Ru Ta Một đời...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 345 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 04.02.2011 03:02:39 (permalink)
0
Ru Lại Thoáng Hương Xưa

Ru lại thuở xuân hồng trên mái tóc
Gió lụa là hôn từng sợi tơ bay
Má hây hây còn vương nắng cuối ngày
Hồn dạ thảo ngỡ say hương nắng mới

Ru lại thuở chiều vàng trên bến đợi
Khói thuốc xanh quyện với khói lam mờ
Phố vật vờ chờ héo hắt dòng thơ
Hò hẹn lỗi thẩn thờ sông nước chảy

Ru lại thuở em còn đi đi mãi
Sân ga buồn buồn nhớ bước chân ai
Mây ngàn bay quên cả lối trăng gầy
Để bóng núi đổ dài như vô tận

Ru lại nhau xin ru lại một lần
Thuở mắt biếc má hồng môi mọng đỏ
Thuở cuồng si ươm tình xanh cuối ngõ
Để mai còn gợi lại thoáng hương xưa

Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 20:05:11 bởi Viet duong nhan >
#61
    Cạn Nguồn 05.02.2011 00:03:56 (permalink)
    0
    Còn Mãi Mùa Xuân

    Em dấu mùa xuân trên đôi môi
    Cho anh say mộng mấy hôm rồi
    Chiêm bao lạc giữa đêm thần thoại
    Chỉ một mùa xuân ngỡ nửa đời

    Tìm lại cho nhau nửa cuộc đời
    Ngỡ rằng đã mất thuở đôi mươi
    Ta còn yêu mãi còn yêu nữa
    Mặc kiếp tình si mộng nửa vời

    Em nếu còn yêu, anh cũng si
    Dù cho ngày tháng bỏ ta đi
    Dù đời pha tóc màu sương trắng
    Dù có ngàn xa chẳng ngại chi

    Xuân thì rồi cũng sẽ đi qua
    Nhưng lúc bên nhau vẫn đậm đà
    Em viết thơ hồng anh viết nhạc
    Ru đời nhau thắm khúc tình ca

    Cạn Nguồn 
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 20:06:58 bởi Viet duong nhan >
    #62
      Cạn Nguồn 05.02.2011 00:38:01 (permalink)
      0
      Vườn Xưa...

      Vườn xưa cỏ mọc qua đầu
      Từ khi lỡ nhịp qua cầu gió bay
      Em theo cánh gió theo mây
      Anh buồn ngọn cỏ trổ dài lá thương

      Đêm anh đệm khúc đoạn trường
      Tiếng ai oán đã lên đường tìm em
      Mấy mùa lá rụng đêm đêm
      Chờ nhau cho tiếng đàn thêm úa sầu

      Tiễn đưa ngày đó đã lâu
      Lời yêu lạc bến giang đầu xa xa
      Lỗi tình lỗi cả lời ca
      Lỗi vườn hoang cỏ chẳng tha lối tình

      Đàn đêm đợi sáng bình minh
      Đàn anh đợi tiếng "ta mình thủy chung"
      Đêm nay ở giữa muôn trùng
      Có người buông tiếng đàn chùng thở than

      Đành thôi một kiếp lỡ làng
      #63
        jacaranda 05.02.2011 23:40:19 (permalink)
        0



        Lục Bát Mồ Côi ...



        Đành thôi một kiếp lỡ làng (*)
        "Ca dao" sướt mướt lệ tràn âm xưa
        "Đàn" anh cung bậc trở thừa
        Phím cung nức nở như mưa bên đời


        Vườn xưa cỏ mọc chơi vơi
        Như câu "lục bát" đánh rơi ý sầu
        Em tìm vần để ráp câu
        Cho thương trọn vẹn tâm đầu đôi ta


        Sao "buồn" theo gió lướt qua
        Để câu lục bát mượt mà chẻ đôi
        Bây chừ lục bát mồ côi
        Câu thương theo gió xa xôi lạc vần


        Ngày càng xa nghĩa ái ân
        Ôm câu lục bát ... đau vần tả tơi
        Đêm thầm gọi tiếng "mình ơi"
        Vẳng trong đêm lại đàn rơi thanh sầu



        jacaranda



        (*) ja mượn câu thơ của CN nha
        #64
          Cạn Nguồn 08.02.2011 03:34:15 (permalink)
          0
          Em đi Về đâu

          Nhạc và Lời: Thanh Hữu
          Trình Bày: Thanh Hữu





          Em đi về đâu,
          Về vùng trời hoang vu
          Hay lên đồi gió hú
          Về ruộng đồng xanh tươi
          Hay đầu nguồn thác lũ
          Em đi về đâu
          Đường hẹn hò cô đơn
          Quên chân ngày đưa đón
          Hàng phượng buồn quên nở
          Ve sầu lại sầu hơn
          Em đi ngày mai
          Lê thê đêm dài
          Mưa về thêm ngại
          Phố buồn nhớ ai
          Ta nhớ ai Chiếc bóng đồ dài
          Ta đợi mãi Chiếc bóng u hoài
          Quên cả ngày mai
          Em đi về đâu
          Về vùng trời yêu thương
          Hay bên trời tiếc nhớ
          Đời buồn trong trắc trở
          Ta sầu giọt sầu mơ


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94992/489DF1A29DFC49F6AA184E9187EBEA68.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #65
            Cạn Nguồn 08.02.2011 06:59:33 (permalink)
            0
            Bơ Vơ Tiếng Đàn

            Đàn xưa nay lỗi cung đầu
            Giọng ca ngày cũ lạc cầu yêu thương
            Người đi dạ có vấn vương
            Có nghe cỏ khóc trên đường tình xa

            Khóc nhau giọt nước mắt ngà
            Rơi trong đêm vắng giọt hòa sương xuân
            Đàn khuya chẳng giữ được chân
            Để người lạc bước xa dần lối mơ

            Ngày buồn mưa nhỏ giọt chờ
            Anh buồn rơi những giọt thơ nhớ người
            Ghép câu lục bát mồ côi
            Mực nghiêng loang tím những lời yêu xưa

            Ngàn câu ghép một chữ chờ
            Ngàn đêm ghép một giấc mơ nửa vời
            Đàn thanh đàn cũng bơ vơ
            Đêm trăng đêm chũng chơi vơi một mình
            #66
              Cạn Nguồn 08.02.2011 15:55:58 (permalink)
              0
              Giấc Mộng "Ta, Mình"

              Em rải xuân tình trong ý thơ
              Cho anh say đắm tự bao giờ
              Ngày vui cho nắng lòng hoa nở
              Ôm nụ mai vàng dỗ giấc mơ

              Lối vào hư ảo rộ hương xuân
              Dù biết qua đây chỉ một lần
              Gởi mộng tình nhân theo ngọn gió
              hoài bay vương tỏa một trời thân

              Một buổi chiều nao ngắm núi ngàn
              Nghe lời tình tự gió đem sang
              Dương như có thoảng hương bồ kết
              Em tóc xưa còn búi dở dang.

              Anh trải tình anh trong tiếng nhạc
              Hòa theo cung điệu khúc giao hòa
              Gói vào trong cánh pensé tím
              Cho mộng "ta, mình" sớm kết hoa
              #67
                Tóc nâu 08.02.2011 18:47:28 (permalink)
                0




                CHƯA  CẠN ...



                Nếu như ta đã cạn cùng ngôn ngữ
                Nguồn yêu thương, chịu bức tử hay sao ?
                Ngày về đâu, hương nắng ấm ngạt ngào ,
                Đêm giấu kín, ánh trăng sầu dị bạch .
                Nguồn suối mơ, cạn khô lời róc rách,
                Lũ chim sầu quên hát khúc tình ca,
                Dải mây trời, thôi nhẹ cánh bay xa,
                Mưa chẳng nữa, gọi thu mùa bất tận !
                Cạn thể nào, khi luân hoàn mạch sống
                Chênh chao đời, rung động những buồn vui.
                Như lá hoa chờ xuân rạng sắc ngời
                Gieo âm hưởng, kết lời thơ chưa cạn ...




                Tóc nâu






                TN xin chào Cạn Nguồn !
                Vào đây lại thấy các giòng thơ, nhạc lai láng thật là... khác xa với ' danh gọi' của chủ nhân quán !
                TN xin phép góp vui một ít gọi là đáp lễ...
                Chúc CN luôn có những áng thơ hay, lưu loát nha!



                #68
                  Cạn Nguồn 09.02.2011 15:02:18 (permalink)
                  0
                  Mộng Thăm Sông Hậu

                  Đưa nhau thăm lại dòng sông hậu
                  Ngắm lục bình theo nước lững lờ
                  Văng vẳng ai hò trên bến cũ
                  Gợi niềm yêu dấu những ngày thơ

                  Bên lở, trao nhau giấc mộng đầu
                  Bên bồi, vun hạnh phúc mai sau
                  Phù sa nuôi lớn tình thơ dại
                  Cho nước ngàn sau vẫn một màu

                  Đưa nhau thăm lại bến Ninh Kiều
                  Nhớ lại hôm nào mới biết yêu
                  Ngày tóc em còn hương lúa mới
                  Chờ nhau chẳng biết đã bao chiều

                  Đưa nhau vào cõi mộng bình yên
                  Mây trắng bay bay, nắng đọng thềm
                  Xuân sắc hồng trên ngàn nụ biếc
                  Con đường tình tự gió êm êm


                  @ Ja: CN ăn gian 1 tý, dùng một bài thơ để họa cho cả 2 bài của Ja. Tại nguồn bị cạn chưa khơi dc
                  @TN: Hôm nay hơi bận nên CN hơi bị cạn nguồn, chờ khi nào CN khơi được nguồn sẽ đáp lễ TN nha.

                  Chúc Ja và em TN của Ja một ngày vui, đẹp
                  #69
                    Cạn Nguồn 10.02.2011 11:14:49 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Tóc nâu





                    CHƯA  CẠN ...



                    Nếu như ta đã cạn cùng ngôn ngữ
                    Nguồn yêu thương, chịu bức tử hay sao ?
                    Ngày về đâu, hương nắng ấm ngạt ngào ,
                    Đêm giấu kín, ánh trăng sầu dị bạch .
                    Nguồn suối mơ, cạn khô lời róc rách,
                    Lũ chim sầu quên hát khúc tình ca,
                    Dải mây trời, thôi nhẹ cánh bay xa,
                    Mưa chẳng nữa, gọi thu mùa bất tận !
                    Cạn thể nào, khi luân hoàn mạch sống
                    Chênh chao đời, rung động những buồn vui.
                    Như lá hoa chờ xuân rạng sắc ngời
                    Gieo âm hưởng, kết lời thơ chưa cạn ...




                    Tóc nâu






                    TN xin chào Cạn Nguồn !
                    Vào đây lại thấy các giòng thơ, nhạc lai láng thật là... khác xa với ' danh gọi' của chủ nhân quán !
                    TN xin phép góp vui một ít gọi là đáp lễ...
                    Chúc CN luôn có những áng thơ hay, lưu loát nha!



                    Vẫn Còn Cạn...

                    Ta đã cạn những lời hay ý đẹp
                    Đánh mất rồi từ thuở lạc trùng dương
                    Hòa tan nhanh theo bọt biển muôn phương
                    Giờ còn lại nguồn thơ trơ đá sỏi

                    Em thấy không những ngôn từ cằn cỗi
                    Nằm ngổn ngang lời ý chẳng chung cầu
                    Đã bao lần ngượng ngịu ghép thành câu
                    Chỉ để thấy những niềm đau của chữ

                    Có còn chăng là xác thân xưa cũ
                    Vẫn tin yêu dù viết chẳng thành lời
                    Một lần nào khi nguồn ý được khơi
                    Ta sẽ tặng em bài thơ tình từng viết dở


                    Cám ơn TN đã ghé thăm. Bài thơ củ TN, CN khơi hết mấy nguồn mới tạm họa dc. thôi thì có nhiu xài nhiu há.
                    #70
                      Cạn Nguồn 11.02.2011 15:49:28 (permalink)
                      0
                      Mộng Nam Kha

                      Anh đón em vào những giấc mơ
                      Chiều chưa tắt nắng đã mong chờ
                      Tay ôm gối chiếc lòng ôm mộng
                      Dìu dắt nhau vào những lối mơ

                      Phu du ôi! giấc mộng Nam Kha
                      Dù biết hư vô vẫn đậm đà
                      Hiện Ẩn như hình tranh thủy mặc
                      Say mơ mình hát khúc tình ca

                      Em khoác áo tiên, anh khoác ảo
                      Bước vào một cõi mộng thiên thai
                      bướm vàng hôn khẽ cành hoa tím
                      Trăng khẽ khàng mơn nắng cuối ngày

                      Ừ! thì mình cứ mộng đi em
                      Làn da thơm mát, phiến môi mềm
                      Rồi mai trăng lặn bình minh đến
                      Ta lại tìm mơ giấc nửa đêm
                      #71
                        Cạn Nguồn 12.02.2011 15:45:09 (permalink)
                        0
                        Gặp Nhau Lần Nữa

                        Ly biệt từ thôi chốn học đường
                        Mười năm trăn trở bước muôn phương
                        Đôi khi xem lại tờ lưu bút
                        Đâu bỗng như về nỗi nhớ thương

                        Giọt lệ bao đêm biết ngậm ngùi
                        Giọt thương giọt đọng mát bờ môi
                        Giọt sầu lăn chảy như vô vọng
                        Gặp lại ngờ như giấc mộng thôi

                        Sóng đẩy thuyền trôi lạc biển khơi
                        Thời gian đem mộng ước xa vời
                        Khung trời yêu dấu không còn nữa
                        Tình cũng nhạt theo áo bụi đời

                        Một buổi tình cờ gặp lại nhau
                        Khơi niềm yêu cũ gợi niềm đau
                        Bao năm xa lạc ngàn phương cách
                        Em vẫn cô đơn tôi vẫn sầu

                        Xác thịt còn hương tuổi học sinh
                        Say tình say mãi đến bình minh
                        Tóc hương quyện xỏa hồn chăn chiếu
                        Đầu, cuối... ta, em... một cuộc tình
                        #72
                          Cạn Nguồn 13.02.2011 14:24:34 (permalink)
                          0
                          Lạc Nhau Giữa Giấc Mơ Xuân

                          Trong giấc mơ nào ta lạc nhau
                          Mộng vui nay lại dấy lên sầu
                          Mưa đêm sũng ướt chân Thiên Mụ
                          Để Huế buồn như giọt lệ đầu

                          Tỉnh giấc nằm nghe mưa não nề
                          Anh thèm trở lại giữa cơn mê
                          Nắm cho thật chắc bàn tay mộng
                          Để khỏi lạc nhau giữa lối về

                          Tìm được mùa xuân lại mất nhau
                          Tràng Tiền bao nhịp dấu chân đau
                          Vân Lâu còn đó con đò nhỏ
                          Từ chở em đi đã biết sầu

                          Lạc tình lạc mộng lạc vần thơ
                          Lạc mất không gian Lạc bến mơ
                          Đành như sông nước vô tình chảy
                          Trôi mãi ngàn năm bỏ bến chờ
                          #73
                            Cạn Nguồn 15.02.2011 02:09:46 (permalink)
                            0
                            Tôi Sẽ Ra Đi

                            Tôi sẽ ra đi rất lặng thầm
                            Về phương trời mới thật xa xăm
                            Áo tình không xếp trong hành lý
                            Chỉ kỷ niệm vui suốt mấy năm

                            Tôi sẽ ra đi trả lại người
                            Những ngày giấc mộng chẳng thành đôi
                            Những ngày mưa đợi người quên tới
                            Sũng ướt đường xưa tím một trời

                            Tôi sẽ lang thang như áng mây
                            Cho tim hờn giận bớt hao gầy
                            Neo tình trên bến mơ trăng lạ
                            Quên những hẹn hò lỡ nhạt phai

                            Tôi sẽ ra đi dẫu biết buồn
                            Trải sầu theo gió mỗi hoàng hôn
                            Dáng xưa rồi khuất theo ngày tháng
                            Trả lại cho tôi chiếc bóng mòn
                            #74
                              vongxa91 15.02.2011 19:09:41 (permalink)
                              0
                              Tôi Sẽ Ra Đi

                              Tôi sẽ ra đi rất lặng thầm
                              Về phương trời mới thật xa xăm
                              Áo tình không xếp trong hành lý
                              Chỉ kỷ niệm vui suốt mấy năm

                              Tôi sẽ ra đi trả lại người
                              Những ngày giấc mộng chẳng thành đôi
                              Những ngày mưa đợi người quên tới
                              Sũng ướt đường xưa tím một trời

                              Tôi sẽ lang thang như áng mây
                              Cho tim hờn giận bớt hao gầy
                              Neo tình trên bến mơ trăng lạ
                              Quên những hẹn hò lỡ nhạt phai

                              Tôi sẽ ra đi dẫu biết buồn
                              Trải sầu theo gió mỗi hoàng hôn
                              Dáng xưa rồi khuất theo ngày tháng
                              Trả lại cho tôi chiếc bóng mòn

                              Cạn Nguồn



                              CHIA LI

                              Người đến nơi nào đến tận đâu
                              Đồi thấp núi cao hay biển sâu
                              Ngỏ nhớ nẻo thương buồn tuyết trắng
                              Hay tới vùng rừng Thu tím sầu

                              Người ta đi rồi người vừa xa
                              Đuổi nhau chiếc bóng mấy chiều tà
                              Sương giăng tuyết muối pha màu tóc
                              Trắng sầu lạnh giá mãi tình ta

                              Em đã đi rồi anh cũng đi
                              Buồn lên chân cỏ mộng xuân thì
                              Vết hài chôn lấp bụi mờ phủ
                              Xoáy lốc tình buồn sầu biệt li

                              Người đã đi xa trả lại gì
                              Vần thơ sầu muộn vết chân di
                              Mộng vàng bước tới mơ hồ điệp
                              Khoảnh khắc tình chung ghi những gì

                              Người đã giận hờn người bước đi
                              Điểm không tới đến xoá xuân thì
                              Mộng mơ ngày tháng giờ chia biệt
                              Hồn thơ đuổi mãi vần chia li

                              vọngxa91
                              (Thơ bạn buồn và hay quá, bạn cho mình vào chơi chung với nha ! Nếu không cho thì pm nói nhỏ, chớ la làng ốt dột nha !)

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:21:01 bởi vongxa91 >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 345 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9