Thơ thẩn vớ vẩn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 31.10.2010 01:10:34 (permalink)
0

Mừng Anh Thi Sĩ

Anh gởi tặng thi phẩm
Tâm tình "Suối Nguồn Thơ"
Xuất hồn chàng thi sĩ
Ca tụng đời như thơ

Bao nhiêu người tri kỷ
Anh gặp trên đường đời
Tạo thành muôn vàn ý
Nối lời kết vầng thơ

Bao nhiêu nàng "Nàng thơ"
Mơ màng trong giấc điệp
Tâm đầu cùng ý hiệp
Xướng họa thật nên thơ

Bao nhiêu lần mộng mơ
Xây lâu đài tình ái
Sánh bước cùng người thơ
Trói buộc bằng giây tơ

Bao nhiêu vầng trăng thơ
Treo lơ lững giữa trời
Cho anh làm Lý Bạch
Xuống sông vớt trăng trôi

Bao nhiêu mộng trên đời
Cho cả vào hồn thơ
Trải dài muôn ngàn lối
Quanh cuộc đời nổi trôi

Hồn người thơ rộng mở
Gom một trời yêu thương
Thơ như là hơi thở
Tâm tư nhiều vấn vương


Nguyệt Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 08:53:45 bởi Huyền Băng >
#16
    Nguyên Đỗ 01.11.2010 07:07:14 (permalink)
    0
    Thơ Tình

    Thơ Tình đã viết, nay ân hận
    Xin đổi làm Thơ Thẩn Vẩn Vơ
    Ơ tên nào cũng thích lắm cơ
    Có chút muối chút đường cho mặn ngọt

    Đã viết thơ cứ viết hoài viết nốt
    Viết cho tình tứ gió trăng sao
    Viết cho tim nhân loại mãi dạt dào
    Viết cho ai cả đêm trằn trọc nhớ

    Rồi trách ai, đấm ngực mình than thở
    Ờ thơ tình thơ thẩn chết chi ai
    Những chàng thơ mơ mộng chết dài dài
    Ai biểu nhớ ai biểu mơ, liều lĩnh

    Việc người muốn đâu bằng việc trời định
    Se duyên ai kết nợ biết chi đâu
    Ai tương tư thì kẻ ấy chuốc sầu
    Thôi Thơ Thẩn Vẩn Vơ cho nhẹ tội

    Ờ anh viết liều mình không sám hối
    Thơ Tình hay Thơ Thẩn Vẩn Vơ
    Anh cũng mong anh cũng nhắc từng giờ
    Cô bé ấy nay làm thơ không vậy?


    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 08:54:47 bởi Huyền Băng >
    #17
      Nguyệt Hạ 01.11.2010 10:45:50 (permalink)
      0

      Ngày Xưa...

      Gió đuổi bắt anh chàng nghịch ngợm nhé

      Giữa hàng cây thay áo mới mùa Thu
      Trong thung lũng chạy quanh với mây mù
      Leo trốn tuốt trên tàn cây ngọn lá

      Nắng rực rỡ chơi trốn tìm cũng khá
      Nơi âm u, nơi sáng rực vầng dương
      Rừng cây xanh tựa một cõi thiên đường
      Mặc tình trốn tha hồ tìm không mệt

      Anh rủ em đi lần tìm theo vết
      Gót chân trần chạy trên thảm cỏ nhung
      Chơi hoàng tử cứu công chúa trong rừng
      Trò chơi cũ đã xưa như trái đất

      Biết như thế nhưng vẫn hồi hộp thật
      Cậu hoàng con cứu với một nụ hôn
      Ngọt ngào sao những rung cảm trong hồn
      Lại đuổi bắt chạy vòng vo lẩn quẩn....

      Như thế đấy ngày cuối tuần thơ thẩn
      Hai đứa mình đuổi bắt trốn tìm nhau
      Những nụ hôn chan chứa giữ trong đầu
      Ôi thần thoại thiên đường thời thơ ấu
      ....

      Nguyệt Hạ
      #18
        Nguyên Đỗ 01.11.2010 11:12:45 (permalink)
        0
        Ngày Nay

        Xưa thường nghịch, giờ vẫn còn như thế
        Em vào chơi Thư Quán lúc vào Thu
        Tuy cách xa, hàng phím chữ, phiêu du
        Trong khoảnh khắc tìm về nhau mới lạ

        Trăng đang xuống nên em là Nguyệt Hạ
        Sáng mai trời lấp lánh rọi hàng dương
        Dù trong mơ hay cõi mộng thiên đường
        Đã tìm kiếm tất có ngày gặp thiệt

        Dù trốn đâu cũng còn mang dấu vết
        Nét tương tư ghi trên trán mắt nhung
        Hoàng tử con tìm công chúa trong rừng
        Hoàng tử lớn tìm công nương đệ nhất

        Đúng chuyện xưa cũ mèm như trái đất
        Nhưng chuyện nay chân thật thấm linh hồn
        Một ngày nao trao nhé một nụ hôn
        Say ngây ngất thoát vòng tròn lẩn quẩn

        Như thế đấy nàng thơ ơi cẩn thận
        Dấu thiên đường để lại bước tìm nhau
        Những nụ hôn thần thánh mộng ban đầu
        Rất thần thoại như ngày nào thơ ấu

        Nguyên Đỗ


        #19
          Nguyệt Hạ 02.11.2010 06:00:46 (permalink)
          0

          Tình Cờ

          Trời dun duổi gặp nhau
          Nơi phố rộng biển sâu
          Xa quê sầu lữ thứ
          Nhớ nhà nặng tâm tư

          Chốn đông người xứ lạ
          Chưa gặp mà thấy quen
          Chưa quen nhưng đã hẹn
          Thơ tình nồng lên men

          Tinh tú cùng gọi tên
          Vầng dương tỏ rạng ngời
          Ước gì mình chung lối
          Đi mãi trên đường đời

          Mượn trăng sao kết nối
          Chuỗi đam mê gởi người
          Đêm hoa đăng dạ hội
          Tình mênh mông biển trời

          Nguyệt Hạ
          #20
            Cạn Nguồn 02.11.2010 14:56:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Nguyệt Hạ


            Tình Cờ

            Trời dun duổi gặp nhau
            Nơi phố rộng biển sâu
            Xa quê sầu lữ thứ
            Nhớ nhà nặng tâm tư

            Chốn đông người xứ lạ
            Chưa gặp mà thấy quen
            Chưa quen nhưng đã hẹn
            Thơ tình nồng lên men

            Tinh tú cùng gọi tên
            Vầng dương tỏ rạng ngời
            Ước gì mình chung lối
            Đi mãi trên đường đời

            Mượn trăng sao kết nối
            Chuỗi đam mê gởi người
            Đêm hoa đăng dạ hội
            Tình mênh mông biển trời

            Nguyệt Hạ



            Tình Cờ...
             
            Halloween tình cờ ta gặp gỡ
            Em giả "Lọ Lem", anh giả ăn mày
            Bất hạnh cùng khiêu vũ giữa đêm nay
            Tàn dạ hội lại về chung một lối
             
            Em đi trước nhịp bước chân rất vội
            Làm cho anh theo mãi đến hụt hơi
            Chậm em ơi, cho anh chút nghỉ ngơi
            Tình cờ gặp biết đâu là duyên phận
             
            Giữa đường về có bụi hoa hồng phấn
            Hái trộm theo, anh dâng tặng cho em
            Nhưng lạnh lùng như một bóng ma đêm
            Em quay mặt, bước chân anh hụt hẫng
             
            Tình cờ gặp chắc không là duyên phận
            Anh dừng chân, nhìn theo bóng khuất dần
            Đêm sắp tàn anh vẫn đứng bâng khuâng
            Cùng một lối, sao về trong cô độc
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 23:02:16 bởi Cạn Nguồn >
            #21
              Nguyệt Hạ 02.11.2010 22:11:10 (permalink)
              0
              Nguyệt Hạ cám ơn anh Cạn Nguồn đã ghé chơi. Thơ anh hay quá, làm sao mà "cạn nguồn được?". Chúc anh luôn vui khoẻ.
              #22
                Nguyệt Hạ 02.11.2010 22:28:10 (permalink)
                0

                Không Sao...


                Em sợ rồi, cà phê thơ quá đậm
                Tối uống vào căng mắt thức cả đêm
                Nằm thao thức lại muốn uống nữa thêm
                Anh có biết, trong đêm em mong mỏi...

                Sáng nay lại có thêm bài thơ mới
                Từng con chữ anh nấu chín tâm tư
                Thêm vương vấn sao mà nghe ngọt lự
                Sao anh bảo tìm thơ "vừa đầm đậm"???

                Cũng tại em gửi hình cho anh ngắm
                Ngắm nghía hoài lỡ tay đổ cà phê
                Lỡ nhiều rồi đành phải bị em chê
                Thơ đậm quá, anh như người mất trí...

                Không sao cả, anh cứ ngắm nữa đi
                Hình em đẹp cũng như cà phê đậm
                Em thích uống còn anh thì ghiền ngắm
                Mình cùng nghiện sáng tối để nhớ nhau...

                Nguyệt Hạ

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 06:04:03 bởi Nguyệt Hạ >
                #23
                  Nguyệt Hạ 03.11.2010 05:59:36 (permalink)
                  0

                  Góc Nhỏ Tình Yêu

                  Góc nhỏ tình yêu khuất trong mơ
                  Hạ sang Thu đến lắm mây mờ
                  Vòng tay ôm trọn niềm nhung nhớ
                  Gởi đến khung trời vọng tiếng thơ

                  Nguyệt Hạ
                  #24
                    Nguyên Đỗ 03.11.2010 16:13:30 (permalink)
                    0


                    Góc Nhỏ Thiên Đường

                    Góc nhỏ thiên đường muôn ý thơ
                    Tình mơ xanh thắm liễu sương mờ
                    Giang tay rộng mở mùa Thu tới
                    Hạnh phúc tuyệt vời ngắm dáng Thơ

                    Góc nhỏ yêu đương, trước cổng trời
                    Dám vào khám phá mộng chơi vơi
                    Hay là không dám, tử sinh lệnh
                    Nên cứ lửng lơ trước cổng trời? *

                    Góc nhỏ yêu thương dưới thác ngàn
                    Ầm ầm tiếng nước rộn không gian
                    Nước trong lạnh ngắt tâm hồn ấm
                    Rửa sạch oan kiên xóa tội trần

                    Góc nhỏ mộng mơ dưới cội cây
                    Nụ hôn thánh thiện độ nồng say
                    Xóa mờ dĩ vãng bao gai góc
                    Để dấu yêu thương vạn ngất ngây

                    Nguyên Đỗ

                    Người bản xứ Da Đỏ đặt tên vùng núi cao nhất ở Hoa Kỳ là Yosimite ( Cổng Trời, Gate of Heavens), ai đã tới Bang California không thể không tham quan cảnh đẹp tuyệt vời ở nơi này, thật là Cổng Trời, sơn hà cẩm tú có một không hai trên thế giới, ND lần nào qua California, cũng tới đây leo núi và tắm nước tan từ tuyết đóng quanh năm trên đỉnh núi để rửa bụi và vi khuẩn trần gian :)
                    #25
                      Nguyên Đỗ 04.11.2010 12:28:57 (permalink)
                      0
                      Quen Nhau

                      Thơ qua thơ lại muốn ghiền
                      Gọi qua gọi lại lụy phiền ai không?
                      Trời cao đất thấp thử lòng
                      Xem trong thiên hạ đỏ hồng trắng đen
                      #26
                        Nguyệt Hạ 05.11.2010 00:45:42 (permalink)
                        0
                        Lục Bát Mùa Thu

                        Thu mang sắc đỏ sắc hồng

                        Em mang một tấm tình nồng trao anh
                        Thu mang mây trắng trời xanh
                        Em mang mộng ước rạng danh bên người
                        Thu mang ánh sáng rực trời
                        Em mang rạng rỡ nụ cười trên môi
                        Thu mang nắng ấm lên đồi
                        Em mang mắt biếc cho đời vấn vương

                        Nguyệt Hạ

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 21:48:19 bởi Nguyệt Hạ >
                        #27
                          Nguyệt Hạ 05.11.2010 02:21:29 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Cạn Nguồn


                          Tình Cờ...
                           
                          Halloween tình cờ ta gặp gỡ
                          Em giả "Lọ Lem", anh giả ăn mày
                          Bất hạnh cùng khiêu vũ giữa đêm nay
                          Tàn dạ hội lại về chung một lối
                           
                          Em đi trước nhịp bước chân rất vội
                          Làm cho anh theo mãi đến hụt hơi
                          Chậm em ơi, cho anh chút nghỉ ngơi
                          Tình cờ gặp biết đâu là duyên phận
                           
                          Giữa đường về có bụi hoa hồng phấn
                          Hái trộm theo, anh dâng tặng cho em
                          Nhưng lạnh lùng như một bóng ma đêm
                          Em quay mặt, bước chân anh hụt hẫng
                           
                          Tình cờ gặp chắc không là duyên phận
                          Anh dừng chân, nhìn theo bóng khuất dần
                          Đêm sắp tàn anh vẫn đứng bâng khuâng
                          Cùng một lối, sao về trong cô độc



                          Hóa Trang Dạ Hội


                          Trên sàn nhảy đêm hóa trang dạ hội
                          Tiếng trống đàn thật ầm ỉ cuồng quay
                          Cô Lọ Lem cùng với gã ăn mày
                          Tay trong tay dìu nhau theo nhịp bước

                          Điệu luân vũ nhịp nhàng đã định trước
                          Mãi mê say Lọ Lem suýt nữa quên
                          Đến giờ về chạy nhanh không kịp hẹn
                          Bỏ mặc gã ăn mày trong chới với

                          Theo không kịp cô Lọ Lem bước vội
                          Gã ăn mày đứng lại với cô đơn
                          Duyên nợ không? sao mà thấy trống trơn
                          Tình cờ gặp, có duyên hay có nợ?

                          Chỉ vậy thôi, xin đừng sống trong mơ
                          Đừng trách móc, đừng bâng khuâng, hụt hẫng
                          Niềm vui nào kéo dài đến vô tận?
                          Hạnh phúc đó trong lúc này tận hưởng

                          Cũng đã vui với bài nhảy du dương
                          Thế mới gọi là hóa trang dạ hội
                          Đừng bỏ công kiếm tìm trong sương khói
                          Em là em, chỉ đơn giản vậy thôi!

                          Nguyệt Hạ


                          #28
                            Cạn Nguồn 05.11.2010 15:08:27 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nguyệt Hạ


                            Hóa Trang Dạ Hội


                            Trên sàn nhảy đêm hóa trang dạ hội
                            Tiếng trống đàn thật ầm ỉ cuồng quay
                            Cô Lọ Lem cùng với gã ăn mày
                            Tay trong tay dìu nhau theo nhịp bước

                            Điệu luân vũ nhịp nhàng đã định trước
                            Mãi mê say Lọ Lem suýt nữa quên
                            Đến giờ về chạy nhanh không kịp hẹn
                            Bỏ mặc gã ăn mày trong chới với

                            Theo không kịp cô Lọ Lem bước vội
                            Gã ăn mày đứng lại với cô đơn
                            Duyên nợ không? sao mà thấy trống trơn
                            Tình cờ gặp, có duyên hay có nợ?

                            Chỉ vậy thôi, xin đừng sống trong mơ
                            Đừng trách móc, đừng bâng khuâng, hụt hẫng
                            Niềm vui nào kéo dài đến vô tận?
                            Hạnh phúc đó trong lúc này tận hưởng

                            Cũng đã vui với bài nhảy du dương
                            Thế mới gọi là hóa trang dạ hội
                            Đừng bỏ công kiếm tìm trong sương khói
                            Em là em, chỉ đơn giản vậy thôi!

                            Nguyệt Hạ





                            Ảo Vọng
                             
                            Anh đã không còn đi theo lối cũ
                            Từ khi tàn dạ hội, hẫng chân về
                            Con đường xưa đem lại những ê chề
                            Nên từ đó, "gã ăn mày" xa tránh
                             
                            Nhưng anh vẫn nhớ hoài cô bé "chảnh"
                            Mặt "lọ lem", thêm mái tóc đen dài
                            Áo rách tua choàng lên dáng mảnh mai
                            Nét kiều diễm tiềm tàng sau phấn bẩn
                             
                            Làm gì được khi không là duyên phận
                            Em đài trang sao ưng gã ăn mày
                            Chén cơm thiu chỉ no đủ hôm nay
                            Nói chi nữa, tương lai thêm buồn tủi
                             
                            Thôi chỉ là những chuyện đời rong rủi
                            Gặp một lần, cho nặng gánh tương tư
                            Anh là ai , ở trong cõi thực...hư
                            Ôi một cõi hoang vu như về lại
                            #29
                              Nguyệt Hạ 09.11.2010 00:41:19 (permalink)
                              0

                              Đường Xưa

                              Tình cờ em đi lại con đường cũ
                              Nhớ thật nhiều những buổi bước chung đôi
                              Ngắm trăng sao mình nói chuyện trên trời
                              Vận xuống đất vào trong tim hai đứa

                              Nhờ mây trời dệt nên mảnh tình xưa
                              Sao giăng lưới đưa em anh vào mộng
                              Mượn tinh tú kết thành chuỗi nhớ mong
                              Thề hẹn giữ kiếp này sang kiếp khác

                              Có ngờ đâu sao trời có lúc bạc
                              Mộng ước nào tan vỡ tựa mây bay
                              Khóc tình mình như đang giữa cơn say
                              Tỉnh làm gì để thấy hồn trống vắng

                              Chuyện xưa rồi, chuyện đã lâu lâu lắm
                              Muốn quên đi nhưng không xóa được câu thề
                              Vẫn nhớ nhung dù biết rất ê chề
                              Thương số kiếp một đời mơ mộng hảo

                              Anh nơi đó có còn ngắm trăng sao
                              Có còn nhớ ngày nao mình chung bước
                              Em nơi đây vẫn mơ cầu Ô thước
                              Mong một lần gặp lại, một lần thôi...

                              Nguyệt Hạ

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2010 01:31:05 bởi Viet duong nhan >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 400 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9