Nhớ Xuân Xưa
Tôi bước vào xuân nhẹ gót giầy
Gió về xô khẽ lá trên cây
Đào tươi khoe sắc trên cành thắm
Chín đỏ lòng tôi một sớm ngày…
Xuân về tôi lại nhớ xuân xưa
Háo hức chờ mong đón giao thừa
Tôi vác cây dài ra đốt pháo
Pháo nổ vang trời lấm tấm mưa
Mùng một ba mừng tuổi các con
Công danh sự nghiệp được vuông tròn
Xóm giềng cùng nhau đi chúc tết
Thắt tình giao hảo tấm lòng son
Sáng sớm loanh quanh chỉ ở nhà
Vì sợ mất giông với người ta
Phải đợi mọi người đi chúc hết
Xong rồi lứa trẻ mới được qua
Mùng hai tôi chơi với bạn bè
Pháo cầm tay nổ cũng hơi tê
Ngày bé có lần chơi pháo dại
Pháo nổ xạm tay chẳng dám về…
Ký ức ngày xuân thời thơ bé
Vẫn luôn hiển hiện ở trong tôi
Bây giờ khôn lớn xuân trở lại
Chợt nhớ về xuân cũ đấy thôi