hoa tím
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 56 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 830 bài trong đề mục
hoa tím xưa 18.02.2011 16:13:26 (permalink)
0
 
 
 
 
 MÙA YÊU ĐẾN
 
Mùa yêu lặng lẽ đến rồi
Bông hồng vườn vắng trao tôi hương đầu
 
Chim khuyên ríu rít cành ngâu
Nghiêng đầu xoải cánh ơ ầu giọng yêu
 
Bập bồng con chữ mĩ miều
Thư hồng cài vở nói điều nhớ nhung
 
Giọng quen hồi hộp khôn cùng
Tiếng tơ tiếng trúc quyện cung tỳ bà
 
Mặt hồ xao động âm ba
Lan theo cánh gió dẫu là vu vơ
 
Rũ gió nhặt mảnh mong chờ
Khâu thành chăn đắp mộng mơ cõi lòng
 
Em ngồi rũ lụa bến sông
Ngẩn ngơ cánh cúc trổ ngồng vàng lay
 
   Gọi nắng cho xuân đơm đầy…
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/D571B98F07F140CCAF7A6DBE68F7F47E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 14:14:22 bởi hoa tím xưa >
Attached Image(s)
#31
    hoa tím xưa 21.02.2011 13:26:41 (permalink)
    0
     
     
    TÌNH KHÚC NGƯỜI LÍNH

    Có đêm nào như đêm xưa
    Nghiêng nghiêng cánh võng đung đưa rừng già

    Không dưng cháy bỏng lòng ta
    Xốn xang nhớ buổi hát ca lên đường

    Nam nhi rong ruổi chiến trường
    Mang theo ánh mắt môi hường quê xa

    Có chiều nào giống chiều qua
    Ngân nga giai điệu bài ca "trở về"

    Rộn ràng cuộc đón nơi quê
    Bập bùng ánh lửa trăng thề âm vang

    Có chiều chan chứa ánh vàng
    Dấu chân tròn bước đường làng ung dung

    Có người vợ đảm sánh cùng
    Gian nan bỗng thoảng, "tương phùng"dậy hương...

     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/E0D611A1A8BF42699715046CD1B60DA3.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 14:26:20 bởi hoa tím xưa >
    Attached Image(s)
    #32
      hoa tím xưa 24.02.2011 11:51:40 (permalink)
      0
      CẦU SIÊU

      Yên bình một sớm quê hương
      Mẫu đơn rộ nở hàng dương rì rào
      Nghĩa trang liệt sĩ thanh cao
      Đỏ cờ rợp bóng, vàng sao xây thành

      Mẹ già nghiêng bóng bên anh
      Nén hương ngan ngát buông mành chở che
      Em thơ giờ tuổi cặp kê
      Trăm đường non dại “cầu về” phù nương

      Anh đi dũng mãnh can trường
      Anh về gió thổi hàng dương quê mùa
      Đêm sương ngày nắng cửa chùa
      Cầu siêu trì độ, chiêm mùa dõi theo

      Đêm thu một mảnh trăng treo
      Ngày rằm quả ngọt quê nghèo dâng anh...
      #33
        hoa tím xưa 25.02.2011 11:27:38 (permalink)
        0
        HÌNH NHƯ

        Sao em ào ạt mạn thuyền
        để cho chốc lát lòng thuyền liêu xiêu
        sao em xao xuyến cánh diều
        để ngẩn ngơ gió vạt chiều quên rơi
        sao tôi lòng dạ rối bời
        bởi nghe trong gió một lời xa xăm
        hình như từ bữa trăng rằm
        thẹn thùng đỏ má em nhằm vào tôi

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 11:28:58 bởi hoa tím xưa >
        #34
          hoa tím xưa 02.03.2011 11:32:40 (permalink)
          0
           
          MÙA YÊU ĐẾN
           
          Mùa yêu lặng lẽ đến rồi
          Kìa hoa hồng ngát hương! Ôi thuở đầu…
           
          Chim khuyên ríu rít cành ngâu
          Nghiêng nghiêng cánh rộn ơ ầu lời yêu
           
          Bềnh bồng con chữ mĩ miều
          Thư hồng cài vở thay điều nhớ nhung
           
          Giọng quen! Là lạ... khôn cùng
          Tiếng tơ tiếng trúc quyện cung tỳ bà
           
          Mặt hồ xao động âm ba
          Lan theo làn gió dẫu là vu vơ
           
          Rũ trăng nhặt mảnh mong chờ
          Khâu thành chăn đắp mộng mơ cõi lòng
           
          Em ngồi giặt lụa bên sông
          Ngẩn ngơ cúc trổ tơ đồng… chờ ai…!
          #35
            hoa tím xưa 02.03.2011 13:18:48 (permalink)
            0
            TRẨY HỘI XUÂN
             
            Gái xuân trẩy hội sông xuân
            Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
            Quai thao giấu ánh mắt cười
            Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân.
             
            DUYÊN QUÊ

            Biển trời trôi dạt lắm thôi!
            Xuân thì nhuộm bạc đơn côi sao đành

            Chăng đi kết lại tơ mành
            nhạt thưa sóng tóc mỏng manh phận tình

            Bắt đền đêm hội sân đình
            Góc riêng lỡ đứng một mình! Người ơi

            Dẫu rằng cánh thắm ngất trời
            Diều kia thiếu gió tiếc lời sáo ru

            Diêu bông còn ẩn sương mù
            Tầm xuân khuất nẻo, mù u võ vàng

            Cầm bằng thuyền nhỏ đò ngang
            Nhắn người bên ấy cùng sang ngọt đò

            Mớ ba mớ bẩy trời cho
            Áo the khăn xếp cánh cò duyên quê.

            #36
              hoa tím xưa 04.03.2011 11:54:44 (permalink)
              0
              SẮP...

              Mau lên chứ, sắp xuân bồi hồi lắm
              thì đây đông đỡ lạnh can qua
              tết đã níu bước chân con chó đốm
              chợ đông người chen lấn mấy hàng hoa

              Nhanh lên chứ, sắp tan trường trống giục
              thì cặp đây ai gửi chính tay ai
              cành phượng đỏ ai vừa bẻ trộm
              mộng làm tươi tà áo mỏng manh

              Vui lên chứ, sắp đi chơi núi thẳm
              thì đây biển xanh sóng vẫy chào
              hành trang gói thời gian hò hẹn
              đi với ai sắp gặp ánh mắt nào

              Say lên chứ sắp yêu lòng xao xuyến
              duyên hen tơ giăng lấp lánh sắc màu
              tình đã giữ bước chân em ở lại
              bâng khuâng vào lối rẽ đường anh

              Em hạ cố đơn sơ thu mình vỏ ốc
              anh nhón " bùa yêu" bỏ túi ...chờ mong
              .
              #37
                hoa tím xưa 07.03.2011 13:12:26 (permalink)
                0
                GÓC TỐI
                 
                Vinh danh “hoa hậu” trong nhà
                Sớm sương tay buốt chiều tà run vai
                 
                Tóc dài mượt cánh hoa cài
                Xa ươm nhung nhớ gần hoài xuyến xao
                 
                Đời đi ngày tháng ập ào
                Gian truân sướng khổ sắc hao thân gầy
                 
                Nét duyên “con gái” còn đây
                Nụ cười tươi ngọc tóc mây u tình
                 
                Trong mơ “người cũ”… dập dình
                Tim hồng góc tối, đoạn tình xong đâu
                 
                Cũng đành xoa nhạt bóng câu
                Vỗ yên lòng sóng ngắt sầu tô tươi
                 
                Tình xưa ly biệt người ơi!
                Tình nay vun đắp cho ngời thương yêu.
                 
                 
                #38
                  hoa tím xưa 08.03.2011 08:28:45 (permalink)
                  0
                  CÁM DỖ

                  Tình cờ gặp gỡ đêm trăng
                  Thời gian vun đắp hoa đăng sắc màu

                  Thế rồi nào có ngờ đâu
                  Lầu sương cám dỗ, quán mầu đón đưa
                  Con đường khát bỏng ban trưa
                  Chẳng còn chờ đón cơn mưa cuối chiều

                  Ghé vào đường mới phiêu diêu
                  Trăm phương nghìn mánh mĩ miều bủa vây
                  Nhớ sao nhớ được cho đầy
                  Nhỏ nhoi bến cũ... mây dầy long đong

                  Mới hay cỏ lạ mơ mòng
                  Bâng khuâng tiến thoái cõi lòng dở dương
                  Bay về trời cũ canh trường
                  Tiến thêm một bước chập chừng ... hư không.
                  #39
                    hoa tím xưa 09.03.2011 08:55:21 (permalink)
                    0
                    TÀN

                    Tàn hoa dẫu tiếc sắc màu
                    Hương thơm mấy độ cánh nhàu rã tan
                    Trơ đài để lộ bức màn
                    Riu riu chấm quả chứa chan tình đời

                    Tàn canh giấc ngủ chập chờn
                    Cơn mơ về sáng gió vờn tóc bay
                    Người xưa ghẹo gió rờn mây
                    Dẫu là tình thoảng cũng đầy chiêm bao

                    Tàn phai – xuân dậy có thời
                    Hết chua lại ngọt bời bời rưng rưng
                    Người dưng để ý người dưng
                    Thanh khàn sắc nhạt mà ưng suốt đời


                    Tàn ngày nắng quái lửng trời
                    Chợ tan đằng chợ, thành người vô duyên
                    Gừng cay muối mặn mà quên
                    Rau già cau héo bắt đền ai đây.
                    #40
                      hoa tím xưa 10.03.2011 11:37:59 (permalink)
                      0
                      TÌNH XUÂN
                      Người dưng bỗng hoá người yêu
                      Bâng khuâng thương nhớ nghiêng chiều vít xanh
                      Gửi vào ngọn gió mát lành
                      Chút hương yêu ấy kết thành tình xuân
                      #41
                        hoa tím xưa 14.03.2011 07:44:34 (permalink)
                        0
                        TÌM GẶP

                        Gặp người lầu gió quán sương
                        tưởng vờ là thật tưởng thương là đùa
                        chẳng như lá rụng sân chùa
                        đêm ngày xào xạc ngỡ mùa vàng rơi

                        Gặp nhau ở phía mộng đời
                        tưởng quen hoá lạ gần rồi hóa xa
                        dường như chờ ngóng “người ta”
                        đơn phương thương cảm sinh ra bẽ bàng

                        Gặp người gió hạ lang thang
                        ru nhành phượng cháy mơ màng chiều phơi
                        ve ngân sầu lắng bên đời
                        đâu hay con tạo nửa vời ngừng xuân

                        Giá như gần lại bước chân
                        gặp em em gặp đôi lần nên quen
                        em là một nửa tàu sen
                        nửa anh phía trũng sương ken ướt đầm…
                        #42
                          hoa tím xưa 15.03.2011 09:00:34 (permalink)
                          0
                          GIÓ XUÂN

                          Dáng trẻ, váy hồng xinh càng xinh
                          Gió xuân vô cớ cứ rập rình
                          Đâu biết chính anh đi bên cạnh
                          Nếu gió quá đà.... đã có anh
                          #43
                            hoa tím xưa 15.03.2011 12:28:49 (permalink)
                            0
                            MẦM XUÂN

                            Lá vàng bay theo gió
                            Mầm xuân nhú ngọn cành
                            Bản hòa ca vĩnh cửu
                            Của thời gian xanh xanh...

                            Hạt mưa xuân lất phất
                            Đọng lại trên mầm xanh
                            Long lanh như ánh mắt
                            Thân thương em tặng anh

                            Mầm xanh cứ nẩy mãi
                            Cho vũ trụ đổi màu
                            Đôi ta mãi bên nhau
                            Cho cây đời trĩu trái

                            Mỏng manh một mầm xanh
                            Chứa bao la trời đất
                            Mãi màu xanh non tơ
                            Màu tình em chân chất.

                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2011 16:39:36 bởi hoa tím xưa >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              hoa tím xưa 16.03.2011 16:47:06 (permalink)
                              0
                              CHỐN VẮNG ĐƯỜNG GẦN

                              Bóng ai thấp thoáng ven đồi
                              Hay là em đến gặp tôi giữa đường
                              Bướm bay vỗ mỏi canh trường
                              Hồn yêu nhập nhoạng điên thương đau đời

                              Ánh cài sương sớm chơi vơi
                              Hương tình tĩnh lặng loang bời hư không
                              Nhẹ rung áng tóc bềnh bồng
                              Thu tàn vương lá theo hồn cố nhân

                              Loanh quanh chốn vắng đường gần
                              Gặp tôi? Hồn gặp môi bầm xót xa
                              Ngàn con hạc trắng hút tà
                              Mơ chung nón cỏ ru ca giữa trời.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 56 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 830 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9