Đời thơ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 82 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1225 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 02.05.2014 12:24:04 (permalink)
0
 
 
 
SAY MEN RƯỢU TÌNH
 
Ào ào từng đợt đồi mây
Mình anh vương vấn ... sau ngây ngất lòng
 
Em giờ còn nhớ hay không
Đất trời đảo lộn, tơ lòng quyện nhau …
 
Lặng người hơi thở dồn mau
Thành con trẻ nhỏ tô màu bài thơ
 
Khắc sâu kỷ niệm mộng mơ
Tương lai chói lọi
bơ vơ bọt bèo?
 
Dấn thân không quản hiểm nghèo
Ngày về chẳng sợ răn reo tuổi đời
 
Một mình đêm tối chơi vơi
Mung lung ý nghĩ xa rời vườn tiên
 
Chừ này còn thức không em
Còn say con nắng ... còn men rượu tình?
 
Chúc em đêm giấc yên bình!....
 
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 06.05.2014 23:23:07 (permalink)
0
 
 
 
108 - MỘT CHIỀU THU
 
Trời vẫn nhuộm một màu u xám
Chiều rưng rưng thầm lặng bước vào đêm
Màu tím mây thêm đượm nét rừng xanh
Chỉ còn vẳng tiếng chim gọi bầy về tổ
 
Cơn gió bấc lướt trên dòng suối nhỏ
Mơn mởn xuôi dòng gợn sóng lăn tăn
Ngoài xa bờ cành cỏ dại phất phơ
Như đùa rỡn giữa trời thơ hoang dã
Quanh vườn cây hàng tre ngà đưa đẩy
Đang thì thầm hoan hỉ khúc tình hoang
Không gian thêm huyền bí trải mênh mang
Thướt màn sương khoác mình manh áo mỏng
Con đường dài dưới chân đồi “rắn” lượn
dáng dấp người đi …
Xao xuyến nhớ quê nhà
 
Ơi cô thiếu nữ khoả chân ơi!
Làn trong biếc …. đắm hồn tôi ngơ ngác
Sóng tình thơ gợn thao thiết dòng mơ ...
 
Chiều thu tím một mình bên suối vắng
Thả hồn thơ về dĩ vãng xa xưa
Chiều xuống dần …
Doanh trại đẫm thu rơi.  
 
Nguyễn Văn Thái 1949 
3 - 1-  1973*
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 09.05.2014 21:11:39 (permalink)
0
 
 
 
KỶ NIỆM NHA TRANG
 
Nha Trang em ơi! Anh tạm xa!
Xin chào nhé! Hè đầu ghi nhớ
Tắm cùng anh cái nắng Lào bức bối
Con tàu đi thêm nặng nghĩa nặng tình
 
Anh gửi em những miền đất đi qua
Đồi núi, biển sông, làng quê, thành phố ...
Những địa danh chứa bao niềm thương nhớ
Một chuyến đi xa - kỷ niệm trong đời
 
Gửi lại em: Làn gió mát Hòn Chồng
Nắng xiên khoai trên Tháp Bà lộng gió
Hoàng hôn buông oi vàng chùa Sơn Tự
Đêm tự tình cùng biển sáng lung linh ...
 
Gửi lại em: Đầm cá Chí Nguyên xanh
Sáng mai vui bồng bềnh trên con sóng
Viện Hải Dương ngập tràn trong trưa nắng
Phút chạnh lòng ... cung điện của ngày xưa
 
Gửi lại em: Đường phố chợ đông vui
Đêm dạo chơi bờ biển sao lộng gió
Ánh điện sáng gợi bao tình lưu luyến
Chút vui chung sâu lắng chuyến đi dài
 
Gửi lại em vị mặn của biển xanh
Khi nắng ban mai khi hoàng hôn xuống
Tình yêu anh
Tình yêu em
Nhận từ nơi ấy
Chỉ có biển thôi
Mặn để ngọt ngào …
 
Và anh gửi lại em Mối tình
Em biết
Đừng em nhé, quên lời hẹn ước!
Mình sẽ bên nhau, thắm thiết mãi …
Nha Trang!
 
Nguễn Văn Thái 1949
Nha trang hè năm 1995*
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.05.2014 17:25:02 (permalink)
0
 
BIỂN CỦA TA !
 
Chút ngỡ ngàng :
- Biển của ta xuất hiện một giàn khoan !
dẫu biết người hàng xóm thường chơi không đẹp
nhà mình trộm luôn rình rập
biển Đông xanh ủ bão khi mùa
 
Đêm bóp trán
Nụ cười đêm nở rạng
Thấy yên lòng thức với bốn nghìn năm !
 
Vận nước - lúc thua lúc thắng  
Nhưng kết lại :
Giặc vào nhà , hiển linh Thánh Gióng
Từng bậc son chiến công chói ngời truyền thống
Bão qua đi sáng tỏ Rồng thiêng
Đất nước chuyển mình, không thẹn với Tổ tiên
Bốn biển năm châu gọi đúng tên : Anh hùng thời đại
 
Ta ngẩng cao đầu :
“Sách trời phân định”
“Chí nhân thay cường bạo; đại nghĩa thắng hung tàn”
Ông cha đã dạy “lạt mềm buộc chặt”
Chung nhịp “Kết đoàn”, dân tộc hát đồng ca !
 
Biển của ta !
Bao giọt mồ hôi và máu hồng hòa tan biển mặn ?
Đã bốn nghìn năm ta với sóng ngân nga !
 
Nguyễn Văn Thái 1949
10 - 5 - 2014

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2014 12:18:23 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 19.05.2014 16:30:45 (permalink)
0
ĐÊM VÀNG
 
Đêm mộng trải vàng đầy ngõ thơ
Mây buông xõa tóc thoáng trăng mờ
Sông biếc nghiêng soi vầng ngọc tỏ
Sóng xô dào dạt biếc đôi bờ
 
Nhấp nhô hư ảo mọng đồi non
Chúm chím búp ngà mẩy chũm son
Dòng tuôn suối trắng hương thi vị
Vô tận nguồn khơi, mãi chẳng mòn
 
Kỳ bí địa đàng hiện nét cong
Màn đêm hé rạng thỏa cơn lòng
Lóe ánh trăng ngần mơ tuyệt đỉnh
Thả say theo gió thỏa niềm mong
 
Hồn yêu đôi mộng trú thiên đàng
Đẫm nắng ong se gió chở mang
Huyền vi con tạo sinh tình ngọt
Thỏa kiếp trần ai đêm giấc vàng.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
Nguyễn Văn Thái 1949 26.05.2014 12:21:55 (permalink)
0
TRĂM NĂM XA NGÁI
 
Anh đón mặt trời, em vào giấc ngủ
Đêm lẻ loi em có thấy buồn không?
Trăng sẽ lên ru em lịm mơ hồng
Anh gửi tình… em nồng nàn gối mộng
 
Khi anh đến… em bao mùa đông lạnh
Nương xứ người lòng nhung nhớ đầy vơi
Hình bóng quê hương vời vời chân trời
Chim lẻ bày bay lạc miền khát vọng
 
Anh cùng em yêu nhau trong ảo mộng
Chút nắng chiều nguyện tỏa ấm đời xuân
Hồn phiêu diêu ngây ngất giấc mơ ngần
Ngân tha thiết tơ lòng cung tình ái
 
Mình đợi nhau cuộc trăm năm xa ngái
Cõi ảo say. Ôi! Xa cách trùng dương!
Hoa cỏ may đượm thắm mối tình hường
Làn yêu đương mọng mơ trời huyễn tưởng
 
Hương men say hồn thơ lai láng quyện
Trái tim yêu ngân khúc hát thiêng liêng
Tự hứa với lòng son sắt tin yêu
Cầu vồng cong nhịp tím màu bất tử.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
10 - 11 - 2013
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.05.2014 11:08:56 (permalink)
0
 
47 -  MUỐN
 
Muốn mãi tình ta tỏa sáng ngời
Muốn xuân đời đẹp biếc xanh tươi
Muốn trong yêu ấy không đau đớn
Muốn thắm duyên trời kết lứa đôi.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
5 - 3 - 1971*
 
Nguyễn Văn Thái 1949 08.06.2014 19:51:47 (permalink)
0
 


 
ĐƯỜNG VÀO KHU BỐN
  
Hành quân trong ánh trăng thanh
Đường vào khu bốn lượn quanh núi đồi
 
Mơ màng chốn cũ xa xôi
Nhớ em xao xuyến bồi hồi con tim
 
Mây quanh trăng đẹp lung linh
Yêu em vương vấn trung trinh tấc lòng
 
Vững tâm dấn bước vào trong
Ngày về trong ánh nắng hồng có nhau.
 
Nguyễn Văn Thai1949 
10 - 6 - 1973*
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 20.06.2014 22:22:08 (permalink)
0
NGHĨ VỀ THƠ
 
Khúc sông chiều trong vắt nước mùa thu
Qua bến cũ neo con đò lơi lỏng
Thơ nhuộm nắng xanh thêm bờ cỏ óng
Dòng nên trong khi sa lắng đắp bồi
 
Cuộc hành trình dư đoạn cuối đường tàu
Máy nổ ròn trọn lòng ga mong đợi
Thơ như tiếng chạm làn ray điệp gợi
Cung bậc xập xình hiểu bến gần xa
 
Phút phiêu linh cùng trời đất giao hòa
Dạo khúc thâm tình tri âm tri kỷ
Thơ - lá hoa đời thêm hương thi vị
Trầm tích nhân văn, cuộc sống đậm đà
 
Dòng đời xô bồ dạt về trống trải
Cái vô tình nào biết đến nông sâu
Cõi trầm lắng thả hồn thơ lai láng
Nhìn nắng hàng ngày qua bảy sắc mầu
 
Thơ dạy con tim dung hòa nhịp đập
Biết yêu thương và cảm nhận khổ đau
Hóa nốt nhạc vui trong tự do, hữu ái
Tâm hồn sáng trong xanh đến ngàn sau .
 
Nguyễn Văn Thái 1949
7 - 1 - 2014
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 30.06.2014 21:15:11 (permalink)
0
 
 
 
 
 
BUỔI GẶP
 
Một cánh thư nàng gửi tới
                                         hẹn tôi
 Sau những đắn đo
                             mơ màng tôi chờ đợi
Bữa cơm nóng vội
                              lặng lẽ tôi đi
                                                  tâm tư bối rối
Chiếc xe
              lưỡng lự
                            đợi màn đêm buông lơi
Chờ thần yêu về với hồn tôi…
 
Ngỡ ngàng
                 bóng nàng
                                   đang chậm bước
Nàng gặp tôi
Tôi qua đi
               vòng lại
Nàng gọi tôi - tiếng gọi con tim!
Nàng hỏi nhỏ
                       Anh thi tốt chứ?
Tôi chỉ cười
                         hiểu ý tình em
                   Chúng tôi đi
                      phía sông
                                        thanh vắng
Lặng im thanh thản trong lòng
Tôi bên nàng
                       sông rì rào nước chảy
Đêm im lặng
                       thời gian trôi nhanh
Đôi lòng mênh mang                     
Tôi nhìn xa …
Ngắm Thần Nông
                             suy nghĩ triền miên ...
Có tình em sưởi ấm trái tim
Ngoài xa lạ mà lòng rạo rực
Nàng cũng thế - trái tim thổn thức
                             nồng nàn tha thiết đêm thơ?!
 
Đêm mờ xa
                    bản tình ca du dương
Ngõ nhà nàng
                      tạm biệt
Những mái nhà bên sông
                                         con đường mòn lối
Dòng sông trôi lững lờ
                                     mát rượi
Lòng tôi say với khúc hát yêu thương
 
Chia tay nàng nói
Anh đừng hy vọng
                                 gia đình em …
Tôi cười
                  nhìn dòng sông
                                                  im lặng.
 
Nguyễn Văn Thái
7 - 1970
 
Nguyễn Văn Thái 1949 04.07.2014 11:56:22 (permalink)
0
 
 
 
 
 
KHÓC NGƯỜI CHỊ THƯƠNG
 
Chị giờ vắng bóng trần gian
Mười lăm xuân rụng thân tàn chị đau
Bấy năm Ân - Nghĩa - Tình sâu
Chị đi, còn lại khối sầu không nguôi
 
Chị đi về phía xa vời
Ngẫm hình dáng chị, dạ bời bời thương
Nỗi đau, khăn trắng, thẻ hương
Em dâng tiễn chị, chia đường biệt ly
 
Biết là níu lại vô nghì
Dù em tỏ hết vân vi cõi lòng
Còn giây chót nữa, còn mong
Còn leo lắt đỏ lửa lòng, cầu xin...
 
Bảy lăm năm chị lặng im
Nỗi mình bảy nổi ba chìm dạt trôi
Ngậm ngùi nhận lẽ duyên trời
Vu quy nửa khóc nửa cười lẫn xen
 
Kiếp này yên phận đỏ đen
Dằn vai gánh khối ưu phiền chồng con
Thân cò lận đận đầu mom
Phận duyên mang trọn, vo tròn nỗi đau
 
Đời trôi thấm thoắt bể dâu
Chị đi, xa nửa bóng sầu yêu thương
Năm mươi sáu khúc vô thường
Lời ru con đỏ - đoạn trường đầy vơi
 
Từ nay xa chị thật rồi!
Nhang thơm em vái, chị ơi ... biệt từ!
Hồn thiêng về chốn vô tư
Về bên thày mẹ ... nơi mờ mịt xa!
 
Giờ em đầu kết vành hoa
Trắng màu tang tóc, xót xa cõi lòng
Chị đây giấc ngủ yên lành
Chim khuyên thôi hót, đậu nhành bưởi khô
 
Chị ơi ... Yên giấc ngàn thu !
Biệt ly, gửi chị lời ru thâm tình.
 
 Nguyễn Văn Thai1949
 
Nguyễn Văn Thái 1949 12.07.2014 18:22:25 (permalink)
0
 

 
MỘT THOÁNG TRƯA QUÊ
  
Nhà bên kẽo kẹt võng đưa
Ông ru cháu ngủ giấc trưa oi hè
 
Không gian ong ả tiếng ve
Gà xa đục tiếng o e vọng về
 
Ngu ngơ ắng gió ngọn tre
Cô đơn ngọn lạc luồn khe hiên nhà
 
Mênh mang vòm thảm mây mờ
Mặt sông thầm lặng nhạt nhoà khói giăng
 
Xóm trưa say giấc bình yên
Tạm ngưng tất tưởi gập ghềnh ngày ngơi
 
Mỏi chân muôn nẻo xa xôi
Hãy về ngẫm khúc dạt trôi quê minh
 
Không gian oi ả nên tình
Trưa hè một thoáng hoạ hình tranh quê.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
1 - 6 - 2010*
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2014 18:23:43 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 17.07.2014 11:29:11 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
CÁC CHÁU VỀ QUÊ
  
Mượn mùa phượng vĩ đỏ hoa
Cháu về vui với ông bà chốn quê
Mỗi năm một dịp cháu về
Ông bà vui, bớt tái tê cảnh già
 
Những ngày xưa ... cứ đi xa
Chỉ mong có chút tình quà đó thôi
Chắt chiu cũng đủ tiêu rồi
Băn khuăn cái sợ mất nơi cội nguồn
 
Cháu về vui cả làng thôn
Khoe màu sắc thắm, thơm hương hoa mình
Cháu ông, xin chớ vô tình
Nên thành điệp khúc, vẹn tình quê hương
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.07.2014 22:01:41 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẶNG EM HOA HỒNG !
 
Thuở hồn chạm vía nàng thơ
Con tim khát vọng mộng mơ bóng hồng
Bao mùa xưa đã chờ mong
Bấy mùa nồng nã trong lòng thiết tha
 
Ngọt ngào hương sắc đời hoa
Em ru nồng ấm ngọc ngà ái ân !
Còn chi bắt bẻ, phân trần ?
Làm em cay đắng thêm lần nữa đau
 
Đinh ninh thầm lặng yêu nhau
Vì thương mới ngỏ em câu riêng lòng
Em về tuyết lạnh ... bão dông ?
Một nghìn lẻ một bông hồng tặng em !
 
Nguễn Văn Thái
5 - 2 - 2014
 
Nguyễn Văn Thái 1949 31.07.2014 12:07:37 (permalink)
0
MÙA THU VỀ
 
Em có nghe tiếng trống trường đang giục
Lúa uốn câu e ấp cốm làng Vòng
Cúc vàng hươm gom ánh nắng thu trong
Sáo ra ràng vươn bay bầu trời mở
 
Nối vòng tay đón thu thơm hơi thở
Ngắm trăng thanh huyền bí phút mơ tình
Thả hồn mình miên man nắng bình minh
Lắng tiếng chim chùm dâu xoan rinh rích
 
Đã bao thu đẫm vàng mùa trầm tích
Gió heo may vẫy nón mẹ xa về
Chiều bãi sông thả diều liệng trời quê
Ngày khai trường bóng hoa bay tít tắp
 
Thu mãi xanh vườn trầu cau ngăn ngắt
Nắng ru hoài mắt lá đẫm vàng mơ
Dòng Tương xưa long lanh dáng cầu thơ
Mây vờn gió, đôi bồ câu soi bóng.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
31 - 7 - 2014
 
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 82 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1225 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9