DẠ LAN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
Nhân Sơn 27.11.2010 09:15:04 (permalink)
0
CHỈ LÀ VUI THƠ

Bận lòng chi một cái tên
Chỉ là hư ảo chênh vênh thuyền tình
Chỉ là thơ thẫn với mình
Với ta với cả bình minh chiều tà

Chỉ là vần nhịp thơ ca
Chỉ là là chỉ chỉ là vần thơ
Chỉ là từ ý mộng mơ
Chỉ là giây chút thẫn thơ mà thôi

Trách gì gì hỡi người ơi
Vui mừng gặp bạn đôi lời thông giao
Vần thơ xướng hoạ trao nhau
Vào thế giới ảo vui màu ước mơ

Dạ Lan 

 
 
Dẫu vẫn biết chỉ là thơ
Vậy mà xao xuyến thẩn thờ nhớ mong
Chỉ là tình ảo hư không
Mịt mờ sương khói sao lòng tơ vương
 
Chỉ là danh xưng bình thường
Khắc ghi sâu đậm như dường chẳng quên
Bất chợt nhìn thấy chữ tên
Hồi ức vang vọng nhịp rền con tim
 
Bao nhiêu kỷ niệm ngủ im
Giờ đây trở giấc đắm chìm trong mê
Nhầm tên nếu bạn không chê
Thuyền tình lạc hướng tìm về bến mơ...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 09:17:20 bởi Nhân Sơn >
#16
    kimrbl 27.11.2010 10:53:04 (permalink)
    0




    Hoa lấy từ nguồn http://www.dthoi.com/forums/printthread.php?t=478&pp=40

    DẠ LAN

    Giấc mộng Dạ Lan đợi mấy mùa
    Mà lòng sầu tím cánh mơ xưa
    Để cho ánh nắng buồn lơ nhạt
    Đông đã chưa tàn ... Xuân vẫn chưa
     
                                  Dạ Lan
     
    Thư quán vừa thêm một sắc hoa
    Hương thơm lan tỏa bóng trăng ngà
    Dạ Lan e ấp làn sương đậu
    Lữ khách mơ màng xa thật xa...
     
    Chúc mừng bạn Dạ Lan gia nhập vntq
     
    K.N


    #17
      Dạ Lan 27.11.2010 11:21:18 (permalink)
      0



      Hoa lấy từ nguồn http://www.dthoi.com/forums/printthread.php?t=478&pp=40

      DẠ LAN

      Giấc mộng Dạ Lan đợi mấy mùa
      Mà lòng sầu tím cánh mơ xưa
      Để cho ánh nắng buồn lơ nhạt
      Đông đã chưa tàn ... Xuân vẫn chưa
       
                                                         Dạ Lan
       


      Thư quán vừa thêm một sắc hoa

      Hương thơm lan tỏa bóng trăng ngà
      Dạ Lan e ấp làn sương đậu
      Lữ khách mơ màng xa thật xa...
       
      Chúc mừng bạn Dạ Lan gia nhập vntq
       
      K.N



      Trăng thề gặp lại Kim Lang
      Tình chàng ý thiếp cung đàn duyên tơ
      Khẽ khàng Trăng xuống vườn mơ
      Cho đôi vần mộng dệt chờ mối tương

      Dạ Lan

      @ Cảm ơn kimrbl mở cửa thơ đón chào Dạ Lan
      Kính bút

      #18
        Dạ Lan 27.11.2010 11:29:48 (permalink)
        0

        MÀU TÍM DẠ LAN

        Em về ngàn thế kỉ sau
        Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ
        Em về từ giấc tỉnh mơ
        Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan

        Dạ Lan
        #19
          Dạ Lan 27.11.2010 11:36:21 (permalink)
          0


          TRÁI TIM HỒNG MÙA ĐÔNG


          Người kể chuyện tình mấy mùa Đông
          Ta lòng buốt giá dưới cội thông
          Nhặt cho kì hết băng loang lở
          Nhặt mãi mà sao trời chưa hồng

          Mùa nay này nữa mấy mùa Đông
          "Tâm sự truyện tình" trải nỗi lòng
          Cho ai đồng cảm chung trang nhớ
          Kí ức thời gian có đâu chờ

          Đông này, Đông nữa rồi Đông sau
          Nối tiếp màn đông tuyết trắng màu
          Băng sầu lạnh giá rừng thông tủi
          Bắc Cực mấy mùa buồn nao nao

          Cánh trắng tuyết rơi kết thành chùm
          Gửi về phương ấy hoa tình chung
          Lòng mơ trong trắng như màu ngọc
          Dù đong băng giá tim vẫn hồng

          Dạ Lan


           
           




          Nhặt từng bông tuyết trắng
          Kể chuyện tình mùa đông
          Em ra đi thầm lặng
          Có biết ai buồn không?

          Bầu trời hết xanh trong
          Sương mù giăng khắp lối
          Bước chân đi ngập ngừng
          Hoàng hôn như xuống vội.

          Nóng lòng ta vẫn đợi
          Chỉ khó thốt thành lời
          Giọt buồn lăn tràn gối
          Nghẹn ngào nước mưa rơi.

          Sao lại thế em ơi
          Mới ngày nào đôi lứa
          Còn chung vui nói cười
          Sẻ chia cùng sách vở.

          Dù rằng anh lầm lỡ
          Hay vấp ngã vụng về
          Bao dung lòng rộng mở
          Chấp nhất gì tình si.

          Gió mang buồn bay đi
          Thôi giận hờn em nhé
          Cho sầu đừng lâm ly
          Tình mùa đông lặng lẽ.

          Trung Dũng



          DẠ LAN CHIỀU ĐÔNG

          Nhặt từng cánh tuyết mùa Đông
          Em gửi về dòng sông nước Hương Giang
          Dòng xanh mái đẩy nhịp nhàng
          Câu hò ngày ấy miên man nhớ người
          Chiều sương phủ xuống chân đồi
          Dạ Lan vẫn tím xa vời lối mơ

          Dạ Lan

          #20
            Dạ Lan 27.11.2010 22:43:47 (permalink)
            0







            VẦN THƠ LỤC BÁT

            Vần thơ lục bát em thương
            Rải lên hoa cải bên vườn nhà ai
            Đến mùa quằng ngọn hoa sai
            Hương thơm ngào ngạt nắng mai quê mình
            Ngày anh cất bước đăng trình
            Màu vàng hoa cải vẫn xinh đợi chờ

            Dạ Lan
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 23:13:27 bởi Dạ Lan >
            #21
              kimrbl 28.11.2010 14:13:34 (permalink)
              0



              MÀU TÍM DẠ LAN

              Em về ngàn thế kỉ sau
              Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ
              Em về từ giấc tỉnh mơ
              Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan

              Dạ Lan
               
              Muôn đời tím một sắc hoa
              Dạ lan e ấp trăng ngà tỏa hương
              Mộng mơ suốt những canh trường
              Người xưa biền biệt mãi phương trời nào?
               
              K.N
               
               


              #22
                Dạ Lan 28.11.2010 19:32:46 (permalink)
                0



                MÀU TÍM DẠ LAN

                Em về ngàn thế kỉ sau
                Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ
                Em về từ giấc tỉnh mơ
                Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan

                Dạ Lan



                Muôn đời tím một sắc hoa
                Dạ lan e ấp trăng ngà tỏa hương
                Mộng mơ suốt những canh trường
                Người xưa biền biệt mãi phương trời nào?
                 
                K.N



                Người xưa trở dấu gót hài
                Mấy mùa hoa cải tím sai trĩu cành
                Chiều đông mưa sầu thêm lạnh
                Sương khuya lại rớt nặng quanh mi buồn

                Dạ Lan


                #23
                  Liên Thơ 28.11.2010 22:54:45 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: Dạ Lan


                  MÀU TÍM DẠ LAN

                  Em về ngàn thế kỉ sau
                  Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ
                  Em về từ giấc tỉnh mơ
                  Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan

                  Dạ Lan



                  Muôn đời tím một sắc hoa
                  Dạ lan e ấp trăng ngà tỏa hương
                  Mộng mơ suốt những canh trường
                  Người xưa biền biệt mãi phương trời nào?
                   
                  K.N



                  Người xưa trở dấu gót hài
                  Mấy mùa hoa cải tím sai trĩu cành
                  Chiều đông mưa sầu thêm lạnh
                  Sương khuya lại rớt nặng quanh mi buồn

                  Dạ Lan


                   
                                                     Có phải?
                                                   Có phải người trong nhung nhớ?
                                            Có phải màu hoa mộng mơ tím trời?
                   
                                                 Phải lòng ta là bến đợi
                                         Mà chiều nằng nặng... lòng bời bời đau...
                                                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                                           28/11/2010
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 08:27:43 bởi Liên Thơ >
                  #24
                    lathuphai 29.11.2010 09:16:48 (permalink)
                    0

                    MÀU TÍM DẠ LAN

                    Em về ngàn thế kỉ sau
                    Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ
                    Em về từ giấc tỉnh mơ
                    Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan

                    Dạ Lan



                    Muôn đời tím một sắc hoa
                    Dạ lan e ấp trăng ngà tỏa hương
                    Mộng mơ suốt những canh trường
                    Người xưa biền biệt mãi phương trời nào?
                     
                    K.N



                    Người xưa trở dấu gót hài
                    Mấy mùa hoa cải tím sai trĩu cành
                    Chiều đông mưa sầu thêm lạnh
                    Sương khuya lại rớt nặng quanh mi buồn

                    Dạ Lan


                     
                                                       Có phải?
                                                     Có phải người trong nhung nhớ?
                                              Có phải màu hoa mộng mơ tím trời?
                     
                                                   Phải lòng ta là bến đợi
                                           Mà chiều nằng nặng... lòng bời bời đau...
                                                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                                             28/11/2010






                    Cánh thơ màu tím lao chao
                    Nghiêng sầu lả tả rơi vào gió Đông
                    Chiều mơ còn mấy mai hồng
                    Là là cánh nhạn khuất không lối về
                    Gió ơi cho gửi về quê
                    Thăm màu tim tím tràn trề ướt mi
                    Dạ Lan hương thoảng bước đi
                    Nghìn trùng xa cách vẫn ghi khắc lòng
                    Đêm đông sương trắng cô phòng
                    Đèn khuya dầu cạn gửi dòng thơ mơ

                    lathuphai
                    #25
                      Trần Trung Dũng 29.11.2010 09:24:02 (permalink)
                      0
                      [color=#0000ff size=4] 

                      DẠ LAN CHIỀU ĐÔNG

                      Nhặt từng cánh tuyết mùa Đông
                      Em gửi về dòng sông nước Hương Giang
                      Dòng xanh mái đẩy nhịp nhàng
                      Câu hò ngày ấy miên man nhớ người
                      Chiều sương phủ xuống chân đồi
                      Dạ Lan vẫn tím xa vời lối mơ

                      Dạ Lan
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 09:27:13 bởi Trần Trung Dũng >
                      #26
                        Dạ Lan 30.11.2010 06:56:34 (permalink)
                        0


                        TÍM LAN CHIỀU

                        Sương rơi ướt đẫm cánh lan chiều
                        Màu tím ngày xưa anh nói yêu
                        Bây giờ xa quá lòng đông lạnh
                        Một dáng nghiêng gầy bóng tịch liêu

                        Dạ Lan

                        #27
                          kimrbl 30.11.2010 09:16:16 (permalink)
                          0
                           
                          LẠ , QUEN ?
                           
                          Người cũ hay là người lạ đây
                          Ý thơ lai láng khiến người say
                          Cánh hoa tím ấy giờ đâu nhỉ
                          Sợ nhận "người sang"*mặt đỏ gay
                           
                          *"Thấy người sang bắt quàng làm họ" ( Tục ngữ )
                           
                          HiHii
                           
                          K.N
                          #28
                            Dạ Lan 30.11.2010 10:16:59 (permalink)
                            0


                            TÍM MƠ

                            Tím màu tím mộng tím mơ
                            Mấy mùa hoa cải thiếp chờ trông tin
                            Chàng đi dặm bước đăng trình
                            Quê nghèo vẫn mãi chung tình dõi theo

                            Dạ Lan
                            #29
                              kimrbl 30.11.2010 14:25:29 (permalink)
                              0




                              TÍM MƠ

                              Tím màu tím mộng tím mơ
                              Mấy mùa hoa cải thiếp chờ trông tin
                              Chàng đi dặm bước đăng trình
                              Quê nghèo vẫn mãi chung tình dõi theo

                              Dạ Lan
                               
                              TÍM MỘT GIẤC MƠ
                               
                              Gió đưa hoa cải về trời
                                Rau răm ở lại chịu lời đắng cay " *
                                 Bằng lăng tím một thuở say
                                 Chông chênh nỗi nhớ đọa đày con tim...
                               
                              * Ca dao
                               
                              K.N
                               
                               


                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9