Đời thơ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 82 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1229 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 01.04.2023 16:34:34 (permalink)
0

TƠ VƯƠNG

Hương cau thưa thoảng sớm mai
Vườn sương điểm trắng in vài cánh hoa
Chum cau ngấn nước đồng xa
Nước vòi cau chắt hương trà… tơ vương

Hoa xoan rải thảm mặt đường
Mơ trời hoa pháo, rộn ràng cùng xuân
Chén trà nhấm nháp bâng khuâng
Tháng ba khắc khoải Nàng Bân có về!?

Câu thương trắc trở sơn khê
Hương phai lửa nhạt mình quê một mình
Thuyền ai đã giã bến tình
Trách chi bướm quyện hoa xinh dập dờn

Cánh cò chấp chới mây buồn
Ca dao ướt cánh, mưa tuôn nghiêng trời
Bao giờ đi hết kiếp người
Con tim hết mỏi gánh đời tơ vương???

Nguyễn Văn Thái
1-4-2023.2528

Nguyễn Văn Thái 1949 03.04.2023 12:22:56 (permalink)
0
T H Â M   T Ì N H   N G Ư Ờ I   Q U Ê
 
 
Thủ đô, chót vót, mây thoa
Nụ duyên kì ngộ nở hoa thâm tình
Nàng Bân dịu ngọt xuân đình*
Hương quê ngan ngát tư dinh** đô thành!
 
Ruộng đồng phát lộc nên danh
Thắm tình mẫu tử… yên lành tương lai
Chí, tâm hun đúc hiền tài
Dẫu bùn, sen vẫn lên đài hương thơm!
 
Người quê vẹn nghĩa rạ rơm
Tình thơ thi vị càng đơm mặn nồng
Chan hòa hương nội gió đồng
Bóng tre quyện cánh nâu sồng mà say
 
Lâng lâng cùng gió và mây
Kim chi*** nồng hậu bàn tay thịnh tình!
Gió vàng ru cõi tâm linh
Hồn bừng giấc mộng nghĩa tình người quê!
 
Nguyễn Văn Thái
27-3-2023.4233
(*) Nơi xum họp vui vẻ
(**) Nhà Đạt - con trai cô Hồi
(***) Món ăn truyền thống của Hàn Quốc do Đạt tự làm
 
Nguyễn Văn Thái 1949 04.04.2023 13:51:26 (permalink)
0
TRẢI MỘNG PHONG TRẦN
 
 
Lòng mộng tưởng la đà cơn say nắng
Bóng phù vân ngây ngất gió lả lơi...
Hoàng hôn thức! Nhức nhối! Quá xa vời...
Thu lầm lũi lùi xa... thương miền nhớ...
 
Lá vàng rụng khi đông còn ừ hữ
Thơ mơ màng cấy nụ biếc chồi xuân
Trút mớ hương xưa tiếp cuộc phong trần
Bằng lăng tím cười trêu trời mùa hạ
 
Lá vàng rơi chắc nào miền vô vọng
Mật thời gian huyền diệu ngấm vào cây
Cho luân hồi mầm biếc nõn nà phây
Hồn con chữ tỏ ngời trong ý tứ!
 
Đường tình duyên gập ghềnh đời lữ thứ
Luật vô thường từ ngay thuở uyên nguyên
Dưới mái vô vi hát khúc bình yên
Kiếp trần ai thảnh thơi miền đất hứa!

Thơ hóa keo kết tình cho hai nửa
Bạc thay lòng vùi dập lửa tình chung!
 
Nguyễn Văn Thái
4-4-2023.4159
 
Nguyễn Văn Thái 1949 05.04.2023 14:55:04 (permalink)
0
S A Y   N Ắ N G
 
 
Ai kìa, như thể tiên sa
Bùa mê dán dạ ru ta mơ mòng
Rừng mơ mọc cánh phiêu bồng
Nụ tình dưng tự ở lòng rung rinh
 
Ánh xuân rạng rỡ bình minh
Hồ xanh thăm thẳm sóng tình giao duyên
Hây hây má lũm đồng tiền
Hương trời thơm nắng dáng tiên lam đồng*
 
Đinh ninh câu hẹn tạc lòng
Hóa thân bướm tím, vin hồng say hương
Gừng cay muối mặn mùa thương
Xuân về mai trúc thiên đường nở hoa
 
Trời hồng oanh yến hót ca
Tơ hồng... dải yếm... la đà chiêm bao.
 
Nguyễn Văn Thái
2-3-2023.4217
(*) Màu xanh da trời
 
Nguyễn Văn Thái 1949 06.04.2023 17:09:38 (permalink)
0
A N H  S Ẽ  V Ề
 
 
Anh sẽ về thăm lại ngã ba sông
Nghe sóng vỗ năm nao, nơi tình tự
Khúc bờ hẹn, chiều nay bồi hay lở
Tìm mơ màng dĩ vãng thuở xuân xanh
 
Lữ thứ phồn hoa giữ ủ thâm tình
Nơi máu mủ riêng mình mưu sinh kế
Kỉ niệm xưa dẫu bao mùa dâu bể
Ngã ba sông trăng vẫn vọng yêu thương
 
Lắng tâm tình khơi bao nỗi vấn vương
Tiếng sóng xưa dư ba, tình da diết
Đắp đổi nắng mưa lặng thầm mải miết
Lắng đời mình... chiều mây trắng bâng khuâng
 
Trải lòng thơ khơi lại phút lâng lâng
Du hoàng hôn phiêu diêu vờn mây gió
Ươm nụ đêm mơ hái vì sao tỏ
Ủ trong tim, lửa đỏ ấm khung chiều.
 
Nguyễn Văn Thái 
6-4-2023.4192
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 07.04.2023 18:40:44 (permalink)
0
H Ẫ N G  H Ụ T  M Ộ N G  X U Â N
 
 
Tôi kể chuyện tình yêu giữa mùa đông
Lời thề nguyền hóa hư không, chấm hết!…
 
Có một người yêu tôi, dù phải chết
Năm tháng qua tình muối mặn gừng cay…
Mắt xa hoa đờ đẫn giữa ban ngày
Tôi ngỡ ngàng, lắt lay đi tìm “vợ”
 
Kể chi nhiều tôi ơi thêm xót dạ
Lời đơn sai như tre cật cứa tim
Mùi tình lạ, ông bướm mải mê tìm
Men tiền bạc ngấm lòng lên mê muội
 
Tôi làm Bờm vì lòng còn nhân ái
Những kỉ niệm xưa hóa hạt kim cương
Chốn tận cùng vẫn còn chút yêu thương
Dẫu “vợ” ngầm bán thân cho quỉ khát...
 
Dậy nắng bình minh bài thơ tôi hát
Xua nỗi tình buồn, giá lạnh mùa đông
Quá khứ vào quên, ước vọng tang bồng
Chờ xuân mới trái ngon, hoa thơm ngát…
 
Nguyễn Văn Thái
7-4-2023.4153
 
Nguyễn Văn Thái 1949 10.04.2023 13:15:41 (permalink)
0
T H Á N G   T Ư   N H Ớ
 
 
Nỗi hoàng hôn dìu về ngày Chiến thắng
Tự dưng im bặt hẳn tiếng đạn bom!
Cờ đỏ… rợp trời, hạnh phúc trọn ôm…
Giấc bồi hồi say chiều mây biêng biếc
 
Những kỉ niệm xưa hồng trang kí ức
Lồng bóng thu trong rạo rực sáo diều!...
Khói lửa chiến tranh chia cắt tình yêu
Giờ trái tim vẫn hằn vành khăn trắng
 
Bước trở về mang nhăn nheo màu nắng
Bến sông trăng văng vẳng sóng đò xuân
Dậu mồng tơi còn đó tách ngăn sân...
Hoàng hôn tạc những cánh vàng - nỗi nhớ
 
Cõi bờ nhân gian có bồi có lở
Hạt bụi trần mộng kiếp ẩn thanh tao
Chốn khôn cùng… con chữ gợi niềm yêu
Nơi vĩnh hằng tâm tư vuông tròn đất
 
Tháng - Tư - Đời rạng ngời trang bất khuất
Ngước nhìn sao chớp mắt đến vô cùng!
 
Nguyễn Văn Thái
10-4-2023/4241
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2023 13:17:23 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 11.04.2023 11:32:22 (permalink)
0
M Ù A  X U Â N
 
 
Giá lạnh tan xuân tình ấm áp
Cỏ xanh rờn, hoa tỏa hương xa
Lí phồn thực khởi tình trời đất
Xuân dậy thì giai điệu bướm hoa
 
Em khỏa gió cho bồng mái tóc
Nắng gom lên ánh mắt long lanh
Xe hương trời ửng hồng đôi má
Đỏ nét trinh môi khát nụ tình
 
Bồng gió mây lộng trời luyến quyện
Động thiên thai đốt lửa con tim
Sóng dâng trào cõi bờ ôm quyến
Vận hội trăm năm bước nổi chìm
 
Xuân hát ca ru đời đắm đuối
Cho ngàn xanh bất tận chân trời
Cây thơm quả ngọt màu thi vị
Gọi nắng về yên ả kiếp trôi…
 
Mùa xuân thắm thiết mãi đầy vơi!
 
Nguyễn Văn Thái 
11-4-2023/3942
 
Nguyễn Văn Thái 1949 12.04.2023 10:52:10 (permalink)
0
D U Y Ê N   H N G
 
 
Em đấy! Duyên hồng thắm
Ru tang bồng giấc mơ
Tình ngất ngây say đắm
Rộn ràng dòng sóng thơ
 
Rồi mùa xuân chín đỏ
Nắng hạ dâng hoa hồng
Ươm cúc vàng nhung nhớ
Ấp iu qua lạnh đông
 
Đào bừng lên thắm sắc
Sương ánh ngời ban mai
Hương bưởi vàng hươm mắt
Gọi ong xe gió say
 
Ước mùa xuân Quý Mão
Nắng dạt dào ngàn xanh
Vườn thơ đầy trái ngọt
Trăng dịu vàng long lanh…
 
Nguyễn Văn Thái
12-4-2023/4242
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.04.2023 23:20:28 (permalink)
0
N G H Ĩ  V Ề  M À U  T Í M
 
 
Ai xui tao ngộ hội đình
Nụ duyên ươm ở vườn tình nở hoa
Mộng mơ trời rộ sao sa
Họa đôi chim nhạn*… dẫu xa dặm nghìn…
 
Tình yêu vừa mới đặt tên
Em đi phố thị đã quên lời thề
Vui - buồn dằng dặc sơn khê
Lửa hương nguội lạnh, lối về cỏ may…
 
Trăng trời tròn khuyết… nào hay
Vào thiền, tĩnh mạc ngày say yên bình
Câu thơ đắp tạc chính mình
Thiên thai hồn vãng, bình sinh tươi hồng.
 
Nguyễn Văn Thái
13-4-2023/4222
(*) Biểu tương của sự chung thủy

 
Nguyễn Văn Thái 1949 18.04.2023 17:10:26 (permalink)
0
CHỈ CÒN EM
 

Em hóa nắng
cây anh lá khát xanh trời
Em hóa mây
gió anh vờn đùa chơi, mê mải
Em hóa gió mồ côi, đỏng đảnh
cánh đồng anh gay gắt giữa hè oi

Tha thiết như cỏ may
men tường rêu hoang phủ
Giấc mộng du về phía tôn thờ
Hóng giọt mát từ bóng cây đa cây đề 
Bới ngọc vàng 
trang sức câu thơ 
 
Miên man tình 
ân cần lời tri kỷ
Thầm thì 
lọc sàng
con chữ lên ngôi

Giữa nhân gian khoanh một chỗ ngồi
Nhuộm tên mình xanh lẫn xanh đồng bãi
Mãi sau này đời - hóa thạch câu thơ

Thời gian chắt màu
lóng lánh
giọt rượu
ngất ngây!
 
Nguyễn Văn Thái
18-4-2023/2527
Nguyễn Văn Thái 1949 18.04.2023 22:48:16 (permalink)
0
N G H Ĩ A   T Ì N H   T H Ơ
 
 
Mưa mặc trời, Lục Yên* lời hẹn kết
Tiếng sắt son thơm tự nghĩa-tình-thơ
Dặm trường, sơn khê… tô đẹp giấc mơ
Nguyện hướng về miền thiên thai Yên Thế**
 
Chén rượu nở hoa, lịm tình tri kỉ
Tấm thịnh tình xóm núi biếc ngàn xanh
Hội lát vô tư hưởng lộc mát lành
Vầng mây bạc lượn quanh dòng an lạc
 
Lững thững tâm hồn chiều thinh đất Ngọc
Dạ lâng lâng phố mới ngã ba rừng
Tìm mãi quanh mình không bóng người dưng
Chìm mộng mị gian nhà thơ ấm cúng!
 
Rực ngọn lửa hồng… bao niềm cảm hứng
Tuổi trẻ ùa về xóm núi xôn xang
Đêm hội Thơ Văn***, Yên Thế dư vang
Chuốt tuổi vàng, tạc vào đời kỉ niệm
 
Khảm nằm lòng nghĩa-tình-thơ mầu nhiệm
Lửa trại lung linh tỏa ánh hào quang
Tô điểm vườn thơ lên sắc huy hoàng
Thêm nồng thắm nghĩa-tình-thơ vàng đá!
 
18-4-2023/4245
(*) Huyện Lục Yên, Yên Bái
(**) Thị trấn Yên Thế , huyện Lục Yên
(***) CLB Thơ Văn - Đất Nước - Tình Yêu
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.04.2023 18:48:49 (permalink)
0
T Â M   T Ì N H   X A   Q U Ê
 
 
Nghĩ hoài đêm khóc đẫm tràn sương
Thăm thẳm cội quê ngát dặm trường
Con cháu tụ nơi lìa đất tổ
Tuổi già biết chỗ gửi tình thương!
Vì con, cá quả đằm thân kiến
Máu mủ, lòng vun cảnh cát tường
Đăm đắm mỗi ngày bao khắc khoải
Ai người thấu hiểu nỗi tha phương?
 
Nguyễn Văn Thái 
22-4-2023/4235
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.04.2023 09:15:44 (permalink)
0
N Ỗ I   N H Ớ   K H Ô N G   T Ê N
 
 
Nỗi nhớ chợt - như ánh chớp thinh không
Giữa đêm đen trời rập rình giông tố…
Rồi lại âm u lạnh lùng phố cổ
Đời vội ngoái đầu, mải miết bờ quên!...
 
Gửi về nơi xa nỗi nhớ không tên
Xin cùng lắng nỗi chênh chao tâm tưởng
Võng nắng giêng hai ấm tình dinh dưỡng
Ru cây đời khát vọng nẩy chồi xanh

Tháng ba về gạo thắp lửa đầu cành
Hương bưởi vườn xưa... thoảng ngời khuôn mặt
Con đường cũ rêu phong xanh ánh mắt
Rực hương nồng... ngọn lửa nụ hôn xưa
 
Bao nhớ thương lấp khoảng cách ngày xa
Chẳng thể nhạt nhòa, dẫu dầm dề mưa nắng
Nắng run rẩy quãng thời gian lạnh vắng
Trái yêu thương - anh, lạc lõng bày đàn
 
Nơi biển tình bao ngầm xoáy nguy nan
Đành vũng trâu đằm, mây xanh hồn biếc!
 
Nguyễn Văn Thái 
23-4-2023/4238
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.04.2023 14:07:41 (permalink)
0
B A O   G I Ờ   T R Ờ I   H Ế T   M Ư A   N G Â U
 
.
Ta mở mắt
Bình minh như giấc chiêm bao thuở trước
Lung linh - sao sa - cửa kính nhà tầng
phố, đường người xe tấp nập
Chợ khắp nơi
muôn sắc màu 
hàng hóa dư thừa…đủ cấp…
.
Ngày ta trôi đi
bầu trời xanh cao
thênh thang và mênh mông
Muôn làn sóng quanh ta vô vi 
ru hồn ta về những miền thần tiên cực lạc… 
đủ thanh - thể - nét - màu!
.
Có ai hỏi vì đâu?
Triệu nấm mồ
đã hiến dâng xương máu
có tên và không tên
hiển hiện và ảo hình
khắp vùng miền Tổ quốc
lặng thầm cùng cây cỏ, mưa nắng… tháng năm!...
Triệu con người méo mó hình hài
do chiến tranh vệ quốc
phần thanh xuân để lại chiến trường!
Triệu gia đình đau thương… mất mát…! 
 .
Đừng, ta ơi!
Lỡ quên và nuốt lời
để cái tham che tầm con mắt
để vô tri, vô cảm mê hoặc tâm hồn…
 .
Có bao giờ mưa ngâu hết không?!
Trong lòng ta, liệt sĩ không vĩnh hằng xa cách.
*
Nguyễn Văn Thái
24-4-2023/3239
 
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 82 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1229 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9