Đời thơ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 83 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1237 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 27.04.2012 11:57:30 (permalink)
0
NHỚ VỀ QUÊ MẸ
 
 
Trên miền đất xa trưa hè nắng cháy
Ríu rít chuyền cành, chim hót xôn xao
Con mơ về những buổi trưa nào
Xa vời vợi miền quê hương yên ả
 
Mẹ có biết ở nơi xa quê mẹ
Khúc mơ màng nghe mẹ hát ru con
Thương quê hương nơi thăm thẳm trùng non
Hoàng hôn lắng gió mơn man nỗi nhớ
 
Con yêu quê hương có dòng sông nước đỏ
Chở con thuyền vui khỏa sóng buồm trăng
Đêm du dương giọng hò xứ Nghệ
Con phà đi dào dạt sóng tháng năm
 
Gửi quê hương những ngày thơ bé
Những sớm mai vui gót sẻ đến trường
Cái ngẹo đầu trên vai mẹ yêu thương
Cánh diều thơ đồng làng mơn sóng lúa
 
Con yêu quê hương theo từng trang vở
Tháng năm reo dòng nước đỏ quê nhà
Con lớn dần lên giữa đời rộng mở
Có tình yêu Quê - Mẹ, phương xa.


Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái 1949 30.04.2012 12:31:06 (permalink)
0
HÈ VỀ


Hè về phượng đỏ thắm màu
Giọt thơ ướt mắt hẹn nhau tụ bày
Vườn ươm ai tạc dấu giày
Khai xanh rừng thắm ngút dầy mầm thơm.



Nguyễn Văn Thái

nghinhnguyen 01.05.2012 07:41:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

HÈ VỀ


Hè về phượng đỏ thắm màu
Giọt thơ ướt mắt hẹn nhau tụ bày
Vườn ươm ai tạc dấu giày
Khai xanh rừng thắm ngút dầy mầm thơm.



Nguyễn Văn Thái


Trưa hè
 
Cuối sân phượng vĩ ngập sắc hoa
Ve sầu hợp tấu bản trường ca
Oi bức tiết trời đang vào hạ
Bên song chờ cơn gió thoảng qua
.

                     Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 07:44:45 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Văn Thái 1949 07.05.2012 14:51:07 (permalink)
0
TÌM EM TRONG MỘNG


Em ở đâu cho anh mãi gọi
Bài thơ yêu đã viết xong rồi
Gửi nơi em vời vợi phương trời
Nhờ mạng kết hai tim dấu ái
 
Ngẫm khuôn trăng, suối huyền xanh ngát
E ấp môi em gợi đóa tình
Mơ đắm hình sâu thẳm mắt xinh
Anh thầm nghe tim mình nao nức 
 
Giấc chiêm bao hay là điều thực
Hãy nói đi minh chứng cõi lòng
Thỏa giấc say, mộng ước lửa nồng
Nguôi dòng khát em khơi tình ái
 
Gọn vòng tay êm đềm khoan khoái
Đẫy cuộc tình cho thỏa khúc mơ
Ước mọng môi uống hết dại khờ
Say ngây ngất cuồng si trong mộng


Nguyễn Văn Thái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 15:16:56 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
nghinhnguyen 08.05.2012 22:23:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

TÌM EM TRONG MỘNG


Em ở đâu cho anh mãi gọi
Bài thơ yêu đã viết xong rồi
Gửi nơi em vời vợi phương trời
Nhờ mạng kết hai tim dấu ái
 
Ngẫm khuôn trăng, suối huyền xanh ngát
E ấp môi em gợi đóa tình
Mơ đắm hình sâu thẳm mắt xinh
Anh thầm nghe tim mình nao nức 
 
Giấc chiêm bao hay là điều thực
Hãy nói đi minh chứng cõi lòng
Thỏa giấc say, mộng ước lửa nồng
Nguôi dòng khát em khơi tình ái
 
Gọn vòng tay êm đềm khoan khoái
Đẫy cuộc tình cho thỏa khúc mơ
Ước mọng môi uống hết dại khờ
Say ngây ngất cuồng si trong mộng


Nguyễn Văn Thái


Vẫn mãi tình thơ

Tình thơ
vũ trụ bao la
tình ta bé bỏng 
cỏ hoa giữa đời
Giữa dòng đời
giữa biển người
ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
bước đời năm tháng ruổi rong
muốn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng
Vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim mình
vòng hoa em kết xinh xinh
bài thơ anh kể chuyện tình nên thơ
thôi ta vào cõi mộng mơ
để không gian lắng;
tình thơ vĩnh trường.


                   Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 22:28:18 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Văn Thái 1949 12.05.2012 18:15:57 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

TÌM EM TRONG MỘNG


Em ở đâu cho anh mãi gọi
Bài thơ yêu đã viết xong rồi
Gửi nơi em vời vợi phương trời
Nhờ mạng kết hai tim dấu ái
 
Ngẫm khuôn trăng, suối huyền xanh ngát
E ấp môi em gợi đóa tình
Mơ đắm hình sâu thẳm mắt xinh
Anh thầm nghe tim mình nao nức 
 
Giấc chiêm bao hay là điều thực
Hãy nói đi minh chứng cõi lòng
Thỏa giấc say, mộng ước lửa nồng
Nguôi dòng khát em khơi tình ái
 
Gọn vòng tay êm đềm khoan khoái
Đẫy cuộc tình cho thỏa khúc mơ
Ước mọng môi uống hết dại khờ
Say ngây ngất cuồng si trong mộng


Nguyễn Văn Thái


Vẫn mãi tình thơ

Tình thơ
vũ trụ bao la
tình ta bé bỏng 
cỏ hoa giữa đời
Giữa dòng đời
giữa biển người
ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
bước đời năm tháng ruổi rong
muốn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng
Vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim mình
vòng hoa em kết xinh xinh
bài thơ anh kể chuyện tình nên thơ
thôi ta vào cõi mộng mơ
để không gian lắng;
tình thơ vĩnh trường.


                 Nghinh Nguyên



THẮM TÌNH THƠ


Quý người chăm đến thăm nhau
Sẻ chia cảm nghĩ, đẹp câu thân tình
Vườn thơ thêm vẻ lung linh
Khơi xanh tứ nghĩa tươi xinh ý lòng
Đường đời mặc lẫn đục trong
Cầm tay khắp nẻo thong dong bước trần
Vui thơ trí sáng tâm ngần
Luyện lòng phép tắc nói vần văn chương
Trung trinh tắm ánh tà dương
Cao thanh hàng trúc rợp đường mình qua
Thơ người tình cảm thiết tha
Say hồn ta hát ngân nga trong đời.


11 - 5 - 2012
Nguyễn Văn Thái


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 18:17:02 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
nghinhnguyen 15.05.2012 07:29:23 (permalink)
0
THẮM TÌNH THƠ


Quý người chăm đến thăm nhau
Sẻ chia cảm nghĩ, đẹp câu thân tình
Vườn thơ thêm vẻ lung linh
Khơi xanh tứ nghĩa tươi xinh ý lòng
Đường đời mặc lẫn đục trong
Cầm tay khắp nẻo thong dong bước trần
Vui thơ trí sáng tâm ngần
Luyện lòng phép tắc nói vần văn chương
Trung trinh tắm ánh tà dương
Cao thanh hàng trúc rợp đường mình qua
Thơ người tình cảm thiết tha
Say hồn ta hát ngân nga trong đời.


11 - 5 - 2012

Nguyễn Văn Thái




Vào cõi thơ


Cảm ơn Trời đã cho ta
Một tâm hồn nhỏ nhập hòa cõi thơ
Để nuôi những giấc mộng hờ
Cho hồn bay bổng thực, mơ giữa đời
Là cành hoa bé nhỏ thôi
Điểm tô dáng vẻ vườn đời đẹp tươi
Trải hồn thơ đón tình người
Dẫu tương tri giữa cõi đời mấy ai ?
Cụ Tố Như cũng thở dài;
“Ba trăm năm nữa có ai khóc mình ?”(*)


                                  Nghinh Nguyên

(*)- Bất tri tam bách dư niên hậu
      Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như
                      Nguyễ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2012 07:31:13 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Văn Thái 1949 21.05.2012 17:38:03 (permalink)
0
TÔI VÀ THƠ


Cỏ mọc mỗi ngày yêu thiết tha
Cánh cò chấp chới nắng đồng xa
Xinh xắn em cười, ô kỷ niệm
Dỗi hờn dõi mắt chân trời hoa
 
Tám dẻo anh ăn chưa ngát hương
Hồn hoa hờ hững mỗi ngày thường
Màn mưa chia lối mơ hồ nhớ
Mang bóng hình anh trong vấn vương
 
Hoàng hôn khát vọng, nghĩa nhân văn
Vàng đá thủy chung dẫu nhọc nhằn
Nâng mọng cánh diều theo gió biếc
Thấm tình quê mẹ lắng dàn ngân
 
Kho báu trong tay giấc mộng say
Nuôi ngời ngọn lửa sáng tên nay
Tấm gương con cháu soi tìm hướng
Mảnh ghép đời, vui thỏa kiếp này
 
Du dương khúc nhạc lúc chiều tà
Hồn lắng hương quê ru giấc hoa
Lấp lánh vầng dương niềm khích lệ
Bước chân thanh thoát phía trời xa
 
Ngây ngất niềm mơ lắng trọn tay
Hoa thơm quả ngọt đến sau ngày
Bức họa đời riêng trong dĩ vãng
Tôi yêu tha thiết…hết…đêm dài.


Nguyễn Văn Thai1949

nghinhnguyen 23.05.2012 08:17:22 (permalink)
0
Ngây ngất niềm mơ lắng trọn tay
Hoa thơm quả ngọt đến sau ngày
Bức họa đời riêng trong dĩ vãng
Tôi yêu tha thiết…hết…đêm dài.


Nguyễn Văn Thai1949


Em –thơ -tôi

Em dần qua tuổi xuân thì
Tôi truân chuyên bước chân đi vào chiều
Đông phong se lạnh hắt hiu
Mà nghe hồi ức lãng phiêu bước đời

Vào đông cành vật tơi bời
Chờ xuân lộc biếc trao lời nước non
Dẫu rằng sông cạn núi mòn
Tình thơ còn mãi nuoc non tự tình

Vườn thơ - Địa đàng nguyên trinh
Hồn thơ đã đến gởi tình dấu yêu
Đi qua ảo mộng phù kiều
Em - Thơ - Tôi mãi chắt chiu nghĩa tình...

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 08:20:06 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Văn Thái 1949 24.05.2012 17:59:39 (permalink)
0
RU TÌNH HOÀNG HÔN



Anh đi miền thương nhớ
Em nơi phố nhỏ xa
Hè khơi màu phượng đỏ
Ve ngân nga vào mùa
 
Ngập trời tươi nắng mới
Rợp đường mơ yêu thương
Thăm thẳm bằng lăng tím
Quả ngời hương chín thơm
 
Xuân nồng nàn trên tay
Sóng dâng đầy biển khát
Rượu long lanh mắt biếc
Nổi chìm trong đắm say
 
Cùng ru tình hoàng hôn
Hong mùa lên đằm thắm
Cánh diều em bay bổng
Du dương khúc xuân thì…
 
Anh về miền quê nhớ
Em ở phố nhỏ xưa
Hè rực nồng hoa lửa
Ve ran ran say mùa


Nguyễn ăn Thái 1949
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2012 20:52:08 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 29.05.2012 20:51:31 (permalink)
0
GIÃI BÀY 



Muốn đón em ở sân ga cuối
Đưa em về phố nhỏ thân thương...
Thôi đành vậy đón em trong nỗi nhớ
Để tình người mãi mãi đẹp hơn.


NVT49

nghinhnguyen 30.05.2012 07:23:55 (permalink)
0
Âm vang lời ru

Lời anh ru
Vút bay cao
Đưa em vào động chiêm bao Hoa vàng
Lời xưa còn đọng âm vang
Bến trưa một chuyến đò ngang qua rồi
Lỡ làng duyên phận em tôi
Xuôi dòng thuyền đã xa rồi bến xưa
Bến tình nắng sớm mưa trưa
Cho người ở lại chưa vừa tương tư
Tình trong huyễn mộng thực, hư
Lời ru chao chát, vi vu nhịp sầu
Đi qua khúc đoạn khổ đau
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa
Ty gôn một bản ai ca
Lời thơ tim vỡ - cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp trái ngang
Lời ru còn vọng âm vang chiều buồn.*

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 07:26:09 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Văn Thái 1949 30.05.2012 10:17:05 (permalink)
0

Ty gôn một bản ai ca
Lời thơ tim vỡ - cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp trái ngang
Lời ru còn vọng âm vang chiều buồn.*

Nghinh Nguyên


HAI CÁNH TI - GÔN


(Tặng ai có hai sắc ti - gôn trong tim)


Hoa ti - gôn nở ngày nào
Nhà em dệt nắng giàn sao trước thềm?...
 
Màu hoa tâm sự nỗi niềm
Tình em thăm thẳm gửi miền thương yêu…
 
Ti - gôn hoa nở hai màu
Hình con tim vỡ nhói đau đời tình
 
Nửa này em trọn tiết trinh
Nửa hồng em giấu riêng mình phận duyên
 
Nửa này em của thuyền quyên
Nửa còn đất bạc ủ duyên của người
 
Em là ngọn lửa muộn khơi
Về đây đốt cháy cả đồi cỏ may…


NVT49




Nguyễn Văn Thái 1949 30.05.2012 10:18:55 (permalink)
0
TA “RA ĐI”

Rồi một ngày nào mặt trời vĩnh biệt
Ta nghỉ ngơi sau dầu dãi cuộc đời
Tấm thân này trả lại cát bụi thôi
Công cha mẹ từ đây đành uổng phí

Giọt sương rơi gõ bên thềm huyền bí
Ta giấc thiền thanh thản chốn thiên thu
Có còn gì trong đáy túi sồng nâu
Theo âm buồn ru ta ở cõi vắng !

Chỉ còn lại vết thời gian câm lặng
Kiếp phù du bèo bọt với mơ hồ
Có nuối tiếc những gì lòng thương nhớ?
Âm tên mình rêu mốc…gió vu vơ

Khi ta đi chắc có một trận mưa
Một khoảng trống ngôi nhà và tưởng tượng
Một giọt đau không bao giờ khô được
Một cuộc chia ly biền biệt năm ngần

Con đường làng sáng thiếu một bàn chân
Bờ tre biếc vắng chiều một cánh võng
Đồng lúa trưa vàng thinh một chớp nắng
Dòng sông yêu cô tịch dáng trăng ngà…

Giấc mơ lạ chợt tỉnh dậy trong ta
Cõi vô thường vẫn chan hòa ánh lụa
Chim ríu rít gọi nhau mùa sinh nở
Ve hồi nhà da diết tiếng hẹn xuân...

Nguyễn Văn Thái 49
Nguyễn Văn Thái 1949 30.05.2012 22:56:31 (permalink)
0
HOA HỌC SINH


Em cười mắt biếc long lanh
Mở lòng đón ngọn gió xanh sắc mùa
Bao la…toang cánh cổng trường
Phượng hoa rực rỡ sắc hường ngân rung
 
Màu từ nhựa đất luyện nung
Ngấm hương trời thắm, trộn cùng mồ hôi
Từ say nhụy nắng tinh khôi
Thời gian chắt ngọt…mật đời hiến dâng
 
Đỏ trời hoa tuổi học sinh
Ngàn năm máu thắm tụ hình nước non
Hồn quê trầm tích vỉa son
Lời ru vọng gọi…mọng tròn tuổi thơ
 
Đầu mùa say cánh hoa…mơ!
Ngậm ngùi chúng bạn bên bờ chia xa
Sân trường vắng, nắng, đỏ hoa
Tiếng ve xé lặng, ngân nga gọi bày
 
Khép trang vở, nắm chặt tay
Ướp bông hoa giữa lòng này vân vi
Tuổi đi qua những mùa thi
Mãi trong tim hát thầm thì tiếng ve


NVT49

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 83 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1237 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9