Sao mai - Nỗi niềm !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Sao mai 26.09.2005 23:49:38 (permalink)
0
Tình anh

........................Gửi tặng em !


Anh biết chiều ni bên nớ mưa ngâu
Em gái nhỏ lệ hoen mi nhung nhớ
Trái tim yêu giữa phố phường hoa lệ
Đã âm thầm trao gửi một người xa !


Có thể nào chia cắt được tình ta
Khi hai nửa cần nhau không thể thiếu
Hai khoảng trời - niềm thương yêu vời vợi
Khắc trong nhau da diết một bóng hình.


Em biết không - Cứ mỗi buổi bình minh
Nỗi nhớ em ùa về ngập tràn căn phòng nhỏ
Anh dang tay - nỗi lòng bỏ ngỏ
Em ngây thơ... lãng mạn... bồng bềnh...


Chiều nhẹ buông rộn rã phố phường
Chim mê mải vỗ cánh về miền hẹn...
Anh bâng khuâng tìm nơi mình vẫn đến
Hái nỗi niềm - gửi gió mang theo...


Khi chiều ni bên nớ lại mưa ngâu
Niềm thương yêu vướng bờ môi mặn mặn
Sợ em yêu lệ sầu vương mí mắt
Anh ươm tình trong mỗi giọt mưa ngâu !


Nhớ thương nhau - em nhé - chớ tủi sầu
Ướp tình yêu bằng câu ca chờ đợi
Để mỗi ngày tình mình thêm mới
Hòa yêu thương nhịp bước với thời gian !


SM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2005 11:48:18 bởi Sao mai >
#16
    Sao mai 29.09.2005 17:08:39 (permalink)
    0
    Bao giờ trở lại

    Khói bếp mong manh ủ dáng chiều
    Mây vờn đỉnh núi gợn xanh yêu !
    Lội lội ruộng xa - cò mấy chú
    Lưng trâu lượn lượn - sáo đôi con.
    Thôn nữ rộn ràng vai trĩu gánh
    Rạng ngời sóng sánh ánh duyên quê.
    Cảnh vẫn còn đây - người mãi vắng
    Bao giờ trở lại tháng năm xưa !

    SM
    #17
      Sao mai 29.09.2005 18:58:41 (permalink)
      0
      Xót xa

      Ra đi tính đã mươi mùa nắng
      Xứ lạ thân côi một kiếp cò !
      Quê hương một dải mờ xa thẳm
      Thương nhớ đong đầy nỗi xót xa !

      SM
      #18
        Sao mai 29.09.2005 20:24:14 (permalink)
        0
        Lễ Chùa Trên Núi


        Thấp thoáng lưng non một mái chùa
        Bồng bềnh mây trắng quyện lưa thưa
        Trúc reo họa khúc miền Lạc cảnh
        Róc rách từ tâm suối nước ru.
        Bậc bậc quanh co - đường khúc khúc
        Lầm rầm đệ tử - miệng Nam Mô.
        Nâng bước trần ai - Hồn Phật thế
        Từ bi thiên tuế - Đức Như Lai !

        SM
        #19
          Thủy Sinh 30.09.2005 03:35:13 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Sao mai

          Bao giờ trở lại

          Khói bếp mong manh ủ dáng chiều
          Mây vờn đỉnh núi gợn xanh yêu !
          Lội lội ruộng xa - cò mấy chú
          Lưng trâu lượn lượn - sáo đôi con.
          Thôn nữ rộn ràng vai trĩu gánh
          Rạng ngời sóng sánh ánh duyên quê.
          Cảnh vẫn còn đây - người mãi vắng
          Bao giờ trở lại tháng năm xưa !

          SM



          SM ơi, bài thơ này cứ như là một bức tranh sơn thủy vậy. Càng đọc, càng xem, càng thấy ẩn chứa nhiều đường nét, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đẹp đến lạ thường! Anh biết không, chính vì em đã từng có ước mơ trở thành một "cô thôn nữ", sống giữa miền quê hẻo lánh, để thấy mình thật nhỏ bé trong cảnh sông nước đồi nương mênh mông ấy... Hi, em thích bài thơ này của anh lắm...
          #20
            Sao mai 01.10.2005 03:50:50 (permalink)
            0
            Cảm ơn Thủy Sinh nhiều lắm ! Với SM... khi viết bài mà có người đọc cho là vui lắm rồi... có người đồng cảm và chia sẻ cùng là niềm hạnh phúc lớn ! SM sẽ cố gắng nhiều hơn nữa... mong sao mang tới cho TS và mọi người sự đồng cảm sâu sắc hơn ! Chúc TS luon khoẻ và Hạnh phúc !
            #21
              Sao mai 03.10.2005 04:10:11 (permalink)
              0

              Tèo - Tý đu Xuân


              Bốn cột khen ai khéo khéo trồng
              Một cây lơ lửng giữa tầng không
              Ưỡn bụng chị Tèo tha hồ rướn
              Khom lưng anh Tí thỏa sức đu
              Yếm hồng phấp phới khoe duyên gái
              Phần phật áo the rạng tình trai
              Tàn cuộc hai bên mồ hôi ướt
              Hổn hển trông nhau liếc liếc tình.

              SM
              #22
                Ct.Ly 04.10.2005 07:56:26 (permalink)
                #23
                  dau_phay 07.10.2005 00:22:13 (permalink)
                  0
                  cám ơn Sao mai đã cho mọi người có dịp tự mình phát họa lên bức tranh sơn thủy
                  #24
                    Sao mai 09.10.2005 18:33:49 (permalink)
                    0
                    Mai bên nhau nhé em

                    Từng chiều...
                    Trên hè phố vắng
                    Bồi hồi ...
                    Nhịp bước đơn côi
                    Rộn ràng nhịp chân ai bước vội
                    Ngỡ em đang tới bên mình ...

                    Vùng trời nơi anh đang sống
                    Mình anh một bóng lẻ loi
                    Phố quen
                    Sao mỗi ngày như thêm lạ ...
                    Hàng cây thơ thẩn buồn
                    Thầm lặng ngó mông lung ...

                    Tình nồng ...
                    Ngàn thương trăm nhớ
                    Từng chiều ...
                    Em biết không em !
                    Nụ cười nở trên môi cô gái lạ
                    Bâng khuâng anh nhớ tiếng em cười !

                    Cho dẫu muôn xa
                    Tình ta không xa cách
                    Từng đêm đếm sao trời cho nỗi nhớ đầy thêm
                    Góp nhớ thương mình bên nhau mãi mãi
                    Em đẹp dịu dàng như câu ca dao ...

                    Em ơi !
                    Dù tình muôn xa cách .
                    Từng ngày
                    Anh vẫn nhớ về em .
                    Và anh mong một ngày kia trở lại
                    Hai chúng mình ...
                    Cùng hòa nhịp hát một lời ca .

                    SM

                    đã mang vào trang thơ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2005 23:06:29 bởi ct.ly >
                    #25
                      Sao mai 10.10.2005 03:37:11 (permalink)
                      0
                      Anh và Em

                      ... Em về tìm lại ngày xưa
                      Một thời con gái nắng mưa để dành .
                      ... Anh đi lòng dạ chẳng đành
                      Còn lưu luyến bởi chuyện tình gió sương .

                      Hai ta mỗi đứa một đường
                      Nhưng từ hai nẻo - một phương tìm về
                      Bỏ qua trăm thứ bộn bề
                      Câu thề nối lại - đi về có nhau .

                      SM
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 14:37:14 bởi Sao mai >
                      #26
                        Sao mai 11.10.2005 14:33:03 (permalink)
                        0
                        Đêm

                        Đêm mộng mị - Gà ngủ mê gọi sáng
                        Trăng thẹn thùng e ấp kéo gièm mây
                        Trời trở lạnh, côn trùng thưa câu hát
                        Lá chao nghiêng, hờ hững rớt bên thềm ...

                        Ta ước đêm - Trăng mãi sáng dịu êm
                        Côn trùng hát tình ca tha thiết nhất
                        Gà gọi sáng báo mai là sự thật
                        Lá chia cành khe khẽ chạm lời ru !

                        SM
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 19:07:24 bởi Sao mai >
                        #27
                          Sao mai 11.10.2005 18:55:17 (permalink)
                          0
                          Chiều nhớ



                          Chạnh buồn khi nắng chiều buông

                          Chao ôi là nhớ ...

                          Là thương tím trời !



                          Chim về tổ ấm có đôi

                          Còn tôi lạc bước ...

                          Đơn côi một mình !



                          Người yêu xa cách ngìn trùng

                          Có còn vui bước

                          Lối chung những ngày ...



                          Rầu rầu nhắn gió chiều nay

                          Ngẩn ngơ cánh bướm ...

                          Say say giọt tình !



                          SM
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 22:55:32 bởi Sao mai >
                          #28
                            Sao mai 14.10.2005 17:39:09 (permalink)
                            0
                            Chia tay...
                            (... Tặng em Viên Thị H... )

                            Chia tay anh em khóc
                            Đẫm lệ buồn chia ly
                            Đời em tuổi xuân thì
                            Dập vùi trong tủi hận !

                            Số kiếp ban lận đận
                            Em mê mải nhọc nhằn
                            Tháng tháng lại năm năm
                            Dệt tơ đời thành kén !

                            Thương Mẹ già sức yếu
                            Thương Cha đau thất thường
                            Thương con thơ vất vưởng
                            Thương đàn em dại khờ !

                            Thương thân mình bơ vơ
                            Đón nỗi đau vô cớ
                            Nhận cuộc tình dang dở
                            Vết thương lòng riêng mang !

                            Em quảy niềm thương đau
                            Lẫn giữa dòng nghiệt ngã
                            Nơi xứ người xa lạ
                            Từng ngày qua... ngày qua !

                            Vượt trăm ngàn phong ba
                            Âm thầm em vững bước
                            Hướng ngày mai phía trước
                            Gửi niềm tin mong manh !

                            Anh cầu nguyện phước lành
                            Rủ xuống đời em mãi
                            Thương yêu liền một dải
                            Không còn đau chia xa !

                            Chia tay em anh khóc
                            Xót phận mình long đong
                            Hòa thương đau một dòng
                            Cho lệ em ngừng chảy !

                            ***

                            Sáng nào em thức dậy
                            Giữa chan hoa bình minh
                            Xin hãy nhớ bên mình
                            Có anh đang cầu nguyện !

                            SM
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 17:50:20 bởi Sao mai >
                            #29
                              Sao mai 15.10.2005 04:21:49 (permalink)
                              0
                              Kiếp người

                              Sinh ra cũng một kiếp người
                              Kẻ trong gấm vóc - người ngoài bãi hoang !
                              Kiếp nghèo áo vá dạ son
                              Còn hơn vạn kiếp héo hon lụa là !

                              SM
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2005 12:37:14 bởi Sao mai >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9