Những bài thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 82 bài trong đề mục
Cmp 09.01.2011 09:17:41 (permalink)
0
Ước gì !


Ước gì cỗ máy thời gian
Cho tôi trở lại những ngày còn thơ
Cho tôi đón được em về
Áo hồng áo tím ta về chốn xưa

Ước gì nay cũng như xưa
Hồng hồng tím tím vẫn chưa đổi mầu
Cho tôi thỏa mộng ban đầu
Hai ta chung lối cùng xây mộng lành

(Nếu xui mộng cũ mà thành
Cơm canh chẳng ngọt ta đành ly thân)

May mà mộng ước chẳng thành
Ta ngồi tưởng nhớ mộng lành năm xưa !


Cám ơn Hồng Quế đã ghé qua thăm . Chúc Hồng Quế những ngày cuối tuần vui vẻ .
À quên, nhìn hình ba nàng HQ gởi chắc từ nay anh phải biến thành ba cây si .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/C5234B50A8FC41F69B770B91B3085834.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2013 11:11:00 bởi Cmp >
Attached Image(s)
#16
    Cmp 09.01.2011 22:29:31 (permalink)
    0
    Những bài thơ nho nhỏ


    Những bài thơ nho nhỏ
    Tôi viết để tặng em
    Mỗi khi trời về đêm
    Nhìn sao rồi lại nhớ
    Ngôi sao trong mắt em

         Những bài thơ ngăn ngắn
         Tôi viết cho tuổi thơ
         Mỗi khi có trăng tròn
         Nhìn trăng để mà nhớ
         Trăng tròn của tuổi thơ

              Những vần thơ mầu đỏ
              Tôi viết cho chia ly
              Cho những mùa phượng vỹ
              Cầm tay nhau chẳng nói
              Sợ tình mình ...như lá diêu bông

    Những vần thơ mầu tím
    Tôi viết cho yêu thương
    Cho cuộc tình không tưởng
    Như liêu trai trong mộng
    Như cánh bướm mùa đông

         Những vần thơ mầu trắng
         Tôi viết cho tang thương
         Cho kiếp sống vô thường
         Cho tình người vô tận
         Cho em và cho tôi

              Và những vần thơ
              Cho những chiều hư ảo
              Trăng sáng say lòng người
              Tinh tú bay đầy trời
              Đom đóm ra chào mời

                   Như ánh sao ...
                   rồi tan ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:00:39 bởi Cmp >
    #17
      Cmp 11.01.2011 11:10:29 (permalink)
      0
      Hôm nay lang thang


      Hôm nay lang thang tìm xuân sang
      Mưa rơi lưa thưa chào hoa bay
      Mây trôi lờ lững bên kia đồi
      Đàn én bay bay tận cuối trời

      Em tôi năm xưa nhìn hoa bay
      Lay Ơn trong sân vừa ra hoa
      Hàng cây đào tím đang ra chồi
      Áo tím bay bay tận cuối trời

      Hoa soan năm nay giờ nơi đâu
      Hoa bay trong mây người như say
      Nhìn mây đùa gió bên kia đồi
      Ngỡ bóng người xưa đã tới rồi

      Hôm nay lang thang tìm em xưa
      Công viên trong mưa phùn nên thơ
      ...


      Bài này bắt đầu từ vài nốt nhạc trên phím đàn. Đang thử mấy nốt nhạc thì ý thơ nó tới. Viết song không biết là viết cho nhạc hay là làm thơ nữa. Nếu viết thơ thì thiếu đoạn kết, còn viết nhạc thì chỉ cần lập lại từ đầu .

      Nhưng giờ đã hết hứng rồi, mắt đã nhíu lại . Good night các bạn ! Goooood niiight !!!




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/3A70CC2418534F3F9BEE5E28DF0E8C09.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 01:34:47 bởi Cmp >
      Attached Image(s)
      #18
        Cmp 12.01.2011 07:01:42 (permalink)
        0
        Cây đàn


        Khi vui thì có Mozart
        Khi buồn đã có tiếng đàn Chopin
        Cho dầu tình bậu muốn xa
        Tôi ngồi dợt khúc tình ca với đời
        Dù cho sỏi đá thay mầu
        Tôi luôn nhớ khúc tình đầu với em




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/E1E5431A2FB741409A8679BA3F4614B7.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 01:32:01 bởi Cmp >
        Attached Image(s)
        #19
          Cmp 13.01.2011 07:16:50 (permalink)
          0
          Mình mới nghĩ ra cách kết thúc cho bài thơ, vậy xin viết lại cho đủ bài:

          Hôm nay lang thang


          Hôm nay lang thang tìm xuân sang
          Vi vu trên cây lùa hoa bay
          Mây trôi lờ lững bên kia đồi
          Đàn én bay nhanh ở cuối trời

          Em tôi năm xưa nhìn hoa bay
          Lay Ơn trong sân vừa ra hoa
          Hàng cây đào tím đang ra chồi
          Mầu tím lan ra tận cuối trời

          Hoa xuân năm nay còn chờ ai ?
          Chim oanh kêu trên cành cây mơ
          Đào tím trên cây như đang chờ
          Áo tím giờ đây chưa thấy về

          Lang thang ta đi tìm nguồn thơ
          Hoa bay trên mây người như say
          Nhìn mây lùa gió tận cuối trời
          Chợt thấy người xưa đã đến rồi


          Viết song thấy nó vẫn có nhạc tính nhiều hơn là thơ. Nhưng không sao, không ngâm thơ thì ta hát một minh vậy: "Hôm nay lang thang ..."



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/84E6C1BBF66C4DB68DF074B7C678506C.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:03:36 bởi Cmp >
          Attached Image(s)
          #20
            Cmp 14.01.2011 07:42:17 (permalink)
            0
            Có một lần


            Có một lần bên cổng trường nắng nhạt
            Anh đứng chờ, giờ tan học em ra
            Mắt nhìn nhau, em tới bên... người khác
            Hoa trong tay anh rơi nát... từ lâu...




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/0DB3523670274A19B44052D78328AED6.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:05:45 bởi Cmp >
            Attached Image(s)
            #21
              Cmp 16.01.2011 07:52:26 (permalink)
              0
              Hôm nay lại viết thử một bài thơ bốn chữ nữa, hy vọng bài này diễn tả được ý mình nhiều hơn bài trước:


              Hè đó gặp em


              Hè đó gặp em
              Tưởng như gió thoảng
              Sấm sét trong lòng
              Biết mình đã yêu

              Mỗi lần gặp nhau
              Nửa yêu nửa hận
              Chẳng hứa được gì
              Nhưng vẫn cứ yêu

              Rồi ngày vào thu
              Giông bão ngoài trời
              Hai mắt gặp nhau
              Đôi môi siết chặt

              Yêu nhau phút này
              Chốc đã chia ly ...



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/41A3874654334CF092F41F34C159ED5F.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:07:08 bởi Cmp >
              Attached Image(s)
              #22
                DongSuoiNgot 16.01.2011 16:39:59 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Cmp

                Ra vườn tìm nụ tầm xuân


                Ra vườn tìm nụ tầm xuân
                Cỏ cây còn ngủ biết đâu mà tìm
                Thôi đành lên mạng xem hình
                Hồng, vàng, trắng, đỏ ... thấy mình muốn yêu
                Hoa nào anh cũng thấy yêu
                Bánh trưng để sẵn, nguyên tiêu anh về ...

                Cám Ơn Mấy Nụ Tầm Xuân

                Cám ơn mấy nụ tầm xuân
                Là hay Tết vẫn ở gần trong tim
                Là hay xuân mãi đi tìm
                Sắc hoa ong bướm về miền vui xuân

                Hồng Quế
                #23
                  Cmp 18.01.2011 09:33:25 (permalink)
                  0
                  Tôi thích nhất là đọc các bài thơ tứ tuyệt. Chỉ dùng có bốn câu mà có diễn tả được đầy đủ tình ý mà các loại thơ khác
                  phải viết thành một bài dài. Hôm trước tôi đã viết một bài tứ tuyệt dùng thể thơ tám chữ (Có một lần). Hôm nay tôi đánh
                  bạo viết thử môt bài tứ ngôn, xin các bạn đừng cười .


                  Chiều nao em đi

                  Chiều nao em đi
                  Hoa cỏ lạnh lùng
                  Phố chiều cô quạnh
                  Lá vàng dưới chân ...


                  Các bạn thấy sao ? Vẫn thấy thiếu cái gì đó ? Nhưng viết thêm thì nó không còn là tứ tuyệt nữa .




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/5904281793BD44B68D72CEE66C3FC7C0.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 08:29:52 bởi Cmp >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Cmp 20.01.2011 07:00:20 (permalink)
                    0
                    Anh sắp về rồi em biết không *


                    Xuân đã về rồi với biển đông
                    Từ vùng nước biếc tới trời không
                    Gió còn vi vu miền tây bắc
                    Anh sắp về rồi em biết không ?

                    Từ miền tuyết trắng anh về đây
                    Hành trang bao thứ từ trời tây
                    Niềm thương nỗi nhớ đầy trong ngực
                    Trả lại cho em nỗi vơi đầy

                    Bao năm lưu lạc ở bên sông
                    Hè nắng, thu mưa, đông lạnh cong
                    Xuân về vẫn nhớ người em gái
                    Người em bé nhỏ ở bên sông

                    Mỗi lần xuân đến gió thay mùa
                    Hoa đào trước ngõ gió đùa chưa ? 
                    Pháo hồng chợt nổ bên hè phố
                    Chiếc pháo ta cùng đốt ngày xưa

                    Bao năm ruộng đất chắc thay mầu
                    Xuân này chẳng bắt em chờ lâu
                    Thiệp xuân đâu cần em phải gởi
                    Lần này anh về ... sẽ ở lâu ...


                    * Hoạ bài "Xuân mãi về đâu ..." của Trương Bảo Ngọc





                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/04E39D52346B4F3E88DE5D7744FE08D2.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 01:36:37 bởi Cmp >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Cmp 21.01.2011 07:36:30 (permalink)
                      0


                      My Identity


                      When I contemplate my identity
                      I find myself a figment of my imagination
                      and all my problems dissolve into emptiness

                      Everywhere I look, I see my own reflections
                      and the colors of my emotions,
                      and I myself becomes the world

                      When I release my tensions
                      I'm filled with bliss
                      The world ceases to exist and I myself become joy

                      Whatever I look at, I see God
                      I see divinity in all his manifestations
                      and I myself become divine

                      When I look into my heart
                      I feel his love and his grace
                      My individuality vanishes and I myself become Him

                      When I surrender to Him, all my confusions vanish,
                      I dissolve into an ocean of bliss
                      I and my Father are one

                      Since I don't really exist
                      Whatever I contemplate on
                      I myself become that

                      When I contemplate That,
                      As my thoughts vanish, I have a glimpse of eternity
                      And I myself become silence


                      CMP

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2011 05:19:39 bởi Cmp >
                      #26
                        Cmp 22.01.2011 09:29:31 (permalink)
                        0
                        Ngày xuân lên phố ngắm hoa


                        Ngày xuân lên phố ngắm hoa
                        Nhìn mầu hoa đỏ sinh ra nhớ bồ
                        Nhớ mắt biếc, nhớ mày ngài
                        Nhớ đôi môi mọng, nhớ ngày bên nhau

                        Nhớ ngày hai đứa mới quen
                        Cổng trường đứng đợi chẳng quên ngày nào
                        Khi bông hoa, lúc thơ tình
                        Những chiều không gặp thấy mình nhớ ai

                        Thế rồi nước chảy hoa trôi
                        Xuân này đã mấy xuân rồi xa nhau
                        Nhiều lần lên phố xem hoa
                        Làm sao tìm được cành hoa năm rồi ?

                        Xuân này hoa nở đủ mầu
                        Hồng, vàng, tím, đỏ nhiều mầu dễ thương
                        Ngày xuân phố chợ đông người
                        Ngẩn ngơ chợt thấy một người quen quen ...

                        Xuân này nếu giống xuân qua
                        Lại thêm một mảnh xuân thừa trên vai ...



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/FD17ACAC75374ABAA3BC334BDC50DAE2.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:10:28 bởi Cmp >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Cmp 23.01.2011 04:33:29 (permalink)
                          0
                          Nhớ ai ?


                          Nhớ ai, ai nhớ mà mong ?
                          Người ta nhớ bé học song trường đầm
                          Em đi trời đã trở đông
                          Xưa rồi anh vẫn còn trông ngày về

                          Nhớ ai ai nhớ mà chi
                          Em về chớ nhớ anh chi cho phiền
                          Thật ra anh chẳng có tiền
                          Nhiều khi chỉ muốn đi miền trời tây

                          Nhớ ai ai nhớ làm gì ?
                          Người ta nhớ bụi Trà Mi bên đường
                          Không tiền nên chẳng ai thương
                          Quen người, người cũng chẳng thương kẻ nghèo

                          Không phải là chẳng yêu ai
                          Yêu ai rồi cũng đường ai nấy về
                          Ai mong, ai đợi, ai chờ
                          Hết mong, hết đợi, ai chờ chi ai

                          người tất biết phận mình
                          Song còn vương vấn chuyện tình năm xưa


                          Không dè làm thơ mà dzui dzữ dzậy !




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/F8C483EDDBAA4E979A0B80BDA2D3D64B.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:13:10 bởi Cmp >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            nevermind 24.01.2011 19:48:14 (permalink)
                            0


                            Không dè làm thơ mà dzui dzữ dzậy !

                             
                                 Cãm thấy xuân về rớt lá vàng
                                Mai vàng cười nụ đón xuân sang
                                Chồi vươn lộc biếc xuân khoe sắc
                                Phát lộc xuân nay chắc được chàng.
                            #29
                              Cmp 25.01.2011 04:10:48 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nevermind



                              Không dè làm thơ mà dzui dzữ dzậy !


                                  Cãm thấy xuân về rớt lá vàng
                                  Mai vàng cười nụ đón xuân sang
                                  Chồi vươn lộc biếc xuân khoe sắc
                                  Phát lộc xuân nay chắc được chàng.



                              Xuân này


                              Xuân này vui hơn mấy xuân qua
                              Về miền nắng ấm cỏ ra hoa
                              Biết bao chan chứa tình xuân thắm
                              Chúc tết mọi người chúc tết ta
                              Ai về nhắn nhủ đào, mai, trúc:

                              Nevermind ... I 'm absolutely fine !



                              Cám ơn Nevermind đã ghé qua nhà, chúc Nevermind một năm mới vui vẻ.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 11:57:20 bởi Cmp >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 82 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9