NGUỒN THƠ CHƯA CẠN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Trương Bảo Ngọc 08.11.2010 04:59:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Cạn Nguồn

Duyên Thừa

Này cô bé năm xưa còn thơ dại
Tóc đuôi dài nhí nhảnh got chân chim
Lần gặp ta em khép cửa trái tim
Then cài khóa, cho tình ta hụt hẵng

Bao năm qua ta theo đời phiêu lãng
Gối thương yêu ngủ dưới mảnh trăng tà
Em bẽ bàng thương tiếc mối tình xa
Rồi một buổi ta tình cờ gặp lại

Ôi thơ ngây, có bao giờ tồn tại
Ta cỗi cằn từ trong cả trái tim
Em suy tư hằn lên vóc ngọc chìm
Đôi mắt biếc giờ vương dòng dư lệ

Dòng thời gian trải đời ta hoang phế
Tóc pha sương hòa lẩn gió bụi đường
Dù muộn màng nhưng ta vẫn còn thương
Niềm ưu ái chưa bao giờ phụt tắt

Em nhìn ta trong nụ cười héo hắt
Lỡ thuyền tình, em chẳng đợi chuyến sau
Gặp lại đây khơi lại nỗi niềm đau
Thôi thì cứ hẹn kiếp sau tái ngộ

Hẹn Làm Chi...

Anh hẹn đi kiếp sau và sau nữa
Bé còn tin trăng nghiêng ngửa cười tình
Rồi một đêm trăng bỗng khóc giật mình
Mây phiêu lãng mang anh vào đêm tối

Rồi một đêm tóc sầu đau sợi rối
Vầng trăng em lạc mất cội quên nguồn
Rồi một đêm rưng rức giọt tình buồn
Em cùng trăng khóc đi tìm tri kỷ

Em chợt hay đời không gì hoàn mỹ
Thơ ngây chìm sương khói ngập bình minh
Em và em che mưa gió một mình
Ngày lẩn thẩn đêm tội tình chiếc bóng

Mênh mông ơi chiếm đời em khoảng trống
Đêm dài hơn mộng trốn góc vườn xưa
Giọt suy tư mằn mặn ướt vào mưa
Anh đâu hỡi cùng với trăng đi mất

Chợt hay ra mùa đông về gió bấc
Em tìm anh từ những kiếp tiền thân
Em kiếp đợi anh kiếp chờ vương vấn
Xưa từ xưa mình đã gặp bao giờ

TBN

#91
    Ann 08.11.2010 22:57:11 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Cạn Nguồn

    Nếu Không Trả Được...
     
    Nếu trả em mối tình thơ dại ấy
    Thì trên tay anh còn lại những gì
    Một cõi buồn giấu trong chữ biệt ly
    Hay một ý thơ sầu vương giăng mắc
     
    Nếu trả em hồn nhiên trên đôi mắt
    Ai cho anh những khoảnh khắc si mê
    Ai nhìn anh âu yếm lúc xuân về
    Để được thấy một khung trời mơ ước
     
    Những hẹn thề từ mùa thu thuở trước
    Anh giữ hoài, mãi mãi vẫn trong tâm
    Một ngày nao em quay bước âm thầm
    Anh sẽ gói chặt vào miền ký ức
     
    Đôi dòng lệ rơi đi không giữ được
    Anh lấy gì để trả lại cho em
    "Tình Cờ" ơi, anh đành phải nợ thêm
    Hứa sẽ trả kiếp sau, hay... sau nữa


    Ghé ngang nhà Cạn Nguồn phá phách một tí mong là anh không giận



    Anh đừng trả mối tình thơ ấy,
    Và đừng xa ánh mắt hồn nhiên,
    Đừng cố mang những mối nợ thêm
    Rồi toan tính khi náo trả hết....

    Tình cờ thế...hẹn thề quên hết...
    Nhưng tình cờ kỷ niệm còn đây
    Lá thu vàng đầy dưới gốc cây
    Và kỷ niệm trôi vào dĩ vãng....

    8.11.10
    #92
      Cạn Nguồn 08.11.2010 23:20:13 (permalink)
      0
      Chiều Nhớ



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 08:58:16 bởi Cạn Nguồn >
      #93
        Cạn Nguồn 09.11.2010 00:57:51 (permalink)
        0
        Ngàn Năm Vẫn Đợi
         
        Từ kiếp nào có một lần gặp gỡ
        Thuở tiền thân như đã có đôi lần
        Ta nhìn em từ một góc thật gần
        Nhưng tình vẫn như xa xăm vạn lý
         
        Qua bao kiếp, qua bao nhiêu thế kỷ
        Ta vẫn chờ và vẫn mãi đợi chờ
        Những hành trinh trong kiếp sống bơ vơ
        Đến nay vẫn chưa một lần gặp lại
         
        Ta lê bước phong trần tìm em mãi
        Từ rừng sâu vùng cỏ lá đan nhau
        Đến non ngàn, vách đá khắc niềm đau
        Còn hằn lại dấu chân từng qua đấy
         
        Ta nhắn gió bay về phương trời ấy
        Viết trên mây gởi đi khắp non sông
        Đoạn tương tư vừa viết được đôi dòng
        Ta đã thấy lệ nhòa trên nét chữ
         
        Thôi...gom góp lại cuộc đời cô lữ
        Ta đi tìm một góc núi thật xa
        Màn trời xanh, giường đất, gió là nhà
        Nằm chờ đợi hóa thân về kiếp trước


        #94
          Cạn Nguồn 09.11.2010 02:21:42 (permalink)
          0
          Tìm Về Bên Em
           
          Đường trở lại ngập tràn bóng tối
          Đã bao lần lạc lối tìm em
          Phố khuya ngõ chẳng lên đèn
          Sương rơi giăng trắng nặng nề bước chân
           
          Em còn có ân cần chờ đợi
          Xa nhau nhiều, còn nhớ nhau không
          Sông xưa nước chảy một dòng
          Tình ta còn đó?... có mong nhau về?
           
          Anh tìm thấy đam mê thuở ấy
          Vẫn nhuộm hồng máu chảy trong tim
          Bao năm xuôi ngược cánh chim
          Yêu thương còn đấy, niềm tin phai dần
           
          Đêm sắp hết, mỏi chân vẫn bước
          Mắt lần theo mộng ước tìm nhau
          Tìm về một nụ hôn sâu
          Để quên đi hết nỗi đau chia lìa
          #95
            Cạn Nguồn 09.11.2010 03:33:35 (permalink)
            0
            Nhắn Nhủ
             
            Ta chưa phải là một người quân tử
            Chẳng anh hùng, cũng chẳng phải đại nhân
            Nhưng khi làm, chẳng thẹn với lương tâm
            Người có oán hận ta xin chấp nhận
             
            Khi ta yêu, không có gì ngăn cản
            Yêu cuồng điên như những trận cuồng phong
            Ta là ta của những cơn bão lòng
            Có quị ngã vẫn không lời oán trách
             
            Chẳng thánh thiện, không là người trong sạch
            Vẫn lạc hoài trong tửu, sắc đam mê
            Nhưng luôn luôn dự trữ một lối về
            Không để chết giữa dọc đường gió bụi
             
            Nhiều hối hận và nhiều lần tiếc nuối
            Chưa bao giờ oán hận kẻ phụ tình
            Vì ta luôn vẫn tự nhủ chính mình
            Tình trai gái vẫn luôn là độc đoán
             
            Ta biết bạn có những lần chán nản
            Sau tinh yêu rất khó trở bạn bè
            Rất khó đem tâm sự kể nhau nghe
            Càng rất khó kềm lòng đừng dậy sóng
             
            Hãy xem như vừa qua đi giấc mộng
            Kỷ niệm vui hãy giữ lại cho mình
            Dĩ vãng buồn đem chôn dưới bình minh
            Mặc người nghĩ thế nào ta cứ kệ
            #96
              Cạn Nguồn 09.11.2010 07:46:14 (permalink)
              0
              Dĩ Vãng
               
              Ta khơi lại từ giữa dòng dĩ vãng
              Bóng dáng em cứ ngỡ lạc đâu rồi
              Bổng đêm nay nhìn lên mảnh trăng côi
              Ta như thấy nụ cười xinh nơi đó
               
              Vui buồn bên nhau, ngoài sân cuối ngõ
              Trở về đây thách thức nỗi tương tư
              Xa bao năm còn lại mấy dòng thơ
              Ta vẫn nhớ từng dòng từng nét chữ
               
              Ta thắp sáng lên cuộc đời cô lữ
              Bằng giấc mơ tình cờ gặp lại nhau
              Tay trong tay, yêu như thuở ban đầu
              Mắt trao mắt quên đi ngày xa cách
               
              Nhưng giấc mơ rất nhiều lần phút tắt
              Trả ta về những trăn trở canh thâu
              Nhìn đêm dài chẳng biết sẽ về đâu
              Để tìm lại những ngày xa xưa ấy

              #97
                Như Quỳnh 09.11.2010 18:15:18 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Cạn Nguồn

                Đông...
                 
                Em biết không, đông đang chờ ngoài ngõ
                Mưa tuyết đầu lạnh gió rét từng cơn
                Phải mùa đông là mùa của giận hờn
                Để hai đứa giờ buồn trong đơn chiếc
                 
                Những bức thư gởi hai tuần liên tiếp
                Chưa hồi âm dù chỉ một lần thôi
                Lẽ tình mình đã đến lúc chia phôi
                Không từ giã... không một câu ly biệt
                 
                Anh yêu em đã chưa lần hối tiếc
                Tình bao năm đổi lấy một niềm đau
                Hẹn thề xưa chìm tận đáy cõi sầu
                Đốt bao lửa để hồng tim cô quạnh
                 
                Đông đang đến, tình ta rồi sẽ lạnh
                Tuyết trải buồn, tang trắng những dòng thơ
                Nếu một mai về lại một giấc mơ
                Em sẽ thấy một trái tim đông đá




                Mùa đông chưa đến

                Hoa Quỳnh


                Thu chưa đi... mùa đông nào vội đến
                Tại anh buồn nên thấy thế vậy thôi
                Vàng lá kia còn khắc khoải chơi vơi
                Thì tình ta cuộn dòng đời tơ rối.

                Dẫu thời gian vô tình như đá sỏi
                Con tim người không giống thế đâu anh
                Giữa mùa thu còn đấy cánh lá xanh
                Và bóng  anh vẫn trong em mãi mãi.

                Ngày anh về, vườn xưa chừ nguyên đấy
                Vẫn là em, em tóc xoã môi mềm
                Hàng giậu thưa, vạt nắng rớt bên thềm
                Cùng với em oà lên cười rạng rỡ.

                Ngày anh về mùa đông dần một nửa
                Nhưng giá băng khép cửa nhượng mây ngàn
                Tình của anh phả hơi ấm nồng nàn
                Thu hay đông, má em hồng môi thắm.


                _____________________________
                #98
                  Như Quỳnh 09.11.2010 18:19:50 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Cạn Nguồn

                  Nguồn Thơ
                   
                  Em, nguồn thơ tràn đầy muôn ý lạ
                  Ta, thư ký nghèo giả thi sĩ vì người
                  Cũng vì em ta đem bán nụ cười
                  Mua nước mắt, sống một đời vay mượn
                   
                  Em là thực, thơ ta là ảo tưởng
                  Khoác trên người một chiếc áo mộng mơ
                  Ta vì em nên đã tập làm thơ
                  Dùng dòng chữ ghép em vào thần tượng


                  Một bài thơ hoạ cùng,chúc vui

                  Bài thơ anh

                  Hoa Quỳnh


                  Hãy vì em
                  Anh là thi sĩ nhá
                  Viết câu thơ tình
                  ngan ngát đẫm hương yêu
                  Thơ vu vơ
                  mà nao lòng lòng tim em sắt đá
                  Thơ tập tành
                  sao cỏ lá lại liêu xiêu...

                  Bài thơ anh gom hương nắng buổi chiều
                  Gom vị ngọt của ngày lồng lộng gió
                  Gom giọt sương đọng trên triền lá cỏ
                  Chờ đêm về treo lủng lẳng song thưa.


                  Bài thơ anh ru giấc mộng đong đưa
                  Dẫn em đến khu  rừng mơ huyền thoại
                  Bàn chân son  bước đi mà ngần ngại
                  Sợ vô tình giẫm phiến lá ...thơ anh.

                  Bài thơ anh bàng bạc cõi phù vân
                  Mờ hư ảnh đêm mùa thu trăng khuyết
                  Ai khen, chê thơ anh ...em chẳng biết
                  Chỉ biết rằng ngày mỗi luyến thơ hơn.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 18:28:58 bởi Như Quỳnh >
                  #99
                    Ann 09.11.2010 22:37:21 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cạn Nguồn

                    Tìm Về Bên Em
                     
                    Đường trở lại ngập tràn bóng tối
                    Đã bao lần lạc lối tìm em
                    Phố khuya ngõ chẳng lên đèn
                    Sương rơi giăng trắng nặng nề bước chân
                     
                    Em còn có ân cần chờ đợi
                    Xa nhau nhiều, còn nhớ nhau không
                    Sông xưa nước chảy một dòng
                    Tình ta còn đó?... có mong nhau về?
                     
                    Anh tìm thấy đam mê thuở ấy
                    Vẫn nhuộm hồng máu chảy trong tim
                    Bao năm xuôi ngược cánh chim
                    Yêu thương còn đấy, niềm tin phai dần
                     
                    Đêm sắp hết, mỏi chân vẫn bước
                    Mắt lần theo mộng ước tìm nhau
                    Tìm về một nụ hôn sâu
                    Để quên đi hết nỗi đau chia lìa


                    Tình đã hết anh không cần bạn
                    Bước chân buồn anh nhớ cố nhân,
                    Đến khi kỷ niệm nhạt dần,
                    Đường khuya mờ tối dấu chân ai về...

                    ....

                    9.11.10

                    Cạn Nguồn 10.11.2010 02:44:32 (permalink)
                    0

                    Thần Buồn
                     
                    Đừng yêu tôi, xin đừng yêu tôi vội
                    Tôi chẳng đem người được những niềm vui
                    Tôi đã quen trao tặng mối ngậm ngùi
                    Người sẽ khóc, sẽ mãi buồn da diết
                     
                    Tôi tầm thường như người từng quen biết
                    Cũng không là biểu tượng hạnh phúc đâu
                    Hãy xem tôi như một chú ve sầu
                    Hồn thoát xác khi hạ tàn, thu rữa
                     
                    Đừng mong đợi những gì tôi từng hứa
                    Tôi đã quen tỏ lời nói ngọt ngào
                    Chẳng ngại ngần đem người những niềm đau
                    Nên khi chết sẽ làm ma không lưỡi
                     
                    Tôi là thần của nỗi buồn vời vợi
                    Trải trên người những kẻ đã tin tôi
                    Tôi là thần của kiếp sống đơn côi
                    Lỡ chạm phải, sẽ trọn đời cô quạnh
                    Cạn Nguồn 10.11.2010 02:49:53 (permalink)
                    0
                    Mai Anh Về...
                     
                    Mai anh về biết có còn người đợi
                    Hay chỉ anh và chiếc bóng cô đơn
                    Hàng cây khô biết còn có linh hồn
                    Hay đã trút vì thu không từ biệt
                     
                    Mai anh về chắc trời không xanh biếc
                    Mây bơ vơ về thung lũng đợi chờ
                    Gió u hoài tìm ngọn cỏ xác xơ
                    Gởi tâm sự trên mùa đông băng giá
                     
                    Những chiếc lá chờ ai từ mùa hạ
                    Thân úa vàng lây lất khóc lê thê
                    Ngọn đèn câu leo lét sáng bên lề
                    Đông buồn bã phủ phố màu hoang phế
                     
                    Mai anh về co tròn trong ước thệ
                    Lỗi hẹn về đưa tiễn dáng thu đi
                    Ôi mùa đông sao đến sớm làm chi
                    Để thu níu tình si đi vội vã
                     
                    Mai anh về như một người khách lạ
                    Con đường tình đã quên dấu chân anh
                    Em dấu yêu hẳn quên có đôi lần
                    Mình đã hứa luôn chờ nhau về lại

                    Cạn Nguồn 10.11.2010 15:45:24 (permalink)
                    0

                    Đã Không còn...
                     
                    Mình đã không còn nối bóng nhau
                    Nụ hôn ngày ấy cũng phai màu
                    Chốn hẹn hò xưa cây chẳng đợi
                    Để buồn lên trắng tóc thơ ngây
                     
                    Mình đã không còn ánh mắt trao
                    Gặp nhau chi để lệ tuôn trào
                    Tình theo những cánh buồm xa bến
                    Neo giữa muôn phương khóc nghẹn ngào
                     
                    Mình đã không còn tay nắm tay
                    Lạnh trên từng ngón giữa ban ngày
                    Nắm mùa thu ngỡ đông băng giá
                    Ôm mãi một đời bóng dáng ai
                     
                    Mình đã không còn lúc hát chung
                    Dư âm xưa đến cõi vô cùng
                    Tình ca giờ vắng đi điệp khúc
                    Để tiếng đàn cầm đoạn từng cung
                     
                    Còn lại cho nhau được những gì
                    Nỗi buồn?... sầu đọng?...buổi chia ly?
                    Thôi đã không cùng chung nhịp thở
                    Thả tình theo gió cuốn xa đi
                    Cạn Nguồn 11.11.2010 05:53:00 (permalink)
                    0
                    Anh Về Hôm Nay
                     
                    Mảnh gương vỡ không còn hàn gắn lại
                    Anh đã dùng soi lại kỷ niệm xưa
                    Những ngày mưa, ngày nắng, những buổi trưa
                    Những đưa đón, những đợi chờ buồn bã
                     
                    Anh về hôm nay, thấy ngàn xa lạ
                    Lạ lối xưa, lạ góc phố hẹn hò
                    Hàng cây gầy guộc lạ xác lá khô
                    Đông vừa đến lạ thêm mùa thu cũ
                     
                    Anh về hôm nay, đường tình sương phủ
                    Em đi rồi, trăng ngủ giấc cô đơn
                    Vườn yêu xưa hoa cỏ khóc giận hờn
                    Con bướm biếc nhớ em hồn hóa đá
                     
                    Anh về hôm nay, tìm em các ngả
                    Phượng tím rơi khóc theo bước chân anh
                    Chim Hoàng Oanh buồn đậu mãi trên cành
                    Hồn lạc lõng giữa không gian dịu vợi
                     
                    Thế là hết, tình đã ngoài tầm với
                    Nhớ em nhiều chỉ để nhớ mà thôi
                    Một lần nào em lẻ bóng đơn côi
                    Xin hãy ghé thăm anh trong giấc mộng

                    Cạn Nguồn 11.11.2010 06:39:13 (permalink)
                    0
                    Tình Xa
                     
                    Bây giờ tháng mấy anh không nhớ rõ
                    Cảm gió buồn cứ ngỡ gió đông sang
                    Trời hôm nay thiếu mất giọt nắng vàng
                    Mây đổi xám, tưởng thu không còn nữa
                     
                    Mình xa nhau đã mấy mùa thu nhỡ
                    Một lần đi lỡ dỡ mộng ngày xanh
                    Đôi ta người ôm nửa mảnh trăng thanh
                    Buồn như chiếc lá rơi trong ngõ vắng
                     
                    Nếu một ngày về giữa mùa đông trắng
                    Em có còn chờ đón bước anh sang
                    Hay nhìn nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng
                    Gieo trách móc giữa không gian vô tội
                     
                    Xa nhau nhiều gần nhau đem lo sợ
                    Vai kề vai lại ngỡ vẫn trong mơ
                    Mắt nhìn nhau tựa soi mảnh gương mờ
                    Chân chung lối tưởng còn là chiếc bóng
                     
                    Mai anh về nếu em còn trông ngóng
                    Mình dìu nhau đi trọn quãng đường tình

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 208 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9