Tiếng Thơ
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 94 trên tổng số 94 bài trong đề mục
HOÀNG DIỆU TRI 16.10.2011 07:18:23 (permalink)
0
MỪNG LAN HỒ ĐIỆP
Cảm họa bài" Mừng lan hồ điệp trổ bông"
của Minh Tâm

Thu muộn ban mai giữa cõi không,
Mừng lan Hồ điệp hé môi hồng.
Phấn thơm quyến luyến đây chàng bướm,
Nhụy ngọt say mềm đấy bạn ong.
Gối nõn mơn man tay gió lướt,
Cánh mềm mong mỏi bóng trăng trông.
Nâng niu ấp ủ thân kiều diễm,
Đằm thắm tình thơ buối rạng đông
Diêutri15-10-2011

#91
    HOÀNG DIỆU TRI 18.10.2011 10:00:58 (permalink)
    0
    MÁI TUYẾT PHAU PHAU

    Lỡ hội phong vân lỡ cuộc tình,
    Gái trai chua xót phận lênh đênh.
    Trăm năm mờ mịt niềm hiu quạnh,
    Một kiếp âm thầm nỗi bấp bênh.
    Tụ hội nước bèo thường lãng đãng,
    Phiêu lưu mây gió mãi bồng bềnh.
    Cội tùng sừng sững trong dông bão,
    Mái tuyết phau phau đón gió lành.
    Diệutri ttmxdtpr4-15-10-2011
    #92
      HOÀNG DIỆU TRI 16.11.2011 06:20:05 (permalink)
      0
      VỜI VỢI NGÓNG TRÔNG

      Còn vẩn vơ buồn với sự không,
      Nổi trôi thuyền nhỏ mãi bềnh bồng.
      Mười đời tiên tổ gầy cơ nghiệp,
      Trăm nấm mồ xưa chạnh nỗi lòng....

      Nhang khói từ đường còn lạnh nhạt,
      Họ hàng con cháu cứ long đong.
      Dòng sông Vệ khát khao nguồn nước,
      Đỉnh núi Dàng vời vợi ngóng trông...

      DiệuTri vntq16-11-2011-
      #93
        Hansy 16.05.2012 01:28:39 (permalink)
        0
        Tiếng Thơ

        Người ở phương nào vọng tiếng thơ,
        Thi tiên xứ xứ lắng tâm chờ.
        Suối nguồn róc rách vờn khe đá.
        Sóng biển miên man vỗ cát bờ.
        Êm ả núi rừng xanh nắng mới,
        Yên lành đồng ruộng thắm xuân tơ,
        Não phiền bỗng chốc thành hư ảo,
        Hạnh phúc rạng ngời cõi ước mơ.

        DIỆU TRI



        TÌNH THƠ

        Giữa đời nối kết một tình thơ
        Thi xướng đề lên nóng ruột chờ
        Thấm ý hoa tay nên phận nhạc
        Vương tình chấm phá đẫm lòng tơ
        Chọn lời cuồn cuộn mây loang kín
        Xuất tứ trào tuôn nước vỡ bờ
        Tình nghĩa thi thư không thề cạn
        Vững bền huynh đệ đẹp như mơ

        HANSY

        #94
          Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 94 trên tổng số 94 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9