Đời thơ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 81 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 06.11.2014 12:18:59 (permalink)
0
NHỮNG MÙA THU BUỒN ĐI QUA
 
Thu ấy giữa chia ly và sum họp
Nơi xa xôi dội vọng bão rừng già
Chiếc lá khô trút vàng au vào đất
Tờ lịch rơi đau xót số mười ba (1)…
 
Thu! Đúng rồi một chiều thu đã vãn
Mẹ ra đi lần nữa xác không hồn (2)
Thay chuỗi ngày trái tim con thầm khóc
Hoang vắng chiều nhòa nhạt đẫm hoàng hôn
 
Mười lăm năm(3) chị ôm thu vật vã
Cảnh cơ hàn luẩn quẩn khóc nợ vay
Ngày vu quy trắng màu tang nước mắt
Giữa trưa hè nổi gió chướng heo may (4)
 
Em (5) nắm trong tay cuộc đời định mệnh
Cắn chặt lòng chịu đau xé tâm can
Cái chết trêu ngươi con tim bất lực
Thanh thản em đi thương nhớ vô vàn
 
Rồi lại tiếp và cuối cùng cũng hết
những thu buồn….
Chiếc lá cuối nhẹ rơi !
 
3 - 11 - 2014
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái 1949 10.11.2014 19:49:16 (permalink)
0
TÌNH THU
 
Cúc đượm vàng khoe màu sắc nắng
Ong ngây ngất đẫm nhụy xe tình
Ngân đàn gió mật thơm nồng ước
Mướt lịm hoa, hương ngát cánh trinh
 
Mơn dòng nước ngọc ngà khoe khát
Ảo mộng say môi mọng đóa hồng
Thu vàng óng thắm tươi trời biếc
Khói tỏa làn mơ mát mặt sông.
 
Vườn hoa thắm ngát thơm đời mọn
Quyến luyến thơ hồn đượm sắc hương
Nguyện ước mơ đầy trong ước vọng
Tri âm đắm đuối giữa vô thường
 
25 - 9 - 2014
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 15.11.2014 18:38:26 (permalink)
0
TẢN MẠN CHIỀU THU
 
vĩnh hằng con suối lặng tờ
hoàng hôn lững thững tới bờ cỏ xanh
 
cội quê rũ áo lo toan
tiếng chim đưa tiễn đa mang về trời
 
chiều tà bến vắng bồi hồi
vọng nghe sóng vỗ bờ, trôi khúc tình
 
lắng đời thăm thẳm không thinh
hạc kêu thiền tịnh nhủ mình thiên thu
 
xa xôi da diết gáy gù
lạc miền ký ức mộng du cội nguồn
 
tâm trong hóa loãng mây buồn
xanh dâu óng chuốt xe luồn sợi tơ
 
ngày vo tròn trĩnh câu thơ
khói sương xen lẫn mộng mơ ru hồn.
 
14 - 11- 2014
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.11.2014 08:59:02 (permalink)
0
GỬI NẮNG ƯƠM THƠ
 
Trải giấy ươm thơ mộng thật đầy
Đông về đến ngõ tuyết đang bay
Chiều tàn nắng nhạt trời xa xứ
Ước mãi ân tình tay đắm tay
 
Gửi nắng hoàng hôn sáng khiết trong
Má chiều hồng đẹp, thắm môi nồng
Hương sắc ý thơ hòa ánh tím
Vô thường lóng lánh ngát dòng sông
 
Nắng ấm tình nồng sưởi tuyết tan
Trời xanh lãng đãng dưới mây ngàn
Hồn vui sóng nhịp đều hơi thở
Ngát mãi hương hoa thắm sắc vàng
 
Đắm mộng sông trăng thỏa ước thề
Thu vàng hái mộng bến tình mê
Lung linh phố ảo ngàn sao ánh
Sóng nước êm đềm ấp bóng quê.
 
20 - 11 - 2014 
TTG
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.12.2014 22:13:27 (permalink)
0
CHÚT NẮNG NGÀY ĐÔNG
 
Em về nhà mới hôm qua
Nhận tin, anh gửi lời - quà chia vui
Tình xưa còn với ngậm ngùi
Vì người, gửi chút nghĩa đời tặng thay
 
Gửi lời cho gió thổi bay
Đời trôi, hết những tháng ngày u mê
Nhuộm vàng hương lúa đồng quê
Ru em chiều muộn dạt về cô đơn
 
Muôn trùng xa ...
Nhớ vấn vương ...
Ruổi rong phiêu lãng nẻo đường chân qua
Du dương một khúc ru xa
Trong mơ vẫn thấy như là …mà không
 
Hương nồng chút nắng ngày đông
Mang đi giá lạnh giữa dòng đời trôi
Chắt chiu dâng ngọt môi cười
Mịn màng xoa lặn  kiếp người nỗi đau
 
Êm ru dạ khúc đêm thâu
Vào mơ mình lại giữa bầu trời xanh
Nồng nàn là khúc ca anh
Tận cùng đất thẳm, trời xanh nồng nàn.
 
1 - 1 - 2009*
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 25.12.2014 20:11:48 (permalink)
0
 TÌNH ANH
 
Ở xa em, anh chỉ còn khát vọng
Với bâng khuâng vương vấn u buồn
Gửi về em phương trời vời vợi
Tình anh - thầm lặng yêu thương
 
Trời rất xanh, đêm vẫn nhiều sao
Anh mơ về một không gian mới
Con chim tung bay, con cá vùng vẫy
Ánh trăng đầy trọn vẹn trong anh
 
Giữ kín trong tim mối tình em
Dù năm tháng mỏi mòn tuổi tác
Dù duyên kia vô tình ngăn cách
Hay đêm mưa dông tố dập vùi
 
Anh cứ say mình anh bầu rượu
Dẫu nhạt rồi, chát đắng tình em
Nay mặn nồng, mai lại dửng dưng
Cứ hững hờ, để anh đắm đuối
 
Có thể nào không: anh - tình si?
Em vô tình, anh hoài mơ tìm ước
Đường anh đi bơ vơ lối bước
Nụ cười em ... bóp nghẹn con tim?
 
Anh biết tìm đâu một niềm tin
Để được về trong không gian mới …
Ôi! không chỉ tình yêu khuôn mẫu
Trái tim xin giấu chút riêng riêng.
 
6 - 1995
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 09.01.2015 08:58:55 (permalink)
0
NỢ QUÊ HƯƠNG
 
Nợ quê hương suốt cả tuổi thơ tôi
Rét mùa đông ổ rơm nồng lửa bếp
Sáng tháng năm giậm cua đồng đầy ắp
Cành xoan nhà tổ sáo ngóng chim say
 
Tôi nợ quê hương hạt lúa củ khoai
Vườn mượt rau xanh bốn mùa hoa trái
Tấm đường làng nâng bàn chân bươn chải
Nước giếng khơi rộng mở tưới cuộc đời
 
Mang nợ quê hương từ thuở lọt nôi
Đời ấm nồng vui tình làng nghĩa xóm
Đùm bọc nhau thắng thiên tai hoạn nạn
Trầm tích ngàn năm công đức Thành Hoàng …
 
Nợ tôi mang - nặng gánh đẫm hoàng hôn
Nhẫn dòng sông lắng phù sa bồi đắp
Tích mật hương, nắng tinh khôi luyện chắt
Thắp lửa Quê hương chói lọi tháng năm !
 
Cánh diều bay reo tiếng sáo bổng trầm
Đồng tươi xanh vẫy cánh cò dệt nắng
Đều khắp ngõ hồng ngạt ngào sắc thắm
Khúc thanh bình …là câu hát lòng tôi.
 
6 - 1 - 2015
Nguyễn Văn Thái
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2015 06:49:12 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Văn Thái 1949 10.03.2015 23:27:46 (permalink)
0
THẦM LẶNG
 
Trong làn mưa phấn bụi rơi
Hạt xuân nhung nhớ lúc vơi lúc đầy
Tơ trời sương khói giăng gầy
Vấn vương tình gió hương mây bóng người
 
Xuân tình lên ngọn khơi vơi
Lạnh xe xót dạ lời mời hư vô
Tay cầm một nửa câu thơ
Khớp qua bên ấy nối bờ sông thương
 
Lặng thầm xuân với tơ vương
Nụ hoa ươm trái trong gương sen mình
Cánh thơm khoe nhụy tươi xinh
Lá xanh xòe nắng giọt tình khiết trong !
 
Dòng thu thanh thỏa một lòng
Hoa xuân thắm đượm hương nồng không phai
Luyến lưu son sắt năm dài
Tiếng yêu xao xuyến mãi hoài tâm tư.
 
9 - 3 - 2015
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.03.2015 18:37:10 (permalink)
0
BỒNG BỀNH THUYỀN MƠ
 
Gió lên sóng dậy trùng khơi
Ngả nghiêng buồm lộng chơi vơi biển tình
Chân trời bến mộng đinh ninh
Ngày mưa ngày nắng lênh đênh ảo huyền
 
Gốc đa trăng nuột thề nguyền
Bến yêu ngọt trái nhân duyên tơ hồng
Xuân qua hạ lắng ru đông
Hoa tươi nhụy ngát con ong dệt tình
 
Nhiêu khê bướm lạc rập rình
Thương trời tuyết lạnh nỗi mình mưa rơi
Ngàn xa, phố ảo nửa vời
Tình thơ tri kỷ nói lời con tim
 
Bồng bềnh thuyền mộng mơ tìm
Mênh mông sóng ruổi nổi chìm bến xuân.
 
13 - 3 - 2015
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 05.05.2015 16:54:03 (permalink)
0


BẾN KHÔNG TÊN
 
thuyền đi về bến không tên
cánh bồ câu vẽ in nền trời mơ
 
em như chiếc lá vẫy chờ
vô tình nước chảy nỗi khờ đong đưa
 
cất lời dịu ngọt gió thưa
anh men rừng lạ thẫn thờ vào đêm
 
ôm hôn vạt đất hiên thềm
binh minh rạng rỡ ru mềm tương tư.
 
Nguyễn Văn Thái
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2016 22:38:59 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 13.05.2015 20:10:41 (permalink)
0
 
 
 
THẾ RỒI
 
thế rồi lác đác lá rơi
thế rồi cây lại đâm chồi nở hoa …
dòng sông uốn lượn quê nhà
chắt chiu mưa nắng phù sa, lở bối
 
một ngày con nước hòa khơi
hình hài sông hóa … thế rồi hư không
đợi ngày trời đất nổi dông
mây mưa chính vụ
lại sông …
dông dài…
 
thế rồi … mãi thế … thế thôi
tôi em có thể luân hồi kiếp sau ?
 
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái 1949 25.05.2015 23:34:32 (permalink)
0
 
 
 
CHIỀU MƠ
 
chiều côi dắt mộng vào mơ
gió xôn xao lá thẫn thờ tơ vương
trang đài mây tạc, khói sương
biển xa vọng khúc triều cường tròn trăng
 
ước ao tới được cung hằng
ôm trăng thủ thỉ, tuyết băng cũng là
tình chung đẹp vẻ kiêu sa
chiếc nôi thơ mộng ru ta ngọt chiều
 
cầu vồng mây hạc phiêu diêu
cánh sen tha thướt tóc kiều buông lơi …
giếng trăng lóng lánh sao trời
đôi bờ vào mộng hát lời đò đưa
 
chập chờn sóng gợn nhấp nhô
hiện nàng tiên cá xõa bờ … sương giăng.
 
Nguyễn Văn Thái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2016 22:39:40 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 29.06.2015 11:45:49 (permalink)
0
 
 
 
 
XA MỘT NGƯỜI BẠN
 
Chia cách từ đây nhé bạn ơi
Đợi ngày gặp lại nữa mà thôi
Từ nay tôi bạn đành xa nhé
Hai ngả đường đi, hai ngả đời
 
Đâu nữa cùng nhau lên đỉnh đồi
Thả hồn theo gió, vịnh thơ tôi
Nói về đời lính hôm nay nữa
Hai đứa hai nơi, xa cách rồi
 
Còn đâu những buổi chuyện hàn huyên
Những buổi hồn nhiên giấc ngủ đêm
Ôm nhau hai đứa gom hơi ấm
Tôi bạn ngâm thơ “Một chuyện tình”
 
Nhớ bạn chiều nay bên núi cao
Đến nơi tôi bạn đứng hôm nao
Ước có bạn đây tâm sự nhỉ
Lòng tôi, vương vấn lúc xa nhau
 
Gió lạnh càng thêm nỗi ngậm ngùi
Con tim đơn lẻ đứng trên đồi
Ngàn cây im lặng chiều cô tịch
Những muốn hoà chung sóng cuộc đời
 
Nhớ bạn xuyến xao đứng nuối nhìn
Màn sương tím lạnh đượm buồn riêng
Bạn ơi, lạnh lắm đời đơn lẻ
Trống trải nên thơ quyến luyến mình.
 
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái 1949 13.07.2015 22:31:10 (permalink)
0
 
 
 
SANG PHỐ ECOPARK
 
Sáng tinh khôi trinh nguyên như con gái
Nắng vương vương mỏng mảnh ánh trong vàng
Làn sương se mơ màng hàng cột điện
Thu ngập ngừng chờ gió đón đông sang 
 
Chìm trong khối âm ì ầm không dứt
Xe cộ ngược xuôi lạn lách nối dòng
Mạng nhện giăng dọc ngang bươn hối hả
Thấy chạnh lòng lữ khách cõi mông lung
 
Đường mời đón vào phố mơ khác lạ
Như đọc trong truyện cổ tích hôm nào
Thêm rạch ròi thấp cao tầng danh phận
Động lòng thương kiếp lam lũ sồng nâu
 
Ngợp nắng pha lê lòng say chào đón
Luống ngậm ngùi bức tường tối che tầm
Em im lặng ở chân trời vời vợi
Giữa rừng xanh thèm một tiếng chim muông
 
Bạn và cha con mình, còn ai nữa ?
Nối bao thang mới với tới cao tầng
Con đường đi ngổn ngang điều suy ngẫm 
Gió mồ côi chỉ cuốn bụi dương trần !
 
Yên phận cầu may, súc sắc gieo lần !
 
3 - 1 - 2015
Nguyễn Văn thái
Nguyễn Văn Thái 1949 17.07.2015 08:33:46 (permalink)
0
CHIỀU BUỒN
 
im lìm phòng quạnh mình tôi
nằm suông, đi quẩn, lại ngồi ưu tư
oi nồng im ắng âm u
mênh mang trời đất, kiếp tù , thân côi
 
tưởng như tháng trọn ngày rồi*
lá vàng úa héo, nhạt trôi hương màu
chơ vơ hồn thoáng u sầu
hư không còn lại …về đâu ru tình
 
câu thơ - le lói bình minh
tiếng chim thức tỉnh giấc mình thâm u
 
14  - 7 - 2015
Nguyễn Văn Thái
(*) thời gian trôi nhanh ,  tuổi chóng già
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 81 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9