NGUỒN THƠ CHƯA CẠN
Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 15.12.2010 16:12:30 (permalink)
0
Quà Giáng Sinh...Cho Em
 
Quà cho em, bài thơ trên cánh thiệp
Tim tím màu thông điệp của tình ta
Quà cho em là nắng ấm phương xa
Anh góp lại từ hạ vàng năm trước
 
Giáng sinh đến ta hòa chung nhịp bước
Cùng một lời nguyện ước mãi bên nhau
Những buồn vui chia sẻ tới ngàn sau
Xây lều mộng giữa khu vườn...hư ảo
 
Anh đưa em đến những nơi huyên náo
Có đèn hoa giăng tỏa khắp con đường
Phố đông người rộn rã đón tình thương
Từ ơn chúa giáo đường đêm thánh lễ
 
Quà cho em, những niềm vui đến trễ
Những chuyện vui anh chưa kể bao giờ
Hai trái tim từng chia rẽ...bơ vơ
Sẽ lành lặn sau những ngày hạnh phúc
Quà cho em thêm một ngàn lời chúc...
Cạn Nguồn 15.12.2010 16:15:44 (permalink)
0
Bé Lười nè, bài nhạc kế tiếp anh viết xong trước khi giải phẫu, nhưng chưa có dịp hát, khi nào anh trai khôi phục được giọng sẽ post cho em gai nghe. Chắc ko lâu đâu ráng chờ anh trai chút.
Bé Lười 15.12.2010 16:40:09 (permalink)
0

Bé Lười nè, bài nhạc kế tiếp anh viết xong trước khi giải phẫu, nhưng chưa có dịp hát, khi nào anh trai khôi phục được giọng sẽ post cho em gai nghe. Chắc ko lâu đâu ráng chờ anh trai chút.

_____________________________

Em, nguồn thơ tràn đầy muôn ý lạ
Ta, thư ký nghèo giả thi sĩ vì em.

Nhạc Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=646342
Thơ Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=641533
Cạn Nguồn




Em gái cám ơn anh......Em mong bản nhạc đó cho em wa anh ơi...........Cầu mong anh chóng lành bệnh hát tặng em gái Lười này hiiii...........
suongthu_99 15.12.2010 16:48:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Cạn Nguồn

Holy cow!
Chiều nay CN tỉnh dậy đã thấy mình nợ như Chúa Chổm rồi. Loay hoay đến giờ mới níu được nàng thơ trở lại. Cám ơn Ja, Sương Thu, Ann, Bé Lười đã chăm sóc trang thơ giùm, lại còn cho CN thiếu nợ nữa. Xin cho CN từ từ trả nghen.



Cảm ơn bác đã nhắc đến tên Sương Thu.  Hi hì... Sương Thu chỉ thi thoảng lãng du cảm xúc - cảm tác vài vần thôi, chứ không chăm sóc gì ai cả, nên bác khỏi cần nợ Sương Thu, nên không cần phải trả, bác cứ vui thơ ạ! Vã lại Sương Thu không thích ai nợ mình ! Hi hi hi...Bác bệnh à ? Xin lỗi vì tính hời hợt thiếu quan tâm bạn thơ ở Sương Thu. Giờ chân thành chia vui muộn màng với bệnh tình  bác đã khỏi, sau khi giải phẩu gì gì đấy, như bác đã nói ! Chúc vui ! Bye !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 17:13:25 bởi suongthu_99 >
Bé Lười 15.12.2010 19:54:30 (permalink)
0
NHẬN ĐƯỢC QUÀ !





Sáng sáng sớm theo thói quen thường lệ
Mở email thả dạo bước quẩn quanh.
Ôi choáng ngợp với dòng chữ màu xanh
" Anh tặng em noel tràn hạnh phúc."

"Ở phương xa anh mong mỏi từng lúc"!
"Em gái yêu giờ xinh đẹp nhường nào ?"
"Có còn tính nhõng nhẽo theo gót sau"?
"Đòi anh trai mua kem và kẹo mút." ?

Anh biết không thời gian trôi vùn vụt
Em  mong anh về xum họp gia đình
Em thương anh bên xứ lạnh một mình
Không ai bên, cạnh anh chia và sẻ.

Em gái  giờ xinh như một bức vẽ
Mái tóc dài , như suốt mát uốn quanh
Gương mặt tròn tràn ngập nét thanh thanh
Vì em sống trong tình quê hương ấm.

Nhưng vẫn buồn vì thương anh ngàn dặm
Thiếu hương quê hơi ấm của gia đình
Nhiều  lúc ngồi em chỉ biết lặng thinh
Loay hoay lục  hình anh cho đỡ nhớ.

Noel này thêm một lần bỡ ngỡ
Chẳng anh trai bên cạnh cùng nguyện cầu
Thôi cũng vui vì có tấm thiệp màu
Ẩn chứa cả tình yêu thương ấm áp.


 Họa chung anh trai nè hiiii ......................À mà tặng anh trai bài thơ này chứ...cầu mong anh trai mau kheo chuẩn bị đón noel và tết nhé anh .....

Cạn Nguồn 16.12.2010 02:56:31 (permalink)
0
Em Về
Nhạc Và Lời: Thanh Hữu
Trình Bày: Thanh Hữu
Click vào link để nghe
 
 
em về, em về, theo con đường xưa
Lá vàng, lá vàng, mùa thu bước sang
Em về em về, đón gót chân quen
Trời xanh gió say, tóc mây nhẹ bay
em về mây về, trên tay mùa thu
trên hàng cây già chiều êm gió ru
em về em về áo trắng thơ ngây
tìm trong mắt nâu, ước mơ đong đầy
DK
em xinh tươi ban mai, lối thu nào
đưa em qua đây, lòng đầy tràn nắng hanh
nắng vui trên đường, mùa nhuộm hông môi em
mùa làm tròn mắt biếc, em về theo về mây hồng trên cao
 
Em về, cây bàng che nghiêng đường quen
em về ngôi trường, giờ chơi bỗng yên
em về em về, phố xá đông vui
người thương vẫn mong, nhớ em nơi này




Đính kèm (1)

Cạn Nguồn 16.12.2010 15:14:10 (permalink)
0
Cạn Chén Ảo...
 
Trong giấc mơ nào em với anh
Ngày xa xưa lắm tóc còn xanh
Tay đan tay dạo chiều thu biếc
Nhặt nắng vàng thêu mộng tình nhân
 
Mấy chục mùa thu...tóc muối sương
Chiêm bao từng gặp cửa thiên đương
Chân bước chùn chân hoài chằng tới
Chỉ thấy chơi vơi khúc nghê thường
 
Hợp tan như phận mây theo gió
Tan hợp tình ta một kiếp đời
Yêu chi để bến lòng lo sợ
Thuyền sẽ một ngày ra biển khơi
 
Còn nửa đời thôi, ta hãy say
Hay vui cho trọn suốt đêm nay
Ngày mai cứ kệ ngày mai đến
Rượu ảo... tình hư...thực ở đây

C Pham 16.12.2010 15:27:07 (permalink)
0


Tình Khờ
 
Tôi ở cách nhà nàng không xa lắm
Quãng đường cong tắm tối mỗi đêm về
Trong ngày mưa con phố ngập tràn trề
Tôi vẫn đón đưa trong tình câm lặng
 
Học chung lớp cùng trường , không chung phận
Nàng đài trang tôi trong kiếp nghèo nàn
Đối với tôi , học là cả gian nan
Chị tôi vẫn phàn nàn tiền phí học
 
Đám bạn tôi luôn cười và châm trọc
"thằng ngốc khờ nuôi mộng bắt hằng nga"
Tôi vẫn yêu trong nỗi nhớ thật thà
Và vẫn viết tình thư rồi lại xé
 
Những buổi họp bạn bè tôi thường trễ
Vì việc nhà lễ bạn bỏ sau lưng
Nàng thường nhìn tôi đôi mắt dửng dưng
Nhưng tôi vẫn tương tư dài năm tháng.
 
Vì yêu người tôi buồn cho số mạng
Ôm mộng hờ nuôi hy vọng ngày sau
Những đêm thâu bên trang vở ngả màu
Tôi chỉ thấy hình nàng thay con chữ
 
Rồi một buổi sáng thu tàn đông ngự
Hộc bàn em, tôi gửi bức thư tình
Rồi vắng đi cả mấy buổi bình minh
Sợ nhìn thấy niềm yêu bay vụt mất
 
Trở lại lớp một ngày mưa lất phất
Một góc tôi, cố ẩn khuất mọi người
Tôi giận tôi, khi cả lớp mỉm cười
Tình thư đó các bạn bè đều biết.
 
Quá xấu hổ...tôi ra đi biền biệt
Một mùa đông liên tiếp bốn mùa đông
Một chiều kia khi tĩnh lặng tâm hồn
Tôi trở lại phố thân... ngôi trường ấy
 
Bạn bè xưa đã không còn ở đấy
Và cả nàng xa khuất quãng đường cong
Bao năm qua tôi vẫn tự hỏi lòng
Nàng còn nhớ hay quên tình thư đó?




Ngu Ngơ Ngày Ấy
 
Bức thư tình của thời ngây ngô ấy
Vẫn theo em canh cánh mãi không rời
Giờ xa xăm hai đứa đã hai nơi
Dòng mực ố chẳng hoen mờ kỷ niệm
 
Di vãng bỗng trở về trên cung phím
Khi vô tình nghe lại khúc nhạc xưa
Giọng ai buồn chiều vắng quyện trong mưa
Lan theo gió đến nhà em cuối ngõ
 
Lá thư tình anh ơi vẫn còn đó
Từng câu thuộc làu nét bút thân quen
Đoạn cuối dòng run con chữ lấn chen
Tay anh viết hay con tim nắn nót?
 
Rồi đông đến giọt buồn miên man rót
Nắng hạ đi biền biệt mãi không về
Ngày dài đan trong nỗi nhớ lê thê
Vắng ánh mắt trộm nhìn em cuối lớp
 
Tình dại khờ đến đi như tia chớp
Tuổi thơ ngây thoáng chốc qua mất rồi
Kỷ niệm đầu ghi nhớ mãi không thôi
Cánh thư hồi âm…
         Viết tên Anh…..
                 Vẫn còn đây
                            Chưa gửi!!!!!
 
C Pham


Cạn Nguồn 17.12.2010 14:39:49 (permalink)
0
...Tình Yêu Ảo
 
Yêu là thương, nhớ là hy vọng
Một sớm mai nào thỏa ước mong
Mộng mơ giăng kín căn phòng nhỏ
Trang điểm con tim đợi bóng hồng
 
Anh vẫn hoài mơ có một ngày
Vui chân lạc bước em qua đây
cùng theo lối mộng xây lều mộng
Phượng tím men ngà bên bướm say
 
Đem vào hư ảo một thuyền thơ
Hai mái đầu xanh dạo bến chờ
Mặt hồ sương phủ như mây khói
Như cõi thiên... từ những giấc mơ
 
Không biết rồi bao thế kỳ sau
Ta còn quấn quýt mãi bên nhau
Hay tình hư ảo như sương thực
Theo nắng bình minh tan biến mau
khucniemtu 17.12.2010 17:31:28 (permalink)
0


Em Về
Nhạc Và Lời: Thanh Hữu
Trình Bày: Thanh Hữu
Click vào link để nghe
 
 
em về, em về, theo con đường xưa
Lá vàng, lá vàng, mùa thu bước sang
Em về em về, đón gót chân quen
Trời xanh gió say, tóc mây nhẹ bay
em về mây về, trên tay mùa thu
trên hàng cây già chiều êm gió ru
em về em về áo trắng thơ ngây
tìm trong mắt nâu, ước mơ đong đầy
DK
em xinh tươi ban mai, lối thu nào
đưa em qua đây, lòng đầy tràn nắng hanh
nắng vui trên đường, mùa nhuộm hông môi em
mùa làm tròn mắt biếc, em về theo về mây hồng trên cao
 
Em về, cây bàng che nghiêng đường quen
em về ngôi trường, giờ chơi bỗng yên
em về em về, phố xá đông vui
người thương vẫn mong, nhớ em nơi này



Hay quá !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 18:25:40 bởi khucniemtu >
khucniemtu 17.12.2010 17:34:10 (permalink)
0



Đính kèm (1)

Bài hát hay quá  bác ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 18:22:55 bởi khucniemtu >
suongthu_99 17.12.2010 18:40:04 (permalink)
0



Vui Lên Em...

 
Em đã yêu ai thương nhớ ai
Sao thơ đầy những khúc u hoài
Cung thương người nắn cho người đợi
Lỡ nhịp tơ chùng để sắc phai
 
Khúc niệm đêm nay nghe não nề
Đưa hồn ra khỏi chốn u mê
Em xưa vui gót chân chim sáo
Nay biết đau thương...lạc lối về
 
Tỉnh giấc mộng hờ...tỉnh dậy đi
Tìm chi theo những bước chi Di
Lối thu dù phủ đầy sương tuyết
Hãy giữ hồn nhiên tuổi dậy thì
 
Ta vẫn là ta của hôm nào
Vẫn dòng thơ quẩn những lao đao
Em đừng dẫm bước chân ta nhé
Sẻ có một ngày sống đảo chao
 
Khuyên em, ta cũng đã cạn lời
Ta "cóc cần ai thả thơ rơi"
Khi nào muốn ghé thì nên ghé
Không đặng lòng nhau, sẽ chẳng mời

_____________________________

Em, nguồn thơ tràn đầy muôn ý lạ
Ta, thư ký nghèo giả thi sĩ vì em.

Nhạc Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=646342
Thơ Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=641533
Cạn Nguồn





BÂNG KHUÂNG NGỎ TRÚC

Hôm nay khách lạ đi lộn nhà
Ngỏ trúc hững hờ đón khách xa
Đã lỡ ghé qua mời chén nước
Dừa xanh mát dạ dịu hơn trà

Bác ở nơi nào lại đến đây
Hình như nhắn nhủ lời cô, thầy
Trò ngoan còn bé ti tí nhí
Chửa học thành tài tình mộng xây

Ước gì Nhỏ ấy là em đây
Thì sẽ cảm ơn Thầy công dầy
Nhọc nhằn ban bảo trò thành đạt
Để ngoài tai nhạc tình chẳng hay

Ố ồ...ai thả những thơ rơi ???
Em đây thích lắm sẽ nhặt chơi
Kết dàn hoa giấy tim vỡ vụn
Đỏ khắp quãng đường như pháo bay

Nhà ai lễ cưới Tết năm nay
Rước Xuân chú rể đẹp trúc mai
Cô dâu đài các xinh tuyệt thế
Đôi bên hai họ mừng vỗ tay


@ cảm ơn bác đã ghé qua ạ !

Đây là đáp lễ theo lịch sự thi hữu ạ , không phải thơ rơi nhé! Chúc bác vui thơ...


LÝ THANH THANH 17.12.2010 20:21:10 (permalink)
0


Vui Lên Em...
 
Em đã yêu ai thương nhớ ai
Sao thơ đầy những khúc u hoài
Cung thương người nắn cho người đợi
Lỡ nhịp tơ chùng để sắc phai
 
Khúc niệm đêm nay nghe não nề
Đưa hồn ra khỏi chốn u mê
Em xưa vui gót chân chim sáo
Nay biết đau thương...lạc lối về
 
Tỉnh giấc mộng hờ...tỉnh dậy đi
Tìm chi theo những bước chi Di
Lối thu dù phủ đầy sương tuyết
Hãy giữ hồn nhiên tuổi dậy thì
 
Ta vẫn là ta của hôm nào
Vẫn dòng thơ quẩn những lao đao
Em đừng dẫm bước chân ta nhé
Sẻ có một ngày sống đảo chao
 
Khuyên em, ta cũng đã cạn lời
Ta "cóc cần ai thả thơ rơi"
Khi nào muốn ghé thì nên ghé
Không đặng lòng nhau, sẽ chẳng mời

_____________________________

Em, nguồn thơ tràn đầy muôn ý lạ
Ta, thư ký nghèo giả thi sĩ vì em.

Nhạc Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=646342
Thơ Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=641533
Cạn Nguồn


@ Bài thơ của bác khó hoạ quá ! Nhưng Nhóc Lý sẽ hoạ với bác nhé ! Gồng gân, phùng mang, trợn mắt mà hoạ nè , thử sức gà con mới nở tiếp chiến với Cốc Lão Sư Tử chúa tể sơn lâm đây ! Ka ka ka (cười giọng vua để lấy trớn xuất chiêu que tâm) Vèo chéo chéo:


HÂN HOAN

Trăng về trông sáng ánh Thu say
Vần thơ lảnh lót đàn lên ngai
So dây nắn phím cung thương nhớ
Em lướt đường tơ trúc ngã sài

Khúc Niệm Từ thơ tình nhớ quê
Vọng về cố quốc tràn muôn khê
Suối mơ róc rách lan triền thắm
Vũ điệu nhịp nhàng khúc nhạc mê

Giấc mộng đêm Thu hãy bước đi
Về quê Nam Việt tình lưu ghi
Hùng thiêng dòng máu Hồng Âu Lạc
Khắc tạc lòng chung mãi bấy thì * (* giờ)

Người con nước Việt một lòng nào
Vẫn dòng máu đỏ da vàng đau
Chia nhau cơm áo khi cơ nhỡ
Miền Trung lũ lụt dạ gan bào

Hãy nhớ tình thương nhớ lấy lời
Bắc Trung Nam vẫn là ta thôi
Giống dòng Âu Lạc cùng đùm bộc
Hãy bước nhanh về tình gọi mời

@ Hì...Bọn Nhóc chúng em không biết , không hiểu tình yêu tình ma gì ráo trọi, chỉ biết tình yêu quê hương đất nước sáng ngời trang thơ thôi à ! Hì  hì hì...

" Đất nước ơi...bốn nghìn năm..." Tình rất tình, nghĩa rất nghĩa ạ ! Hì hì hì...

@ Kính lời chúc bác vui
( ka ka ka...khách không mời lại đến...ka ka ka )

 

Mượn đỡ tranh của Nhóc Khúc Niệm Từ nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 20:55:05 bởi LÝ THANH THANH >
Cạn Nguồn 19.12.2010 01:28:19 (permalink)
0
Nhớ Quê...
 
Chiều tôi ngồi thu mình trong góc phố
Ngắm dòng người vội vã bước chân qua
Nghe gió đông lòng bỗng nhớ quê nhà
Thương hương lúa thương cỏ hoa đồng nội

 
Trong một thoáng theo về bao tiếc nuối
Mấy mươi năm nuôi giấc mộng trở về
Ngày qua ngày rong ruổi lối u mê
Sắp hoang phế ... chưa lần thăm chốn cũ
 
Lũy tre xanh vẫn về trong giấc ngủ
Buổi tôi đi sương phủ trắng dòng sông
Nắng ban mai chưa đủ thức mục đồng
Để lối cỏ ngóng trâu nằm héo hắt
 
Những chiếc lá bàng tiếc thu đã mất
Thả hồn bay vật vưỡng khắp con đường
Bước chân đi lòng bỗng ngậm ngùi thương
Ôi! quê cũ vấn vương lòng biết mấy
 
Chiều tôi ngồi nhìn thời gian xuôi chảy
Ước vọng xưa hằn trên tóc pha sương
Mộng về thăm vàng theo mỗi đoạn đường
Vàng như lúa quê hương mùa gặt mới
jacaranda 19.12.2010 04:59:35 (permalink)
0
...Tình Yêu Ảo


Yêu là thương, nhớ là hy vọng
Một sớm mai nào thỏa ước mong
Mộng mơ giăng kín căn phòng nhỏ
Trang điểm con tim đợi bóng hồng

Anh vẫn hoài mơ có một ngày
Vui chân lạc bước em qua đây
cùng theo lối mộng xây lều mộng
Phượng tím men ngà bên bướm say

Đem vào hư ảo một thuyền thơ
Hai mái đầu xanh dạo bến chờ
Mặt hồ sương phủ như mây khói
Như cõi thiên... từ những giấc mơ

Không biết rồi bao thế kỳ sau
Ta còn quấn quýt mãi bên nhau
Hay tình hư ảo như sương thực
Theo nắng bình minh tan biến mau






Nhìn Nhau Qua Giấc Mộng



Thì ra em, mang quá nhiều hy vọng
Là nhớ thương, là trông ngóng đó thôi
Đọc thơ anh nay em đã hiểu rồi
Vì sao cứ ... đêm từng đêm mong đợi



Lạc bước chân, em bỗng nhiên đi tới
Chốn thiên đường ... vòng tay đợi đón đưa
Hoa Tím ơi ! có nghe tiếng ai vừa
Ngân khe khẽ hát cho duyên tình thắm



Dường như anh, cũng mong người ta lắm
Nên dòng thơ khắc đậm cánh hoa sầu
Em nghẹn ngào mỗi lúc đọc những câu
"Hoa Phượng Tím" lồng theo từng ý nhỏ



Nhắn nhủ nhau, ngày xưa nay còn đó
Chẳng bao giờ ta xóa bỏ tình nhau
Chỉ vì đời như một giấc chiêm bao
Nên đành phải nhìn nhau qua giấc mộng




jacaranda
Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9