THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 27 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 396 bài trong đề mục
duonglam 13.11.2010 02:26:47 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]


THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ




Ta trở về thăm quê hương cũ,
Trong giấc mơ nỗi nhớ bềnh bồng.
Bến Điện- bình con đò xưa vắng khách,
Cây đa già soi bóng nước bên sông.

Đây Phú-chiêm mì tôm vàng ,sứa bạc
Mát lòng ta từng trưa nắng đi  về
Đây bãi Phương-Trà ngàn dâu xanh ngát
Dấu chân ta từng bước dõi đường quê.

Thương biết mấy con đường ra Đà- nẵng
Đồng Quế-sơn rực rỡ lúa hong vàng.
Con tu hú dục hè về rộn rã
Mui cá chuồng cơm lúa mới thơm hương.

Đình Hà- mật hôm nào vui mở hội
Tiếng trống chầu khuya rung bóng trăng vàng.
Ga Vĩnh- điện mùa tan trường phượng đỏ,
Đã xa rồi những bóng dáng thân thương.

Chợ Phú- bông ngày hai buổi họp
Mẹ oằn vai quang gánh sớm chiều,
Biển Cửa- Đại sóng pha màu lấp lánh,
Mai em về kỷ niệm nhớ mang theo.

Đây Cẩm- lậu thân yêu làng quê ngoại
Đường quanh co nước lũ những đông về.
Xóm Vạn Buồn soi mình bên sông nhỏ
Đời êm đềm như nghĩa mẹ tình quê.

Đại- lộc đó đất  lành thơm trái ngọt
Vườn sang xuân hoa bướm hẹn thề.
Nhấp chút ruợu cần môi em thắm đỏ,
Thường- Đức đi về mấy dặm sơn khê.

Qua Bàn- Lãnh cây đa cao chót vót [1]
Tiếng mẹ à ơi ! giấc ngũ chiêm bao.
Đất Xuân- Đài ngàn năm thơm khí tiết,
Hoàng- Diệu xưa rạng rỡ tiếng anh hào.

Cô gái Duy- xuyên trên khung cửi,
Tay đưa thoi em dệt lụa cho đời.
Mấy  độ xuân về hoa vàng rực rỡ,  
Tấm lụa cho mình em dệt xong chưa ?

Đây Gò-Nổi miền dâu tằm nổi tiếng,
Sao em chưa về nhặt kén ươm tơ ?
Kéo sợi tơ vàng óng ả,
Làm sợi tơ trời, kết mối duyên thơ .

Ai ghé Tam kỳ ? Ai về phố Hội ?
Có nghe trong tim máu chảy dập dồn.
Có nghe cõi lòng rưng rưng thổn thức
Đất mẹ ngàn năm nghĩa nặng săt son.

Quảng- Đà đó với bao nhiêu kỷ niệm
Mai ta về tìm lại dấu ngày xưa
Gọi tên từng niềm thương nỗi nhớ
Viết lên muôn vạn  lời thơ.

 
Dương Lam

      
[1] Ở Gò-Nổi Điện-bàn có bài hát ru em :Cây đa mô cao cho bằng cây đa Bàn lãnh, đất mô thanh cảnh cho bằng đất Bảo an.Chỗ mô vui cho bằng chỗ Phố chỗ Hàn, dưới sông tàu chạy trên đàng ngựa xe.


R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 06:35:48 bởi Viet duong nhan >
#1
    duonglam 13.11.2010 02:43:16 (permalink)
    0
    TÌNH EM SÀI GÒN
     
    Sài gòn có hai mùa mưa nắng,
    tình ta yêu em
    có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông ,
     
    nên ta viết bài thơ ,TÌNH EM SÀI GÒN ,
    tặng em làm vốn liếng ,
    ngày mai em đi lấy chồng .
     
    Sài gòn xuân về mai nở
    hoa vàng đẹp aó em thơ .
    tơ hồng ai giăng đầy ngỏ,
    ta về bối rối trong mơ.
     
    Sài gòn hạ về nắng đỏ,
    nắng hôn đôi má em hồng,
    xôn xao bướm vàng lối nhỏ ,
    ta về rộn rã chờ mong .
     
    Sài gòn  thu về gió thổi ,
    gió lùa mái tóc em bay ,
    mơ màng bên khung cửa sổ,
    thẩn thờ em nhớ  thương ai .
     
    Sài gòn đông về mưa đổ ,
    mưa giăng mờ mịt phương trời .
    em đi về qua lối nhỏ  ,
    mưa nhòa ướt áo  em thơ .

    Sài gòn đêm nao yến tiệc ,
    nhà ai pháo đỏ rượu hồng ,
    ta về chép trang thơ cũ ,
    tặng người em gái sang sông…

     
    Dương Lam
     
     R
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 06:42:34 bởi Viet duong nhan >
    #2
      TTH 13.11.2010 07:37:16 (permalink)
      0
      TÌNH EM SÀI GÒN
       
      Sài gòn có hai mùa mưa nắng,
      tình ta yêu em
      có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông ,
       
      nên ta viết bài thơ ,TÌNH EM SÀI GÒN ,
      tặng em làm vốn liếng ,
      ngày mai em đi lấy chồng .
       
      Sài gòn xuân về mai nở
      hoa vàng đẹp aó em thơ .
      tơ hồng ai giăng đầy ngỏ,
      ta về bối rối trong mơ.
       
      Sài gòn hạ về nắng đỏ,
      nắng hôn đôi má em hồng,
      xôn xao bướm vàng lối nhỏ ,
      ta về rộn rã chờ mong .
       
      Sài gòn  thu về gió thổi ,
      gió lùa mái tóc em bay ,
      mơ màng bên khung cửa sổ,
      thẩn thờ em nhớ  thương ai .
       
      Sài gòn đông về mưa đổ ,
      mưa giăng mờ mịt phương trời .
      em đi về qua lối nhỏ  ,
      mưa nhòa ướt áo  em thơ .

      Sài gòn đêm nao yến tiệc ,
      nhà ai pháo đỏ rượu hồng ,
      ta về chép trang thơ cũ ,
      tặng người em gái sang sông…

      Dương Lam

       
      TÌNH EM SAIGON
       
      SAIGON có mưa có nắng
      Đẹp tình xuân hạ thu đông
      Kỷ niệm ôm dầu cay đắng
      Tặng em mai có theo chồng
       
      SAIGON muôn hoa đua nở
      Đẹp tà áo trắng người thơ
      Gác vắng không ta than thở
      Ai ru em ngủ tìm mơ
       
      SAIGON nhớ, đầy nắng mới
      Có nhau má thắm môi hồng
      Chân đều vai kề qua lối
      Buồng tim đập rộn phập phồng
       
      SAIGON ngày đi gió nổi
      Ai lùa mái tóc em bay
      Một lần gặp rồi cách biệt
      Hai nơi thương nhớ đêm ngày
       
      SAIGON chìm trong mưa đổ
      Tái tê bóng nhỏ phương trời
      Xứ lạ năm canh thức dỗ
      Nỗi buồn trống vắng em ơi!
       
      SAIGON xa rồi luyến tiếc
      Vọng êm tiếng hát bên song
      Câu thơ viết nồng thắm thiết
      Cách bao thương cũng một lòng
       
      Thanh Huy
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 04:51:13 bởi Viet duong nhan >
      #3
        duonglam 17.11.2010 01:11:28 (permalink)
        0
        Cám ơn bạn Thanh  Huy đã ghé thăm tệ xá và để lại bài thơ hoạ rất hay với một hồn thơ thật dồi dào... lai láng ... Rất mong được đón tiếp quí bạn...
        dương lam.

        #4
          duonglam 02.12.2010 07:07:00 (permalink)
          0
          THƠ ĐỀ TRÊN VÁCH NÚI YÊN SƠN
           
           
           
           
          Yên sơn cỏ núi xanh rì,
          Qua đây lòng thấy hình như…hết sầu.
          Hỡi người thơ cõi tiên đâu ?
          Ra đây ta  dốc dăm bầu… rưọu say …
           
          Yên sơn một dãi trời mây ,
          Sông  xây nước biếc , non xây núi vàng.
          Một vùng hoa gấm mênh mang,
          Trăng lên quyện với tơ vàng… vương vương…
           
          Yên sơn một dãi khói sương,
          Thơ ,trăng ,hoa, bạn ,tình vương ý nồng.
          Rượu vào thơ rót bên sông,
           Bạn, hoa, thơ, rượu bềnh bồng… trời mây…
           
          Dương Lam
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 07:11:33 bởi duonglam >
          #5
            TTH 03.12.2010 12:23:54 (permalink)
            0
            CỐ

            Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
            Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
            Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
            Lời chai kể hệt khổ qua đèo
            Con đường ảo vọng dù e bước
            Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
            Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
            Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

            Tú lòng...thòng



            NGHÈO 
              
            Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
            Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
            Bạn muốn tới chơi ,còn ngại… núi,
            Em đành lỗi hẹn, bỡi e …đèo ,
            Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
            Một kiếp phù sinh ,cũng ráng trèo.
            Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó ,
            Trăm năm thờ thẩn bóng trăng gieo…
             
            Tú lang thang


            TỦI
             
            Lâu rồi chủ vắng Cốc nằm queo
            Đây nhớ ai thêm tủi phận nghèo
            Bạn gặp rượu vơi đâu chén đãi
            Gái kêu xe hỏng lấy chi đèo
            Xót cơn hoạn nạn không đường tránh
            Buồn cái đơn côi chẳng chỗ trèo
            Tối ngủ công viên ngày sống chợ
            Cam đời lăn lóc khổ ai gieo
             
            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 13:42:56 bởi TTH >
            #6
              Rdinh 05.12.2010 21:11:12 (permalink)
              0

              THƠ ĐỀ TRÊN VÁCH NÚI YÊN SƠN




              Yên sơn cỏ núi xanh rì,
              Qua đây lòng thấy hình như…hết sầu.
              Hỡi người thơ cõi tiên đâu ?
              Ra đây ta dốc dăm bầu… rưọu say …

              Yên sơn một dãi trời mây ,
              Sông xây nước biếc , non xây núi vàng.
              Một vùng hoa gấm mênh mang,
              Trăng lên quyện với tơ vàng… vương vương…

              Yên sơn một dãi khói sương,
              Thơ ,trăng ,hoa, bạn ,tình vương ý nồng.
              Rượu vào thơ rót bên sông,
              Bạn, hoa, thơ, rượu bềnh bồng… trời mây…

              Dương Lam

               
               
              BẦU RƯỢU TÚI THƠ LÊN YÊN SƠN
               
               Yên sơn thắng cảnh là đây
              Ngọn cao chót-vót  làn mây bồng-bềnh
              Đường lên núi đá gập-ghềnh
              Vai mang bầu rượu, bên mình túi thơ
               
              Ngất-ngây thảo được một tờ
              Nửa say, nửa tình... câu thơ trữ-tình
              Suối cao đổ xuống bên triền
              Rượu bầu tu cạn , thơ liền bay lên
               
              Một miền sơn cước bình yên
              Mải thơ với rượu muốn quên đường về !
               
              RĐinh
              #7
                Nguyen Gia Linh 08.12.2010 00:28:07 (permalink)
                0
                THU XA



                Đã khuất xa rồi giọt nắng thu

                Còn đây gió lạnh với mây mù

                Đông sang lộc nhú ươm lời hát

                Xuân lại hoa cười trỗi khúc ru

                Nửa gánh giang sơn nhiều trắc trở

                Một bầu nhật nguyệt lắm sầu tư

                Xẻ đôi câu chữ tìm vui tạm

                Lỡ vướng hồng trần khó thể tu!



                Nha Uyen



                Thu đi

                Lẫn khuất trời xa vệt bóng thu
                Đâu đây còn lại áng sương mù
                Đông về gió lạnh đồng không quạnh
                Xuân đến mây tràn cỏ nội ru
                Một gánh cương thường gieo chướng ngại
                Bao bầu nhiệt huyết gợi tâm tư
                Chia đều bát cú xây đời thỏa
                Chẳng ngại con đường lắm bước tu

                Nguyễn Gia Linh
                TIỄN THU
                 
                 
                Thôi thế xa rồi thu hỡi thu ,
                Nằm đây nghe thấm lạnh sương mù.
                Ngày buồn thờ thẩn , ai ca hát ,
                Đêm vắng mơ màng  , tiếng mẹ ru.
                Sương tõa thềm hoa , buồn mấy độ.
                Mây nhòa dáng ngọc , trĩu sầu tư,
                Tiễn thu còn biết bao thương nhớ,
                Một cõi hồng trần mấy nẽo tu  ?
                 
                Dương Lam
                 
                 
                 

                Tiễn thu                                                         


                Bóng mới sang mùa sắp hết thu         
                Giờ đây thấm lạnh vệt sa mù  
                Nguồn thương khuất mắt, yêu lời hát
                Nỗi nhớ bên lòng, cảm tiếng ru
                Gió cuốn đồi xa, vương vấn hội
                Mây che lối nhỏ, xóa ưu tư
                Ngày nầy năm trước bao sầu hận
                Mấy ngả đường đời, một cảnh tu !
                 
                Nguyễn Gia Linh
                #8
                  duonglam 21.12.2010 01:15:47 (permalink)
                  0





                  THÀNH PHỐ CỔ HỘI-AN


                  Thành phố cổ và người con gái nhỏ,
                  ...Thời gian đi hun hút biển mù xa...
                  Dấu chân em còn in hằn trên cát...
                  Ta vô tình làm một kẻ...đi xa...

                  Dương Lam

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 12:52:24 bởi duonglam >
                  #9
                    TTH 21.12.2010 08:31:43 (permalink)
                    0
                     


                    SƯỚNG GIÀ

                    Hưởng trẻ giờ đây cũng sướng già
                    Sáng đùa chúng bạn tối thăm hoa
                    Mắt không thấy dưới thì quơ gậy
                    Thân chẳng trèo trên cứ cậy gà
                    Ước nguyện mua vui đời mấy ổng
                    Cầu mong ban phước ý đôi bà
                    Còn trời còn đất còn ham muốn
                    Chớ bỏ dở tình uổng lắm nha

                    Thanh Huy


                    Già gân

                    Ngặt cái chồng tôi dẫu đã già
                    Nhưng còn khoái nguyệt ngắm hương hoa
                    Khi buồn xóm dưới tìm xôi chả
                    Lúc hứng làng bên chuốc cựa gà
                    Hỏng thích càm ràm như các cụ
                    Hoài chê lải nhải giống đàn bà
                    Ra đường chưng diện như trai trẻ
                    Mấy lão bầy giờ cũng ngộ nha

                    Vancali 12.16.10


                     VUI GIÀ

                    Mấy lão bây giờ cũng ngộ nha
                    Đeo tai cắt mắt giống như bà
                    Thấy em hít mũi làm hôn gió
                    Gặp ghẹ rùng vai tập đá gà
                    Rảnh rỗi thả cần câu cá chép
                    An nhàn dạo cảnh bẻ cành hoa
                    Chơi ngày chơi tháng thân bền sức
                    Mặt ráo tươi ai dám nói già

                    Thanh Huy


                     Hưởng già

                    Mặt ráo tươi ai dám nói già
                    Áo quần bảnh chọe tướng hào hoa
                    Giày sơn sặc sỡ cùng kim tuyến
                    Nón vẽ đơn sơ với cánh gà
                    Quán rượu hay vào lòe bóng ghệ
                    Hộp đêm thích đến nghía duyên bà
                    Từ lâu nức tiếng dân sành điệu
                    Chớ có xầm xì tội lão nha

                    Vancali 12.17.10


                    Chuyện Tình Già

                    Thấy chưa!  Tui đã nói ông già
                    Cái tánh lằng nhằng chuyện bướm hoa
                    Sớm tối rề rề bên quán phở
                    Trưa chiều lẩn quẩn cạnh sân gà
                    Cá thua mấy độ la rầy cháu
                    Mượn đỡ vài quan nịnh hót bà
                    Cứ vậy tơ tình nay cắt bỏ
                    Một mình ông chịu khổ thân nha 

                                                                 Đoạn Trường


                    Trâu Già Gặm Cỏ Non

                    Trên đồi lững thững con trâu già
                    Sức cạn chê cành chán cả  hoa
                    Thấy đám cỏ non đương thủ thỉ
                    Vội lê ngay đến cà kê gà
                    Côn trùng bỏ chạy cầu bồ tát
                    Bụi cỏ nằm im niệm phật bà
                    Trâu ráng gặm hoài cỏ chẳng đứt
                    Cỏ cười,  “Răng rụng hết rồi nha!”

                    C Pham


                     Trâu thèm cỏ

                    Cỏ bảo rằng trâu tướng đã già
                    Trâu rằng cỏ mật ngát mùi hoa
                    Trâu cười vỗ bụng còn gân cốt
                    Cỏ nói thấy trâu hết sức gà
                    Cỏ khóc thân quèn thân bạc phước
                    Trâu khoe hội trưởng hội cưng bà
                    Trâu bèn dụ khị cho"thơm" tí
                    Cò ngại răng cùng... nhột lắm nha

                    Vancali 12.18.10
                     
                     
                    CỎ CÔ ĐƠN
                     
                    Nhột đâu mà nhột chớ đùa nha
                    Có nhột còn hơn số lẻ bà
                    Ra phố van ông ban của phước
                    Đến sân ngắm cảnh ngỗng đuôi gà
                    Đêm về gom mộng tìm trăng nước
                    Ngày đến trồng si dệt bướm hoa
                    Háo hức trông chàng chàng chẳng thấy
                    Thôi mua vật quý hưởng thân già
                     
                    Thanh Huy
                     

                     VẪN CHƯA GIÀ

                    Nam nhi bảy chục vẫn chưa già,
                    Hãy để cho chồng thưởng ngoạn hoa.
                    Chớ có trông mèo lầm tưởng chuột,
                    Đừng nên ngó cuốc vẽ ra gà.
                    Hờn ghen quá lắm đau tâm lão,
                    Tức giận làm chi khổ trí bà.
                    Lúc thấy ông đi không chống gậy,
                    Là nhờ phúc đức mấy đời nha.

                    Thi Nang


                    Hỏng chịu già

                    Bảy bó nhà tôi hỏng chịu già
                    Vẫn thường mơ mộng chuyện trăng hoa
                    Làm thơ lãng mạn mê câu cá
                    Uống rượu say sưa thích chọi gà
                    Khoái phở thơm lừng vui sóng mắt
                    Chê cơm lạnh lẽo vụng tay bà
                    Chìu ông lặng tiếng bao ngày tháng
                    Tức nước tràn bờ chớ trách nha


                    Vancali 12.19.10

                    Cảm ơn quí huynh tỷ cùng
                    vui xướng họa với em , chúc quí bạn mùa giáng sinh anh lành và hạnh phúc .


                    VỀ NHÀ VỚI VỢ

                    Muốn ẩn điền viên dưỡng sức già,
                    Rời xa phố xá cảnh phồn hoa.
                    Đào ao,đắp đập,nuôi tôm cá,
                    Đóng cũi,che phên,nhốt lợn gà.
                    Uống rượu,ngâm thơ,vui phận lão,
                    Lo tiền,kiếm gạo,tủi thân bà.
                    Từ nay hứa sẽ không đi nữa,
                    Quyết chí về nhà với vợ nha.
                    Thi Nang
                     
                     
                    TÌNH VỢ GIÀ
                     
                    Quyết chí về nhà với vợ nha
                    Muốn thân sướng phải dỗ yêu bà
                    Không xây lầu ái chăm nuôi gái
                    Chẳng rủ người quen cá độ gà
                    Vào chợ dạo quanh đừng mó ghẹ
                    Ra đường bước thẳng chớ đùa hoa
                    Cơm canh em nấu thơm mùi mắm
                    Dọn sẵn chàng ăn phước phận già
                     
                    Thanh Huy
                     

                    PHẬN CHỒNG GIÀ
                     
                    Giọn sẵn chàng ăn phước phận già,
                    Ra đường đứng đắn bớt đào hoa.
                    Gặp nàng mắt liếc đừng vung vít,
                    Đụng ẻn tay vin chớ bá gà  .
                    Mắt phượng cũng đành thôi phận ả,
                    Vai hùm xin ráng cậy duyên bà .
                    Còn tình  còn nghĩa còn non nước
                    Nhất vợ nhì  trời chớ giỡn nha …
                     
                    Tú lang thang

                     
                     
                    NHẤT VỢ NHÌ TRỜI
                     
                    Nhất vợ nhì trời chớ giỡn nha...
                    Gái tơ rờ mó biết uy bà
                    Mắt môi bịt kín treo thân ngỗng
                    Tay cẳng bẻ queo trói phận gà
                    Hết rập rình mong đùa giỡn nguyệt
                    Không thò thụt để hái vò hoa
                    Quá thì trét ớt cay đời bé
                    Hí hửng còn đâu vỗ ngực già
                     
                    Thanh Huy
                    #10
                      TTH 21.12.2010 08:49:47 (permalink)
                      0
                      THÀNH PHỐ CỔ HỘI-AN

                      Thành phố cổ và người con gái nhỏ,
                      ...Thời gian đi hun hút biển mù xa...
                      Dấu chân em còn in hằn trên cát...
                      Ta vô tình làm một kẻ...đi xa...

                      Dương Lam




                      PHỐ CỔ
                       
                      Phố cổ lâu rồi có thấy đâu
                      Nơi xa nhớ quá bát cao lầu
                      Sông thuyền trôi dạt mưa nhòa mắt
                      Biển nước trào dâng sóng vỗ đầu
                      Em vẫn em mình trong gác lạnh
                      Anh hoài anh một giữa trời đau
                      Dòng đời chia cách chưa về được
                      Xoa dịu tim yêu đợi thuở nào...
                       
                      Thanh Huy
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 00:20:31 bởi TTH >
                      #11
                        vancali96 21.12.2010 11:16:34 (permalink)
                        0
                         


                        SƯỚNG GIÀ

                        Hưởng trẻ giờ đây cũng sướng già
                        Sáng đùa chúng bạn tối thăm hoa
                        Mắt không thấy dưới thì quơ gậy
                        Thân chẳng trèo trên cứ cậy gà
                        Ước nguyện mua vui đời mấy ổng
                        Cầu mong ban phước ý đôi bà
                        Còn trời còn đất còn ham muốn
                        Chớ bỏ dở tình uổng lắm nha

                        Thanh Huy


                        Già gân

                        Ngặt cái chồng tôi dẫu đã già
                        Nhưng còn khoái nguyệt ngắm hương hoa
                        Khi buồn xóm dưới tìm xôi chả
                        Lúc hứng làng bên chuốc cựa gà
                        Hỏng thích càm ràm như các cụ
                        Hoài chê lải nhải giống đàn bà
                        Ra đường chưng diện như trai trẻ
                        Mấy lão bầy giờ cũng ngộ nha

                        Vancali 12.16.10


                         VUI GIÀ

                        Mấy lão bây giờ cũng ngộ nha
                        Đeo tai cắt mắt giống như bà
                        Thấy em hít mũi làm hôn gió
                        Gặp ghẹ rùng vai tập đá gà
                        Rảnh rỗi thả cần câu cá chép
                        An nhàn dạo cảnh bẻ cành hoa
                        Chơi ngày chơi tháng thân bền sức
                        Mặt ráo tươi ai dám nói già

                        Thanh Huy


                         Hưởng già

                        Mặt ráo tươi ai dám nói già
                        Áo quần bảnh chọe tướng hào hoa
                        Giày sơn sặc sỡ cùng kim tuyến
                        Nón vẽ đơn sơ với cánh gà
                        Quán rượu hay vào lòe bóng ghệ
                        Hộp đêm thích đến nghía duyên bà
                        Từ lâu nức tiếng dân sành điệu
                        Chớ có xầm xì tội lão nha

                        Vancali 12.17.10


                        Chuyện Tình Già

                        Thấy chưa!  Tui đã nói ông già
                        Cái tánh lằng nhằng chuyện bướm hoa
                        Sớm tối rề rề bên quán phở
                        Trưa chiều lẩn quẩn cạnh sân gà
                        Cá thua mấy độ la rầy cháu
                        Mượn đỡ vài quan nịnh hót bà
                        Cứ vậy tơ tình nay cắt bỏ
                        Một mình ông chịu khổ thân nha 

                                                                     Đoạn Trường


                        Trâu Già Gặm Cỏ Non

                        Trên đồi lững thững con trâu già
                        Sức cạn chê cành chán cả  hoa
                        Thấy đám cỏ non đương thủ thỉ
                        Vội lê ngay đến cà kê gà
                        Côn trùng bỏ chạy cầu bồ tát
                        Bụi cỏ nằm im niệm phật bà
                        Trâu ráng gặm hoài cỏ chẳng đứt
                        Cỏ cười,  “Răng rụng hết rồi nha!”

                        C Pham


                         Trâu thèm cỏ

                        Cỏ bảo rằng trâu tướng đã già
                        Trâu rằng cỏ mật ngát mùi hoa
                        Trâu cười vỗ bụng còn gân cốt
                        Cỏ nói thấy trâu hết sức gà
                        Cỏ khóc thân quèn thân bạc phước
                        Trâu khoe hội trưởng hội cưng bà
                        Trâu bèn dụ khị cho"thơm" tí
                        Cò ngại răng cùng... nhột lắm nha

                        Vancali 12.18.10
                         
                         
                        CỎ CÔ ĐƠN
                         
                        Nhột đâu mà nhột chớ đùa nha
                        Có nhột còn hơn số lẻ bà
                        Ra phố van ông ban của phước
                        Đến sân ngắm cảnh ngỗng đuôi gà
                        Đêm về gom mộng tìm trăng nước
                        Ngày đến trồng si dệt bướm hoa
                        Háo hức trông chàng chàng chẳng thấy
                        Thôi mua vật quý hưởng thân già
                         
                        Thanh Huy
                         

                         VẪN CHƯA GIÀ

                        Nam nhi bảy chục vẫn chưa già,
                        Hãy để cho chồng thưởng ngoạn hoa.
                        Chớ có trông mèo lầm tưởng chuột,
                        Đừng nên ngó cuốc vẽ ra gà.
                        Hờn ghen quá lắm đau tâm lão,
                        Tức giận làm chi khổ trí bà.
                        Lúc thấy ông đi không chống gậy,
                        Là nhờ phúc đức mấy đời nha.

                        Thi Nang


                        Hỏng chịu già

                        Bảy bó nhà tôi hỏng chịu già
                        Vẫn thường mơ mộng chuyện trăng hoa
                        Làm thơ lãng mạn mê câu cá
                        Uống rượu say sưa thích chọi gà
                        Khoái phở thơm lừng vui sóng mắt
                        Chê cơm lạnh lẽo vụng tay bà
                        Chìu ông lặng tiếng bao ngày tháng
                        Tức nước tràn bờ chớ trách nha


                        Vancali 12.19.10

                        Cảm ơn quí huynh tỷ cùng
                        vui xướng họa với em , chúc quí bạn mùa giáng sinh anh lành và hạnh phúc .


                        VỀ NHÀ VỚI VỢ

                        Muốn ẩn điền viên dưỡng sức già,
                        Rời xa phố xá cảnh phồn hoa.
                        Đào ao,đắp đập,nuôi tôm cá,
                        Đóng cũi,che phên,nhốt lợn gà.
                        Uống rượu,ngâm thơ,vui phận lão,
                        Lo tiền,kiếm gạo,tủi thân bà.
                        Từ nay hứa sẽ không đi nữa,
                        Quyết chí về nhà với vợ nha.
                        Thi Nang
                         
                         
                        TÌNH VỢ GIÀ
                         
                        Quyết chí về nhà với vợ nha
                        Muốn thân sướng phải dỗ yêu bà
                        Không xây lầu ái chăm nuôi gái
                        Chẳng rủ người quen cá độ gà
                        Vào chợ dạo quanh đừng mó ghẹ
                        Ra đường bước thẳng chớ đùa hoa
                        Cơm canh em nấu thơm mùi mắm
                        Dọn sẵn chàng ăn phước phận già
                         
                        Thanh Huy
                         

                        PHẬN CHỒNG GIÀ
                         
                        Giọn sẵn chàng ăn phước phận già,
                        Ra đường đứng đắn bớt đào hoa.
                        Gặp nàng mắt liếc đừng vung vít,
                        Đụng ẻn tay vin chớ bá gà  .
                        Mắt phượng cũng đành thôi phận ả,
                        Vai hùm xin ráng cậy duyên bà .
                        Còn tình  còn nghĩa còn non nước
                        Nhất vợ nhì  trời chớ giỡn nha …
                         
                        Tú lang thang

                         
                        NHẤT VỢ NHÌ TRỜI
                         
                        Nhất vợ nhì trời chớ giỡn nha...
                        Gái tơ rờ mó biết uy bà
                        Mắt môi bịt kín treo thân ngỗng
                        Tay cẳng bẻ queo trói phận gà
                        Hết rập rình mong đùa giỡn nguyệt
                        Không thò thụt để hái vò hoa
                        Quá thì trét ớt cay đời bé
                        Hí hửng còn đâu vỗ ngực già
                         
                        Thanh Huy

                         Duyên già

                        Thật tình hối lỗi chớ đùa nha
                        Mỗi lúc phòng đơn nhớ thấy bà
                        Rửa mặt ông vào phòng chảy tóc
                        Lấy tiền em xuống phố mua gà
                        Chiều về cặp nến tri ân phật
                        Tối đến hai mình hưởng lộc hoa
                        Cảm tạ ơn trời thương ngó lại
                        Cho tôi hạnh phúc đẹp duyên già


                        Vacali 12.20.10

                        Cám ơn quí huynh tỷ quá thương em ..vào chơi xướng họa quả là vui nhộn hì hì cám ơn cám ơn ....
                        Chúc quí huynh tỷ màu gaing1 sinh anh lành hạnh phúc hì ì ...

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 11:38:07 bởi vancali96 >
                        #12
                          TTH 23.12.2010 00:50:18 (permalink)
                          0
                          THÀNH PHỐ CỔ HỘI-AN

                          Thành phố cổ và người con gái nhỏ,
                          ...Thời gian đi hun hút biển mù xa...
                          Dấu chân em còn in hằn trên cát...
                          Ta vô tình làm một kẻ...đi xa...

                          Dương Lam


                          PHỐ CỔ

                          Phố cổ lâu rồi có thấy đâu
                          Nơi xa nhớ quá bát cao lầu
                          Sông thuyền trôi dạt mưa nhòa mắt
                          Biển nước trào dâng sóng vỗ đầu
                          Em vẫn em mình trong gác lạnh
                          Anh hoài anh một giữa trời đau
                          Dòng đời chia cách chưa về được
                          Xoa dịu tim yêu đợi thuở nào...

                          Thanh Huy 


                          Kỷ niệm xưa

                          Hội An kỷ niệm biết người đâu
                          Gặp gỡ rồi quen chốn cổ lầu
                          Má đỏ thơ ngây ngày chạm mặt
                          Trời xanh lưu luyến phút ban đầu
                          Gần nhau sóng mắt hoài run động
                          Tạm biệt cung lòng chợt nhói đau
                          Ngưu Chức còn mong cầu tháng bảy
                          Tình ta lỗi hẹn đến khi nào


                          Vancali 12.21.10

                          Chúc huynh tỷ mùa giáng sinh  vui mạnh hì hì ..
                          .

                           

                          BẠN Ở ĐÂU?

                          Giã biệt quê nhà bạn đến đâu?
                          Cố hương lắm chỗ đã xây lầu.
                          Mơ ngày gặp gỡ mờ đôi mắt,
                          Ước buổi đoàn viên bạc mái đầu.
                          Phố cũ dù xa lòng vẫn nhớ,
                          Thôn xưa dẫu cách dạ còn đau.
                          Người ơi,bỏ xứ ra đi mãi!
                          Chẳng biết hôm nay ở chốn nào?



                          Thi Nang



                          NGƯỜI EM PHỐ HỘI
                           
                          Hội An thuở ấy biết tìm đâu
                          Tiếng hát câu thơ vọng gác lầu
                          Phố cổ lối về chung một hướng
                          Đường xưa bóng đổ chụm hai đầu
                          Đang vui ai ngỡ mang tình lỡ
                          Tưởng sướng đâu ngờ dệt mối đau
                          Em vội theo chồng tôi hụt hẫn
                          Cô đơn gọi bóng bóng nơi nào!
                           
                          Thanh Huy
                          #13
                            duonglam 23.12.2010 02:22:15 (permalink)
                            0





                            THÀNH PHỐ CỔ HỘI-AN

                            Thành phố cổ và người con gái nhỏ,
                            ...Thời gian đi hun hút biển mù xa...
                            Dấu chân em còn in hằn trên cát...
                            Ta vô tình làm một kẻ...đi xa...

                            Dương Lam


                            PHỐ CỔ

                            Phố cổ lâu rồi có thấy đâu
                            Nơi xa nhớ quá bát cao lầu
                            Sông thuyền trôi dạt mưa nhòa mắt
                            Biển nước trào dâng sóng vỗ đầu
                            Em vẫn em mình trong gác lạnh
                            Anh hoài anh một giữa trời đau
                            Dòng đời chia cách chưa về được
                            Xoa dịu tim yêu đợi thuở nào...

                            Thanh Huy 


                            Kỷ niệm xưa

                            Hội An kỷ niệm biết người đâu
                            Gặp gỡ rồi quen chốn cổ lầu
                            Má đỏ thơ ngây ngày chạm mặt
                            Trời xanh lưu luyến phút ban đầu
                            Gần nhau sóng mắt hoài run động
                            Tạm biệt cung lòng chợt nhói đau
                            Ngưu Chức còn mong cầu tháng bảy
                            Tình ta lỗi hẹn đến khi nào

                            Vancali 12.21.10

                            Chúc huynh tỷ mùa giáng sinh  vui mạnh hì hì ...

                             

                            BẠN Ở ĐÂU?

                            Giã biệt quê nhà bạn đến đâu?
                            Cố hương lắm chỗ đã xây lầu.
                            Mơ ngày gặp gỡ mờ đôi mắt,
                            Ước buổi đoàn viên bạc mái đầu.
                            Phố cũ dù xa lòng vẫn nhớ,
                            Thôn xưa dẫu cách dạ còn đau.
                            Người ơi,bỏ xứ ra đi mãi!
                            Chẳng biết hôm nay ở chốn nào?


                            Thi Nang


                            NGƯỜI EM PHỐ HỘI
                             
                            Hội An thuở ấy biết tìm đâu
                            Tiếng hát câu thơ vọng gác lầu
                            Phố cổ lối về chung một hướng
                            Đường xưa bóng đổ chụm hai đầu
                            Đang vui ai ngỡ mang tình lỡ
                            Tưởng sướng đâu ngờ dệt mối đau
                            Em vội theo chồng tôi hụt hẫn
                            Cô đơn gọi bóng bóng nơi nào!
                             
                            Thanh Huy



                            NHỚ VỀ PHỐ HỘI SÔNG THU
                             
                             
                            Em những ngày qua…Em ở đâu ?
                            Còn chăng kỹ niệm bát cao lầu ?
                            Ngày ta đi học mưa giăng mắc,
                            Buổi bé đến trường nước ngập đầu...
                            Nhớ thuở nào xưa chung lối mộng,
                            Bây giờ xa cách ngập niềm đau .
                            Sông Thu lờ lững thuyền ai đó ?
                            Còn nhớ vầng trăng… một thuở nào…


                            Tú lang thang




                            CHÚC TOÀN THỂ CÁC BẠN VNTQ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TRẺ KHOẺ TRÀN ĐẦY ƠN LỘC CHÚA ...

                             


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 13:07:29 bởi duonglam >
                            #14
                              duonglam 24.12.2010 01:30:39 (permalink)
                              0


                              ĐI XE LỮA VỀ NGANG QUA GA KỲ- LAM




                              Con ga nhỏ mõi mòn như đứng đợi,
                              Dáng vỏ vàng gầy guộc bóng chiều xa...
                              Ta từ đó xin làm con tàu nhỏ,
                              Ghé thăm Em từng năm tháng... la đà......

                              Dương Lam
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 27 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 396 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9