Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Do Huu Tai 18.03.2011 09:29:37 (permalink)
0
Hạnh Phúc Đời Tôi





Đời tôi hạnh phúc nhất đời
Vì từ sâu thẳm có lời thân thương
Nhẹ nhàng như những giọt sương
Vững vàng như núi làm vương vấn lòng
Như mây theo gió bềnh bồng
Như con chim hót bên dòng suối mơ
Tình người êm ả như thơ
Tình tôi thôi hết ngẩn ngơ một mình

Đời tôi có những chân tình
Như vầng trăng sáng luôn nhìn bóng tôi
Long lanh giọt nắng tinh khôi
Dạt dào sóng vỗ thuyền trôi vào bờ
Gió lung lay mãi ngọn cờ
Tôi đây vì bạn từng giờ sống vui
Nửa đời kia chẳng buông xuôi
Nửa đời này sẽ tới lui góc trời

Đời tôi hạnh phúc nhất đời
Có tình thi hữu gọi mời khắp nơi
Mỗi ngày bày vẽ cuộc chơi
Thả hồn thơ hoạ à ơi nồng nàn
Thơ tôi đề ý nhẹ nhàng
Bạn hân hoan viết lẹ làng lời hay
Thơ tôi lắm lúc cuồng quay
Bạn thường góp ý thơ say tuyệt vời

Đời tôi hạnh phúc nhất đời
Có người tri kỷ đọc lời thơ tôi

Đỗ Hữu Tài
Thu Mar 17, 2011

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 05:15:41 bởi Viet duong nhan >
#31
    Do Huu Tai 29.03.2011 16:03:02 (permalink)
    0
    Bài Thơ Tôi




    Bạn ơi có đọc thơ tôi
    Xin đừng ngần ngại viết đôi câu vào
    Cứ như thay thế lời chào
    Như trời đang nắng rì rào nghe mưa
    Thơ tôi lắm lúc đẩy đưa
    Như làn gió mát giữa trưa mùa hè
    Lời thơ chẳng chút rụt rè
    Ân cần tôi gởi bạn bè đọc thơ

    Thơ tôi con chữ đơn sơ
    Như dòng tư tưởng vu vơ nhẹ nhàng
    Có khi mộng mị mơ màng
    Có khi như ánh trăng vàng trên cao
    Có khi sóng vỗ lao xao
    Có khi là những vì sao sáng ngời
    Có khi lưỡng lự với đời
    Có khi thân thiết gọi mời thế thôi

    Bạn ơi có đọc thơ tôi
    Xin đừng ngần ngại thả trôi tâm hồn
    Vào thơ cho ý dập dồn
    Vào thơ trong lúc bồn chồn tâm tư
    Thơ tôi không thiếu không dư
    Chỉ viết vừa vặn xem như món quà
    Lời thơ thắm thiết đậm đà
    Như tình tôi đó thật thà bạn ơi

    Bạn ơi đừng bỏ cuộc chơi
    Đọc đi để thấy thơ phơi chữ tình
    Dù cho đôi lúc gập ghềnh
    Vẫn còn có ánh trăng nhìn mỗi đêm
    Thơ này nhè nhẹ êm êm
    Thơ bày mời bạn cùng đem tình vào
    Hoạ thơ cho biết ngọt ngào
    Trong từng con chữ bạn chào thơ tôi

    đỗ Hữu Tài
    Mon. Mar 28, 2011

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 05:20:25 bởi Viet duong nhan >
    #32
      Do Huu Tai 07.04.2011 09:00:28 (permalink)
      0
      Gã Cùng Nắng Xuân




      Gã ra nắng một mình ngồi hong nắng
      Trước sân nhà vẫn vắng vẻ mông mênh
      Nắng lênh đênh mới biết chưa mùa hè
      Nên có lẽ bạn bè còn lo lạnh

      Trời hiu quạnh hay lòng người hiu quạnh
      Gã âm thầm ngồi cạnh vách tường xưa
      Gió đong đưa hàng cây đứng bên đường
      Nhưng chiếc bóng trên tường không di động

      Gã mơ mộng thường thả hồn mơ mộng
      Mơ mỗi ngày vang vọng tiếng cười vui
      Người tới lui mang đến cuộc tình người
      Và đâu đó có ai cười nhìn gã

      Đời buồn bã đất trời cũng buồn bã
      Xuân chưa tàn nên gã vui với xuân
      Lòng bâng khuâng đón gió nghe mát lòng
      Mà sao cảnh chim lồng còn trăn trở

      Nắng rạng rỡ đàn chim đùa mừng rỡ
      Gã mơ hồ chưa gỡ được đường tơ
      Nên bài thơ vương vấn một điều gì
      Hay thơ chỉ thầm thì cùng với gã ?

      Đỗ Hữu Tài
      Wed Apr 06, 2011
      #33
        Do Huu Tai 10.04.2011 14:31:29 (permalink)
        0
        Lại Quên



        Tháng tư đang đến mùa chay
        Tâm tôi chưa tịnh còn say mê đời
        Lại quên Con Một Chúa Trời
        Mão gai Ngài đội chịu đời nhạo khinh
        Thế mà mỗi lúc đọc kinh
        Tôi không ngần ngại cầu xin cùng Ngài
        Được ơn...cửa đóng then cài
        Lại quên Chúa ở bên ngoài chờ tôi

        Mùa chay vẫn sống lôi thôi
        Vẫn không sốt sắng trong ngôi nhà thờ
        Đọc kinh tâm trí thẫn thờ
        Về nhà vội vã hững hờ xa Cha
        Đến khi gặp nạn kêu ca
        Cầu xin Chúa giúp vượt qua mọi bề
        Lại quên xưa Chúa não nề
        Vác Cây Thập Tự ê chề đắng cay

        Tháng tư đang đến mùa chay
        Tôi mong Chúa đón tôi quay về nhà
        Nhà Cha hạnh phúc đậm đà
        Có tình yêu Chúa thật là ấm êm
        Để tôi thành khẩn từng đêm
        Mỗi khi cầu nguyện lòng thêm rộn ràng
        Để tôi được Chúa dịu dàng
        Trên cây Thánh Giá nồng nàn nhìn tôi

        Mùa chay hết sống lôi thôi
        Đồng hành với Chúa song đôi trên đời
        Tạ ơn Con Một Chúa Trời
        Tôi mừng ngày lễ sáng ngời Phục Sinh

        Đỗ Hữu Tài
        Sat Apr 09, 2011

        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 22:09:25 bởi Viet duong nhan >
        #34
          Do Huu Tai 15.04.2011 15:02:50 (permalink)
          0
          Hoa Mười Giờ




          Mỗi buổi sáng trước sân nhà đầu ngõ
          Hoa mười giờ nho nhỏ thật xinh xinh
          Những tia nắng lung linh thêm rực rỡ
          Tôi đứng nhìn hồn ngỡ chạm vào hoa

          Như tiền kiếp đã có lần hò hẹn
          Dù muôn đời chưa trọn vẹn chung đôi
          Như ánh nguyệt xa xôi cùng mặt đất
          Nhưng hẹn hò không tắt nghĩa chia phôi

          Như làn gió dìu mây trôi khắp lối
          Mãi ngàn năm buộc chung mối đợi chờ
          Dù ánh nắng mìt mờ chìm vào tối
          Dù thiên thu chỉ sáng lúc mười giờ

          Nên một sáng bước sang nhìn hoa nở
          Nghe tiếng chim ríu rít trước sân nhà
          Gió êm ả là đà khua chiếc lá
          Tôi xôn xao sỏi đá cũng rộn ràng ...

          Chờ giọt nắng vây quanh căn nhà nhỏ
          Tôi đến gần nhìn rõ một loài hoa
          Ôi đẹp quá thiết tha như tên gọi
          Hoa mười giờ rực rỡ cả lòng tôi

          Đỗ Hữu Tài
          Thu Apr 14, 2011 
          #35
            Do Huu Tai 17.04.2011 16:43:22 (permalink)
            0
            Mừng Ngày Lễ Lá




            Tôi treo chiếc Lá trong phòng
            Mừng ngày lễ Lá nghe lòng ấm êm
            Mỗi lần nhìn Lá vui thêm
            Biết rằng có Chúa đang đem an lành
            Cho tôi qua khỏi chòng chành
            Không như chiếc Lá trên cành cây khô
            Cuộc đời không phải hư vô
            Vì tình yêu Chúa điểm tô cuộc đời

            Tôi luôn cảm tạ Chúa Trời
            Mừng ngày lễ Lá tuyệt vời hôm nay
            Mỗi lần nhìn Lá hồn say
            Biết rằng có Chúa đưa Tay giữ gìn
            Cho tôi được hưởng Ân Tình
            Dù rằng đang sống một mình lẻ loi
            Tình Ngài không ở xa xôi
            Tình Ngài luôn ở trong tôi mỗi ngày

            Tôi treo chiếc Lá nơi này
            Mừng ngày lễ Lá tràn đầy tình Cha
            Mỗi lần nhìn Lá xót xa
            Biết rằng Chúa đã chịu qua nhục nhằn
            Máu Cha Cứu Rỗi người trần
            Chết trên Thánh Giá muôn phần đớn đau
            Ơn Cha vinh hiển ngày sau
            Tôi nhìn chiếc Lá mà xao xuyến lòng

            Trôi treo chiếc Lá trong phòng
            Mừng ngày lễ Lá ấm nồng biết bao
            Mỗi lần nhìn Lá khát khao
            Biết rằng có Chúa trên cao đoái hoài
            Nghe tôi cầu khẩn cùng Ngài
            Giúp tôi qua những ngày dài gian nan
            Chúa thương tôi hết thở than
            Mừng ngày lễ Lá hân hoan trong phòng

            Đỗ Hữu Tài
            Sun Apr 17, 2011
            #36
              Do Huu Tai 20.04.2011 16:12:34 (permalink)
              0
              Tôi Mơ




              Tôi mơ là áng mây trời
              Cánh chim theo gió ru lời với mây
              Tôi mơ là một nhánh cây
              Nhìn chim gác mỏ ngủ say trên cành
              Tôi mơ một giấc an lành
              Tìm con chim mộng dỗ dành trong tim
              Tôi mơ cây lá nằm im
              Cùng bầu trời rộng đón chim bay về

              Tôi mơ mưa xuống dầm dề
              Chim nằm trong tổ bốn bề lặng thinh
              Tôi mơ buổi sáng bình minh
              Tiếng chim chíu chít lung linh nắng vàng
              Tôi mơ gió thổi nhẹ nhàng
              Chim trời vỗ cánh gọi đàn trên cao
              Tôi mơ có phút nôn nao
              Nhốt con chim nhỏ khát khao vào lồng

              Tôi mơ lúa chín dầy đồng
              Nhìn chim mổ thóc bên dòng nước xanh
              Tôi mơ làm ánh trăng thanh
              Bao trùm vạn vật vây quanh chim nằm
              Tôi mơ con suối âm thầm
              Đón chim mỏi cánh thăng trầm về thăm
              Tôi mơ ngọn núi ngàn năm
              Có con chim lạ xa xăm đến tìm

              Tôi mơ mặt đất im lìm
              Để nghe chim hót đắm chìm chơi vơi
              Tôi mơ một buổi chiều rơi
              Chim nghe nắng gọi chim ơi tôi chờ
              Tôi mơ mây vẫn lặng lờ
              Cánh chim theo gió bao giờ gặp tôi ?
              Tôi mơ ừ chỉ mơ thôi
              Chim bay vào mộng , mộng trôi cuối trời ...

              Đỗ Hữu Tài
              Tue Apr 19, 2011

              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 17:10:16 bởi Viet duong nhan >
              #37
                Do Huu Tai 23.04.2011 16:03:36 (permalink)
                0
                Mừng Chúa Phục Sinh




                Chúa dang tay trên cây Thánh Giá
                Con mỗi ngày thương quá nhìn Cha
                Vì đời lận đận bôn ba
                Cúi xin Chúa giúp vượt qua mỗi ngày

                Chúa đớn đau vác cây Thánh Giá
                Đi trên đường sỏi đá dẫm chân
                Đòn roi rướm máu toàn thân
                Ngậm ngùi con quyết xin vâng theo Ngài

                Chúa đóng đinh trên cây Thánh Giá
                Máu từng dòng nhuốm đỏ hai tay
                Trên đầu đội chiếc mão gai
                Chúa ơi sao chịu đắng cay cực hình ?

                Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá
                Tình yêu Ngài thánh hoá nhân gian
                Biết tìm đến Chúa vinh quang
                Biết dọn mình khỏi khô khan phần hồn

                Chúa sống lại trên cây Thánh Giá
                Thế gian mừng ngày lễ Phục Sinh
                Mọi người sống với đức tin
                Lòng con sung sướng tôn vinh danh Ngài

                Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá
                Con mỗi ngày thương quá nhìn lên
                Thấy đời thôi hết bấp bênh
                Con xin cảm tạ ơn trên mỗi ngày

                Đỗ Hữu Tài
                Sat Apr 23, 2011


                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 17:12:24 bởi Viet duong nhan >
                #38
                  Do Huu Tai 27.04.2011 13:28:37 (permalink)
                  0
                  Tháng Tư Ngậm Ngùi




                  Tháng tư buồn lòng nghe tất tả
                  Ta về đâu nơi ngã ba đường
                  Quê hương hun hút dặm trường
                  Xứ người hiu hắt chán chường cô liêu

                  Tháng tư về nằm nghe trăn trở
                  Hỏi từng đêm ta ở nơi nào
                  Mang thân là kẻ tại đào
                  Hay đang lẩn trốn không vào nỗi đau ?

                  Tháng tư này còn đây xa cách
                  Người phương nào đừng trách chuyện mình
                  Đã như lạc bước đăng trình
                  Thì thôi giữ lại đoạn tình nhớ nhau

                  Tháng tư ơi sao về buồn tẻ
                  Để lòng ta quạnh quẽ nơi này
                  Đếm đi đếm lại từng ngày
                  Chưa quên xứ Việt nên đầy xót xa

                  Tháng tư đau mà sao cắc cớ
                  Người xa xăm thương nhớ một người
                  Môi khô thay giọt lệ cười
                  Môi cười nát dạ lòng rười rượi đau

                  Tháng tư đen lòng ta nhức nhối
                  Viết bài thơ như nói đôi lời
                  Ngậm ngùi nuối tiếc một thời
                  Đi tìm quá khứ với trời tháng tư

                  Đỗ Hữu Tài
                  Tue Apr 26, 2011

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 16:26:57 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    Do Huu Tai 27.04.2011 13:45:00 (permalink)
                    0
                    Hai Lần Mười Tám Tuổi



                    Mười tám tuổi tôi đi vào quân đội
                    Nắng thao trường gội rửa áo thư sinh
                    Đời tân binh chưa thỏa chí trai hùng
                    Đã tức tưởi tàn cùng ngày Quốc Hận

                    Chưa lâm trận đã nghe lòng tan tác
                    Từng con đường những xác chết ngổn ngang
                    Tiếng oán than căm giận lũ bạo tàn
                    Nhuốm máu đỏ dân da vàng trên xứ Việt

                    Tháng tư buồn ôi não nùng cay nghiệt
                    Biết bao người từ biệt để ra đi
                    Lời chia ly sao cay đắng ngậm ngùi
                    Vì quỷ đỏ chôn vùi quê hương Việt

                    Nhưng bất diệt nỗi lòng người xa xứ
                    Vẫn nghẹn ngào cùng quá khứ thê lương
                    Vẫn xót thương dân Việt nơi quê nhà
                    Đang khốn khổ từng ngày trong buồn tủi

                    Mười tám tuổi hai lần mười tám tuổi
                    Tóc ngả màu lầm lũi nơi xa xăm
                    36 năm vẫn còn chí ngang tàng
                    Trên đất Việt lá cờ vàng ba sọc đỏ

                    Đỗ Hữu Tài
                    Tháng 4 - 2011
                    #40
                      Do Huu Tai 04.05.2011 14:57:39 (permalink)
                      0
                      Em Có Về Không !




                      Tôi về em có về không
                      Nhà tôi Má đợi anh mong em chờ
                      Nếu đi em nhớ giả vờ
                      Gặp nhau mình nói tình cờ mới quen
                      Nhờ em tặng chiếc áo len
                      Má tôi khi nhận sẽ khen hết lời
                      '' Áo len này đẹp nhất đời
                      Nếu cô về nữa xin mời đến thăm ''

                      Nhà tôi ở lộ mười lăm
                      Má thường hay gọi thằng năm trong nhà
                      Anh , em tình nghĩa đậm đà
                      Vui cười là lúc nhận quà của tôi
                      Bấy lâu bận bịu xa xôi
                      Bây giờ gặp mặt chao ôi vui mừng
                      Dặn em chớ có ngập ngừng
                      Cả nhà kể chuyện mình dừng lại nghe

                      Này em không phải lấy le
                      Bạn bè đông đủ khỏi e dè gì
                      Nhậu vô là hết cầu kỳ
                      Mỗi thằng một góc nằm lì lúc say
                      Bà con lối xóm mà hay
                      Tôi về chắc chắn tới ngay chuyện trò
                      Dặn em mình cứ giả đò
                      Mỗi người một tiếng như lò pháo bông

                      Tôi về em có về không
                      Quê hương tôi có núi sông chập chùng
                      Dường như em lại ngượng ngùng
                      Mình hai ngôn ngữ về cùng được sao ?
                      Đành thôi chỉ biết ước ao
                      Về chung một chuyến chiêm bao đêm này
                      Dặn em cười lúc Má rày
                      '' Thằng năm quên rủ bạn mày về chơi ''

                      Tôi về em có về không ?

                      Đỗ Hữu Tài
                      Fri Apr 29, 2011 

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 16:31:05 bởi Viet duong nhan >
                      #41
                        Do Huu Tai 08.05.2011 13:03:42 (permalink)
                        0
                        Ngày Lễ Mẹ 2011




                        Ngày Lễ Mẹ mọi người mừng rỡ
                        Tôi cũng cười hớn hở vui lây
                        Mặc dù quanh quẩn nơi đây
                        Chỉ bầy chim hót trên cây mỗi ngày

                        Ngày Lễ Mẹ ngàn lời muốn nói
                        Nhưng chạnh lòng đau nhói trong tôi
                        Mẹ già đang ở xa xôi
                        Một câu muốn chúc chao ôi nghẹn lời

                        Ngày Lễ Mẹ bông hồng thắm đỏ
                        Em tóc vàng sợi nhỏ mắt xanh
                        Nhớ cười rạng rỡ long lanh
                        Đừng như tôi để sầu quanh bông hồng

                        Ngày Lễ Mẹ xôn xao nhộn nhịp
                        Có một ngày được dịp chung vui
                        Có tôi ngó tới ngó lui
                        Nhìn người cười nói tay khui rượu mừng

                        Ngày Lễ Mẹ nắng rơi ngoài cửa
                        Có bầu trời một nửa vào chơi
                        Để chia một nửa tả tơi
                        Để quên cái nhớ Mẹ nơi góc trời

                        Ngày Lễ Mẹ con xin tặng Mẹ
                        Một đoá hồng rơi nhẹ trong thơ
                        Tuy lời chân chất đơn sơ
                        Nhưng lòng con trẻ luôn mơ đậm đà

                        Đỗ Hữu Tài
                        Sun May 08, 2011
                        #42
                          Do Huu Tai 10.05.2011 13:29:06 (permalink)
                          0
                          Em Về Nhớ Đến Rủ Tôi




                          Em về nhớ đến rủ tôi
                          Đường xa không phải lẻ loi một mình
                          Rủi ro gặp chuyện thình lình
                          Có tôi bên cạnh tận tình giúp cho
                          Cớ sao em lại đắn đo
                          Tôi đây không ngại em lo điều gì
                          Phải chăng em thấy hơi kỳ
                          Sợ ba má trách chỉ vì đi chung

                          Em ơi đừng nghĩ lung tung
                          Về nhà thư thả ung dung vào nhà
                          Tôi đây kiếm chuyện nói là
                          "Thấy cô xách nặng nhiều quà ... giúp cô"
                          Biết đâu trúng số loto
                          Tôi được hai bác mời vô nhà ngồi
                          Uống ly trà nóng bồi hồi
                          Bấy nhiêu cũng đủ vui rồi em ơi

                          Em về tôi cũng về chơi
                          Theo em tìm phút thảnh thơi an nhàn
                          Hai ta chung bước nhịp nhàng
                          Về nhà chắc chắn họ hàng sẽ khen
                          "Cậu này người Việt tóc đen
                          Con đây may phước mới quen cậu này"
                          Úi cha hạnh phúc tràn đầy
                          Tim đập thình thịch mơ ngày ngừng trôi ...

                          Em về nhó đến rủ tôi
                          Hai ta cùng gánh chia đôi tình hồng
                          Chia nhau pháo đỏ rượu nồng
                          Gánh khi hai đứa ẵm bồng mỏi tay
                          Cuộc đời hạnh phúc lắm thay
                          Em ơi đừng để vuột bay cuộc đời
                          Tình duyên phong kín tơ trời
                          Yêu là một tiếng tuyệt vời trên môi
                          ...............................................
                          Em về nhớ đến rủ tôi !

                          Đỗ Hữu Tài
                          Mon May 09, 2011
                          #43
                            Do Huu Tai 16.05.2011 13:18:42 (permalink)
                            0
                            16 - 5 - 2011




                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Như cô 28 ngồi nhai miếng trầu
                            Như vầng trăng gác mái lầu
                            Như là nắng sớm đẹp mầu ban mai

                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Nhìn như 28 khoan thai dịu dàng
                            Trái tim Má mãi nồng nàn
                            Tiếng cười giọng nói rộn ràng bên tai

                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Mãi mãi 28 mảnh mai mượt mà
                            Tình yêu thương Má đậm đà
                            Mọi người quí mến gọi là '' bà hai ''

                            Chúc mừng Má tuổi 82
                            Nụ cười 28 khoe hai đồng tiền
                            Một bên rể quí dâu hiền
                            Một bên con cháu nối liền đấm vai

                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Thướt tha 28 liêu trai ngọt ngào
                            Lòng êm tựa tiếng thì thào
                            Ai nhìn cũng ngỡ lạc vào thiên thai

                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Vẫn là 28 không phai tuổi đời
                            Lung linh như nắng từ trời
                            Rì rào như suối gọi mời chú nai

                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Gió đùa 28 trên hai vai mềm
                            Sống bên con cháu êm đềm
                            Má luôn hạnh phúc bên thềm ngày mai

                            Chúc mừng tuổi Má 82
                            Khoẻ như 28 con đây an lòng
                            Kính xin Thiên Chúa Hài Đồng
                            Giữ gìn Má mãi trong vòng tay Cha

                            Đỗ Hữu Tài
                            Mon May 16, 2011

                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 17:15:50 bởi Viet duong nhan >
                            #44
                              Do Huu Tai 19.05.2011 07:00:17 (permalink)
                              0
                              Mùa Này 30 Năm




                              Nhớ quá mùa này ở Bidong
                              Đời ngỡ rêu phong bỗng ngọt ngào
                              Tháng 5 em đến mang màu nắng
                              Hơ ấm cuộc đời kẻ long đong

                              Gió biển rì rào sóng biển đông
                              Bãi cát nằm mong buổi hẹn hò
                              Trăng chênh chếch ngả chung một bóng
                              Trên phiến đá sầu đã đơm bông

                              Sóng vỗ thuyền tình trôi lênh đênh
                              Ghềnh đá chênh vênh nghe chuyện tình
                              Ngọn đồi tôn giáo cùng đi lễ
                              Cùng hướng chung lòng tạ ơn trên

                              Đời sống không còn là bấp bênh
                              Hòn đảo đặt tên cho cuộc tình
                              Dù mai xa cách lòng luôn nhớ
                              Mãi mãi bóng hình kề cận bên

                              Mới đó xa người ba mươi năm
                              Nhận vết ngọt đâm lòng ngậm ngùi
                              Tháng 5 về lại buồn da diết
                              Ngọn gió mùa này cũng lạnh căm

                              Nhớ quá một người ở xa xăm
                              Đau nhói từ tâm tiếng thơ sầu
                              Biđong con sóng tràn kỷ niệm
                              Chạnh nhớ chuyện tình ba mươi năm

                              Đỗ Hữu Tài
                              Wed May 18, 2011

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 06:32:27 bởi Viet duong nhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 369 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9