Buồn Vui Kỷ Niệm
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
C Pham 02.01.2011 11:28:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Nồng nàn ánh mắt ấm bờ môi
Tình xuân như đã đến bên đời
Anh đến hay là mùa xuân vậy?
Mà muôn hoa nảy lộc đâm chồi

Hì hì! C ơi, LH góp thêm với C một khổ thơ này, mong là mùa xuân mới sẽ đem đến cho C nhiều niềm vui và hạnh phúc, chúc C và gia đình đón tết tây thật vui vẻ, nhớ uống dùm LH một ly nha



Anh là muà xuân ở trong em
Là nắng ấm vuơng nhẹ góc thềm
Hôn mái tóc dài vương vướng rối
Tô môi, điểm má thắm hồng thêm
 
C Pham

C cám ơn LH nhiều nhiều! C uống giùm LH một ly hôm qua đến giờ mới tỉnh đây, hihihi!! Năm mới thêm niềm vui mới, hạnh phúc mới LH nha!!
#16
    C Pham 02.01.2011 12:08:54 (permalink)
    0
    Vườn Trái Ngọt

    Vườn trái ngọt như lòng em khơi gợi

    Rộ bốn mùa hương vị trỗi vang xa
    Loang vũ trụ qui tụ đáy tim ta
    Lồng hơi thở diết da tình chân thật.

    Khu vườn nhỏ nồng say bao cung bậc
    Thuở thiếu thời hay chìm đắm cơn mê
    Chân hụt hẫng cuốt hút nỗi chua ê
    Bước thăng trầm khát khao vườn hạnh phúc.

    Duyên chưa tận đường xa dường thử sức
    Tình chưa phai đợi giây phút đề huề
    Hoài nhung nhớ trao trọn vẹn ước thề
    Nâng cánh hoa xua tan miền giá lạnh.

    Đời sóng gió vây anh đầy hiu quạnh
    Cố trườn trồi níu giữ ánh bình minh
    Cơn ác mộng luôn thay đổi dáng hình
    Ôi ngạt thở cố gồng mình thoát hiểm.

    Ngày trở lại nộp em tờ kiểm điểm
    Vạn vần yêu lấp lánh giữa làn môi
    Dậy xuân thì xóa dầu vết xa xôi
    Vườn hạnh phúc đưa nhanh tràn bể ái!



    Ru Anh Đêm Hạnh Phúc

    Buồn vui, sóng gió vẫn hoài khắc khoải
    Chốn hẹn đầu muôn thủa chẳng mờ phai
    Em vẫn đây chờ mong bóng hình ai
    Lòng tin tưởng sẽ có ngày tương ngộ

    Vườn hạnh phúc anh ơi hoa nở rộ
    Lá xanh mơn vui đón bước anh về
    Anh của em vẫn vẹn giữ câu thề
    Cho bõ tháng năm dài em trông ngóng

    Anh trở về cho hình tìm lại bóng 
    Tiếng yêu đầu vẫn đậm thắm trên môi
    Vẫn ngây ngô khiến con tim bồi hồi
    Bờ vai ấm... anh ơi đừng xa nữa

    Về đi anh khơi duyên nồng hương lửa
    Đã qua rồi cách trở với chia phôi
    Về đi anh cho én nhạn liền đôi
    Cho em nói những lời chưa kịp nói

    Đôi bàn tay chẳng còn ngoài tầm với
    Hơi ấm truyền biết chẳng phải là mơ
    Bóng tối quanh anh là mộng tình thơ
    Hương hạnh phúc em ru tàn canh vắng

    C Pham






    #17
      Nhân Sơn 02.01.2011 16:37:32 (permalink)
      0
      QUÊN
       
      Chuỗi buồn em giấu trong tim
      Nhìn trăng vỡ vụn bên thềm vì đâu

      Đêm nay nghe khúc nhạc sầu

      Bao nhiêu nỗi nhớ bấy lâu tràn về


      Cung yêu lạc phím đam mê

      Nhịp thương sai điệu câu thề dở dang

      Lời đau tim đắng ngỡ ngàng

      Cầu Ô em bước chiều hoang một mình


      Nhủ lòng thôi cứ lặng thinh

      Mấy ai thấu hiểu được tình là chi

      Nào em có ước mơ gì

      Đêm thâu ôm mối tình si với người


      Tiếng lòng em nói thay lời

      Lắng nghe anh hiểu đầy vơi tim này

      Qua rồi men ngọt tình say

      Mong người chốn cũ vui vầy hạnh duyên


      Thở dài buông viết chữ ‘Quên’

      Chẳng bao giờ nữa nhắc tên của người~!!!!


      C Pham

      10/01/10

       
       
       
      Giận hờn nên em cố quên
      Hứa lòng chẳng nhắc đến tên suốt đời
       
      Ngỡ tại do anh lả lơi
      Tình thơ đưa đẩy toàn lời yêu thương
       
      Xem như khách lạ qua đường
      Đùa vui chốc lát chẳng vương vấn lòng
       
      Em nào thấu hiểu cho không
      Yêu trong thầm lặng nhớ mong đêm ngày
       
      Trái tim đã thuộc về ai
      Đến sau nhận lấy u hoài thế thôi
       
      Mơ màng giấc ngủ đơn côi
      Thèm vòng tay ấm bờ môi thơm nồng
       
      Biết tình anh là hư không
      Nghe em than thở sao lòng xót xa
       
      Dù lời trách móc người ta
      Với em...anh cũng chỉ là người dưng

       
      Mặc Nhân Sơn
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 22:15:49 bởi Nhân Sơn >
      #18
        C Pham 02.01.2011 23:44:52 (permalink)
        0




         Đây lá thư tình đầu tiên em đặt bút
        Viết cho anh yêu dấu của lòng em
        Hoa tuyết rơi dẫu làm ướt con tem
        Chẳng thể thấm buốt tình nồng em gửi
         
        Nét chữ hồng ôm biển tình vời vợi
        Con tim khờ dại quá phải không anh
        Nụ hồng trao run rẩy tình mong manh
        Kề môi hôn anh có nghe hơi ấm
         
        Em muốn viết, viết thêm nhiều nhiều lắm
        Giấy mực nào cho đủ nỗi niềm riêng
        Trong  đêm thâu ôm bóng nhớ một miền
        Tâm tư xót nói sao cho anh hiểu
         
        Chăn nệm ấm cớ sao tình vắng thiếu
        Nhớ bàn tay ve vuốt, nhớ mắt đan
        Hằn trên da in đậm dấu nồng nàn
        Trang giấy vắn chở tình em sao xiết!
         
        Đọc đi anh lời tim em tha thiết
        Em của Anh, là mãi mãi anh ơi
        Bức tình thư kỷ niệm của một đời
        Trong khoảnh khắc…biết yêu nhau là sự thật!
         
        C Pham
         
         
        #19
          C Pham 03.01.2011 23:32:51 (permalink)
          0
          Tìm Ai…Đợi Ai!

          Lang thang một kiếp anh tìm ai
          Tìm mắt môi xinh, mái tóc dài?
          Tìm vỡ vụn thề trong dĩ vãng
          Để bàn tay lạnh thiếu bàn tay

          Em ngồi suy tư trong đêm nay
          Nghe xót tình ai sóng gió lay
          Lối cũ đông sầu giăng tái buốt
          Mời người dừng lại chút nơi này

          Ngồi xuống với em trút nỗi niềm
          Đêm tàn canh vắng mặn môi mềm
          Phong trần mỏi bước tìm tri kỷ
          Trà ấm hàn huyên thức trọn đêm

          Cô đơn mấy nỗi em chờ ai
          Má thắm nhạt phai theo tháng ngày
          Vô vọng bóng hình sao vẫn đợi
          Đêm thâu mỏi mắt bóng in dài

          Đông tàn Xuân nối tiếp anh ơi
          Em muốn môi anh giữ nụ cười
          Lối vắng mai này anh trở lại
          Cùng em uống cạn chén sầu vơi

           
          C Pham
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 23:40:24 bởi C Pham >
          #20
            HƯNG PHÚ 04.01.2011 13:18:17 (permalink)
            0
             



            Ru Anh Đêm Hạnh Phúc

            Buồn vui, sóng gió vẫn hoài khắc khoải
            Chốn hẹn đầu muôn thủa chẳng mờ phai
            Em vẫn đây chờ mong bóng hình ai
            Lòng tin tưởng sẽ có ngày tương ngộ

            Vườn hạnh phúc anh ơi hoa nở rộ
            Lá xanh mơn vui đón bước anh về
            Anh của em vẫn vẹn giữ câu thề
            Cho bõ tháng năm dài em trông ngóng

            Anh trở về cho hình tìm lại bóng 
            Tiếng yêu đầu vẫn đậm thắm trên môi
            Vẫn ngây ngô khiến con tim bồi hồi
            Bờ vai ấm... anh ơi đừng xa nữa

            Về đi anh khơi duyên nồng hương lửa
            Đã qua rồi cách trở với chia phôi
            Về đi anh cho én nhạn liền đôi
            Cho em nói những lời chưa kịp nói

            Đôi bàn tay chẳng còn ngoài tầm với
            Hơi ấm truyền biết chẳng phải là mơ
            Bóng tối quanh anh là mộng tình thơ
            Hương hạnh phúc em ru tàn canh vắng


            C Pham
             
             
            Trong vòng tay em
             
            Mưa hay lệ anh nghe dường mặn đắng?
            Sóng thu buồn trầm lắng cả bờ mi
            Trời âm u đè nặng khối thương bi
            Cơn gió lạnh mang theo niềm khắc khoải
             
            Đời khúc khuỷu cuốn chân anh trôi mãi
            Chẳng điểm dừng chới với những đông qua
            Sâu tâm khảm vẫn hằng yêu diết da
            Người em nhỏ quê nhà đang dõi bước.
             
            Ôi sương gió tẩy màu bao mơ ước
            Gánh nhọc nhằn quật ngã một đời trai
            Suốt canh trường trằn trọc em có hay?
            Vầng trán rộng mây bay sà trắng xóa.
             
            Khung trời vắng anh gửi về phương đó
            Trái tim yêu đang rỉ máu phong trần
            Vạn vần thơ thương nhớ buổi chia phân
            Chờ tương ngộ anh trao em quả ngọt.
             
            Niềm khao khát dâng trào như sủi bọt
            Ngã lòng em nếm hương vị say nồng
            Vùi ngực ấm ngất ngây quyện tim hồng
            Và quấn chặt anh từ đây không xa nữa.

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 17:49:51 bởi HƯNG PHÚ >
            #21
              Nhân Sơn 05.01.2011 10:33:54 (permalink)
              0
              Tìm Ai…Đợi Ai!

              Lang thang một kiếp anh tìm ai
              Tìm mắt môi xinh, mái tóc dài?
              Tìm vỡ vụn thề trong dĩ vãng
              Để bàn tay lạnh thiếu bàn tay

              Em ngồi suy tư trong đêm nay
              Nghe xót tình ai sóng gió lay
              Lối cũ đông sầu giăng tái buốt
              Mời người dừng lại chút nơi này

              Ngồi xuống với em trút nỗi niềm
              Đêm tàn canh vắng mặn môi mềm
              Phong trần mỏi bước tìm tri kỷ
              Trà ấm hàn huyên thức trọn đêm

              Cô đơn mấy nỗi em chờ ai
              Má thắm nhạt phai theo tháng ngày
              Vô vọng bóng hình sao vẫn đợi
              Đêm thâu mỏi mắt bóng in dài

              Đông tàn Xuân nối tiếp anh ơi
              Em muốn môi anh giữ nụ cười
              Lối vắng mai này anh trở lại
              Cùng em uống cạn chén sầu vơi

               

              C Pham

               
               
               
              Anh với em tìm ai ?... đợi ai ?...
              Mà cùng thao thức suốt đêm dài
              Bên tách trà nguội lạnh hương nhạt
              Bàn tay không dám nắm bàn tay.
               
              Em đang chờ ai và đợi ai ?..
              Để má thắm phai theo tháng ngày
              Đâu lưu tâm đến anh bên cạnh
              Tương tư nhìn khói thuốc tỏa bay.
               
              Anh mãi lang thang đi tìm ai ?..
              Làm kẻ đến sau biết thở dài
              Chẳng được là người em chờ đợi
              Âm thầm chuốt lấy nỗi đắng cay.
               
              Xuân sắp đến rồi… đời buồn tênh
              Nẽo về lối mộng vẫn gập ghềnh
              Biết tìm đâu gặp người tri kỷ
              Dù em với anh ngồi gần bên…
               
              Mặc Nhân Sơn
               
               
              #22
                C Pham 05.01.2011 11:40:31 (permalink)
                0


                Ngày tháng bây giờ có nghĩa chi
                Nửa hồn lặng níu bước anh đi
                Lá vàng rơi rụng chiều Thu ấy
                Ta đã xa nhau cũng bởi vì…
                 
                Tình muộn trói hồn đau buốt tim
                Trăng trôi nửa mảnh vẫn đi tìm
                Môi khô thầm gọi tên anh mãi
                Tan giữa đêm thâu nghe tủi thêm
                 
                Anh nói đi anh, nói rất yêu
                Em nghe bao bận vẫn không nhiều
                Để khi cơn nhớ ùa vây kín
                Lời ấm khua vơi nỗi quạnh hiu
                 
                Chẳng lẽ tìm nhau trong mộng thôi?
                Xót xa đày đọa trái tim côi
                Núi mòn biển cạn lòng không đổi
                Em sẽ đợi anh suốt một đời

                C Pham
                 


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 14:58:58 bởi C Pham >
                #23
                  C Pham 09.01.2011 01:28:34 (permalink)
                  0


                  Từ anh vần ý chợt tuôn
                  Từ anh lệ rớt giọt buồn giọt vui
                  Từ anh sóng gió dập vùi
                  Từ anh hạnh phúc dựa ngồi gần bên
                   
                  Mưa qua trôi hết muộn phiền
                  Hai đầu nỗi nhớ nối liền bờ thương
                  Rót trên môi giọt nắng hường
                  Anh hôn sợi vấn sợi vương rũ mềm
                   
                  Từng đêm rồi lại từng đêm
                  Trăng dừng  phiêu lãng đến tìm trong mơ
                  Ngắm em cắn bút đợi thơ
                  Rồi trêu ghẹo khiến ngẩn ngơ cả lòng
                   
                  Đến làm chi để đợi mong
                  Cho đêm tỉnh giấc môi hồng gọi tên
                  Mưa rơi tí tách ngoài hiên
                  Ngỡ như tiếng vọng từ miền ái ân
                   
                  Từ anh  khao khát nhẹ  dâng
                  Từ anh đắm đuối một lần bờ môi
                  Từ anh mơ chuyện lứa đôi
                  Từ anh... biết sẽ một đời tình si
                   
                  C Pham
                   
                  #24
                    C Pham 12.01.2011 14:47:24 (permalink)
                    0
                    Nửa  Giấc Mơ


                    Trách tình sao mãi hững hờ
                    Cho đêm trở giấc gối mơ hương nồng
                    Bên Anh nửa giấc mơ trông
                    Bên Em nửa đợi xoay vòng tìm nhau
                    Bước dài kẻ trước người sau
                    Bóng đi lướt vội, bóng lau lệ hờn
                    Giật mình một bóng cô đơn
                    Trên môi còn ấm nụ hôn vội vàng
                    Khép mi cho mộng đi hoang
                    Dẫu mơ nửa giấc vẫn tròn ái ân


                    C Pham
                    #25
                      Lạc Loài 13.01.2011 20:21:26 (permalink)
                      0
                      Nửa  Giấc Mơ


                      Trách tình sao mãi hững hờ
                      Cho đêm trở giấc gối mơ hương nồng
                      Bên Anh nửa giấc mơ trông
                      Bên Em nửa đợi xoay vòng tìm nhau
                      Bước dài kẻ trước người sau
                      Bóng đi lướt vội, bóng lau lệ hờn
                      Giật mình một bóng cô đơn
                      Trên môi còn ấm nụ hôn vội vàng
                      Khép mi cho mộng đi hoang
                      Dẫu mơ nửa giấc vẫn tròn ái ân


                      C Pham
                       
                       
                       
                      Gói giấc mơ

                      Vẳng đưa tiếng nói tình thân
                      Nửa hồn tơ tưởng lê chân kiếm tìm
                      Tỉnh, say ảo mộng êm đềm
                      Long lanh mắt biếc môi mềm chờ trông...
                       
                      Nửa si chìm đắm tầng không
                      Len làn khói mỏng  ướp hồng hương yêu!
                      Trở về giựt dậy mơ chiều
                      Bâng khuâng vị ngọt phân đều gối êm.
                       
                      Ngẩn ngơ giọt nắng bên thềm
                      Khát khao, khao khát ta tìm về nhau.
                      LL
                      #26
                        C Pham 15.01.2011 02:02:04 (permalink)
                        0
                        Gói giấc mơ

                        Vẳng đưa tiếng nói tình thân
                        Nửa hồn tơ tưởng lê chân kiếm tìm
                        Tỉnh, say ảo mộng êm đềm
                        Long lanh mắt biếc môi mềm chờ trông...
                         
                        Nửa si chìm đắm tầng không
                        Len làn khói mỏng  ướp hồng hương yêu!
                        Trở về giựt dậy mơ chiều
                        Bâng khuâng vị ngọt phân đều gối êm.

                        Ngẩn ngơ giọt nắng bên thềm
                        Khát khao, khao khát ta tìm về nhau.
                        LL

                        Trọn Giấc Mơ
                         
                        Dây tơ chặt xiết mơ đầu
                        Tay ôm một thuở tìm nhau nồng nàn
                        Chỉ hồng đan mộng tình lang
                        Nửa mơ nửa tỉnh mênh mang hương nồng
                         
                        Mơ màng phiêu bạt tầng không
                        Vườn yêu đắm đuối đôi lòng quyện say
                        Mơ hoang ơi trở về đây
                        Chìm trong đáy mắt vương đầy đam mê
                         
                        Mơ đêm trọn giấc tìm về
                        Anh đưa em chốn cung mê đôi mình
                         
                        C Pham
                         
                        #27
                          Lạc Loài 16.01.2011 15:13:28 (permalink)
                          0

                          Trọn Giấc Mơ
                           
                          Dây tơ chặt xiết mơ đầu
                          Tay ôm một thuở tìm nhau nồng nàn
                          Chỉ hồng đan mộng tình lang
                          Nửa mơ nửa tỉnh mênh mang hương nồng
                           
                          Mơ màng phiêu bạt tầng không
                          Vườn yêu đắm đuối đôi lòng quyện say
                          Mơ hoang ơi trở về đây
                          Chìm trong đáy mắt vương đầy đam mê
                           
                          Mơ đêm trọn giấc tìm về
                          Anh đưa em chốn cung mê đôi mình
                           
                          C Pham

                          Nồng nàn giấc mơ
                           
                          Ắp ôm bóng dáng nguyên trinh
                          Nồng nàn hơi thở tâm tình thâu đêm
                          Ngạt ngào ,chan chứa, êm đềm
                          Ái ân nồng thắm đắm chìm ngất ngây.
                           
                          Xua tan sương đọng rơi đầy
                          Đan mơ kết mộng vui vầy  say sưa
                          Lãng quên năm tháng thoi đưa
                          Tô hồng đôi má- cho vừa hương duyên
                           
                          Thuyền mơ lướt sóng bình yên
                          Ái tình rạng rỡ tọa miền hoan ca.
                          16.01.11
                          LL
                           
                          #28
                            C Pham 17.01.2011 03:11:33 (permalink)
                            0


                            Bên Kia Bờ Hư Ảo
                             
                            Anh ngồi bên em
                            Lặng nhìn dòng đời chậm trôi xuôi ngược
                             
                            Bên kia là bờ hư ảo
                            Tiếng cười gượng gạo, nước mắt khô mau
                             
                            Em chạm  tim anh
                            Những vết xẹo đang khép kín nỗi đau
                             
                            Em hiểu vì sao
                            Tiếng lòng anh luôn ngập ngừng do dự
                             
                            Em tựa vai anh
                            Khẽ đọc tình thơ anh viết cho em, vuốt ve nét chữ
                            Uống cạn từng câu như khát yêu đương
                             
                            Ta đến với nhau
                            Rạo rực đam mê, mơ ước một thiên đường
                            Trái cấm gọi mời kề môi  chung nếm
                            Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui không thể đếm
                            Hờn giận, xa cách, thương nhớ, hợp tan
                            Rồi lại kề bên như thuở nồng nàn
                            Tim thầm hứa là của nhau mãi mãi
                             
                            Anh yêu hỡi
                            Có phải chẳng qua rồi thời thơ dại
                            Lòng bỗng yên bình không suy diễn xa xôi
                            Ánh mắt đắm say thay cho cả vạn lời
                            Tim anh khờ dại, tim em rũ mềm run rẩy
                             
                            C Pham


                            Em nhớ anh nhiều hơn!!


                            #29
                              C Pham 18.01.2011 05:37:53 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Lạc Loài

                              Nồng nàn giấc mơ
                               
                              Ắp ôm bóng dáng nguyên trinh
                              Nồng nàn hơi thở tâm tình thâu đêm
                              Ngạt ngào ,chan chứa, êm đềm
                              Ái ân nồng thắm đắm chìm ngất ngây.
                               
                              Xua tan sương đọng rơi đầy
                              Đan mơ kết mộng vui vầy  say sưa
                              Lãng quên năm tháng thoi đưa
                              Tô hồng đôi má- cho vừa hương duyên
                               
                              Thuyền mơ lướt sóng bình yên
                              Ái tình rạng rỡ tọa miền hoan ca.
                              16.01.11
                              LL
                               


                              Xuân Hẹn

                              Xuân đến trước thềm rồi đó anh
                              Hoa trêu chồi biếc, lá mơn cành
                              Bướm ong lơi lả đang mời gọi
                              Nhạc khúc tình nhân êm ả quanh

                              Ước hẹn xuân về tay nắm tay
                              Dìu em dạo phố suốt canh dài
                              Trăng nghiêng bóng nép bên đồi vắng
                              Nghe lén lời yêu đương đắm say

                              Mưa xuân rót khẽ chạm vai gầy
                              Ướt áo lụa mềm, vướng tóc bay
                              Từng lớp nhẹ buông trên gối mộng
                              Lệ rơi hạnh phúc mắt hoen cay

                              Anh đến ru xuân say giấc nồng
                              Vương thơm hơi ấm quyện môi hồng
                              Đưa em phiêu lãng vùng mơ ước
                              Nơi én hẹn hò… xa bão giông

                              C Pham

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9