NHÂN NGHĨA
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 110 bài trong đề mục
luongluonghoa 23.08.2011 22:50:55 (permalink)
0
NGƯỜI YÊU CHƯA VỀ

Người yêu sao mãii chưa về
Tháng ngày thơ thẩn hương quê nhớ thầm
Thăng trầm đời, mặc thăng trầm
Ta gieo hạt nhớ nẩy mầm thành cây

Ngô Nguyễn

Cám ơn Tiền bối ghé nhà hỏi thăm

TÌM ANH TRONG GIẤC NGỦ
Nhớ không anh hương cốm mùa thu
Quyện màu sen, quyện cả lời ru
Em mơ màng tìm trong giấc ngủ
Màu áo phong sương bạc thếch bụi mù.

Sương đầu non giăng trắng mùa phai
Ngọn nắng hồng ngủ chết hôm mai
Nên người đi chưa ngày trở lại
Lá vàng phai thao thức đêm dài
luongluonghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 22:53:29 bởi luongluonghoa >
#91
    Nguyễn Văn Thơm 27.08.2011 22:28:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: luongluonghoa

    NGƯỜI YÊU CHƯA VỀ

    Người yêu sao mãii chưa về
    Tháng ngày thơ thẩn hương quê nhớ thầm
    Thăng trầm đời, mặc thăng trầm
    Ta gieo hạt nhớ nẩy mầm thành cây

    Ngô Nguyễn

    Cám ơn Tiền bối ghé nhà hỏi thăm

    TÌM ANH TRONG GIẤC NGỦ
    Nhớ không anh hương cốm mùa thu
    Quyện màu sen, quyện cả lời ru
    Em mơ màng tìm trong giấc ngủ
    Màu áo phong sương bạc thếch bụi mù.

    Sương đầu non giăng trắng mùa phai
    Ngọn nắng hồng ngủ chết hôm mai
    Nên người đi chưa ngày trở lại
    Lá vàng phai thao thức đêm dài
    luongluonghoa


    Cảm ơn bạn đã ghé thăm
    Rượu chè không có, có mâm thơ dầy
    Thơ nhau chưa nhắm đã say
    Mối tình thi hữu thơ này sánh sao...
    #92
      Nguyễn Văn Thơm 27.08.2011 22:30:18 (permalink)
      0
      THU ĐẾN
       

      Hè đi
      Thu đến dịu dàng
      Bao nhiêu bức bối
      ném ngang trả hè
      Không còn
      nhức nhối tiếng ve
      Đêm đêm
      lại đón trăng về xốn xang
       
      Ngô Nguyễn
      #93
        Nguyễn Văn Thơm 30.08.2011 22:46:28 (permalink)
        0
        Lời khuyên *

        60 tuổi
        nghi con trai
        Con mình?
        hay kẻ lạc loài vào đây
        Người ơi!
        Bùn lắng lâu ngày
        Đứng khua
        đừng khoắng
        chẳng hay chút gì
        Biết là còn chút xân xi
        Cứ coi như chẳng là gì
        đã sao
        Nước đang trong vắt
        lỡ nào
        Khuấy lên
        chết cá trong ao
        tanh đời
        Xin người dừng lại đi thôi...


        -----
        * Mấy hôm trước nghe đài phát thanh có mục trao đổi góp ý cho một ông  già 60 tuổi. Đột nhiên ông nghi con trai không phải là dòng máu của mình, có thể là sản phẩm của cuộc ngoại tình của vợ. Ông thấy con không có nét gì giống bố cả về hình thức lẫn tính tình. Ông hỏi ý kiến đài: có nên làm xét nghiệm ADN hay không?...
        #94
          Nguyễn Văn Thơm 03.09.2011 22:50:08 (permalink)
          0
          HÈ VÀ THU

          Hè, Thu giận dỗi điều chi
          Cái oi cái bức ôm ghì lấy ta
          Bao giờ bọn họ thuận hoà
          Cho lòng nhẹ nhõm cả nhà đều vui...

          Ngô Nguyễn
          #95
            Nguyễn Văn Thơm 09.09.2011 22:04:17 (permalink)
            0
            MỐI TÌNH TAY BA


            Núi xanh ôm Biển mặn nồng

            Biển tung sóng biếc, thả lòng chơi vơi

            Than thân trách phận Bầu Trời

            Lệ tuôn mù mịt rã rời sóng xanh...



            Ngày ngày nhìn núi vây quanh

            Lòng Trời sôi sục biến thành lửa thiêu.

            Núi xanh, bỗng chốc một chiều

            Lửa tình thiêu đốt bao điều ước mơ...



            Đen thui Núi đứng trụi trơ!

            Biển xanh nhạt muối, hững hờ quay lưng!

            Trời xanh ngó xuống lưng chừng

            Thấy Biển măn nhạt, cũng ngừng mộng mơ...



            Ngàn năm Biển vẫn chơ vơ

            Ôm hình Trời, Núi mà ngơ ngẩn sầu...


            #96
              Nguyễn Văn Thơm 10.09.2011 19:12:47 (permalink)
              0
              NGÀY KHAI TRƯỜNG


              Thu về rạo rực trống trường

              Trẻ em ríu rít, đỏ đường cờ hoa

              Năm học mới đang mở ra

              Xanh xanh lá nõn nở hoa vươn cành...



              Ươm trồng bao ước mơ xanh

              Ươm trồng muôn vẻ ngọt lành tương lai

              Mái trường nuôi dưỡng nhân tài

              Đất nước này có ngày mai - Nhà Trường...

              #97
                Nguyễn Văn Thơm 15.09.2011 22:03:55 (permalink)
                0
                Người đẹp
                 
                Em làm cho mắt anh hoa
                Em xinh xinh quá
                nhạt nhào trời mây
                Buồn ghen
                gầy guộc hàng cây
                Còn anh chết lặng
                mắt ngây ngất nhìn

                #98
                  Nguyễn Văn Thơm 24.09.2011 22:49:33 (permalink)
                  0
                  Lẵng hoa

                  Lẵng hoa
                  ai đó dùng rồi
                  Hoa không còn nữa
                  lẵng ngồi chơ vơ
                  Giữa hè đường
                  lẵng vật vờ
                  Thấy lẵng xinh đẹp
                  tôi giơ lên nhìn
                  Lẵng trắng trẻo
                  vẫn còn gin
                  Đường đan bay lượn
                  uốn vin gọn gàng
                  Không chút bùn bẩn vương mang
                  Hoa xa
                  để lẵng ngỡ ngàng mung lung

                  Chỉ vì
                  chẳng được sống chung
                  Hoa kia chắc cũng lạnh lùng kém chi
                  Trách ai
                  nỡ vất hoa đi
                  Tách chia đôi ngả
                  còn gì là duyên...

                  #99
                    Nguyễn Văn Thơm 08.10.2011 19:41:27 (permalink)
                    0
                    ĐÁ GIÀ

                    Rêu xanh từng đám rậm rì
                    Bám đâu chẳng bám
                    bám ghì đá trơ
                    Đá mòn
                    phận bạc chơ vơ
                    Lại cho rêu đậu
                    vật vờ nắng mưa

                    Bạc màu
                    đá chẳng còn mơ
                    Hạt nào mọc nổi
                    để chờ lên cây
                    Đành cho
                    rêu cỏ mọc dầy
                    Già nua còn có những ngày rực xanh
                    #100
                      luongluonghoa 10.10.2011 22:58:09 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

                      Người đẹp
                       
                      Em làm cho mắt anh hoa
                      Em xinh xinh quá
                      nhạt nhào trời mây
                      Buồn ghen
                      gầy guộc hàng cây
                      Còn anh chết lặng
                      mắt ngây ngất nhìn



                      TỰ TÌNH
                      Hoa xinh e thẹn gợi tình
                      Mắt ai lưu bóng, lưu hình ngất ngây?
                      Hoa thêu lên áo trời mây
                      Hoa treo lủng lẳng ngọn cây giữa đường
                      Nâng niu một chút sắc hương
                      Hoa cười tô dáng phố phường nên thơ
                      Thi nhân say ngắm thẩn thờ
                      Lưu hương tô điểm ước mơ trong đời.
                      Hoa xinh xinh chỉ một thời.
                      LLH
                      Chúc thi nhân vui khoẻ.

                      #101
                        Nguyễn Văn Thơm 21.10.2011 22:58:40 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn luongluonghoa đã ghé nhà lại còn tăng một bài thơ hay.Thật là:
                         
                        Bạn đến chơi chả có hoa,
                        Chả trà, chả rượu toàn là thơ thôi
                        Mấy khi được bạn đến chơi
                        Ta hâm thơ nóng cùng người ngắm trăng...
                         
                        Chúc bạn hạnh phúc và có nhiều thơ hay...
                         
                        Ngô Nguyễn

                        #102
                          Nguyễn Văn Thơm 29.10.2011 21:46:07 (permalink)
                          0
                          Kiến vàng

                          Kiến vàng

                          loài kiến nhỏ nhoi

                          Biết thân phận hẩm

                          suốt đời tích lương

                          Còng lưng nhặt nhặn bốn phương

                          Hạt cơm

                          mảnh gạo

                          vất vương mọi nhà



                          Người ta

                          chê kiến bê tha

                          Giữ lâu hôi mốc

                          tích mà làm chi

                          Thời nay

                          tiền của thiếu gì

                          Xoè tiền

                          thứ chỉ chì chi có liền



                          Ta thì

                          cho kiến chả điên

                          Cả làng hết gạo

                          xoè tiền mua chi!...


                          #103
                            Nguyễn Văn Thơm 20.11.2011 21:35:03 (permalink)
                            0
                            LÀM THẦY
                            Chúc mừng các thầy giáo, cô giáo


                            Làm thầy, bao khoá chở đò
                            Ra trường lớp lớp bây giờ thành danh
                            Đời thầy vẫn cứ tanh bành
                            Bao nhiêu hy vọng thầy giành trò ngoan

                            Người ta trữ bạc, sắm vàng
                            Còn thầy trữ những gan nan mua tình
                            Cả đời tâm huyết học sinh
                            Giáo án cải tiến, phận mình bỏ bê

                            Lời thầy thấm thía mọi bề
                            Cứ như lời của hồn quê nhập vào
                            Giọng thầy năm tháng xôn xao
                            Vẫn còn vọng mãi cả vào trong mơ...

                            #104
                              Nguyễn Văn Thơm 25.11.2011 20:04:04 (permalink)
                              0
                              Ngóng đợi

                              Sao anh cứ nhìn em hoài
                              Lại còn cười nữa, tim ai rộn ràng
                              Bỏ em ở lại ngỡ ngàng
                              Anh về! Em cứ chàng màng bóng anh

                              Chiều chiều nắng chiếu mong manh
                              Ngóng anh em lại quẩn quanh sân trường
                              Dòng người nườm nượp trên đường
                              Anh đâu không thấy, thấy thương thân mình

                              Phải chăng mê dáng em xinh
                              Cho nên anh mới giật mình ngó thôi
                              Chắc là có chốn có nơi
                              Để em tìm kiếm rối bời ruột gan

                              Người đâu còn ở thế gian
                              Hay là em chỉ mơ màng vậy thôi
                              Nếu anh có thật trên đời
                              Đừng lẩn trốn mãi tơi bời lòng em...
                              #105
                                Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 110 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9