TÌNH BẤT TỬ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 25 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 362 bài trong đề mục
peli 17.05.2012 08:56:21 (permalink)
0
MƯA NHỚ

Chiều nay mưa về bất chợt!
Hoa tím tả tơi bên đường!
Màu tím nhòa trong nước mắt!
Nhìn hoa lòng lại xót thương!!

Sông Tiền chìm trong mưa gió!
Nhớ anh,lòng dạ rối bời!
Dưới chân mưa bong bóng vỡ!
Trên mi lệ chẳng ngừng rơi!!

Ngày ấy con tim giữ hộ!
Giờ đây tình ủ men nồng!
Bước đi ngập tràn thương nhớ!
Mưa làm ướt sóng trên sông!!

Áo đẹp,ai đi lau lệ?
Yêu anh,nuốt thảm vào lòng!
Gửi tình về phương trời đó!
Hoàng Lan chín đợi,mười mong!!

Buồn đi,mưa kia sẽ tạnh!
Phù Dung hết héo lại tươi!
Hứng giọt mưa thơm lấp lánh
Xoa lên mắt nhớ một người…

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C2013F4A5B9E493AA3B41E1E40D21356.gif[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 27.05.2012 09:02:19 (permalink)
0
MỘT NỬA CỦA TÔI ĐÂU

Một nửa của tôi,đã tan vào hư không?
Chỉ sót lại,chút hương tàn ngày ấy!
Bên bến sông buồn,một cành lau phe phẩy!
Đánh dấu hướng về,cho kẻ trót đi xa!!

Một nửa của tôi,vốn là một cánh hoa!
Trời không thương,nên năm chìm bảy nổi!
Tình thì gần,bóng lại xa vời vợi!
Tiếng sóng buồn,có ru được hồn ai???

Một nửa của tôi,chẳng thích tôi say!
Rượu đã kề môi,cũng đành để xuống!
Tôi không muốn,người tôi yêu sầu muộn!
Rượu và nàng,chỉ chọn một mà thôi!!

Một nửa của tôi,có suy nghĩ lạ đời!
Cố ôm hết nỗi đau,để người tình được sống!?
Nước mắt của nàng,làm đất trời cảm động!
Có phép gì,để hoa được tái sinh???

Một nửa của tôi,nhưng là cả chữ tình!
Đốt trăm ngọn đuốc,không thể nào tìm thấy!
Triệu bài thơ,chỉ tôn vinh nhan sắc ấy!
Để bão tan rồi,một nửa vẫn vẹn nguyên!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C61A65F257474DAF8D28B399C1D1BCF6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 09:03:31 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 15.06.2012 08:36:48 (permalink)
0
ĐỪNG ĐÓNG CỬA NHA ANH

Tình bây giờ,chỉ còn giấc mơ thôi!
Em không khóc,sợ đau lòng hoa tím!
Mỗi một bước đi,ngập tràn lưu luyến!
Lời yêu thương,xin dành phút cuối cùng…

Mỗi buổi chiều,em đứng bên này sông
Nhìn con nước,nhớ tên anh da diết!?
Không hề hối hận,nhưng có chút gì nuối tiếc!
Thừa quyết tâm,nhưng lại thiếu can đảm,khi yêu!!?

Bên kia sông,ngọn đèn phố hắt hiu!
Em biết anh gượng cười,che nước mắt!
Từ lúc chia tay chắc không đêm nào ngon giấc?
Giờ mượn trái banh,thay rượu,để mà quên…

Muốn trao cho em hai chữ bình yên
Anh đã cố trở thành con người khác?
Chuyển niềm vui từ thơ sang nhạc
Viết chuyện trên trời,dưới biển,để xa em???

Day trở cách nào,anh cũng để lộ trái tim
Nơi chôn chặc bóng hình em trong đó!!??
Cánh cửa yêu thương,nếu hôm nào lại mở
Xin anh đừng đóng lại!Nhé Anh Yêu!!!

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/6A878632D9A8406EA72C57B71ED27C7C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 08:40:50 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 20.06.2012 08:34:56 (permalink)
0
GIÓ MÙA TÂY NAM

Gió mùa Tây Nam cứ thổi mạnh dần!
Phố Núi đêm nay,trời mưa như trút nước!
Một điểm hy vọng,đột nhiên mất hút!
Tình đang chìm,như tàu Titanic ngày xưa!!

Mỗi khi buồn,ta đổ tại trời mưa!
Nhưng chính ta,đã làm mưa nhỏ lệ!?
Bao nhiêu nỗi đau,của người trần thế!
Hữu ý hay vô tình,gán hết cho mưa đêm!!

Gió lạnh ập về,nghe nhức buốt con tim!
Chút thương nhớ,cũng mõi mòn theo năm tháng!
Lòng ta đâu phải cánh đồng khô nắng hạn
Mà mong trời,trút xuống những cơn mưa???

Đời không cần thơ,ta trở thành kẻ thừa!
Ngôn ngữ bỗng nghe nhạt như nước ốc!
Đi giữa muôn người,vẫn thấy mình cô độc*
Những bài thơ tình,đã ướt đẫm nước mưa!!!

Gió mùa Tây Nam,đã ngừng thổi hay chưa?
Để ta tát cạn nước,tìm vần thơ đã mất!
Chỉ là giọt mưa,không phải là nước mắt!
Hết gió mùa rồi,chẳng ai khóc nữa đâu….

TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/922040F9C12244F3B306DD4F8A5401DC.gif[/image]
Attached Image(s)
peli 26.06.2012 06:52:11 (permalink)
0
ĐÊM TÓC RỐI

Đêm không ngủ,nằm nghe mưa khóc!
Chạnh lòng thương,mái tóc rối bời!
Ngoài hiên,mưa nặng giọt rơi!
Trong hồn thương nhớ,một người đã xa!!

Cúi xuống nhặt,cành hoa tàn úa!
Xót cho ai,áo lụa đã nhàu!?
Trăm năm dồn lại nỗi đau!
Sông Thương đã gãy nhịp cầu ái ân!!

Gieo vần thơ,vạn lần nuối tiếc!
Mấy mùa trăng,chia biệt cùng ai!
Vẫn là một giấc mơ dài!
Mưa buồn,tâm sự với ai bây giờ??

Bên kia sông,đợi chờ mòn mỏi!
Bên này sông,cơ hội ít dần!
Trời cho chi một tấm thân?
Trăm cay,nghìn đắng,vạn lần khổ đau??

Đêm tóc rối,ướp sầu lên mắt!
Mong cùng ai,được khóc một lần!
Vứt đi hai chữ đa truân!
Vì anh giữ lại má hồng mà thôi…

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/18951C1D99B34989884C92D1CE44F88E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2012 06:53:21 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.06.2012 08:47:32 (permalink)
0
CON ĐƯỜNG HOA

Con đường em đi,anh cứ rải đầy hoa!
Để cho thơm mối tình xưa cũ đó!
Hoa hái khỏi cành,vì nhau vẫn nở!
Giữ cho nhau,chút hương sắc cuối cùng!!

Có một con đường,không thể đi chung!
Nhưng sao vẫn nghe thơm từng cọng cỏ!
Con tim ngày ấy,nhờ nhau giữ hộ!
Giờ đang ngân,khúc hát:Tạ ơn người!!

Theo vết xe lăn,trút hết tâm tư!
Con đường tình yêu cứ xa tít tắp!
Một nụ hôn,chứa bao nhiêu nước mắt?
Biết lấy gì,để thơ được phục sinh??

Anh cứ trải hoa suốt con đường tình!
Để không một sợi tóc nào phải chết!
Như con Dã Tràng không hề mỏi mệt!
Anh lăn hoài,cũng sẽ cạn biển Đông!!

Tâm ý tương thông,đâu cần phải tương phùng!
Đem hương thơm,nhuộm lên vần thơ nhớ!
Anh cứ rải hoa trên con đường đó!
Rút ngắn ngày về,của kẻ trót đi xa…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6893ACAF08BD4DF2B5C1E137A653D157.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 02.07.2012 16:54:47 (permalink)
0
CÁI ĐẸP NAO LÒNG

Trái bóng Euro,đã lăn về phía trời xa!
Giúp chấm dứt,những đêm dài mất ngủ!
Với bóng đá,biết thế nào là đủ?
Lửa mùa hè,đốt cháy những đam mê…

Ba mươi mốt trận cầu,ba mươi mốt bài thơ!
Cái đẹp choáng ngợp,làm mát lòng nhân loại!
Tạm gác đói nghèo,quên đi phiền toái!
Hàng tỷ cặp mắt đổ dồn,vào một trái banh…

Giấc mộng bay cao của người Đức bất thành!
Cơn lốc màu da cam,trở về trong sầu tủi!(1)
Con gà trống Gaulois đã mất đi cơ hội!(2)
Những chú gấu Nga,gãy gánh giữa đường…

Vào đến bán kết,còn gục ngã đau thương!(3)
Người Bồ Đào Nha,chắc nhiều đêm mất ngủ??
Đội quân Hy Lạp,trở về trong danh dự
Nợ nần đầy đầu,vào tứ kết là may!!(4)

Đội áo màu thiên thanh,hy vọng tràn đầy!(5)
Một lão tướng Pirlo đang “hồi xuân” thấy rõ!
Balotelli làm cầu trường sóng dậy!(6)
Một con én đôi khi,mang lại cả mùa Xuân…

Trên đất Ukraina,trận chung kết tưng bừng!(7)
Đội bóng Tây Ban Nha,làm xiêu lòng nhân loại!
Họ chơi thứ bóng đá đẹp chưa từng thấy!
Về thủ,lên công,phối họp nhịp nhàng!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8839F41DB26C4C5A9BD717996DC61B3E.jpg[/image]

DAVID SILVA ĐÁNH ĐẦU MỞ TỶ SỐ TRẬN CHUNG KẾT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 16:56:06 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 02.07.2012 16:57:15 (permalink)
0
Ngay hiệp một thôi,người Ý đã đầu hàng!
Với hai bàn thắng,đã an bài tát cả!
Thủ thành lão luyện Bufon hai lần gục ngã!
Huấn luyện viên Prandelli,bứt tóc,vò đầu!!

Balotelli phải sút cầu âu…(8)
La Furia Roja chơi chuyền ngắn,vô cùng quyến rũ!(9)
Hai bàn thắng,vẫn chưa cho là đủ!(10)
Sơ đồ bốn sáu không,đẹp đến nao lòng!!(11)

Cổ động viên Italia,nước mắt lưng tròng!
Hết Silva,Alba,giờ đến Mata rồi Torres!(12)
Đây là một trận cầu hủy diệt!(13)
Những dũng sĩ đấu bò,thống trị ngôi vương…

Họ đã chơi thứ bóng đá đẹp lạ thường!
Suốt bốn năm rồi,không tìm ra đối thủ!(14)
Lối đá đẹp mà chắc,vẫn không thể nào chế ngự!
Hàng tỷ người,mãn nhãn tối hôm qua…

Không uổng công người Ba Lan và Ukraina
Đã làm nên mùa Euro tuyệt đẹp!
Những ngày hè sôi động vì túc cầu tạm khép!
Để các bại tướng trở về,lại mơ tiếp đỉnh cao…


1.Đội Hà Lan thua cả ba trận vòng loại,một việc chưa từng xảy ra!
2.Biểu tượng của đội Pháp.
3.Bồ Đào Nha bất phân thắng bại với Tây Ban Nha và họ chỉ thua trong chấm phạt đền.
4.Nước Hy Lạp trên bờ vực vỡ nợ nhưng đội bóng của họ đã đánh bại đội Nga và vào đến tứ kết.
5.Màu áo của đội tuyển Ý
6.Balotelli đã hai lần sút tung lưới đội Đức trong trận bán kết đem lại chiến thắng cho người Ý.
7.Trận chung kết được tổ chức tại sân Kiev của Ukraina.
8.Bị Ramos khóa chặt,Balotelli chỉ còn biết sút xa vu vơ
9.Biệt danh đội Tây ban Nha.
10.Đội Ý đã bị thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp một.Sang hiệp 2 lại thua thêm 2 bàn.
11.Huấn luyện viên Del Bosque sử dụng sơ đồ 4-6-0,không có tiền đạo thực thụ,toàn bộ sức mạnh dồn lên hàng tiền vệ.
12.Bốn cầu thủ ghi bàn cho đội Tây Ban Nha.
13.Không những thắng với tỷ số không tưởng 4-0,đội TBN hoàn toàn đá trên chân đội Ý.
14.TBN vô địch Euro 2008,vô địch thế giới 2010 và giờ đây lại vô địch Euro.Đây là quốc gia đầu tiên bảo vệ thành công chiếc cúp Euro.

TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/FA8B0A9751F04C049558F5D3D08B1C04.jpg[/image]

ĐỘI TRƯỞNG CASILLAS NÂNG CAO CHIẾC CÚP VÔ ĐỊCH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 17:00:16 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 04.07.2012 09:02:53 (permalink)
0
HOA TÍM VÀ EM

Hoa tím bây giờ còn nở không anh?
Để em nhớ đường,về thăm Phố Núi!!
Lúc giận,lúc thương,xin anh đừng hỏi!
Em chỉ là một cô bé,thôi mà!!

Bản thân em,cũng chỉ là loài hoa!
Nhưng lại yêu vô cùng màu tím ấy!
Ông Tơ,bà Nguyệt,vô tình đưa đẩy!
Để trên trang thơ,em lại gặp anh!!!

Giấc mộng lớn chúng ta,nay đã không thành!
Giấc mộng con,dành hết cho anh vậy!
Dù sông Tiền,có trăm lần sóng dậy!
Em vẫn gửi hồn,về Phố Núi,thăm anh!!

Trên trang thơ,tình ấy vốn mong manh!
Nhưng trong tim,tình đã thành bất diệt!!
Chỉ một lần thôi,mà sao yêu tha thiết?
Hãy ướp hồn em,bằng sắc tím Bằng lăng…

Chúng ta xa nhau đã mấy mùa trăng!
Trong lòng em,vẫn ngập tràn hoa tím!
Dù anh không đợi,có ngày em sẽ đến!
Để trả lại anh,một chiếc bóng dấu yêu…

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/DFFB86F8B0304408888B0B2E53B1F122.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 09:06:22 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 10.07.2012 08:39:18 (permalink)
0
ƯỚP CẢ ĐƯỜNG ĐI

Em giấu tình tôi,ở nơi đâu?
Để cho Hoa Tím,ngẩn ngơ sầu!
Gió không thèm hát lời tình tự!
Một bước xa người,một bước đau!!!

Vẫn hiểu vô thường lẫn sắc không!
Nhưng sao cứ thấy xót xa lòng!
Hoa yêu đem ủ nơi vườn nhớ!
Tình đã nhạt rồi,vẫn ngóng trông!!?

Che chiếc ô buồn,trong mưa bay!
Cam tâm làm kẻ chịu lưu đày!
Muốn người vui sống trong hạnh phúc!
Ta đành mượn chén,để vùi say…

Đem tình giấu kín ở trang thơ!
Hình kia tạc tượng để tôn thờ!
Đem mùi hương cũ,loài Hoa Tím!
Ướp cả đường đi,trong giấc mơ…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8090185334184B6BA3D135C4BFBA9A06.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 18.07.2012 20:12:12 (permalink)
0
HẾT KIẾP MƠ HOANG

Một tấm tình riêng,lời chưa thốt!
Lối mộng chưa tròn,vội chia xa!
Môi chưa nếm hết dòng mật ngọt!
Tình thư chưa gửi,chữ đã nhòa!!??

Phòng Loan từng đêm,nghe sóng dậy!
Dành chút tình riêng,để tặng người!
Mưa gió làm cành Lan run rẩy!
Bao giờ hoa héo,trở nên tươi??

Trang thơ đã nhòe vì nước mắt!
Âu yếm không xua được nét buồn!
Người vẫn còn đây,sao nuối tiếc??
Ai làm Ngưu-Chức,hóa Sâm-Thương???

Mai về nối lại vần thơ cũ!
Rắc cánh hoa yêu,kín Địa Đàng!
Chôn chặt trong tim,sầu lữ thứ!
Hết còn phải chịu,kiếp mơ hoang…

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/B616477588AB48AE95E17E766D9A09EB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2012 20:20:53 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 28.07.2012 08:35:14 (permalink)
0
CON CHỮ ĐÃ MÒN…

Nước mắt bây giờ,rớt xuống chẳng thành thơ!?
Con chữ không còn là chiếc lông ngỗng trắng!?
Em giữ tay chèo,cho con thuyền đời tĩnh lặng!
Xóa sau lưng,những vết tích cuối cùng!!

Mùa Thu về,nên Hoa Tím rưng rưng!
Một vài cánh sót lại,cũng tan thân trong gió!
Có tiếng cười nói,xôn xao trước ngõ!
Cứ ngỡ áo vàng ra đi,rồi lại quay về…

Những giọt mưa ngâu,trải nhựa đường quê!
Khiến nỗi nhớ,trượt dài trong câm lặng!
Dưới Địa Ngục,không bao giờ có nắng!
Nên tình yêu,bị xiềng xích quanh năm…

Không ăn lá dâu,phải làm kiếp con tằm!?
Vì bản chất tình yêu,không ích kỷ!
Ta thà suốt đời,sống trong mộng mị!
Dành con tim,để nhớ một người xa…

Cây Tình bây giờ,không còn trổ hoa
Lúc lỉu trên cành,chỉ toàn trái đắng!?
Ta học theo người,giữ hồn tĩnh lặng!
Con chữ đã mòn,ai biết nhớ hay quên???


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/FB005E0CF71D4E48AEDC4DF30E7E1AFB.JPG[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.08.2012 09:59:10 (permalink)
0
GỌI BĂNG TUYẾT TRỞ VỀ

Địa cầu đang bị con người bức tử từng ngày!
Khí độc Carbon thải ra mờ trời đất!!
Những nhà máy mọc lên chóng mặt!
Khiến địa cầu cứ mỗi phút nóng lên!!

Những trận lụt kinh hoàng,ta không thể nào quên!
Những cảnh cháy rừng,kinh hồn bạc vía!
Hạn hán gây đói khát,lại càng thấm thía!
Bão về dập dồn,cũng do trái đất nóng lên!!

Muốn đầy túi tham,ra sức phá rừng!
Xây đập thủy điện,khiến sông khô cạn nước!
Một hệ quả,ai cũng đều biết trước!
Nhưng tất cả chúng ta,đều giả điếc làm ngơ!!

Tại Peru,có một người không đứng chờ!
Vắt óc nghĩ cách,gọi băng tuyết về với đất!
Chúng ta từng xem cảnh tan băng của Nam Cực!
Dãy Andes cả năm rồi,vẫn chẳng thấy tuyết băng!!?

Sườn núi khô khốc,đá chuyển màu xám đen!
Người và súc vật,cùng nhau nhịn khát!
Ngọn núi tuyết phủ,giờ trở nên oi bức!
Biến đổi khí hậu toàn cầu,ngay trước mặt,đó thôi!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8C2CCB3C0D434F58809E97E5383D35E5.jpg[/image]

DÃY NÚI ANDES HÙNG VĨ NGÀY XƯA QUANH NĂM TUYẾT PHỦ VÀ ĐẦY NƯỚC
NHƯNG NGÀY NAY KHÔ CẰN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2012 10:00:48 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.08.2012 10:03:06 (permalink)
0
Những con Anpaka xơ xác buồn rầu!
Núi không có cỏ,giờ lại không còn nước!
Hãy trả lại Andes hùng vỹ,sắc màu của băng tuyết!
Trả lại sự sống những con vật hiền lành,có tên Anpaka!!

Nhìn cách họ làm,mà thấy xót xa!?
Múc từng lon sơn,vẩy lên vách núi!
Dung dịch nước,cát,chanh và xà phòng có màu trắng xóa!
Đứng nhìn từ xa,tưởng băng tuyết trở về…

Biện pháp giản đơn,nhưng hiệu quả không ngờ…
Những chỗ được sơn,đã giảm đi mười độ!?
Đàn Anpaka vô cùng mừng rỡ!
Núi Andes chạm mây,tuyết bám đó đây…

Gọi được băng tuyết trở về,mỏi cả hai tay!
Lần đầu tiên,có người đi sơn núi!
Kết quả đạt được,khiến dân Peru phấn khởi!
Đề ra mục tiêu,sơn ba tỷ mét vuông!!

Băng tuyết trở về,Địa Ngục hóa Thiên Đường!
Những con Anpaka sẽ không tuyệt chủng!
Người Peru đã nghĩ và làm đúng!
Nước chính là sự sống của trần gian…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/CF72ED9EAD2D4904A24319CEB824F2C7.jpg[/image]

ANPAKA: MỘT LOÀI LẠC ĐÀ NAM MỸ KHÔNG BƯỚU
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.08.2012 14:58:52 (permalink)
0
VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ

Ghềnh Ráng chiều nay,nắng gợn buồn!(1)
Bên mồ thi sĩ,tỏa khói hương!
Mặc Tử đùa trăng,thơ thấm máu!
Mộng Cầm giỡn sóng,liễu phơi sương!?
Qui Nhơn nức tiếng,chàng thi sĩ!(2)
Phan Thiết lừng danh,khách má hường!(3)
Căn bệnh nan y,tình chẳng trọn!(4)
Ngàn sau khách viếng,chạnh lòng thương!!


1.Ghềnh Ráng nằm phía Nam thành phố Qui Nhơn,nơi cải táng hài cốt Hàn Mặc Tử.
2.Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí,nổi tiếng và mất tại Qui Nhơn.
3.Mộng Cầm tên thật là Huỳnh Thị Nghệ,cháu thi sĩ Bích Khê,sống và mất tại thành phố Phan Thiết,người mà giai thoại văn chương cho là tình nhân của Hàn Mặc Tử.
4.Hàn Mặc Tử bị bệnh phong,một trong nan y tứ chứng.

TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/137D7942781D4826A8DCB7770BCF3211.jpg[/image]

KHU TƯỞNG NIỆM HÀN MẶC TỬ(NẰM TRONG QUẦN THỂ KHU MỘ CẢI TÁNG CỦA THI SĨ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 15:01:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 25 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 362 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9