Những bài thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 82 trên tổng số 82 bài trong đề mục
Cmp 09.02.2013 08:41:47 (permalink)
0
Xuân lại thắm


Rồng rắn lên non, xuân lại thắm
Mai đào trước ngõ, tết thêm vui

Mai cốt cách, mai già, mai vẫn dẻo *
Đào nhởn nhơ, đào thắm, đào thêm xinh
Xinh ơ đào nở bên đình
Để anh lấy kiếng cho mình thoa son


Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và dẻo dai

cmp



* "Mai cốt cách mai gìa mai vẫn thế
Đào nhởn nhơ đào thắm vẻ thêm xuân" Vũ Trọng Phụng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 23:04:44 bởi Cmp >
#76
    Cmp 24.07.2013 23:48:59 (permalink)
    0
    Cửa biển
     
    Đường ra cửa biển chiều nay
    Nhìn non non biếc, nhìn mây mây hồng
    Cánh chim bay vút trời không
    Bao la mầu nước, mênh mông màn trời
     
    Mây bay ra biển không về
    Nước trôi ra biển, nước về nơi nao ?
    Trên trời dưới nước một màu
    Sắc không không sắc biết đâu bến bờ
     
     
    cmp
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 07:54:08 bởi Cmp >
    #77
      Cmp 18.08.2013 23:53:07 (permalink)
      0
      Những ngày còn thơ *

      Ước gì cỗ máy thời gian
      Cho tôi trở lại những ngày còn thơ
      Cho oanh theo gió xuân về
      Hồng hồng tím tím, tìm về chốn xưa

      Ước gì nay cũng như xưa
      Hồng hồng tím tím vẫn chưa đổi mầu
      Cho tôi thỏa mộng ban đầu
      Cùng em chung bước nắng chiều nhẹ đưa

      Cho em quên cả lối về
      Ưu phiền tan biến ...
      em về với tôi ...

      PMC

      * Đây là bản xửa lại của một bài thơ đã đăng
       
       
       

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 06:21:04 bởi Cmp >
      #78
        Cmp 26.08.2013 06:20:49 (permalink)
        0
        Giấc thụy miên
         
        Nữa đêm tỉnh giấc thụy miên
        Trăng soi trên vách ngỡ tiên đến nhà
        Hay ta mơ thấy hằng nga ?
        Trăng soi trên vách ngỡ là người xưa
         
        Nhạc vàng theo gió thu đưa
        Đàn kêu tích tịch người xưa chưa về
        Trên trời hóa bướm bay cao
        Tìm hoa thạch thảo cho vừa nhớ thương
         
        Trong mơ ta thấy hoa cười
        Rằng ta là bướm hóa người lãng du !
        Một đời lãng tử phù du
        Nghìn xưa cùng với nghìn sau …
        Trăng này …
         
        cmp
        #79
          Cmp 01.09.2013 08:03:43 (permalink)
          0
           
          Bạn cũ gặp nhau
           
          Nem nướng, vịt tiềm đủ hai tô
          Rau dưa mắm muối cứ nhào dô !
          Bạn cũ gặp nhau, ba chén rượu
          Thêm đĩa chè kho, chuối chiên giòn
           
          Thiệt ngon !
           
           
          Nhậu đi các bạn.
           
          cmp
          #80
            Cmp 07.09.2013 23:02:16 (permalink)
            0
             
            Ngoài hiên
             
            Ngoài hiên ngồi nghắm lá vàng
            Thấy con chim cúc hóa nàng nguyệt nga
            Bờm nằm quạt gió bên nhà
            Phú ông rao bán cây đa trên trời
            Cuội ngồi nhặt lá ngoài sân
            Còn ta gánh nước rửa chân cho nàng
            Xa đâu nghe tiếng trống làng
            Giật mình thức giấc ngỡ ngàng ...
            mình ta …
             
             
            cmp
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2013 10:57:56 bởi Cmp >
            #81
              Cmp 18.01.2014 23:50:43 (permalink)
              0
               
              Hoa Thủy Tiên  (*)                 
               
               
              Thủy tiên trong chậu nở đầy hoa           
              Thương em anh đã tới tận nhà                   
              Ngoài vườn cây lê còn chửa nụ                 
              Trong sân chửa thấy bóng oanh qua          
               
              Ngẩn ngơ ngồi nhìn bông hoa trắng           
              Chốn thiên thai trông thấy thật gần           
              Mấy lần anh muốn ngỏ lời                       
              Mấy lần sợ cánh chim trời rồi bay           
               
              Thế rồi phượng nở ở bên sông               
              Tha thướt em đi dưới nắng hồng            
              Đôi chin xuân qua sao chóng thế           
              Em đã theo chồng bước qua sông         
               
              Bao mùa lá rụng rồi tuyết rơi                   
              Người em ngày ấy đã xa rồi                   
              Mỗi độ xuân về anh lại nhớ             
              Thủy tiên trong chậu nở đầy hoa …   
               
               
              (*) Xửa lại một bài thơ cũ
              #82
                Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 82 trên tổng số 82 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9