Buồn Vui Kỷ Niệm
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 92 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 25.02.2011 22:07:10 (permalink)
0
Ta
Nhìn
Cỏ cây
Ngàn mây
Dạ rối bời...
Lòng ngơ ngẩn
Gió rì rào thổi...
Muôn nỗi tái tê!!!
Bao u mê chìm đắm
Bao sắc thắm...rụi tàn.
Ôi dặm dàng bước cô đơn
Sườn dốc trơn lặng lẻ trườn...
Ta nhúng nhường ôm khối sầu bi
Ta tự ti... khóc tình...      dang dở
Để muôn thuở    nặng núi sầu
Biết về đâu cuối chiều???
Còn bao điều    chờ đợi...
Nghĩ ngợi, ngổn ngang
Dặm đàng  lê bước
Mộng    ước tan
Vương u buồn
Châu tuôn...
Ngọc trào
Rơi!
Rơi!
 
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2011 11:22:06 bởi SĨ ĐOAN >
#61
    C Pham 27.02.2011 16:01:08 (permalink)
    0
    Say Với Anh
     
    Đây chén ruợu nồng pha nhớ thương
    Bao đêm thao thức suốt canh trường
    Uống đi anh… nếm hơi men ngọt
    Tinh khiết tình em chẳng mật đường
     
    Đêm nay muốn được say cùng Anh
    Cùng ngắm trăng treo phận mỏng manh
    Nhìn suốt tim nhau qua ánh mắt
    Ngăn dòng lệ khóc mộng không thành
     
    Em say say khướt tình Anh đó
    Từng khắc thời gian trôi quá mau
    Cuống quýt đam mê theo nhịp thở
    Anh say mỗi phút mình gần nhau
     
    Chén cuối Em - Anh cùng  uống cạn
    Môi kề run rẩy nhịp con tim
    Giọt yêu kỷ niệm một đêm vắng
    Khao khát tìm về nghe nhớ thêm
     
    C Pham



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 13:50:57 bởi C Pham >
    #62
      C Pham 03.03.2011 14:18:59 (permalink)
      0
      ĐƯỜNG ƠI !..

      Thăm em vướng phải thơ đường
      Sao dám bày tỏ lời thương…ngại ngùng
      Gieo vần sai luật lung tung
      Nghĩ suy đầu nhức lùng bùng phát điên
      Thôi đành ôm nỗi sầu riêng
      Yêu em để bụng sợ phiền lòng em…

      Mặc Nhân Sơn

      ĐƯỜNG À!...
       
      Lời Anh… Đường… cũng phải thèm
      Mía lùi mật ngọt tị ghen dỗi hờn
      Qua rồi thì hãy dừng chơn
      Luật thơ chẳng lẽ lại hơn… luật tình?

      Ôm chi sầu chỉ một mình
      Yêu em cứ nói.. làm thinh em buồn!!
       
      C Pham
      #63
        HƯNG PHÚ 06.03.2011 10:24:10 (permalink)
        0
         
         

         
        ĐƯỜNG ƠI !..

        Thăm em vướng phải thơ đường
        Sao dám bày tỏ lời thương…ngại ngùng
        Gieo vần sai luật lung tung
        Nghĩ suy đầu nhức lùng bùng phát điên
        Thôi đành ôm nỗi sầu riêng
        Yêu em để bụng sợ phiền lòng em…

        Mặc Nhân Sơn

        ĐƯỜNG À!...
         
        Lời Anh… Đường… cũng phải thèm
        Mía lùi mật ngọt tị ghen dỗi hờn
        Qua rồi thì hãy dừng chơn
        Luật thơ chẳng lẽ lại hơn… luật tình?

        Ôm chi sầu chỉ một mình
        Yêu em cứ nói.. làm thinh em buồn!!
         
        C Pham
         
        Đường thi đi mãi chẳng cùng
        Ai thời dẫn bước nguyện chung kiếp này.
        Đường ôi trắng, đỏ khó nhai
        Bệnh tình tiềm ẩn bấy nay ai ngờ!
         
        * Các bạn tán vui nhỉ! Cho mình ké vài dòng.

        * Nhân dịp ki niệm ngày Quốc Tế phụ Nữ 08.03 Xin gửi đến CPhạm lời chúc trân trọng nhất.
        #64
          C Pham 06.03.2011 13:34:24 (permalink)
          0


          ĐƯỜNG ƠI !..

          Thăm em vướng phải thơ đường
          Sao dám bày tỏ lời thương…ngại ngùng
          Gieo vần sai luật lung tung
          Nghĩ suy đầu nhức lùng bùng phát điên
          Thôi đành ôm nỗi sầu riêng
          Yêu em để bụng sợ phiền lòng em…

          Mặc Nhân Sơn

          ĐƯỜNG À!...
           
          Lời Anh… Đường… cũng phải thèm
          Mía lùi mật ngọt tị ghen dỗi hờn
          Qua rồi thì hãy dừng chơn
          Luật thơ chẳng lẽ lại hơn… luật tình?

          Ôm chi sầu chỉ một mình
          Yêu em cứ nói.. làm thinh em buồn!!
           
          C Pham
           
          Đường thi đi mãi chẳng cùng
          Ai thời dẫn bước nguyện chung kiếp này.
          Đường ôi trắng, đỏ khó nhai
          Bệnh tình tiềm ẩn bấy nay ai ngờ!


          Đường chi... lại đỏ bao giờ?
          Anh hay làm khó nên thơ giận rồi
          Bịnh gì anh nói ra coi
          Nếu mà giúp được em thời kê toa!!


          C Pham

          * Các bạn tán vui nhỉ! Cho mình ké vài dòng.

          * Nhân dịp ki niệm ngày Quốc Tế phụ Nữ 08.03 Xin gửi đến CPhạm lời chúc trân trọng nhất.

          C Pham cám ơn lời chúc tốt đẹp của HP!! NS và HP lúc nào cũng tốt và ủng hộ C Pham... cám ơn hai anh nhiều lắm!!


          #65
            C Pham 06.03.2011 14:38:35 (permalink)
            0
            Em Đã Quen Rồi…
             
            Lẻ loi cánh nhạn lạc đường bay
            Vẳng vọng xa vang tiếng gọi bầy
            Mỏi cánh giữa trời không bến đỗ
            Mây giăng gió bão chực ùa vây
             
            Trăng khuyết bên Em dáng héo gầy
            Bên Anh bóng nguyệt hỏi còn say
            Đêm về bất chợt màu nhung nhớ
            Tìm đưổi con tim phủ lấp đầy
             
            Còn đâu mơ ước ngày xưa đó
            Sẽ mãi bên nhau suốt kiếp này
            Cố vá trăng hoài trăng vẫn vỡ
            Gắng châm… rượu ái vẫn không đầy
             
            Đêm nay em viết dòng tâm sự
            Anh đọc nếu buồn… cứ giả say
            Em đã quen rồi… đêm lặng lẽ
            Nhìn anh tư lự… mắt dâng cay
             
            C Pham



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 02:43:43 bởi C Pham >
            #66
              Nhân Sơn 07.03.2011 11:26:55 (permalink)
              0
               
               
              CHÚC C.PHAM NGÀY 08-3 HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ

              #67
                C Pham 08.03.2011 11:49:54 (permalink)
                0
                         
                 
                 
                CHÚC C.PHAM NGÀY 08-3 HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ
                NS
                                     
                                                  TẶNG C PHAM                                                               

                                                                                            


                MỒNG TÁM THÁNG BA
                ---*---
                Quê hương mồng tám tháng ba
                Chúc cô em gái tuổi hoa sắc tài
                Xuân thì mãi mãi thêm dài
                Phu quân mỏi mắt ngó hoài ngày đêm .
                 


                                                                                    


                                                                                                7/3/2011.
                                                                                               Tuyen45.




                Cảm Ơn

                Đẹp thay lời chúc dịu êm
                Tháng ba mồng tám giờ thêm ngọt ngào
                Ước gì với được trăng sao
                Gửi anh cảm tạ đã vào hỏi thăm
                 
                C Pham


                C Pham cám ơn NS và Tuyen45 đã  ghé thăm và tặng hoa rất đẹp!! 

                C cũng sẵn đây cám ơn một người bạn mà C rất quý chiều nay đã chúc C những điều tốt lành và dễ thương nhất!!

                #68
                  C Pham 13.03.2011 22:49:36 (permalink)
                  0
                  Lém Ơi Là Lém

                  Anh kín đáo mà cũng ranh ma lắm
                  Làm người ta buồn rồi vui đó thật nhanh
                  Chẳng nâng niu hay nịnh ngọt dỗ dành
                  Cứ lém lỉnh nửa như đùa như thật

                  Khi em nói chẳng thích lời đường mật
                  Là dối lòng em đó anh biết không
                  Như hạ trưa oi ả nắng say nồng
                  Chờ gió đến thổi xua cơn nóng bức

                  Chẳng biết anh giờ này mơ hay thức
                  Có mỉm cuời mỗi lúc nghĩ về em
                  Rồi những khi em khóc ướt môi mềm
                  Anh xuống nước hay quyết lòng làm khó

                  Khi bên anh em thấy mình bé nhỏ
                  Muốn được chở che tựa hơi ấm bờ vai
                  Muốn một lần nhìn vào ánh mắt ai
                  Nghe anh nói những lời anh chưa nói…

                  C Pham

                  #69
                    C Pham 15.03.2011 01:12:19 (permalink)
                    0


                    Anh ơi  khi biển khóc
                    Giọt lệ mặn không anh
                    Em nhìn môi anh ướt
                    Lòng nghe xót chẳng đành

                    Biển chiều nay buồn quá
                    Như hiểu lòng người ta
                    Bao năm rồi anh nhỉ
                    Nhớ thương vẫn chưa qua

                    Làm sao cho biển hát
                    Khúc êm đềm reo vui
                    Cho em được trông thấy
                    Môi anh lại mỉm cười

                    Mối tình đầu thơ dại
                    Anh cứ cất trong tim
                    Khi cùng anh dạo biển
                    Em sẽ giữ lặng im…

                    C Pham
                    #70
                      C Pham 21.03.2011 00:42:31 (permalink)
                      0


                      Tiếc chi duyên đã nhạt nhòa
                      Phận như vôi bạc, chỉ là khói mây
                      Tiếc chi dài vắn sợi dây
                      Giếng nông hay cạn trách ai, trách mình!!

                      Bước sao qua được chữ tình
                      Buông lơi người giận, làm thinh người hờn
                      Người ơi toan tính thiệt hơn
                      Phải chăng chỉ để bạc sờn lòng nhau

                      Tình thơ chớ để úa sầu
                      Còn duyên còn nợ còn câu mong chờ
                      Dẫu rằng tình chỉ là mơ
                      Sao không mơ vẹn cùng thơ hỡi người?

                      C Pham

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 02:44:31 bởi C Pham >
                      #71
                        C Pham 31.03.2011 00:02:41 (permalink)
                        0
                        ...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 06:29:08 bởi C Pham >
                        #72
                          Kẻ Ngông 05.05.2011 07:07:19 (permalink)
                          0


                          ANH SẼ YÊU EM


                          Ao sen xanh biếc, rỡ ràng
                          Nhìn hoa tấc dạ ngỡ ngàng... đắm say!!!
                          Hoàng hôn hòa nhịp gió lay
                          Sương rơi lấp lánh ví cài kim cương
                          E chi nửa giấc nghê thường
                          Yếu mềm chẳng đặng đoạn trường nào hay?
                          Em về tô điểm má hây
                          U sang dạm hỏi đón ngay- lộng vàng!
                          Em đừng vướn bận... lỡ làng!
                          Mộng xanh đang rộ thiếp chàng bên nhau.

                           
                           
                          Anh Yêu mãi

                          ...
                          An tâm sánh bước ta trao mộng tình.
                          Nhìn sao lấp lánh lung linh
                          Hợp lòng thuận ý duyên mình đơm hoa
                          Yêu thương dịu ngọt chan hòa
                          Em anh đồng điệu một nhà ấm êm
                          U vui - mộng đẹp chớm thêm
                          Mầm xanh lộc biếc bên thềm đung đưa
                          Ao vườn xúm xít chiều trưa
                          In hình đôi lứa ta vừa kết hôn.




                          #73
                            C Pham 08.05.2011 16:04:25 (permalink)
                            0


                            Những Điều Con Chưa Tâm Sự...


                            Từ  giã mẹ bước vào đời chập chững
                            Cứ ngỡ rằng nhân thế sẽ bao dung
                            Dìu dắt, đỡ nâng, rồi dịu dàng hôn
                            Lên vết đau mỗi khi con vấp ngã

                            Những ngày đầu làm bạn cùng vất vả
                            Rồi  ốm đau, khi  trở gió sang mùa
                            Đối diện tị hiềm, tranh chấp hơn thua
                            Tìm về mẹ,  hai mẹ con cùng khóc!

                            Và từ ấy con quen ngày khó nhọc
                            Gót chân giờ đã phai nhạt màu son
                            Bao lâu rồi thói quen cũ vẫn còn
                            Cùng với mẹ xẻ san niềm tâm sự

                            Cay đắng buồn vui con đều nếm thử
                            Mới hiểu bình yên khi bên mẹ, mẹ ơi
                            Con đã biết ngăn cho nước mắt đừng rơi
                            Đôi lần ngã đã tự mình đứng dậy

                            Bao năm qua bất chợt con nhìn lại
                            Tóc mẹ bạc nhiều,  da giờ đã xếp nhăn
                            Ngày mẹ xa con đang lặng lẽ đến gần
                            Ngày ấy mẹ ơi, chỉ còn mình con khóc!

                            C Pham

                            Mother's Day 2011


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2011 23:51:01 bởi C Pham >
                            #74
                              Kẻ Ngông 11.05.2011 13:45:15 (permalink)
                              0
                              Vầng trăng sáng
                               
                              Trăng lấp lánh giữa bầu khí quyển
                              Ánh vàng tươi thấm quyện ngàn mây
                              Nâng đàn dạo khúc ngất ngây
                              Gương hằng óng ả ước xây tâm đồng.
                               
                              Tình muôn thuở nhuộm dòng nhân thế
                              Yêu thương nhiều bất kể thời gian
                              Sông nguồn mật ngọt lành an
                              Hân hoan thả mộng vương mang điệu đời
                               
                              In vầng ước giữa trời lộng gió
                              Rạng mắt môi ngắm đóa hoa mơ
                              Ơi lòng đượm nét nên thơ
                              I, a …chửa vững  ngu ngơ nguyện thầm!!!
                              11.05.11
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 19:15:27 bởi Kẻ Ngông >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9