Đời thơ

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.06.2013 22:40:14
0
QUÊ HƯƠNG
 
 
Quê hương! Ôi hai tiếng thân yêu!
Xao xuyến lòng ta những cảnh chiều
Những buổi đùa vui cùng chúng bạn
Những hè da diết tiếng ve kêu.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.07.2013 20:53:34
0
KHÚC CẢM HỨNG
 
Giấc nồng đang ấm ở nơi đâu
Say ngủ hồn xa … trốn bể sầu
Du dương câu hát trong mơ mộng
Cách biệt chốn đời thoát khổ đau
 
Hương thoảng ban mai gió nhủ về
Nhâm nhi vị ngọt li cà phê
Lung linh hình sáng màn tinh thể
Chim hót nhành cây ríu rít reo
 
Nhởn nhơ một sáng rợp hương thơ
Ngây ngất sóng tình ve hát ru
Ngoài kia dầu dãi người rao bánh*
Giọt đắng tan nhoà những vẩn vơ
 
Nước reo gợn gió dậy ngàn xanh
Thêm mát khung đời thơm mướt thanh
Vàng thắm hoàng hôn tươi dáng trúc
La đà đắm đuối chốn yên lành
 
Bánh bóc** vàng thơm như nết ai
Trăm năm tình nghĩa thắm duyên hài
Thêm ngần hương lúa đồng quê mẹ
Ngâm khúc bình yên mỗi sáng mai.
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949
(*) người bán bánh mì rong,
(**)vợ bóc bánh ngọt ăn sáng
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 09.07.2013 23:04:06
0

2 - BỨC TRANH QUÊ
 
 
Thấp thoáng xa kia một bóng tình
Khung trời mây nước ảnh tươi xinh
Con bò vàng ánh ung dung bước
Vẳng tiếng chim ca dệt bức hình.
 
Nguyễn Văn Thái 1949



Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 17.07.2013 09:58:59
0
9 - VỊNH ĐỜI
 
Cuộc sống xanh tình sự thảnh thơi
Phiêu diêu mây lượn khắp bầu trời
Là khoảng mênh mang cho gió thổi
Thả hồn theo sóng  biển xa khơi.
 
Nguyễn Văn Thái 1949

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 18.07.2013 11:30:42
0
48 - ANH LÀM THƠ
 
Nhớ em
              khao khát
                               viết vần thơ
Yêu em
               lòng nhen lửa
Anh làm thơ
                     tình yêu muôn thuở
Đượm hương màu hoa lá mùa xuân
 
Anh làm thơ
                      lời gió
                                  đỏ môi ngần
mướt tóc huyền, long lanh sao biếc
nắng hây hồng, xuân lòng tha thiết
dệt nét hoa thắm sắc ngát hương
 
Anh làm thơ
                     men tình
                                     đắm say
Em ngất ngây dấu ái vơi đầy
Màu tím nhuộm thẫm tình năm tháng
 
Nhưng em ơi đừng đắm say thơ
Hoa mới nở
                    thơm hương
                                         rực rỡ
Xuân chứa chan, tha thiết tình đời!
 
Thơ!
        thêm hồng ngọn lửa.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 21.07.2013 07:11:47
0
 THU YÊU
 
Thu gợi lòng tôi nhớ dấu yêu
Heo may xoa nhẹ bước chân chiều
Lòng vương nhung nhớ phương trời ấy
Vời vợi đường chim, lặng bóng xiêu
 
Người ấy âm thầm thương nhớ tôi
Hương xuân thì, đã lỡ phai phôi
Con tim băng lạnh bao đông giá
Bỗng rộn ràng khơi điệu đất trời
 
Cùng tôi người ấy hướng đường mây
Gom nắng thu thơm sưởi dáng gầy
Ngan ngát tình sen xanh cốm mới
Ủ nồng hương nếp ấp men say
 
Vườn mơ thu ấy nhịp tình trăng
Người đã bên tôi ngắm ánh Hằng
Vương sợi liễu ngà thêu mắt đắm
Mặt hồ sóng gợn dạt dào trăng
 
Từ đấy tình tôi xanh thắm hơn
Thềm hiên dệt nắng cánh ti - gôn
Lửa hương nồng ấm hoa tim nở
Đậm ngọt vị yêu đẹp biếc hồn...
 
Nguyễn Văn Thái1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.07.2013 12:10:45
0
 NỖI LÒNG NGƯỜI CHA
 

Nghe tin con bệnh hiểm nghèo
Bàng hoàng dông tố đảo chao đất trời!
 
Lẽ nào
lại thế con ơi
Mười xuân
mòn mỏi
đầy vơi
vuông tròn!
 
Có gì đổi được đời con
Giùm cha
cha đổi…
để còn con yêu!
 
Con “đi”
hoang vắng nỗi chiều
Tim cha gánh nợ liêu xiêu đường đời
 
Con “đi”
tay trắng
ru hời…
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 18:46:25 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.08.2013 23:29:12
0
434 - PHẬN TÔI
 
Phận tôi rơi vãi xuống đời
Dệt đan mưa nắng, đậm lời mẹ ru
Số nghèo mang kiếp phù du
Mệt thân bóng chiếc đẩy đu thuyền đời
 
Rủi may số mệnh do trời
Tôi mang từ thuở thiếu thời hàn vi
Trời ban cho nết kiên trì
Một đi là quyết một đi, vững lòng
 
Nét xuân trăng héo mặt sông
Con đò lẻ bóng soi dòng, bến ngang
Thôi thì duyên đã bẽ bàng
Nhọc thân đổi hận lấy sang kiếp này
 
Mượn vay chất xám sách dày
Xua mây thêm nắng phận gầy bớt xui
Nhẫn lòng, say mãi để vui
Con đường khai trí miệt mài nét chau
 
Sống là tình trước nghĩa sau
Công ơn dưỡng dục trong đầu nào quên
Chân nhang hương ấm ngày đêm
Một đời vọng bái Tổ tiên, phụng thờ
 
Vườn riêng nhuộm sắc xanh rờn
Đẹp hoa ngọt quả, ngon thơm đượm tình
Mầm ươm xanh thắm tươi xinh
Tương lai xán lạn - mẫu hình đời mơ
 
Gửi vào đây phận mình thơ.
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2013 00:50:30 bởi diên vỹ >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.08.2013 15:52:06
0
CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẦU


I
Lũ mùa tràn ngập nước mênh mông
Cùng với bà con cứu ruộng đồng
Gặp em đâu ngỡ là duyên định
Bởi tại nước nguồn lênh láng sông
 
Chẳng biết cùng ai chuyện xóm làng
Anh nhìn lơ đãng chuyến đò sang
Sức trai dồn nén từng môi xẻng
Gửi gắm bao tình dưới nắng chan
 
Mải mê xẻng ngọt tiếp liền nhau
Thần lửa trườn lên xế mái đầu
Ngưng tay cho thấu mồ hôi chảy
Bỗng gặp em nhìn ánh mắt sâu
 
Từ đấy nắng tình em gửi sang
Đôi tay nâng đất dáng mơ màng
Anh nào đâu biết em tình ý
Thỉnh thoảng em nhìn … anh xốn xang
 
Thế rồi ngày ấy xa là xa
Nước lũ tràn đê ngập mái nhà
Cuộc sống  quê ta trên “biển cả”
Anh buồn … con lũ ác chia xa!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 19.08.2013 21:20:10
0
II
 
Ngày đi ngày lại tựa thoi đưa
Lũ rút anh mơ dưới gốc dừa
Bên em, hồ nhỏ ngồi tâm sự
Vui chuyện hôm nay, nhớ chuyện xưa
 
Mái nhỏ nhà tranh xinh nét thơ
Đôi ta, em nhỉ tự bao giờ
Ấp ủ hương tình thơm mãi mãi
Cuộc đời đẹp tựa cõi tiên -  mơ
 
Một tháng ở nhà tươi mộng xuân
Lời dân to nhỏ nó duyên thầm
Yêu cô gái nhỏ trong thôn nọ
Anh chỉ mỉm cười nói lảng quên ...
 
Đã hết hè rồi anh lại đi
Mùa thi mang nợ với cơm mì
Than ôi anh thấy sao buồn tẻ
Dồn nén nỗi lòng anh gắng đi
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 18:51:15 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 27.08.2013 11:54:06
0
III
 
Đông qua rồi lại tới mùa xuân
Khắc khoải yêu em luống ngại ngần
Anh viết tình thư bày tỏ ý
Ước thề chung đợi mối tình thanh
 
Thư đi thư lại tháng năm trôi
Năm tháng xa nhau đã trọn rồi
Buồn nhớ thương yêu đều có cả
Lòng em - chưa tỏ anh nguyền thôi
 
Rồi một chiều xuân ở mãi xa
Hồn anh bay bổng rộn chim ca
Nhận thư cô bạn người trong xóm
Ngây ngất say tình đăm đắm xa
 
Em ở quê hương em có hay
Lòng anh ấp ủ suốt đêm ngày
Yêu em say đắm trong niềm nhớ
Nhìn dặm đường xa anh muốn bay
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 09.09.2013 23:11:35
0
IV
 
Lại mùa phượng vĩ rợp trời hoa
Khớp khởi về quê thăm cảnh nhà
Vấn vương thương nhớ lòng xen lẫn
Anh đợi tin lành đôi lứa ta
 
Về chốn quê hương một buổi mai
Qua năm đằng đẵng nỗi yêu hoài
Mối tình dang dở thôi hay nữa
Khó nói … Nỗi lòng tỏ với ai!
 
Niềm tin đau đáu ở lòng thành
Thăm hỏi bà con lối xóm anh
Mới hay em vẫn lòng son sắt
Mãi đợi anh về ước mộng xanh
 
Anh hẹn gặp em, em hẹn anh
Tối mong, tối gặp nối duyên lành
Hai đứa từ đây thề nguyện ước
Em chờ anh nhé? … Em yêu anh!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 15.09.2013 18:22:48
0
 
V
 
Nhưng rồi chiều ấy chẳng xa đâu
Em nói anh hay ước mộng sầu
Cha quyết can ngăn, đâu dám nữa …
Anh à! Thôi nhé hãy xa nhau!
 
Biết nói với em nói những gì
Bên tình bên hiếu chọn bên chi
Lòng anh không muốn em đau khổ
Chỉ biết ngậm ngùi …Thôi biệt ly
 
Thư về anh viết hỏi thăm em
Em đã gọi anh là bạn quen
Anh trai(!) - Em gọi anh như thế
Anh chẳng nói gì cũng chẳng ghen
 
Anh muốn quên đi câu chuyện đời
Dở dang làm khổ cả hai người
Anh đi bộ đội cho quên lãng
Thề nguyện làm chi, vương vấn thôi.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 29.09.2013 19:56:35
0
VI
 
Lần ấy anh về thăm cố hương
Vui khuây bên mẹ, bữa cơm thường
Đang ăn ngon miệng nghe lời kể
Nó ... đã ngỏ lời … Buốt vết thương!!!
 
Uất nghẹn ở đâu dâng cuộn sôi
Miếng cơm chưa hết đã no rồi
Cơm ngon trả mẹ ăn sao nữa
Đau lắm mẹ à con muốn quên …
 
Con biết nói sao mẹ kính yêu
Tủi thân con mẹ đã đau nhiều
Con không muốn nói lòng con xót
Vờ khéo mỉm cười để mẹ yên
 
Mẹ có hiểu không giữa tuổi xanh
Đời vui tươi thắm mối tình xuân
Không may con mẹ duyên chưa kết
Nên đứt dây tình bạc mối duyên.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 02.10.2013 23:43:26
0
VII
 
Thế rồi lần ấy một chiều đông
Em nói trong thư chẳng lấy chồng
Thư em, nỗi lòng dâng xao xuyến
Hối hận lòng em, anh hiểu không? ...
 
Hồn xuân thanh thỏa gió tươi hồng
Ngày ngóng chân trời cánh nhạn mong
Đèn xa le lói trong khuya khoắt
Hương ấm sưởi tình bớt lạnh song
 
Quê hương ngời ngợi nắng thu sang
Cúc nở vườn xanh rực ánh vàng
Chim hót quanh nhà vui tiếng nhạc
Lời đồn đám cưới khắp thôn làng
 
Ngờ đâu lần hẹn tối mùa đông
Nổi giận thày em tát má hồng
Mây đen vần vũ đêm càng đặc
Sau đấy xóm làng ngập nước sông.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.10.2013 00:49:37
0
VIII
 
C hiến trường mơ mộng cánh heo may
Xa biệt tình ta phai héo gày
Lẻ bóng dặm trường hun hút thẳm
Chỉ còn trong tưởng áng mây bay
 
Buồn trông ngày tháng bặt tin nhau
Anh có ngờ đâu một buổi chiều
Qua cánh thư nhà anh mới tỏ
Em đi rồi ... em có chồng yêu …
 
Đau xé tim anh tan nát lòng
Nhìn về quê mẹ một chiều dông
Hỏi em sao nỡ tình ta vỡ
Bỏ mặc anh buồn trông bãi sông
 
Thôi nhé từ đây xa mãi xa
Chúc em tươi thắm đóa hồng hoa
Rẽ lối anh về sầu mộng cũ
Ru lòng trong cõi biệt tình ta.
 
Nguyễn Văn Thái1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.10.2013 00:52:21
0
HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI

Đã bao lần thu mùa thay lá
Thời gian trôi còn ta đằm hoài niệm
Có vị ngọt trong ta khi ký ức tràn về
Ta muốn mãi hứng làn gió may thổi tóc bay bay
 
Năm tháng trôi qua
Ta đã sang chiều thu mới
Hàng cây vẫn như xưa…con đường vẫn thế
Mặt Hồ Tây vàng rực ánh thu trời
Ấp ủ trong ta
Cánh hồn thả… tràn đầy hoài niệm
 
Hồ Gươm còn đấy bao nhiêu năm rồi
Giữa ngạt ngào hoa sữa còn rơi
Trên những con đường lá vàng giải lụa
Còn gặp nhau….tay nắm dại khờ?
 
Mặt Hồ Tây gợn sóng mùa thu
Tóc đùa gió như chưa bao giờ vui thế
Tràn ngập lòng ta
Hà Nội mùa lá rơi … rơi!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2013 21:04:53 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 05.10.2013 21:03:22
0
LẼ SỐNG
 
Giữa nhân gian khiêm nhường độ lượng
Mặt đất bằng cỏ dại sinh sôi
Tránh lợi danh thanh thản đời người
Sống nhân nghĩa gốc bền cõi tạm.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 07.10.2013 19:16:17
0
TẶNG EM - CÔ GÁI TRONG MƠ
 
Anh đang sống giữa mùa xuân hy vọng
Rộn hồn thơ thương nhớ lúc chiều về
Tên em ơi - dịu ngọt, anh muốn nghe
Và yêu dấu vạn lần anh muốn gọi
 
Em nơi đó xa vời, anh tưởng tượng
Lặng trong mơ anh khẽ gọi tên em
Ngày xưa mình còn xa lạ chưa quen
Anh đâu hiểu duyên tình đưa em tới
 
Và em ơi những gì anh mong đợi
Ngoài tình em trong cuộc sống mê say
Hay hình em giữa biển lúa mênh mông
- Cánh sen thơm, ngọt ngào trong mộng
 
Anh bay xa có tình em nâng cánh
Phía bình minh anh chọn đích hướng đời
Anh đợi em xuân thắm của khung trời
Ngắm những vì sao thiên thần trí tuệ
 
Anh vẫn mơ bên em những vần thơ
Đêm viên mãn bình minh đang  thức dậy
Mặt trời lên tràn nắng vàng lộng lẫy
Cuộc đời ta xanh lá ngát hương hoa!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.10.2013 16:22:42
0
 
39 - EM ĐẾN
 
 
Những ban trưa
anh nhớ em
không gian mờ mịt
 
Tình yêu
anh chưa hiểu
ở em
cả ngày mai
 
Có phải không
tình yêu
Con tim cảm hoá
hay hình em
hồn anh hoa lá?
 
Ôi! Tình yêu
xa lạ!
Anh mung lung …
tình yêu cao cả!
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 12.10.2013 21:23:58
0
331 - VẮNG EM
 
Hôm nay em không đến
Hình như thiếu điều chi
Sân trường thêm rộng vắng
Hàng cây xanh thầm thì...
 
Hỏi ra, anh mới hay
Miền xa, em đã bay
Ai cùng đi em nhỉ?
Xào xạc lòng anh lay
 
Em đi vào bình yên
Mau về, anh nhớ đợi
Phòng anh im, nắng rọi
Oi nồng ngọn gió thôi
 
Mong hoài ngày nắng mới
Vời vợi cánh chim tìm
Trường vào năm học mới
Hương buồn bay, bay … bay...
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 17.10.2013 22:05:33
0
 
46 - THAY ĐỔI
 
Anh không nghĩ đến xe
Anh không nghe gió thổi
Anh không thấy mưa rơi
 
Có một lần em ơi
Anh rất quí chiếc xe
Anh sợ nghe gió thổi
Và sợ tiếng mưa rơi
 
Lần ấy
cầm lời hẹn.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 20.10.2013 20:35:42
0
52 - VƯƠNG VẤN


Mấy độ xuân sang nhớ đóa hồng
Lòng ai rung động mỏi chờ mong
Áo hồng ngày ấy xuân năm ấy
Đoạn tuyệt còn vương vấn  cõi lòng.
 
Tôi nhớ áo hồng lắm bạn ơi
Tơ tình không thắm cái duyên tôi
Lòng xuân vương vấn làm chi nữa
Để lắm khổ đau với ngậm ngùi.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 23.10.2013 23:27:27
0
 BÍ QUYẾT …
  
… Giật mình đứng trước gương soi
Dung nhan ngày ấy đâu rồi mặt hoa
Nhám đen nhàu nhĩ làn da
Hoảng hồn tóc rối, tuổi già chon von …
 
Một thời phơi phới vàng son
Bưởi vườn chín mọng, săn giòn nét xuân
Làm ai ngây đứng tần ngần
Má hồng mắt biếc thoáng gần thoáng xa …
 
Mặn mòi nét đẹp tiên sa
Dáng cong giữ vẻ, ngọc ngà làn hương?
Lắng nghe cơ thể vô thường
Tự tin, sống khỏe, yêu thương nồng nàn!
 
Tuổi gìa xuân sắc không tàn
Hương xưa tỏa ngát mật ngàn lặn trong
Trời thơ lại ửng nắng hồng
Nét xuân tươi đẹp từ trong ra ngoài
 
Có người thiếu phụ, lắng tai
Eo thon vẫn dáng nét ngài vẫn duyên!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 23:28:32 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 28.10.2013 18:56:28
0
54 - TÌNH ANH


Em ơi!
đừng là giọt thuỷ ngân
và bắt anh làm tờ giấy phẳng
Tờ giấy phẳng khó hứng
đựng trọn giọt thuỷ ngân
 
Anh muốn tình ta vượt sóng muôn lần
Không phải giọt thuỷ ngân sóng sánh
rời khỏi tờ giấy phẳng
 
Nếu em là giọt thuỷ ngân
thử tình anh vượt sóng muôn lần
muốn anh làm tờ giấy phẳng ...
 
Anh nguyện là tờ giấy trắng
đựng trọn giọt thuỷ ngân.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 06.11.2013 21:07:19
0
TIẾNG LÒNG
 
Mùa xuân bắt đầu về
Tâm hồn anh lộng gió
Lung linh ngàn ánh sao
Tỏa hương thơm ngào ngạt
 
Ngày ấy mới quen nhau
Em hiểu anh được đâu
Thật tình hay giả dối
Tình yêu hay tình sầu?
 
Anh yêu quí tên em
Ngày trôi về bến nhớ
Tình yêu là như thế
Niềm tin qua mắt nhìn!
 
Nhớ người em lối xóm
Đời một nắng hai sương
Áo sồng nâu em nhuộm
Đượm sắc màu cố hương
 
Em ơi! Nghe anh nói
Hoa đẹp thủa mới đầu
Tình yêu - xanh nguồn cội
Dệt câu thề đợi nhau.
 
Nguyễn Văn Thái 1949

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 07.11.2013 19:18:11
0
TRĂNG VĨNH CỬU


Trăng đêm nay tỏa sáng
Giải lòng vàng màn đêm
Ánh trăng màu thủy tinh
Trong lặng im êm đềm…
 
Anh se hương ngọn gió
Rủ mây về tít xa
Nhìn trăng tươi đêm sáng
Nghe lòng mình ngân nga
 
Trăng khoe đêm vĩnh cửu
Anh yêu trăng kiếp người
Mê say dạ hương lạ
Một vầng trăng ngời ngời
 
Chỉ còn trăng lung linh
Anh cùng trăng đêm tình.!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 11.11.2013 19:56:42
0
 ĐÊM THU

Mơ màng ngẫm vọng lá bay veo
Bao kiếp thu trôi phận bọt bèo
Một chớp hữu tình rồi cõi ảo
Dòng sông ai nữa mỏi tay chèo.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 18.11.2013 19:58:03
0
HOA HÉO


Hoa đã hái hoa nào cũng héo
Sắc phai màu năm tháng hết hương thơm
Cánh tã rời gió cuốn chốn hư không
Hết tất cả, xung quanh là khoảng trống
 
Hoa đã héo thì chỉ là hoa héo
Còn thơm chi hương nhị với màu tươi
Men đã thay, nhị mốc, nhựa lên mùi
Cành úa lại quạnh hiu màu xám ngắt
 
Giận ông trời ban hoa kia thắm sắc
Bướm ong say thêm lắm chuyện nhiêu tình
Sắc càng xinh, khó hái chuyện thường tình
Hương ít ỏi nợ đời đau thiên hạ
 
Hoa đã héo không còn hoa tươi nữa
Thời gian trôi còn giữ lại tên hoa?
Hương ngát thơm lan toả phương xa
Hay biến dạng hoà tan bàu dưỡng khí?
 
Hoa thắm sắc thơm hương, loài hoa quí
Mùi dân dã vững bền khắp muôn nơi
Hoa yêu thương nở đẹp giữa bàu trời
Hương có ngát sắc màu hoa thêm thắm.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 21.11.2013 15:39:07
0
ĐÊM

Đêm ngủ say
Trăng úa vàng vãi ánh sáng nhẹ êm
Không gian vắng
Lặng về khắp ngả
Đồng mơ màng
Sương mờ buông thả
Chìm trong im lặng cô miên
Vạn vật xung quanh tư lự đứng yên
Những ngôi nhà, những rặng cây yên nghỉ
 
Rồi sau khúc lặng im - đêm say ngủ
Lại rung lên muôn tiếng vọng không gian
Vỡ đêm trắng bằng giàn âm thanh
Trời trắng đục ngàn sao
Chị hằng lẻ bóng
 
Đêm nay
đêm mai ...
Muôn trái tim, giấc mộng vàng nhẹ thở
 
Hội đêm nay hoà tấu nhạc côn trùng
Hội đêm nay hoà tấu nhạc côn trùng...
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1228 bài trong đề mục