Lang Bạt Kỳ Hồ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 66 bài trong đề mục
Lang Bạt 05.09.2011 17:22:05 (permalink)
0
Ta Về Quạnh Hiu
 
Đêm qua trăng đã quên về
Đêm qua ai thả lời thề mây bay
Xây nhau giấc mộng chưa đầy
Mù sương thiên cổ giăng dày nẻo mơ
 
Thì thôi xé vụn tình thư
Chiều lang thang mãi dầm mưa nỗi buồn
Sao quanh quẩn mãi con đường
Năm xưa gặp gỡ lỡ nhường bước ai
 
Buồn ơi những giọt sương mai
Ngủ chưa quen giấc trời đày nắng lên
Hôm nào vừa mới quen tên
Nụ hôn nào ấm trao quên lối về
 
Chiều nay thờ thẫn bên lề
Chờ xe ngựa đón ta về quạnh hiu
#31
    Lang Bạt 29.04.2013 13:18:17 (permalink)
    0
    Hai mươi năm...
     
     
    Hai mươi năm, một con đường
    Ngược xuôi dĩ vãng nhưng buồn vẫn đây
    Hai mươi năm sống mù mây
    Người chung phố thị, lòng đầy xa xăm
     
    Hai mươi năm mấy trăng rằm
    Mấy chiều nắng tắt, mấy lần gặp nhau
    Mấy mưa khơi mãi niềm đau
    Lẽ tôi yêu quá nên sầu riêng mang
     
    Hai mươi năm vắng nắng vàng
    Màu xuân phai nhuộm lên làn tóc xanh
    Đâu rồi tiếng gọi em, anh 
    Thuở xưa... xưa lắm, tình quàng ngang vai
     
    Hai mươi năm nhớ một ngày
    Ngày vừa lên mới đời thay lòng chiều
    Hai mươi năm bước liêu xiêu
    Rượu tình trót nếm, say tiêu nửa đời
     
    Năm xưa ... ngày ấy... mà thôi
    Hai mươi năm tiếc nửa lời trách dư 
      r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2013 04:30:16 bởi Huyền Băng >
    #32
      Lang Bạt 03.05.2013 13:01:22 (permalink)
      0
      Mộng Mơ
       

      Sao người không là tia nắng hạ
      Soi tim ta băng giá ngự bao năm
      Hay bởi hồn ta như mây bãng lãng
      Mãi bay theo mộng ước đã xa tầm

      Sao người không là dòng sông nhỏ
      Cho ta về tắm lại tuổi thanh niên
      Để hoài mơ những trưa mùa nắng đổ
      Nghe yêu thương tắm mát nước dịu hiền

      Sao người không mang tên kỷ nệm
      Ghé thăm ta mỗi lúc đêm về
      Cả những lúc chiều lên buồn man mác
      Ta dặn lòng vui dẫu hết đam mê
       
      Sao người không hoá thân nàng tiên cá
      để ta mơ làm thuỷ thủ vượt trùng dương
      Nếu như có lần nào giáp mặt
      Giữa mênh mông... ta hứa chẳng lạc đường
        r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2013 04:28:31 bởi Huyền Băng >
      #33
        Lang Bạt 04.05.2013 15:09:10 (permalink)
        0
        Thôi Đừng

        Dăm người thân thuộc... vạn người dưng
        Giận mãi làm chi khổ lắm "cưng"
        Những kẻ không cùng chung một hướng
        Bao người "end up" sẽ chung lưng

        Em giận người dưng người chẳng biết
        Đêm về lại trách bởi tơ duyên
        Yêu ai! không nói sao ai hiểu
        Rồi trách sao thân lắm muộn phiền

        Em trách người dưng ... hay trách anh
        Lầm người xấu xí tựa như tranh
        Đừng em... cổ tích là cổ tích
        (anh kẻ tha hương, nghiệp chẳng thành)

        Cứ trách đi em bao kẻ lạ
        Ngang qua một buổi chớm xuân vê
        (Nhìn em thương lắm... chư giám tỏ)
        Vì bởi sợ nghe tiếng "quá ghê"
        #34
          Lang Bạt 30.05.2013 12:26:58 (permalink)
          0
          Anh vẫn mơ
           
          Anh vẫn mơ có một lần trở lại
          Lau cho em giọt nước mắt lưng tròng
          Hàn gắn lại những mảnh gương hạnh phúc
          Của một thời trao hẹn ước bên sông
           
          Anh vẫn mơ sau một lần thức giấc
          Bước giang hồ dừng lại bến ga xưa
          Em xinh tươi tóc mây cài hoa dại
          Khẽ ngâm nga những đoản khúc "đợi chờ"
           
          Anh vẫn mơ thời gian quay trở lại
          Thuở ban sơ ngô ngáo đứng đợi chờ
          Buổi đầu thu sớm mù sương se lạnh
          Thấy người qua vờ huýt sáo vu vơ
           
          Anh vẫn mơ chưa bao giờ lang bạt
          Kiếp bụi đời như chiếc bóng chim di
          Miệt mài bay biết bao chiều xa lạc
          Lòng phân vân giữa hai lối đi về
           
          Anh vẫn mơ bởi chưa lần trở lại 
          Nên tình đầu khắc khoải vác sau lưng
          Sầu trĩu nặng trên vai ngày mưa gió
          Đời lang thang trôi dạt mãi chưa dừng
            r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2013 04:25:43 bởi Huyền Băng >
          #35
            Lang Bạt 11.06.2013 13:28:23 (permalink)
            0
            Hứa Hẹn

            Anh hứa tìm trao em lệ đá
            Lệ ngàn năm khóc nỗi bơ vơ
            Qua bao mưa nắng tìm xuôi ngược
            Chỉ thấy sương thu nhỏ giọt mờ

            Anh hứa tìm trao em lệ nắng
            Nhưng muôn năm nắng đã không buồn
            Bâng khuâng một buổi qua miền núi
            Hỏi nắng bao giờ thôi nhớ thương
             
            Anh hứa ngăn tuôn giọt lệ sầu
            Lần nào hai đứa giận hờn nhau
            Qua bao thế kỷ rồi em nhỉ
            Từ buổi tình như áo lụa nhàu
             
            Những lời hứa hẹn không còn nữa
            Và dáng em thôi cũng nhạt dần
            Một hôm ngồi quán cà phê cũ
            Nhớ lại mùa yêu xưa rất thân
             
            #36
              Lang Bạt 16.07.2013 14:22:18 (permalink)
              0
              Hãy yêu tôi vì tôi...
               
              Hãy yêu tôi vì tôi mãi là tôi
              Không đắn đo suy tính, lỗ lời
              Hãy yêu tôi vì trái tim mộc mạc
              (chỉ biết yêu người nên quên cả yêu tôi)
               
              Hãy yêu tôi vì tôi sống vì yêu
              Yêu miền quê thơm khói hương chiều
              Yêu mẹ cha vì tôi mà bương chải
              Yêu cuộc đời (dù lắm nỗi cô liêu)
               
              Hãy yêu tôi vì tôi đốt hồn nhiên
              Bằng lửa tình yêu lắm muộn phiền
              Nụ hôn đầu giết thơ ngây ấy
              Nay đã chôn vào mộng dưới hiên
               
              Hãy yêu tôi vì tôi vốn dại khờ
              Yêu người, chỉ biết mộng vu vơ
              Loanh quanh đi mãi lối nhà ai đó
              Yêu nhiều nên mới mộng làm thơ
               
              Hãy yêu tôi đi, yêu tôi đi
              Tôi đã chờ em hết xuân thì
              Tóc bạc nhanh theo tháng ngày mơ mộng
              Có một làn nào em khẽ..."chớp đôi mi"
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2013 13:20:32 bởi Lang Bạt >
              #37
                Lang Bạt 27.07.2013 15:39:29 (permalink)
                0
                Ước Nguyện
                 
                Tôi không mơ làm trăng sáng
                Soi buồn suốt đủ năm canh
                Lặng nghe những lời than thở
                Từ ai chờ đợi sau mành
                 
                Tôi không mơ làm mây trắng
                Trôi đi trôi mãi cả đời
                về phương trời không ai biết
                Ướm sầu trên hạt mưa rơi
                 
                Tôi không mơ làm cơn gió
                Chẳng biết nơi nao là nhà
                Hôm nào dừng chân tự hỏi
                Phố nào vừa mới đi qua?
                 
                Tôi không mơ làm bãi cát
                nhìn con sóng đổi hình hài
                Nuôi Dã tràng se vô vọng
                Lăn tròn trên cát phôi phai
                 
                Tôi chỉ mơ làm chiếc áo
                Riêng em yêu chuộng một thời
                Dẫu mai này lên sắc cũ
                Cũng còn đâu đó niềm vui
                 
                #38
                  Lang Bạt 02.08.2013 11:51:39 (permalink)
                  0
                  Tình vào lãng quên 
                    
                    
                  Làm sao biết em vẫn lòng chờ đợi 
                  Khi mỗi giây qua có triệu sự đổi thay 
                  Ngàn ước nguyện chia tay rồi xum họp 
                  Cũng dần phai theo năm tháng hao gầy 
                    
                  Anh nếu trở về thăm, xuân nào đó 
                  Sao biết chẳng buồn như nắng úa mưa nguồn  
                  Tình xa cách đã quên hương gần gủi 
                  Ngại ngõ về hun hút bóng cô đơn 
                    
                  Chân chạm thềm ga bao lần chẳng nhớ 
                  Chưa toa nào lưu dấu bước chân anh 
                  Chỉ nhớ tiếng còi tàu vang ray rứt 
                  Tình xa xưa...hàn gắn...chắc... không thành 
                    
                  Tuổi xuân chết lịm theo đời lang bạt 
                  Còn mong gì se lại mối duyên thơ 
                  Tay nào ấm trong tay mùa đông cũ 
                  Nghe lạnh xưa vây bủa tự bao giờ 
                    
                  Thôi hãy để tình trôi vào quên lãng 
                  Đợi chờ gì, vương vấn để mà chi 
                  Lần nào đó gặp nơi cầu "Ô Thước" 
                  Mong xin đừng khới lại giọt sầu bi  
                    
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2013 11:57:29 bởi Lang Bạt >
                  #39
                    Lang Bạt 02.08.2013 12:02:42 (permalink)
                    0
                    Mai nếu gặp...
                     
                    Vần thơ cũ thôi ấm lòng cô quạnh
                    Tình phai dần theo năm tháng dửng dưng
                    Mùa hạ nào đơn bước nẻo tha hương
                    Lòng chợt thấy đã không còn hy vọng
                     
                    Mai có gặp (sau nửa đời hư hỏng)
                    Mong trên môi còn đó nụ cười xuân
                    để nhớ xưa...ngày đó... đã từng thân
                    Từng ve vuốt, truốt trau từng câu nói
                     
                    Mai có gặp trên đường  rong ruổi
                    Mắt xin đừng lơ đễnh (ngỡ chưa quen)
                    Bởi kỷ niệm xưa những thoáng êm đềm
                    mãi còn đó... nơi yên bình...trong ký ức
                     
                    Mai có gặp (dù đã thôi háo hức)
                    Xin em dối lòng ( dẫu chỉ một lần thôi)
                    Nói " đợi chờ anh... em đã cạn xuân thì)
                    Để anh thấy cuộc đời luôn đáng sống
                     
                    Mai nếu gặp nơi cuối đường tuyệt vọng
                    Anh xin em lời chúc "mãi yêu đời"
                    Anh sẽ sống thêm vài... trăm năm nữa
                    Để chứng minh...anh mãi yêu em dù vật đổ sao dời
                     
                    #40
                      Lang Bạt 02.08.2013 12:07:42 (permalink)
                      0
                      Còn nhớ anh không
                       
                      Ngày anh về thành phố đã đổi tên
                      Con đường cũ cũng quên hương hò hẹn
                      Sớm xuân nao nắng vàng lên len lén
                      Giờ úa tàn như sắc lá chiều thu
                       
                      Giận hờn xưa tan dần theo dĩ vãng
                      tình ta... thôi, như đêm phố quên đèn
                      Bay về đâu tàn dư mùa yêu dấu
                      Thương lối về hương lạ ngập đường quen
                       
                      Anh ngâm lại từng dòng thơ thuở ây
                      Chút dại khờ còn đấy lẫn thơ ngây
                      Nhớ không em lời tỏ tình thứ nhất
                      Còn lang thang trong những giấc mơ này
                       
                      Những lời yêu, những hẹn hò vội vã
                      Còn nhớ hoài...không biết... đến bao lâu
                      Hờn trách chi, mây thôi đã qua cầu
                      Tình tan, biết vì ai (anh tự hỏi)
                       
                      Ngày anh về dẫu có ngàn thay đổi
                      Vẫn tự hỏi rằng "em còn nhớ anh không"
                       
                      #41
                        Lang Bạt 12.08.2013 13:05:31 (permalink)
                        0
                        Bài tình ca dang dở 
                         

                        Ta viết nhạc phổ thơ buồn em viết 
                        Nên tình mình sầu chất mấy tầng không 
                        Chẳng bởi thơ em thiếu vắng nắng hồng 
                        Do cung nhạc trong tim sầu lữ thứ 
                          
                        Em viết thơ chuốt trau từng con chữ 
                        Vụng về ta lên dòng nhạc loang buồn 
                        Tình mình giờ như nắng tắt chiều sương 
                        Như mùa lịm trên tường rêu xiêu đổ 
                          
                        Bài nhạc đó từ mang tên dang dở 
                        Đã theo dòng dĩ vãng cuốn trôi đi 
                        Có đôi khi theo kỷ niệm quay về 
                        Trong đêm lạnh nghe từng cung tiếc nuối 
                          
                        Bài thơ đó có bên em xám hối 
                        Khi bầu trời đầy phủ áng mây đen 
                        Khi cô đơn giăng kín phố không đèn 
                        Em có khóc như cuộc tình lỡ khóc 
                          
                        Ta có lần hát như con ve cô độc 
                        Dưới tàn cây thu vọng lại âm sầu 
                        Dòng nhạc cũ, lời tương dần xa lạ 
                        Vùi trong cõi buồn đâu đó áng thơ nâu 
                        #42
                          songnhi 15.08.2013 00:56:12 (permalink)
                          0
                          Lang Bạt


                          Bài tình ca dang dở 
                           
                          Ta viết nhạc phổ thơ buồn em viết 
                          Nên tình mình sầu chất mấy tầng không 
                          .....
                          Dòng nhạc cũ, lời tương dần xa lạ 
                          Vùi trong cõi buồn đâu đó áng thơ nâu 

                           
                          Tình Ca Kỷ Niệm

                          Bài thơ tình một thuở nào ta viết
                          Bằng trái tim chất chứa yêu thương
                          Hòa cung nhạc người dựng lên thiên đường
                          Lời mật ngọt giấc trăm năm tương ái

                          Ta nào biết đời nhiều chuyện đổi thay
                          Tình đẹp thì thường hay lắm dỡ dang
                          Người ra đi dương cầm phủ màu tang
                          Trong đêm lạnh một mình ta độc tấu

                          Nhớ không người bản tình ca yêu dấu ?
                          Hay từ lâu giai điệu đã nhạt phai
                          Mỏi chưa người , một đôi cánh chim bay
                          Sau bao năm lang bạt đời viễn xứ .

                          Có đôi lần ta đây cũng cố thử
                          Đánh thức ngôn từ bằng những thanh âm
                          Nhưng đáp trả duy nhất nổi lặng câm
                          Tình chết lịm giữa bóng chiều khắt khoải

                          Ta với người bây giờ và mãi mãi
                          Cũng chỉ là xa lạ những cố nhân .

                          Song Nhi


                          P/s : Thanks LB luôn ghé góc nhỏ của Sn và để lại thơ . Chúc LB thơ luôn đều tay nhiều an lành trong cuộc sống
                          #43
                            Lang Bạt 20.09.2013 12:14:50 (permalink)
                            0
                            songnhi


                            Ta với người bây giờ và mãi mãi
                            Cũng chỉ là xa lạ những cố nhân .

                            Song Nhi



                             
                            Phận người dưng
                             
                            Nhưng cố nhân nếu như là xa lạ
                            Kỷ niệm xưa đã không trở về tìm
                            Bài tình ca dang dở giấu trong tim
                            Đã không bật khóc những nhiều mưa viễn xứ
                             
                            Nếu lúc trước không trao lời tình tự
                            Thì người dưng...đã đúng nghĩa người dưng
                            Mai gặp nhau chắc không...quá ngượng ngùng
                            Không liếc mắt chờ nhau lên tiếng gọi
                             
                            Nếu lúc trước chưa bao giờ thăm hỏi
                            Buổi mây buồn, trời ngã nắng tương tư
                            Trái tim ta đâu đã biết nhân từ
                            (Dẫu đau đớn vẫn không lời than oán)
                             
                            Nếu lúc trước hai mảnh đời viễn xứ
                            Không tìm nhau trong những áng thơ buồn
                            Ta đâu ngồi vai khoác đêm sương
                            Lòng tự hỏi vì ai... còn thao thức
                             
                            Bởi tình ta, bài ca không điệp khúc
                            Dòng nhạc sầu ngân vọng nốt biệt ly
                            Bởi tình ta, những phiên khúc lạ kỳ
                            Nên trăn trở trên muôn ngàn dấu ngắt
                             
                            Thì em ơi giữa phương trời xa cách
                            Áng thơ hoài nức nở "phận người dưng"
                             
                             
                             
                             
                             
                            Thx SN ghé hoạ thơ và để lại lời chúc tốt đẹp. LB cũng chúc SN những điều tốt đẹp nhất.
                             
                            #44
                              Lang Bạt 25.09.2013 13:02:26 (permalink)
                              0
                              Khung trời của riêng tôi
                               
                               
                              Tôi tạo riêng tôi khung trời ảo
                              Bốn tường quây chặt cửa chơi vơi
                              Có mưa thương nhớ, mây mơ mộng
                              Có mắt em ngời xanh biển khơi
                               
                              Tôi tạo riêng tôi khung trời ảo
                              Nhốt bốn mùa trong mỗi góc tim
                              Có em ở giữa pha màu sắc
                              Pha lẫn mùa xuân với lá tàn
                               
                              Tôi tạo riêng tôi khung trời ảo
                              Có cầu ô thước bắc chênh vênh
                              Có Tầm Dương bến đêm trăng lạnh
                              Và có riêng tôi mộng một mình
                               
                              Em đi từ bỏ khung trời ấy
                              Nắng lên ôi nắng cũng lây buồn
                              Chiều lên cánh nhạn quên về tổ
                              Nửa trái tim sầu...nửa viễn phương
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 66 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9