Đời thơ

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 41 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1212 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 25.11.2013 19:23:14
0
 
PHẦN CƠM BẠN
 
Chiều nay bạn đi vắng
Tôi ở nhà lấy cơm
À bữa chiều thay bánh
Có thịt nhé! Đừng buồn!
 
Bữa nay mình ba đứa
Thịt ba miếng không dư
Phần xuất bạn bây giờ
Để  riêng miếng to nhất
 
Hai chúng tôi bí mật
Hứa không nói gì đâu
Bạn về ăn ngon miệng
Thêm ngày vui cho đời.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
17 - 4 - 1971*
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 26.11.2013 12:49:53
0
NHỚ
Anh nhớ em
Nỗi nhớ những ngày đầu quen biết
                                                       xa nhau
Khi mặt trời khuất sau màu tím
Em - chân trời xa lắc
                       phương nam gió nhẹ thổi về
Quê hương
                chân mơ bước con đường
                                                      xóm nhỏ
Đôi dòng sông
                          quanh hai làng
                                                      nước đỏ
Làng anh - sông Hồng
                Làng em - sông Đào
                                   đôi dòng chung sóng                            
Tình yêu
             sông Hồng - sông Đào
                                         chung dòng nước
Làng anh - làng em
                                          chung màu xanh      
 
Anh nguyện là sông Hồng
Ước em mãi là sông Đào nhỏ
Hai sông chung dòng nước đỏ
Cho hai làng chung mãi màu xanh
 
Làng  em
                  Làng  anh              
                                            Một mầu xanh!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
2 - 7 -19 71*
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 27.11.2013 15:04:12
0
65 - EM CÓ BIẾT
 
Em thấu chăng tình anh đang tẻ nhạt
Xa em rồi hờ hững giữa vườn xuân
Bộn bề hoa tươi khó tìm một đoá
Để mà thương mà yêu quí vô ngần
 
Xa dáng cũ lòng ngậm ngùi bóng chiếc
Anh chung tình nhưng không đạt ước mơ
Mỗi tuần đến in dấu hình quê mẹ
Luống đạm buồn những ngày sống bâng quơ
 
Anh cứ sống âm thầm theo ngày tháng
Vẫn nhớ thương em da diết trong lòng
Yêu… yêu lắm mối tình quê đằm thắm
Khắc vào đời, chôn tận đáy con tim
 
Em hỡi em có nghe chăng anh gọi
Tên em - vạn lần quí …vạn lần thương
Xa nhau rồi em có còn nhớ được
Chút hình xưa người bạn cố hương?
 
 Nguyễn Văn Thái
10 - 12 -1971*
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 28.11.2013 12:39:07
0
 EM NGUỒN THƠ ANH
 
Ngày xưa anh chưa biết làm thơ
rất ngượng ngùng khi cầm cây bút
Khối óc anh như có ai ràng buộc
đôi tay chẳng biết ghi gì
Thơ anh là văn xuôi nhạt chữ
không biết vào vần, không biết lập câu
trúc trắc tiếng xe lăn đường đá
trần trụi như hàng cây không lá
 
Em đến - Nàng thơ đến
Trái tim anh tập biết yêu thương
Từng dòng thơ chảy tuôn tuôn ...
Rồi từ đó trái tim em - lò luyện
Đôi mắt em là mẹ những vần thơ
Tên em là đề tài không bến
Môi em - ngọn nguồn dòng thơ lưu luyến
 
Anh yêu thơ
Đời anh - một bài thơ
Những lời thơ là lời anh thủ thỉ
Cùng anh năm tháng cuộc đời
 
Em là nguồn thơ
Là thần tình ái
Là thần tự do
Là những gì anh gọi là thơ.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
22 - 12 - 1971
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2013 17:51:37 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 29.11.2013 12:09:17
0
HOÀNG HÔN VÔ TÌNH 

Ánh bình minh còn lung linh sương đọng
Từ chiêm bao tìm vội ánh mơ qua
Con gió đưa chân luýnh quýnh, nhạt nhòa
Chân trời mới vầng đông hừng nắng chói

Anh hụt hẫng nhìn theo dòng ngọc bích
Nước lững lờ trong vắt áng mây trôi
Cánh cò côi chấp chới ngược bầu trời
Tìm quên lãng trong nỗi niềm nhung nhớ

Con đường ấy năm tháng xanh rêu mới
Phía không anh, em trẩy hội mùa xuân
Đắm cùng trăng em say giọt tình nhuần
Gót sen đỏ rộn ràng vườn hoa thắm

Một ngọn đèn, tắt rồi … bao tiếc lắm!
Giọt lệ nào xui bẩy bước chân hoa?
Sông hợp nhau hòa con sóng vỡ òa
Trăng rằm sáng sau mùa mưa ủ rũ.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
24 - 11 - 2013
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 01.12.2013 14:11:26
0
1412 - TÌNH THU CHIỀU

Gặp nhau bước thu chiều
Trong vườn hoa thơ ấy
Nắng dịu dàng rực rỡ
Ươm hương mật tình yêu
 
Dạ cồn sóng đêm trăng
Mát xoa lòng nhau nhé
Hương yêu ru êm nhẹ
Ngây ngất giấc ngủ hiền
 
Gió thủ thỉ dịu êm
Mơn man khoe bẽn lẽn
Làn hương đậu rất khẽ
Cùng du tình đêm thanh
 
Từ em chiều thu xanh
Niềm mơ tình yêu đó
Cửa xuân đời mình ngỏ
Yêu thương về trao nhau.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 17 - 11 - 2013
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 02.12.2013 21:39:44
0
1329 - NHẮC CON
  
Nhắc con: Đừng có vô tâm
Nghĩ suy một chút, có tầm nhìn xa!
 
U mê giữa chốn phồn hoa
Quên đi chữ hiếu mẹ cha đau buồn
 
Của nhiều rồi cũng tay suông
Cái tình cái nghĩa khơi nguồn hiển vinh
 
Đời người duyên nợ phù sinh
Chú tâm con nhé, tận tình chăm nom
 
Tháng năm xuân héo sức mòn
Bát canh cốc nước … lòng son phụng thờ
 
Giản đơn thường nhật giấc mơ
Đừng vô tình nhé, từng giờ khắc ghi!
 
Nguyễn Văn Thái 1949
4 - 10 - 2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2013 17:50:07 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 08.12.2013 17:48:22
0
190 - THƠ TÌNH CHO EM
 
Anh gặp em, thuyền ai đậu bến
Bốn mùa đi êm ả nắng đời
Có một ngày … một ngày mới lạ!
Sóng tình em ru bờ...
 
Thấp thoáng hình trong mộng trong mơ
Mắt e ấp
anh bồi hồi ước mộng
Rồi một lần...
 
Một lần em tới
Về hoang sơ
Chỉ hai đứa bên nhau tồn tại
Bất tận…
Tình yêu!
Ôi! … Tình yêu!
Đắm say!
Ôi! … Đắm say!
 
Muốn cùng em hóa đá
Để vô cùng thời gian bên nhau
Mình cho nhau
Cho nhau ...
Mùa xuân - vĩnh cửu.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
6 - 1995*.
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 12.12.2013 20:39:54
0
ĐÌNH LÀNG
  
Đình làng từ thuở hư không
Nấu nung khát vọng từ lòng đất quê
Từ khi măng mọc trăng thề
Từ lời cổ tích ru mơ sớm chiều
 
Đình làng ươm hạt tình yêu
Trăm hoa đua nở bao điều nghĩa, nhân
Tụ đài công đức dương trần
Lòng dân một khối đồng tâm nhân hòa
 
Đình làng vui mở hội hè
Ngân vang câu hát vọng về ngàn năm
Tuổi thơ ngời ánh trăng rằm
Bao đời trầm tích tươi xanh cội nguồn
 
Đình làng mở cửa càn khôn
Hòa giòng dân tộc hương thơm muôn đời
Tháng năm che chở hồn người
Chứng nhân lịch sử đất trời quê hương.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 20:41:15 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 13.12.2013 21:12:47
0
TÌNH YÊU 


em đã tự giải trình
sao đòi anh phải nói
em nói điều gian dối
là rất thật yêu anh
 
ban mai mở trời xanh
sương long lanh giọt đẹp
nụ hồng nhung gió nép
khung trời thơ đung đưa
 
nắng nhuộm vàng thềm trưa
làn mây vương man mác
cành thu chiều ngơ ngác
miên man làn heo may
 
mở lòng mình cùng trao
tình dâng lên choáng ngợp
con tim run hồi hộp
đưa nhau về trong mơ...
 
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 17.12.2013 08:39:44
0
1387 - VỀ ĐÂY EM!
 
Về đây em … lối cỏ hương
Nhón chân chim sẻ con đường phố vui
Rặng dừa xanh chắt ngọt bùi
Sông quê giải lụa dòng trôi lững lờ …
 
Về đây em … bớt thẫn thờ
Quê cha đất tổ bao giờ nguôi ngoai!?
Bắp ngô hạt lúa củ khoai …
Giọt mồ hôi mẹ mặn mòi tháng năm
 
Về đây em … vợi nhớ thầm
Trúc mai thanh đẹp, đượm nồng lửa hương
Khỏa mờ cái nhớ cái thương
Hoàng hôn xanh những vấn vương mây chiều.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 21.12.2013 11:08:20
0
PHẢI CHI
 

phải chi em nói tiếng yêu
cho tôi ngơ ngẩn đẫm chiều tương tư

phải chi em một câu ừ
để tôi không mượn kiếp sư coi chùa

phải chi em cứ như đùa
lòng tôi ôm mộng, bốn mùa phù vân

phải chi chín ngọt tình xuân
tim tôi ngưỡng vọng giấc ngần chiêm bao

phải chi! phải chi? nữa nào ...
đời tôi sương khói ánh sao băng trời

Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.12.2013 07:34:31
0
HỘI THƠ

Hội bên nhau bồng bềnh bông mây trắng
Dựng dáng chiều rực rỡ tuổi hạc vui
Gạn nhựa xuân thắm đóa hồng trước cửa
Gói hương danh tươi sắc ánh vàng mười
 
Ta cùng nhau tô đẹp nét hoa cười
Gom gió mới nâng tâm hồn sáng láng
Gác ngổn ngang quên thói đời đen bạc
Sắc xuân hồng  phiêu lãng cõi thanh cao
 
Nhuộm vàng thu mảnh chiều nắng dần phai
Chim ríu rít rỉa lông vào chạng vạng
Tình tri kỷ say lòng tan hiu quạnh
Sưởi lòng nhau chia sẻ những buồn vui
 
Chốn hư danh nơi hoang vắng đất vùi
Say tình cỏ lòng xanh miền thanh thản
Đêm yên tĩnh bình yên về vô tận
Hóa tượng đài lòng con cháu mai sau.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
8 - 9 - 2012*
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 28.12.2013 12:17:12
0
QUỲNH


Hẹn trăng quỳnh nở đóa đêm thương
Trắng trắng khoe sương nhụy mở hương
Thanh mảnh kiêu sa tình diễm lệ
Ảo huyền vào mộng … dạ tơ vương.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
31 - 8 - 2012*
 
 

thugiangvu
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2010
RE: Đời thơ - 31.12.2013 13:00:13
0
Nguyễn Văn Thái 1949

Nho ai vay TT ....


NHỚ
Anh nhớ em
Nỗi nhớ những ngày đầu quen biết
                                                       xa nhau
Khi mặt trời khuất sau màu tím
Em - chân trời xa lắc
                       phương nam gió nhẹ thổi về
Quê hương
                chân mơ bước con đường
                                                      xóm nhỏ
Đôi dòng sông
                          quanh hai làng
                                                      nước đỏ
Làng anh - sông Hồng
                Làng em - sông Đào
                                   đôi dòng chung sóng                            
Tình yêu
             sông Hồng - sông Đào
                                         chung dòng nước
Làng anh - làng em
                                          chung màu xanh      

Anh nguyện là sông Hồng
Ước em mãi là sông Đào nhỏ
Hai sông chung dòng nước đỏ
Cho hai làng chung mãi màu xanh

Làng  em
                  Làng  anh              
                                            Một mầu xanh!

Nguyễn Văn Thái 1949
2 - 7 -19 71*


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 04.01.2014 18:01:57
0
NHẮC CON


Nhắc con: Đừng có vô tâm
Nghĩ suy một chút, có tầm nhìn xa!
 
U mê giữa chốn phồn hoa
Quên đi chữ hiếu mẹ cha đau buồn
 
Của nhiều rồi cũng tay suông
Cái tình cái nghĩa khơi nguồn hiển vinh
 
Đời người duyên nợ phù sinh
Chú tâm con nhé, tận tình chăm nom
 
Tháng năm xuân héo sức mòn
Bát canh cốc nước … lòng son phụng thờ
 
Giản đơn thường nhật giấc mơ
Đừng vô tình nhé, từng giờ khắc ghi!
 
 Nguyễn Văn Thái 1949
4 - 10 - 2013
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2014 18:04:03 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 09.01.2014 17:00:22
0
ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU
 
Còn đây những lá thư hồng
Hoen màu con tạo theo dòng duyên trôi
Đêm sương lẻ giấc mộng đời
Mắt buồn thiếu nữ chân trời xót xa
 
Trái tim tê tái nhạt nhòa
Nụ hôn khờ dại vỡ òa tình yêu
Còn đâu ngà ngọc mĩ miều
Còn đâu ngong ngóng những chiều tình mơ
 
Dòng đời nhạt nhẽo bơ thờ
Mặc em với cõi bơ ngơ tiếc tình
Bình hoa - một mảnh thủy tinh
Cứa lòng đau kiếp phù sinh … bên chồng ...
 
Giờ thuyền ngủ bến đêm hồng
Ru con tim trọn giấc nồng ái ân
Vòng tay ngọt lịm vị xuân
Tháng năm chắt lại giọt ngần tình yêu
 
Em đơm đầy đặn tình chiều
Bướm căng vòi nhụy liêu xiêu đường về
Mặn nồng nghĩa đượm phu thê
Rẽ đôi, gửi tấm bùa mê vào hồn …
 
Duyên quê đằm thắm hương thôn
Ngẩn ngơ lối mộng chập chờn đời hoa.
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 16.01.2014 12:35:08
0
HOA BÊN ĐỜI
 
Một tôi sương tuyết dạn dày
Thăm qua bao dáng hoa, gầy nét yêu
 
Gia xuân quấn quýt bông kiều
Như hình với bóng liêu xiêu chốn tình
Từ ngày ván đã ghép thuyền
Bồng bềnh, lướt khướt, truân chuyên cõi đời
Đẹp duyên ghép lại thành đôi
Tôi thương, từ sáng tối trời tựa nương
Thật ngay chính giữa con đường
Dìu nhau đắm đuối vòng thương hồng trần ...

Lại tôi thuở nửa chừng xuân
Ngập ngừng trước một đoá ngần gợi thơ
Ngậm ngùi với khát với mơ
Mà hương cho tới bây giờ vẫn suông
Ru buồn vai gánh yêu thương
Tự lòng tơ rối vấn vương bên chiều
Bây giờ giữa vạt cô liêu
Vẫn còn đắm đuối ở lều tương tư ...
 
Tự dưng ngào ngạt hương hoa
Trời thương yêu tặng cho quà trăng khuya
Hương xuân nồng thắm đưa về
Tháng năm còn với đê mê phiêu bồng
Trời riêng xanh ngắt cánh hồng
Vườn hoa nhộn nhịp bướm ong rợp rờn
Hoa yêu rạng rỡ nắng vờn
Đường tình rạo rực, xanh mơn dập dìu ...
 
Tôi lo lựa gió nâng diều
Duyên hồng ướt đẫm giữa chiều thiên thai ...
 
Nguyễn Văn Thái 1949 
6 - 11 - 2010*
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2014 12:36:36 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 20.01.2014 21:15:40
0
THƯƠNG
 
Thương ai gánh nửa vầng trăng
Lửa xuân leo lét, lụi tàn tuyết rơi
Quê hương - mộng ước xa vời
Cành bên hồng nở ngậm ngùi giọt đêm
 
Đài trang con nhện giăng rèm
Đài gương mờ nhạt nhuốm hoen phong trần
Sông tình bèo dạt gian truân
Thân cò lầm lũi đồng lần kiến tha
 
Xứ người mỏi bước bôn ba
Cánh mây vô vọng, chiều tà vội mau
Biển khơi hai nửa chia màu
Trời già trơ nỗi nát nhàu con tim
 
Hồn thơ mơ mộng ru tình
Trao nhau duyên nợ ba sinh ngọt ngào
Vườn xuân nhấp nhánh trăng sao
Hương đêm óng ả dạt dào bến thương .
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 23.01.2014 11:58:49
0
MUỐN


Anh muốn sóng lòng em
Ru mơ hồn anh mãi
 
Muốn vạn lần êm ái
Lướt nhẹ bàn tay anh
 
Muốn xanh đôi mắt ngần
Hòa cùng anh tia nắng
 
Muốn tình trong say đắm
Chỉ còn bờ môi thơm
 
Muốn … muốn ngàn lần hơn.
Trăm năm nồng hương lửa!
 
Nguyễn Văn Thái 1949

 


Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 25.01.2014 21:12:24
0
HÃY VỀ QUÊ ANH ĂN TẾT
 
Hãy về quê anh tết này em nhé
Làn mưa xuân đã lan nhẹ sớm nay
Lạnh se se lay khẽ lá cau dầy
Hương mộc lan ấp e chùm hoa trắng
 
Phố xá rộn ràng đón mùa xuân đến
Quất vàng khoe chùm quả mọng trước thềm
Đào vươn cành ươm nụ giữa sân nghênh
Lá dong tươi bên bếp hồng mẹ sắp
 
Em hãy về cùng anh vui đón tết
Đi chợ quê mua nải chuối quả bồng
Cây trứng gà xòa quả chín vàng hươm
Đợi em đón chùm rơi anh lượm thả
 
Tựa vai anh bên bếp hồng ngọn lửa
Nấu bánh chưng đợi tiếng pháo giao thừa
Thắp nén nhang thơm kính cẩn cùng thưa
Khấn vái tổ tiên phù trì hưng thịnh
 
Về bên anh mùa xuân hồng tươi đẹp
Mảnh vườn quê hoa trái nở bốn mùa
Dòng sông thơ đằm thắm cánh diều mơ
Bầu trời xanh vòng câu tròn lấp lánh .
 
 Nguyễn Văn Thái 1949

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 29.01.2014 19:45:02
0
HỘI NẮNG XUÂN
 
Hội thơ mở họp cuối năm
Nắng Xuân khai hội vui lòng người thơ
Xôn xao con nắng gọi về
Câu thơ chan chứa tình quê ấm nồng
 
Bao mùa xanh biếc niềm mong
Tụ mây óng bạc bềnh bồng tóc sương
Tình thơ đằm thắm yêu thương
Cúc vàng tươi sắc thơm hương xuân lòng
 
Sắt son tình nghĩa khơi trong
Tri âm tri kỷ đượm dòng xanh trôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Vần thơ nhuần nhị hát lời phù sa
 
Tơ đồng cùng nhịp ngân nga
Trời quê lộng gió vang xa sáo diều
 
Nguyễn Văn Thái 1949
23 - 1 - 2014
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 03.02.2014 22:59:49
0
XUÂN TƯƠI HỒNG
 
Gió nhẹ mơn man đào thắm sắc
Ong vàng nhún nhảy ngát hương hoa
Chồi non xanh biếc tươi màu ngọc
Xuân nắng ấm trầm đượm nét hoa
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 08.02.2014 19:04:59
0
XUÂN GIÁP NGỌ
 
Mùa xuân về diều sáo lộng trời quê
Gió đông reo, nắng vàng mơn làn óng
Giàn Đai châu xòe hoa đua cánh tím
Nhành Mộc lan hương thoảng ngát bay xa
 
Mùa xuân về vòm xanh trĩu chùm sao
Cành Trứng gà vàng ươm màu phúc lộc
Lòng thảo thơm thêm sang mâm ngũ quả
Góc sân thu bát ngát nghĩa tình người
 
Mùa xuân về khoe sắc báo điều may
Khóm Hoàng lan đua chín nhành hoa ngát
Chậu Mạc xuân ba ngồng tươi nghinh tết
Cây Lộc vừng vươn tán nháy đèn dây
 
Mùa xuân về con cháu đủ, sum vầy
Bà tất bật cả ngày không muốn nghỉ
Các cháu nô đùa sân nhà hoan hỉ
Ông nhìn, cười tìm tứ viết bài thơ
 
Mùa xuân về khung trời mới mộng mơ
Rộn tiếng chim quanh nhà phô điệu hót
Con cháu xa gần dập dìu chúc tết
Ô vườn hoa nở thắm đỏ bông hồng
 
Vọng triền sông tàu nối nhau xuôi ngược
Phía cầu xa xe nhộn nhịp lại qua
Trời cao khơi mênh mang trong ánh nắng
Mây trắng bay mừng húm* Mùa xuân về.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
3 - 2 - 2014
mừng húm = mừng rơn
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2014 19:09:35 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 09.02.2014 19:02:37
0
GIAO THỪA


Đón giao thừa quạnh quẽ giữa sân thơm
Vương giấc mộng âm thầm cùng chiếc bóng
Người dập dìu rủ nhau đi lễ thánh
Khao khát xuân nhung nhớ một bóng hồng
 
Dạo vườn thi men lối cũ thả hồn
Làn gió lạnh len ngực tim tê tái
Những thân thương giờ cảm nhường xa ngái
Một chút u buồn đêm vắng bóng trăng
 
Gió vô tình vi vút cánh rừng thông
Ghẻ thân cò lạnh triền mom sông vắng
Đông đi qua đêm giao thừa thức trắng
Trước thềm xuân thèm khát một mùi hương
 
Miền hoài niệm con tim chạnh vấn vương
Cõi từ bi tỏa muôn vàn tia nắng
Hồn lâng lâng làn xuân xanh tươi ấm
Phút thư lòng rực pháo nở trời quê

Khảm tâm can son sắt vẹn câu thề
Lời ngớ ngẩn, vội vàng ... gây dông tố!
Tình cầm sắt nhịp cung yêu mắc lỗi
Gió đảo chiều sẽ gãy mất cành mơ!...
 
Nguyễn Văn Thái 1949

thugiangvu
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2010
RE: Đời thơ - 09.02.2014 23:35:09
0
HÃY VỀ QUÊ ANH ĂN TẾT  
 
Hãy về quê anh tết này em nhé
Làn mưa xuân đã lan nhẹ sớm nay
Lạnh se se lay khẽ lá cau dầy
Hương mộc lan ấp e chùm hoa trắng 
 
Phố xá rộn ràng đón mùa xuân đến
Quất vàng khoe chùm quả mọng trước thềm
Đào vươn cành ươm nụ giữa sân nghênh
Lá dong tươi bên bếp hồng mẹ sắp 
 
Em hãy về cùng anh vui đón tết
Đi chợ quê mua nải chuối quả bồng
Cây trứng gà xòa quả chín vàng hươm
Đợi em đón chùm rơi anh lượm thả 
 
Tựa vai anh bên bếp hồng ngọn lửa
Nấu bánh chưng đợi tiếng pháo giao thừa
Thắp nén nhang thơm kính cẩn cùng thưa
Khấn vái tổ tiên phù trì hưng thịnh 
 
Về bên anh mùa xuân hồng tươi đẹp
Mảnh vườn quê hoa trái nở bốn mùa
Dòng sông thơ đằm thắm cánh diều mơ
Bầu trời xanh vòng câu tròn lấp lánh . 
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 
Em sẽ về đón xuân
 
Nghe trong gió lời ai vừa gọi
Dạ nôn nao giọt lệ giao mùa
Đã ràn rụa xa xót hương xưa
Thương nhớ cả một trời dĩ vãng
 
Chiều trở gió mưa phùn lãng đãng
Nhè nhẹ rơi se lạnh không gian
 Em nhắm mắt mộng tưởng mơ màng
Vòng tay ấm người còn chờ đón !?
 
Màn đêm đen buông dài sương sớm
Phủ một màu xám cả tương lai
Nỗi buồn riêng thành tiếng thở dài
Day dứt mãi canh khuya riêng bóng
 
Đợi em nhé người yêu trong mộng
Hẹn một ngày bổn phận…sẽ xong
Đan tay nhau ca khúc tương phùng
Tâm sự mãi bên giòng sông mẹ
 
Tình lên cao nhìn nhau lặng lẽ
Cảm xúc dạt dào
chẳng nói nên câu
Xuân vui tươi mai đẹp vàng màu
Đào trổ nụ hồng hồng đôi má
 
Thu giang vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2014 11:24:42 bởi thugiangvu >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 12.02.2014 10:17:35
0
QUÊ CŨ
 
Vọng nhớ quê xa nát cõi lòng
Thu tàn gió lạnh lẽo sang đông
Quê hương lũ lụt tràn thôn xóm
Mộng một ngày về thỏa ước mong !
Thu giang vũ


 BẾN MONG


Lời thương ấp ủ tự tâm lòng

Êm ả thanh bình lắng biển đông
Xa khơi khấp khởi cánh buồm đỏ
Đón khách hồng quần cập bến mong.

Nguyễn Văn Thái 1949
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 15.02.2014 19:11:17
0
GIÓ XUÂN
 
Thu đượm vàng ươm nhuộm mắt xanh
Gió xuân huyền ảo khẽ lay cành
Trùng khơi hương tỏa trời vương vấn
Nắng dệt hoa thềm óng ánh quanh.

Nguyễn Văn Thái 1949
 
 
 
THUYỀN AI
 
Hồ thu gợn sóng nước trong xanh
Lóng lánh trăng ươm mộng đẹp cành
Thấp thoáng thuyền ai chèo khua nước
Bềnh bồng mái đẩy vẫn loanh quanh.

 
Thu giang vũ

 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 22.02.2014 11:13:09
0
GẶP DÒNG SUỐI TRONG
 
Trên đường xe đang đi
Gặp ngay dòng suối lạ
Giữa hai nửa con đường
Ngập ngừng … đâu lối sang?
 
Xe đứng ở bờ này
Nhìn nước trong suốt đáy
Hai đầu đường rõ lối
Lòng vững bò chân ga
 
Nhìn thấu từ phía xa
Dưới dòng xanh hòn đá
An tâm sao đến lạ!
Lòng cạn?! Có gì đâu?!
 
Ô hay?! …Xe ì ạch
Máy chết lịm mất rồi!
Nước ùa vào tràn ngập
Dập dềnh như đang trôi …
 
Dằn lòng trông mây bay
Hoảng hồn nhìn xuống đáy
Xót xa buồn hối hận
Chót một lần qua đây
 
Thôi thì đành thế vậy
Đợi xe bạn sang nhờ
Dòng suối này hãy nhớ
Lần sau qua ngầm này.
 
Tà cơn 15 - 9 -1974*
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 28.02.2014 19:02:44
0
NỖI LÒNG 
  
Bỏ đi lại sợ ai dàu
Thêm gầy sinh ốm, càng sầu lòng anh
Trường buồn, tắc nghẹn việc quân
Xa xôi từng ấy ... lại càng xa xôi
 
Ở đây chao chát, “thịt xôi”
Buồn đâu dồn đến cuộc đời, xót đau
Tình hờ ghẻ lạnh phai nhàu
Nghẹn, cay, u uất , dàu dàu cõi tâm
 
May trời xuân - hạ - thu - đông
Để lòng thanh thoát khỏi vòng vấn vương
Rượu mê ngâm khúc đoạn trường
Uống say nghiêng ngả khiêm nhường nhân gian.
 
Nguyễn Văn Thái 1949
 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 41 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1212 bài trong đề mục