SƯƠNG THU
GIAO MÙA
Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa
Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa
Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ
Gió sầu đàn tích tụ âm thừa
Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà
Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ
Sầu đong đưa nhịp thời gian dở
Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa
Trăng không về nữa Thu buồn thiu
Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều
Bãng lãng sương mờ nhoè nhoẹt lối
Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu
Em bước về đây trở lại đây
Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy
Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng
Em ở nơi nào... em có hay
Chiều sương tìm mộng trời mây
Bao giờ về lại em xây ước nguyền...?
Sương Thu
Thu Tàn
Thu đã chào đông cuối ngõ xa
Bóng ai quen lạ mới ngang qua
Chắc thu cũng chẳng cần thêm lá
Để tiễn mùa đi buổi xế tà
Xin đón ngưòi qua ngõ cuối thu
Đón đông sao lại rắc sương mù
Sương tan bởi nắng không vì gió
Không bởi trăng về phương khác ru
Thu , trăng và cả người xa lạ
Rót mộng bên trời đón gió ngang
Gió thổi muôn ngàn cây lá mệt
Sao em không níu để thu tàn ..?
GQM
Cám ơn Sương Thu ghé hoạ..
Chúc luôn vui
TRĂNG THU, MÂY GIÓ
Thu theo gió mộng bước lãng du
Thơ cứ lơ ngơ mây che dù
Cho mơ rớt hạt ngoài bờ nhớ
Chẳng đọng lòng trong buốt mộng Thu
Thu bên Trăng ngắm ánh sương mù
Cảnh mờ ảo vọng gió vi vu
Lùa nghiêng cành lá cội thông vẳng
Tiếng vui - buồn lắng theo tiếng tù* (*tù và)
Vi vu...vi vu...gió mãi hát lời ru
Réo gọi trăng thanh xuống cùng thu
Bên bờ rừng nhớ thơ dệt mộng
Từ ngàn năm trước tình sử lưu
Poem
@ Sương Thu à ! Hãy nghe cô chú dạy bảo là Nhóc thơ thẫn thì ở yên một góc thơ nhỏ nhoi thôi, đừng mê thơ quá mà chạy lung tung sang sân nhà người khác, Lão pà pà TL sẽ chưởi tanh bành lục tặc Nhóc đấy nha ! Hôm trước, chỉ vì Nhóc KNT khen thơ pà ta hay và thích nghe hát thôi, mà pà ta chưởi nặng nề mạt sát lắm đấy ! Nơi nào có lão pà pà ấy thì bọn Nhóc nhí phải tránh thật xa nha ! Đấy là lời các Cô Chú thường bảo mà ! Ka ka ka aaaaaaaaaa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 11:09:11 bởi poem >
NGƯỜI VIỆT NAM HIẾU KHÁCH
Người Việt Nam ta hiếu khách
Đông, Tây, Âu, Á tiếp đãi mặn mà
Lời chào cao hơn mâm cổ
Hớn hở vui cười quen hội ngộ
Tất lòng cởi mở vui vần thơ
Khẽ khàng rỉ nhỏ trong tin nhắn
Không vừa ý chẳng chưởi quát hăng
Phụ nữ nhu mì cần nhỏ nhẹ
Giật đổng la làng nết hung hăng
Đào lẳng
Trong vở kịch cười chăm biếm hằng
Ngày thường sân khấu nhiểu lăng xăng
Chỉ răn đời thế - người phụ nữ
Nhỏ nhẹ nhu mì ngộ chưa chăng
Nhất là nữ sĩ phải như Hằng* (* Hằng Nga=Trăng)
Sáng lòng tính nết dịu như Trăng
Để Gió còn mơn man nhẹ thổi
Ru lời tình tứ nét xinh tăng
Để đừng có thể gió cười băng
Ngoài mặt tỉnh bơ trong xì xằng
Vờ tình ve vuốt đôi lời mộng
Làm rung rinh động trái tim cằn* (* cằn cỗi = già quá dete)
@ Nhớ nha ! Cô Chú chỉ cho bọn nhóc nhí ta thấy rõ thế đấy Sương Thu à !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 11:25:31 bởi poem >
LƯU TÍCH TÌNH THƠ
Ta trở gót hài lưu tích xưa
Tìm về dĩ vãng với âm thừa
Gói vần kỉ niệm ngày qua ấy
Mà tìm mà kiếm tình Thu thưa
Chiều ấy Thu đi mưa bụi mù
Cay sè khoé mắt gió vi vu
Vỗ về khe khẽ bờ mi mộng
Lá còn giữ đọng gọi sương chừ
Trăng trở hài xưa, Sao quay về
Tìm mơ chốn ảo vần đam mê
Tứ thơ tiết tấu hoà nhịp điệu
Du dìu nhè nhẹ vào giấc mơ
Thơ chỉ là Thơ chỉ là Thơ
Sao lòng cứ mãi tìm đợi chờ
Thâm tình chốn ảo mà sâu đậm
Tình người có thực mộng về mơ
Poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 11:46:01 bởi poem >
HOA THƠ NGAN NGÁT HƯƠNG XUÂN
Sương Thu ướt mộng Trăng ngà
Cảnh thiên nhiên vẻ la đà trúc xinh
Ngàn sao loé sáng nguyên hình
Đất trời say ngất đàn linh vẳng vào
Xao xao gió mở cổng vào
Vần thơ hương ngát dạt dào ý mơ
Gió vờn ngọn cỏ phất phơ
Như cười khúc khích gối bờ vai xinh
Đêm thanh đàn lắng bao tình
Nhịp nhàng trầm bổng du tinh khí cầu
Đốt lên sáng rực bờ nhau
Hai bên nỗi nhớ về mau bến lòng
Trời hồng rực rỡ sao bông
Trăng tròn đôi mộng ánh sông ngân hà
Nắm tay sao lộng kết hoa
Trải lên vườn ấm ngân nga khúc tình
Dáng thơ lộng lẫy vần xinh
Ta tô màu mực hồng tình vào tranh
Xanh xanh lá trúc uyển cành
Thanh thanh trời vọng vẳng thinh gọi về
Nhịp thơ hoà quyện tràn trề
Nghê Thường vũ điệu đê mê thiên bồng
Ngọc Hoàng ngự bệ ngai rồng
Gọi yêu Hoàng Hậu trong vòng tay mơ
Vần thơ nhã nhạc phím tơ
So dây cung lắng ngẩn ngơ mây dừng
Nghé nhìn vạn vật thêm xinh
Xuân lòng mở lối hương tình hoa thơ
Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 22:24:56 bởi suongthu_99 >
Cháu uiiii
RỘN BƯỚC ĐƯỜNG XUÂN
Ta trở về bên em
Sương Thu sướt mướt bên rèm
Lá tơ mùa ái tình thiên thảo
Dạ khúc Nghê Thường chốn tự nhiên
Rừng thơ ta hái chiết lá vàng
Khắc đôi tim mộng gửi mùa sang
Xuân hồng lên nhịp tim thắm đỏ
Mai, đào trước ngỏ sáng đường quan
Em đã về chưa ghép câu vần
Để tình thơ trả với nàng Xuân
Vàng lên cánh bước trời thơ mộng
Tiếng vọng vào tim khắp mọi miền
Ới này, em gái quê hương ơi
Má em thắm nắng hồng tuyệt vời
Màu mây ngủ sắc đang lỡn vỡn
Nghé nhìn em bước đường phố vui
Poem
RỘN BƯỚC ĐƯỜNG XUÂN
Ta trở về bên em
Sương Thu sướt mướt bên rèm
Lá tơ mùa ái tình thiên thảo
Dạ khúc Nghê Thường chốn tự nhiên
Rừng thơ ta hái chiết lá vàng
Khắc đôi tim mộng gửi mùa sang
Xuân hồng lên nhịp tim thắm đỏ
Mai, đào trước ngỏ sáng đường quan
Em đã về chưa ghép câu vần
Để tình thơ trả với nàng Xuân
Vàng lên cánh bước trời thơ mộng
Tiếng vọng vào tim khắp mọi miền
Ới này, em gái quê hương ơi
Má em thắm nắng hồng tuyệt vời
Màu mây ngủ sắc đang lỡn vỡn
Nghé nhìn em bước đường phố vui
Poem
XUÂN VỀ VỚI ANH
Ta cùng trổi khúc nhạc Xuân hồng
Lời nhớ lời thương điệu bổng trầm
Ca xang múa hát ngàn ánh nến
Lung linh ẩn hiện hoà nguyệt cầm
Thu vẫn ơ thờ áo tím phôi
Pha mờ trăng mộng dệt bờ môi
Rung lên cung bậc sầu ai oán
Chỉ là kí ức lặng hồ tan
Đông đã đủ tàn Thu cũng xa
Chỉ còn đây nguyệt cầm Xuân ca
Ngày mơ tiếp mới ngàn hoa thắm
Sắc đậm hương thơ đến mọi nhà
Anh hãy về đây ngắm quê hương
Xứ mơ tươi thắm khắp nẻo đường
Ngời lên ánh mắt tình đất nước
Trời thơ muôn sắc hồng yêu thương
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 18:13:16 bởi khucniemtu >
Trích đoạn: suongthu_99
HOA THƠ NGAN NGÁT HƯƠNG XUÂN
Sương Thu ướt mộng Trăng ngà
Cảnh thiên nhiên vẻ la đà trúc xinh
Ngàn sao loé sáng nguyên hình
Đất trời say ngất đàn linh vẳng vào
Xao xao gió mở cổng vào
Vần thơ hương ngát dạt dào ý mơ
Gió vờn ngọn cỏ phất phơ
Như cười khúc khích gối bờ vai xinh
Đêm thanh đàn lắng bao tình
Nhịp nhàng trầm bổng du tinh khí cầu
Đốt lên sáng rực bờ nhau
Hai bên nỗi nhớ về mau bến lòng
Trời hồng rực rỡ sao bông
Trăng tròn đôi mộng ánh sông ngân hà
Nắm tay sao lộng kết hoa
Trải lên vườn ấm ngân nga khúc tình
Dáng thơ lộng lẫy vần xinh
Ta tô màu mực hồng tình vào tranh
Xanh xanh lá trúc uyển cành
Thanh thanh trời vọng vẳng thinh gọi về
Nhịp thơ hoà quyện tràn trề
Nghê Thường vũ điệu đê mê thiên bồng
Ngọc Hoàng ngự bệ ngai rồng
Gọi yêu Hoàng Hậu trong vòng tay mơ
Vần thơ nhã nhạc phím tơ
So dây cung lắng ngẩn ngơ mây dừng
Nghé nhìn vạn vật thêm xinh
Xuân lòng mở lối hương tình hoa thơ
Sương Thu
Vui Lên Em... Em đã yêu ai thương nhớ ai Sao thơ đầy những khúc u hoài Cung thương người nắn cho người đợi Lỡ nhịp tơ chùng để sắc phai Khúc niệm đêm nay nghe não nề Đưa hồn ra khỏi chốn u mê Em xưa vui gót chân chim sáo Nay biết đau thương...lạc lối về Tỉnh giấc mộng hờ...tỉnh dậy đi Tìm chi theo những bước chi Di Lối thu dù phủ đầy sương tuyết Hãy giữ hồn nhiên tuổi dậy thì Ta vẫn là ta của hôm nào Vẫn dòng thơ quẩn những lao đao Em đừng dẫm bước chân ta nhé Sẻ có một ngày sống đảo chao Khuyên em, ta cũng đã cạn lời Ta "cóc cần ai thả thơ rơi" Khi nào muốn ghé thì nên ghé Không đặng lòng nhau, sẽ chẳng mời
Vui Lên Em... Em đã yêu ai thương nhớ ai Sao thơ đầy những khúc u hoài Cung thương người nắn cho người đợi Lỡ nhịp tơ chùng để sắc phai Khúc niệm đêm nay nghe não nề Đưa hồn ra khỏi chốn u mê Em xưa vui gót chân chim sáo Nay biết đau thương...lạc lối về Tỉnh giấc mộng hờ...tỉnh dậy đi Tìm chi theo những bước chi Di Lối thu dù phủ đầy sương tuyết Hãy giữ hồn nhiên tuổi dậy thì Ta vẫn là ta của hôm nào Vẫn dòng thơ quẩn những lao đao Em đừng dẫm bước chân ta nhé Sẻ có một ngày sống đảo chao Khuyên em, ta cũng đã cạn lời Ta "cóc cần ai thả thơ rơi" Khi nào muốn ghé thì nên ghé Không đặng lòng nhau, sẽ chẳng mời _____________________________
Em, nguồn thơ tràn đầy muôn ý lạ
Ta, thư ký nghèo giả thi sĩ vì em.
Nhạc Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=646342 Thơ Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=641533 Cạn Nguồn
BÂNG KHUÂNG NGỎ TRÚC
Hôm nay khách lạ đi lộn nhà
Ngỏ trúc hững hờ đón khách xa
Đã lỡ ghé qua mời chén nước
Dừa xanh mát dạ dịu hơn trà
Bác ở nơi nào lại đến đây
Hình như nhắn nhủ lời cô, thầy
Trò ngoan còn bé ti tí nhí
Chửa học thành tài tình mộng xây
Ước gì Nhỏ ấy là em đây
Thì sẽ cảm ơn Thầy công dầy
Nhọc nhằn ban bảo trò thành đạt
Để ngoài tai nhạc tình chẳng hay
Ố ồ...ai thả những thơ rơi ???
Em đây thích lắm sẽ nhặt chơi
Kết dàn hoa giấy tim vỡ vụn
Đỏ khắp quãng đường như pháo bay
Nhà ai lễ cưới Tết năm nay
Rước Xuân chú rể đẹp trúc mai
Cô dâu đài các xinh tuyệt thế
Đôi bên hai họ mừng vỗ tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 18:37:21 bởi suongthu_99 >
Vui Lên Em... Em đã yêu ai thương nhớ ai Sao thơ đầy những khúc u hoài Cung thương người nắn cho người đợi Lỡ nhịp tơ chùng để sắc phai Khúc niệm đêm nay nghe não nề Đưa hồn ra khỏi chốn u mê Em xưa vui gót chân chim sáo Nay biết đau thương...lạc lối về Tỉnh giấc mộng hờ...tỉnh dậy đi Tìm chi theo những bước chi Di Lối thu dù phủ đầy sương tuyết Hãy giữ hồn nhiên tuổi dậy thì Ta vẫn là ta của hôm nào Vẫn dòng thơ quẩn những lao đao Em đừng dẫm bước chân ta nhé Sẻ có một ngày sống đảo chao Khuyên em, ta cũng đã cạn lời Ta "cóc cần ai thả thơ rơi" Khi nào muốn ghé thì nên ghé Không đặng lòng nhau, sẽ chẳng mời _____________________________
Em, nguồn thơ tràn đầy muôn ý lạ
Ta, thư ký nghèo giả thi sĩ vì em.
Nhạc Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=646342 Thơ Sáng Tác
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=641533 Cạn Nguồn
@ Bài thơ của bác khó hoạ quá ! Nhưng Nhóc Lý sẽ hoạ với bác nhé ! Gồng gân, phùng mang, trợn mắt mà hoạ nè , thử sức gà con mới nở tiếp chiến với Cốc Lão Sư Tử chúa tể sơn lâm đây ! Ka ka ka (cười giọng vua để lấy trớn xuất chiêu que tâm) Vèo chéo chéo:
HÂN HOAN
Trăng về trông sáng ánh Thu say
Vần thơ lảnh lót đàn lên ngai
So dây nắn phím cung thương nhớ
Em lướt đường tơ trúc ngã sài
Khúc Niệm Từ thơ tình nhớ quê
Vọng về cố quốc tràn muôn khê
Suối mơ róc rách lan triền thắm
Vũ điệu nhịp nhàng khúc nhạc mê
Giấc mộng đêm Thu hãy bước đi
Về quê Nam Việt tình lưu ghi
Hùng thiêng dòng máu Hồng Âu Lạc
Khắc tạc lòng chung mãi bấy thì * (* giờ)
Người con nước Việt một lòng nào
Vẫn dòng máu đỏ da vàng đau
Chia nhau cơm áo khi cơ nhỡ
Miền Trung lũ lụt dạ gan bào
Hãy nhớ tình thương nhớ lấy lời
Bắc Trung Nam vẫn là ta thôi
Giống dòng Âu Lạc cùng đùm bộc
Hãy bước nhanh về tình gọi mời
@ Hì...Bọn Nhóc chúng em không biết , không hiểu tình yêu tình ma gì ráo trọi, chỉ biết tình yêu quê hương đất nước sáng ngời trang thơ thôi à ! Hì hì hì...
" Đất nước ơi...bốn nghìn năm..." Tình rất tình, nghĩa rất nghĩa ạ ! Hì hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 20:36:29 bởi LÝ THANH THANH >
Cuộc sống thường ngày thật an nhiên
Vui cùng cảnh vật trí điền viên
Nhà xây gác núi lưng mây bóng
Xanh rờn lối nhỏ thanh thản miền
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/98BAB60BFDF1449084FC3457399C6B51.jpg[/image]
ĐÀN VƯƠNG SUỐI THƠ
Ai gửi vào thơ khúc nhạc buồn
Đưa ngàn thác núi mộng tình buông
Sương Thu ướt đầm bờ vai tím
Trong lắng tâm tư vợi nỗi buồn
Người ở nơi nào sao đến đây
Thác núi dừng chân đàn khúc này
Vương cành liễu rủ bên bờ nhớ
Tỉnh giấc Thu vàng ngơ ngác lay
Có phải người về tìm dáng Thu
Rừng chiều gió trễ vờn mây mù
Tiếng đàn sầu trĩu hồn phiêu bạt
Mơ về quá khứ nhạc vi vu
Ai lắng cung tơ lắng đợi chờ
Lắng về sâu thẫm lời non thề
Lộng màu sương bạc choàng lên tóc
Tiếng ngọc trong veo lòng vọng quê
Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 21:14:22 bởi suongthu_99 >
BỜ MONG
Bến thương thuyền tách xa bờ mông
Trăn trở heo mây gió ngập lòng
Con nước trôi xa bờ viễn vọng
Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông
Sương Thu
Em chờ ai trước biển mênh mông Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông K.N Em chờ cánh trắng buồm xa mong
Biển sóng chiều nao xô xát lòng
Mong ngóng trùng dương bờ bến nhớ
Lảng vảng trời thu mỏi mắt trông
@ Cảm ơn Kim ca ca cho em tứ thơ hay ạ ! Hi hi hi...Kim ca ca nhớ thả thơ nhiều nhiều cho em lượm đọc nha ! Thích lắm cơ ! Ha ha ha Có phải vì em…? Em vẫn chờ trông …biển vẫn mong Sóng hát tình ca… cánh buồm dong Có phải thuyền anh từ xa tít Đã trở về vì em nhớ anh ? Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào chiều 3/14/12/2010 CHỜ Hình như buồm trắng anh về lại Em mỏi mắt chờ sương nặng vai Hương gió xa đưa nghe vị mặn Hương tình quyện tóc đùa bay Em đứng chờ anh chờ mãi hoài Mấy mùa sương muối sầu mi cay Nhoà mơ khói toả chiều mây tím Cánh hạc về không lạc bến tìm
Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 21:37:06 bởi suongthu_99 >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/BFB85A6F807349CE91F1AB1B5EB39C32.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 20:09:58 bởi suongthu_99 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: