Thơ thẩn vớ vẩn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 18.05.2011 06:53:23 (permalink)
0







... và như thế...


và như thế mình nói lời từ giã
thật đơn thuần trả lại những tiếng yêu
chẳng còn đâu niềm trông ngóng mỗi chiều
em ngơ ngẩn sao dễ dàng đến thế ?

nhớ mỗi sáng mỗi chiều thành thông lệ
quà đầu ngày được gởi đến từ anh
những bức thư lời mật ngọt dỗ dành
rồi chiều tối mình gặp nhau trò chuyện

nói sao hết tâm tình bao quyến luyến
hai đứa cùng thông cảm nỗi niềm riêng
đời có nhau chia xẻ bớt ưu phiền
thật hợp ý tâm đầu như chuyện kể

thì thôi nhé duyên tình chỉ có thế
xa nhau rồi ai sẽ lắng nghe em ?
tâm tình anh thôi giữ lấy trong tim
thế giới mộng mơ em đành khép lại


Nguyệt Hạ




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/25B879BA4AC14A4B8752C8D7D18C1779.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyệt Hạ 01.07.2011 02:07:44 (permalink)
0

Em Về

Em về mơ cõi thiên thu
Rừng cây thay áo mịt mù lối xưa
Tâm tư sầu lắng nắng mưa
Lời yêu dấu cũ sớm trưa bận lòng
Đường xưa sao quá mênh mông
Ngàn năm khuất bóng hư không một đời


Nguyệt Hạ
mây trắng 01.07.2011 10:32:40 (permalink)
0


Em Về ...

em về bụi phủ đường xa
chiều tàn trút nắng trên tà áo phai
trong bâng khuâng có rã rời
trong yêu thương có men đời xót xa
gió bay lọn tóc nhạt nhòa
dấu chân cát lấp phủ mờ tháng năm
em về bóng nhỏ âm thầm
cái nhìn còn đọng những lần chia tay
cái nhìn nối bóng thêm dài
dài thêm mỗi bước bên đời lẻ loi
em về hơi thở mệt nhoài
về trong giấc ngũ là lời ru êm
xin cho ngọt giấc êm đềm
dù chưa trọn giữ chút niềm yêu thương...
Mây Trắng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 08:21:30 bởi Huyền Băng >
thanh_v_d 01.07.2011 11:29:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyệt Hạ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/2E26968CE0C14C8EB18AB28DF4DFA250.jpg[/image]



Trình bày: Kim Khánh
Hoà âm: Kiên Thanh







Thơ ai mà họa nhạc hay
Cung đàn vương ý tháng ngày rong chơi
Như là tác phẩm lưu đời
Lời thơ lời nhạc đôi lời mến trao
Nguyệt Hạ 02.07.2011 02:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng



Em Về ...

em về bụi phủ đường xa
chiều tàn trút nắng trên tà áo phai
trong bâng khuâng có rã rời
trong yêu thương có men đời xót xa
gió bay lọn tóc nhạt nhòa
dấu chân cát lấp phủ mờ tháng năm
em về bóng nhỏ âm thầm
cái nhìn còn đọng những lần chia tay
cái nhìn nối bóng thêm dài
dài thêm mỗi bước bên đời lẻ loi
em về hơi thở mệt nhoài
về trong giấc ngũ là lời ru êm
xin cho ngọt giấc êm đềm
dù chưa trọn giữ chút niềm yêu thương...
Mây Trắng



Cám ơn Mây Trắng đã ghé vào và để lại bài thơ thật hay....
NH cũng có chút thơ thẩn với MT nha.....


Khung Buồn Tháng Sáu

Em về qua ngõ phượng bay
Giăng mầu hoa tím lắt lay khung buồn
Cầu trời tháng sáu mưa tuôn
Mây treo lối ngọc tơ vương dấu hài
Gót son dẫm bước trang đài
Rêu phong tưởng đã nhạt phai đá vàng
Tịch liêu một cõi hoang tàn
Trời mưa trời cũng cưu mang nỗi sầu


Nguyệt Hạ


Nguyệt Hạ 02.07.2011 02:35:18 (permalink)
0

Trích đoạn: thanh_v_d


Thơ ai mà họa nhạc hay
Cung đàn vương ý tháng ngày rong chơi
Như là tác phẩm lưu đời
Lời thơ lời nhạc đôi lời mến trao





Cám ơn bạn thanh_v_d đã ghé vào,


Xin đừng hạ bút quá khen
Thẩn thơ thơ thẩn vài phen gọi là
Cám ơn bạn đã ghé qua
Có thơ có nhạc thay trà rượu nha
Vài dòng đáp lễ bạn ta
Chúc bạn sáng tác thơ ca thật nhiều




mây trắng 06.07.2011 21:00:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ






Cám ơn Mây Trắng đã ghé vào và để lại bài thơ thật hay....
NH cũng có chút thơ thẩn với MT nha.....


Khung Buồn Tháng Sáu

Em về qua ngõ phượng bay
Giăng mầu hoa tím lắt lay khung buồn
Cầu trời tháng sáu mưa tuôn
Mây treo lối ngọc tơ vương dấu hài
Gót son dẫm bước trang đài
Rêu phong tưởng đã nhạt phai đá vàng
Tịch liêu một cõi hoang tàn
Trời mưa trời cũng cưu mang nỗi sầu


Nguyệt Hạ




Thơ thẩn tiếp nha Nguyệt Hạ...



Khúc nhạc tơ trời

mưa về qua dáng em buồn
lội xuyên suốt chốn cội nguồn quạnh không
thương cành hoa trắng bảo giông
người về thấp thoáng sưởi lòng tử sinh

mưa rơi từng giọt lung linh
chảy ngang đời cuộn suối tình xuân xanh
ngất ngây say mối tình thanh
ai tìm ai giữa mộng lành bình sinh

mưa qua em thấm giọt tình
thấm vào trời đất bóng hình người thương
sưởi nồng hồng thắm môi vương
cho hồn nung nấu mùi hương phấn người

mưa ơi khúc nhạc tơ trời ...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 21:02:07 bởi mây trắng >
Nguyệt Hạ 09.07.2011 06:34:00 (permalink)
0


Đêm Tháng Bảy


Đêm tháng Bảy gợi em nhiều nhung nhớ
Khung trời đêm vạn tinh tú trên cao
Giải Ngân Hà lấp lánh những vì sao
Anh đã kể về Ngưu Lang Chức Nữ

Đêm tháng Bảy nhớ chuyện tình lịch sử
Thoảng ấm nồng ngai ngái mùi hương đêm
Mùi sương sa, hoa lá, mùi không tên
Trong tâm khảm vẫn nồng nàn quyện lẫn

Đêm tháng Bảy em trầm mình tha thẩn
Chuyện hẹn hò không qua khỏi sông Ngâu
Chuyện yêu thương không sống đến bạc đầu
Mình đã lỡ một nhịp cầu Ô thước

Đêm tháng Bảy mình em âm thầm bước
Trên con đường chung lối tự ngày xưa
Trăng sao kia nhung nhớ đếm không vừa
Anh nơi ấy còn nhớ đêm tháng Bảy ?


Nguyệt Hạ


http://www.youtube.com/watch?v=-lvwP66N_Oo

Nguyệt Hạ 30.07.2011 13:53:42 (permalink)
0


Tình Xa

Em đang nhớ, nhớ người xa, nhớ lắm
Biết làm sao đành nhắn gió cùng mây
Trời trong xanh nắng ấm gió nhẹ lay
Mặt trời sáng từ chân mây rạng rỡ

Tiết giao mùa đất trời như rộng mở
Nắng hanh vàng mật ngọt nhuốm cánh hoa
Từng ngày qua tình son sắt đậm đà
Chung thủy mãi đủ bốn mùa trở lại

Em vẫn biết tình xa xôi dịu vợi
Giữ cho nhau tình sâu thẳm từ tâm
Gởi đến nhau niềm yêu dấu thâm trầm
Nơi xa đó có người đang mong đợi ....


Nguyệt Hạ


Nguyệt Hạ 03.08.2011 05:23:31 (permalink)
0







Tiếng Thời Gian


Đâu rồi ngưỡng cửa xuân thì
Đêm trăng mộng cũ ngỡ đi không về
Chiều tàn chếch bóng lê thê
Tiếng thời gian vội ủ ê thân gầy

Ngày đi đêm xuống vơi đầy
Nỗi lòng chất chứa tỏ bầy cùng ai
Trăng non trăng khuyết một mai
Tình xưa nghĩa cũ phôi phai cuối trời

Nổi trôi những chiếc lá rơi
Chiếc bay theo gió chiếc trôi trên dòng
May trời lặng, rủi trời giông
Lênh đênh xuôi ngược duổi dong một đời


Nguyệt Hạ


Nguyệt Hạ 09.08.2011 03:18:02 (permalink)
0

Cho Ta ...


Cho ta tình nhớ tương tư
Cho ta ấm ngọt lời thư mặn nồng
Cho ta một thoáng tình hồng
Cho ta giữ mãi một lòng nhớ nhau
Cho ta ươm mộng bạc đầu
Cho ta giây phút đậm sâu diệu thường
Cho ta một nhớ mười thương
Cho ta vương vấn vấn vương một đời


Nguyệt Hạ


Nguyệt Hạ 09.08.2011 03:24:56 (permalink)
0
nếu là ...

nếu là hoa em muốn làm hoa dại
bên vệ đường chẳng ngại vướng chân ai
không sắc hương năm tháng dù nhạt phai
mặc sương gió có làm em nghiêng ngã

nếu là cây em muốn làm cây giả
đứng muôn đời không mục rã nát tan
lá vẫn xanh dù nắng gió hoang tàn
như câm điếc chẳng màng thiên hạ sự

nếu là nước em muốn mình ngọt lự
tưới tràn trề tình tự mỗi con tim
giúp lứa đôi vun xới mọi nỗi niềm
là giòng chảy xóa tan mọi ẩn khúc

nếu là trăng em ẩn hiện tùy lúc
sáng đêm rằm tỏ rõ mọi ước mơ
gởi giùm ai niềm thương nhớ mong chờ
xoa dịu hết đau buồn từ cuộc sống

nếu là ... người ... còn gì xây ước mộng
cho ta quên trong cõi tạm phù dung
chuyện nhân gian biết còn có thủy chung
đời vay mượn .... khi xuôi tay trả hết...

Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 08:36:02 bởi Nguyệt Hạ >
Nhật Hạ 12.08.2011 20:53:38 (permalink)
0



Em Về

Em về mơ cõi thiên thu
Rừng cây thay áo mịt mù lối xưa
Tâm tư sầu lắng nắng mưa
Lời yêu dấu cũ sớm trưa bận lòng
Đường xưa sao quá mênh mông
Ngàn năm khuất bóng hư không một đời


Nguyệt Hạ


Anh Về

Hoàng hôn vàng úa chân trời
Dấu xưa lối mộng một đời liêu xiêu
Anh về tìm lại hương yêu
Con trăng năm cũ hắt hiu đợi chờ
Em, anh Nguyệt Hạ đôi bờ
Bình minh Nhật Hạ bến thơ chung tình
 
Nhật Hạ
 
Chúc NH luôn vui nha.
 
 
 


Nguyệt Hạ 13.08.2011 08:30:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ



Thay Cho Lời Tạm Biệt

Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương 

Nhật Hạ
 



CÓ MỘT NGƯỜI ĐI

Có một người đi biệt xóm phường
Chân son rải dấu đến ngàn phương
Rời Saigon đẹp lòng luôn nhớ
Xa Đất Mẹ hiền dạ cứ vương
Đường trải đìu hiu chờ bóng khuất
Gác nằm im ỉm đợi người thương
Chim trời vỗ cánh tìm nơi lạ
Hứa hẹn mai về thăm cố hương

Thanh Huy






Sầu Viễn Xứ

Tôi sẽ mang theo mỗi khóm phường
Từ Nam, Trung, Bắc đến mười phương
Ngàn đời đất mẹ tim hoài nhớ
Muôn thuở trời quê hồn vẫn vương
Thi phú tự tình gieo cảm mến
Đàn ca luyến ái dấu yêu thương
Lênh đênh một kiếp sầu lìa xứ
Chất ngất u hoài vọng cố hương

Nguyệt Hạ

Nhật Hạ 13.08.2011 16:01:39 (permalink)
0
Thân Tặng Nguyệt Hạ
 
Nguyệt Hạ
 
Xưa Hàn Mặc Tử bán lầu trăng
Lữ khách say sưa ngắm chị Hằng
Suối tóc quyện quanh đồi núi nhỏ
Làn mây ve vuốt búp tay măng
Không gian mờ ảo làn sương đọng
Vũ trụ lung linh phủ tuyết băng
Gió thoảng hương đưa mùi cúc dại
Nguyệt cười tròn trĩnh nốt la thăng
 
 
Nhật Hạ
 

 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9