Đời thơ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 81 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 18.11.2017 19:44:20 (permalink)
0
NHỮNG MẢNH GHÉP MÙA THU
 
Thu đành rũ lá ra đi
Gót đông bẽn lẽn xuân thì vào yêu
Nắng ườn ngại bước phiêu liêu
Để cơn gió bấc tốc lều rét loang
 
Phố xưa quẩy gánh hoa vàng
Giả đò ngúng nguẩy cho chàng ngẩn ngơ
Lãi tình - thêm những câu thơ
Chiều thu tung tẩy gót mơ em cười
 
Suốt ngày gảy bút vẽ vời
Câu cao câu thấp rối bời tâm tư
Đông sang khắc khoải cùng thu
Sao trời thưa thớt lời ru vơi dần .
 
15-11-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 05.12.2017 19:54:12 (permalink)
0


EM LÀ HOA CỎ MAY
 
Cuối ngày
Lộng gió “xuân thì”
Triền đê nghiêng nắng thầm thì cỏ may
Khát mưa hoa cỏ khô gầy
Thả lòng đón gió mộng say neo tình
 
Hoàng hôn bóng ngả sân đình
Cánh hoa chới với, rung rinh ánh trời
Hồn say hương gió lả lơi
Đằm trong sắc tím dậy khơi men nồng
 
Tái tê ước tấm thiếp hồng
Heo may lay ngọn đắm dòng tương tư.
 
4-11-2017
Nguyễn Văn Thái
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2018 10:02:02 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 31.12.2017 15:32:14 (permalink)
0
*TỰ DƯNG 2017
 
Tự dưng ước được tự dưng
Rung rinh mai trúc như lưng chừng diều
Vu vơ thổn thức bao điều
Bồi hồi mộng mị cả chiều trên mây
 
Tự dưng ướt giọt ngâu rây
Tơ mơ say nắng... nát cày cỏ hoa!
Rèm tuông, nổi giấc phong ba
Chon von đỉnh mộng thiết tha gió tình!
 
Mơ cầu thắm đỏ duyên mình
Ngọt bùi cay đắng phiêu linh rượu hòa
Người dưng nào có đâu xa
Tầm tay - là mộng, vời xa - là ngày
 
Đứng trông chim sổ lồng bay
Biệt tăm cánh én lắt lay xuân tình
Tự dưng sấm rụng ! Giật mình!
Ô kìa ! Ngơ ngẩn bóng hình đẩu đâu.
 
10-9-2017
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2018 10:02:58 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 06.01.2018 20:15:49 (permalink)
0
MỘNG ƯỚC
 
Xao xuyến lòng nghe tiếng hát con tim
Đậm hương may nửa yêu thương gửi đến
Đỏ buồm mộng vượt trùng khơi hẹn bến
Ngưỡng ánh trăng thề, mê ước cánh chim
 
Giữ vẹn lòng làm một nửa của em
Em là nửa còn ...ghép vầng trăng sáng
Đêm huyền diệu ngọc ngà vời vợi ngát
Lai láng thơ ngân khúc nhạc tâm tình

Thơ cất cánh từ mọng chín trái trinh
Câu dân ca nở ngân trong nhân ái
Dòng sông xanh giữa bốn mùa hoa trái
Với sắt cầm - bài hát gửi tình em
 
Bướm rợp rung rinh hoa rộ trước rèm
Mộng tinh khôi xuân tình nở thắm
Thỏa hẹn đất trời biển lòng cuộn sóng
Hoàng hôn buông đượm mãi một bài ca.
 
10 - 1 - 2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 15.01.2018 23:12:11 (permalink)
0
ĐỢI
 
Đời tôi đợi phép nhiệm màu
Khóc ngày duyên định bung bầu ra sông
 
Sáng thu đầu ngõ đợi mong
Thúng quà mẹ đội qua đồng chợ xa
 
Chiều trôi đợi ánh trăng ngà
Trái tim bổi hổi nhìn ra ngó vào
 
Lung linh rực rỡ ngàn sao
Bình minh đợi giấc chiêm bao cuộc đời
 
Ngày về…khép trọn vòng chơi
Chốn quê đợi vạt cỏ bời bời xanh !
 
6-11-2017
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.01.2018 21:37:30 (permalink)
0
TỰ DO
 
Chiêm ngưỡng cánh chim tầng cao mơ ước
Ta thả hồn làm bạn áng mây xanh
Lánh bụi vương bẩn cánh áo dương trần
Thanh thản với khói sương chiều bến cội
 
Ta nhắm mắt cho lệ sầu thấu dạ
Buộc bụng mình bằng những cái cắn môi
Phá cửa lim tù tìm lại khoảng trời
Của một thuở hãy còn ngây thơ lắm
 
Mượn tiếng chuông chùa lòng quên bể tạm
Thả hồn mơ theo gió mộng tự do
Gửi gắm tâm tư ý tứ vần thơ
Màu tím đỏ lên hoàng hôn ngây ngất !
 
21-1-2018
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 06.02.2018 11:41:26 (permalink)
0
XIN ĐỪNG
 
Xin đừng vùi dập cánh hoa
Làm phai sắc thắm nhạt nhòa nhụy hương
Sương mù giăng lấp khắp đường
Không mùa ong bướm đâu phương sinh tồn
 
Xin đừng xé nát tâm hồn
Cơn đau - dao lách xoáy buồng tim yêu
Xuân thu chưa đủ sang chiều
Lẽ chi ắng gió con diều gập rơi
 
Xin đừng khe khắt tình ơi
Trái tim chỉ nói những lời yêu thương !
Một ngày tình nghĩa lên hương
Trăm năm quả ngọt lương duyên nhiệm màu
 
Lạnh đông nhàu nhĩ trang lầu
Bến tình heo hút gió sầu miên man .
 
Nguyễn Văn Thái
27/82
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.02.2018 23:35:51 (permalink)
0
MÙA XUÂN BẾN QUÊ
 
Xuân thả dịu dàng nõn búp thanh
Mành sương thoáng loãng ánh mai ngần
Xanh vờn hương ngậy trong vòm biếc
Dáng khỏa ngọc ngà xinh tuyết xuân
 
Đã ủ hương nồng ngọt nắng tơ
Trời run ngực gõ rộn giao thừa
Râm ran ngõ cội vui ngày mới
Trọn đủ vòng xuân đẫm ý thơ
 
Ấm nụ hoa mềm êm ngọt môi
Lâng lâng hồn mộng gió mây vời
Ly tràn giọt khát dâng tình, lịm
Rạo rực tim hồng say ngất ngây
 
Nắng tỏa nồng nàn đượm sắc hương
Đào bung nhụy thắm đóa xuân hường
Mưa phùn giăng mượt long lanh lá
Bến cội êm đềm thương mãi thương!
 
Nguyễn Văn Thái
28/21
 
Nguyễn Văn Thái 1949 03.03.2018 21:24:09 (permalink)
0
SAO EM KHÔNG VỀ.
 
 
Rét làm băng lạnh dây tơ
Nhạt nồng quạnh quẽ bơ vơ nẻo đời
Nhìn lên vời vợi mây trời
Lâng lâng ghé xuống chơi vơi giấc tình
 
Sơn khê sương khói chiều thinh
Mịt mù bến lạ, xuân đình* vắng thưa
Dễ chi đồng điệu khúc tơ
Bạc duyên dắt túi câu thơ nghẹn lời
 
Chim kêu khắc khoải lưng trời
Lay lòng trắc ẩn chơi vơi bóng tà
Bến tình nào biết, bao xa
Dẫu gì... gửi tấm nhân hòa... gió đưa

Ước trời đừng có đổ mưa
Nắng lên hong cái rét xưa... qua chiều...
 
28-2-2018
Nguyễn Văn Thái
(*)Xuân đình. Chỉ nơi hội họp vui chơi.
 
Nguyễn Văn Thái 1949 09.03.2018 23:13:31 (permalink)
0
THÁNG HAI
 
Tháng hai lộc nõn miên man
Tưng bừng áo mới rộn ràng trời quê
Nhạc rừng vui dậy sơn khê
Xốn xang trống giục hồn mê sân đình
 
Dịu dàng nắng trải lung linh
Gió se se lạnh bến tình ngậy hương
Thoáng hơi sương bưởi ngát vườn
Đất trời rạo rực bốn phương dập dìu
 
Trái tim mẫn cảm thương yêu
Thẹn thùng trinh nữ yêu kiều nét xuân
Phù sinh thẫm đẫm bụi trần
Xuân về nhuộm biếc tươi nhuần tháng  hai.
 
6-3-2018
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.03.2018 22:21:37 (permalink)
0
TRONG TIẾNG CHIM CU GÁY
 
Vọng tiếng chim gù
Mùa thu trở dậy
Tiếng thập thình đập mênh mông tháng bẩy
Cánh đồng lẩy bẩy dáng mẹ chiều sương
 
Thảm lụa quê hương
Chiều vương lam tím
Gió thung dung chốn điền viên yên tĩnh
Tầng mây hồng diều lượn đắm tâm tư
 
Nuối tiếc vàng thu
Mù u rụng trái
Âm thầm tắp sáng những đêm đông buốt giá 
Nụ tri ân thao thức nảy chồi xanh
 
Ríu rít vòm xanh
Long lanh nắng ấm
Ì oạp từng hồi sông quê thức sóng
Cơn gió ùa về hơi mát lịm vườn hoa
 
Linh thiêng thần đa
Ấm nhà kinh tụng
Gốc cội bền cây lá tươi quả mật
Cõi trường sinh tỏa thơm ngát Tổ đường.
 
11-3-2018
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2018 12:11:33 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 10.05.2018 21:55:20 (permalink)
0
NIỀM ƯỚC LÚC HOÀNG HÔN
 
 
Vườn thơ tươi đóa hoa đời
Lên hương thơm ngát hát lời an nhiên
 
Trời xanh thả nỗi muội phiền
Gửi trong thu diệu niềm riêng son màu
 
Mùa đi bao sóng bể dâu
Lắng dòng tinh mật đỏ màu con tim
 
Vào quên năm tháng nổi chìm
Bến quê an phận gắng tìm bình yên
 
Vạt xanh còn nắng vui thiền
Cho đêm lịm ngọt mộng miền tiên du.
 
16-4-2018
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 12.05.2018 22:31:46 (permalink)
0
LÀM THƠ
 
 
Tôi tìm em
Trong chiều cùng gió
Trái tim thắp lửa soi đêm
 
Cháy lòng tôi
Như đói thèm cơm, khát cần nước
Đời mong hạnh phúc!
 
Em hiện hình
không rỗng thời gian
phù sa kết trái!
Niềm vui vỡ òa
 
Rạo rực bên em!
 
7-5-2018
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.05.2018 22:14:45 (permalink)
0
NHIỆM MẦU CÂU THƠ
 
 
Bước chân lấm láp ta bà
Phận là cây cỏ dám đà gió mây
Mênh mông lọt chốn thân gầy
Một ta xe chỉ vui vầy luồn kim
 
Có chi sức với nổi chìm
Đông qua cải đã lặng im hoa vàng
Bơ thờ lầm lũi riêng mang
Câu thơ mở mắt…
                                ngỡ ngàng cỏ may!...

Dấu thơ đầy đặn gót ngày
Sân đình lại nắng mắt say lại tình
Giấc mơ hóa ảnh lung linh
Ban mai rạng rỡ
                            đinh ninh nguyện thề
 
Thềm hiên ấp ủ tình quê
Ru chiều gỡ cỏ dãi dề  hồn phiêu.
 
13-5-2018
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.05.2018 12:05:05 (permalink)
0
MỘT THOÁNG CHIỀU HẠ
 
 
Cởi lòng tuột hết buồn, lo
Mênh mang vui nhịp cánh cò đồng quê
Gió xanh, vàng trải triền đê
Mây lâng lâng mảnh thoát bề trần gian
 
Ngả người xuống cỏ hoa vàng
Thả hồn xanh tận mơ màng trắng mây
Miên man hương gió vơi đầy
Non bồng, tâm thế du ngày - Chiêm bao!
 
Khung đời rạng rỡ ánh sao
Nghe con ve hát xuyến xao sân nhà
Quốc kêu hoài vọng nẻo xa
Tiếng chim Chiền Chiện thiết tha trời chiều
 
Thơ vương mây lịm cánh diều
Nghiêng dòng vờn sóng phiêu diêu ru bờ
Bóng đi rừng cảnh vàng mơ
Chiều tà ngát tím sương mờ xa xa…
 
13-5-2018
Nguyễn Văn Thái
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 81 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9