Xin em cứ hẹn
Chiều tím cùng em hẹn dưới thông
Mà sao trời lặn tận đầu sông
Em đâu , nắng ngã về bên ấy
Để gió quanh đây thổi lạnh lòng
Xin em cứ hẹn dù là không
Lời hẹn anh ôm ủ giấc nồng
Gom lấy mây hồng xây lối mộng
Giật mình nhìn thấy một trời đông
Chiều tím dần tan bổng hóa đen
Xa xa vũ trụ đã lên đèn
Em ơi mắt ngọc ai vừa vén
Anh hái chờ em để được khen
Em hẹn và anh đợi dưới cây
Kiếp nầy kiếp nửa cũng chờ đây
Dù em không đến nhưng anh sẽ
Ghi lời hẹn đó giữa vần mây
============
cam ơn huynh HSN, không phải nhưng ngươi đó đâu huynh à
nhưng sẽ co dip huynh biet thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 16:34:13 bởi DEM MI >