THƠ NHƯ KHUYÊN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 73 bài trong đề mục
tulipdenus 16.08.2005 02:26:24 (permalink)
0


Trích đoạn: ct.ly

Thấy Tu lip đen cũng có những áng thơ thật lãng mạn, ướt át , vậy mà sao không khai sanh cho những đứa con tinh thần của mình một cái tên , để mà các MOD có thể mang vào trang thơ ?????


ct.ly thân!
Mình chưa hiểu cách để khai sinh một cái tên là sao, mà mình nghĩ có lẽ nhiều bạn cũng chưa hiểu, mong ct.ly chỉ giùm với.
#31
    Ct.Ly 16.08.2005 03:57:12 (permalink)
    #32
      nhukhuyen 16.08.2005 14:20:11 (permalink)
      0


      Trích đoạn: ct.ly

      Chào nhà thơ Như Khuyên không ngã

      Những bài thơ của Như Khuyên đã được CtLy mang vào thư viện Trang Thơ rồi

      Chúc Như Khuyen luôn dzui


      NK DZUI LẮM CT.LY ƠI ! CÁM ƠN CT.LY CÙNG TẤT CẢ MOD NK CHÚC TẤT CẢ ĐỀU DZUI NHA ! NHƯNG MÀ NÈ! SAO BÀI THƠ " CHUYỆN KỂ VỀ LOÀI CHIM THIÊN DI " CT.LY QUÊN HAY SAO MÀ CHỈ CÒN LÀ "CHUYỆN KỂ VỀ LOÀI CHIM". RỦI AI HỎI KỂ CHUYỆN CHIM GÌ LÀM SAO ĐÂY CT.LY ƠI ! GIÚP NK SỬA LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
      #33
        nhukhuyen 16.08.2005 14:42:34 (permalink)
        0
        NGƯỜI TA !
        (KỶ NIỆM CHUYẾN DU XUÂN DALAT)

        Mình, Người ta, cùng người ta…
        Lủ lượt cùng nhau đến xứ hoa
        Xum xoe khăn áo Anh ới Ã…
        Ríu rít râm ran à ới Anh ….

        Xe dần xa khuất nẻo thị thành
        Mây trắng trên đầu vụt lướt nhanh
        Mình ngồi im lặng nhìn phong cảnh
        Người ta đốt thuốc khói vờn quanh

        Thông réo trên ngàn đón khách xuân
        Cao Nguyên mây thấp gọi tình gần
        Người ta từng nhóm tung tăng bước
        Mình với người ta bỗng ngập ngừng

        Thủy tạ chiều nay có chút mưa
        Mây buồn thả mộng giọt đong đưa
        Xuân hương mờ ảo vương lòng khách
        Mình khẻ hỏi lòng ,đủ nhớ chưa ?

        Theo bước chân người viếng Trúc Lâm
        Thiền viện đón mời du khách thăm
        Hòa lẫn dòng người , Người ta bước…
        …cạnh bên mình mà như xa xăm

        Chánh điện mịt mù hương khói bay
        Người người cầu khấn vạn điều may
        Người ta cũng thắp hương cầu khấn
        Hình như cũng khấn “ gặp duyên may “

        Tình ý ngập tràn trong mắt yêu
        Miệng cười mà trong dạ buồn thiu!
        Người đây kẻ đó xa là mấy?
        Mà để bên hồ liễu hắt hiu .

        Rồi thì đến lúc phải chia tay
        Vui xuân chưa trọn đã qua ngày
        Giã từ Đà lạt miền xuân ý
        Gởi lại chút tình vương nắng mai .
        NK
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2005 14:46:16 bởi nhukhuyen >
        #34
          Ct.Ly 16.08.2005 21:08:18 (permalink)
          #35
            nhukhuyen 18.08.2005 06:04:42 (permalink)
            0
            KÍNH DÂNG HƯƠNG HỒN ANH HAI " NGUYỄN ĐOÀN HỔ " NHÂN LẦN GIỖ THỨ 31 CỦA ANH


            ANH CÓ THẤY THIÊN ĐƯỜNG TRONG MẮT MẸ


            KỂ ANH NGHE !

            Chiều hôm ấy trời thu se sắt quá!
            Cây Phượng già đầu ngỏ tả tơi hoa
            Đang vươn mình như cản ngọn gió xa…
            Cố lưu giữ cành khô vài chiếc lá.

            Cũng chiều đó có hai người lính lạ
            Tìm đến nhà giấy báo tử cầm tay
            Đọc lời chào … rồi vội vã đi ngay
            Mẹ ngất lịm, vì tin anh chết trận!

            Nhà nghèo khó nên ngày anh đăng lính
            Mẹ tiễn anh không dám hẹn lần thăm
            Ba tháng quân trường, ra trận được hai năm
            Ngày trở lại cờ vàng thay sắc áo!

            Ba chết lặng nghe tim mình rỉ máu,
            Mẹ kêu gào than trách đấng cao xanh!
            “Trời bày chi chiến cuộc với đao binh !
            …để tre phải khóc măng…” ôi thảm thiết!

            Đàn em nhỏ lệ ngập tràn mắt biếc
            Khăn tang buồn quấn vội mái đầu xanh
            Khoảng đồng chiều giờ mãi vắng bóng anh
            Cánh diều cũ nằm im bên vách liếp.

            Anh nằm đó lòng có nghe nuối tiếc?
            Ơn sinh thành dưỡng dục trả chưa xong
            Làm thân trai chưa thỏa chí tang bồng
            Sao đã vội đi về miền đất lạnh?

            Tiễn anh đi… nhà mình giờ hiu quạnh
            Đón anh về… tượng Thương Tiếc chờ anh
            Huyệt địa buồn dàn quân nhạc đợi anh
            Từng nắm đất… lịm hồn người đưa tiễn.

            Nơi anh đến có là miền miên viễn ?
            Chốn thần tiên chắc quên hết muộn phiền!
            Anh có biết… ngày kia “tàn” chinh chiến
            Mẹ chợt quên, rằng anh đã hy sinh

            Mẹ cố tìm trong hàng ngũ tàn binh
            Hình bóng của người con trai yêu dấu
            Niềm hy vọng mỏng manh sôi trong máu
            Mẹ kêu gào than khóc gọi tên anh .

            Rồi “hòa Bình” rồi đất nước “hồi sinh”
            Ai người vui trong cảnh nước thanh bình?
            Ai người khóc trong lao tù cải tạo?
            Ai người chết vì gạo tiền cơm áo ?

            Anh biết không anh ?

            Rồi từ đó gia đình mình là “ngụy”
            Đợt đầu tiên “Kinh tế mới” phải đi !
            Chốn rừng thiêng nước độc với khoai mỳ
            Ba kiệt sức chết trên vùng đất mới.

            Một mình Mẹ chất sầu trên vai mỏi
            Ghánh hàng rong thêm nặng bởi đau thương
            Ngày tháng buồn tóc Mẹ phủ màu sương
            Cho em thấy thiên đường là mắt Mẹ.

            31 năm rồi! Chắc giờ này … có lẽ …
            Hương hồn anh đã về chốn trời cao ?
            Ngày giỗ anh, đêm Mẹ ngước tìm sao
            Anh có thấy thiên đường trong mắt Mẹ !!

            NhưKhuyên
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2005 06:22:59 bởi nhukhuyen >
            #36
              nhukhuyen 18.08.2005 06:21:15 (permalink)
              0


              Trích đoạn: ct.ly


              Trích đoạn: nhukhuyen


              Trích đoạn: ct.ly

              Chào nhà thơ Như Khuyên không ngã

              Những bài thơ của Như Khuyên đã được CtLy mang vào thư viện Trang Thơ rồi

              Chúc Như Khuyen luôn dzui


              NK DZUI LẮM CT.LY ƠI ! CÁM ƠN CT.LY CÙNG TẤT CẢ MOD NK CHÚC TẤT CẢ ĐỀU DZUI NHA ! NHƯNG MÀ NÈ! SAO BÀI THƠ " CHUYỆN KỂ VỀ LOÀI CHIM THIÊN DI " CT.LY QUÊN HAY SAO MÀ CHỈ CÒN LÀ "CHUYỆN KỂ VỀ LOÀI CHIM". RỦI AI HỎI KỂ CHUYỆN CHIM GÌ LÀM SAO ĐÂY CT.LY ƠI ! GIÚP NK SỬA LẠI ĐƯỢC KHÔNG?



              Trong thơ nhạc có nhiều loại chim lắm, như Chim như Khuyên, vành khuyên hay đa đa cũng đâu có sao??

              Noí chó sorry nhen, chác hôm qua đem nhiều quá, mắt hoa lên ,gõ thiếu đó mà, vậy Như Khuyên xem lại, có gì sai thì cho CtLy biết để sửa cho trúng, nếu khg bài thơ của các thi sĩ mất đi 1 phần.... ướt át đó Như Khuyên há

              Chúc NH luon vui, và sẳn đi vào trang thơ, CtLy khiêng luôn bài " Người ta " vào luôn, một công hai, ba chuyện há Như Khuyên

              Chúc Như Khuyên khg bị KDG xô ngã, và...hồn thơ lúc nào tràn ngập trong hồn, và trãi dài khắp phố phường VNTQ nhé

              Thân thương



              Ct.Ly ơi! NK rấtvui và giới thiệu với bạn bè về "chiện" mình được đăng thơ đó , mọi người cũng rất vui xúm nhau lại xem và bình phẩm rồi cho điểm um xùm vui lắm !
              Nk cám ơn Ct.Ly nghen!
              À! Mà cho NK hỏi kinh nghiệm chút nha ! Công việc ở phố rùm này cũng nhiều , rồi công việc của gia đình nữa, vậ mà Ct.Ly sắp xếp như thế nào mà có mặt mọi lúc mọi nơi hay quá vậy ! Đã vậy lúc nào cũng ríu rít như chim Sơn ca được là sao? Chỉ cho NK bí quyết đi !
              Chúc Ct.ly luôn vui và khoẻ nha ! Thân mến! NK
              #37
                Ct.Ly 18.08.2005 07:43:32 (permalink)
                #38
                  nhukhuyen 20.08.2005 18:48:21 (permalink)
                  0
                  KIẾN ĐEN ĐI CƯỚI ĐƯỜNG PHÈN !

                  Sáng nay đầu ngõ nhà tôi
                  Đàn hát vang dội , gà xôi đầy vườn
                  Thì ra từ sáng tinh sương
                  Có một đám cưới bên đường rước dâu
                  Người đi chậm kẻ đi mau
                  Xôn xao cười nói câu chào rân ran
                  Quần hồng áo tía rộn ràng
                  Ồ! Ra đám cưới của chàng Kiến đen!
                  Sánh duyên cùng với Đường phèn
                  Hai họ Đường _ Kiến tình quen thêm gần.
                  Anh Ruồi trông thế tủi thân!
                  Bao lâu ve vãn tưởng gần hóa xa…
                  Đang buồn thì bổng kiệu hoa
                  Của họ nhà Kiến đi qua nhà Đường
                  Heo , Gà , mâm quả ngát hưong
                  Sắp dài hàng một nhà Đường tiếp nghinh
                  Trưởng Tộc , Đường cát trắng tinh
                  Kiến càng tuyên bố kết tình xuôi gia
                  “Từ nay Đường Kiến một nhà “
                  Đường phèn nhẹ gót kiệu hoa theo chồng
                  Hương hoa, xác pháo thơm nồng
                  Hai họ trai gái đi đông chật đường
                  Anh Ruồi lỡ mộng yêu đương
                  Ra về mà mắt lệ vương nhạt nhòa .
                  NK


                  #39
                    Thủy Sinh 20.08.2005 20:39:17 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: nhukhuyen

                    KIẾN ĐEN ĐI CƯỚI ĐƯỜNG PHÈN !

                    Sáng nay đầu ngõ nhà tôi
                    Đàn hát vang dội , gà xôi đầy vườn
                    Thì ra từ sáng tinh sương
                    Có một đám cưới bên đường rước dâu
                    Người đi chậm kẻ đi mau
                    Xôn xao cười nói câu chào rân ran
                    Quần hồng áo tía rộn ràng
                    Ồ! Ra đám cưới của chàng Kiến đen!
                    Sánh duyên cùng với Đường phèn
                    Hai họ Đường _ Kiến tình quen thêm gần.
                    Anh Ruồi trông thế tủi thân!
                    Bao lâu ve vãn tưởng gần hóa xa…
                    Đang buồn thì bổng kiệu hoa
                    Của họ nhà Kiến đi qua nhà Đường
                    Heo , Gà , mâm quả ngát hưong
                    Sắp dài hàng một nhà Đường tiếp nghinh
                    Trưởng Tộc , Đường cát trắng tinh
                    Kiến càng tuyên bố kết tình xuôi gia
                    “Từ nay Đường Kiến một nhà “
                    Đường phèn nhẹ gót kiệu hoa theo chồng
                    Hương hoa, xác pháo thơm nồng
                    Hai họ trai gái đi đông chật đường
                    Anh Ruồi lỡ mộng yêu đương
                    Ra về mà mắt lệ vương nhạt nhòa .
                    NK



                    TS đọc nhiều thơ rồi, nhưng chưa có bài nào đáng iu và gây nhiều tưởng tượng như bài này của Như Khuyên... Hôm nào Như Khuyên có thể làm bài thơ về nhền nhện hoặc thằn lằn (hay cái gì đại lọai thế) cho TS thưởng thức được không?
                    #40
                      Ct.Ly 20.08.2005 20:49:13 (permalink)
                      #41
                        nhukhuyen 21.08.2005 04:56:04 (permalink)
                        0
                        Ct.Ly ơi ! Đọc cho Cá Sấu Mập nghe dùm NK đi ! ( giọng của Ct.ly đọc nghe mới "phê".

                        Cá Sấu là Cá Sấu con
                        Con mắt tròn tròn cái miệng rộng toang...
                        Khi ăn lệ nhỏ hai hàng
                        Vì mình "mồi" phải hồn lìa thế gian! hic...hic..
                        Sấu con lòng dạ xốn xang
                        Muốn đi tu để khỏi mang tiếng đời
                        Cá sấu quỳ khấn đất trời
                        Mai này Cá đẹp thì... cả đời ăn chay.

                        #42
                          Ct.Ly 21.08.2005 05:00:50 (permalink)
                          #43
                            fly1tome 21.08.2005 05:53:49 (permalink)
                            0
                            CÁ SẤU MẬP...
                            Âm thầm trườn xuống dòng sông
                            Ngẫn ngơ đưa mắt trợn tròng nhìn sang
                            Sấu kia lệ đổ hai hàng
                            Vẫy đuôi dậy sóng nghênh ngang rồi bò
                            Tìm mồi Sấu đớp thật no
                            Sấu cười lỏn lẻn , Sấu to thật rồi
                            Thênh thang trườn tới ngọn đồi
                            Sấu vênh vênh mặt , Sấu ngồi , Sấu ca...
                            #44
                              nhukhuyen 21.08.2005 16:37:28 (permalink)
                              0
                              SAO NHỚ MÃI
                              Không biết bao giờ gặp lại nhau
                              Chín thương muời nhớ ,dạ nao nao
                              Một lần gặp gở dường như đã
                              Chín kiếp yêu nhau tự thuở nào
                              Hai nẻo đường xa.. lòng chẳng xa,
                              Một khi đã nói tiếng yêu và...
                              Một khi đã biết lòng mình sẽ…
                              Không thể nào quên dù đã xa
                              Chín lắm hay chưa hởi trái sầu ?
                              Sao không rơi rụng bớt buồn đau !
                              Nhớ nhiều nỗi nhớ tan thành máu
                              Mãi chảy trong tim chẳng hết sầu.....

                              NK
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 73 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9