Đời thơ

Thay đổi trang: << < 404142 | Trang 42 của 42 trang, bài viết từ 1231 đến 1241 trên tổng số 1241 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 30.04.2024 11:15:01
0
K H Ú C  C H I Ề U
 
 
Vẩn vơ
Khúc cạn sông thừa
Phù sa trơ đáy
Vật vờ cỏ may
 
Mua ngày
Sòng phẳng trả vay
Đếm đo may rủi
Gương tày khen chê
 
Chỉ buồn
Có nỗi sơn khê
Mái sương trắc trở
Ngược về đường xuân
 
Chiều vơi
Thả nhánh phù vân
Tiếng chuông thỉnh độ
Bần thần xuân thu
 
Khoang tình
Chi nữa huyền hồ!
Cho thêm chật chội
Âu lo vuông tròn…
 
Nghĩa tình…
Nên vẻ vô hồn
Tầng cao thinh vắng
Chon von không mùa!
 
Nguyễn Văn Thái
26-4-2024/4520
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 01.05.2024 12:05:57
0
M O N G  H Ạ


Hạ sắp về rồi thu nhớ không
Xuân đi biển dậy bão dâng lòng
Nguyệt lão vô tình vòng tuế nguyệt
Đông tràn bấc thổi lạnh dòng sông
 
Hoài hạ mùa xưa phượng đỏ hương
Chim câu quyện bóng vẽ thiên đường
Đường nắng ngọt bùi duyên hội ngộ
Dặt dìu bùa bả đoạn tơ vương
 
Nhiễm bạc sông tình vẫn biếc thanh?
Lỡ cơn say nắng lá lìa cành
Uốn éo tà tâm quanh mộng tưởng
Hương trời tàn lụi chốn mai danh
 
Duyên nợ ba sinh ý Phật nguyền
Phất cở hi vọng đỏ lòng chiên
Vấp họa vỡ òa may, quả phúc!
Hạ ngân lắng đọng tiếng chuông thiền.

Nguyễn Văn Thái
27-4-2024/4521
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 02.05.2024 12:17:47
0
T Ì N H   S Ử
 
Mộng mơ trăng khỏa sáng khuôn đình
Cảnh vẻ xênh xang tuyết trắng xinh
Khe khẽ nhạc rung ngân giấc lịm
Nồng nàn nắng lụa đón bình minh
 
Hoa tình nở ngát lựng rừng mơ
Mộng tưởng vườn duyên ngọt giấc chờ
Mắt nhuộm biển say màu ngọc bích
Hồn xanh biếc thắm ngọn non tơ  
 
Bén hơi xuân lạ, vội xa vời
Bỏ bến thuyền lan vời vợi trôi
Một khoảng trời già vây thắt quặn
Chân mây mất hút cánh chim trời
 
Người đã từ thơ… đã tạ từ
Đẩy hồn lạnh lẽo nẻo tương tư
Mồng tơi xây giậu khoanh vườn cỗi
Phảng phất hương xưa khuất nẻo mờ
 
Mặt trời dần lịm suốt đêm khuya
Lầm lũi thời gian đếm bước thừa
Nguyệt lão âm thầm gieo mưa móc
Đóa hồng thơm nở thắm vườn xưa.
 
Nguyễn Văn Thái
29-4-2024/4523
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 03.05.2024 12:26:03
0
G I Ọ T   L Ệ   M U Ộ N   M Ằ N
 
 
Trăng tà tịnh mịch lưng trời
Chuông gợn lên… buông giọng, lời to nhỏ…
Sương giăng lạnh ngoài cửa sổ
Gió hững hờ, mây bỏ ngỏ đêm hoang
 
Thinh không vọng tiếng rế khan
Thêm lạnh lẽo giữa hoang tàn sa mạc
Dòng sông không còn giọt khát
Sỏi đá trơ trơ, se thắt, rêu phong
 
Tim lửa nguội dần… hư không
Cá tháng Tư, mùa xuân hồng nói dối
Tháng Năm nắng màu bổi hổi
Phượng lẫn sương mờ, chìm nổi, xa lơ…
 
Đêm lặng thinh, trăng xa mờ
Rõ tiếng lệ rơi hoang sơ lồng ngực
Nghe nghẹn buồng tim, rưng rức
Giọt u hoài róc rách ướt tam canh…
 
Nguyễn Văn Thái
1-5-2024/4524
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 07.05.2024 09:22:52
0
N G Ẫ M  K I Ế P  T Ô I
 
 
Mình ta với bóng... ta bà
Hồn côi đùa gió
Cà sa che đời
Phong trần, dâu bể, khóc cười...
Vui vầy cát bụi ngậm cười hư không!
 
Rủi may
Bát nhã khai thông
Thiên cơ sắp đặt
Bụi hồng vương chi
Tâm can ấp ủ từ bi
Phong trần quên những tham-sân-si-sầu
 
Dẫu là mắc cảnh cơ cầu
Trần ai cũng bỏ
Trọc đầu mộng mơ
Tự thời xưa xửa hoang sơ
Vô thường - nằm dạ
Đón chờ thiên thai!
 
Nguyễn Văn Thái
2-5-2024/4525
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 08.05.2024 07:53:00
0
THẮP HƯƠNG VIẾNG CỤ TÚ XƯƠNG
 
 
Nắng đẹp, xuân già, hồ thương…
Kính cẩn thắp nén tâm hương. Khấn vái
Chợt làn gió mát thổi lại
Từ phía sông xa hoang hoải… Người về???...
 
Lặng thầm mưa nắng bề bề
Bia đá trơ trơ, hồ quê yên nghỉ
Vuông vắn khung trời kẻ sĩ
Tạc tâm tình, âm ỉ thắp nhân gian
 
Đâu cứ mũ mãng, ngai vàng
Bát hương nở đầy hoa nhang tuế nguyệt
Danh tiếng muôn đời bất diệt
Tình tao khang tha thiết vọng non sông
 
Khói thơm tỏa ngát thinh không
Biêng biếc Bạch Môn khuôn vùng tĩnh lặng
Bên hồ Vị Xuyên thoáng đãng
Mở khôn cùng trời tươi sáng, bình yên.
 
Nguyễn Văn Thái
5-5-2024/4527
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 10.05.2024 06:41:58
0
K I Ế P  P H Ù  V Â N


 
Nổi chìm trong bể luân hồi
Mộng mơ lộng cánh biển trời du ca
Ước mong trọn kiếp vinh hoa
Trần ai xa lạ, Ta Bà công minh

Bụi hồng lấm láp thân hình
Hồn mơ bóng hạc lênh đênh Niết Bàn
Đóa hồng mộng ước miên man
Tình ong xe gió khải hoàn mùa say
 
Bóng câu lăn đến dạ dài*
Thấp cao ngang dọc cũng hoài nắng mưa
Trăm năm về lại xửa xưa
Bể trầm sẵn cuộc đón đưa phận tằm!?...
 
Nguyễn Văn Thái
7-5-2024/4528
(*) Đêm tối. Nghĩa bóng là cõi chết
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 11.05.2024 07:27:44
0
V Ề   V Ớ I   
            H Ồ N   Q U Ê   T H I   Q U Á N
 
 
 
Ngày thơ - đúng hẹn ta về*
HỒN QUÊ THI QUÁN hả hê nghĩa tình
Vườn duyên quyến luyến thơ mình
Tri âm tri kỉ rung rinh thoa lòng…
 
Khung mơ thơ mộng mơ mòng
Nhạc ngân tình chữ… bềnh bồng hồn mây
Trời xanh mắt lá đưa lay
Cầm bùa thơ lạc chiều say, ru đời…
 
Quyện men rượu ngọt tươi cười
Hương quê thơm thảo rạng ngời nghĩa nhân
Mặn nồng chan tỏa nắng xuân
Đường chim bát ngát thanh ngần Tháng Ba
 
Hồn Quê Thi Quán ngân nga
Tình thơ nghĩa bạn thiết tha… Vuông tròn!
 
Nguyễn Văn Thái
3-5-2023.4255
(*) Ngày họp 13-3-Quí Mão (tức 2-5-2023)
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 12.05.2024 10:45:07
0
B A O  G I Ờ
 
 
Bao giờ tắt mộng phù sinh
Lầu xuân ảo cảnh võng tình mơ ru
Vĩnh hằng tròn vạnh rằm thu
Nồng nàn cung quế, huyền hồ giấc mai
 
Bao giờ trời đất đổi lời
Con sông chảy ngược, biển khơi trơ vàng
Ta về tắm nắng thiên đàng
Cầm tay đi giữa mơ màng cùng sao
 
Bao giờ xanh biếc mây cao
Hồn du cánh hạc, phá rào bể dâu
Trăng già giấu mặt đêm thâu
Ngậm ngùi hoài niệm... khoái lầu tự do

Nguyễn Văn Thái
11-5-2024.4531
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 15.05.2024 11:05:16
0
C Ạ N   C H É N  T R À  C H I Ề U
 
 
Mái sương nhàn tản buông chiều
Huyền hồ sương khói phiêu diêu nỗi niềm
Dạ dài theo gót, bên thềm
Nắng hoang hoải nhạt, êm đềm phồn hoa
 
Vuông trời xưa tím lòng ta
Lê thê níu kéo thiết tha vẹn tròn
Hóa thân trầm bổng cánh chuồn
Mát trong lấp lánh giọt hồn thương yêu
 
Ngẩn ngơ xe sợi tơ điều
Võng ru nuối tiếc, nỗi chiều hoang lương
Lặng nghe làn gió vô thường
Mát xoa hồn ấm mà thương phận mình
 
Ta bà nuôi mộng phù sinh
Xuôi dòng, theo lối phiêu linh mệnh đời.
 
Nguyễn Văn Thái
12-5-2024.4532
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1536
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Đời thơ - 12 giờ
0
N Ắ N G  V Ề  B Ắ C  K Ạ N
 
 
Nắng đuổi mưa
Xe chúng tôi ngọt đường về Bắc Kạn
Lúa xuân thì thảm biếc trải dặm xa
Gió khát vọng ngân nga
Mát dịu hương mùa, thoa miền tâm thức
 
Nắng lan tỏa… ấm nồng miền sơn cước
Bằng lăng nở, ngọt ngào phố núi thân thương
Nắng thanh bình, bừng lụa khắp phố phường
Đường khơi khơi, khiêm nhường tình hạ sớm
 
Nắng nồng nàn…
Bông tri kỉ mở lòng tươi đằm thắm
Tỏa hương tâm hồn lắng đọng, thiết tha
Quả nghĩa tình lựng chín ngát hào hoa, đậm đà Miền Cổ Tích
 
Nắng tri ân Đền thiêng yên tĩnh
Nhập ánh tre ngà, lá phủ thức ngàn năm
Lặng núi xanh xa lừng lững trầm ngâm
Khói nhang bay
Ngẫm thấu bài thơ-ở Nà Tu, Bác Hồ khuyên bảo
 
Lộng bầu trời cánh chim, từ mộng ảo?
Lượn vòm xanh hùng vĩ nước non
Chắc Bác Hồ về ấp ủ những lòng son…
Bạt ngàn xanh, hàng bằng lắng tím ngát
 
Hóa ánh đèn lên, nắng lung linh, dào dạt
Từ thẳm sâu nghe róc rách những mạch nguồn…
Tiếng đàn Tính quyện điệu múa, sắt son
Những vần thơ giao hòa ngân sâu lắng
 
Ôi! Giọt nắng nghĩa tình sâu nặng
Khảm thu vàng Miền Cổ Tích thân thương.
 
Nguyễn Văn Thái
15-5-2024.4533
 

Thay đổi trang: << < 404142 | Trang 42 của 42 trang, bài viết từ 1231 đến 1241 trên tổng số 1241 bài trong đề mục