Đời thơ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 82 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1229 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 13.06.2023 12:26:37 (permalink)
0
R U   G I Ấ C   B Ì N H   Y Ê N
 
 
Tại em mơ mộng thuyền rồng
Chê anh nghèo khó tuyền bồng* rách mui
Yên hà - bến mộng làm nôi
Chèo đưa khoan nhặt ru đời sớm khuya
 
Khép lòng thả một cọng thơ
Gửi sông, mộng ước cập bờ thiên thai
Khuyết - tròn... mưa - nắng... nào hay
Tâm ngân nga vịnh tháng ngày bình yên
 
Mơ về mắc võng cửa thiền
Bồng lai hồn đậu, vườn tiên dạo tình
Hoa thơm trái ngọt tươi lành
Trời thơ cánh hạc long lanh ánh chiều…
 
Nguyễn Văn Thái
13-6-2023.4270
(*)Thuyền nhỏ có mui
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.06.2023 10:21:32 (permalink)
0
V À O   H Ạ
 
 
Bảng lảng mây xa ngái dặm trường
Qua ngày gió hẩy nỗi tình vương
Đồng xanh lặng thả hồn sương khói
Bao lớp lá vàng xót dạ thương
 
Nghiệt ngã cao xanh quyết phận đời
Đành lòng lữ thứ biệt tăm hơi
Đắng cay hoài niệm nay bùi dạ
Nghĩa tình xa xỉ để chào rơi!
 
Ve vuốt tơ lòng mát dịu êm
Dẫu mưa, nắng ỉu giấu tâm niềm
Tùng quân vững chí tràn hy vọng
Hạ đến ru lòng lắng đọng thêm
 
Cười khóc vô thường cuộc nắng mưa
Vui ngày - quấn quýt ngoại ngây thơ*
Xuân thu mấy nả… hồn vương hận?
Nở đóa cười tươi cập bến bờ...
 
Nguyễn Văn Thái
14-6-2023.4268
(*) Cháu ngoại út
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2023 03:56:47 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Văn Thái 1949 15.06.2023 10:50:29 (permalink)
0
HOANG TƯỞNG
 
 
Mơ rằng gán được món hàng tươi
Thổn thức ngày xa ruột rối bời
Giấu vội thơ vào trong sọt rác
Nhanh cào bạc xuống túi tiền vơi
Kiêu sa ngộ, đại gia - đòi hạng
Sành điệu mơ, liêm sỉ - quên lời
Phân tỏ trắng đen trời xét luận
Tâm lành tiếng để vọng ngàn nơi!
 
Nguyễn Văn Thái
15-6-2023.4168
 
Nguyễn Văn Thái 1949 15.06.2023 10:59:03 (permalink)
0
T R I   Â M
 
 
Tiếng lòng vẫy gọi, sẻ chia
Bừng cơn mộng mị đêm khuya tròng trành
 
Xanh yêu ánh mắt ôm mình
Nắng vàng ươm tỏa bình minh tươi hồng
 
Nhịp đời đồng điệu phiêu bồng
Sóng đưa hồn bổng mênh mông biển trời
 
Giùm ra khỏi ngục - cái tôi
Tầng cao ngẫm ngợi thói đời, bể dâu
 
Ai ơi! Mưu chước cơ cầu…
Sánh sao tâm, đức, trước sau một lòng!
 
Tri âm gạn đục khơi trong
Thâm tình gỡ mớ bòng bong tâm tình
 
Khảm lòng nghĩa cử, đinh ninh!
Đá vàng đắp tượng nghĩa tình tri âm!
 
Nguyễn Văn Thái
15-6-2023.4169
Nguyễn Văn Thái 1949 16.06.2023 11:36:40 (permalink)
0
C H Ấ P   C H Ó A*   M À U   H O A
 
 
Lấp ló mây vờn giỡn khoảng xanh
Trời hoang đỏ rợ loãng ngay lành
Lựa cơn gió chướng cành xiêu vẹo
Bỏ gốc thâm tình mắc nợ anh
Thói lọc lừa nguyên hình đặc nết
Nghề xin đểu bản ngã thâm ngành
Cớ gì nhoe nhoét cho hè nực
Chấp chóa hoa đùa lụi sẽ nhanh.
 
Nguyễn Văn Thái
16-6-2023.4271
(*) Lấp lánh một cách khó chịu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2023 11:38:25 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 17.06.2023 14:33:20 (permalink)
0
N H Ủ  T H Ầ M
 
 
Xuân về
Nhắn nhủ thầm tôi
Trần ai trút bỏ
Bụi đời… róc bong!
 
Tư tình
Cửi mối tơ lòng
Đào hoa rạng rỡ
Cầu vồng chân mây

Hạ lưu
Sao lững lờ bay
Dòng xanh thờ thẫn
Mà đầy yêu thương.
 
Vần thơ
Vấn vít vô thường
Thang dây nối mộng
Thiên đường phù vân!
 
Nguyễn Văn Thái
17-6-2023.4184
 
Nguyễn Văn Thái 1949 18.06.2023 09:49:38 (permalink)
0
K Ỉ   N I Ệ M   V U I
            C Ủ A   M Ù A   H O A   Đ Ỏ
 
 
Bao mùa thi đỏ GÓT
Hoài vọng cả trời MƠ 
Những hoa thơm trái NGỌT
Ru đắm say vô BỜ…
 
Nắng mưa năm tháng TRẢI
Dưới mái trường quê HƯƠNG
Biết bao giờ trở LẠI
In dấu xưa con ĐƯỜNG…
 
Chiến tranh sầm sập TỚI
Lòng nguyện chiến trường XA
Đã kiên trinh quyết ĐỢI
Tổ Quốc trao phần QUÀ…
 
Trở về say nghiệp CŨ
Phấn quyện bảng ngâm NGA
Chăm rừng cây mẩy NỤ
Hạnh phúc ươm muôn NHÀ…
 
Ôi! Những niềm vui NHỎ
Nêm cuộc đời mê SAY
Bông hoa phượng nở ĐÓ
Chói ngời nắng chan NGÀY.
 
Nguyễn Văn Thái
18-6-2023.4272
(Giữ nguyên vận của bài thơ:
ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
tác giả Nguyễn Quỳnh Nga)
 
Nguyễn Văn Thái 1949 19.06.2023 08:01:24 (permalink)
0
M Ộ T   K I Ế P   H Ồ N G   N H A N
 
 
Trót mang vào kiếp hồng nhan
Gập ghềnh duyên nợ, đa đoan tình đời
Hoàng hôn ấp tiếng chuông rơi
Thiền môn nguyện với tím ngời cỏ may…

Vô thường khép mở vòng quay
Mùa xuân mộng tưởng một ngày đẹp duyên
Bình sinh tươi đóa thuyền quyên
Trời xanh thánh thót lời uyên chúc từ*!

Tầm phào, câu chuyện bâng quơ
Nhìn sông nước chảy hững hờ biển khơi
Trăm năm ôm mộng luân hồi
Sắc - Không dệt tấm thảm đời... hư không!

Phong tư mãi nguyện niềm mong
Cả mùa xuân nắng tươi hồng đài hoa!
 
Nguyễn Văn Thái
19-6-2023.4276
(*) Uyên ương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2023 11:06:28 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 20.06.2023 10:49:29 (permalink)
0
TÌNH ĐÃ QUÊN
 

Đông về gói ghém ba đào
Một làn mây tím tan vào cõi xa
Heo may đã hết mặn mà
Sông kia đâu có phù sa mà chờ!
 
Dòng thu lẻ bóng hững hờ 
Hẹn xưa phơ phất cỏ giờ nẫu cay
Giữ lòng chút mọn heo may
Dịu đau khi họ ấm tay cầm mời
 
Bâng khuâng sương khói chân trời
Vật vờ sóng lượn như mời như xa
Thả hồn lãng đãng hương trà
Bóng hình lởn vởn la đà vào quên.
 
Nguyễn Văn Thái
20-6-2023.2411
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.06.2023 10:13:04 (permalink)
0
NÂNG CÁNH HỒN THƠ


Chấp chới tà dương
Gió sương buông thả
Bến lòng hỉ xả
Đặm đà tâm linh
 
Đắm khoảng trời xanh
Bồng bềnh sải lộng
Hồn thơ xao động
Giấc mộng si mê
 
Ai nào khắt khe
Hóa thi nhân chứ
Thêu dệt con chữ
Rạng rỡ cuộc đời!

Thời hãy giùm tôi
Kết đôi xướng họa
Vườn thơ nảy đóa
Hồng tỏa ngát hương
 
Suối ngàn yêu thương
Đá vàng tình nghĩa
Biển khơi hoàn mỹ
Lưu thủy muôn đời!...
 
Nguyễn Văn Thái
21-6-2023.4273
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.06.2023 18:36:12 (permalink)
0
C H Â N   D U N G   C H I Ề U
 
 
Phủi đời, gói ghém tình thương
Chiều thinh hồn hái mây vương, buông rèm!
 
Trí giờ chất đống kèm nhèm
Nửa mơ nửa thức ướt mèm thơ ca
Thuốc lào nhả khói vườn hoa
Súng thần ghếch động nghe gà ủ ê
 
Vào đêm mưa gió não nề
Hạ tàn, cũng lặng tiếng ve xuân thì
Ngực đè vỡ trái sân si
Mình ta ôm gối tân kì thâu sương

Sông đời muôn thuở vô thường
Hữu duyên thắm đỏ tơ vương sớm chiều!
Vô vi bồng bế giấc phiêu
Hồn thơ bay bổng cánh diều hoàng hôn.
 
Nguyễn Văn Thái 
22-6-2023.4274
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.06.2023 10:59:55 (permalink)
0
B Ế N   M Ơ
 
Mượn câu khoán:
"GỬI NGƯỜI TRĂM MẾN NGÀN THƯƠNG
TRÒN DUYÊN VẸN SỐ CHUNG ĐƯỜNG BẾN MƠ..."


GỬI em cả mùa hoa phượng đỏ
Dẫu NGƯỜI ta đã tỏ tình yêu
Sông qua TRĂM chuyến đò phiêu
Một dòng thương MẾN, yêu chiều, lo toan

Thơ từng thuở nở NGÀN đóa hạnh
Dưng đổi màu, hám cảnh THƯƠNG gia
TRÒN câu son sắt thế a?
Tình DUYÊN mộng tưởng, còn là chiêm bao!

Nguyền giữ VẸN trước sau một dạ
Nhận kiếp đời SỐ lỡ... bán bưng*
Nắng mưa dầu dãi CHUNG lưng
Phương trời muôn lối… trọn ĐƯỜNG sánh vai

Trùng dương lộng quan hoài cập BẾN
MƠ căng lèo… quyến luyến tơ vương
GỬI NGƯỜI TRĂM MẾN NGÀN THƯƠNG
TRÒN DUYÊN VẸN SỐ CHUNG ĐƯỜNG BẾN MƠ...

Nguyễn Văn Thái
23-6-2023.4275
(*) Bán thúng bán bưng
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.06.2023 11:11:51 (permalink)
0
K H Ấ N   V Í A   B A O   C Ô N G
 
 
Heo may vấn vít cả chiều
Con chim khanh khách hót điều vu vơ
Bước chân lạc lõng dại khờ
Ngõ xưa cỏ vướng câu thơ bã bời

Người đi xa ngái lòng tôi
Nhợt mầu hoa đỏ buồn rơi sân chùa
Tình hoa mặc cả bán mua
Còn chi hương nhụy gọi mùa bướm ong?

Phải rồi trót cuộc đèo bòng
Chuồn chuồn cao thấp thụ phong trời nguyền
Trở về vui cội uyên nguyên
Đời ve thay áo hòa duyên luân hồi
 
Bao công, khấn vía hỏi nhời
Nhân duyên còn quả để đời trồng mơ?
 
Nguyễn Văn Thái 
24-6-2023.4277
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 25.06.2023 11:07:45 (permalink)
0
D U Y Ê N  P H Ậ N
 
 
Uyên nguyên từ một cội
Hai ngả về vui duyên
Cánh nhạn đan, say hội
Bến ngân nga sóng thuyền
 
Hồng xanh thầm tỏa ngát
Đằm thắm ba mùa thương
Bỗng cuộn cơn đông bắc
Hoa tàn phai sắc hương
 
Người đi tìm cắc bạc
Ta lặng tìm câu thơ
Hai bờ xa cách biệt
Dòng sông thơ lững lờ
 
Nén hương thờ mặc định
Tự tại kiếp luân hồi
Thả mây về viễn xứ
Võng mắc ru tình côi.
 
Nguyễn Văn Thái
25-6-2023.4213
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2023 11:12:23 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 26.06.2023 12:22:33 (permalink)
0
T R Ầ N   A I
 
 
Tiếng khóc mở cánh cửa đời
Trần ai mặc định, sắc trời đã khuyên
Bẽ bàng neo cánh mộng xuân
Gió sương cát bụi đày thân phai tàn
 
Cây đa, bến nước... đò ngang
Loanh quanh... chớp mắt... ngỡ ngàng... ta đâu!?
Cỏ xanh đắp đổi bể dâu
Vĩnh hằng mắc giữ u sầu… hư không
 
Chiều say lên cõi mơ mòng
Ẩm ương vướng nợ bâng lâng dốc đời
Dối lòng đâu dễ cuộc chơi
Cửa thiền rộng mở mấy người được qua!
 
Bài thơ tự sướng… ngân nga
Chung tình con chữ lời ca ru mình.
 
Nguyễn Văn Thái
26-6-2023.3474
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 82 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1229 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9