Đời thơ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 41 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 30.06.2012 09:59:00
0
THỦY CHUNG

Trăm năm xanh thắm sợi tơ thương
Khâu kín con tim giấu đoạn trường
Lệch cội sông Tương cuồn cuộn sóng
Lệ tình tan chảy chén sầu vương.


25 - 6 - 2012
NVT1949


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.07.2012 15:08:14
0
KHÚC RU

Mắt buồn dõi mảnh mây xa
Hỏi con gió lạnh la đà mãi đâu
Mưa đang đổ ướt lòng nhau
Để mây trăm mảnh thả sầu mong manh

Hoa tình nở giữa lòng anh
Nửa hư nửa thực vinh danh tình người
Viển vông một chút thơ đời
Gửi làn hương thoảng em vơi gánh dàu

Xin đừng như lá trầu sau
Anh không là quả thanh cau của mùa
Tình chung xanh thảm vườn thơ
Gió thơm tan loãng bơ phờ trong em

Hạ nồng lên sắc hương sen
Ru tình say mộng ru em vào thiền
Thơ ru ta giấc miên thiên
Cánh chim không mỏi trên miền thủy chung.

7 - 2012
NVT1949


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 06.07.2012 22:06:27
0
BIỂN CHIỀU THỊNH LONG

Biển rất đẹp, sóng ồn ào khát vọng
Chân trời xa mờ mịt cánh buồm khơi
Vẫn muôn đời miết bờ hoang sóng bạc
Sâu lòng mình nỗi khắc khoải đầy vơi

Chiều Thịnh long, em với sóng đùa vui
Khoảnh khắc ấy em hồn nhiên trẻ lại
Con sóng rỡn cùng em thời hoang dại
Vẻ ngây thơ nàng tiên cá thiên thần

Thoát tục trần em với sóng ái ân
Bao buồn đau vơi dần theo sóng biếc.
Trong thánh thiện trào dâng tình tha thiết
Ghen sóng lừng vui nhẩy múa cùng em

Nguyện cầu trăm năm em mãi chiều nay
Thành cổ tích nỗi sầu riêng kiếp lỡ
Câu thơ anh nối dài điều vô cớ
Biển chiều này anh mãi gọi tên em.

NVT1949

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 08.07.2012 11:49:57
0
Hạ nồng lên sắc hương sen
Ru tình say mộng ru em vào thiền
Thơ ru ta giấc miên thiên
Cánh chim không mỏi trên miền thủy chung.

7 - 2012
NVT1949

RU EM - RU TÔI

Ru em vaò giấc mơ hồng
ru tôi từ coĩ mênh mông đơị chờ

Ru em bằng những vần thơ
ru tôi qua chút mộng mơ xa vơì

Ru em tjnh2 khúc đầy vơi
ru tôi chờ một điểm rơi tình buồn

Ru em một giấc mơ xuân
ru tôi triũ nặng nôĩ buồn vắng xa

Ru em nhạc gió hương hoa
ru tôi nửa mảnh trăng tà đơn côi

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.07.2012 09:19:22
0
PHÚT BÂNG KHUÂNG

Có gì đâu
Chỉ một thoáng ven hồ
Con sóng nép dịu dàng vào bờ đá
Cỏ chợt lên sắc lạ
Xanh lan man tới tận cuối trời

Thông điệp nào chiếc lá ngập ngừng rơi
Vàng trong gió cánh buồm cổ tích
Chở mênh mang gì cặp bến heo may.

PC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 09:24:46 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.07.2012 18:57:52
0
THU TÀN

Ngẫm ngợi ngồi nghe tiếng lá rơi
Vầng dương xe nắng nhạt qua đồi
Cánh cò mê mải phơi màu bạc
Cát bụi gió mài đang cạn vơi.

10 - 7 - 2012
NVT1949


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 11.07.2012 08:19:40
0
BỨC TRANH NẮNG

Tường men hoa nắng ánh đan cài
Ảo ảnh đung đưa - bức vẽ ai!
Một kiếp đi về trầm cổ tích
Dẫu xa…xanh cỏ vẫn yêu hoài.

NVT1949

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 11.07.2012 11:34:21
0
Thông điệp nào chiếc lá ngập ngừng rơi

Trích NVT

THÔNG ĐIỆP VÔ NGÔN

Ánh bình minh xuyên qua trên cành cây kẽ lá
Trên phiến đá vệ đường màng nhện còn đọng sương
Những cành hoa nhẹ vươn đẹp sắc maù hoang dã
Kià ! đôi chin sà sả trên cành trao yêu đương
Con chuồn chuồn dễ thương đâụ trên đâù cọc nhọn
Dòng suôí trong đưa đón một bâỳ cá lòng tong
Ghềnh đá bám làn rêu rong xanh xanh màu diệp lục
Ngọn gió nồm thôi thúc rặng dương liêũ hoà ca
Áng mây bạc là là đến từ phương trơì lạ
Những nhánh nâu triũ quả cành xanh ủ búp hoa
Từng đàn bướm la đà bên bâỳ ong nhộn nhịp
Những con thác chaỹ xiết đến dòng sông hiển hoà
Bao la ôi ! bao la !
Những ảnh hình quang ta chẳng có gì lạ xa
Nhưng đó là mật mã - Lơì vô ngôn yêu thương
Là Thông điệp miên trường - Tình yêu từ Thượng đế
Ngaì muốn gơỉ nhân thế muôn muôn vàn yêu thương'.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 13.07.2012 16:53:26
0
CHẠNH LÒNG

Một thuở bên nhau nguyện ước lòng
Dưới trăng tình tự lịm dòng sông
Thế rồi trở gió, người ta đến
Anh chạnh lòng đau em thấu không?

2012
NVT 1949


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 14.07.2012 03:42:49
0
NGÕ NHỚ

Em đi ngõ nhớ buổn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng !

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 15.07.2012 21:52:17
0


Trích đoạn: nghinhnguyen

NGÕ NHỚ

Em đi ngõ nhớ buổn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng !

Nghinh Nguyên



NGÀY BUỒN

Em đi, ngày vạc buồn tênh
Lòng hoang vắng ngắt chênh vênh đời mòn
Lờ mờ xanh rợn cỏ non
Sân chiều điểm xác héo hon lá vàng!

NVT1949
15 - 7 - 2012


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 16.07.2012 10:41:38
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


Trích đoạn: nghinhnguyen

NGÕ NHỚ

Em đi ngõ nhớ buổn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng !

Nghinh Nguyên



NGÀY BUỒN

Em đi, ngày vạc buồn tênh
Lòng hoang vắng ngắt chênh vênh đời mòn
Lờ mờ xanh rợn cỏ non
Sân chiều điểm xác héo hon lá vàng!

NVT1949
15 - 7 - 2012




TRÔNG CHỜ

Em đi ngày ấy đã lâu rôì
Chiến tranh chia cắt chuyện lứa đôi
Tôi vẫn trông chờ đù ảo vọng
Mỗi độ thu về vơí đất trờì !

Nghinh nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 10:46:11 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 17.07.2012 22:39:05
0


Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


Trích đoạn: nghinhnguyen

NGÕ NHỚ

Em đi ngõ nhớ buổn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng !

Nghinh Nguyên



NGÀY BUỒN

Em đi, ngày vạc buồn tênh
Lòng hoang vắng ngắt chênh vênh đời mòn
Lờ mờ xanh rợn cỏ non
Sân chiều điểm xác héo hon lá vàng!

NVT1949
15 - 7 - 2012




TRÔNG CHỜ

Em đi ngày ấy đã lâu rôì
Chiến tranh chia cắt chuyện lứa đôi
Tôi vẫn trông chờ đù ảo vọng
Mỗi độ thu về vơí đất trờì !

Nghinh nguyên


SON SẮT

Ngày ấy chiến tranh cắt đôi bờ
Ngây thơ ảo mộng suốt ngày mơ
Mỗi độ thu về bao tiếc xót…
Tình yêu son sắt giữa vần thơ

NVT.1949
16 - 7 - 2012


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 18.07.2012 13:23:13
0
TẢN MẠN THÁNG SÁU

Tháng sáu về đẫm ướt giọt mồ hôi
Cánh đồng quê thảm vàng hươm lúa mới
Bầu trời nhuộm màu lơ cao vời vợi
Đất mênh mông ngút ngát sáng chân trời

Tháng sáu vãi mưa bóng mây hối hả
Lóe màn đêm sấm toác hớp hồn người
Trong thấu lạnh tâm tưởng nơi tri kỷ
Thả hồn thơ san lấp khoảng chơi vơi

Tháng sáu vắng sân trường hương áo trắng
Phượng tả tơi thảm đỏ góc cuộc đời
Tình thắm ngát nồng khơi về nguồn cội
Nghĩa quê hương xanh ngắt cả khung trời

Tháng sáu bồng bềnh tiếng sáo bên sông
Diều chao cánh nâng tình quê sóng biếc
Trong xao xuyến tuổi thơ ơi! – Nuối tiếc
Kiếp luân hồi mãi mãi sắc phù sinh!

Tháng sáu say ngổn ngang lòng trắc ẩn
Tiếng chuông chùa thức tỉnh giấc u minh

NVT1949
15 – 6 - 2912


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 21.07.2012 03:48:48
0
MƯA THÁNG SÁU

Chiều
Tân Sơn nhứt
tháng sáu
cơn mưa mùa ray rứt
tiễn người đi
trờì cũng u hoài
người vội về - vội đi
thêm lần gặp gỡ
thêm lần chia li
nhìn nhau ánh mắt noí gì ?
cố ngăn bờ mi giọt lệ
cầm tay lần cuối...
buôn tay !
vào phòng cách ly
người lủi thủi bước đi
qua dãy hành lang xa khuất
trên phi đạo chuyến tàu chờ chực
đưa người đi phương trời xa
ngoài trơì mưa nhạt nhoà
trong sân ga
còn mình ta và nôĩ nhớ !

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 21.07.2012 08:53:51
0
THÁNG BẢY

Nóng hong oi ả triền sông
Mùa cơn dông bão biển đông chợp chờn
Nắng mưa thấp thỏm cánh đồng
Hạ còn bịn rịn với nồng sang thu

Đồng mùa lắng tiếng chim gù
Mạ non xanh ruộng cho dù nắng nôi
Âm thầm vắt giọt mồ hôi
Tuôn dòng sữa mật nuôi đời ngàn năm

Hè qua bàng chín vàng ong
Cổng trường lộng gió tuổi hồng hàn huyên
Mơ mùa phượng thật diệu huyền
Trắng trong cánh hạc trời xanh vút tầm

Con diều thơ mộng mây vờn
Lâng lâng rỡn gió chở hồn phiêu du
Thanh bình tiếng sáo vi vu
Quê hương trầm lắng tình ru vọng về…


NVT1949
19 - 7 - 2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2012 09:02:40 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 25.07.2012 12:30:09
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

THÁNG BẢY

Nóng hong oi ả triền sông
Mùa cơn dông bão biển đông chợp chờn
Nắng mưa thấp thỏm cánh đồng
Hạ còn bịn rịn với nồng sang thu

Đồng mùa lắng tiếng chim gù
Mạ non xanh ruộng cho dù nắng nôi
Âm thầm vắt giọt mồ hôi
Tuôn dòng sữa mật nuôi đời ngàn năm

Hè qua bàng chín vàng ong
Cổng trường lộng gió tuổi hồng hàn huyên
Mơ mùa phượng thật diệu huyền
Trắng trong cánh hạc trời xanh vút tầm

Con diều thơ mộng mây vờn
Lâng lâng rỡn gió chở hồn phiêu du
Thanh bình tiếng sáo vi vu
Quê hương trầm lắng tình ru vọng về…


NVT1949
19 - 7 - 2012



Ô chào huynh, muội đi vắng mấy bữa nên chậm hồi đáp, h đừng giận m nhé. Cảm ơn bài thơ h gửi, kỳ này m bận quá nên hồn thơ trốn đâu mất h ạ. Mong là nó không bỏ m mà đi luôn. Hì hì

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 27.07.2012 05:57:58
0
KHÚC THU

Thu đến ngập vàng, lá úa mầu
Từng chiếc lìa cành nối tiếp nhau
Đón cơn heo may vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu

Vần trăng bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lạ nghìn khúc phim đời
Niên thiếu, yêu đương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh - nước chân cầu

Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi lữ khách giữa thành sầu
Hồn theo khúc nhạc vào rừng nhớ
nhặt những mảnh buồn của thu rơi !

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 28.07.2012 11:53:28
0
THU XANH

Em xa
xa mãi
rồi xa
Anh buồn
ngậm đắng
ngâm nga
cuối trời

Ước chi viết lại trang đời
Từ trang “say nắng…”
Ru hời thu xanh.

NVT1949

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 31.07.2012 07:58:55
0


THU PHÂN

Bên hồ liễu rũ thoáng hơi may
Chiếc lá hoe vàng bám nhánh cây
Thung lũng nhẹ vương lam sắc khói
Đỉnh non ánh bạc sáng mầu mây

Đón mùa khám cúc vừa đơm nụ
Đợi tiết luỹ tre lá chớm thay
Cảnh vật như dần phai sắc biếc
Nửa phần thuơng nhớ chửa đong đây.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 07.08.2012 21:27:05
0
MÙA VỀ

Mùa về lộng gió cổng trường
Tiếng chim ríu rít ngọc vương đóa hồng
Rộn lòng cánh phượng khát mong
Ươm màu hoa đỏ cháy nồng vào thu.


NVT 1949
28 - 7 - 2012


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.08.2012 12:34:04
0
HOÀI NIỆM CỐ HƯƠNG

Hoàng hôn thư thả vào đêm
Lá vàng rơi cội gợi niềm hoài xưa
Ngậm ngùi dáng mẹ nắng mưa
Tiếng cha sâu sắc sớm trưa thuở nào

Tuổi thơ... rô mút chụt phao
Heo may se lạnh cầu ao thu ngần
Bờ sông nghiêng nắng diều ngân
Rủ nhau đùa lặn dập dờn phù sa

Bao đời xanh tỏa bóng đa
Miếu thành hoàng ngát hương hoa cõi trần
Tịch dương thực ảo người thân
Mộng mơ khúc niệm diệu huyền cố hương.

Nguyễn Văn Thai1949
2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 15:20:22 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 11.08.2012 02:53:15
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

MÙA VỀ

Mùa về lộng gió cổng trường
Tiếng chim ríu rít ngọc vương đóa hồng
Rộn lòng cánh phượng khát mong
Ươm màu hoa đỏ cháy nồng vào thu.


NVT 1949
28 - 7 - 2012



Còn nghe vang vọng lời ru
Những trang lưu bút ngôn từ thơ ngây
Xa rôì nghĩa bạn tình thầy
Tâm tư lắng đọng tháng ngày trôi qua ...

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 03:00:21 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 13.08.2012 11:16:14
0
TÂM SỰ VỚI CON

Một ngày đặc biêt
Lịch sử gọi tên
Vỡ òa tâm thức
“Từ” trên trạm Chào Mừng bố nhìn về trái đất
“Từ” chốn linh thiêng ngẫm nghĩ nhân tình…

Bố mò mẫm trong hầm tối u minh
Cả mùa xuân vẫn chưa thấy mặt trời chiếu sáng
Chúa đã sinh ra cuộc đời
tồn tại
như mọi chúng sinh

Mọi con đường đều nhằm tới đích
Trời sẽ thổi xua những đám mây đen
cho còn bầu trời xanh
mờ mắt
Từng tốp người đi theo một con đường riêng
Còn lại ngược chiều
hoặc con đường khác…
Có thể sẽ mất tích
hoặc tự do
(Trừ một nơi nào đó)

Các con hãy mặc áo sồng nâu
Tìm về bên Phật
Làm thảo dân
tồn tại
yên bình!

NVT1949
25 - 7 - 2012


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 14.08.2012 19:47:37
0
DÁNG THU

Em đi biền biệt ngày xanh
Sương thu giăng tím buông mành trần gian

Đường xe trải nắng hanh vàng
Liu riu may thỏa tóc ngang vai thề

Xanh xanh hương thắm đồng quê
Dáng em rợp bóng lối về thu anh

NVT1949
2001

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 15.08.2012 02:32:48
0

Mọi con đường đều nhằm tới đích
Trời sẽ thổi xua những đám mây đen
cho còn bầu trời xanh
mờ mắt
Từng tốp người đi theo một con đường riêng
Còn lại ngược chiều
hoặc con đường khác…
Có thể sẽ mất tích
hoặc tự do
(Trừ một nơi nào đó)


THƯ VIẾT CHO CON
tặng thế hệ sau 75

(trích)
. . . . . . . . . . .
Đem kiến thức loại điều nghịch lý
Xoá bỏ điều lừa mị ngu dân.
Ngoại lai chủ nghiã phi nhân
Đã làm phân rã. nhân tâm bất hoà

Cố học hỏi - nhìn xa trông rộng
Đừng vì trong phe nhóm đảng bè
ý dân phải biết lắng nghe
Không dùng quyền lực nén đè tự do

Phải biết lo tương lai dân tộc
Phải lấy dân làm gốc làm đầu
Bước đường lịch sử dài lâu
"Thất phu hữu trách"(*)là câu răn mình.

Nghinh Nguyên

________________
(*)- "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách"
LN
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 16.08.2012 10:12:37
0
Cảm ơn bác Nghinh Nguyên đã thường xuyên thăm nhà em!Chúc bác luôn mạnh khỏe! Hạnh phúc!

Nguyễn Văn Thái 1949

16 - 8 - 2012

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 16.08.2012 10:15:20
0
TÌNH XA XỨ

Cô đơn đã mấy thu rồi
Lạc chân đến nẻo xa xôi xứ người
Co ro một tấm thân đời
Chân mây mặt đất quê thời ở đâu

Bao năm thèm khát hương trầu
Bấy năm ngong ngóng buồng cau quê nhà
Bao năm xa biệt gốc đa
Giếng làng mấy độ còn va tiếng gầu…

Ngậm ngùi đẫm ướt giọt sầu
Vịn thơ thả vợi nỗi đau, hết ngày
Phương trời biền biệt chim bay
Gửi đâu thân liễu, tình này liêu trai


NVT1949
13 - 10 - 2011


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 25.08.2012 12:00:15
0
CHÂN LÝ

Tóc xanh mưa nắng đã phai màu
Phút ngẫm giật mình nuối bóng câu
Trầm mặc đêm tàn vầng nguyệt khuyết
Bình sinh chân lý ẩn nơi đâu?

Chiu chắt mùa xuân trên dấu tay
Yên bình - lòng lặng khúc ru ngày
Cân trời kim chỉ ngời thanh kiếm
Vạn cổ khai thông thế giới này!

Ban mai bừng dậy ánh dương son
Cái chết hôm qua níu mất còn
Lưỡng lự ngây nhìn con nắng chảy
Kiếp người lăn lộn giữa càn khôn!

Thơ giữa chiều buông cho nỗi khuây
Du dương bản nhạc thơm hương gầy
Một mai sương khói miền xa vắng
Ngan ngát làn non xanh cỏ cây.

NVT1949
12 - 8 - 2012


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời thơ - 26.08.2012 04:04:31
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

CHÂN LÝ

Tóc xanh mưa nắng đã phai màu
Phút ngẫm giật mình nuối bóng câu
Trầm mặc đêm tàn vầng nguyệt khuyết
Bình sinh chân lý ẩn nơi đâu?

Chiu chắt mùa xuân trên dấu tay
Yên bình - lòng lặng khúc ru ngày
Cân trời kim chỉ ngời thanh kiếm
Vạn cổ khai thông thế giới này!

Ban mai bừng dậy ánh dương son
Cái chết hôm qua níu mất còn
Lưỡng lự ngây nhìn con nắng chảy
Kiếp người lăn lộn giữa càn khôn!

Thơ giữa chiều buông cho nỗi khuây
Du dương bản nhạc thơm hương gầy
Một mai sương khói miền xa vắng
Ngan ngát làn non xanh cỏ cây.

NVT1949
12 - 8 - 2012

[/quote

ĐIỂM RƠI TÌNH YÊU

bao nhà Hiền triết vào đời
truy tìm Chân Lý
điểm rơi cuối cùng
lối đường
vô thuỷ vô chung
chiếc lồng vũ trụ vô cùng bao la
rồi ra ta mãi tìm ta
từ trong mảnh vỡ thoát ra thuở nào
đồng hành với những vì sao
viển du đến một cõi nào xa xôi
Thời gian ghi dấu vòng đời
Không gian vô lượng nổi trôi viễn trường
mập mờ lạc hướng sai phương
Luân hồi mấy nẻo
vô thường
vô minh
truy tìm viễn đích niềm tin
cận kề cuộc sống vột vùng Tình Yêu
Tình yêu minh giải bao điều
từ nơi sâu thẳm
kích chiều thiêng liêng
Tình Yêu vô lượng vô biên
đểm rơi kỳ diệu
qua miền tưởng suy.

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 04:08:34 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 41 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1212 bài trong đề mục