Kiểu:
Xin chào !

Thơ thẩn vớ vẩn

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 25 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyệt Hạ

  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
  • Trạng thái: offline
Thơ thẩn vớ vẩn 03.02.2014 01:36:59 (permalink)
0
thanhsingle

 
Chúc xuân Nguyệt Hạ

Đợi người ngày Tết chúc nay mai
Mắt, môi cười nói đủ chuyện hay
Đông đã gởi giao, xuân phải nhận
Đúng với mùa theo đủ tháng ngày.

Mơ chút hương xa sưởi ấm lòng
Nối nhịp lời hát bớt chờ trông
Âm vang tấu khúc còn hy vọng
Gió xuân đưa gởi hứa đều vòng.

Đầu năm thơ thẩn Nguyệt Hạ nha!
Sẳn gởi lời chúc một người xa
Người thân, họ hàng cùng bè bạn
Như ý, vui khỏe gặp thật thà.



 
Rất vui khi bạn Thanhsingle vào đây chúc xuân Nguyệt Hạ. Cám ơn bạn thật nhiều.
Chúc bạn một năm mới bình an, may mắn, sức khỏe và tràn đầy ý thơ nhé.
 
Chúc Đầu Năm
Đầu năm lời chúc đến từ xa
Thăm viếng tình thân gửi tận nhà
Xuân mới tìm về bên song cửa
Đông tàn lui gót đợi mùa qua
 
Cảm mến chân tình trong ý thơ
Chúc nhau trọn vẹn mọi ước mơ
Hương xuân theo gió đang lan toả
Sưởi ấm muôn nơi thoả mong chờ
 
Nguyệt Hạ
Feb 2, 2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2014 05:06:53 bởi Nguyệt Hạ >
 
    Nguyên Đỗ

    • Số bài : 5703
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 19.08.2005
    • Nơi: Windy City
    • Trạng thái: offline
    Re:Thơ thẩn vớ vẩn 26.03.2014 10:53:41 (permalink)
    0
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình Nguyệt Hạ với sự mất mát lớn lao của Cha Nguyệt Hạ nhé! Chắc Nguyệt Hạ rất bận rộn những ngày này không vào thư quán được cho đến hết thư
    Năm tuần này khi đã đưa ông cụ tới nơi an nghỉ cuối cùng .  Xin chia buồn cùng gia đình ba chị em Nguyệt Hạ và tang quyến nhé, linh hồn cụ Stê-Pha-Nô chắc chắn sẽ phù hộ gia đình tang quyến từ cõi trời cao .
     
    Nguyên Đỗ
     
      Yên Dạ Thảo

      • Số bài : 638
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.08.2010
      • Trạng thái: offline
      Re:Thơ thẩn vớ vẩn 29.03.2014 08:01:37 (permalink)
      0
       
      Khá  lâu không thấy Nguyệt Hạ post  thơ trong  VNTQ nên YDT nghỉ là Nguyệt Hạ đi xa.  Chiều nay YDT đọc được lời chia buồn của anh Nguyên Đỗ gởi đến Nguyệt Hạ nên YDT mới biết là bác trai qua đời.
       
      Yên Dạ Thảo thành kính phân ưu cùng Nguyệt Hạ và gia quyến!
       
      Thân mến,
      YDT
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2014 08:15:39 bởi Yên Dạ Thảo >
       
        Nguyệt Hạ

        • Số bài : 1104
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.10.2010
        • Trạng thái: offline
        Re:Thơ thẩn vớ vẩn 30.03.2014 05:27:31 (permalink)
        0
         
        Xin cám ơn anh Nguyên Đỗ và Yên Dạ Thảo đã có lòng chia buồn với Nguyệt Hạ.
        Sự việc xảy ra bất ngờ quá nên Nguyệt Hạ vẫn còn bàng hoàng và thương tiếc Cha.
        Cám ơn các bạn một lần nữa.
        Nguyệt Hạ
         
         
         
          Anh Tú

          • Số bài : 504
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 22.09.2011
          • Trạng thái: offline
          Re:Thơ thẩn vớ vẩn 30.03.2014 20:22:38 (permalink)
          0
          Khá lâu AT không vào Thư quán nên không biết tin buồn này. Hôm nay Anh Tú xin thành thât chia buồn cùng Nguyệt Hạ và gia đình.
          Anh Tú
           
            Nguyệt Hạ

            • Số bài : 1104
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.10.2010
            • Trạng thái: offline
            Re:Thơ thẩn vớ vẩn 01.04.2014 00:02:01 (permalink)
            0
            Nguyệt Hạ xin cám ơn anh Anh Tú đã chia buồn với em.
            Xin chúc anh chị và gia đình luôn an mạnh.
            Kính,
            Nguyệt Hạ
             
              tranthaptinh

              • Số bài : 456
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 23.03.2008
              • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
              • Trạng thái: offline
              Re:Thơ thẩn vớ vẩn 02.04.2014 15:02:03 (permalink)
              0
              Tình cũng xin vào đây để chia buồn cùng Nguyệt Hạ ...
              Đời người có đôi lúc rất buồn khi người thân ra đi ...
              Tình đã mất Mẹ còn Nguyệt Hạ vừa mất Cha ...
              Tình rất thấu hiểu nổi lòng người ở lại ...
              vì chúng ta có sự đồng cảm giống nhau ?!
              .......
              Nguyệt Hạ còn có Mẹ không ??
              Kính dâng tặng một bông hồng cho Mẹ của Nguyệt Hạ ...
              và một bông hồng cho Nguyệt Hạ ...
               
              Phải mất một thời gian khá dài ... nếu không nhờ nhừng bản nhạc xưa  Tình yêu thích ...
              hồn thơ muốn trở lại như xưa ... từ khi Mẹ ra đi hồn thơ Tình gục ngã  ....
              bởi vì hồi nhỏ Mẹ Tình noi' Tinh` rất thích nghe nhạc ... ngồi nghe mê mẩn luôn ...
               
              Chúc Nguyệt Hạ giữ được nhiều kỷ niệm của Cha một đời ...khó quên ...
               
              thân mến ...
              và cũng muốn làm quen ...được làm Bạn ...
              Tình ...
               
               

              còn Cha gót đỏ như son
              một mai Cha mất chân con lấm bùn
              (lời Cha dạy)

              nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
              soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
              giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
              để đời người rung động nét tình thơ
              Còn Giữ Trong Tim
              Quán cà phê Nhớ
              Mộng Tình Nhân
               
                Nguyệt Hạ

                • Số bài : 1104
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.10.2010
                • Trạng thái: offline
                Re:Thơ thẩn vớ vẩn 03.04.2014 02:43:57 (permalink)
                0
                 
                 
                Cám ơn bạn tranthaptinh đã có lòng chia buồn với Nguyệt Hạ.
                NH cũng xin chia với bạn nỗi buồn mất Mẹ. Mẹ NH đã ra đi từ lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh Mẹ vẫn ở mãi trong tâm. Cám ơn bạn đã tặng hoa cho Mẹ và cho NH.
                Lúc mình còn nhỏ, chưa thấy được công ơn cha mẹ, khi mình lớn lên, trở thành cha mẹ thì mới thấy được nỗi nhọc nhằn và tình thương con cái không bến bờ của Cha Mẹ mình. Và mình chưa đền đáp được bao nhiêu thì Cha Mẹ đã bỏ chúng ta mà đi.
                Mình có chung nỗi buồn, mất đi bậc sinh thành.
                Xin cùng dâng lời cầu nguyện cho hương linh những người quá cố.
                Cám ơn bạn một lần nữa.
                Nguyệt Hạ
                 
                 
                 
                 
                  Nguyệt Hạ

                  • Số bài : 1104
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.10.2010
                  • Trạng thái: offline
                  Thơ thẩn vớ vẩn 07.10.2014 01:21:33 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   

                  Tình Mẹ Cha

                  Còn đến thăm Cha - còn nắm tay
                  Gắng sao nhớ hết cảm xúc này
                  Mai kia đưa tiễn người chín suối
                  Đau đớn vạn lần - cách gì thay

                  Mãi hoài mang nặng nghĩa công dày
                  Khi Mẹ qua đời con mới hay
                  Và Cha khuất bóng con hụt hẫng
                  Có không không có - đời lắt lay

                  Tuổi đời chồng chất vẫn chưa nguôi
                  Thành danh nên phận có nên người?
                  Công Cha nuôi dạy cao hơn núi
                  Ơn Mẹ sanh thành sâu thẳm sâu

                  Thiết tha nhớ Mẹ mỗi đêm thâu
                  Thương Cha lẻ bóng bao mối sầu
                  Năm mươi năm lẻ cho con cháu
                  Gần trăm tuổi đời - có dài lâu ?

                  Nguyệt Hạ
                  (Lt - TD)
                  Oct 3, 2014
                   
                   
                    R
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 06:27:26 bởi Ct.Ly >
                   
                    Nguyên Đỗ

                    • Số bài : 5703
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 19.08.2005
                    • Nơi: Windy City
                    • Trạng thái: offline
                    Re:Thơ thẩn vớ vẩn 07.10.2014 22:46:39 (permalink)
                    0
                    Nguyệt Hạ


                     
                    Tình Mẹ Cha

                    Còn đến thăm Cha - còn nắm tay
                    Gắng sao nhớ hết cảm xúc này
                    Mai kia đưa tiễn người chín suối
                    Đau đớn vạn lần - cách gì thay

                    Mãi hoài mang nặng nghĩa công dày
                    Khi Mẹ qua đời con mới hay
                    Và Cha khuất bóng con hụt hẫng
                    Có không không có - đời lắt lay

                    Tuổi đời chồng chất vẫn chưa nguôi
                    Thành danh nên phận có nên người?
                    Công Cha nuôi dạy cao hơn núi
                    Ơn Mẹ sanh thành sâu thẳm sâu

                    Thiết tha nhớ Mẹ mỗi đêm thâu
                    Thương Cha lẻ bóng bao mối sầu
                    Năm mươi năm lẻ cho con cháu
                    Gần trăm tuổi đời - có dài lâu ?

                    Nguyệt Hạ
                    (Lt - TD)
                    Oct 3, 2014





                     
                    Nghĩa Mẹ Tình Cha
                     
                    Nghĩa Mẹ tình Cha, cao cả thay
                    Biển Đông non Thái rộng cao dày
                    Trăm năm một thoáng như làn chớp
                    Ân nghĩa ngàn trùng cao tận mây
                     
                    Chiếc bóng ai kia, bước lạnh lùng
                    Một ngày dai dẳng một mùa đông
                    Năm mươi năm lẻ chăm con cháu
                    Gà trống nuôi con nghĩa biển Đông
                     
                    Đốt nến cầu xin giải mối sầu
                    Mồ côi cha mẹ nỗi niềm đau
                    Là con vĩnh viễn thương cha mẹ
                    Sống mãi vì con ... đẹp thắm mầu
                     
                    Đây chút ủi an gởi đến Người
                    Như hoa bất tử cạnh ven đồi
                    Mộ Cha kính nhớ trong tâm tưởng
                    Bóng Mẹ bao năm chẳng hề nguôi
                     
                    Nguyên Đỗ
                     
                     
                      Nguyệt Hạ

                      • Số bài : 1104
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 27.10.2010
                      • Trạng thái: offline
                      Thơ thẩn vớ vẩn 11.10.2014 00:53:00 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       






                      Xin Tạ Ơn

                      Tạ ơn Mẹ, hình hài con Mẹ tạo
                      Ơn sâu này tựa biển rộng bao la
                      Máu huyết cùng dòng sữa Mẹ thiết tha
                      Đằm thắm nết thủy chung học từ Mẹ

                      Tạ ơn Cha, truyền cho con trí tuệ
                      Những câu hò câu ví làm gương soi
                      Bao luân thường đạo lý cùng đòn roi
                      Cha uốn nắn con thành người tự trọng

                      Tạ ơn đời, đã cho tôi cuộc sống
                      Từ ngàn năm hùng dũng giống Lạc Hồng
                      Hai Bà Trưng và đất tổ Thăng Long
                      Hãnh diện lắm làm người con đất Mẹ

                       
                      Tạ ơn người, yêu thương cùng san sẻ

                      Có một đời nương tựa mãi bên nhau
                      Hạnh phúc thật không tính bởi sang giàu
                      Tin yêu đó, chia đôi thành gấp bội  

                      Nguyệt Hạ

                       (Lt - TD)
                      Oct 10, 2014
                       
                       
                       
                       
                      ********************
                      Cám ơn anh Nguyên Đỗ luôn an ủi và chia xẻ với Nguyệt Hạ.
                      Chúc vui, khỏe nhé.
                       
                       
                       
                       
                       
                        Nguyệt Hạ

                        • Số bài : 1104
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.10.2010
                        • Trạng thái: offline
                        Thơ thẩn vớ vẩn 27.11.2014 05:30:23 (permalink)
                        0
                         
                         
                         






                        Ngày lễ Tạ Ơn cũng bắt đầu cho mùa lễ cuối năm, Giáng sinh và Tết tây.

                        Thương chúc tất cả các bạn một mùa lễ ấm áp, thật nhiều niềm vui bên người thân và tràn đầy ơn lành.
                         
                        Nguyệt Hạ
                         
                         
                         
                         
                          Nguyệt Hạ

                          • Số bài : 1104
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.10.2010
                          • Trạng thái: offline
                          Thơ thẩn vớ vẩn 17.12.2014 23:53:21 (permalink)
                          0
                           


                          Tiễn Thu

                          ​Nhịp thong thả​ ​nước rơi đều trên lá
                          Hạ qua rồi Thu sắp xếp đi xa
                          Mới hôm nào nắng bỏng cháy rát da
                          Mà nay đã nhuốm âu sầu ẩm ướt

                          Mưa rỉ rả kéo dài lê lướt thướt
                          ​Mây u buồn che khuất góc trời xanh​
                          Gió vô tình ​tung​ sợi nắng vàng hanh
                          Ừ Thu đến Thu đi, chào Thu nhé

                          Khí lạnh ​vừa​ cho nụ hoa ​nở​ hé
                          Cánh ​tươi màu rực đỏ thắm mùa Đông
                          Chen lá xanh thêm chút ấm trong lòng
                          Đèn nhấp nháy rộn ràng trên hè phố

                          Mùa chúc tụng ​trở về trong tim nhỏ
                          ​Bao tin mừng khấn nguyện chốn trần gian
                          Ân sủng trên xin ban xuống bình an
                          Ơn cứu độ nhân loại hằng mong đợi​
                           

                          Nguyệt Hạ
                          (Lt - TD)
                          Dec 16, 2014

                           
                           
                            R
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 01:31:29 bởi Ct.Ly >
                           
                            Nguyên Đỗ

                            • Số bài : 5703
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 19.08.2005
                            • Nơi: Windy City
                            • Trạng thái: offline
                            Re:Thơ thẩn vớ vẩn 18.12.2014 05:33:40 (permalink)
                            0
                            Nguyệt Hạ


                             








                            Ngày lễ Tạ Ơn cũng bắt đầu cho mùa lễ cuối năm, Giáng sinh và Tết tây.

                            Thương chúc tất cả các bạn một mùa lễ ấm áp, thật nhiều niềm vui bên người thân và tràn đầy ơn lành.

                            Nguyệt Hạ




                             
                            Merry Christmas and Happy Birthday Nguyệt Hạ!
                             
                              Yên Dạ Thảo

                              • Số bài : 638
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 25.08.2010
                              • Trạng thái: offline
                              Re:Thơ thẩn vớ vẩn 20.12.2014 23:26:16 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Thương chúc Nguyệt Hạ có nhiều niềm vui ấm lòng đến trong mùa Giáng sinh và một năm mới an lành và nhiều may mắn!
                               
                              Thân mến,
                              Yên Dạ Thảo
                               
                               
                               
                              Attached Image(s)
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 25 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 400 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9