Thơ thẩn vớ vẩn
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 27.08.2013 08:54:39 (permalink)
0
songnhi
  

Em Hẹn

Bữa kia em hẹn tuần sau
Có thời gian rãnh sẽ vào họa thơ
Chờ em trông ngóng từng giờ
Vậy mà em nở hững hờ quên luôn

Người dưng phố ảo , hứa suông
Mình tin , mình đợi rồi buồn mình ên
Thuyền mơ không bến lênh đênh
Cho câu lục bát chông chênh lạc vần

Chắc người ta hổng có cần
Thế nên vui vẻ xa gần rong chơi
Khi về than : Mệt qúa trời !!!
Người đông đường chật rã rời đôi chân

Rồi em lại hẹn thêm lần
Hôm nào rãnh sẽ họa vần ghép thơ
Yêu em tôi hóa gã khờ
Biết người thất hứa vẫn chờ , vẫn mong .

Song Nhi


 
 

... Đền Nè ...

  Vần lục bát chông chênh dễ ghét
Đọc xong rồi tí toét cười toe
Thôi mà đừng có hăm he
Cong môi - chu mỏ - thấy ghê ... chạy nè

Đã nói trước đi về thấm mệt

Cô nương này lệt bệt nghỉ ngơi
Chưa gì đã dọa nghỉ chơi
Ngoan đi ... hứa sẽ mốt mơi đền bù

 Ai mà biết có người ngóng đợi?

Cứ tưởng là ... có tội thì xưng
 Ai dè nước mắt rưng rưng
Làm ai đâu đó rối bung ruột rà

Nghe than quá phải vào phóng bút

Chữ nghĩa nhiều nuốt ực cho xong
Còn bao nhiêu thứ đếm đong
...
Coi như hết nợ được không ... gã khờ ?


Nguyệt Hạ

Aug 26, 2013


 
 
 
 
 
Nguyệt Hạ 07.09.2013 13:39:33 (permalink)
0
 
 
Mời các bạn nghe với Nguyệt Hạ, một bài nhạc kỷ niệm từ thuở kẹp tóc ...
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=1Cw3_11V2pk[/YouTube]
 
 
Ngàn Thu Áo Tím
Nhạc: Hoàng Trọng
Lời: Vĩnh Phùc
 
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa

Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ

Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi

Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tới

Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Khóc trong chiều gió mưa
Khóc thương hình bóng xưa

Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm càng lướt mau
Biết bao giờ thấy nhau.
 
 
Nguyệt Hạ 14.09.2013 01:29:39 (permalink)
0
 



Giao Mùa


Thu dần đến khí trời đang thay đổi
Gió giao mùa lay động cõi hồn thơ
Sương ban mai giăng tựa bức mành mơ
Trời lành lạnh giọt nắng vàng rơi nhẹ

Hồn bỡ ngỡ như lạc về phố nhỏ
Đường mưa bay trơn trợt đất bùn nhơ
Dậy trong em thi sĩ những vẫn vơ
Nguồn cảm hứng bút mực nào tả xiết

Cảm động lắm duyên tình này thân thiết

Đã hoài công tìm kiếm từ bấy lâu
Mấy mươi năm như nước chảy qua cầu
Đã cùng đi, cùng đến không cùng hẹn

Có phải chăng số phần hay định mệnh
Chỉ gặp nhau khi bóng đã xế chiều
Nửa phần đời còn lại có bao nhiêu
Nửa phần trước mình tiêu hao gần hết

Vỡ mộng đầu nhiều tâm tình thêu dệt
Bao lận đận thơ thẩn chục năm qua
Nơi xứ người dong ruổi lắm bôn ba
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng thổi mãi

Từ nay nhé nửa phần hồn tìm lại
Những buồn vui cùng chia xẻ ngày mai
Trọn tâm tình gởi theo gió mây bay
Vui vui lắm tạ ơn người mãi mãi

Nguyệt Hạ
(Lt - TD)

 


songnhi 05.10.2013 01:49:02 (permalink)
0
Nguyệt Hạ


 
 
 
 
 
Từ Anh Đi

Từ anh đi mưa buồn rơi không dứt
Nước lăn dài đẫm ướt rối tóc em
S
ợi mưa giăng giăng kín thấm màn đêm
Chập chùng bước mịt mù khuya rơi muộn

.....

Từ anh đi sương che
mlối nhỏ
Thôi cũng đành tự nhủ sẽ rồi quen
...
Nguyệt Hạ
26/03/2013
 
 



 
 
 
Lãng Quên

Thôi thì , chuyện của hôm qua
Quên đi em nhé , nhớ mà làm chi
Tình xưa giờ chẳng còn gì
Ngoài niềm xa xót sầu bi trong lòng

Lệ buồn dẫu rất long lanh
Cũng đâu nhuộm lại thắm xanh tim mình
Lời yêu dẫu nói trăm nghìn
Cũng không có thể hồi sinh được tình

Trăng nơi đáy nước lung linh
Muôn đời vẫn chỉ là hình bóng thôi
Nhẹ tay buông bỏ cho rồi
Thả buồn theo gió trên đồi đi em

Lãng quên một ánh sao đêm
Bình minh chờ đợi bên thềm đón em .

Song Nhi
Nguyệt Hạ 08.10.2013 13:34:31 (permalink)
0
 
Hi Song Nhi,
Hahaha...
Chàng thăng rồi thì cho đi luôn phải không? Hơi đâu mà tiếc nhớ làm gì hả?
Để nghĩ lại coi ra sao đã nghen.
Cám ơn SN ghé lại để thơ, rãnh thì cứ tự nhiên làm tiếp hén.
Lúc này nàng thơ đi vắng rồi :(
Chúc Song Nhi hồn thơ lai láng hoài hoài nha.

 
Anh Tú 08.10.2013 18:14:58 (permalink)
0
Nguyệt Hạ


 
 
 
 
 
Từ Anh Đi

Từ anh đi mưa buồn rơi không dứt
Nước lăn dài đẫm ướt rối tóc em
S
ợi mưa giăng giăng kín thấm màn đêm
Chập chùng bước mịt mù khuya rơi muộn

Từ anh đi cây tr mình lá nhuộm
Trở trăn hoài vàng vọt níu thời gian
C
ành rưng rưng thay sắc áo võ vàng
Đong đưa mãi điệu tình ca tiếc nuối

Từ anh đi nắng hắt hiu buồn tủi
Ai dỗ dành từng sáng tối nơi em
Lời yêu xưa còn đó mãi trong tim
Cố bám viú nhạt nhoà hình bóng cũ

Từ anh đi mây không còn quyến rũ
Nhặt tơ trời đan mộng ước ngày nao
Đường phượng xưa ai dẫn d
ắt em vào
Anh khuất bóng, em một mình bỡ ngỡ

Từ anh đi sương che
mlối nhỏ
Thôi cũng đành tự nhủ sẽ rồi quen
...
Nguyệt Hạ
26/03/2013
 
 



Xin phép Nguyệt Hạ cho tôi góp vài dòng thơ...thẩn nơi đây nhe. Cám ơn.
 
ANH ĐI…?
 
Anh đi vì nước vì non?
Vì nợ đời dứt không còn vương mang?
Hay vì tình gọi lên đàng
Bỏ em ở lại bẽ bàng nhớ nhung?
Vì nợ…, vì nước? Thủy chung
em thương em nhớ chập chùng …đúng thôi!
 
ANH TÚ
October 8, 2013
 
Nguyệt Hạ 10.10.2013 02:17:21 (permalink)
0
 
 
Thu Xa
 
Thu mang nắng xuống lưng đồi
Gió nghêu ngao hát đôi lời cùng em
Dịu dàng mây góp lời êm
Nhịp nhàng âm điệu bên thềm hoan ca

Vi vu cỏ lá mượt mà
Sương sa rơi nhẹ tan hoà nắng mai
Tình xa vương vấn mắt ai
Niềm thương nỗi nhớ nhân hai nặng lòng

Nơi người trời sắp sang đông
Mây giăng che kín dòng sông tự tình
Em còn thu quấn quyện mình
Gom mơ cất giữ bóng hình trong nhau
 
Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
 
 
 
 
******************************
Cám ơn anh Anh Tú ghé lại để thơ ...
Mời anh cứ tự nhiên.
Chúc anh luôn khỏe và dồi dào ý thơ.
Nguyệt Hạ
 
Nguyệt Hạ 08.11.2013 03:29:24 (permalink)
0
 
 
 
 
Dấu Yêu Xưa
 
Nắng xếp áo âm thầm đi xứ lạ (*)
Rủ mưa về tội vạ lắm ai ơi
Mây đong đưa bong bóng nước nổi trôi
Từng hạt đọng vỡ đôi thành giọt lệ

Nắng đuổi bắt đam mê chừng thấm mệt
Ngang lưng trời đẫm vệt nhớ nhung nhau
Tóc tương tư đan rối gối chăn nhàu
Tim hoảng loạn vỡ toang lồng ngực ấm

Đời tung sóng nhận chìm bao vương vấn
Bãi cát mềm che đậy dấu tình sâu
Trái đất kia chừng như biết đổi màu
Bên tối sáng nhập nhằng không ranh giới

Dấu yêu hỡi
đã bao mùa trở lại

Bước chân buồn
gói trọn nỗi niềm xưa

Con chữ thương
nhắn nhủ mấy cho vừa

...

Nguyệt Hạ
Nov 06, 2013

* Thơ Hương Quế
 

Nguyệt Hạ 29.11.2013 01:49:10 (permalink)
0
 
 
 
 
Một bài thơ thật hay của Thầy Trần Hòa Bình
(1955 - 2008)

Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
 
Trần Hòa Bình
 

Nguyệt Hạ 13.12.2013 03:31:53 (permalink)
0
 
 
In Memory of Sandy Hook Elementary shooting
20 students and 6 teachers & staff members were killed
on Dec 14, 2012


Tháng mười hai nhớ về

Hai mươi em nằm xuống
Cộng thêm sáu thầy cô
Nỗi đau tràn vỡ bờ
Tuổi thơ mau vội mất

Niềm thành tâm có thật
Khắp chốn trên địa cầu
Người xa lạ từ đâu
Cùng nhỏ chung dòng lệ

Loài người không phải tệ
Sao lẫn lộn súc sinh
Quấy phá chốn yên bình
Cướp đi bao sự sống

Tháng mười hai tuyết đóng
Trắng xoá ngập bên đường
Thiên thần em bay bổng
Nhận lấy lòng yêu thương

Nguyệt Hạ
Dec 12, 2013
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2013 03:42:55 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyệt Hạ 21.12.2013 13:54:42 (permalink)
0
 
 
 
Thương chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và ấm cúng bên người thân.
Nguyệt Hạ
 
Nguyệt Hạ 20.01.2014 00:25:46 (permalink)
0
 
Bài Thơ Đặc Sắc Về Mùa Xuân
 
Gần ¾ thế kỉ là một thời gian đủ để khẳng định Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử là một trong những bài thơ đặc sắc nhất viết về mùa xuân Việt Nam. Những câu thơ giàu hình ảnh, nửa thực nửa hư mong manh, vội vã để giật mình hối hả: “Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín - Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng - "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc - Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”…  


(Minh họa: Ngọc Diệp)


MÙA XUÂN CHÍN

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

Bóng cỏ xanh tươi gợn tới trời 
Bao cô thôn nữ hát trên đồi 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi 
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc 
Nghe ra ý vị và thơ ngây

Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng 
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”

Hàn Mặc Tử




Nguyệt Hạ 29.01.2014 02:04:19 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Xuân Nhớ

Người nơi xa chắc là nhớ lắm
Xuân sắp về sắc thắm hoa tươi
Chia tay bao nỗi ngậm ngùi
Lòng mơ mong đợi đứng ngồi không yên

Mang tình mới gán lên niềm cũ
Tâm tư nào chứa đủ sầu thương
Người đi mang hết vấn vương
Duyên vay tình trả biết đường nào thay

Sầu u uẩn lắt lay không dứt
Bao đêm về thao thức canh thâu
Vì sao tình mãi dãi dầu
Mình anh đơn độc gối sầu cô liêu

Xuân cứ đến tin yêu còn đó
Đợi người về lối nhỏ ra hoa
Vàng xanh hồng đỏ mượt mà
Riêng anh xin giữ ngọc ngà tình xưa

Nguyệt Hạ
Jan 28, 2014
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2014 03:36:12 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyệt Hạ 01.02.2014 06:21:57 (permalink)
0




 
 
Vấn Vương
 
Ngày mới nhìn quanh chẳng thấy ai
Sương sa nước đọng rớt rơi hoài
Đông cũ còn đây xuân vội đến
Tóc đùa với gió quấn quýt vai
 
Một chút lạnh buông tái tê lòng
Lời nào người hát đẫm nhớ mong
Khoan nhặt nhịp cung sầu chia cách
Tiếng vọng từ xa mãi bâng khuâng
 
Nguyệt Hạ
Mùng Một Tết Giáp Ngọ
Jan 31, 2014
 
thanhsingle 01.02.2014 22:12:04 (permalink)
0
 
 

Vấn Vương

Ngày mới nhìn quanh chẳng thấy ai
Sương sa nước đọng rớt rơi hoài
Đông cũ còn đây xuân vội đến
Tóc đùa với gió quấn quýt vai
 
Một chút lạnh buông tái tê lòng
Lời nào người hát đẫm nhớ mong
Khoan nhặt nhịp cung sầu chia cách
Tiếng vọng từ xa mãi bâng khuâng
 
Nguyệt Hạ
Mùng Một Tết Giáp Ngọ
Jan 31, 2014

  Chúc xuân Nguyệt Hạ
 
Đợi người ngày Tết chúc nay mai
Mắt, môi cười nói đủ chuyện hay
Đông đã gởi giao, xuân phải nhận
Đúng với mùa theo đủ tháng ngày.
 
Mơ chút hương xa sưởi ấm lòng
Nối nhịp lời hát bớt chờ trông
Âm vang tấu khúc còn hy vọng
Gió xuân đưa gởi hứa đều vòng.
 
Đầu năm thơ thẩn Nguyệt Hạ nha!
Sẳn gởi lời chúc một người xa
Người thân, họ hàng cùng bè bạn
Như ý, vui khỏe gặp thật thà.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2014 22:17:10 bởi thanhsingle >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9