Đời thơ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 41 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 10.05.2011 23:07:05
0



HƯƠNG SEN

Tháng năm rồi sen đã trổ hoa
Hương theo gió về miền xa thẳm
Chiều phương anh trời bao la nắng
Có hương sen ru khúc nồng nàn

Liên Hương


MÂY TÍM

Sen ngát hương ươm nắng óng vàng
Lên nồng nàn tình dâng…, bịn rịn
Toả hương tình long lanh mây tím
Ngắm trăng rằm hoà nhịp con tim

NguyễnVănThái

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 11.05.2011 11:16:04
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


HƯƠNG SEN

Tháng năm rồi sen đã trổ hoa
Hương theo gió về miền xa thẳm
Chiều phương anh trời bao la nắng
Có hương sen ru khúc nồng nàn

Liên Hương


MÂY TÍM

Sen ngát hương ươm nắng óng vàng
Lên nồng nàn tình dâng…, bịn rịn
Toả hương tình long lanh mây tím
Ngắm trăng rằm hoà nhịp con tim

NguyễnVănThái


RU TÌNH

Bầu trời xanh tung những cánh chim
Đón nắng về nghiêng chao nhè nhẹ
Tiếng thơ ai dịu dàng đến thế
Nhạc tình ru...con sóng dạt dào

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 11:20:40 bởi Liên Hương >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 12.05.2011 02:04:51
0



quote:

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

quote:

HƯƠNG SEN

Tháng năm rồi sen đã trổ hoa
Hương theo gió về miền xa thẳm
Chiều phương anh trời bao la nắng
Có hương sen ru khúc nồng nàn

Liên Hương

MÂY TÍM

Sen ngát hương ươm nắng óng vàng
Lên nồng nàn tình dâng…, bịn rịn
Toả hương tình long lanh mây tím
Ngắm trăng rằm hoà nhịp con tim

NguyễnVănThái

RU TÌNH

Bầu trời xanh tung những cánh chim
Đón nắng về nghiêng chao nhè nhẹ
Tiếng thơ ai dịu dàng đến thế
Nhạc tình ru...con sóng dạt dào

Liên Hương


HƯƠNG GIÓ

Lời em ru hương gió ngọt ngào
Anh nghiêng ngả vườn thơ đầy nắng
Chắt giọt tim hương lên sáng láng
Đẫm tình em kết sóng giao thoa

NguyễnVănThái

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 12.05.2011 10:19:42
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


quote:

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

quote:

HƯƠNG SEN

Tháng năm rồi sen đã trổ hoa
Hương theo gió về miền xa thẳm
Chiều phương anh trời bao la nắng
Có hương sen ru khúc nồng nàn

Liên Hương

MÂY TÍM

Sen ngát hương ươm nắng óng vàng
Lên nồng nàn tình dâng…, bịn rịn
Toả hương tình long lanh mây tím
Ngắm trăng rằm hoà nhịp con tim

NguyễnVănThái

RU TÌNH

Bầu trời xanh tung những cánh chim
Đón nắng về nghiêng chao nhè nhẹ
Tiếng thơ ai dịu dàng đến thế
Nhạc tình ru...con sóng dạt dào

Liên Hương


HƯƠNG GIÓ

Lời em ru hương gió ngọt ngào
Anh nghiêng ngả vườn thơ đầy nắng
Chắt giọt tim hương lên sáng láng
Đẫm tình em kết sóng giao thoa

NguyễnVănThái


LỜI YÊU


Ủ hương lành hồng một sắc hoa
Tơ vương níu chân người bối rối
Gió dịu dàng từ đâu nhẹ thổi
Lời yêu thương khe khẽ vọng về

Liên Hương

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 13.05.2011 10:57:08
0
quote:

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949



BẤT CHỢT …. ĐẦM SEN

Ô kìa! bất chợt … đầm sen
Mênh mông gió thỏang hương quen ngát chiều
Nụ hồng mịn dấu son yêu
Lời thương thủ thỉ bao điều mộng mơ

Sen hồng tỏa ngát hồn thơ
Chao nghiêng lá thắm vỗ bờ tình xuân
Tơ lòng vương quyện khúc ngân
Hương ngan ngát gọi bước chân ai về

Cánh sen cài mái tóc thề
Ướp thơm suốt một triền đê nắng vàng
Con đò rẽ nước sang ngang
Ngẩn ngơ gió lộng đôi hàng tre xanh

Ước gì…gói được hương thanh
Để em gửi đến tặng anh…sen hồng
Bên anh… ngày tháng phiêu bồng
Phù sa chở nặng dòng sông …thơ mình !

Liên Hương



…SEN NỞ

Nghe từ lời mẹ ru anh
Mênh mang hồ lộng, sen xanh bốn mùa

Gót thơ hồ nắng nhặt thưa
Dấu son thơm mãi… đến ngơ ngẩn chiều
Hương sen ấp ủ bao điều
Thảm xanh mướt dải lụa thêu mơ mòng

Trăng non mờ tỏ đêm trường
Tơ hồng níu buộc nhành hương bên thềm
Trăng thề nhuộm bóng vầng đêm
Ngát hương sen toả êm đềm thiết tha…

Ước ngày em đến tặng hoa
Gót sen so bước ngân nga vườn tình
"Cành sen cài mái tóc xinh"
Nhành xuân vương vít… rót tình vào thơ

NguyễnVănThái

LH có bài "BẤT CHỢT....." hay lắm. Anh nghĩ mãi mà chưa hiểu được sao em lại dùng chữ "ĐẦM",mà không dùng chữ "HỒ". Mạo muộn tí chút chia sẻ cùng em nhé. LH viết giỏi lắm Chúc em khoẻ, vui


CÙNG ANH


Mênh mang một cõi mong chờ
Nhịp cầu thơ nối trọn bờ bến vui
Hương sen ngát giữa hương đời
Ngày hè toả nắng sen ngời ...bên anh

" Nhuỵ vàng bông thắm lá xanh..."
" Trong đầm " đẹp mãi bức tranh quê nhà
Trời mây sóng nước chan hoà
Đầm sen ngút ngát bao la cõi tình

Đất nghèo lắng giọt khiết tinh
Đời sen giữ trọn bóng hình quê hương
Dòng đời trải mấy gió sương
" Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng "*

Tặng anh một đoá sen hồng
Gửi về anh cả mênh mông nắng vàng
Hồn thơ như sóng dâng tràn
Đời vui trọn một cung đàn tri âm

Liên Hương

Cảm ơn anh đã chia sẻ, em muốn dùng chữ " đầm " vì " đầm sen " có vẻ dân dã hơn " hồ sen", với lại thực ra là em bất chợt nhìn thấy một đầm sen thực khi trên đường đi công tác, anh ạ. Chúc anh vui khoẻ

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 14.05.2011 13:26:06
0




LỜI YÊU

Ủ hương lành hồng một sắc hoa
Tơ vương níu chân người bối rối
Gió dịu dàng từ đâu nhẹ thổi
Lời yêu thương khe khẽ vọng về
12 - 5 - 2011
LH

MƯA THƠM

Sắc hoa hồng rạo rực trời quê
Đắm tình sen môi lên hương ngọt
Tim bùng cháy cánh đồng khô hạn
Hương sen nồng dào dạt mưa thơm
13 - 5 - 2011
NVT

NGÁT HẠ

Mưa hạ về tươi sắc lá non
Giọt phù sa đắp bồi bến mới
Ngát trang thơ hương sen vời vợi
Ru đời vui trong khúc nhạc hồng
13 - 5 - 2011
LH

BÊN EM

Như bên em rủ rỉ tiếng lòng
Nghe xuân về bên thềm rạo rực
Nắng tháng Năm giục lòng náo nức
Trang thơ đời phơi phới hương sen
14 - 5 - 2011
NVT

CÓ ANH

Bước anh về vui một lối quen
Ngày thiết tha nắng tràn phố nhỏ
Lời yêu thương dịu dàng trong gió
Ru em say khúc nhạc mùa hè
14 - 5 - 2011
LH



NHỚ

Mây trắng bay ngóng cánh chim về
Đỏ màu hoa tiếng ve da diết
Nỗi nhớ ai lên ngôi xanh biếc
Khát nắng hè, thổn thức tim yêu

NguyễnVănThái

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 15.05.2011 11:28:47
0
THÁNG TƯ

Tháng tư về trời cao xanh quá
Mây trắng im vương vãi bầu trời
Gió rung cành, lá xanh ngời ngợi
Cả không gian vàng óng, mùa khơi

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 16.05.2011 02:37:48
0

TÌNH ĐỜI
Vọng Trời xanh ru Tiếng sáo diều
Thả nỗi nhớ vào lời gió hát
Lắng yêu thương, tình đời bát ngát
Ủ hồn sen thắm nụ môi hồng
15 - 5 - 2011
LH


BUỒN

Cánh chim về thông điệp mùa đông
Sen ủ hồn thu buồn ngấp nghé
Lạc vườn xuân hồn ai đơn lẻ
Nợ thi đàn một bản tình ca

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 16.05.2011 10:16:45
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


TÌNH ĐỜI
Vọng Trời xanh ru Tiếng sáo diều
Thả nỗi nhớ vào lời gió hát
Lắng yêu thương, tình đời bát ngát
Ủ hồn sen thắm nụ môi hồng
15 - 5 - 2011
LH


BUỒN

Cánh chim về thông điệp mùa đông
Sen ủ hồn thu buồn ngấp nghé
Lạc vườn xuân hồn ai đơn lẻ
Nợ thi đàn một bản tình ca




BIỂN KHÓC



Cánh hải âu theo gió bay xa
Ai ngơ ngác một chiều biển lộng
Thoáng cánh buồm lẻ loi trên sóng
Bờ mênh mông một dải cát buồn

Lại những ngày tím lặng hoàng hôn
Vắng bóng người biển dài rộng thế
Biển khóc ư... mà hoen mắt lệ
Thấm trên môi vị muối ngàn đời...

Liên Hương

Nếu có gì làm huynh giận thì bỏ qua cho muội nhé. Cảm ơn huynh đã cùng muội xướng hoạ những vần thơ trữ tình bay bổng. Chúc huynh vui khoẻ, viết đều.

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 16.05.2011 11:08:19
0
TÌNH CA

Nơi thẳm sâu lắng dòng suy nghĩ
Anh một niềm cất giữ tình yêu
Thầm chỉ một nhành hoa tím dại
Gửi em da diết khúc vơi chiều

Hoa tím nhuộm một trời thương nhớ
Bím tóc thơ vương mối tình đầu
Dù ngày ấy qua rồi lặng lẽ
Thì muôn đời vẫn nhớ về nhau

Ngày mở đầu em áo màu xanh
Màu biển xanh, ai mang em nhuộm
Giây lơ đãng chân trời hy vọng
Giữa chiều buồn nhớ biển vu vơ?

Giữa chiều buồn gửi những vần thơ
Màu thẳm xanh, màu xanh của biển
Chiều lơ đãng nhuộm hoàng hôn tím
Sóng cồn cào ru khúc tình ca…

Thu xanh biếc cuối trời ngân nga
Gió miên man mùa rơi chiếc lá
Câu thơ mãi nối lời thương nhớ
Như ngàn đời sóng miết bờ trôi.

Mùa thu qua tình yêu ở lại
Hoa cúc vàng cùng gió heo may
Anh có nghe lời hoa thủ thỉ
Hương cuối mùa còn lắng trên tay

Lời tim nồng sâu lắng lòng anh
Miền xa thẳm lời ru say mộng
Hoa thủ thỉ lời tình lay động
Lạc thiên hà xao xuyến miền mơ

Lời ru nồng cho gió ngẩn ngơ
Miền mơ ngút ngàn xa diệu vợi
Chiều phương anh ngập tràn nắng mới
Có biết…nơi em trời đổ mưa buồn

Ơi tha thiết lời tình xa vọng!
Ướt mưa buồn…Nắng ngát phương em
Trời xuân thanh xanh cao vời vợi
Và hương hồng, thương quý ngày đêm

Từ phương Nam hai mùa mưa nắng
Nghe gió về thủ thỉ lời thương
Như đâu đó làn hương thầm lặng
Ru em trong một giấc nghê thường

Phía trời xa gửi gío: hương thầm
Em ngây ngất phút giây ảo mộng
Anh lặng…nghe lời tình hồi vọng
Hồn du dương khúc nhạc tri âm

Hương thầm thơm khoảng lặng xa xăm
Khúc tri âm đàn ngân vời vợi
Lời tha thiết hay lời gió nói
Trái tim yêu giữ trọn cuộc đời

Buộc cánh gió tha thiết gửi lời
Trái tim run sóng tình yêu gợn
Khoảng trời xa dấu yêu thắm đượm
Men tình đời ngấm mãi trong nhau

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt ĐỜI THƠ

Cánh hoa nào vương lối đi xưa
Còn đâu đó chiều hoa mộng cũ
Men nồng thức dư âm say ngủ
Giọt thầm trao…mộng mị Thu vàng

Dẫu phải qua non thẳm dặm ngàn
“Giọt Mộng” yêu lòng anh ấp ủ
Yêu dấu dâng tận cùng ước cũ
Ru tình em ngọt lịm miền mơ

Lời ru hiền say một trời thơ
Kỳ diệu thế ...nhành hoa màu tím
Nắng bừng tươi...một ngày anh đến
Nhịp yêu thương...xao động biển đời

Trái tim hồng...hoà nhịp tuyệt vời
Thiên duyên se... ru nhau vào mộng
Vườn thơ đẹp...xuân thêm nồng đượm
Cho ngả nghiêng "biển hát, biển cồn"

Biển chiều nay ửng sắc hoàng hôn
Gió và gió ru bờ cát trắng
Vọng lời ai thì thầm sâu lắng
Sóng mênh mang khúc hát bạc đầu

Kìa em ơi xa thẳm chân trời
Đôi hải âu vờn theo sóng biếc
Và bầu trời tươi màu ngọc bích
Mây lồng mây rực rỡ hoàng hôn

Bờ cát dài in dấu chân thon
Biển hát mãi bài ca đôi lứa
Muôn tia nắng rực hồng ánh lửa
Gió mặn mòi hơi thở tình yêu

Nghe ngập lòng tình biển du dương
Tim khao khát giấu miền xa lắc
Ôi! Một ngày!..triền miên bờ cát
Giữa mặn mòi ôm ấp dấu thon

Chân trời xa mờ vệt trăng non
Cánh buồm khuất ...một ngày biển vắng
Gió tha thiết lời ai còn vọng
Để cô đơn con sóng xô bờ...

Gió vẫn thổi … còn những vần thơ
Cánh buồm, đỏ mọng…bờ cát trắng
Giữa mênh mông lắng nghe tiếng sóng
Phía bờ em đồng vọng, dẫu xa…

Tháng năm rồi sen đã trổ hoa
Hương theo gió về miền xa thẳm
Chiều phương anh trời bao la nắng
Có hương sen ru khúc nồng nàn

Sen ngát hương ươm nắng óng vàng
Lên nồng nàn tình dâng…, bịn rịn
Toả hương tình long lanh mây tím
Ngắm trăng rằm hoà nhịp con tim

Bầu trời xanh tung những cánh chim
Đón nắng về nghiêng chao nhè nhẹ
Tiếng thơ ai dịu dàng đến thế
Nhạc tình ru...con sóng dạt dào

Lời em ru hương gió ngọt ngào
Anh nghiêng ngả vườn thơ đầy nắng
Chắt giọt tim hương lên sáng láng
Đẫm tình em kết sóng giao thoa

Ủ hương lành hồng một sắc hoa
Tơ vương níu chân người bối rối
Gió dịu dàng từ đâu nhẹ thổi
Lời yêu thương khe khẽ vọng về

Sắc hoa hồng rạo rực trời quê
Đắm tình sen môi lên hương ngọt
Tim bùng cháy cánh đồng khô hạn
Hương sen nồng dào dạt mưa thơm

Mưa hạ về tươi sắc lá non
Giọt phù sa đắp bồi bến mới
Ngát trang thơ hương sen vời vợi
Ru đời vui trong khúc nhạc hồng

Như bên em rủ rỉ tiếng lòng
Nghe xuân về bên thềm rạo rực
Nắng tháng Năm giục lòng náo nức
Trang thơ đời phơi phới hương sen

Bước anh về vui một lối quen
Ngày thiết tha nắng tràn phố nhỏ
Lời yêu thương dịu dàng trong gió
Ru em say khúc nhạc mùa hè

Mây trắng bay ngóng cánh chim về
Đỏ màu hoa tiếng ve da diết
Nỗi nhớ ai lên ngôi xanh biếc
Khát nắng hè, thổn thức tim yêu

Vọng Trời xanh ru Tiếng sáo diều
Thả nỗi nhớ vào lời gió hát
Lắng yêu thương, tình đời bát ngát
Ủ hồn sen thắm nụ môi hồng

Cánh chim về thông điệp mùa đông
Sen ủ hồn thu buồn ngấp nghé
Lạc vườn xuân hồn ai đơn lẻ
Nợ thi đàn, dang dở tình ca

Cánh hải âu theo gió bay xa
Ai ngơ ngác một chiều biển lộng
Thoáng cánh buồm lẻ loi trên sóng
Bờ mênh mông một dải cát buồn
Lại những ngày tím lặng hoàng hôn
Vắng bóng người biển dài rộng thế
Biển khóc ư... mà hoen mắt lệ
Thấm trên môi vị muối ngàn đời...

NVT - LH

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2018 00:34:42 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 17.05.2011 08:33:12
0
HOA CỎ

Bông hoa vàng
Bơ vơ giữa đồi hoang
Gió ngàn phũ phàng thổi
Tan nát cánh vàng tươi.

Số phận buồn hoa ơi
Triền miên trong đời khổ
Đêm trăng là lạnh tẻ
Mủi lòng một mình hoa.

Hoa ơi đừng run sợ
Từng cơn gió phũ phàng
Gió ngàn mặc gió ngàn
Tươi màu vàng hoa vui.

Ôm trong màu lá biếc
Tô màu xanh cho đời.
Góp từng tia vui nhỏ
Để một lần hoa tươi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 22:42:44 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 17.05.2011 22:53:56
0
QUÊ SÁNG THÁNG NĂM

Thênh thang lướt mặt đê làng
Có dây chim lượn nhịp nhàng sang sông
Trời xanh, đồng bãi mênh mông
Vầng mây rong ruổi dòng sông xa mờ

Bãi ngô xanh mượt vào mơ
Mặt hồ vệt gió bông cờ gợi xuân
Hoe hoe hoa thảm hanh ngần
Xen xen nón trắng dập dờn bờ noi

Nghiêng sang ngút mắt xa coi
Làng ven óng ả mặn mòi gió hương
Thảm vàng nắng nhuộm vuông vườn
Cúc ương nụ rắc hạt vừng sao hoa

Hàng cau chải gió ngân nga
Ngói nghiêng nghiêng ấp bóng đa thanh bình
Hiên thềm nắng dệt hoa xinh
Đường quanh, ngõ lượn sinh tình gót thơ

Sáng quê ngây ngất... như mơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 23:59:49 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 18.05.2011 01:56:32
0
ANH VỀ

Anh về với góc tương tư
Niềm thương hoá những câu thơ ái tình
Với em, để tự ru mình
Yên bình ấp ủ mối tình trong mơ

Anh về rối những duyên tơ
Nhớ nhung thành sóng vỗ bờ đắm say
Dòng thơ khao khát dâng đầy
Trải lên trong trắng giãi bày tâm tư

Anh về góp lại hương thu
Heo may nhẹ thổi lòng ru nhủ lòng
Về em những áng mây hồng
Em vơi năm tháng khát mong vô hình

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 19.05.2011 00:22:10
0
KHUYÊN EM

Thôi em, ấm ức làm chi
Chuyện xưa giờ có nghĩa gì nữa đâu!
Chúng mình cho hết, vì nhau
Cỏ xanh tùng nhấn chìm sâu vết buồn!

Chót đi vào cõi vô hồn
Mịt mờ thân vía lạc cồn rêu xanh.
Biết là lúc ấy mong manh,
U mê tang bộc lòng anh đắm chìm.

Chập chờn say cuộc trốn tìm
Vòng quanh dõi bóng, vòng quanh... đèn cù.
Lá vàng rơi đến tàn thu
Hoa lòng ủ rũ phù du kiếp người...

Chuyện xưa là thế, vậy thôi
Đưa áo đằm lệ, anh phơi nắng hồng!
Giặt anh tấm áo tang bồng
Trời xanh với dải mây hồng... lâng lâng.

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 19.05.2011 20:43:20
0
TÌNH QUA NỖI BUỒN EM

Em vẫn đọc thơ anh
Âm thầm tiếng lòng em hát
Anh nghe từ nơi ấy
Khắc khoải
đêm thâu

Tình đi đâu về đâu...
Sau cơn mưa lòng tê tái ?
Chợt tiếng tình em mang lại
Nhắc anh nhuộm tím câu thề

Anh thương
Nẫu lòng em mơ trong mê
Giông tố
Hồn xuân hốt hoảng
Tiếng vô hồn rơi trong đêm lặng
Em buồn ...
như nát lòng anh

Tình anh neo bến xuân em
Đậu đó ngắm trăng hứng gió
Uống chén tình em
Cất trưng từ miền khổ
Lắng nghe khúc dân ca quan họ
“...yêu nhau...”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 22:00:19 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 20.05.2011 16:47:39
0
PHONG BA

Một ngày trời nổi phong ba
Là em chéo bước ngang qua vườn tình
Ngẩn ngơ... trời đất xa mình
Mây đen vần vũ mái đình đảo điên

Ngày mưa rả rích triền miên
Gọi cơn hoang tưởng đẫm miền xót xa
Sông sầu dõi bóng sáo qua
Nuối nhìn khoảng lặng nhạt nhoà mây vương

...

Hạ này tựa sóng hồ thương
Chè trong sen ngát, giọt sương lắng hè
Nhâm nha chén ngọt bùa mê
Nhớ hồn tình cũ rủ về ba sinh

Bên em … nhân ảnh lưu linh
Vườn thơ đầy gió rung rinh hoa vàng

 Nguyễn Văn Thái 1949


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 06:24:24 bởi Viet duong nhan >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 21.05.2011 21:11:58
0
VÔ TÌNH

Vô tình chạm vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi

Sáng ngày,
ngẩng mặt kêu trời!
Xin cho nối lại những lời tình chung?…

Người ơi có biết cho không
Giấu buồn, ngày lụi, chênh chông vô chừng?

Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

Hỡi người nơi ấy xa xăm
Gọi nhau về ủ những năm tháng hồng?!!!...

Cỏ năn ngộ lạc vườn Công
Thì về lững thững giữa đồng nước xa

NguyễnVănThái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 03:03:42 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 22.05.2011 15:37:02
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

VÔ TÌNH

Vô tình chạm vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi

Sáng ngày,
ngẩng mặt kêu trời!
Xin cho nối lại những lời tình chung?…

Người ơi có biết cho không
Giấu buồn, ngày lụi, chênh chông vô chừng?

Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

Hỡi người nơi ấy xa xăm
Gọi nhau về ủ những năm tháng hồng?!!!...

Cỏ năn ngộ lạc vườn Công
Thì về lững thững giữa đồng nước xa

NguyễnVănThái



Ai làm nên cuộc phong ba
Để cho con tạo nhạt nhòa tháng năm
Ai xui lời ngỏ trước rằm
để vầng trăng khuyết âm thầm khép mi

Phương người mỏi cánh thiên di
Trăm năm biết có nhớ gì hay không
Buồn trông ngọn sóng bềnh bồng
Cũng quen ...chút phận má hồng nổi nênh

Tơ vương rối một cuộc tình
Nỗi người thì đắng, nỗi mình thì cay
Khóc chi cho lệch vai gầy
Trách chi một cuộc đò đầy sang sông

Bởi người sắc sắc không không
Ném con sáo nhỏ khỏi lồng....sáo bay


Liên Hương


Hì hì , huynh ơi , tại huynh chuyển qua cái đề tài " thất tình " muôn thuở này nên muội cũng phải theo, chứ muội không có ý trách móc ai đâu nha



trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: Đời thơ - 22.05.2011 17:56:36
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

VÔ TÌNH

Vô tình chạm vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi

Sáng ngày,
ngẩng mặt kêu trời!
Xin cho nối lại những lời tình chung?…

Người ơi có biết cho không
Giấu buồn, ngày lụi, chênh chông vô chừng?

Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

Hỡi người nơi ấy xa xăm
Gọi nhau về ủ những năm tháng hồng?!!!...

Cỏ năn ngộ lạc vườn Công
Thì về lững thững giữa đồng nước xa

NguyễnVănThái



Ai làm nên cuộc phong ba
Để cho con tạo nhạt nhòa tháng năm
Ai xui lời ngỏ trước rằm
để vầng trăng khuyết âm thầm khép mi

Phương người mỏi cánh thiên di
Trăm năm biết có nhớ gì hay không
Buồn trông ngọn sóng bềnh bồng
Cũng quen ...chút phận má hồng nổi nênh

Tơ vương rối một cuộc tình
Nỗi người thì đắng, nỗi mình thì cay
Khóc chi cho lệch vai gầy
Trách chi một cuộc đò đầy sang sông

Bởi người sắc sắc không không
Ném con sáo nhỏ khỏi lồng....sáo bay


Liên Hương


Hì hì , huynh ơi , tại huynh chuyển qua cái đề tài " thất tình " muôn thuở này nên muội cũng phải theo, chứ muội không có ý trách móc ai đâu nha

 
Chào các bạn! Cho mình vào vui chút nhé!
 
 
NGỜ...
 
 
Phút giây xúc động qua tim
Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.
 
Lỡ lầm trao nhận trầu cau
Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.
 
Hứng chung mấy hạt mưa rơi
Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.
 
Say sưa tia nắng ban mai
Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.
 
Giọt sương phát sáng bất ngờ
Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.
 
Vô vàn hy vọng mỏng manh
Bầu trời êm ả hoá thành viển vông.
 
Chúng mình có trái tim hồng
Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Đời thơ - 22.05.2011 21:05:20
0

VÔ TÌNH

Vô tình chạm vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi

Sáng ngày,
ngẩng mặt kêu trời!
Xin cho nối lại những lời tình chung?…

Người ơi có biết cho không
Giấu buồn, ngày lụi, chênh chông vô chừng?

Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

Hỡi người nơi ấy xa xăm
Gọi nhau về ủ những năm tháng hồng?!!!...

Cỏ năn ngộ lạc vườn Công
Thì về lững thững giữa đồng nước xa

NguyễnVănThái



Ai làm nên cuộc phong ba
Để cho con tạo nhạt nhòa tháng năm
Ai xui lời ngỏ trước rằm
để vầng trăng khuyết âm thầm khép mi

Phương người mỏi cánh thiên di
Trăm năm biết có nhớ gì hay không
Buồn trông ngọn sóng bềnh bồng
Cũng quen ...chút phận má hồng nổi nênh

Tơ vương rối một cuộc tình
Nỗi người thì đắng, nỗi mình thì cay
Khóc chi cho lệch vai gầy
Trách chi một cuộc đò đầy sang sông

Bởi người sắc sắc không không
Ném con sáo nhỏ khỏi lồng....sáo bay


Liên Hương


Hì hì , huynh ơi , tại huynh chuyển qua cái đề tài " thất tình " muôn thuở này nên muội cũng phải theo, chứ muội không có ý trách móc ai đâu nha



Chào các bạn! Cho mình vào vui chút nhé!


NGỜ...


Phút giây xúc động qua tim
Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.

Lỡ lầm trao nhận trầu cau
Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.

Hứng chung mấy hạt mưa rơi
Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.

Say sưa tia nắng ban mai
Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.

Giọt sương phát sáng bất ngờ
Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.

Vô vàn hy vọng mỏng manh
Bầu trời êm ả hoá thành viển vông.

Chúng mình có trái tim hồng
Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!



THANH TÙNG

Các anh chị cho LPH góp dzui với nhé...

BUỒN

Đồng nước là của người ta
Vườn Công cũng chẳng phải là của nhau
Cớ sao rứt ruột lòng đau
Để ngàn xưa tới ngàn sau muộn màng
 
Gọi nhau giờ cũng lỡ làng
Tuổi xuân đã trót tiêu hoang một thời
Thôi thì kêu một tiếng trời
Trái tim máu chảy buồn ơi là buồn

LPH

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 22.05.2011 21:56:22
0



quote:

VÔ TÌNH

Vô tình chạm vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi

Sáng ngày,
ngẩng mặt kêu trời!
Xin cho nối lại những lời tình chung?…

Người ơi có biết cho không
Giấu buồn, ngày lụi, chênh chông vô chừng?

Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

Hỡi người nơi ấy xa xăm
Gọi nhau về ủ những năm tháng hồng?!!!...

Cỏ năn ngộ lạc vườn Công
Thì về lững thững giữa đồng nước xa

NguyễnVănThái



Ai làm nên cuộc phong ba
Để cho con tạo nhạt nhòa tháng năm
Ai xui lời ngỏ trước rằm
để vầng trăng khuyết âm thầm khép mi

Phương người mỏi cánh thiên di
Trăm năm biết có nhớ gì hay không
Buồn trông ngọn sóng bềnh bồng
Cũng quen ...chút phận má hồng nổi nênh

Tơ vương rối một cuộc tình
Nỗi người thì đắng, nỗi mình thì cay
Khóc chi cho lệch vai gầy
Trách chi một cuộc đò đầy sang sông

Bởi người sắc sắc không không
Ném con sáo nhỏ khỏi lồng....sáo bay


Liên Hương


Hì hì , huynh ơi , tại huynh chuyển qua cái đề tài " thất tình " muôn thuở này nên muội cũng phải theo, chứ muội không có ý trách móc ai đâu nha


Chào các bạn! Cho mình vào vui chút nhé!


NGỜ...


Phút giây xúc động qua tim
Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.

Lỡ lầm trao nhận trầu cau
Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.

Hứng chung mấy hạt mưa rơi
Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.

Say sưa tia nắng ban mai
Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.

Giọt sương phát sáng bất ngờ
Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.

Vô vàn hy vọng mỏng manh
Bầu trời êm ả hoá thành viển vông.

Chúng mình có trái tim hồng
Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!



THANH TÙNG

Các anh chị cho LPH góp dzui với nhé...

BUỒN

Đồng nước là của người ta
Vườn Công cũng chẳng phải là của nhau
Cớ sao rứt ruột lòng đau
Để ngàn xưa tới ngàn sau muộn màng

Gọi nhau giờ cũng lỡ làng
Tuổi xuân đã trót tiêu hoang một thời
Thôi thì kêu một tiếng trời
Trái tim máu chảy buồn ơi là buồn

LPH



Nào hay con tạo vần xoay
Sáo bay… mòn mỏi tháng ngày mà thương
Bến Tương vò võ, khói sương
chân mây mờ mịt, tà dương ngậm ngùi

Cũng là bởi tại người thôi
Đương xuân đã vội phai phôi má hồng
Hồn mơ mộng cõi thinh không
Hương sen ủ lại riêng hồng mình riêng

Ngỡ mình lỡ bước, vô duyên
Mở lồng sáo rộng cánh huyền qua sông
Ngỡ người đưa đẩy cho xong;
cành đào hóng gió, đông phong rập rình!!!...

Nắng giờ rực rỡ vườn tình
Vẫn nhành hoa tím tặng mình. Mình thương?

Nguyễn Văn Thái



Mình rất vui khi các bạn "đàn đúm" ở nhà mình. Các bạn cứ tự nhiên, thoải mái, thưởng thức, thả tâm hồn theo sở thích riêng mình! Những "thang thuốc bổ" đấy các bạn ạ !

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 23.05.2011 10:32:47
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949




quote:

VÔ TÌNH

Vô tình chạm vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi

Sáng ngày,
ngẩng mặt kêu trời!
Xin cho nối lại những lời tình chung?…

Người ơi có biết cho không
Giấu buồn, ngày lụi, chênh chông vô chừng?

Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

Hỡi người nơi ấy xa xăm
Gọi nhau về ủ những năm tháng hồng?!!!...

Cỏ năn ngộ lạc vườn Công
Thì về lững thững giữa đồng nước xa

NguyễnVănThái



Ai làm nên cuộc phong ba
Để cho con tạo nhạt nhòa tháng năm
Ai xui lời ngỏ trước rằm
để vầng trăng khuyết âm thầm khép mi

Phương người mỏi cánh thiên di
Trăm năm biết có nhớ gì hay không
Buồn trông ngọn sóng bềnh bồng
Cũng quen ...chút phận má hồng nổi nênh

Tơ vương rối một cuộc tình
Nỗi người thì đắng, nỗi mình thì cay
Khóc chi cho lệch vai gầy
Trách chi một cuộc đò đầy sang sông

Bởi người sắc sắc không không
Ném con sáo nhỏ khỏi lồng....sáo bay


Liên Hương


Hì hì , huynh ơi , tại huynh chuyển qua cái đề tài " thất tình " muôn thuở này nên muội cũng phải theo, chứ muội không có ý trách móc ai đâu nha


Chào các bạn! Cho mình vào vui chút nhé!


NGỜ...


Phút giây xúc động qua tim
Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.

Lỡ lầm trao nhận trầu cau
Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.

Hứng chung mấy hạt mưa rơi
Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.

Say sưa tia nắng ban mai
Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.

Giọt sương phát sáng bất ngờ
Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.

Vô vàn hy vọng mỏng manh
Bầu trời êm ả hoá thành viển vông.

Chúng mình có trái tim hồng
Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!



THANH TÙNG

Các anh chị cho LPH góp dzui với nhé...

BUỒN

Đồng nước là của người ta
Vườn Công cũng chẳng phải là của nhau
Cớ sao rứt ruột lòng đau
Để ngàn xưa tới ngàn sau muộn màng

Gọi nhau giờ cũng lỡ làng
Tuổi xuân đã trót tiêu hoang một thời
Thôi thì kêu một tiếng trời
Trái tim máu chảy buồn ơi là buồn

LPH



Nào hay con tạo vần xoay
Sáo bay… mòn mỏi tháng ngày mà thương
Bến Tương vò võ, khói sương
chân mây mờ mịt, tà dương ngậm ngùi

Cũng là bởi tại người thôi
Đương xuân đã vội phai phôi má hồng
Hồn mơ mộng cõi thinh không
Hương sen ủ lại riêng hồng mình riêng

Ngỡ mình lỡ bước, vô duyên
Mở lồng sáo rộng cánh huyền qua sông
Ngỡ người đưa đẩy cho xong;
cành đào hóng gió, đông phong rập rình!!!...

Nắng giờ rực rỡ vườn tình
Vẫn nhành hoa tím tặng mình. Mình thương?

Nguyễn Văn Thái



Mình rất vui khi các bạn "đàn đúm" ở nhà mình. Các bạn cứ tự nhiên, thoải mái, thưởng thức, thả tâm hồn theo sở thích riêng mình! Những "thang thuốc bổ" đấy các bạn ạ !


MONG


Đất lành...đâu cũng quê hương
Năm châu bốn bể muôn phương tụ về
Tình thâm giao, trọn câu thề
Nối gần mấy nẻo sơn khê xa vời
Cho đời vui với người vui
Xua mây đen phủ ngậm ngùi khổ đau
Cho muôn hoa nở thắm màu
Ngàn xưa còn với ngàn sau ... chân thành
Đôi lời mọn ... gửi các anh
Mong dàn hoa tím ngát xanh tháng ngày
Trong đầm sen nhẹ hương bay
Bàn tay ...ấm những bàn tay...mình cùng

Liên Hương

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.05.2011 00:33:04
0
quote:


MONG


Đất lành...đâu cũng quê hương
Năm châu bốn bể muôn phương tụ về
Tình thâm giao, trọn câu thề
Nối gần mấy nẻo sơn khê xa vời
Cho đời vui với người vui
Xua mây đen phủ ngậm ngùi khổ đau
Cho muôn hoa nở thắm màu
Ngàn xưa còn với ngàn sau ... chân thành
Đôi lời mọn ...tỏ cùng anh
Mong dàn hoa tím ngát xanh tháng ngày
Trong đầm sen nhẹ hương bay
Bàn tay ...ấm những bàn tay...mình cùng

Liên Hương


VUI

Ngất ngây ngày mới trùng phùng
Hương sen ngát toả tới cùng niềm riêng
Em về, anh vợi chung chiêng
Đã nguôi ngoai những muộn phiền ngày thu

Anh gom hương ấp trước thu
nắng lên gửi ấm, loãng mù ngày đông
Em mơ với giấc mơ hồng
Đêm đêm xanh giấc, mưa không gõ buồn

Nắng từ “chí sáng” tâm hồn
“hoa vàng” thêm rạng rỡ hơn lối trần
Em - vầng mây tía, tím ngần
Anh - xanh thảm cỏ lịm chân em về

Trập trùng “mấy nẻo sơn khê”
tay cầm… hong những tái tê …Tình nồng

NguyênVănThái

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: Đời thơ - 24.05.2011 01:30:00
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/E6981EEB632944BFB35EC135E0888F07.jpg[/image]

VUI

Ngất ngây ngày mới trùng phùng
Hương sen ngát toả tới cùng niềm riêng
Em về, anh vợi chung chiêng
Đã nguôi ngoai những muộn phiền ngày thu

Anh gom hương ấp trước thu
nắng lên gửi ấm, loãng mù ngày đông
Em mơ với giấc mơ hồng
Đêm đêm xanh giấc, mưa không gõ buồn

Nắng từ “chí sáng” tâm hồn
“hoa vàng” thêm rạng rỡ hơn lối trần
Em - vầng mây tía, tím ngần
Anh - xanh thảm cỏ lịm chân em về

Trập trùng “mấy nẻo sơn khê”
tay cầm… hong những tái tê …Tình nồng

NguyênVănThái
........................................

 RẤT VUI....

Xa xa tiếng trống thùng thùng
Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
Bước vào xin ghé xem qua
Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

Thơ ca xướng hoạ bao lần
Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
Rủ nhau kéo lại dựng cầu bắc duyên

Tình thơ như phép diệu huyền
Tơ lòng mời gọi Bạn Hiền đến mau
Chữ, câu thắm tựa trầu cau
ĐỜI THƠ hạnh phúc mưu cầu tương giao

Khắc sâu nghĩa cử anh hào
Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
Say từng xướng hoạ sum vầy
Ngày sau mong có còn ngày hoà thơ

caoletrantranquoc
23/5/11
Attached Image(s)

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Đời thơ - 24.05.2011 11:26:38
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

quote:


MONG


Đất lành...đâu cũng quê hương
Năm châu bốn bể muôn phương tụ về
Tình thâm giao, trọn câu thề
Nối gần mấy nẻo sơn khê xa vời
Cho đời vui với người vui
Xua mây đen phủ ngậm ngùi khổ đau
Cho muôn hoa nở thắm màu
Ngàn xưa còn với ngàn sau ... chân thành
Đôi lời mọn ...tỏ cùng anh
Mong dàn hoa tím ngát xanh tháng ngày
Trong đầm sen nhẹ hương bay
Bàn tay ...ấm những bàn tay...mình cùng

Liên Hương


VUI

Ngất ngây ngày mới trùng phùng
Hương sen ngát toả tới cùng niềm riêng
Em về, anh vợi chung chiêng
Đã nguôi ngoai những muộn phiền ngày thu

Anh gom hương ấp trước thu
nắng lên gửi ấm, loãng mù ngày đông
Em mơ với giấc mơ hồng
Đêm đêm xanh giấc, mưa không gõ buồn

Nắng từ “chí sáng” tâm hồn
“hoa vàng” thêm rạng rỡ hơn lối trần
Em - vầng mây tía, tím ngần
Anh - xanh thảm cỏ lịm chân em về

Trập trùng “mấy nẻo sơn khê”
tay cầm… hong những tái tê …Tình nồng

NguyênVănThái


NÓI CÙNG ANH


Đời vui mấy giấc mơ hồng
Người vui cho thoả một lòng thơ vui
Hoa xuân nở thắm nụ cười
Màu xanh trải ngát đất trời quê hương

" ví dầu hết giận thì thương "
Lòng sen nào ngại nắng sương dãi dầu
Mong tình đời mãi bền lâu
Trầu xanh nào dễ bạc màu bởi vôi

Kết cùng cau mới đỏ môi
Chớ như nước chảy bèo trôi phận buồn
Mong manh như cánh chuồn chuồn
" Khi vui nó đậu khi buồn nó bay" *

Rượu nồng thoảng một cơn say
Rồi như nước chảy qua tay một lần
Xin đừng vội bước phong trần
Để rồi bọt nước đường gần hoá xa

Đôi lời tỏ chút lòng hoa
Trước là nghĩa trọng sau là tình thâm
Đã chung một tiếng tơ đồng
Chân tình không sợ mất lòng mới nên

Liên Hương

Hì, huynh cho muội làm " bà cụ non " lên giọng tí nha.

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: Đời thơ - 24.05.2011 12:15:42
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/E6981EEB632944BFB35EC135E0888F07.jpg[/image]

VUI

Ngất ngây ngày mới trùng phùng
Hương sen ngát toả tới cùng niềm riêng
Em về, anh vợi chung chiêng
Đã nguôi ngoai những muộn phiền ngày thu

Anh gom hương ấp trước thu
nắng lên gửi ấm, loãng mù ngày đông
Em mơ với giấc mơ hồng
Đêm đêm xanh giấc, mưa không gõ buồn

Nắng từ “chí sáng” tâm hồn
“hoa vàng” thêm rạng rỡ hơn lối trần
Em - vầng mây tía, tím ngần
Anh - xanh thảm cỏ lịm chân em về

Trập trùng “mấy nẻo sơn khê”
tay cầm… hong những tái tê …Tình nồng

NguyênVănThái
........................................

 RẤT VUI....

Xa xa tiếng trống thùng thùng
Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
Bước vào xin ghé xem qua
Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

Thơ ca xướng hoạ bao lần
Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
Rủ nhau kéo lại dựng cầu bắc duyên

Tình thơ như phép diệu huyền
Tơ lòng mời gọi Bạn Hiền đến mau
Chữ, câu thắm tựa trầu cau
ĐỜI THƠ hạnh phúc mưu cầu tương giao

Khắc sâu nghĩa cử anh hào
Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
Say từng xướng hoạ sum vầy
Ngày sau mong có còn ngày hoà thơ

caoletrantranquoc
23/5/11


 
MÃI VUI
 
Phòng văn chẳng đóng bao giờ
Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao.
Lời thơ khép mở, ra vào...
Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....
Lặng yên, tự tại, ung dung
Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu.
Mực đen biến đổi sắc mầu
Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.
Đường trần thanh thản, thư nhàn
Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu 
Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời. 
 
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: Đời thơ - 24.05.2011 15:47:25
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/EAA7CCDF673C4261ABDCCE6638C3C585.jpg[/image]

VUI

Ngất ngây ngày mới trùng phùng
Hương sen ngát toả tới cùng niềm riêng
Em về, anh vợi chung chiêng
Đã nguôi ngoai những muộn phiền ngày thu

Anh gom hương ấp trước thu
nắng lên gửi ấm, loãng mù ngày đông
Em mơ với giấc mơ hồng
Đêm đêm xanh giấc, mưa không gõ buồn

Nắng từ “chí sáng” tâm hồn
“hoa vàng” thêm rạng rỡ hơn lối trần
Em - vầng mây tía, tím ngần
Anh - xanh thảm cỏ lịm chân em về

Trập trùng “mấy nẻo sơn khê”
tay cầm… hong những tái tê …Tình nồng

NguyênVănThái
........................................

RẤT VUI....

Xa xa tiếng trống thùng thùng
Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
Bước vào xin ghé xem qua
Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

Thơ ca xướng hoạ bao lần
Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
Rủ nhau kéo lại dựng cầu bắc duyên

Tình thơ như phép diệu huyền
Tơ lòng mời gọi Bạn Hiền đến mau
Chữ, câu thắm tựa trầu cau
ĐỜI THƠ hạnh phúc mưu cầu tương giao

Khắc sâu nghĩa cử anh hào
Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
Say từng xướng hoạ sum vầy
Ngày sau mong có còn ngày hoà thơ

caoletrantranquoc
23/5/11
..............................................

MÃI VUI


Phòng văn chẳng đóng bao giờ

Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao.
Lời thơ khép mở, ra vào...
Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....
Lặng yên, tự tại, ung dung
Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu.
Mực đen biến đổi sắc mầu
Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.
Đường trần thanh thản, thư nhàn
Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu
Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời.

Trần Như Chuyên
........................................

CÙNG VUI..

Tâm tình ai đã tỏ lời
Bao nhiêu yêu mến dành vơi sự đời
Cám ơn thi hữu hoà chơi
Thơ ca, thi phú cùng mời bên nhau

Cứ như từ ở kiếp nào
Mà thân thiết nhớ tựa Đào nhớ Mai
Hè về nắng trải đường dài
Và thơ cũng trải suốt hai ba miền

Quê Anh Nam Định bình yên
Quê tôi trái ngọt nên duyên chân tình
Tặng nhau câu chữ lung linh
Nhờ thơ nối nhịp cho mình đến nhau

Đêm nay say giọt rượu đào
Kết tình Huynh Đệ trước sau một lòng
Dẫu xa trùng điệp núi sông
Vẫn như bên cạnh tâm đồng cùng thơ

caoletrantranquoc
24/5/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 15:56:29 bởi caoletrantranquoc >
Attached Image(s)

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: Đời thơ - 24.05.2011 16:06:36
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/0E0DA1DB557D407AAB3C822C8A162F80.jpg[/image]

Cám ơn Anh hoạ vần thơ nhỏ
Gửi gắm tâm tình Bạn hữu ta
Trên đường xuôi ngược lời thơ tỏ
Ấm áp cõi lòng yêu mến xa

caoletrantranquoc
24/5/2011

Attached Image(s)

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.05.2011 19:51:39
0
RẤT VUI....

Xa xa tiếng trống thùng thùng
Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
Bước vào xin ghé xem qua
Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

Thơ ca xướng hoạ bao lần
Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
Rủ nhau kéo lại dựng cầu bắc duyên

Tình thơ như phép diệu huyền
Tơ lòng mời gọi Bạn Hiền đến mau
Chữ, câu thắm tựa trầu cau
ĐỜI THƠ hạnh phúc mưu cầu tương giao

Khắc sâu nghĩa cử anh hào
Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
Say từng xướng hoạ sum vầy
Ngày sau mong có còn ngày hoà thơ

caoletrantranquoc
23/5/11
..............................................

MÃI VUI

Phòng văn chẳng đóng bao giờ
Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao.
Lời thơ khép mở, ra vào...
Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....
Lặng yên, tự tại, ung dung
Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu.
Mực đen biến đổi sắc mầu
Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.
Đường trần thanh thản, thư nhàn
Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu
Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời.

Trần Như Chuyên
........................................

CÙNG VUI..

Tâm tình ai đã tỏ lời
Bao nhiêu yêu mến dành vơi sự đời
Cám ơn thi hữu hoà chơi
Thơ ca, thi phú cùng mời bên nhau

Cứ như từ ở kiếp nào
Mà thân thiết nhớ tựa Đào nhớ Mai
Hè về nắng trải đường dài
Và thơ cũng trải suốt hai ba miền

Quê Anh Nam Định bình yên
Quê tôi trái ngọt nên duyên chân tình
Tặng nhau câu chữ lung linh
Nhờ thơ nối nhịp cho mình đến nhau

Đêm nay say giọt rượu đào
Kết tình Huynh Đệ trước sau một lòng
Dẫu xa trùng điệp núi sông
Vẫn như bên cạnh tâm đồng cùng thơ

caoletrantranquoc
24/5/2011

...................................................

Nâng cốc

Hữu duyên hội nghĩa chung vui
Nâng mời chén tạc chén thù mà say
Mà quên sương gió, đắng cay
Thong dong ta hát khúc ngày cuộc chơi

Mặc cho eo óc chợ đời
Mặc cho phố nực ngợp người, bon chen
Tình huynh đệ, nghia anh em
Câu thơ, chén rượu cho men nghĩa tình

Ngày vui quấn quýt bên mình
Đời vui thoả chí bình sinh phiêu bồng
Ngắm chung sắc đỏ đoá hồng
Cùng ngây hương ngát non sông, đất trời

Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1484
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Đời thơ - 24.05.2011 20:00:58
0

NÓI CÙNG ANH


Đời vui mấy giấc mơ hồng
Người vui cho thoả một lòng thơ vui
Hoa xuân nở thắm nụ cười
Màu xanh trải ngát đất trời quê hương

" ví dầu hết giận thì thương "
Lòng sen nào ngại nắng sương dãi dầu
Mong tình đời mãi bền lâu
Trầu xanh nào dễ bạc màu bởi vôi

Kết cùng cau mới đỏ môi
Chớ như nước chảy bèo trôi phận buồn
Mong manh như cánh chuồn chuồn
" Khi vui nó đậu khi buồn nó bay" *

Rượu nồng thoảng một cơn say
Rồi như nước chảy qua tay một lần
Xin đừng vội bước phong trần
Để rồi bọt nước đường gần hoá xa

Đôi lời tỏ chút lòng hoa
Trước là nghĩa trọng sau là tình thâm
Đã chung một tiếng tơ đồng
Chân tình không sợ mất lòng mới nên

Liên Hương


LẮNG LỜI EM

Lời em - lời hát con tim
lắng từ bao giấc mộng tình xanh mơ;
làn hương theo ngọn gió hờ;
môi hồng chạm vị son nhờ lả lơi..

Lời em - tình đất hương trời
qua bao khúc lặng, chơi vơi giữa dòng;
nói bờ bồi lở của sông;
nói con sóng dậy biển Đông, dặm ngàn…

Lời em - sâu thẳm ruột gan
tình trong một khối nồng nàn cho nhau
Nổi chìm một cuộc bể dâu
vẫn chung mộng ước trầu cau son ngời…

Lời em - lời của tinh khôi
rợp màu hồng trắng bên đồi sim xanh
tiếng lòng tha thiết, tinh anh
hồn thơ trong trẻo ngát xanh tình người…

Bên nhau rủ rỉ môi cười
Tơ đồng một tiếng… đầy vơi nỗi niềm
Cạn ly nồng thắm môi mềm
Cánh chim nhạn sánh, êm đềm trời xuân

NguyênVănThái

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 41 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1228 bài trong đề mục