Thơ tình Mai Ngan
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 188 bài trong đề mục
tranmai.ngan 14.11.2010 20:36:11 (permalink)
0
NGÀY- ĐÊM


Ngày- quần quật những lo toan
Bị giật dây như con rối
Khi nói cười , khi ưu tư
Lúc phải mưu toan tính toán
Chỉ để có cơm, áo , gạo, tiền
Đôi khi ta như một người điên
Không biết đến những ưu phiền
Của những ai phải chịu
Ta thản nhiên, tàn nhẩn đi qua ...

Đêm- rã rời và mệt mỏi
Ta trở về với chính ta
Cái tôi và bản ngã
Cùng những điều ta đã...
Ta ray rức với ta
Ta nguyền rủa chính ta
Ta mong mình sám hối
Những điêu linh tội lổi
Ta khóc và xin tội
Chì có ta cùng đêm
Trăng đã bước qua thềm !
#31
    tranmai.ngan 15.11.2010 21:50:56 (permalink)
    0

    DI CHÚC


    Em đi rồi anh là người buồn nhất
    Sẽ không ai nấu những món ăn ngon
    Đêm trở lạnh không còn ai nhắc nhở
    Đừng tắm đêm anh mặc áo ấm vào

    Cũng không ai hay nói hay cào nhàu
    Anh không đúng sống vầy không phải cách
    Không còn em mọi nẻo đường ngỏ ngách
    Anh tự đi tự xoay sở một mình

    Vui buồn gì anh cũng phải lặng thinh
    Còn đâu nữa mà cùng em chia sẽ
    Anh đừng khóc mà hãy vui lên nhé
    Chậm thế nào cũng đến lúc chia ly

    Em đi trước vì đường đời vẫn thế
    Những khổ đau em dành lấy một mình
    Vui anh nhé đừng sầu thương bi lụy
    Chậm thế nào ta cũng phải xa nhau ...
    #32
      tranmai.ngan 17.11.2010 19:36:04 (permalink)
      0
      NHỊP SỐNG

      Sáng thức dậy bước chân ra phố
      Nắng đẹp lạ lùng, nắng mới lên
      Một nhịp sống đang tràn, dâng, chảy
      Ở trong tôi, trong bạn, trong anh...

      Tôi thấy trên gương mặt nụ cười
      Thật tươi tắn, hồn nhiên, mới lạ
      Của em bé ngây thơ theo mẹ
      Đến trường vui tuổi hát đồng dao

      Tôi thấy em giặt áo trên ao
      Phơi nắng sớm cho màu đừng nhạt
      Bao thương nhớ cho vào hai vạt
      Áo dài thơm của tuổi học trò

      Tôi lại thấy trên đò chật ních
      Những gánh rau, gánh quả thật xinh
      Sang bên sông để đón bình minh
      Tôi thương quá quê mình thật đẹp.
      #33
        tranmai.ngan 18.11.2010 20:13:32 (permalink)
        0
        NGỌC TRAI


        Mỗi ngày và mỗi ngày
        Tôi nuốt những đắng cay
        Tôi ngậm những nổi niềm
        Nằm yên nghe sóng vỗ

        Qua bao năm tháng dài
        Rồi biến thành ngọc trai
        Viên sáng tròn long lanh
        Như tình yêu trong lành

        Tôi ngàn năm yên ngũ
        Làm trang sức cho em
        Thêm rạng ngời nhan sắc
        Có nhau tình đã muộn ...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 21:06:07 bởi tranmai.ngan >
        #34
          tranmai.ngan 20.11.2010 21:02:07 (permalink)
          0
          ÔNG LÁI ĐÒ


          Ngày xưa ông lái đò đưa
          Người qua sông vắng nắng thưa nổi lòng
          Đưa người xong lại cầu mong
          Công thành danh toại đẹp lòng mẹ cha

          Ông không nghĩ đến thân ta
          Có thương, có nhớ vẫn là đò đưa
          Chỉ mong trời hạn có mưa
          Người qua đò cũ lại đưa tiếp người

          Ngày nay cũng một bến sông
          Nhiều đò cặp bến nổi lòng đục trong
          Người qua sông chỉ trông mong
          Gặp ông lái cũ bến sông không buồn ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 21:04:04 bởi tranmai.ngan >
          #35
            tranmai.ngan 22.11.2010 19:19:09 (permalink)
            0


            NÁT RƯỢU...


            Ta người nát rượu hư vô
            Cỏi đời ta sống ngây ngô buồn cười
            Yêu nhau những chín, những mười
            Nhưng rồi mỗi ngã, mỗi người mỗi nơi

            Ta ngồi uống đến bình khô
            Giọt tình, giọt nhớ... xuống mồ của ta
            Bây giờ lại mới ngẫm ra
            Anh, em là chuyện tình ca xa vời

            Tình yêu như một ván cờ
            Khi thua thì phải lặng lờ mà thôi
            Trái tim muôn thuở mồ côi
            Ta người nát rượu lại đôi khi... cười !
            #36
              tranmai.ngan 24.11.2010 19:08:34 (permalink)
              0
              NGƯỢC GIÓ

              Con diều thì luôn bay ngược gió
              Anh ngược cuộc đời đi đến em
              Không xa lắm nhưng chong gai vô tận
              Một bước gần lại một bước thêm xa

              Anh vẫn biết là anh đang vấp ngã
              Mà sao anh cứ mãi bước chân liều
              Và em ơi ! đó có phải tình yêu
              Mà anh mãi kiếm tìm muôn kiếp

              Yêu em rồi anh không cần biết
              Là đúng sai hay hư thực điều chi
              Anh yêu em chẳng hiểu một điều gì
              Anh chỉ biết tình yêu anh bất tận .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 20:11:46 bởi tranmai.ngan >
              #37
                tranmai.ngan 26.11.2010 19:49:33 (permalink)
                0


                TRẦU ƠI !


                Trầu ơi ! Trầu có linh thiêng
                Về đây chứng kiến ngã nghiêng cuộc đời
                Trầu đi em vẫn sống hờ
                Sống cho qua hết cuộc đời đắng cay
                Giỗ Trầu lại đúng hôm nay
                Hoa thơm , cây trái bày ngay bàn thờ
                Nén hương khói tỏa mờ mờ
                Em thôi yêu nữa , Trầu chờ em nhe !

                * Kính dâng Trầu ( bà Phan Đào An )
                #38
                  tranmai.ngan 28.11.2010 19:41:09 (permalink)
                  0


                  HOA HỒNG


                  Em như hoa hồng thắm
                  Anh ong bướm đi tìm
                  Tình lim dim trưa nắng
                  Dịu ngọt đi vào tim

                  Cánh hoa hồng trong trắng
                  Cho hết mật ngọt lành
                  Rồi một chiều yên vắng
                  Tình yêu quá mong manh

                  Ong bướm bay về đâu
                  Cánh hồng ủ rũ sầu
                  Một đêm buồn mưa ngâu
                  Hoa hồng rơi ... yên ngủ .
                  #39
                    HRPT 28.11.2010 20:49:16 (permalink)
                    0
                     

                    NHỚ

                    Trời không trăng đêm nay huyền diệu
                    Ta một mình chếnh choáng cơn say
                    Nhớ em vương vấn gót hài
                    Tình ta mãi mãi không phai không mờ

                    Ta vẫn nhớ lần em nức nở
                    Là phân li đi mãi không về
                    Qua sông em bỏ câu thề
                    Bỏ ta chờ đợi đê mê tháng ngày

                    Sông không gió nhưng lòng ta sóng
                    Cách nghìn trùng mờ nhạt không gian
                    Nhớ người nổi nhớ miên man
                    Thuyền tình ta mãi gian nan không dừng

                    Trời không trăng đêm nay huyền diệu
                    Ta một mình chếnh choáng cơn say...

                    tranmai.ngan



                    QUÊN

                    "Trời không trăng đêm nay huyền diệu" (tranmai.ngan đã viết)
                    Sao không về ... đông ngợp sương vai
                    Gió bụi đường trốt xoáy quay
                    Lá thu sầu rơi vội xoay vòng xoay

                    Em đi để tình anh còn mở
                    Cổng thiên đường tròn mộng thương mơ
                    Em đi bỏ dở vần thơ
                    Người về nối lại đường tơ vẹn tròn

                    Em ra đi giấc mơ quên hẹn
                    Để người về ước nguyện vào bờ
                    Vàng lìa cành rớt bơ vơ
                    Cho xanh lá mới tình thơ đẹp tình

                    "Trời không trăng đêm nay huyền diệu"
                    Sao không về ... đông ngợp sương vai
                    Để ta chợt tỉnh trong say
                    Để ta thức - tỉnh trong ngày vào đêm 


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 21:07:41 bởi HRPT >
                    #40
                      tranmai.ngan 29.11.2010 20:22:21 (permalink)
                      0


                      TÌM


                      Cũng đành một kiếp trăm năm
                      Em như con sáo mù tăm giữa trời
                      Tìm em trong những tơi bời
                      Thương em chìm nổi cuộc đời đắng cay


                      Tôi thằng lạc giữa chợ say
                      Đến khi sực tỉnh mới hay não nề
                      Bước đi chẳng có đường về
                      Hoang mang , xiêu vẹo cơn mê chợt buồn !
                      #41
                        tranmai.ngan 30.11.2010 21:10:28 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: HRPT

                         

                        NHỚ

                        Trời không trăng đêm nay huyền diệu
                        Ta một mình chếnh choáng cơn say
                        Nhớ em vương vấn gót hài
                        Tình ta mãi mãi không phai không mờ

                        Ta vẫn nhớ lần em nức nở
                        Là phân li đi mãi không về
                        Qua sông em bỏ câu thề
                        Bỏ ta chờ đợi đê mê tháng ngày

                        Sông không gió nhưng lòng ta sóng
                        Cách nghìn trùng mờ nhạt không gian
                        Nhớ người nổi nhớ miên man
                        Thuyền tình ta mãi gian nan không dừng

                        Trời không trăng đêm nay huyền diệu
                        Ta một mình chếnh choáng cơn say...

                        tranmai.ngan



                        QUÊN

                        "Trời không trăng đêm nay huyền diệu" (tranmai.ngan đã viết)
                        Sao không về ... đông ngợp sương vai
                        Gió bụi đường trốt xoáy quay
                        Lá thu sầu rơi vội xoay vòng xoay

                        Em đi để tình anh còn mở
                        Cổng thiên đường tròn mộng thương mơ
                        Em đi bỏ dở vần thơ
                        Người về nối lại đường tơ vẹn tròn

                        Em ra đi giấc mơ quên hẹn
                        Để người về ước nguyện vào bờ
                        Vàng lìa cành rớt bơ vơ
                        Cho xanh lá mới tình thơ đẹp tình

                        "Trời không trăng đêm nay huyền diệu"
                        Sao không về ... đông ngợp sương vai
                        Để ta chợt tỉnh trong say
                        Để ta thức - tỉnh trong ngày vào đêm 



                        Sao không về ... đông ngợp sương vai ( HRPT viết )
                        Để ngơ ngẩn gót hài ai bước
                        Và tình yêu không hề báo trước
                        Ta ngập ngừng ...vết sướt trong tim...

                        Harry ơi! bài Quên của bạn thật hay. Rất cảm động . Chúc bạn vui và hạnh phúc nhé.



                        #42
                          tranmai.ngan 01.12.2010 20:53:18 (permalink)
                          0


                          CHỢ TÌNH


                          Chợ tình bày bán đến trưa
                          Người mua , kẻ bán không vừa lại đi
                          Tôi là một kẻ tình si
                          Không tiền , không bạc tìm chi nơi này ?
                          #43
                            HRPT 01.12.2010 21:35:18 (permalink)
                            0


                            @ Tiểu Tiểu Điệc vào chơi thơ với sư thúc bá (hay cô cô gì đó ơi=== Vì hổng biết nam hay nữ, nên xin phép xưng hô tùm lu tá lả như vậy) một chút nha !


                            Bóng trăng tròn mộng vẫn đầy
                            Cho mây nhớ núi gió lay cành buồn
                            Chiều buông sắc tím nhẹ vương
                            Hoàng hôn se thắt mưa tuôn nỗi niềm

                            Đêm Đông phố chợ về suông
                            Bán tình mua tưởng không buôn chẳng tình
                            Lãng vu lơ đễnh nghé nhìn
                            Người nghèo khố rách một mình không ta
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 23:36:42 bởi HRPT >
                            #44
                              tranmai.ngan 02.12.2010 21:14:35 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: HRPT



                              @ Tiểu Tiểu Điệc vào chơi thơ với sư thúc bá (hay cô cô gì đó ơi=== Vì hổng biết nam hay nữ, nên xin phép xưng hô tùm lu tá lả như vậy) một chút nha !


                              Bóng trăng tròn mộng vẫn đầy
                              Cho mây nhớ núi gió lay cành buồn
                              Chiều buông sắc tím nhẹ vương
                              Hoàng hôn se thắt mưa tuôn nỗi niềm

                              Đêm Đông phố chợ về suông
                              Bán tình mua tưởng không buôn chẳng tình
                              Lãng vu lơ đễnh nghé nhìn
                              Người nghèo khố rách một mình không ta



                              Harry cho Mai Ngân tiếp bài thơ hay của bạn nhé. (đọc xong thì biết Ngân là nữ hay nam nhi rồi )

                              Ta như là hạt mưa sa
                              Tình buồn ta vẫn ngân nga cuộc đời
                              Muốn quên đi những tơi bời
                              Mượn thơ ta viết những lời đắng cay ...

                              *Chúc Harry luôn vui nhe.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9