Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 111 trang, bài viết từ 2731 đến 2760 trên tổng số 3326 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 26.01.2021 23:22:47
0
ĐẾM XUÂN XANH

Ngồi buồn đếm lá xuân xanh
Mấy mươi năm lẻ tròng trành lá rơi.
Tuổi đời dày cộm tóc phơi
Giữa trời sương gió rụng nơi góc vườn.

Trăng gầy hằn dấu soi gương
Mặt hoa giờ cũng đã vương bụi trần.
Chân chim điểm xuyến da nhăn
Mắt nai lay láy , phong vân nhạt nhòa.

Thanh xuân bỏ lại con đò
Đánh rơi lời hứa , ruộng ngò ngẩn ngơ.
Tiếc sợi dây dài còn chờ
Giếng kia đã cạn bên bờ sậy lau.

Khua tay nước vỡ lao xao
Ảnh hình loang loáng má đào hanh hao.
Vạt nắng hắt bóng chiều nao
Ngã dài trên lối cỏ nhàu mòn chân.

Xuân xanh gợn chút bâng khuâng
Đọng nơi sâu thẳm - trong lần đếm sao.
Ngồi buồn ngắm ánh trăng chao
Xuân xanh còn chút ngọt ngào...dần phai.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 30.01.2021 23:40:33
0
SỚ TÁO QUÂN

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ông Táo
Cuối năm trình báo
Bẩm tấu Ngọc Hoàng.

Cô Vy ngang tàng
Từ bên Vũ Hán
Bay xa lạng hoạn
Thăm viếng Việt Nam.

Dân tình hoang mang
Lãnh đạo tài giỏi
Cả nước sôi nổi
Dập tắt cô Vy.

Covid vừa đi
Thiên tai ập tới
Nước ngập trắng phơi
Nhà trôi đất lở.

Lòng nhân vời vợi
Bầu bí cùng giàn
Đùm bọc , xẻ san
Qua cơn đại nạn.

Cuối năm khoan khoái
Tưởng đã bớt lo
Cô Vy rình mò
Tấn công thầm lặng.

Cảnh giác gia tăng
5 K giữ vững
Cô Vy biến chứng
Ắt hẳn diệt vong.

Trên dưới một lòng
Chống dịch hiệu quả
Năm mới rộn rã
Hát khúc hoan ca.

Không thể bỏ qua
Thành tựu đạt được
Công trình nường nượt
Hoàn thành ngày đêm.

Grandpark công viên
Sắc màu rạng rỡ
Vinhomes tầm cỡ
Các nước mạnh giàu.

Khu công nghệ cao
Hiện đại tiên tiến
Tự hào hãnh diện
Hòn ngọc Viễn Đông.

Ưu điểm giao thông
Mở rộng đường xá
Cầu xây hối hả
Phục vụ người dân.

Nâng cấp dần dần
Quận lên thành phố
Ba quận nhập vô
Thủ Đức tên gọi.

Vẫn còn nhức nhói
Đặc sản kẹt xe
Ngập ngụa phố hè
Dân tình ngán ngẫm.

Được - mất ca cẩm
Ưu - khuyết nghiệm ngay
Rút tỉa điều hay
Tương lai hoàn thiện.

Mong có kế hiến
Khắc phục cái dở
Cùng nhau hâm hở
Tiến tới vinh quang.

Bẩm tấu Ngọc Hoàng
Cầu xin thượng đế
Mưa thuận hòa để
Kinh tế bền vững.

Dịch bệnh thanh trừng
Cô Vy tiêu tán
Thiên hạ cười rạng
Ăn tết rộn ràng.

Thế giới an khang
Xóm làng yên tĩnh
Gia đình thanh tịnh
Hoa lòng rộ khoe.

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ông táo
Thật thà báo cáo
Tới đây xin hết.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2021 04:53:09 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 31.01.2021 05:12:13
0
TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ

Mẹ ngồi bậc cửa ngóng con yêu
Hoàng hôn nhòa nhạt vạt nắng chiều
Tìm bóng con thơ.. mà đâu thấy
Nỗi buồn in dấu , dạ hắt hiu.

Con bảo tết này con sẽ về
Cùng gia đình ngắm cảnh làng quê
Mai vàng trước ngõ đùa trong gió
Nến thắp giao thừa ...vui tràn trề.

Mùng một mừng tuổi của mẹ cha
Chúc mẹ luôn khỏe lúc về già
Chúc cha sống thọ như sơn hải
Chúc chị cùng anh trẻ đẹp ra.

Mùng hai đi thăm viếng họ hàng
Họp mặt bạn bè để liên hoan
Thăm thầy cô cũ - mùng ba hết
Viếng mười cảnh chùa - áo xính xang.

Thế mà Covid đến - buồn thay!
Cách ly , phong tỏa - thật không may
Quê mình dịch bệnh - oằn mình gánh
Tết - con không về , sầu quắt quay.

Con ơi ! Chớ lo - có chính quyền
Từng đêm thao thức - canh giấc hiền
Tận tụy chăm sóc - thiên thần trắng
Tin rằng dịch bệnh sẽ quy tiên.

Mẹ ơi! Mẹ cứ yên tâm nha
Đón tết bình an ở quê nhà
Con gởi yêu thương về trong gió
Mẹ nhận tình con - gọi chút quà.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2021 23:49:44 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.02.2021 23:38:37
0
XUÂN ƠI , XUÂN !

Xuân đến bên thềm khoe sắc mai
Vàng tươi trong nắng ấm khẽ lay
Én chao nghiêng cánh tung trời biếc
Cưỡi gió bay về xuân đáo lai.

Xuân đến nghe lòng bỗng xôn xao
Nụ cười duyên dáng , ánh mắt chao
Chỉ cơn gió nhẹ hồn lay động
Như thuở xuân thì e ấp trao.

Xuân đến xuân đi biết bao lần
Hồn xuân phơi phới giữa phong vân
Tình xuân vĩnh cửu trong tiềm thức
Để lại dư hương - chút trong ngần.

Xuân ơi! Xuân cứ đến rồi đi
Ngần ngại mà chi nét xuân thì
Xuân đem yêu thương cho cuộc sống
Bởi thế gian này lắm hài bi.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 05:32:13 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 03.02.2021 13:28:03
0
MÙA YÊU

Người ta nói Mùa xuân - mùa đẹp nhất
Cây đâm chồi nảy lộc thật xinh tươi
Chim muông bay về từ khắp mọi nơi
Lòng bổi hổi - mắt rạng ngời hạnh phúc.

Mùa Xuân trải yêu thương trên nhành Cúc
Phủ khóm Hồng thêm một chút nồng nàn
Rải may mắn bừng nở búp Mai vàng
Nét lạc quan hằn sâu làn môi thắm.

Từ cái nhìn vừa xa xôi, lạ lẫm
Vừa thân quen như biết tận kiếp nào
Cảm xúc đó cứ thế mà dâng trào
Làm nên mùa yêu - xôn xao tâm khảm.

Có thể đời là màu xám ảm đạm
Nhiều khổ đau, đầy cạm bẫy, đa đoan
Mùa xuân về bao lo lắng, tính toan
Sẽ ngừng lại - cùng hân hoan, vui sống.

Ta yêu nhau - dù trải bao biến động
Tình sắt son - ta trân trọng lẫn nhau
Nhìn xuân về - lòng dạ bỗng nôn nao.
Mong trầu, vôi sẽ quyện màu cau thắm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.02.2021 09:10:47
0
NHẮN TÁO QUÂN

Hôm nay ông táo về trời
Con đây xin gởi mấy lời cùng ông.
Thế giới đang nổi bão giông
Cô Vy quấy phá - đau lòng lắm thay.

Ông tâu cùng đấng cao dày
Phép màu kỳ diệu diệt ngay giặc này.
Dân hưởng cái tết sum vầy
Ơn ông xin nguyện tim gầy khắc sâu.

Một điều khắc khoải lo âu
Lũ lụt, sạt lở đau đầu muôn nơi.
Ông tâu mưa thuận nắng ngời
Người dân no ấm , sống đời an vui.

Tình hình biển Đông - ngậm ngùi
Làm sao tranh chấp - đẩy lùi nguy cơ
Thuyền bè thuận gió ra khơi
Không còn lo sợ bị rơi hiểm nghèo.

Đất nước còn lắm gieo neo
Đồng lòng đoàn kết chống chèo vượt qua.
Anh hào nở rộ gần xa
Mong vì tổ quốc , dân ta - hết lòng.

Bẩm thưa ông táo ông công
Xin giùm nhân loại phúc hồng trời ban
Sức khỏe là bạc, tiền, vàng
Đầy đủ sung túc nhân gian vui nhiều.

Ông đi xin nhớ một điều
Khẩu trang bịt kín kẻo nhiều lây lan
Vướng covid là đời tàn
Chúc ông vãng cảnh - cá vàng thong dong.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2021 09:26:11 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.02.2021 13:26:38
0
CHÚC XUÂN


Trước thềm năm mới
Kính chúc Cha Mẹ
Dồi dào sức khỏe
Thọ tỉ Nam Sơn.

Không có gì hơn
Kính chúc Cô Thầy
Gia quyến sum vầy
An khang, thịnh vượng.

Kính chúc cô dượng
Chú thím bác dì
Phiền muộn qua đi
Vạn sự như ý

Thân chúc anh chị
Các bạn xa gần
Những đồng nghiệp thân
Tết vui, hạnh phúc.

Gởi em lời chúc
Các cháu lời mừng
Lì xì tưng bừng
Tiền vô như nước.

Mai vàng tha thướt
Mồng gà đỏ tươi
Nhà cửa sáng ngời
Lộc rước đầu xuân.

Lòng chợt bâng khuâng
Niềm vui như mới
Mặt người phơi phới
Xuân tràn khắp nơi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.02.2021 03:22:55
0
HOÀI NIỆM BA MƯƠI TẾT

Một thoáng bùi ngùi nhớ Xuân nao
Ngày ba mươi tết thật ngọt ngào
Chị em tụ tập quanh ba mẹ
Bên mâm cỗ đầy , chuyện lao xao.

Ngoài hiên khoe sắc thắm mai vàng
Lửng lơ câu đối đỏ huênh hoang
Bàn thờ Nội tổ hương loang tỏa
Áo mới em thơ đẹp xênh xang.

Thích nhất được gói bánh tét nè
Cả nhà quây quần trên phảng tre
Phần nhân thơm lựng mùi hành mỡ
Quyện với đậu xanh , nếp dẻo khoe.

Buột từng sợi lạt - thưa nhặt thưa
Thắt chặt tình thâm mấy cho vừa
Nồi bánh reo vui ba mươi tết
Là khúc hoan ca lúc giao thừa.

Nhớ lắm dáng ba đã hao gầy
Tay nhẹ nhàng tỉa từng nhánh mai
Lưng còng , mẹ vẫn luôn thoăn thoắt
Chắc mẹ vui nên miệng cười hoài.

Còn đâu ngày cuối năm đậm tình
Thuở nước non đà hết chiến chinh
Thiên hoà địa lợi, người vui sống
Hạnh phúc sinh sôi mỗi gia đình.

Bây giờ hoài niệm - chút sầu dâng
Thiên tai , dịch bệnh đã bao lần
Mong gì tìm lại ba mươi tết
Ý nghĩa và vui bỗng xa dần.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2021 23:54:42 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 06.02.2021 02:32:51
0
ĐÊM THÀNH PHỐ

Tia nắng ngày hấp hối cuối chân mây
Khai sinh đêm, sương phủ dày nhân ảo
Trăng câu liêm lúng liếng treo cao ngạo
Sao chập chờn dạo vũ khúc chơi vơi.

Cây nằm im lắng nghe từng hơi thở
Đất nồng nàn trăn trở thức cựa mình
Gió biếng lười ngủ quên bất thình lình
Hoa giận dỗi - khép cánh xinh hờ hững.

Mắt phố thắp từng dãy màu đỏ lựng
Ô cửa cao dáng ai thoảng ngập ngừng
Tiếng nhạc ngân réo rắt giọt tơ rưng
Rót vào lòng lưng chừng nguồn thi vị.

Đêm ướp tóc bằng hương thơm Dạ Lý
Ủ lòng người ấm áp một vòng tay
Đêm thật thà dù đời lắm đổi thay
Vẫn trung thành với những ai thức trắng.

Đêm đứng im giữa khung trời thinh lặng
Ta thì thầm đêm ngân ngấn sương sa
Có lẽ đêm thấu hiểu được lòng ta
Gieo giấc ngủ ngập tràn mơ hoa mỹ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.02.2021 18:40:51
0
NHỚ TẾT XƯA

Ta nhớ tết xưa thật rộn ràng
Giao thừa tiếng pháo nổ râm ran
Nồi bánh reo vui , mừng năm mới
Một nhánh mai vàng , đón xuân sang.

Mùng một xính xang , áo mới tinh
Mừng tuổi ông bà , chúc gia đình
Một năm vui vẻ , tràn hạnh phúc
Trên dưới thuận hòa , vẹn nghĩa tình.

Thăm viếng họ hàng vào mùng hai
Gặp gỡ bạn bè - cỗ tiệc bày
Cùng nhau chúc tết - say hương vị
Thân bằng quyến thuộc - mãi không phai.

Nhớ lại mùng ba viếng cô thầy
Tỏ chút lòng thành , biết ơn dày
Đã dạy dỗ ta thành người tốt
Vững bước giữa đời vào tương lai.

Ba ngày xuân thấm thoát qua mau
Cảnh xuân phơi phới - lòng xôn xao
Tình thân thắt chặt niềm vui sống
Hạnh phúc về theo chút ngọt ngào.

Tết này có được như tết qua
Khi khắp nơi đầy Corona
Cách ly, phong tỏa, buồn man mác
Đón tết ngập tràn nỗi diết da.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 09.02.2021 00:36:47
0
NHỚ SONG THÂN NGÀY GIÁP TẾT

Lặng nhìn di ảnh mẹ cha
Lòng con oặn thắt - lệ nhòa vành mi.
Bao năm con mãi ôm ghì
Nhớ thương da diết - khắc ghi đáy hồn.

Xuân về trong dạ bồn chồn
Nỗi lo canh cánh - cất chôn tim gầy.
Mong sao cuộc sống đủ đầy
Anh em hòa thuận - vui vầy hai thân.

Tuy xa - con thấy thật gần
Giống như cha mẹ đang ngầm dõi theo.
Giúp con vượt qua gieo neo
Cho con sức mạnh - khổ nghèo diệt vong.

Tết này biết có vui không?
Bởi con Covid liên thông trong ngoài.
Từ Bắc vô Nam trải dài
Miền Trung rồi đến miền Tây - thật buồn!

Tây Nguyên cũng chẳng được suông
Cả nước vật vã trăm muôn nỗi niềm.
Đón cái Tết lắm truân chuyên
Cha mẹ có biết - một thiên sử sầu.

Tết này chẳng dám đi đâu
Ở nhà chống dịch - đêm thâu trở mình.
Nhớ ba mẹ - nhớ thâm tình
Tận cùng nỗi nhớ - xin bình yên tâm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.02.2021 01:34:18
0
THƯƠNG NGƯỜI LỮ THỨ XA QUÊ

Tết đến - đi đâu cũng muốn về
Thăm cha mẹ già ở thôn quê
Viếng láng giềng cùng trao câu chúc
Trẻ , khỏe, vui, hạnh phúc tràn trề.

Thân trai - viễn xứ mấy mươi năm
Đã về quê mẹ được bao lần
Cảm xúc vẹn nguyên như ngày cũ
Gói nhớ trên từng nẻo phong vân.

Thương anh - lữ thứ nặng đăng trình
Chí lớn chưa thành - bước linh đinh.
Mai đây mốt nọ về cố quốc
Nhịp gót đường quê gởi chút tình.

Dịch bệnh tràn lan khắp gần xa
Anh ơi! Quê mình - Corona
Cướp đi cái tết vui sum họp
Mỗi người một nơi biệt quê nhà.

Phương xa - anh nhớ bảo trọng nha
Thương anh chỉ bài thơ gọi là
Gởi tấm chân tình vào trong đó
Nhờ én chuyển anh một chút quà.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 11.02.2021 02:59:28
0
BA MƯƠI TẾT VẮNG CON

Ngày mai là ngày rước ông bà
Con không về bởi Corona
Mẹ đừng buồn và chớ lo lắng
Ảnh hưởng sức khỏe lúc tuổi già.

Nơi con tuy dịch bệnh tràn lan
Nhưng chính phủ lo rất đàng hoàng
Nhân viên y tế như hiền mẫu
Tuân thủ 5k - dịch sẽ tàn.

Mẹ ơi! Cây mai trước sân nhà
Bây giờ chắc đã trổ đầy hoa
Con nhớ ba chăm hàng dạ lý
Hương đã thơm lừng gió lan xa?

Nhớ quá tay mẹ thoăn thoắt đưa
Gói bánh tét nhân thịt , nếp, dừa
Đêm ba mươi tết ngồi canh nấu
Sao cho chín kịp đón giao thừa.

Mẹ hãy an tâm vững tin là
Con sẽ về khi đại dịch qua
Mẹ choàng khăn ấm khi trở gió
Để con yên lòng ở phương xa.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.02.2021 00:16:58
0
TRÊN LỐI CŨ XUÂN LẠI VỀ

Trên lối cũ - dấu chân còn tươi rói
Gọi xuân về hoa nắng vội đơm cây
Mai e ấp - nụ xinh chúm chím lay
Én chao liệng vũ khúc ngày sôi động.

Trên lối cũ nghe hương xuân ngưng đọng
Môi trang đài ướp mật ngọt của xuân
Tóc thề lơi - buông xõa giữa lưng chừng
Níu xuân thì như đã từng - xưa ấy.

Trên lối cũ kỷ niệm vùng thức dậy
Cái nắm tay run rẩy cả con đường
Ngập ngừng mãi thốt không nổi tiếng thương
Để tình đầu theo hương xuân bay mất.

Trên lối cũ bước chân nhiều cung bậc
Lúc nhịp nhàng , thư thái rất bình yên
Khi hối hả - cuộc sống thoảng chênh vênh
Đủ để ghép bản hòa ca thi vị.

Trên lối cũ - xuân về không uổng phí
Trải yêu thương cho lý trí quyện hòa
Cùng con tim chan chứa khắc hoan ca
Và hoa lòng phơi phới trên lối cũ.

PEARL

duyennam
  • Số bài : 537
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2014
Re:Sóng Biển - 15.02.2021 11:31:33
0
PEARL


THƯƠNG NGƯỜI LỮ THỨ XA QUÊ

Tết đến - đi đâu cũng muốn về
Thăm cha mẹ già ở thôn quê
Viếng láng giềng cùng trao câu chúc
Trẻ , khỏe, vui, hạnh phúc tràn trề.

Thân trai - viễn xứ mấy mươi năm
Đã về quê mẹ được bao lần
Cảm xúc vẹn nguyên như ngày cũ
Gói nhớ trên từng nẻo phong vân.

Thương anh - lữ thứ nặng đăng trình
Chí lớn chưa thành - bước linh đinh.
Mai đây mốt nọ về cố quốc
Nhịp gót đường quê gởi chút tình.

Dịch bệnh tràn lan khắp gần xa
Anh ơi! Quê mình - Corona
Cướp đi cái tết vui sum họp
Mỗi người một nơi biệt quê nhà.

Phương xa - anh nhớ bảo trọng nha
Thương anh chỉ bài thơ gọi là
Gởi tấm chân tình vào trong đó
Nhờ én chuyển anh một chút quà.

PEARL

Gởi về em... 
 
Cám ơn em ...những lời thương nhắn nhủ
Vài dòng thơ...chứa đủ mọi chân tình
Bao nhiêu lời...muốn nói...lại làm thinh
Thôi giữ lại...một mình...mình anh biết.
 
Bao năm qua...anh xa quê...vì việc
Mỗi Tết về, nhớ da diết quê mình
Vì nơi đó...có người ngóng được tin
Của người ấy...đang đăng trình...quay bước.
 
Nhưng đường đời đâu có ai biết được
Corona cản định trước ngày về
Tết năm nầy...anh đành chịu xa quê
Làm mẹ ngóng. Em nặng nề nỗi nhớ.
 
Nhưng thế nào...thì cuộc hẹn đã lỡ
Em đừng buồn! Vui ngày mở đầu xuân
Anh ở đây...không cánh én đi tuần
Chỉ già đông đang khuân về tuyết trắng.
 
Bánh chưng đây...của người quen gởi tặng
Ăn một mình...anh thấy mặn đầu môi
Nhưng anh tin...bệnh dịch sẽ qua thôi
Mình hội ngộ...sánh đôi vòng tay nhớ.
 
Duyên Nam
(14-02-2021)
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 17:16:06 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.02.2021 05:42:22
0
Dạ, PEARL chào anh Duyên Nam

Bài thơ họa của anh thật hay và nhiều cảm xúc. PEARL cảm ơn anh thật nhiều. Nhân dịp năm mới, thân chúc anh cùng gia đình nhiều sức khỏe , vui tươi, hạnh phúc và vạn sự như ý.

duyennam
  • Số bài : 537
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2014
Re:Sóng Biển - 16.02.2021 08:51:11
0
Có người nào không có, không nhớ quê hương, nơi mà mình đã được sinh ra, vui đùa thời con bé.
Có lẽ những người sống xa quê sẽ đồng cảm với “THƯƠNG NGƯỜI LỮ THỨ XA QUÊ”. Cám ơn Pearl nhe!
Hạnh phúc đôi khi trong tầm tay và rất tầm thường. Ráng giữ sức khỏe và mong Pearl sẽ an khang.
 

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2021 10:39:06
0
Dạ , PEARL cảm ơn lời chúc của anh Duyên Nam nè.



CHÚC XUÂN
( Thay lời muốn nói)

Trước thềm năm mới
Kính chúc Cha Mẹ
Dồi dào sức khỏe
Thọ tỉ Nam Sơn.

Không có gì hơn
Kính chúc Cô Thầy
Gia quyến sum vầy
An khang, thịnh vượng.

Kính chúc cô dượng
Chú thím bác dì
Phiền muộn qua đi
Vạn sự như ý

Thân chúc anh chị
Các bạn xa gần
Những đồng nghiệp thân
Tết vui, hạnh phúc.

Gởi em lời chúc
Các cháu lời mừng
Lì xì tưng bừng
Tiền vô như nước.

Mai vàng tha thướt
Mồng gà đỏ tươi
Nhà cửa sáng ngời
Lộc rước đầu xuân.

Lòng chợt bâng khuâng
Niềm vui như mới
Mặt người phơi phới
Xuân tràn khắp nơi.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2021 12:49:15
0
XUÂN QUA TẾT HẾT

Trong hơi gió - hương xuân còn đó
Thoang thoảng mùi hồng đỏ nhẹ đưa
Cúc vàng rũ cánh lưa thưa
Vạt nắng dậy muộn giữa trưa chợt nhòa.

Xuân quay gót thập thò đầu ngõ
Cụm mai tàn vò võ chồi non
Tết qua ngày nghỉ cũng mòn
Nơi công sở tiếng cười giòn đầu năm.

Cảm ơn tết gieo mầm gắn kết
Trái yêu thương từng dệt hạt nhân
Sum vầy gia quyến tình thân
Cả năm xa cách nay gần thêm vui.

Tăng lạc quan đẩy lùi phiền não
Dù dịch bệnh, giông bão sẽ qua
Toàn cầu chung một bài ca
" We are the world" vang xa tuyệt vời.

Xuân đi nhé ! Xuân dời gót nhẹ
Xuân lại về - mới mẻ hơn xưa
Năm sau - nhớ mấy cho vừa
Kỷ niệm ngày Tết nhặt thưa ... ân tình.

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 17:18:44 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2021 15:54:05
0
CHÚC XUÂN



Rộn rã lời chào tiếng chúc Xuân
Trong ngoài đua sắc ngập hoa Xuân
Trên nhà mâm quả chưng chào tết
Dưới bếp bánh sàng gói đón xuân
Rạng rỡ môi hồng say đắm Tết
Long lanh mắt biếc ngất ngây Xuân
Vần thơ chắp cánh mừng vui - tết !
Lời chúc chân thành nhân dịp Xuân.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2021 18:06:46
0
GỞI NẮNG CHO ANH

Biết bây giờ nơi đó lạnh căm
Không điện nước làm sao sưởi ấm
Em muốn gởi trăm nghìn tia nắng
Đến anh - xua băng tuyết mùa đông.

Trong lòng em đang nổi bão giông
Khi chúng ta - hai trời thăm thẳm
Có nhớ nhau cũng trong thầm lặng
Sợ rồi mai mốt có bền lâu.

Tình chúng ta già như địa cầu
Cằn cỗi tựa ruộng mầu khát nước
Sao anh không ban em điều ước
Được cận kề và mãi gần anh.

Anh hãy nhìn vào bầu trời xanh
Và nghĩ tuyết - chiếc áo em mặc
Trong một ngày rất ư đặc biệt
Gọi nhau là chồng vợ - nha anh.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 18:11:48 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 17.02.2021 22:23:27
0
NHÀ CÓ NĂM CHỊ EM

Ừ thì ...nhà có năm chị em
Người ta bảo Ngũ Long Công Chúa
Gốc nông dân cả đời trồng lúa
Giản đơn như cỏ nội hương đồng.

Rồi lần lượt chúng tôi có chồng
Người về thị thành , kẻ ở lại
Dịp cuối tuần tập trung nhà ngoại
Kể nhau nghe - cuộc sống vui buồn.

Chúng tôi uống nước chung một nguồn
Cùng lớn lên với bao hoài niệm
Kỹ năng sống sẻ chia chiêm nghiệm
Bảo ban nhau vượt khó - đi lên.

Năm chị em như năm mũi tên
Bách thắng giữa dòng đời dâu bể
Không hứa cũng chẳng lời minh thệ
Yêu thương nhau như thế... suốt đời.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.02.2021 00:06:46
0
XUÂN NÀY VẮNG MẸ


Lặng nhìn di ảnh Mẹ hiền
Lòng con trĩu nặng một niềm nhớ thương.
Từ nay cách biệt âm - dương
Làm sao nối được con đường trùng lai.

Cố ghìm nước mắt chảy dài
Chôn buồn vào tận tim gầy - oặn đau.
Xuân về mai thắm , hồng đào
Còn con tê tái , xanh xao cõi lòng.

Xuân nồng mà ngỡ giữa Đông
Chênh chao, giá buốt, mênh mông nỗi sầu.
Biết tìm kiếm Mẹ nơi đâu
Cho con còn được dạt dào dấu yêu.

Xuân này vắng bóng Mẹ yêu
Như chim gãy cánh, như diều dứt dây.
Nhắn cùng đất, đá , cỏ, cây
Chở che thân Mẹ hao gầy giùm con.

Thời gian nước chảy đá mòn
Tình con với Mẹ mãi còn không phai.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2021 23:34:53 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 19.02.2021 23:34:11
0
NGẪM

Ngày xưa học lễ trước văn
Dạ thưa kính trọng , bảo vâng với thầy.
Ở nhà - học lấy điều hay
Mẹ cha - người dạy cũng tày thầy cô.

Ngày nay - xã hội xô bồ
Khó tìm ra được người trò hiền ngoan.
Trò đánh cô giáo - hoang mang!
Bao tháng trước - giờ trình làng mới hay.

Đạo đức sa sút - buồn thay!
Trồng cây xanh tốt ra đầy trái sâu.
Than ôi! Giáo dục - đau đầu!
Chấn chỉnh nền tảng thật mau - kẻo phiền.

Đất nước đứng trước truân chuyên
Dịch bệnh tiềm ẩn bên hiên từng nhà.
Đâu bằng đạo đức sút sa
Cả một thế hệ gọi là tương lai.

Nhà trường, xã hội chung tay
Gia đình hợp sức chỉnh sai cho trò.
Làm gương trên những " chuyến đò"
Người thầy mẫu mực - thơm tho cả trò.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.02.2021 22:18:21
0
THƠ

Thơ là tiếng nói của lòng
Ngôn ngữ thầm kín giữ trong đáy hồn.
Thơ - điều bí mật giấu chôn
Để rồi bộc phát - dập dồn tứ thơ.

Khách yêu thơ - dạ ngẩn ngơ
Thưởng thức cung bậc tận nơi tim gầy.
Nguồn cảm hứng mãi đong đầy
Xếp từ , ráp ý mê say lòng người.

Thơ phản ánh chuyện rất đời
Du dương trầm bổng như lời bài ca.
Chắp cánh như én với Hoa
Bay vào trời rộng trăng ngà , mây , sao.

Thơ rưng rức , giọt lệ chao
Đưa người đọc đến cao trào niềm riêng.
Thơ dào dạt , thơ rất hiền
Như mùa xuân đến mọi miền an vui.

Xuân đi , xuân tới, xuân lui
Hồn thơ trẻ mãi - đẩy lùi phiền lo.
Nghe hơi gió , hương thơm tho
Nguồn thơ loang tỏa ngát hoa giữa đời.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2021 19:34:44 bởi PEARL >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 22.02.2021 04:45:06
0
THƠ

Thơ là tiếng nói của lòng
Ngôn ngữ thầm kín giữ trong đáy hồn.
Thơ - điều bí mật giấu chôn
Để rồi bộc phát - dập dồn tứ thơ.

Khách yêu thơ - dạ ngẩn ngơ
Thưởng thức cung bậc tận nơi tim gầy.
Nguồn cảm hứng mãi đong đầy
Xếp từ , ráp ý mê say lòng người.

Thơ phản ánh chuyện rất đời
Du dương trầm bổng như lời bài ca.
Chắp cánh như én với Hoa
Bay vào trời rộng trăng ngà , mây , sao.

Thơ rưng rức , giọt lệ chao
Đưa người đọc đến cao trào niềm riêng.
Thơ dào dạt , thơ rất hiền
Như mùa xuân đến mọi miền an vui.

Xuân đi , xuân tới, xuân lui
Hồn thơ trẻ mãi - đẩy lùi phiền lo.
Nghe hơi gió , hương thơm tho
Nguồn thơ loang tỏa cho người niềm vui.

PEARL


Em sao rồi... giữa tiếng thơ...
Khỏe không?  giữa sáng, giữa trưa, giữa ngày...
Giữa không trung, giữa dòng đời
Cảm cho, cảm  nhận, cảm lời,  cảm thơ
Thơ muôn nơi,  thơ dạt dào
Gởi em tiếng gió... ngọt ngào tiếng thơ...

Đầu năm thân chúc Pearl cùng gia quyến an khang thịnh vượng.

lãngthi
hạuydi
tân sửu 2021

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.02.2021 19:46:19
0
Chào anh Lãng Thi

Cảm ơn lời hỏi thăm PEARL
PEARL thì vẫn khỏe ... khỏe hơn năm rồi.
Covid hoành hành khắp nơi
Chỉ mong dịch hết người người an vui.

Chúc anh phiền muộn đẩy lùi
Vạn sự như ý, niềm vui đong đầy.
Năm mới gia quyến sum vầy
Hạnh phúc loang tỏa , vận may ngập nhà.

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 22.02.2021 22:23:05
0
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Thành phố Thủ Đức đẹp xinh
Có khu công nghệ rập rình máy reo.
Có Grandpark nước trong veo
Có Vinhomes - phố cheo leo chọc trời.

Thành phố Thủ Đức rạng ngời
Cầu cao ngất - nối đôi bờ sông thương.
Thênh thang rộng những con đường
Qua Đồng Nai , đến Bình Dương nối dài.

Thành phố Thủ Đức hôm nay
Là thành phố mới - tương lai mạnh giàu.
Làng đại học - đang vẫy chào
Bến miền Tây - xe lao xao đi về.

Thành phố Thủ Đức Tràn trề
Nguồn năng lượng mới tỏa về muôn nơi.
Tôi yêu thành phố quê tôi
Văn minh hiện đại gọi mời đầu tư.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 24.02.2021 09:45:44
0
TIẾC XUÂN

Nàng xuân khoác áo sương voan
Đào môi hồng thắm eo thon mây trời.
Lời tuôn nhạc khúc buông lơi
Vàng mai nhả ngọc rơi dài lối đi.

Hoàng hôn in cánh én di
Thuyền trăng lơ lửng thầm thì với sao.
Liễu rũ gọi gió rì rào
Hỏi còn dong ruổi phương nào - rong chơi.

Phố tìm giây phút nghỉ ngơi
Mắt đèn sáng chói canh nơi góc đường.
Im ắng quán xá chán chường
Ghế xếp thẳng tắp như dường thảnh thơi.

Đất thở - sương thoảng lờ mờ
Quyện hương dạ lý, bưởi , mơ... thơm lừng.
Khung cửa khép mở lưng chừng
Như là tiếc nuối nàng xuân gót dời.

Xuân đi lại về, xuân ơi!
Mở toang cánh cửa cuộc đời xinh tươi.
Bởi xuân lay cánh mai ngời
Dòng thơ rót mật - tình vời vợi loang.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3257
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 25.02.2021 04:22:51
0
NHÀ CÓ QUÝ TỬ

Chuyện kể rằng nhà có sáu người con
Cha mẹ xem quý tử hơn vàng ngọc
Năm chị em gái phải đâu hạt thóc
Mà vụ mùa cứ lăn lốc nắng mưa.

Thói thường trọng nam khinh nữ khi xưa
Cho đến nay vẫn còn chưa thể dứt
Cha mẹ đi xa - thâm tình rạn đứt
Tự bao giờ - đau nhức tận tâm can.

Chuyện kể rằng những lúc gặp gian nan
Năm con gái sẵn sàng chung vai gánh
Từ lo cha mẹ áo cơm lành lặn
Đến thuốc thang khi đau ốm ngặt nghèo.

Còn quý tử chỉ mãi mê trèo đèo
Nhỏ không chịu học - lớn làm nô bộc
Cho nhân dân - sống cuộc đời mưa mốc
Cha mẹ chẳng nuôi - nghĩa bạc hơn vôi.

Chuyện lại kể rằng với tính ham chơi
Gia tài giành nhiều - rượu uống nhiều quá
Bài bạc hàng ngày nợ không thể trả
Rồi cuồng tâm về đập phá cửa nhà.

Kể chuyện người ngẫm chuyện của chính ta
Có khác chi - nếu so bì hơn thiệt
Tiếng nhơ để muôn đời sau đều biết
Mỗi khi nhắc nhà có quý tử - xưa.

PEARL

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 111 trang, bài viết từ 2731 đến 2760 trên tổng số 3326 bài trong đề mục