Ru Ta Một đời...
Còn Trong Niềm Nhớ
Em có về ngang lối cũ không?
Hàng cây phượng chắc đã đơm bông?
Bên anh đông vẫn còn lưu luyến
Tuyết mấy hôm thôi đã ngập đồng
Nơi ấy biển còn ghi dấu chân?
Dẫu mưa gột rửa đã bao lần
Ở đây đêm gió gào thương nhớ
Nhũng lúc sương che phủ núi ngàn
Lẻ bóng trăng khuya chẳng muốn tròn
Cô đơn muông thú bỏ rừng non
Chiều lên bãi viết bài thơ nhỏ
Nỗi nhớ về theo nắng chập chờn
Anh vẫn tìm em trong giấc ngủ
Sương mờ giăng phủ cả chiêm bao
Chơi vơi chiếc bóng tầm hư ảo
Giấc mộng xưa còn, em ở đâu?
Còn Trong Niềm Nhớ
Em có về ngang lối cũ không?
Hàng cây phượng chắc đã đơm bông?
Bên anh đông vẫn còn lưu luyến
Tuyết mấy hôm thôi đã ngập đồng
Nơi ấy biển còn ghi dấu chân?
Dẫu mưa gột rửa đã bao lần
Ở đây đêm gió gào thương nhớ
Nhũng lúc sương che phủ núi ngàn
Lẻ bóng trăng khuya chẳng muốn tròn
Cô đơn muông thú bỏ rừng non
Chiều lên bãi viết bài thơ nhỏ
Nỗi nhớ về theo nắng chập chờn
Anh vẫn tìm em trong giấc ngủ
Sương mờ giăng phủ cả chiêm bao
Chơi vơi chiếc bóng tầm hư ảo
Giấc mộng xưa còn, em ở đâu?
Cạn Nguồn Mình Còn Nhớ Nhau
Mình còn nhớ nhau phải không anh
Đêm còn mơ mộng đẹp an lành
Ngày còn lẩn thẩn thương và nhớ
Em về tìm buộc sợi mong manh
Mình còn thương lắm phải không anh
Như biển kia sóng mãi chòng chành
Như mưa còn khóc mùa hai đứa
Của những buổi chiều em vắng anh
Mình còn chờ trăng về hẹn hò
Bên dòng sông nhỏ trao bài thơ
Hôm qua anh viết bằng nước mắt
Xa nhau hôm ấy ngày sương mờ
Mình còn khao khát khúc tình ru
Thơ còn rạo rực sơi tương tư
Buộc nhau từ thuở thu thưa nắng
Quên nhau chẳng đặng nát tim nhừ
Hồng Quế R Anh này! không phải anh cạn nguồn mà chắc là em sắp cạn nguồn nên ghé nhà anh xem có chút nguồn gì không...vừa ghé là có liền đây anh ơi! nhưng sao đọc thơ anh buồn quá hả? mong bài thơ em làm cho anh bớt buồn tí nhe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 20:21:34 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: lathuphai
Bài này chú viết hoạ thơ cô jacaranda
Bọn cháu thích lắm thơ cô + Chú à
Hi hi hi...đôi thơ xướng hoạ hay tuyệt thế
Chú nói chú chỉ hoạ thơ một mình cô jacaranda hê !
Chúng cháu đọc thơ cô chú hoài hề !
Chỉ có mình thơ cô jacaranda mới xứng cho chú hoạ nhuề !
Hê hê hê
[sm=a%20flower%20for%20her.gif] [sm=z_clap.gif][sm=z_clap.gif]
Chừng nào đi bay Washington USA
Cám ơn DSN đã ghé thăm và để lạ một bài thơ rất hay. Chúc bạn những ngày tới thật vui.
Tôi vẫn Còn Có Tôi
Tôi còn trái tim để yêu thêm lần nữa
Dù đã bao lần tình lỡ trắng như vôi
Tôi còn vòng tay, để sưởi ấm cho người
Dù đã bao lần lạnh lẽo một mình tôi
Tôi còn nụ cười để xóa hết niềm đau
Cho dù vẫn biết phía sau là nước mắt
Tôi còn nửa đời để vui thêm lần cuối
Dù nửa trước kia là dĩ vãng ngậm ngùi
Tôi vẫn còn đây cái tôi phiền muộn
Yêu bao lần vẫn quay quắt cô đơn
Bao yêu thương đủ khỏa lấp giận hờn
Để được thấy một lần niềm hạnh phúc
Tôi còn giấc mơ dù chỉ là ảo vọng
Nhưng tôi vẫn mong không tỉnh giấc bao giờ
Để có lần nào về lại với tuổi thơ
Tôi nguyện sẽ giữ hồn nhiên cho hết kiếp
Trích đoạn: Cạn Nguồn
Trích đoạn: lathuphai
Bài này chú viết hoạ thơ cô jacaranda
Bọn cháu thích lắm thơ cô + Chú à
Hi hi hi...đôi thơ xướng hoạ hay tuyệt thế
Chú nói chú chỉ hoạ thơ một mình cô jacaranda hê !
Chúng cháu đọc thơ cô chú hoài hề !
Chỉ có mình thơ cô jacaranda mới xứng cho chú hoạ nhuề !
Hê hê hê
[sm=a%20flower%20for%20her.gif] [sm=z_clap.gif][sm=z_clap.gif]
Chừng nào đi bay Washington USA
Chú Cạn Nguồn đang đi bộ Washington USA đấy à.
Khi về nhớ mua cho chúng cháu nhiều quà
Xúm nhau cùng xếp lầu đài tình ái cho chú nhá
Từ ngõ vào trong nhà chúng cháu phụ chú kết hoa
Chúng cháu rất mong chú được mạnh lành
Vui hồn thơ lai láng trên đồi mơ xanh
Vài lời thăm chú - chúc chúc vui thơ nhé
Cháu xin bay qua canada dự tiệc cưới à
[sm=z_stretcher.gif] [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 18:46:50 bởi lathuphai >
Trích đoạn: Cạn Nguồn
Tôi vẫn Còn Có Tôi
Tôi còn trái tim để yêu thêm lần nữa
Dù đã bao lần tình lỡ trắng như vôi
Tôi còn vòng tay, để sưởi ấm cho người
Dù đã bao lần lạnh lẽo một mình tôi
Tôi còn nụ cười để xóa hết niềm đau
Cho dù vẫn biết phía sau là nước mắt
Tôi còn nửa đời để vui thêm lần cuối
Dù nửa trước kia là dĩ vãng ngậm ngùi
Tôi vẫn còn đây cái tôi phiền muộn
Yêu bao lần vẫn quay quắt cô đơn
Bao yêu thương đủ khỏa lấp giận hờn
Để được thấy một lần niềm hạnh phúc
Tôi còn giấc mơ dù chỉ là ảo vọng
Nhưng tôi vẫn mong không tỉnh giấc bao giờ
Để có lần nào về lại với tuổi thơ
Tôi nguyện sẽ giữ hồn nhiên cho hết kiếp
HÃY QUÊN ĐI
Giữ làm gì cái hồn ngày thơ xa ngàn kiếp
Lá Thu sầu mấy độ nhạt nhoà bay
Kiếp xưa dài cho đến mãi kiếp này vay
Màu lá dỗi phôi phai sầu vạn cổ
Cứ bước nhanh chân về phía trước
Đường tương lai còn sắc nắng hồng tươi
Hãy quên đi phía sau tuổi nhỏ biết gì vui
Gắng lên nhé ánh hồng quang tươi phía trước
Trông người vui mơ bạn bè đều háo hức
Mừng với người vào mộng đẹp tình thơ
Gửi vần tươi kính chúc lá thu mờ
Ve vẫy biệt tình thơ xa xưa quên lảng
Gợi Nhớ
Chắc gió cũng buồn nên ghé đây
Hôm nay xuân phủ tuyết đông gầy
Thoảng trong khung cửa hương em cũ
Nỗi nhớ vừa vơi bỗng lại đầy
Anh gởi tình thư theo cánh nhạn
Hồi âm sao chẳng đến bao giờ
Xuân nay đã trọn ba xuân lẻ
Nét chữ người thương vẫn mịt mờ
Nhớ dáng em hiền tựa cửa trông
Anh đi đã hết mấy mùa đông
Đường xưa hẳn nhạt màu hoa tím
Lệ biếc nào tuôn đến mấy dòng
Chẳng hẹn hò gì đêm vẫn sang
Sương khuya biết có ướt vai nàng
Điếu thuốc mồi lên lòng vẫn lạnh
Áo choàng gợi nhớ lúc em đan
Bao Giờ Thôi Lẻ Bóng
Nhật ký buồn theo kỷ niệm xưa
Hằng đêm chữ nhuộm nét hương thừa
Bao năm mắt mỏi nghiêng ngòi bút
Còn viết bao nhiêu để vặn vừa
Đêm vẫn về theo tiếng thở dài
Bên thềm hiu hắt ánh trăng phai
Phải chăng xa cách nên trăng lẻ
Song cửa cô đơn bóng đổ dài
Bởi cách xa nhau xuân vẫn lạnh
Gió hàn nên nắng cũng lang thang
Chập chờn hoa tuyết thay đào nở
Mai chẳng còn mang nét rạng vàng
Không biết bao giờ gặp lại nhau
Để mùa không chở mãi niềm đau
Đôi bướm năm nao xa bến mộng
Chung lòng vui lại giấc chiêm bao
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 20:24:27 bởi Viet duong nhan >
Chỉ Thế Thôi?
Thuyện cắm bao ngày trên bến vắng
Một đêm chìm giữa giải sông sao
Nhốt giữ trăng em trong chén rượu
Bâng quơ lỡ uống cạn hôm nào
Đêm lắng chìm sâu dưới bóng ngà
Nửa say anh ngỡ bóng em qua
Đôi tay níu bắt hình hư ảo
Chỉ thấy sương buồn mấy giọt sa
Tỉnh giữa đêm trăng ngớ ngẩn ngồi
Rượu mơ còn đọng chát bờ môi
Nửa đời tìm mãi người trong mộng
Chẳng lẽ duyên mình chỉ thế thôi?
Chẳng nợ, nên duyên mãi gập ghềnh
Tìm nhau không đặng bước chênh vênh
Kiếp nào ta đã yêu nhau nhỉ
Mà giấc trăm năm vẫn một mình
Đêm Trăng Nhớ Em
Anh vớt khẽ mảnh trăng vừa rơi xuống
Chợt quanh đây thoảng nhạt chút hương em
Mộng ngày qua như từng ánh trăng mềm
Rơi nhè nhẹ bên thềm vương sắc nhớ
Đêm lạnh sương rơi khói hòa hơi thở
Mây cô đơn muôn kiếp vẫn hoài trôi
Mảnh trăng côi nơi một góc xa xôi
Có còn nhớ soi tóc người năm cũ
Hồn dã thảo ôm trăng ru giấc ngủ
Gió hư vô lay động cõi mơ tình
Một ngày xưa em đến dáng xinh xinh
Mộng tim tím sáng lên đời thâm xạm
Kỷ niệm đó ngỡ đã vào quên lãng
Vẫn chập chờn về mỗi lúc trăng lên
Có phải em là tia sáng dịu êm
Vỗ về giấc đêm anh khi trăn trở
Một bông hoa xinh khuya nay bừng nở
Trên tay anh ru lại giấc muộn màng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 01:24:07 bởi Cạn Nguồn >
Thêm Một Lần Yêu Thương
Đến với nhau qua bài thơ nho nhỏ
Khơi niềm yêu ngỡ mất tự năm nào
Tình chưa gần, nhưng lòng đã xôn xao
Dẫu đã biết chỉ trong miền hư vọng
Và trái tim thêm một lần dậy sóng
Để từng ngày, từng buổi nhớ vu vơ
Cả tuyết rơi cũng đem lại nguồn thơ
Hồn sỏi đá bỗng mơ đôi cánh nhỏ
Dù mong manh như sương trên ngọn cỏ
Dù đêm thâu đỏ mắt nhớ thương người
Đủ cho anh thấy lại những niềm vui
Trên nét chữ còn thơm mùi mực mới
Cho anh xin thêm những lần chờ đợi
Một ngày nào theo khát vọng ra khơi
Đến khoảng trời riêng nơi cuối góc đời
Để được biết tình yêu là vĩnh cửu
Bài Thơ Của Tôi
Tôi viết bài thơ kể chuyện đời
Về người mang kiếp sống mồ côi
Lăn lóc nửa đời trong nghiệt ngã
Hôm nào ngồi khóc kiếp bơ vơ
Tôi viết bài thơ của nỗi sầu
Khi lòng đã đủ những niềm đau
Chất chồng từ thuở còn thơ ấu
Chắc sẽ theo về đến kiếp sau
Mong ước đời như giấc mộng thôi
Và không chỉ chứa những ngậm ngùi
Những ngày mưa lạnh về giăng mắc
Có một người thân bên cạnh tôi
Ôi cũng chỉ là những viển vông
Bao năm buồn bã thấm trong lòng
Ngày tôi tách khỏi trời và đất
Vẫn một mình đưa tiễn linh hồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2011 13:58:49 bởi Cạn Nguồn >
Lời Thơ Trên Dòng Sông Ảo
Những dòng thơ viết khi chiều sắp tắt
Chỉ là mơ là mộng chuỗi ngày vui
Như bông hoa tô điểm chút hương đời
Để từ giã sẽ không còn hối tiếc
Những ý tưởng vu vơ khi đã viết
Rất nhiều khi vô ý vướng thêm sầu
Và hiểu lầm lỡ mang đến cho nhau
Mong sẽ hết sau một lời xin lỗi
Thơ là ảo, nên tình thơ vô tội
Yêu trong thơ là mơ nét ngọt ngào
Để mỗi ngày khi tỉnh giấc chiêm bao
Những vị đắng đời trao không se sắt
Hãy giữ lại những bài thơ thơm ngát
Dù trái tim đã rữa nát từ lâu
Hãy nhớ nhau trong những lúc nguyện cầu
Thơ vẫn sống dù người thơ đã chết
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: