TÌNH BẤT TỬ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 25 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 362 bài trong đề mục
peli 26.08.2012 15:35:09 (permalink)
0
EM ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

Em bây giờ,đã thật sự trưởng thành!
Như trái cây,đủ độ đường chín mọng!
Không còn lơ ngơ,trôi theo cuộc sống!
Biết mình phải làm gì,để được tái sinh!!

Trong con tim kia,vẫn còn đó chữ tình!
Nhưng khá chững chạc,không còn nhỏng nhẻo!?
Cắt xén mối Tình Thơ,bằng bàn tay thật khéo!
Canh cánh trong lòng,hai chữ tồn vong!!

Biết giếng sâu,nên thả sợi tơ lòng!
Dành làm của hồi môn,không sợ ai cưỡng đoạt!
Hai năm rồi,tốn bao nhiêu nước mắt!
Phải có một ngày về,đẹp tựa…Hoàng Lan!?

Nhận nụ hôn của em,anh nhắm mắt mơ màng!
Trời thương ban cho một Hồng Nhan Tri Kỷ!
Yêu tha thiết,nhưng không hề ủy mị!
Gót sen hồng,tránh bẩy rập chông gai!!

Tình và Thơ,đời sống đều thật dài!
Anh không dám vội,em cũng đừng có vội!
Tình yêu có bề gì,anh và em mang tội..
Trái cây chín mùi rồi,vị ngọt sẽ nhiều hơn…

TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/6B668AA27E0E4C93AB599F2799AF5283.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 18:29:08 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 26.09.2012 08:30:05 (permalink)
0
CỦA HỒI MÔN

Đẹp vì người,hay đẹp cho ta?
Cứ trộn lẫn giữa hai bờ hư thực!
Bờ vai trần,khiến bao người đau nhức?
Vun bón bằng gì,mà tươi tốt dáng hoa??

Khoát màu sắc gì,em vẫn cứ kiêu sa!
Vòng eo ấy,chắc nhịn ăn cả tháng?
Hàng mi cong vút,màu mắt xanh lảng mạn!
Đẹp để một người,hay trăm vạn kẻ yêu??

Giọng nói tan băng,nước đổ thành xiêu!
Trong mắt anh,em đã thành hoa hậu!
Chiếc vương miện,chẳng có gì đánh đổi!
Nhưng lại xiêu lòng,chỉ vì mấy bài thơ!!

Cái đẹp chóng tàn,nên không thể đợi chờ!
Em cứ cháy,để cho đời chiêm ngưỡng!
Nhan sắc là thứ không thể cho vay mượn!
Em hãy để dành,làm của hồi môn…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 11:31:40 bởi Tiền Giang >
peli 13.10.2012 08:35:26 (permalink)
0
ĐỪNG LỖI HẸN

Gói ngàn nhung nhớ viết về anh
Tiếng nấc đêm đêm hãy dỗ dành
Thơ viết cho nhau...đừng lỗi hẹn!
Đừng để tình thơ hóa mong manh

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/8621B095AD8C411C8AA7E069C122918F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 24.10.2012 08:06:22 (permalink)
0
GIÁ BĂNG

Giờ mới biết thế nào là băng giá!
Thơ bị quên,khiến hồn lạnh vô cùng!
Con đường cũ đã trở nên xa lạ!
Nhớ ngày nào,đôi mắt ấy rưng rưng!!

Hòm thư xưa,thành cái kho trống rỗng!
Lời yêu thương,giãy chết nửa năm rồi!
Gươm đoạn tình,chẻ đôi từng giấc mộng!
Kỷ vật càng nhìn,càng thấy đớn đau!!

Đông sắp đến,đào mồ chôn quá khứ!
Nước sông kia,không rửa hết nỗi buồn!
Say ngàn chén,chẳng nguôi sầu lữ thứ!
Một mảnh tình,giờ rách nát tang thương!!

Ôm hạnh phúc,không quay đầu nhìn lại!
Trên mồ thơ,ướp trăng khuyết hoa tàn!!
Hố ngăn cách,mỗi ngày thêm xa mãi
Ta gục đầu,uống cạn chén ly tan…
peli 01.11.2012 20:59:47 (permalink)
0
ĐAU LÒNG CON CHỮ

Hoa xưa dẫu sắc đã tàn
Hương theo gió nội mây ngàn tìm nhau
Đừng gieo vần tứ úa màu
Đừng để ngọn sóng vỗ đau bãi bồi
Ngày xưa lời hứa thả trôi?
Cẩm Hoàng yêu cả để rồi anh quên?
Vần thơ đừng để nhuốm đen
Đau lòng con chữ,tim em lệ sầu!



HOÀNG LAN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/3BC38D419EF8400792B567B77A033F40.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 21:00:57 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 03.11.2012 06:53:30 (permalink)
0
BỆNH

Em có biết,mấy hôm nay anh đau!
Đầu óc mơ hồ,chân tay mỏi mệt!
Con tim yếu xìu,nhưng nhớ em tha thiết!
Ước gì giờ này,có em kề bên!!

Toàn thân rã rời,nhưng anh chẳng dám rên!!
Sợ phương ấy,em yêu nghe được!
Dù bệnh tương tư,cũng cần đến thuốc!
Muốn giúp anh,em đâu biết phải làm sao?

Bên ngoài trời,mưa gió xôn xao!
Trong lòng anh,cơn đau giằng xé!
Nếu ngày ấy,đừng uống dòng dư lệ
Có lẽ giờ này,anh đã không đau!!?

Mỗi người một nơi,anh biết phải làm sao?
Vừa bệnh,vừa nhớ,muốn được em dành dỗ!
Tình yêu bây giờ,như con đê vỡ!
Nhấn chìm anh,trong hai tiếng “nhớ nhau”!!

Đọc thơ em,mà hồn thấy xuyến xao!
Có thêm tấm hình,chắc là đỡ nhớ!
Trong cơn mê,ta gọi em là vợ
Nhưng thiếu nụ hôn nồng,em có biết không??
Tiền Giang 08.11.2012 07:34:33 (permalink)
0
ĐÔI KÍNH TRẮNG!

Xưa em nhìn đời,bằng lăng kính màu hồng!
Nên thấy trần thế,cảnh nào cũng đẹp!
Mùa Xuân hoa nở,mùa Đông bão tuyết!
Kính màu hồng,làm dào dạt ý thơ!!

Chỉ một con tim,mà chứa ngàn ước mơ!
Lấp biển,dời non,lên trời,xuống đất!
Tuổi trẻ vô tư,không so đo được mất!
Thơ viết trăm câu,không nhắc đến chữ tiền…

Giờ nhìn đời,qua đôi kính trắng ưu phiền!
Nhiều thứ đã bị “quang phổ buồn” ngăn lại!
Cây tình không thể đơm hoa kết trái!
Còn cây đời,theo chiều gió ngã nghiêng!!

Ngày xưa em vốn là một trích tiên
Gặp anh rồi,trót nếm mùi trần thế!?
Ai hay cuộc đời lắm dâu nhiều bể!
Để tiên và người,bị đọa hai nơi…

Em mang kính trắng,để nhìn rõ cuộc đời!
Vẫn còn đó,những chông gai bẩy rập!
Sau đôi kính,giữ cho mình nước mắt!
Để lúc buồn,gửi tặng một người xa…




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C8CE78EE7E0C41578DC68AB4B7F70A91.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 07:48:00 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 24.11.2012 06:55:05 (permalink)
0
TÌNH SẼ VỀ ĐÂU?
*Thương tặng anh Tiền Giang!

Đưa tay hái cành hoa cúc
Mùa Thu dấu ái qua rồi!
Men tình chìm trong ký ức!
Bây giờ còn lại nỗi đau!!

Bên kia bờ sông hoa nở!
Bên này mưa gió phũ phàng!
Ôm một khối tình tan vỡ!
Nghẹn ngào hát khúc ly tan!!

Trễ chuyến đò đành ở lại!
Đem tình phổ khúc thơ sầu
Chẳng biết ngày này năm ấy
Vì sao ta lại yêu nhau??

Xin anh giữ gìn một nửa!
Phương này em được ấm lòng!
Tình chết,thơ đừng tắt lửa!
Đời còn trăm vạn mùa Đông!!?

Phòng Loan gió về hiu hắt!
Bên hiên rụng giọt sương sầu!
Long lanh tựa dòng nước mắt!
Mai này,tình sẽ về đâu???

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/9CC7FAF4C2444E2BB9FE23364413C2E2.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 06:57:09 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.12.2012 07:34:08 (permalink)
0
CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI

Giáng sinh sắp đến,nhớ Thiên Thần!
Năm ấy ngày này,nặng ái ân!
Em đến mang theo trời hạnh phúc!
Hoa đào theo nắng,đùa gió Đông!!

Ân tình tô thắm một loài hoa!
Hay đâu trời đất nổi phong ba!
Thiên Thần gãy cánh,ân tình tuyệt!
Buồn giấu tim ai,mắt lệ nhòa!!

Đem màu đỏ ấy đón Noel!
Trả bớt nhân gian nỗi muộn phiền!
Lòng bảo quên đi,tim lại nhớ!
Vẫn mơ giây phút được đoàn viên!!?

Giáng sinh chuông ấy nguyện hồn ai??
Cố nén trong tim tiếng thở dài!
Một khúc đoạn trường,ai có biết?
Sông tình dòng nước đã chia hai…

Xin làm chim Việt đậu cành Nam!
Kéo nốt đường tơ,một kiếp tằm!
Tình đã ra đi,buồn ở lại!
Vì người giữ trọn tiếng tri âm!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/60DF459124AE4B339ECB629A6023DA90.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 07:36:18 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 30.01.2013 07:51:43 (permalink)
0
LỖI MỘT CUNG ĐÀN
*Tiền Giang,con sông nhớ của tôi!

Ta hẹn nhau,viết nốt khúc nhạc lòng!
Nào hay đâu,cung đàn xưa lỗi nhịp!
Ngũ cung mất rồi,lòng đầy nuối tiếc!
Bát âm còn đây,mà tâm trí rối bời…

Ai làm chi,Ngưu Chức phải hai nơi?
Khiến sông Ngân,sóng xô bờ sầu oán!
Đâu phải làm thơ nên tâm hồn lãng mạn?
Mà tình cứ quanh co trong những khúc đoạn trường!!

Lạc nhau rồi,không giữ được mùi hương!
Khiến cánh hoa cứ bập bùng trên sóng!
Xưa hẹn nhau,suốt đời chung giấc mộng!
Sao đành đem thơ phổ khúc nhạc từ ly???

Lệ bây giờ không còn đẫm bờ mi!
Mỗi bước chân,xa dần vùng kỷ niệm!
Lật trang thơ cũ mà hồn chết liệm!
Tình là gì,mà chứa cả trời đau???

Cung đàn xa rồi,sao không nói xa nhau
Để em trả anh,cả một thời vụng dại?
Cái rét cuối Đông chỉ làm hồn tê tái!
Tình quân đi rồi,lòng thật sự giá băng…

HOÀNG LAN!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/B162EAA4FD6B49B2AC061EC909AFC36B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 07:53:43 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 13.02.2013 07:55:57 (permalink)
0
MỘT GIẤC MƠ XUÂN

Một giấc mơ Xuân ấm cả lòng!
Em về tan hết giá mùa Đông!
Vần thơ rớt xuống,hoa Lan nở!
Phố Núi,sông Tiền,thôi ngóng trông!!

Em vẫn chưa quên một chữ tình!
Ba mươi còn đọng nét thanh tân!
Bờ môi hồng ngọc ươm tình cũ!
Suối tóc mơ huyền tạo dáng Xuân!!

Năm cũ bây giờ đã bước qua!
Tình thơ xin chớ để nhạt nhòa!
Hoa mong bướm đợi ngày tương hội!
Một cõi Địa Đàng,chỉ chúng ta!!

Đầu năm tặng bé GIẤC MƠ XUÂN!
Chèo chống mình em,xót vô ngần!
Bướm cũ vườn xưa,hoa lại thắm!
Còn em,trời đất,vẫn còn Xuân…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/47BCEA32B4A74B3E8462CDB83BB1232E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 08:05:24 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 19.02.2013 17:08:51 (permalink)
0
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 10:41:37 bởi peli >
peli 20.02.2013 19:24:33 (permalink)
0
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 10:43:10 bởi peli >
võ phong trần 20.03.2015 16:22:38 (permalink)
0
Nhớ lại bài “Nhân Diện Đào Hoa”
Của Thôi Hộ
 
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng!
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong!!

võ phong trần 27.03.2015 15:32:49 (permalink)
0
ĐÊM THƯỢNG TUẦN
 
Ta chưa kịp viết bài thơ hay nhất
Nơi phương xa tình ấy đã phai rồi!
Xưa yêu người,trong thơ thường có nhạc
Sao bây giờ chỉ thấy mỗi niềm đau??
 
Đêm thượng tuần, Đại Ngàn không có gió 
Trăm vì sao chỉ mỗi sắc xanh buồn!
Đem con tim nhờ một người giữ hộ
Phút yếu lòng ta nhận lại cô đơn...
 
Tình trân quý, chẳng ai cho một nửa
Ta trót vay giờ xin trả lại người!
Chỉ một tiếng yêu mà tháng ngày lần lựa
Đêm thượng tuần, vành trăng khuyết đã rơi!!
 
Ly cà phê chỉ còn vài giọt đắng
Ta ngồi nghe tiếng dế khóc bên thềm!
Thiếu giọng cười đời trở nên tĩnh lặng
Lật tập tình thơ lòng bỗng xót xa thêm...
 
Đêm thượng tuần, cổng Thiên đường sụp đ
Trong cơn say hồn bỗng nhớ một người!
Giữa hạnh phúc gieo sẵn mầm tan vỡ
Không giận đời, chỉ biết trách mình thôi...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 25 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 362 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9