NHÂN NGHĨA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 110 bài trong đề mục
Viet duong nhan 03.02.2011 00:21:24 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
Chúc Thi Sĩ NN & gia đình
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý





#46
    Nguyễn Văn Thơm 03.02.2011 22:35:53 (permalink)
    0
    Mừng Xuân

    Xuân mới chúc bạn xa gần

    Vui tươi hạnh phúc bội lần năm xưa

    Khí Xuân hun đúc vần thơ

    Hương Xuân toả ngát bến bờ yêu thương

    Ta về lấy mạng làm đường

    Gặp nhau tay bắt mặt mừng chào Xuân

    Bạn đến chơi,

    Chút phân vân

    Lấy tình, lấy nghĩa đưa dần lên thơ

    Gặp nhau đây

    thoả ước mơ

    Ta nâng nhau chén rượu thơ đầy tràn


    #47
      Nguyễn Văn Thơm 05.02.2011 19:46:28 (permalink)
      0
      Vớt ngọc đáy biển sầu

      Vớt được ngọc
      đáy biển sầu
      Biển cuồn cuộn sóng
      biển đâu còn buồn
      Hạnh phúc cháy bỏng môi hôn
      Niềm vui trỗi dậy
      cuộn cuồn trào dâng
      Khổ đau tụt xuống tận cùng
      Sẽ là ngọn lửa
      cháy bừng tương lai
      #48
        Nguyễn Văn Thơm 09.02.2011 20:56:28 (permalink)
        0
        Gò đống đa
         
        Có những cái chết
        người đời khinh miệt
        còn mãi ngàn năm
        gào than oan nghiệt
         
        Có những cái chết
        chẳng thể lãng quên
        của thời bạo nghiệt
        lịch sử tạo nên
         
        Cái chết nào đây
        chất thây thành đống
        cái chết chống rỗng
        một lũ lưu vong
         
        Chả biết hổ lòng
        lũ quân xâm lược
        cái chết bạo ngược
        lạnh buốt xứ người
         
        Cái chết chơi vơi
        không người hương khói
        của bè lang sói
        chống trọi lương tâm
         
        Cái chết ầm ầm
        vang trời động đất
        chẳng lật thế cờ
        kẻ mạnh chịu thua
         
        Trên gò Đống Đa
        còn đó thây ma
        chết chồng, chồng chất
        không cửa không nhà
         
        Đất nước người ta
        chớ mà lấn chiếm
        ngắm nhìn kỷ niệm
        chiếc Gò Đống Đa
        #49
          Nguyễn Văn Thơm 13.02.2011 18:48:41 (permalink)
          0
          Tết nô lệ
           
          Mồng một Tết
          một quan Tây
          Hùng hùng hổ hổ
          xông ngay vào nhà
          Múa ba toong
          miệng oa oa
          Tiếng Tây không biết
          cả nhà rợn tim
          Cũng đành quay mặt lặng im
          Mặt gay gắt đỏ
          quan tìm mọi nơi
          Chắc quan mất thứ chi rồi
          Vừa đi vừa đá
          tả tơi khắp nhà
          Thế rồi
          thấy người ngất ngơ
          Ba toong quan đập
          bàn thờ ngả nghiêng
          Quan Tây nào biết tôn nghiêm
          Ở đây thờ tự linh thiêng đời người
           
          Đợi khi quan bỏ đi rồi
          Hỏi quanh mới biết
          đầu đuôi sự tình
          Quan Tây mất chó bất bình
          Cho nên
          chuyển cái bực mình sang dân
          Dân nô lệ
          quan nỏ cần
          Không bằng
          con chó bám chân quan tài
          #50
            Nguyễn Văn Thơm 17.02.2011 21:58:55 (permalink)
            0
            Anh thợ cắt tóc
             
            Vui với cây kéo
            tông đơ
            Cả đời căm cụi
            “cày bừa” kiếm ăn
            Ruộng cày:
             đầu bù,
            đầu xanh
            Bàn tay thoăn thoắt
            lượn quanh mái đầu
            Anh làm đẹp,
            gọt lo âu
            Cắt tỉa đi bớt
            sợi sầu
            sợi lo
            Gọn gàng mái tóc thơm tho
            Lại trong sáng,
            lại mộng mơ,
            xanh rờn
            #51
              Nguyễn Văn Thơm 21.02.2011 21:11:03 (permalink)
              0
              Hãy để em học

              Em đang
              lo cho tương lai
              sách đèn,
              đèn sách
              miệt mài sớm khuya
              Yêu thương sẽ phải sẻ chia
              Em mải mê học
              xin lìa xa em
              và đừng
              tính cách nhập nhèm
              yên tâm ngồi học
              chẳng phiền đến ai
              Mai này em học nên người
              Anh tha hồ đến
              sóng đôi ngày dài...
              #52
                Nguyễn Văn Thơm 25.02.2011 18:49:56 (permalink)
                0
                Thư em

                Bóc thư

                chợt thấy chữ thương
                Hình như

                tình đã luồn hồn vào đây
                Chữ thương khiến người ngất ngây
                Gió tình ùa tời

                vần xoay ngập tràn
                Miền vui ào ạt

                ngỡ ngàng
                Tim như bốc lửa,

                sang trang cuộc đời
                Em đã yêu anh thật rồi!
                Tình yêu khiến cả đất trời thăng hoa !...

                #53
                  Nguyễn Văn Thơm 02.03.2011 20:58:28 (permalink)
                  0
                  Nhầm

                  Ngỡ là chờ đợi nắng sang
                  Hoa xoè cánh trắng
                  ngỡ ngàng nắng vương
                  Mơn man cánh trắng thơm hương
                  Nào ngờ hoa khép,
                  nắng giương mắt nhìn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 21:04:13 bởi Nguyễn Văn Thơm >
                  #54
                    Nguyễn Văn Thơm 06.03.2011 16:35:52 (permalink)
                    0
                    Mồng 8 tháng 3

                    Ảo mờ những ánh trăng ngà
                    Chị em là của "người ta" cả rồi
                    Dửng dưng vẫn nụ cười tươi
                    Mà sao lòng dạ chơi vơi xứ người

                    Mỗi dòng sông chảy một nơi
                    Nhưng vẫn tụ lại biển khơi làm nhà
                    Đến rồi, mồng tám tháng ba
                    Chúc chị em với "người ta" thắm nồng

                    N.N.

                    #55
                      Nguyễn Văn Thơm 11.03.2011 20:08:22 (permalink)
                      0
                      Tin đời

                      Nếu như mọi việc ý mình,
                      Thì đâu còn có bóng hình dị đoan.
                      Nếu như mọi sự bình an,
                      Ta đâu có lúc nát tan cõi lòng...

                      Người ơi! Xin chớ mơ mòng
                      Để rồi dắt díu bòng bong theo hoài.
                      Tin đời một chút chút thôi,
                      Còn đâu để lại cho người viển vông!
                      #56
                        Nguyễn Văn Thơm 21.03.2011 21:51:30 (permalink)
                        0
                        Phố và quê

                        Thành phố sang trọng yêu kiều
                        Con người mê mải sớm chiều kiếm ăn
                        Tiếp chuyện cũng phải nhanh nhanh
                        Gặp nhau cái gật cũng thành niềm vui

                        Xóm làng đầy ắp tiếng cười
                        Buông cày buông cuốc lại chơi hết mình
                        Tiếp chuyện mộc mạc chân tình
                        Gặp nhau ríu rít lung linh tình đời...

                        #57
                          Nguyễn Văn Thơm 26.03.2011 21:06:21 (permalink)
                          0
                          Khôn và "ngu"

                          Người làm giầu,
                          kẻ kiếm ăn
                          Người vơ tiền nắm,
                          kẻ nhằn từng xu
                          Người ma quỷ
                          kẻ hiền từ
                          Người khôn giữ của
                          kẻ “ngu” chia tiền


                          #58
                            Precious Stone 26.03.2011 22:46:37 (permalink)
                            0
                            Thơ của anh thật ý nghĩa,

                            Em tặng anh bài thơ gọi là làm quen nhé,

                            Thiện ác,

                            Mẹ ơi bên Nhật bị sóng thần,
                            Ừ thì nó ở ác đó con,
                            Sao cô giáo bảo tội nước Nhật?
                            Con thấy họ có làm gì đâu...

                            Hồi xưa tụi Nhật nó quánh mình,
                            Nó giết người Việt rất dã man,
                            Việt Nam mình hiền nên trời thương,
                            Đáng đời tụi Nhật bị trời hại!

                            Việt Nam hiền lành nên trời thương,
                            Tụi Nhật độc ác bị trời hại...


                            #59
                              Nguyễn Văn Thơm 08.04.2011 22:43:47 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn các bạn ghé chơi
                              Thế là tôi đã thấy vui lắm rồi
                              Tuy rằng không có trà mời
                              Thơ tôi đã nói những lời tâm giao
                              Bạn chơi, không có mâm cao
                              Chỉ xin có một lời chào mà thôi
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 110 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9