Lang Bạt Kỳ Hồ
Một Lần Ly Biệt
Sông nước nào đi bỏ bến tình
Để con cầu cũ nhịp chênh vênh
Trăng quên soi lại niềm nhung nhớ
Để kiếp đợi chờ vẩn bấp bênh
Em chắc quên rồi lúc biệt ly
Thuở xưa khi lúc vẫn xuân thì
Hai mươi năm rồi ta còn nhớ
Lệ đổ đôi dòng tiễn kẻ đi
Em có bao giờ trở lại đâu?
Làm sao nối lại mộng ban đầu
Từ em xa khuất xuân đi mất
Ta níu mùa đông đắp cõi sầu
Một Lần Ly Biệt
Sông nước nào đi bỏ bến tình
Để con cầu cũ nhịp chênh vênh
Trăng quên soi lại niềm nhung nhớ
Để kiếp đợi chờ vẩn bấp bênh
Em chắc quên rồi lúc biệt ly
Thuở xưa khi lúc vẫn xuân thì
Hai mươi năm rồi ta còn nhớ
Lệ đổ đôi dòng tiễn kẻ đi
Em có bao giờ trở lại đâu?
Làm sao nối lại mộng ban đầu
Từ em xa khuất xuân đi mất
Ta níu mùa đông đắp cõi sầu
lang bạt
HỎI XUÂN
Xuân về đâu để con ngỏ trơ sầu
Màu lá biếc quầng sâu cuống đợi
Hoa nở chưa mà tinh sâu biển đợi
Gió gào ngàn thét núi vọng triền ngâu
Xuân năm nay mai vàng cánh tươi màu
Đào cũng thắm hồng mơ lên nhánh mộng
Người đến chưa trên đường xa gió lộng
Vết chân hằn qua mấy nẻo tìm nhau
Em ngồi đây vẫn gõ nhịp phím sầu
Đôi mắt nhớ về đâu xa xưa lắm
Gửi cho ta vài vần thơ trầm lắng
Về một người nay vắng chẳng về trưa
Chiều Xuân mà rơi rả những hạt mưa
Giơ tay hứng sao vừa ngày chờ đợi
Bóng em xa xa hoài trông vời vợi
Biển rưng sầu buồm trắng mờ tiễn đưa
Xuân đã về em hỡi có về chưa?!
?!
?!
?!
Về chưa
...
Lá Thu Phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 11:50:43 bởi lathuphai >
KÍNH CHÚC MỘT MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG
TRÊU XUÂN
Ới này ! Lang Bạt người thơ ơi
Vần tình sao ít nên chơi vơi
Bấy nhiêu hổng đủ em vần hát Nhạc buồn nhịp gõ phím chơ vơ
Lang Bạt lang thang mấy ngỏ đàng
Đường tình bao dặm nhớ miên man
Tiết Xuân trở gót về nơi cũ* (*vợ cả)
Hay mãi quan san vui mấy nàng*(chục trăm ngàn vợ bé)
(Em nói tào lao cho vui chứ Lang Bạt có như vậy hồi nào )
Vui Xuân em ghẹo tào lao anh
Chỉ đùa chút thôi - mặt đừng đanh
Anh ngầu - em ghét chạy xa mất
Cả hờn - bé giận lệ tuôn nhanh
Trời ơi ! Tết nhất ghẹo ông chành
Ổng tức lên là nổi tám bành (tam bành)
Quát tháo om sòm la hét lớn
Co giò lấy trớn em phong phanh ( chạy nhanh [sm=tiptoe.gif])
Ông giỏi vào đây chưởi ẻm nà
Ảnh mà vào - ẻm nốc ao nha
Đùng đoành cành cạch lia vài phát [sm=z_gun_bandana.gif]
Súng mũ chơi trò con nít ... ka (ka ka ka)
Xuân mới miệng em nổ bắp rang
Hỡi anh Lang bạt mau về đàng
Cùng em đốt pháo hoa mồm miệng
Bép xép như là nổ pháo vang [sm=loa.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 20:01:10 bởi lathuphai >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 13:21:36 bởi Lang Bạt >
XUÂN MƠ
Nhà huynh bắp nổ nghe vui
Nên đệ mang tới cả nùi pháo Xuân
Cho Nhóc lóc chóc đì đùng
Rộn nhà náo nhiệt đón xuân mới về
Huynh vui hớn hở cười "khề"
Hay là ném chổi "Bây về! Tiểu yêu"
Nhóc lì Nhóc trêu "Ẻm yêu"
"Ảnh ơi Ảnh ạ Ẻm khều pháo Xuân
"Cười nào ! Ẻm sẽ múa Lân
"Ảnh làm ông Địa quanh chân múa cùng
"Tùng tùng ! Cắc cắc tùng tùng !"
Lang Bạt toét mắt đùng đùng: - Biến ngay!
Trẻ con múa máy loay quay:
- Hôn chú một cái - thơm bay tới trời
-Thơm chú thơm quá tuyệt vời
-Ảnh ơi Ảnh hỡi vui cười cùng Xuân
-Chúng Ẻm xáp tới tới gần
-Xúm nhau hôn Ảnh đón mừng Xuân tươi
-Chú còn chưa chịu vui cười
-Cứ rầu cứ rĩ cháu cơi bổng này
-Khênh chú chóng mặt luôn đây
-Cười chưa hỡi chú? không? thẩy lộn nhào
-Đỡ nào tưng chú lên nào
-Chú rớt xuống, cháu nhào bổng lên
-Chú cười nếu không mình rêm
-Đội Lân cứ bổng chú lên tận trời
-Chú bay qua vùng biển khơi
-Về Nam nước Việt để cười với Xuân...
Xuân mơ nhưng đẹp vô ngần !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 17:00:28 bởi JENIFER >
Xuân Thực
Lang bạt ta tiêu cạn túi rồi
Tiền đâu book vé để về chơi
Tiền đâu tiêu tết tiền đâu xắm
Chưa nói lì xì đến tả tơi
Thôi thế thì vui xuân ngắm tuyết
Giao thừa nhấm nháp hũ X.O.
Cộng thêm cũ kiệu và dưa món
Say sỉn sa lông ta ngáy khò
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:57:40 bởi khucniemtu >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:57:58 bởi khucniemtu >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:58:23 bởi khucniemtu >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 13:22:20 bởi Lang Bạt >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:58:49 bởi khucniemtu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: