Đời thơ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1223 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 07.03.2014 19:44:56 (permalink)
0
GIÓ MÙA
 
Gió mùa gợi thương gợi nhớ
Rì rào ruộng lúa bờ tre
Lòng tôi nhớ về quê mẹ
Buồn dâng chất ngất khung trời
 
Mưa bay đẩy đồi xa mãi
Trâu nằm ngơ ngác đợi trưa
Thôn hương tôi lặng đứng nghe
Hơi ấm miền quê thổi lại
 
Gió mùa mưa!
Gió mùa mưa!
Gió mùa mưa!...
 
Nguyễn Văn Thái 1949
Nguyễn Văn Thái 1949 09.03.2014 18:56:09 (permalink)
0
XEM
  
Em vẫn là em xưa
Với dáng hình vạn thuở
Em làm chi đứng đó
Như đang nhìn người xa ...
 
Vẫn là em xưa mà
Nay anh trông khác quá
Đời chắc nhiều vất vả
Thế là qua xuân thời
 
Phai tàn một nhành hoa!
 
NVT 1949
 
Nguyễn Thị Anh Phy 09.03.2014 20:52:18 (permalink)
0
Nguyễn Văn Thái 1949


XEM
  
Em vẫn là em xưa
Với dáng hình vạn thuở
Em làm chi đứng đó
Như đang nhìn người xa ...

Vẫn là em xưa mà
Nay anh trông khác quá
Đời chắc nhiều vất vả
Thế là qua xuân thời

Phai tàn một nhành hoa!

NVT 1949


 
Xuân xanh…
 
Có mùa xuân đã qua
Và mùa xuân ở lại
Riêng em còn ở mãi
Với tháng ngày xa xưa
 
Có những ngày nắng mưa
Vùi sâu vào kỷ niệm
Sao anh hoài tìm kiếm
Giữa cuộc đời mong manh
 
Có một mùa xuân xanh !
 
09.03.2014
Nguyễn Thị Anh Phy
 
Nguyễn Văn Thái 1949 15.03.2014 11:01:13 (permalink)
0
Nguyễn Thị Anh Phy


Nguyễn Văn Thái 1949


XEM
  
Em vẫn là em xưa
Với dáng hình vạn thuở
Em làm chi đứng đó
Như đang nhìn người xa ...

Vẫn là em xưa mà
Nay anh trông khác quá
Đời chắc nhiều vất vả
Thế là qua xuân thời

Phai tàn một nhành hoa!

NVT 1949



Xuân xanh…

Có mùa xuân đã qua
Và mùa xuân ở lại
Riêng em còn ở mãi
Với tháng ngày xa xưa

Có những ngày nắng mưa
Vùi sâu vào kỷ niệm
Sao anh hoài tìm kiếm
Giữa cuộc đời mong manh

Có một mùa xuân xanh !

09.03.2014
Nguyễn Thị Anh Phy


THỀ ƯỚC ...
 
Có một lời thề ước
Từ sâu thẳm con tim
Hồng theo dòng máu chảy
Thiết tha ru cuộc tình
 
Có những lời thề ước
Từ gió và trăng sao
Sao em mải mê tìm
Tình mãi còn chênh chao.
 
15 - 3 - 2014
Nguyễn Văn Thái 1949
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2014 11:06:52 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 15.03.2014 18:39:29 (permalink)
0
TẢN MẠN
 
Em cởi lòng giải thích
Anh nghe chuyện thần kỳ
Ôi tiếng lòng vàng ngọc
Gieo niềm tin mê si
 
Nói làm chi, làm chi
Từ con tim lạnh cóng
Gom buồn và cay đắng
Nhốt đời người tình si
 
Ngàn lẻ lần chân lý
Giữa vô tình, tình yêu
Buồn dâng lên ắp chiều
Đáy lòng vơi nốt nhạc
 
Những lời nghe tim hát
Vĩnh hằng hoa mùa xuân
Vô hình miền xa cách
Bên nhau ngàn lẻ lần.
 
Nguyễn Văn Thái 1949 

6 - 2000*
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.03.2014 10:24:37 (permalink)
0
TÔI ĐÃ YÊU EM


Đời ngày nay
tranh nhiều màu vẫn hơn tranh thuỷ mạc
Màu đỏ vàng xanh đã che lóa mắt nhìn
Khúc nhạc êm vẫn hay hơn dòng chữ
Và lấy tương lai che mờ quá khứ  ?
 
Tôi cảm ơn em
đã cho tôi ăn dở dang bữa tiệc
của phật giữa tuần chay
của chúa trong ngày chịu phép
 
Tôi muốn em coi tôi vĩnh viễn
kẻ ăn mày trong sứ sở các nàng tiên
con quỉ đói giữa ngày vui nhất
ngắm nhìn đời buồn bực
triền miên
 
Tôi muốn em có nhiều những niềm vui
Hương tâm hồn thơm lừng muôn thuở
Em đừng nghĩ những ngày thơ quá khứ
Hãy hướng mơ về tít tắp tương lai
 
Cuộc chiến này thân tôi tàn tã
Không duyên tình giữa những ngày xuân
Chỉ lắm bụi đường theo bước hành quân
Tôi ngậm ngùi
tưới máu hồng cho mầm xanh trên quê mẹ.
 
Mong em sống có tâm hồn đẹp đẽ
Giữ mãi trong mình chút đẹp của lương tâm
Dù giữa cuộc vui trên đời này có một
Bên ngọn đèn tàn em mãi sáng trong
 
Rồi một ngày kia
khách xa hương trở về tổ ấm
Em bớt khắt khe, dù trong giấc mộng
và yêu thương … xin một chiếc hôn nồng
 
Em trong tim tôi vẫn là ngày ấy
Chẳng hề phai sau những buổi ngắm hoa
Tấm lòng tôi như biển rộng bao la
In cánh buồm xanh lênh đênh nhỏ nổi
 
Cánh buồm ấy đang trôi hoài trôi mãi
Mặc biển êm hay nổi sóng bão bùng
Trong đêm trăng cánh buồm căng gió lộng
Xa dần rồi
biển vẫn còn in bóng buồm xanh.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 28.03.2014 20:28:39 (permalink)
0
TÌNH KHÚC BIỂN


Sóng vẫn vỗ tự ngàn xưa biển biếc
Mãi bạc đầu mong mỏi bến bờ xa
Anh tự tình cánh buồm đỏ ngân nga
Chân trời mộng lung linh vầng mây trắng
 
Rồi trăng rằm vàng ươm đêm tĩnh lặng
Bến bờ yêu lóng lánh cánh buồm thơ
Hoàng hôn tím mơ màng khỏa giấc mơ
Em buông gió óng tình lơi hương tóc
 
Dưới trăng thề lệ dâng niềm hạnh phúc
Mọng cánh buồm pháo nở rợp trời hoa
Bến quê hương bếp hồng ấm ngôi nhà
Ánh ban mai bừng thanh chim ríu rít
 
Khúc tình ca du dương bờ xanh khiết
Hương ngọt ngào êm dịu sóng mơn ru
Em thả lòng hồn điệp rỡn vàng thu
Ánh thu ba long lanh trăng mãn nguyện
 
Sóng lợp sóng tự ngàn xưa lòng biển
Nhịp yêu đương ngân lời gió vô thường
Mùi mặn mòi vĩnh hằng nước biển hương
Ngày và đêm vơi đầy xanh thắm thiết
 
Mình bên nhau diệu huyền tình biển biếc !
 
Nguyẽn Văn Thái 1949
 
Nguyễn Văn Thái 1949 30.03.2014 20:12:54 (permalink)
0
CHỢ QUÊ BÂY GIỜ 
 
Chợ quê đâu hẳn là quê
Bộn bề hàng mới chảy về chợ xa
Đồ quê - từ xửa xa xưa
Hàng nay - đủ hạng, dư thừa như mơ
Có chăng khác cách chào mua
Hương đồng gió nội ngấu mùa đất quê
Lời thăm vấn vít ngõ về
Dư âm bước rộn con đê đình làng
 
Chợ quê đâu nhỉ dần sàng?
Điện thoại í ới reo vang tận chiều!…
 
NVT1949 
19 - 7 - 2012*
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 10:16:56 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 31.03.2014 10:13:22 (permalink)
0
NIỀM NHỚ
  
Vui là Niềm Nhớ có tên
Sánh đôi con nắng thâu đêm mơ màng
Gần - quên, xa - lắng dịu dàng
Hồn vương mây trắng ngó sang phương đoài
 
Dặt dìu niềm nhớ theo ai
Vấn vương âu yếm hình hài cõi yêu
Bóng câu gọi với bóng câu
Thời gian trên sóng nhiệm màu vần thơ
 
Tỉnh say, say tỉnh đợi chờ
Đa mang như thể mối tơ ban đầu.
 
NVT 1949
 
Nguyễn Văn Thái 1949 04.04.2014 20:51:01 (permalink)
0
 
THÁNG TƯ


Tháng tư tu hú ngân dài
Dứt cơn mưa bụi sụt sùi níu xuân
Diệu huyền sắc nắng thêm xanh
Trời quê thay áo dềnh dang giao mùa
 
Chia tay nỗi nhớ chưa bưa
Vòng tay dang rộng hè mơ sắc vàng
Trái tim xao xuyến dịu dàng
Ngọt ngào thấm đượm nồng nàn giấc yêu
 
Trời xanh lững thững qua chiều
Từng vòm mây trắng phiêu diêu bầu trời
Tháng tư khờ dại nắng khơi
Nhẹ nhàng trong suốt đổ vời đường thưa
 
Gió còn chút ẩm mùa xưa
Dư ba khí lạnh rét thừa Nàng Bân
Líu lo khúc nhạc thiên thần
Dập dìu bướm trắng vườn xuân khoe mầu
 
Búp bàng mũm mĩm cành cao
Hứa xanh mắt lá xôn xao vào hè
Bằng lăng tím ngắt tiếng ve
Hoa xoan biêng biếc tóc thề vương bay.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 07.04.2014 12:00:04 (permalink)
0
MẶT NẠ ĐỜI
 
Có cái chết
không một giọt nước mắt
Một nhóm người
có mặt buổi tiễn đưa
Cho xong chuyện
đủ để tròn bổn phận
Thở nhẹ nhõm
như cắt bỏ ruột thừa !
 
Có nước mắt
chảy ra cho có lệ
Nước ao bèo
ráo hoảnh những giọt rơi
Diễn nỗi đau
tha ma thành sân khấu
Nấm mồ nhô
tiếp tục nốt phận đời
 
Có con người
méo xệch cả môi cười
Tâm cửa miệng
dạ khư khư ty tiện
Trí đoản bần
trưởng giả học làm sang
Trên không có
nhếch mép khinh kẻ dưới
.......
 
Cõi nhân gian
có  những mặt nạ đời !
 
Nguyễn Văn Thái 1949 
6 - 3 - 2014
 
Nguyễn Văn Thái 1949 18.04.2014 13:44:48 (permalink)
0
525 - TÌNH THƠ
 
Thơ em tình nghĩa mặn mà
Nơi xa xôi ấy gửi ra cuối trời
Cánh thơ thông điệp tình người
Thanh cao toả sáng rộng khơi chữ tình
 
Dẫu còn dầu dãi đường sinh
Vẫn tha thiết viết chí tình vì nhau
Trầu vàng thắm đỏ xanh cau
Sẻ san những đắng những dàu dương gian
 
20 - 3 - 2011*
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.04.2014 22:50:41 (permalink)
0



1667 - CÓ MỘT NGÀY
 
Một ngày say nắng, trên mây ...
Như trong rừng vắng lạc bày đêm khuya
Giữa sa mạc trắng hoang vu
Mênh mông biển lớn âm u mây vần
 
Một ngày vắng ngắt bâng khuâng
Nắng mưa quay quắt phân vân đứng ngồi
Tưởng như chỉ có mình thôi
Con tim hoang hoải bồi hồi không đâu
 
Một ngày mình hiểu lầm nhau
Ước gì có được ngày ngâu sụt sùi.
 
NVT1949 
23 - 4 - 2014
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2014 20:08:13 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 27.04.2014 20:06:07 (permalink)
0
 


527 - TRẦN  GIAN

Trần gian rộng mở mặn mà
Ơi người quân tử thiết tha cuối trời
 
Chữ tâm luyện dáng nét người
Yêu thương cõi nhớ đẹp tươi cõi tình
 
Đá vàng trả nợ ba sinh
Phong trần phận kiếp, trọn tình bên nhau
 
Vỏ xanh đượm đỏ lòng cau
Thơm nồng thắm quyện với trầu trần gian
 
22 - 3 - 2011*
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 30.04.2014 23:49:01 (permalink)
0
NGHĨ VỀ THƠ
 
Khúc sông chiều trong vắt nước mùa thu
Qua bến cũ neo con đò lơi lỏng
Thơ nhuộm nắng xanh thêm bờ cỏ óng
Dòng nên trong khi sa lắng đắp bồi
 
Cuộc hành trình dư đoạn cuối đường tàu
Máy nổ ròn trọn lòng ga mong đợi
Thơ như tiếng chạm làn ray điệp gợi
Cung bậc xập xình hiểu bến gần xa
 
Phút phiêu linh cùng trời đất giao hòa
Dạo khúc thâm tình tri âm tri kỷ
Thơ - lá hoa đời thêm hương thi vị
Trầm tích nhân văn, cuộc sống đậm đà
 
Dòng đời xô bồ dạt về trống trải
Cái vô tình nào biết đến nông sâu
Cõi trầm lắng thả hồn thơ lai láng
Nhìn nắng hàng ngày qua bảy sắc mầu
 
Thơ dạy con tim dung hòa nhịp đập
Biết yêu thương và cảm nhận khổ đau
Hóa nốt nhạc vui trong tự do, hữu ái
Tâm hồn sáng trong xanh đến ngàn sau .
 
NVT 1949
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1223 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9