng ngời.
Mẹ hiền khó nhọc cả đời
Chỉ mong con lớn nên người, thành danh.

Gian lao từ thuở tóc xanh
Chăm đàn con dại, tóc thành bạc phơ.
Ví như gà Mẹ xác xơ
Bảo vệ con nhỏ lúc trời mưa giông.

Mẹ luôn mở rộng tấm lòng
Vì con nào quản long đong nhọc nhằn.
Tình mẫu tử vượt phong vân
Theo thời gian mãi lớn dần trong con.

Hôm nay nhớ Mẹ - héo hon
Nhang lòng con thắp - lênh loang nỗi niềm.

PEARL

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Sóng Biển - 19.10.2019 21:02:56
0
PEARL


CÓ KHI NÀO

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Sẽ ra sao? chẳng hồng hào da dẻ
Thanh xuân đi - đâu còn gì là trẻ
Tuổi hoàng hôn - hằn sâu vẻ phong sương.

Anh có còn đầy ắp những yêu thương
Dành cho em - bạn chung trường ngày cũ
Là đồng hành trên đường đời vần vũ
Như thuở xưa - anh lưu trú tim em.

Anh có còn đưa em qua lối quen
Nơi hò hẹn - thời yêu đương sâu đậm
Rồi trao nhau những chiếc hôn đằm thắm
Để anh nắm tay em - về chung nhà.

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Em xấu đi - chẳng mặn mà như trước
Chân mỏi, gối chùng - nhích đi từng bước
Anh có dìu em - vượt qua khó khăn.

Chúng mình như già cỗi một vầng trăng
Nhoà nhạt sáng rồi dần dà lụi tắt
Cho bầu trời - bình minh được mở mắt
Cựa nhẹ, tuôn tia nắng - vắt trên cây.

Có lẽ khi già, mình đi đó đây
Làm những điều mà trước kia không thể
Và nhớ lại những lời từng minh thệ
Rằng bên nhau đến cuối bể hồng trần.

PEARL

Cái đẹp thanh xuân rồi sẽ qua
Tình yêu cũng sẽ hết mặn mà
Đời là thế thôi con gái ạ
Ngẫm mà thương mình thật xót xa...
 
Angola 19/10/2019
u chào con gái Pean nha
Chúc con dịp 20/10 vui




THÁI ANH

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.10.2019 17:10:42
0
thaianh49


PEARL


CÓ KHI NÀO

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Sẽ ra sao? chẳng hồng hào da dẻ
Thanh xuân đi - đâu còn gì là trẻ
Tuổi hoàng hôn - hằn sâu vẻ phong sương.

Anh có còn đầy ắp những yêu thương
Dành cho em - bạn chung trường ngày cũ
Là đồng hành trên đường đời vần vũ
Như thuở xưa - anh lưu trú tim em.

Anh có còn đưa em qua lối quen
Nơi hò hẹn - thời yêu đương sâu đậm
Rồi trao nhau những chiếc hôn đằm thắm
Để anh nắm tay em - về chung nhà.

Có khi nào anh nghĩ lúc mình già
Em xấu đi - chẳng mặn mà như trước
Chân mỏi, gối chùng - nhích đi từng bước
Anh có dìu em - vượt qua khó khăn.

Chúng mình như già cỗi một vầng trăng
Nhoà nhạt sáng rồi dần dà lụi tắt
Cho bầu trời - bình minh được mở mắt
Cựa nhẹ, tuôn tia nắng - vắt trên cây.

Có lẽ khi già, mình đi đó đây
Làm những điều mà trước kia không thể
Và nhớ lại những lời từng minh thệ
Rằng bên nhau đến cuối bể hồng trần.

PEARL

Cái đẹp thanh xuân rồi sẽ qua
Tình yêu cũng sẽ hết mặn mà
Đời là thế thôi con gái ạ
Ngẫm mà thương mình thật xót xa...

Angola 19/10/2019
u chào con gái Pean nha
Chúc con dịp 20/10 vui

 
Con chào cô Thái Anh
 
Con cảm ơn cô đã ghé thăm góc thơ nhỏ của con cùng những lời chúc thật trân quý.  Con chúc cô luôn trẻ , vui, khoẻ , hạnh phúc và có nguồn cảm hứng thơ lai láng .
 
Con, PEARL.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2019 17:16:50 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.10.2019 17:38:56
0
LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG

Mẹ đã từng nói dối đấy thôi
Khi mẹ nói chẳng buồn - rất vội
Ngoại tiễn mẹ theo ba - về nội
Nước mắt rơi - mẹ mỉm nụ cười.

Mẹ đã từng nói dối, mẹ ơi!
Bao khổ đau - giấu nơi tim mảnh
Đời đói nghèo - mẹ luôn nhặt nhạnh
Vì chồng con - đâu dám chạnh lòng.

Mẹ đã từng nói dối, đúng không?
Bảo no rồi - nhưng lòng còn đói
Món ngon phần con - mẹ nhai vội
Chút canh thừa - cá cặn, rau dư.

Mẹ đã từng nói dối - vô tư!
Rằng mưa bão - như không buồn ngủ
Con ngon giấc - mẹ ngồi ủ rũ
Chỗ con khô - chỗ mẹ phủ mưa.

Mẹ đã từng nói dối - đúng chưa?
Ba thay đổi - bảo nồng hương lửa
Vì các con - mẹ mãi lần lựa
Và mẹ còn tựa cửa - chờ ba!

Mẹ đã từng nói dối - đúng mà!
Tiễn năm con theo chồng - xa vợi
Mẹ vui lắm - lòng buồn rười rượi
Chảy ngược dòng - lệ thắm vào trong.

Mẹ đã từng nói dối lòng vòng
Bệnh trầm kha - bảo là khỏe mạnh
Thuốc chẳng uống lại còn so sánh
Với lực điền, thời xửa - còn xuân.

Mẹ nói dối như mẹ đã từng
Lời cuối cùng - mẹ đi thanh thản
Con ở lại - con ơi, hãy ráng
Sống đẹp đời, trọn đạo - nhé con!

Lời nói dối cuối cùng mãi còn
Trong tâm trí héo hon - con nhớ!
Vì người thân - mẹ luôn " lầm lỡ "
Nói dối hoài! Mẹ hỡi - con thương!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 23.10.2019 00:27:57
0
LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO

Anh nói rằng anh rất yêu em
Muốn cùng em một lần hội ngộ
Để anh có thể mà thổ lộ
Điều bí mật cất chỗ tim hồng.

Anh hỏi rằng: Em nhớ anh không?
Anh nhớ em - đông tăng lạnh giá
Mùa xuân cũng qua mau hối hả
Chỉ còn anh đếm lá gọi thu.

Em biết rằng anh quen lãng du
Và những lời yêu đều dối trá
Sao em thấy mình vui sướng lạ
Như trẻ con được nhận quà nhiều.

Lời nói dối là anh đã yêu
Chỉ trong thơ - không bao giờ thật
Làm tim em càng thêm quay quắt
Dẫu lời nói dối rất ngọt ngào.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2019 00:34:20 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.10.2019 22:46:51
0
GIAO MÙA

Em đứng bên lề
Của mùa thu cũ
Một chút heo may
Vương làn lá ủ
Sương mù giăng mắc
Trên chồi non biếc
Mong manh - long lanh.

Em đến bên đời
Nghe mùa đông tới
Chợt thấy bơ vơ
Đâu người thương nhớ
Trao làn hơi thở
Như trong cơn mơ
Say mê - thơm tho.

Em ngó cuối trời
Con đường phân lối
Vàng lá ven sông
Đông tràn phố nhỏ
Giao mùa trước ngõ
Trơ cành cây đứng
Sắt se - xác xơ.

Quay gót trở về
Thu tàn - đông ghé
Một chút se se
Vai gầy rất khẽ
Khăn choàng tha thướt
Bồi hồi mơ ước
Tương lai bay xa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.11.2019 22:30:20
0
ĐÊM

Trăng khuya trượt xuống chân đồi
Gió bấc quất mạnh ngọn roi buốt người.
Sao buông mình - lập lòe rơi
Bên hiên một đóa quỳnh phơi - nõn nà .

Thoảng xa một khúc tình ca
Du dương réo rắc sol la bổng trầm
Ngủ đi nhé - giấc lặng thầm
Gối ru, mền dạo trắc bằng cõi thơ.

Liêu trai tình mộng dật dờ
Mòn đêm, cạn tiếng ơ hời nồng say.
Sáng ra bừng ánh ban mai
Mới hay thức trắng đêm dài - tịch liêu.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.11.2019 05:37:32
0
ANH CỨ ĐI ĐI

Thôi được rồi - anh cứ đi đi
Đừng quay lại làm chi - bối rối.
Bởi một phút chúng mình nông nổi
Nên bây giờ tiếp nối đau buồn.

Thôi được rồi - tay anh cứ buông
Em không níu - lệ tuôn cũng mặc
Dấu yêu xoá - tan trong khoảnh khắc
Sẹo tim lành vết cắt - còn đau.

Thôi được rồi - ta nghịch đường nhau
Hai lối rẽ, ngã nào - anh chọn?
Em lê bước âm thầm - cho trọn
Một cuộc tình gầy khọm, héo hon.

Thôi được rồi - quên chữ sắc son
Lời nguyện ước thề non hẹn biển
Giữa dòng đời thiên hình vạn biến
Có là gì - chiêm nghiệm - đổi thay.

Thôi được rồi - nén tiếng thở dài
Anh cứ đi, ưu hoài - em gánh
Anh đi - như chim trời sải cánh
Em cúi đầu - thoáng lạnh vào Đông.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.11.2019 22:16:31
0
THÔI TA VỀ

Thôi, ta về bên chái bếp, mảnh vườn
Bôn ba mãi đã chán chường, mỏi mệt
Cuộc sống phải đâu thiên đường - thêu dệt
Nên khoé môi hằn sâu vết chân chim.

Hạnh phúc bao lâu ta mãi kiếm tìm
Là những thứ xa ngoài tầm tay với
Ta hàng đêm tự dối lòng mắc nợ
Làm kiếp tằm trả từng sợi tơ vương.

Ừ, thì ta trong vóc dáng bình thường
Chẳng sắc hương hay tài ba tuyệt đỉnh
Ta - hạt cát giữa biển khơi - vùng vịnh
Sóng khẽ khàng - cát vẫn mịn màng - im.

Ta - vốn dĩ có khối óc, con tim
Biết yêu thương, cất công tìm - hạnh phúc
Xung quanh ta, tràn đầy những vinh nhục
Cố vượt qua và ngẩng thật cao đầu.

Thôi,ta về với luống cải, giàn bầu
Chim hót vang mỗi khi chào buổi sáng
Và hoàng hôn uống tách trà cùng bạn
Thế đủ rồi, ta thỏa mãn niềm riêng.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.11.2019 11:50:40
0
NỤ HÔN MÙA ĐÔNG

Phương ấy - mùa này lạnh lắm phải không?
Em nghe nói Đông đang về rét buốt
Anh lê gót trên nẻo đường quen thuộc
Thèm nắm tay em - hơi ấm tràn trề.

Đa đoan lắm giữa cuộc sống bộn bề
Mà niềm tin chỉ còn lại một nửa
Anh níu vội chút yêu thương mà dựa
Sống phần đời của số kiếp ly hương.

Ở nơi này em vò võ nhớ thương
Tình đã nhen lửa đêm trường bùng cháy
Đôi trái tim hoà nhịp - sao ngần ngại?
Hai phương trời xa ngái - mộng uyên ương.

Anh hỡi anh! Có biết em nhớ anh
Lòng vấn vương nhưng lại đành câm lặng
Giữa chúng mình vẫn còn rào che chắn
Mà em - anh không thể bước đến nhau.

Đêm Đông buồn - em ruột thắt gan bào
Ước có anh - với vòng tay ấm áp
Và hơi thở truyền cho nhau gấp gáp
Nụ hôn nồng - cháy rực giữa đêm Đông.

PEARL

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 111 trang, bài viết từ 2341 đến 2370 trên tổng số 3324 bài trong đề mục