CÕI NHỚ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 111 bài trong đề mục
Cá Mặn 11.03.2011 02:49:12 (permalink)
0


Trích đoạn: lethutrang


Hai lằn ranh

Khổ sở Vì ai quá ngọt ngào
Sau lần gặp gở dạ xôn xao
Tim ta khắc khoải hình như đã...
Ánh mắt mơ màng mãi thế sao

Một bóng hình ai gieo nỗi nhớ
Hai lằn ranh giới đảo điên gào
Chao ơi chết mất tương tư bỗng...
Chiếm cả hồn tôi đến lúc nào

Cá Mặn
.....................................

Một lằn...

Chỉ thoáng gặp nhau, nỗi nhớ trào
Chỉ lần vương vấn, gọi lao xao
Mơ người trinh nữ tim thầm hỏi
Mộng bóng xuân xanh tâm thế sao?

Nhớ dáng liễu gầy, xa cản tiếng
Thương thân trăng muộn cách ngăn gào
Tương tư vào tận lòng chao đảo
Tràn ngập niềm tin đến thuở nào

lethutrang



Ai đó ơi

Bỗng thấy người ta mắt lệ trào
Vô tình ngọn gió vọng lao xao
Đôi môi ướt át nào dám hỏi
Nét mặt hao gầy bởi tại sao

Những giọt châu xa rồi vụn vỡ
Từng con chim nhỏ cũng kêu gào
Bên dòng suối chảy bờ lao xậy
Khắc khoải tim ta đến lúc nào...


Cá mặn

#16
    lethutrang 18.03.2011 16:01:49 (permalink)
    0

    Chữ tình

    Có ra với biển mặn mà
    Mới mênh mông quá, thuyền xa... lưng trời
    Trần ai nhuộm đắng kiếp người
    Trái tim đằm thắm người ơi chữ tình
    Gian truân trong cuộc mưu sinh
    Thấu tình thân phận như mình, xót nhau
    Ta - đời thắm nghĩa trầu cau
    Câu thơ trầm tiếng đàn bàu trần gian.

    Nguyễn Văn Thái
    ......................................

    Tình Biển

    Trùng khơi biển cả mặn mà
    Vui mây, vui gió, vui xa cuối trời
    Biển ru tròn giấc mộng người
    Ru lòng thơ ấu, ru lơi ân tình
    Thâm sâu thăm thẳm ba sinh
    Ầm ào sóng vỗ, hòa mình quyến nhau
    Mây trời kết nghĩa trầu cau
    Muôn trùng lớp lớp, quyện màu thế gian

    lethutrang
    #17
      lethutrang 20.03.2011 15:03:33 (permalink)
      0

      TÌNH THƠ


      Tình thơ từng ngày em đan dệt
      Sợi thương sợi nhớ luyến mơ xinh
      Khung đan yêu quyện vào tha thiết
      Tấm áo tình duyên đẹp trắng tinh

      Vấn thơ nhuộm đỏ pha màu nhớ
      Bện cuộn mộng thương vẽ bóng đào
      Hạnh phúc hong phơi trong nắng trở
      Ưu sầu đan vội sợi buồn đau

      lethutrang

      #18
        Cá Mặn 21.03.2011 05:03:04 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lethutrang


        TÌNH THƠ


        Tình thơ từng ngày em đan dệt
        Sợi thương sợi nhớ luyến mơ xinh
        Khung đan yêu quyện vào tha thiết
        Tấm áo tình duyên đẹp trắng tinh

        Vấn thơ nhuộm đỏ pha màu nhớ
        Bện cuộn mộng thương vẽ bóng đào
        Hạnh phúc hong phơi trong nắng trở
        Ưu sầu đan vội sợi buồn đau

        lethutrang




        Gieo sầu ai đó

        Chớm nở tình ai đã bấy lâu
        Đêm ngày ấp ủ bởi từ đâu
        Tim người rạo rực từng con sóng
        Lấp lánh ngàn sao gánh núi sầu

        Để nhớ và thương mòn lối mộng
        Hình ai lẻ bóng giữa đêm thâu
        Cho tim thổn thức rung rung động
        Vị ngọt mùi hương đã bắt cầu

        Cá Mặn
        #19
          Huynhthomy 21.03.2011 19:53:49 (permalink)
          0


          Trích đoạn: lethutrang


          TÌNH THƠ


          Tình thơ từng ngày em đan dệt
          Sợi thương sợi nhớ luyến mơ xinh
          Khung đan yêu quyện vào tha thiết
          Tấm áo tình duyên đẹp trắng tinh

          Vấn thơ nhuộm đỏ pha màu nhớ
          Bện cuộn mộng thương vẽ bóng đào
          Hạnh phúc hong phơi trong nắng trở
          Ưu sầu đan vội sợi buồn đau

          lethutrang





          NHẮN NHỦ NGƯỜI..

          Sợi tình thơ! Chờ ai đó để trao?
          Trong lúc đan, nhớ gì? Mà bị lỗi!
          Dệt cả cuộc đời, bằng lời đẹp nhất.
          Mời phu thê, AI dám bước vào??

          Thấy cánh hoa, bướm vội vờn lượn đảo!
          Bày tỏ lòng, ngôn từ gởi, đấu môi.
          Chiếc lưỡi dẽo, có hứa điều mộng mị?
          Bến chờ, thuyền lặng lẽ, lạnh lùng trôi.
          HTM/21.3
          #20
            lethutrang 23.03.2011 22:28:14 (permalink)
            0

            NỢ VAY


            Nhiều lúc nợ vay không trả mau
            Để dành cho muối mặn trắng phau
            Tơ vương không đến đau lòng vối
            Sợi vấn chẳng tròn xót dạ lau
            Trời đã rót đầy niềm duyên trúc
            Đất còn gieo trọn nỗi tình cau
            Đừng đòi đau thấu tâm tư nữa
            Vờ ngủ suốt đời đợi kiếp sau

            lethutrang
            #21
              lethutrang 24.03.2011 16:55:14 (permalink)
              0

              TÌNH THƯ NGÀY CŨ

              Lá thư anh gửi ngày xưa
              Em lần đọc lại dẫu chưa nguôi lòng
              Từng dòng yêu nhớ tựa sông
              Em quay quắt với mênh mông ân tình

              Qua nhiều câu chữ nên hình
              Gợi nhiều kỷ niệm chúng mình bên nhau
              Anh ơi ! Trầu đã kết cau
              Anh ơi ! Sao nỡ nhuộm màu chia ly

              Tình yêu mình quá diệu kỳ
              Càng xa càng nhớ, càng ghi thêm sầu
              Lá thư anh gửi đã lâu
              Sao em không đọc bắc cầu tim anh?

              Để giờ đêm lại sang canh
              Em cay đắng kết nhớ thành cô đơn
              Tình thư yên lặng dỗi hờn
              Tình thư than trách từng cơn xé lòng

              Ngoài kia mùa đã sang đông
              Cô phòng ôm ấp thư lòng ngày xưa

              lethutrang


              #22
                Huynhthomy 25.03.2011 04:15:22 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Cá Mặn


                Trích đoạn: lethutrang


                Hai lằn ranh

                Khổ sở Vì ai quá ngọt ngào
                Sau lần gặp gở dạ xôn xao
                Tim ta khắc khoải hình như đã...
                Ánh mắt mơ màng mãi thế sao

                Một bóng hình ai gieo nỗi nhớ
                Hai lằn ranh giới đảo điên gào
                Chao ơi chết mất tương tư bỗng...
                Chiếm cả hồn tôi đến lúc nào

                Cá Mặn
                .....................................

                Một lằn...

                Chỉ thoáng gặp nhau, nỗi nhớ trào
                Chỉ lần vương vấn, gọi lao xao
                Mơ người trinh nữ tim thầm hỏi
                Mộng bóng xuân xanh tâm thế sao?

                Nhớ dáng liễu gầy, xa cản tiếng
                Thương thân trăng muộn cách ngăn gào
                Tương tư vào tận lòng chao đảo
                Tràn ngập niềm tin đến thuở nào

                lethutrang



                Ai đó ơi

                Bỗng thấy người ta mắt lệ trào
                Vô tình ngọn gió vọng lao xao
                Đôi môi ướt át nào dám hỏi
                Nét mặt hao gầy bởi tại sao

                Những giọt châu xa rồi vụn vỡ
                Từng con chim nhỏ cũng kêu gào
                Bên dòng suối chảy bờ lao xậy
                Khắc khoải tim ta đến lúc nào...


                Cá mặn



                Tội người than thở, nở quên sao?
                Người đã yêu thương tự thuở nào.
                Dám ngỏ nên lời là Mặn lắm!
                Thôì thì trả lại, khỏi kêu gào.

                Để chứng tỏ mình là hữu hảo.
                Trao lời hò hẹn với trăng sao.
                Phu thê vàng đá, gìn nguyện ước.
                Nầy chén tình men, hợp sủi trào.

                nguyênhoang
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 23:30:58 bởi Huynhthomy >
                #23
                  Huynhthomy 25.03.2011 04:31:53 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: lethutrang


                  NỢ VAY


                  Nhiều lúc nợ vay không trả mau
                  Để dành cho muối mặn trắng phau
                  Tơ vương không đến đau lòng vối
                  Sợi vấn chẳng tròn xót dạ lau
                  Trời đã rót đầy niềm duyên trúc
                  Đất còn gieo trọn nỗi tình cau
                  Đừng đòi đau thấu tâm tư nữa
                  Vờ ngủ suốt đời đợi kiếp sau

                  lethutrang



                  MÃI TRỌN

                  Sóng quét lên bờ, rút trả mau.
                  Dấu hằn để lại, bọt trắng phau.
                  Cho nhau nỗi đợi, một lần nhớ.
                  Nhận giữ niềm mong, buổi lách lau.
                  Đừng để nhạt phai tình dẫu muộn.
                  Cố gìn nồng thắm nghĩa trầu cau.
                  Trăm năm duyên mặn tựa như biển.
                  Suốt kiếp vững bền trước đến sau.

                  nguyênhoang
                  .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 23:31:40 bởi Huynhthomy >
                  #24
                    lethutrang 25.03.2011 17:00:21 (permalink)
                    0


                    TỪNG MƠ

                    Từng mơ tình nghĩa mặn mà
                    Từng mơ mây gió cõi xa quay về
                    Từng mơ ngày tháng ngô nghê
                    Từng mơ nũng nịu, từng mơ chân tình

                    Bước chân nhớ bóng nhớ hình
                    Dấu yêu tha thiết cho mình luỵ ai
                    Tình ơi còn đó trang đài
                    Cho mơ còn mộng còn dài nhớ nhung

                    Trong mùa giông gió bão bùng
                    Bước chân tìm nửa thuỷ chung đâu rồi
                    Thả hồn theo áng mây trôi
                    Chơi vơi với mộng cho thôi đơn lòng

                    Bao giờ mưa gió mùa đông
                    Còn gieo lay lắt, lòng còn tương tư
                    Còn tìm đến với mê hư
                    Còn mơ ngày tháng về từ tim yêu

                    lethutrang


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 17:01:24 bởi lethutrang >
                    #25
                      Huynhthomy 25.03.2011 23:51:12 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: lethutrang



                      TỪNG MƠ

                      Từng mơ tình nghĩa mặn mà
                      Từng mơ mây gió cõi xa quay về
                      Từng mơ ngày tháng ngô nghê
                      Từng mơ nũng nịu, từng mơ chân tình

                      Bước chân nhớ bóng nhớ hình
                      Dấu yêu tha thiết cho mình luỵ ai
                      Tình ơi còn đó trang đài
                      Cho mơ còn mộng còn dài nhớ nhung

                      Trong mùa giông gió bão bùng
                      Bước chân tìm nửa thuỷ chung đâu rồi
                      Thả hồn theo áng mây trôi
                      Chơi vơi với mộng cho thôi đơn lòng

                      Bao giờ mưa gió mùa đông
                      Còn gieo lay lắt, lòng còn tương tư
                      Còn tìm đến với mê hư
                      Còn mơ ngày tháng về từ tim yêu

                      lethutrang






                      GỞI CHO EM NỤ HÔN CỦA CÁNH BƯỚM.

                      Đoá hồng ôm lấy đôi chim.
                      Tựa nhau buồng ngực, hoà niềm thương yêu!

                      Cơn mưa về đó buổi chiều.
                      Cho tim rượi mát, nhớ nhiều đến Em!
                      Như men tràn bọt khát thèm,
                      Đầy môi dấu ái, dìu đêm giao tình.

                      Đắm chìm trong cõi vô minh.
                      Muà xuân miên vĩnh, vo tròn ước mơ!
                      Chân tình dành đó, riêng chờ.
                      Ta làm cơn nắng che bờ kết đan.

                      Ta về tìm mắt mơ màng.
                      Nụ hôn e ấp, vô vàn nhớ ai?
                      Thắm nồng nguyện vọng đêm nay,
                      Đường mây nhật nguyệt, bóng dài lối đi.

                      Đưa Em về thuở xuân thì.
                      Qua rồi mộng mị, đền bù gió mưa.
                      Trần gian, nầy đó giọt thừa.
                      Thiên ban cuồng cháy, cho vừa lòng nhau.

                      Trả lòng ngày tháng hanh hao!
                      Bước chân hội ngộ, đưa vào cơn mê .

                      nguyênhoang
                      2 ngàn 11
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 23:53:08 bởi Huynhthomy >
                      #26
                        lethutrang 29.03.2011 17:03:15 (permalink)
                        0

                        GỌI ĐÊM

                        Đêm nay trăng giỡn cùng sao

                        Mây vờn đỉnh núi gọi vào đùa vui
                        Hỏi trời ngày có bùi ngùi
                        Khi đưa nắng trốn núp vùi trong mây

                        Hơi sương lảng đảng rơi dầy
                        Rừng cây say giấc mơ đầy hoang sơ
                        Đêm rơi vắng nỗi đợi chờ
                        Côn trùng rả rích bơ vơ gợi buồn

                        Suối ơi róc rách mãi tuôn
                        Bạn cùng cây cỏ hát muôn tiếng lòng
                        Hãy tìm về với dòng sông
                        Để còn kết tóc se lòng tình yêu

                        lethutrang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 23:23:17 bởi lethutrang >
                        #27
                          lethutrang 30.03.2011 16:00:43 (permalink)
                          0




                          NHÂN QUẢ

                          Vốn chẳng nghĩ suy đến cuộc đời
                          Chẳng màng danh lợi để mà chơi
                          Mặc ai ganh ghét đây không tính
                          Kệ kẻ đua tranh đó chẳng lời

                          Chán ngán buồn phiền sao đến mãi
                          Ưu tư yêu ghét vẫn vào khơi
                          Phận mình nhỏ bé đành thua thiệt
                          Mọi sự nhân gian có cổng trời

                          lethutrang 
                          #28
                            lethutrang 31.03.2011 16:49:49 (permalink)
                            0


                            BAO GIỜ ĐẾN TẬN...


                            Tháng ngày cưỡi trên đầu con sóng
                            Dấu thời gian nhanh chóng phai đời
                            Lang thang buồn dạo khắp muôn nơi
                            Vẫn chưa đến ngỏ lời to nhỏ

                            Ơi. mây bay quấn con sông nhỏ
                            Hãy trải lòng còn tỏ lối đi
                            Mơ vút cao trời rộng có khi
                            Sẽ thành nước mưa vì nhân thế

                            Ơi con gió tràn lan dâu bể
                            Bụi cõi trần đâu dễ gội qua
                            Bóng tà dương vắng ánh trăng ngà
                            Cho hạnh phúc không là cuộc sống

                            Dải phong trần đã ngăn tìm mộng
                            Bước hoang liêu đến cổng lôi thần
                            Khi tâm hồn mất bóng tình chân
                            Đường tử địa là phần nhận lấy
                            .......................

                            Bao giờ trời gửi ngày rời thế...?

                            lethutrang
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 17:18:36 bởi lethutrang >
                            #29
                              lethutrang 01.04.2011 22:35:20 (permalink)
                              0


                              Vì ai ?

                              Nầy em xuân đã đến rồi
                              Đàn chim suối mộng liên hồi hát ca
                              Một đàn cò trắng bay qua
                              Chàng trâu gặm cỏ còn ta đứng nhìn

                              Lắng nghe tiếng vọng mơ hình
                              Một nàng tiên nữ binh minh cõi lòng
                              Gởi hồn bay bồng trên không
                              Mây trôi lặng lẻ bên dòng suối mơ

                              Buông lời ấp ủ đợi chờ
                              Chữ vương chữ vấn bao giờ gặp nhau
                              Dẫu cho trời đất ngã màu
                              Tình em anh đã...lúc nào chẳng yên

                              Phải chăng vách núi đôi miền
                              Duyên kia với nợ tách riêng mỗi đàng
                              Để ai trăn trở hởi nàng ?
                              Hỏi hoa cùng lá chẳng màng đến ta

                              Cá Mặn
                              ........................................

                              Đã Không

                              Xuân qua hạ cũng đến rồi
                              Nắng vàng rực rỡ từng hồi hoan ca
                              Gió đùa mây trắng bay qua
                              Trong xanh trời rộng bao la ánh nhìn

                              Trên trời hiển hiện ảnh hình
                              Duyên Ô Thước đã im thinh nối lòng
                              Cầu vồng trải chữ Sắc Không
                              Sông Ngân không sóng, gọi lòng đừng mơ

                              Nhấp nhô trời biển đợi chờ
                              Trùng dương tít tắp, Sóng, Bờ còn nhau?
                              Khi trời đất phải chuyển màu
                              Hai mùa mưa nắng, ai nào có yên?

                              Đất trời ngăn cách hai miền
                              Sợ duyên không đến, triền miên xa đàng
                              Hỡi ai đã gọi tên nàng?
                              Hoa tàn, lá rũ, đừng màng người ta

                              lethutrang
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 111 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9