AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 62 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 17.08.2005 08:53:38 (permalink)
0
Những điều trông thấy mà đau đớn. ( * )
Em khóc cho ta trọn kiếp này.
TMH

LẢy Kiều

AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI

Trăm năm tính cuộc vuông tròn.
Trăm năm để một tấm lòng từ đây.
Mấy phen cười nói tỉnh say.
Còn ngày nào cũng dư ngày đó thôi.
Tẻ vui cũng một kiếp người.
Biết bao giờ lại nối lời nước non.
Đã sinh ra số long đong.
Con tầm đến thác vẫn còn vương tơ.
Bên trời góc bể bơ vơ.
Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi.
Phận sao phận bạc như vôi.
Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân.

Cũng liều nhắm mắt đưa chân.
Đã xoay đến thế mà vần không tha.
Phận bèo bao quản nước sa.
Ai tri âm đó mặn mà với ai.
Người yêu ta xấu với người.
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông

Trần Mạnh Hùng

(*) Trải qua một cuộc bể dâu.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

KIỀU Nguyễn Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 08:30:38 bởi Tran Manh hung >
#1
    Trần Mạnh Hùng 25.08.2005 11:03:56 (permalink)
    0
    Trời mưa ướt bụi ướt bờ.
    Ướt hoa ướt lá ai ngờ ướt tóc em thương.
    CA DAO.


    CHIỀU NAY CÓ TRẬN MƯA GIÔNG

    Trời mưa mặc kệ trời mưa.(*)
    Em quên mang nón. Em chờ đợi anh.
    Hạt mưa tí tách rơi nhanh.
    Cho bóng bóng vỡ trôi quanh chân hồng.
    Dìu em mưa gío phiêu bồng.
    Áo bay trước gió, áo lồng vào nhau.
    Bước chân hai đứa lao đao.
    Ngỡ như ánh mắt lần đầu vội trao.
    Nghe trong hơi thở hư hao.
    Nghe như tình tứ xôn xao gọi mời.
    Mưa rơi trên tóc lệch ngôi.
    Mưa rơi trải thảm khung trời dưới chân.
    Mưa rơi áo dán vai trần.
    Để cho hai đứa xáp gần hóng hơi.
    Mưa rơi giăng giắc lả lơi.
    Bước chân cuốn động mây trôi vật vờ.
    Đan tay dạo dưới cơn mưa.
    Ngập ngừng hai đứa đợi chờ nụ hôn.
    Mưa rơi rải hạt mưa tròn.
    Hạt bay theo gío, hạt vương vào lòng.
    Chiều nay có trận mưa giông.
    Anh, em hai đứa phải lòng với nhau.
    Trần Mạnh Hùng

    (*) Ca dao
    Trời mưa thì mặc trời mưa.
    Em không có nón, anh đưa em về.

    Trời mưa thì mặc trời mưa.
    Em không có nón trời chừa em ra.

    _____________________________

    hungmanhtran
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 10:52:40 bởi Tran Manh hung >
    #2
      Trần Mạnh Hùng 25.08.2005 12:20:22 (permalink)
      0
      TỰ MỪNG THỌ 70
      Năm chục năm rồi hai chục năm
      Ba mươi năm nữa mới đầy trăm !
      Nuôi con luống ngại đêm pha sữa
      Lấy vợ riêng e chật chỗ nằm
      Tính thiệt so hơn thôi chẳng lấy
      Ði côi về lẻ vậy cho cam
      Thênh thang giường rộng trần ba góc
      Ai thấy giường ta lại chẳng ham !
      Lá chờ rơi

      Họa vận bài Tự Mừng Thọ 70

      Hôm nào mừng thọ xắp tròn năm.
      Con cháu tuôn về ngót nghét trăm.
      Vườn rộng thênh thang không chỗ đứng.
      Phòng không bỏ trống thiếu nơi nằm.
      Phút giây thanh tịnh đâu rồi nhỉ.
      Bỗng chốc xô bồ nghĩ cũng cam.
      Cháu đống con đàn vui tựa tết
      Sang năm mừng tuổi thấy mà ham.
      TMH
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 16:04:30 bởi Tran Manh hung >
      #3
        Trần Mạnh Hùng 25.08.2005 12:37:49 (permalink)
        0
        LÝ DO . . TẠI, BỊ . . . BỞI VÌ

        Em đâu nào muốn thế.
        Vì sợ làm anh buồn.
        Nên nói khác một tí.
        Để chuyện mình vui hơn.
        Vòng vòng em nói vòng vòng.
        Vui hơn em tưởng !!!
        Vui hơn thế nào ???

        Em nhận lời anh hẹn.
        Như sự việc tình cờ.
        Từ môi hồng ươn ướt.
        Tiếng dạ nhỏ như mơ.
        Quanh co em nói quanh co.
        Em đâu muốn thế !!!
        Thế nào là sao ???

        Em phải biết ngày qua.
        Mình anh trong quán vắng.
        Nối điếu thuốc đợi chờ.
        Tan dần theo giọt nắng.
        Lý do . . . Tại, bị. . . Bởi vì !!! . . .
        Em đâu muốn thế !!!
        Bởi vì. . . tại sao ???

        Trần Mạnh Hùng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 01:37:26 bởi Tran Manh hung >
        #4
          Trần Mạnh Hùng 26.08.2005 04:36:25 (permalink)
          0
          MƠ TIÊN

          Mới lưng lưng cốc đã châm đầy
          Lại trách người sao khéo giả say
          Rượu nhũn chân trần đi khó bước
          Men nồng bến tục đến chưa hay
          Nhá nhem đèn tối mờ con mắt
          Chập choạng ai gần níu một tay
          Quả tiếng Ðào Nguyên tuôn róc rách
          Ta làm Từ Thức một đêm nay.
          Lá Chờ Rơi
          VNN (Nouméa 17/12/00)



          Họa vận bài thơ MƠ TIÊN

          SAY

          Mềm môi chén cạn chén vơi đầy.
          Chén chú chén anh cứ tưởng say.
          Chuyếch choáng nửa mê xem cũng lạ.
          Khề khà dở tỉnh thế mà hay.
          Hết tiền ngáp gío nằm co gối.
          Còn rượu ba hoa uống thẳng tay.
          Nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác.
          Tít mù say mãi đến hôm nay
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 16:09:35 bởi Tran Manh hung >
          #5
            Trần Mạnh Hùng 26.08.2005 05:55:54 (permalink)
            0
            HỎI ÔNG TRỜI

            Thơ vui
            Muốn hỏi ông trời phải bắc thang. (*)
            Mất tiền cho gái có la làng???
            Ra công xúc tép : Đành ôm hận!!! (* )
            Xôi hỏng bỏng không : Hứng gậy phang!!!
            Một đợi hai chờ mong gặp mặt.
            Mười tin chín tưởng hóa tan hoang.
            Biết ai mà chọn người tri kỷ.
            Đốt đuốc tận tìm đến cuối giang.
            TMH

            (*) Bắc thang mà hói ông trời.
            Mất tiền cho gái có đòi được chăng.

            Công anh xúc tép nuôi cò.
            Đến khi cò lớn lò dò trên cây
            Ca dao
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 16:10:45 bởi Tran Manh hung >
            #6
              Trần Mạnh Hùng 26.08.2005 06:03:46 (permalink)
              0
              Vịnh Kiều
              HỒNG NHAN.

              Hồng nhan bạc mệnh đã an bài.
              Riêng tặng giai nhân thuở lập khai.
              Từ giã tuổi hoa vào bể khổ.
              Chôn vùi xuân mộng xuống bùn khai.
              Đêm về hoảng hốt mơ ngày cũ.
              Sáng đến bâng khuân sợ tối mai.
              Tạo hóa sao ghen người thế tục.
              Đọa đầy hương sắc kiếp trần ai.
              TMH ( Thương Mình Hoài )
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 16:11:55 bởi Tran Manh hung >
              #7
                Trần Mạnh Hùng 26.08.2005 06:14:47 (permalink)
                0
                 
                ẢO

                Ta vẫn biết là ảo.
                Nhưng lòng vẫn đợi chờ.
                Không ảo không có mộng.
                Vì mộng ảo nên thơ.

                Giữa cuộc đời đau khổ.
                Không mộng đi về đâu.
                Chạm trán vào thực tế.
                Mộng ảo vẫn ngọt ngào.

                Đời bao nhiêu tính toán.
                Hơn thiệt với thiệt hơn.
                Trong ảo không có thật.
                Trong thật chỉ có buồn.

                Ta biết ảo vẫn chờ.
                Thời gian trôi là ảo.
                Tình trao em là mộng
                Cuộc đời đẹp như mơ.

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 04:08:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #8
                  lá chờ rơi 28.08.2005 07:22:42 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Tran Manh hung

                  HỎI ÔNG TRỜI

                  Thơ vui
                  Muốn hỏi ông trời phải bắc thang. (*)
                  Mất tiền cho gái có la làng???
                  Ra công xúc tép : Đành ôm hận!!! (* )
                  Xôi hỏng bỏng không : Hứng gậy phang!!!
                  Một đợi hai chờ mong gặp mặt.
                  Mười tin chín tưởng hóa tan hoang.
                  Biết ai mà chọn người tri kỷ.
                  Đốt đuốc tận tìm đến cuối giang.
                  TMH

                  (*) Bắc thang mà hói ông trời.
                  Mất tiền cho gái có đòi được chăng.

                  Công anh xúc tép nuôi cò.
                  Đến khi cò lớn lò dò trên cây
                  Ca dao


                  họa vận bài HỎI ÔNG TRỜI

                  Trời rằng khỏi bắc khỏi leo thang
                  Cứ trải tiền ra tận cuối làng
                  Lắm tép tha hồ cò đói chọn
                  Nhiều nàng mặc sức gậy cuồng phang
                  Một kêu hai đợi ngoài hiên vắng
                  Bốn hẹn năm chờ cuối bãi hoang
                  Tri kỷ khó tìm mua dễ được
                  Dẫu tình trôi nổi giữa tràng giang.
                  VNN
                  #9
                    Trần Mạnh Hùng 28.08.2005 13:53:34 (permalink)
                    0
                    Đón Em Giờ Tan Học.

                    Hẹn anh giờ tan học.
                    Dưới phố em đứng chờ.
                    Để gío lùa trong áo.
                    Hai đứa cùng ươm mơ

                    Đón em chiều tan học.
                    Thì thầm kể chuyện xưa.
                    Gío mưa tràn ngập lối.
                    Ánh mắt nào đong đưa.

                    Đưa em về phố muộn.
                    Mưa ướt nhòa dấu chân.
                    Tóc rối bời ướt lạnh.
                    Hơi thở gần rất thân.

                    Đón em giờ tan học.
                    Góc phố đêm mưa phùn.
                    Tay vòng tay xiết chặt.
                    Hai đứa thèm nụ hôn.

                    TMH
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 10:27:17 bởi Tran Manh hung >
                    #10
                      lá chờ rơi 29.08.2005 04:14:15 (permalink)
                      0
                      Trách người lỗi hẹn
                      (họa bài Ðón Em Giờ Tan Học của TMH)

                      Anh hẹn giờ tan học
                      Dưới tàn cây đứng chờ
                      Sao em tìm không thấy
                      Chỉ thấy trời mộng mơ

                      Chiều nay em tan học
                      Theo lối cũ đường xưa
                      Dưới làn mưa ướt át
                      Chẳng ai chờ ai đưa

                      Hôm nay về phố muộn
                      Buồn vương theo bước chân
                      Mưa chiều tim ướt lạnh
                      Mắt nhòa bóng người thân

                      Ngày buồn khi tan học
                      Chiều buồn khi mưa phùn
                      Vắng anh lòng tê tái
                      Buồn như khói hoàng hôn

                      Chút tình gạn đục khơi trong
                      Trách người lỗi hẹn sao lòng nhớ thương !

                      VNN (Colomiers 28/08/05)
                      #11
                        Trần Mạnh Hùng 29.08.2005 14:10:03 (permalink)
                        0


                        AN LẠC

                        Phủi bụi.
                        Trừ dơ.
                        Sạch dơ.
                        Một gốc.
                        Trong đục không màng.
                        Tâm thân, an lạc.
                        Nam mô.
                        Di đà.
                        Trong cõi
                        Ta bà.
                        Từ dơ thành sạch.
                        Từ sạch hóa dơ.
                        Sạch dơ.
                        Tại tánh,
                        Trí dũng.
                        Đại từ,
                        Không trừ . Không vọng.
                        Người sạch .Ta dơ.
                        Sạch dơ.
                        Dơ sạch
                        Tứ vô,
                        Lượng tâm.
                        Từ bi. Hỉ xả.
                        Nam mô cứu khổ.
                        Quán Âm
                        Phật Bà.
                        Tát ma
                        Ha tát.
                        Nam mô bồ tát
                        Nam mô Di Đà.
                        A Di Đà Phật

                        Trần Mạnh Hùng



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 10:49:27 bởi Tran Manh hung >
                        #12
                          lá chờ rơi 29.08.2005 23:18:20 (permalink)
                          0
                          tặng bạn Thấy Mà Ham
                          Oai hùng trần mạnh Thấy Mà Ham
                          Biếng nhổ nên râu mọc phủ cằm
                          Xóm dưới một em chê mặc kệ
                          Làng trên đôi kẻ ghét đành cam
                          Cũng nhờ mẹ đĩ ơn mưa móc
                          Mới được thằng cu lúc đứng nằm
                          Tiếc nỗi sự đời không toại ý
                          Ông trời sao cứ mãi chơi khăm.
                          VNN (Colomiers 29/08/05)
                          #13
                            Trần Mạnh Hùng 30.08.2005 05:20:37 (permalink)
                            0
                            Những điều trông thấy mà đau đớn (*)
                            Ta khóc cho em trọn kiếp này

                            Rất cảm động khi được LÁ CHỜ RƠI chiếu cố.
                            Chúc LCR vui khỏe, viết khỏe.

                            Cám ơn một MỸ HIỆU (TMH = Thấy Mà Ham )

                            THẤY DZẬY KHÔNG PHẢI DZẬY.

                            Đem mỡ nhử mèo tớ chẳng ham.
                            Hiền ngoan như tớ chỉ rờ cằm.
                            Cơm nhà, quà vợ sao cho đủ.
                            Cháo chợ, cô đầu dạ chẳng cam.
                            Ngựa chiến sức bền đâu có đó.
                            Quanh năm lóng ngóng chuyện ăn, nằm.
                            Út Thừa, Út Nữa, đầy nhà Út.
                            Đem mỡ nhử mèo, tức tối khăm
                            TMH ( Thấy Mà Ham )
                            (*) KIỀU NGUYỄN DU
                            Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 16:18:13 bởi Tran Manh hung >
                            #14
                              Trần Mạnh Hùng 02.09.2005 05:38:03 (permalink)
                              0
                              THĂM BẠN SAY
                              (họa ngược Mơ Tiên)
                              Có thơ mời họa đến hôm nay
                              Vắng họa lâu ngày cũng ngứa tay
                              Cắn bút vẫn không ra ý đẹp
                              Nặn đầu sao chẳng thấy lời hay
                              Tìm thơ gặp lúc thơ chưa hứng
                              Thăm bạn nhằm khi bạn đã say
                              Ðành lấy thơ xưa ra chuốc rượu
                              Chúc sang năm mới rượu thêm đầy.
                              VNN (Nouméa 17/12/00)


                              Họa ngược vận bài thơ THĂM BẠN SAY

                              TRI NGỘ

                              Nâng ly mời bạn một hơi đầy.
                              Thỏa chí bình sanh một bữa say.
                              " Nhậu quắc cần câu " trời đất biết.
                              " Uống phun ra khói " quỷ thần hay.
                              Lấy câu tri ngộ vui cùng bạn.
                              Mượn chuyện đào viên chén lút tay.
                              Thôi kệ chuyện đời giao má trẻ.
                              Rượu ngon cứ uống suốt đêm nay.

                              TMH ( Thấy Mà Ham )


                              ____________________________________________________________

                              Những điều trông thấy mà đau đớn. ( KIỀU )
                              Ta khóc cho em trọn kiếp này
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 16:19:26 bởi Tran Manh hung >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 62 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 927 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9