Thơ thẩn vớ vẩn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 27.11.2011 22:16:26 (permalink)
0
Tình Em Tình Anh

Em là biển anh là sông, vẫn thế
Giòng sông nào không ra biển, cạn khô
Hay may ra cũng ứ đọng thành Hồ
Để mãi mãi tương tư hoài biển rộng

Tình sông, biển mãi mãi luôn sinh động
Sóng thì thầm sóng lớn sóng lăn tăn
Chẳng bao giờ ngưng sóng, mãi băn khoăn
Làn gió đến rung rung hồn dậy sóng

Tình vẫn thế có khi tình nóng bỏng
Có khi trong có khi đục, mát tươi
Để nhân gian có khi khóc khi cười
Viết thành thơ, thành nhạc, văn uyển chuyển

Tình em, anh tình của sông của biển
Như Cửu Long chín nhánh gặp biển Đông
Bao yêu thương, bao nhung nhớ chất chồng
Cuồn cuộn chảy đủ chín giòng vĩnh viễn


Nguyên Đỗ
dang son 28.11.2011 06:32:38 (permalink)
0


  


NHƯMÂYBUỔICHIỀU

Gửi người những hạt mưa bay
Để người nhẹ hẫng như mây buổi chiều
Gửi người vương vấn lời yêu
Có con đường ấy vẫn nhiều nhớ nhung


Trần.K Sơn







..
Nguyệt Hạ 28.11.2011 22:42:49 (permalink)
0

NH cám ơn anh ĐS đã ghé lại.
Chúc anh luôn vui khoẻ.

Nguyệt Hạ 28.11.2011 23:05:38 (permalink)
0







HẠ

Hạ về nắng mới rọi qua song

Ray rức ve kêu xáo cõi lòng
Gió thổi áo bay người bước vội
Tình đi bão nổi lệ rơi thầm
Đâu ngày nhớ trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng biệt
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!

Thanh Huy



Hạ Buồn

Mỗi mùa ly biệt ngắm qua song
Phượng đỏ ve kêu náo nức lòng

Áo trắng thướt tha lưu luyến nhớ
Trang thư lưu bút vấn vương thầm
Cổng trường trao vội nhành hoa thắm
Cuối ngõ mơ thầm bóng mỹ nhân
Tạm biệt trường xưa bao tiếc nuối
Chia tay bạn hữu thấy buồn không ?


Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 23:11:58 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyệt Hạ 30.11.2011 12:57:00 (permalink)
0







Thơ Anh

Anh làm thơ dễ dàng như ăn kẹo
Chữ ở đâu cứ tuần tự tuôn ra
Vầng thơ anh tình với ý đậm đà
Dệt nên những áng tình thi lãng mạn

Nhớ ngày đó tim em chưa ... lãnh đạn
Đọc thơ tình anh da diết gởi sang
Sáng thức dậy thư anh đã sẳn sàng
Điểm tâm bằng cà phê thơ quá đậm

Em đã ghiền thơ tình, em đã lậm
Sáng, trưa, chiều rồi tối, cứ hỏi thêm
Hồn thơ anh bay bổng thật êm đềm
Anh đã hứa sẽ viết luôn viết mãi

Dòng thơ đó, suối nguồn thơ tồn tại
Tự tâm người trong sáng thật thanh tao
Với niềm tin Thượng đế ở trên cao
Đưa người đến bến bờ Chân Thiện Mỹ


Nguyệt Hạ


TTH 30.11.2011 14:23:44 (permalink)
0



HẠ

Hạ về nắng mới rọi qua song
Ray rức ve kêu xáo cõi lòng
Gió thổi áo bay người bước vội
Tình đi bão nổi lệ rơi thầm
Đâu ngày nhớ trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng biệt
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!

Thanh Huy


Thu


Muộn Thu  ủ rủ nép bên song
Nhìn lá vàng rơi ứa lệ  lòng
Tàng trụi lìa cành  vui lặng lẽ
Lá khô tìm cội rớt âm thầm
Một mùa sướt mướt tình thiên hạ
Ba tháng nỉ non chuyện thế nhân
Đông đến ngập hồn giăng tuyết trắng
Biết ai có nhớ có thương không?
 
C Pham

LH ơi, sắp sang Đông mà chẳng hiểu sao TTH nhà mình lại tiếc Hạ,  LH rình với C xem cớ sự ra sao nha!


ĐỢI XUÂN


Trăng vàng lặng lẽ rọi bên song
Nguyệt quế hoa đâu tỏa ngát lòng
Tiếng sáo mơ màng theo gió nhẹ
Lời thơ tha thiết ủ hương thầm
Cảnh xưa nào đã thành hoang tích
Người cũ sao đành hóa cổ nhân
Đợi mãi mùa xuân chưa trở lại
Biết người còn nhớ đến ta không

Liên Hương

C và huynh TTH có Thu và Hạ rồi nên LH "đợi xuân " vậy..hì


Đông Về

Gió lạnh đêm về réo rắc song
Tàn thu cảm thấy chạnh đau lòng
Hồn thao thức nhớ đêm trăn trở
Dạ trở trăn sầu bóng lặng thầm
Đông về lạc lỏng trong đời tục
Tuyết đến cô đơn giưã thế nhân
Hạ đã đi xa ...lâu lắc lắm!
Còn chăng kỷ niệm hỏi buồn không?

Sương Anh

C Phạm và chàng thơ LH ui...quả thiệt là ngộ ghê dzị á! Thu sắp tàn và đông sẽ về thế mà chàng TTH cuả nhà mình lại ngẩn ngơ muà Hạ...chắc là có cái gì....để mà nhớ mà thương... rùi, phải hôn? Chúng mình chờ xem chàng TTH sẽ nối tiếp vần thơ theo muà Hạ...buồn ra sao há!
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.



XUÂN VỀ

Xuân về e ấp lọt qua song
Thoang thoảng hương xuân sưởi ấm lòng
Đôi tiếng oanh vàng ca réo rắc
Một đàn bướm trắng lượn âm thầm
Nối gót tao nhân tìm bạn hữu
Theo dòng mặc khách học tiền nhân
Cùng nhau xướng họa chào xuân đến
Trong cõi ta bà với Sắc Không !
Lá chờ rơi 27/11/11

Hạ nhớ

Chiếc lá ươm vàng trải trước song
Trời thu vạn sắc dệt tơ lòng
Mây bay đỉnh núi người mong nhớ
Gió thổi triền non kẻ ước thầm
Gác mộng ngầm trao đời lãng tử
Ru hồn khẻ gọi bóng tình nhân
Còn đâu hạ nhớ ve sầu cũ
Đông đã gần kề ... bạn biết không?

Vancali 11.26.11


HẠ THƯƠNG

Hạ là nắng đẹp chiếu xuyên song
Phấn trắng bảng đen nhắc ấm lòng
Lưu bút mãi ghi dòng chữ thắm
Mái trường còn giữ tiếng yêu thầm
Tuổi thơ trong trắng xanh hy vọng
Ước nguyện vuông tròn đậm nghĩa nhân
Hạ mối tình đầu tôi đợi ngóng
Si bao năm tháng chỉ còn không

Thanh Huy


Cám ơn Bác Lá và các bạn ghé nhà thăm để lại những bài thơ
tình bốn mùa thắm thiết. Hạ đã qua mà tôi còn nhắc vì Hạ
khắc sâu đậm trong lòng. Hạ tiêu biểu mùa tan trường, thầy bạn rời nhau bịn rịn, trao lưu bút, ánh mắt, câu thơ. Tuổi mới lớn và
mối tình đầu cũng phát xuất từ Hạ, tôi không ngoại lệ, si tình nhìn
áo trắng bay bay mà lòng thổn thức." Còn chút gì để nhớ để thương"
hiện hữu trong đời đầy ảo ảnh. Hạ sâu sắc trong tôi Hạ của thời đi học, nắng ấm, ve kêu, phượng nở, Hạ của người yêu đầu đời tôi chỉ
nhìn ngắm và chưa lần nào được hưởng trọn cái đáng yêu ấy. Thôi cứ vậy, như diễm phúc có được Hạ dẫu Hạ là cái bóng mờ trong cõi thế.
Chúc vui. TTH.



Hạ Buồn

Mỗi mùa ly biệt ngắm qua song
Phượng đỏ ve kêu náo nức lòng
Áo trắng thướt tha lưu luyến nhớ
Trang thư lưu bút vấn vương thầm
Cổng trường trao vội nhành hoa thắm
Cuối ngõ mơ thầm bóng mỹ nhân
Tạm biệt trường xưa bao tiếc nuối
Chia tay bạn hữu thấy buồn không ?

Nguyệt Hạ



Nguyệt Hạ xin chào Bác Lá và tất cả các anh chị trong trang Thơ Đường.
NH xin lỗi anh Thanh Huy rất nhiều vì đã vô tình không thấy bài thơ của anh ở trang trước.
Dù muộn nhưng NH cũng xin được góp phần vào đây để cùng nhắc nhở về mùa Hạ,
một khoảng thời gian mà khi còn đi học NH đã từng ấp ủ, lưu luyến, bịn rịn....
chỉ mong cho chóng qua để mình gặp lại thầy cô bạn bè......

Xin kính chúc Bác Lá và các anh chị luôn vui khoẻ và sáng tác đều.


TÌNH BỐN MÙA

Tuần tự bốn mùa đổ trước song
Bóng ai còn chỉ ảo trong lòng
Xuân nồng mến gởi câu thơ thắm
Hạ đẹp thương trao nụ ái thầm
Thu hứa úa tan lời ước vọng
Đông chờ lạnh biệt dáng giai nhân
Tình thay đổi lẹ tình bong bóng
Tôi vẫn tìm em em biết không?

Thanh Huy
Nguyệt Hạ 02.12.2011 04:24:34 (permalink)
0




Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG


Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


TTH 02.12.2011 05:57:10 (permalink)
0


Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG


Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


HUẾ

Huế giờ thấy lạ lắm cô ơi
Nón áo không bay trắng giữa trời
Chợ lắm dân buôn rao tiếng bán
Phố đông xe buýt réo còi mời
Người đi mãi tiếc thời vang dội
Kẻ ở hoài nghe chuông vọng khơi
Lộng lẫy ngai vàng vua một cõi
Còn ghi dấu tích để ngàn đời

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 10:12:00 bởi TTH >
Liên Hương 02.12.2011 11:47:16 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH



Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG


Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


HUẾ

Huế giờ thấy lạ lắm cô ơi
Nón áo không bay trắng giữa trời
Chợ lắm dân buôn rao tiếng bán
Phố đông xe buýt réo còi mời
Người đi mãi tiếc thời vang dội
Kẻ ở hoài nghe chuông vọng khơi
Lộng lẫy ngai vàng vua một cõi
Còn ghi dấu tích để ngàn đời

Thanh Huy


HUẾ THƯƠNG


Chợt nghe ai hát Huế thương ơi
da diết tình quê vọng đất trời
" Mái đẩy " nồng nàn say khúc nhạc
" Nam ai " lưu luyến ngọt câu mời
Trăng vàng mấy thuở soi vườn mộng
Liễu biếc bao mùa rủ giếng khơi
Viễn xứ người đi lòng mãi nhớ
Tha hương còn nặng nỗi đau đời

Liên Hương

Cảm ơn Nguyệt Hạ ghé thăm trang thơ Đường của LH, chúc NH nhiều niềm vui
Nguyệt Hạ 03.12.2011 03:55:39 (permalink)
0




Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG

Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


HUẾ

Huế giờ thấy lạ lắm cô ơi
Nón áo không bay trắng giữa trời
Chợ lắm dân buôn rao tiếng bán
Phố đông xe buýt réo còi mời
Người đi mãi tiếc thời vang dội
Kẻ ở hoài nghe chuông vọng khơi
Lộng lẫy ngai vàng vua một cõi
Còn ghi dấu tích để ngàn đời

Thanh Huy



HUẾ THƯƠNG

Chợt nghe ai hát Huế thương ơi
Da diết tình quê vọng đất trời
" Mái đẩy " nồng nàn say khúc nhạc
" Nam ai " lưu luyến ngọt câu mời
Trăng vàng mấy thuở soi vườn mộng
Liễu biếc bao mùa rủ giếng khơi
Viễn xứ người đi lòng mãi nhớ
Tha hương còn nặng nỗi đau đời

Liên Hương


Huế Xa

Lỡ kiếp tha hương chán lắm ơi
Chừ xa xa cách ngút chân trời
Câu hò "dắt Mạ" thâm trầm nhủ
Hai chữ "Dạ Thưa" thắm thiết mời
Lãng mạn tình xưa cô gái Huế
Niềm riêng chôn dấu tận ngàn khơi
Ai về thăm chốn Thần Kinh ấy
Mang gởi giùm tôi nỗi nhớ đời

Nguyệt Hạ




Xin cám ơn anh Thanh Huy và chị Liên Hương đã ghé thăm và để lại thơ thật hay.
Chúc quí vị luôn vui khoẻ và sáng tác dài dài.


TTH 03.12.2011 10:32:52 (permalink)
0


Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG

Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


HUẾ

Huế giờ thấy lạ lắm cô ơi
Nón áo không bay trắng giữa trời
Chợ lắm dân buôn rao tiếng bán
Phố đông xe buýt réo còi mời
Người đi mãi tiếc thời vang dội
Kẻ ở hoài nghe chuông vọng khơi
Lộng lẫy ngai vàng vua một cõi
Còn ghi dấu tích để ngàn đời

Thanh Huy


HUẾ THƯƠNG

Chợt nghe ai hát Huế thương ơi
da diết tình quê vọng đất trời
" Mái đẩy " nồng nàn say khúc nhạc
" Nam ai " lưu luyến ngọt câu mời
Trăng vàng mấy thuở soi vườn mộng
Liễu biếc bao mùa rủ giếng khơi
Viễn xứ người đi lòng mãi nhớ
Tha hương còn nặng nỗi đau đời

Liên Hương


Huế Xa

Lỡ kiếp tha hương chán lắm ơi
Chừ xa xa cách ngút chân trời
Câu hò "dắt Mạ" thâm trầm nhủ
Hai chữ "Dạ Thưa" thắm thiết mời
Lãng mạn tình xưa cô gái Huế
Niềm riêng chôn dấu tận ngàn khơi
Ai về thăm chốn Thần Kinh ấy
Mang gởi giùm tôi nỗi nhớ đời

Nguyệt Hạ

 Cám ơn tỷ Nguyệt Hạ ghé thăm và cho em xem bài hoạ hay , mong tỷ ghé thường ....
Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần an vui....

Huế xưa

Ai về bến Ngự nhắn người ơi !
Huế đẹp như thơ khắp góc trời
Vĩ-Dạ êm đềm ai mắt đợi
Sông-Hương hờ hững lái đò mời
Trường-Tiền áo tím đùa duyên thắm
Đồng-Khánh môi hồng  quyện gió khơi
Bãi biển Lăng-Cô hồn lữ khách
Thần-Kinh nhớ mãi đến muôn đời

Vancali 12.2.11



CHƯA BIẾT HUẾ

Xứ Huế là đâu hỡi Huế ơi!
Dân Nam rằng Huế tận chân trời*
Những nơi xa lắm cho là Huế
Những chỗ gần bên mới dám mời
Bến-Ngự có nghe nhưng chửa thấy
Nam-Ai chẳng biết nhịp nào khơi
Sông Hương sách vở luôn ca tụng
Mơ một hôm thăm Huế vạn đời.

Lá chờ rơi 03/1/11

* Huế là biểu tượng cho nơi xa nhất của dân miền Nam với nói tương tự như
"ở tuốt ngoài Huế ấy!"

CÔ HUẾ ƠI!

Áo tím đang chờ ai đó ơi
Dòng Hương phẳng lặng rọi xanh trời
Răng tê du khách ưa tìm học
Thưa dạ cô em khéo đón mời
Quen lúc ra đi thương bịn rịn
Xa khi nằm nghĩ tiếc trùng khơi
Bóng hình cậu Quãng hoài ôm ấp
Tan trống trường thi nhớ để đời*

Thanh Huy

* Học trò xứ Quãng ra thi
Thấy cô gái Huế bước đi không đành

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 19:25:12 bởi TTH >
Nguyệt Hạ 06.12.2011 00:19:35 (permalink)
0


Chúc Mừng Đêm Giáng Sinh


Hợp Ca:  Mây Tím - Kyra - Tiểu Muội
Nhạc: Võ Vĩnh Thuận

Lời 1: Võ Vĩnh Thuận
Lời 2: Tiểu Muội
Hoà Âm: Nguyễn Long Khánh
Video thực hiện: Minh Hồ & Mình Hồ Đào






Nguyệt Hạ 08.12.2011 00:13:11 (permalink)
0

Út Chãnh

Vì chãnh cho nên chả có chồng
Đi làm sớm tối một mình không
Quanh năm cơm áo tiền góp gữi
Tiết kiệm để dành chết hiến công
Chẳng dám yêu ai nghi phụ bạc
Lấy liều thương ấy sợ truy phong
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Vì chãnh cho nên chả có chồng
NGUOITRUONGPHU





XIN CHỒNG

Dám xin cụ Nguyệt một ông chồng
Mười sáu năm rồi chỉ ngủ không
Cẳng mỏi buồn chân không chỗ gác
Mồm la mỏi miệng chỉ hoài công
Thà cam chín nhịn mười im lặng
Hơn đậu ba trường một tước phong
Khuya sớm một mình cô quạnh lắm
Dám xin cụ Nguyệt một ông chồng.
Lá chờ rơi 06/12/11


LẤY CHỒNG


Gái đẹp yên vui được tấm chồng
Xứng đôi, đơì khổ chắc là không
Gặp sang đâu phải vì ham lợi
Lựa trẻ chẳng màng sợ tốn công
Dâu rước linh đình chào tộc họ
Pháo rơi rộn rã đón thu phong
Tim vàng hai quả xây duyên thắm
Gái đẹp yên vui được tấm chồng

Thanh Huy


Vụng tu

Bởi vụng đường tu khó kén chồng
Trăng tàn bóng chiếc hỏi buồn không?
Trai đàn chuyển số , đành hoài của
Bói quẻ cầu tình , chỉ phí công
Chúng bạn nồng nàn nơi phố thị
Riêng mình giá lạnh lúc hàn phong
Thành tâm khấn nguyện cùng chư Phật
Bởi vụng đường tu khó kén chồng

Vancali 12.6.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui...



Tuổi Cập Kê

Đến tuổi cập kê phải lấy chồng
Chậm thì lẻ bạn tối nằm không
Hoài cơm thầy mẹ sanh nuôi dưỡng
Tốn sức ông bà bảo nhọc công
Cô gái xuân thì như nụ mới
Đàn ông kén vợ đóng rêu phong
Làm sao để biết người cân xứng ?
Đến tuổi cập kê phải lấy chồng


Nguyệt Hạ

Hoàng An 08.12.2011 06:58:43 (permalink)
0

BIẾT LÀM GÌ HƠN

http://www.youtube.com/watch?v=UYXUFDSycw8

Tình Quê Năm Ấy.

Trở lại làng quê ghé chốn xưa
Phố quen quán nhỏ dưới hàng dừa
Cà phê từng giọt rơi tung tóe
Trà nóng như sương tõa dưới mưa

Bao năm phiêu bạc chốn song hồ
Ngõ vắng đường xưa dáng mấy cô
Xúm xít vui cười khoe áo mới
Lã lơi hớn hở hẹn anh bồ

Năm tháng trôi dần chôn kỷ niệm
Tuổi mòn sức cạn gợi bao đêm
Còn yêu đành đoạn chia đôi lứa
Chắc ái xin chìu cộng nhớ thêm

Mổi độ đông tàn lại sáng xuân
Gạo tiền cơm áo mãi buâng khuâng
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Liếc mấy nàng tiên tiếc hết gân


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/98A1A99C11624FD7AEEB8F90C61FABCA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 07:04:05 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Nguyệt Hạ 09.12.2011 07:05:38 (permalink)
0




Tình Xưa (2)

Giọt sương đọng rơi trong đêm vắng
Thật mong manh thấm lạnh hồn ai
Mảnh mai dáng nét trang đài
Cô liêu cõi tịnh gót hài nhẹ vương

Dấu yêu hỡi dặm trường lẻ bóng
Bao năm rồi vẫn ngóng trông nhau
Gánh đời trăm khúc dãi dầu
Qua bao nhiêu chặng ví dầu à ơi....

Thời gian hỡi sao vơi nỗi nhớ
Chắt chiu tình muôn thuở sắt son
Đường trần từ biển lên non
Tình xưa vẫn giữ vuông tròn thủy chung


Nguyệt Hạ




Xin cám ơn tác giả Người Trượng Phu đã ghé thăm và để lại bài thơ hay.
Chúc vui, khoẻ.


R Đã đưa vào Trang Thơ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 07:04:55 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9