CÕI NHỚ
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 111 bài trong đề mục
lethutrang 08.06.2011 16:07:02 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/1E9CFAAED1BB4A7D815A7CFF3827FB55.JPG[/image]
Attached Image(s)
#91
    lethutrang 09.06.2011 14:09:23 (permalink)
    0
    .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/2F3FFC5BE7CD4C8CA7F5AA22C6E7824A.JPG[/image]
    Attached Image(s)
    #92
      lethutrang 12.06.2011 03:25:38 (permalink)
      0
      .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/E3674BC185B74E89BB90D1DCD70B59EE.JPG[/image]
      Attached Image(s)
      #93
        lethutrang 13.06.2011 10:10:31 (permalink)
        0
        .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/1100BD1FD7064F28BDFA176C68403B0D.JPG[/image]
        Attached Image(s)
        #94
          lethutrang 15.06.2011 22:42:45 (permalink)
          0
          .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/2AE86BB30AE249CD800922166F7A4E63.JPG[/image]
          Attached Image(s)
          #95
            lethutrang 16.06.2011 19:14:40 (permalink)
            0
            .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/2F5E900E56784DD6AE6DE66C165B5DAF.JPG[/image]
            Attached Image(s)
            #96
              trần như chuyên 10.10.2011 23:12:57 (permalink)
              0
              GẶP BẠN THƠ

              Hàng ngàn cây số rẽ đường mây
              Mưa gió đưa người về tận đây
              Hơi lạnh lan nhanh làn áo mỏng
              Cảm thương lướt nhẹ cánh vai gầy
              Chân trời đăm đắm hồn du tử
              Góc bể gập ghềnh mộng cỏ cây
              Hơi ấm đường duyên chưa trọn vẹn
              Tình thơ dành tặng chén thu đầy
              #97
                Huynhthomy 11.10.2011 04:00:46 (permalink)
                0
                VẪN ĐI TÌM..

                Người của ngày xưa trở lại đây.
                Tìm mơ cùng ước buổi sum vầy.
                Dẫu qua, nuối tiếc luôn mong nhớ?
                Vẫn đợi và chờ, không thể phai.

                Chẳng rõ nơi lòng của người ấy?
                Có còn dành chút mến, gì không?
                Xin cho ta được lời yêu dấu!
                Riêng giữ không quên, tận đáy lòng.

                Anh vẫn đi tìm Em khắp chốn.
                Đến khi sức cạn lực hơi cùn.
                Vẫn mơ qua nhưng từng đêm ngủ.
                Ẩn hiện bóng hình, luyến nhớ mong.

                nguyênhoang
                10.10.11
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 04:28:59 bởi Huynhthomy >
                #98
                  Huynhthomy 12.10.2011 20:31:23 (permalink)
                  0
                  NHẮC CHUYỆN XƯA.

                  Ngỡ đã xa rồi nay trở lại?
                  Muốn khơi chuyện trước, để bùi ngùi!
                  Nhớ thương vương vấn tình năm cũ?
                  Quay trở vào mơ, dĩ vãng vui.

                  Một kẻ ngóng trông Ngày Mai có!
                  Bàn tay ve vuốt thuở say lòng.
                  (Đêm đêm khuyên dỗ trên gác vắng?
                  Nhưng không thể nào dám gặp Em?).
                  Tình yêu vụt thoát, còn tiếc nuối.
                  Có lúc chao hồn, đắm đuối mong.

                  Nếu đã không quên, tình nóng bõng?
                  Còn âm ỉ cháy mãi trong tim.
                  Sao không hoà hợp vui duyên lại?
                  Để phải bận tâm nhớ muốn tìm.

                  Cứ mãi thở than buồn Lặng lẽ.
                  Tim lần ri máu, lỡ xa nhau.
                  . . .
                  Có gì tuyệt vọng, không lối thoát?
                  Bờ vai Anh mãi tựa cho Em!

                  Thơ cũ mang ra cùng gợi ý?
                  Cung đàn so phiếm, soạn giao bôi!
                  Có biết những lời trao gởi đó?
                  Khiến lòng ai đó, xót xa thêm.

                  nguyênhoang
                  2011


                  "Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
                  Trăm năm đâu dễ đã quên nhau." (TNC/TT)

                  (Đã ngăn, chỉ nhận làm Em gái.
                  Mà sao?Cứ bám muốn bước vào..?)
                  Không hiểu cho người đang hạnh phúc.
                  Là thật, chờ xem..chẳng ảo đâu?
                  (Quá nhớ? nên tìm để phá vỡ..?
                  Cầu xin xa lánh, được bình yên).
                  NH/11
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 20:43:32 bởi Huynhthomy >
                  #99
                    Cá Mặn 19.10.2011 06:44:37 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: lethutrang

                    .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/2AE86BB30AE249CD800922166F7A4E63.JPG[/image]




                    Lâu lắm rồi không ghé qua thăm LeThuTrang, nên hỏng biết người ta có chấp nhận hay không? nhưng cũng ráng họa theo bài thơ hay của người ta

                    Buồn

                    Nỗi nhớ dù cho lắng động sâu
                    Mà sao luyến tiếc mãi trong đầu
                    Người ta một cặp ôm ấp mộng
                    Lẻ bóng mình ai vấn vươn sầu

                    Kỷ niệm buồn vui nay đã mất
                    Con tim hạnh phúc tưởng rằng lâu
                    Nào đâu vụn vở mang cay đắng
                    Bởi kẻ vô tình chẳng biết đau

                    Cá Mặn
                    Huynhthomy 19.10.2011 07:59:46 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cá Mặn


                    Trích đoạn: lethutrang

                    .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/2AE86BB30AE249CD800922166F7A4E63.JPG[/image]




                    Lâu lắm rồi không ghé qua thăm LeThuTrang, nên hỏng biết người ta có chấp nhận hay không? nhưng cũng ráng họa theo bài thơ hay của người ta

                    Buồn

                    Nỗi nhớ dù cho lắng động sâu
                    Mà sao luyến tiếc mãi trong đầu
                    Người ta một cặp ôm ấp mộng
                    Lẻ bóng mình ai vấn vươn sầu

                    Kỷ niệm buồn vui nay đã mất
                    Con tim hạnh phúc tưởng rằng lâu
                    Nào đâu vụn vở mang cay đắng
                    Bởi kẻ vô tình chẳng biết đau

                    Cá Mặn




                    Xin cám ơn Bạn Cá Mặn nha. Mong rằng Bạn ko nên ghé vào trang thơ của LLT nữa, đang có nhiều chuyện ko hay xảy ra,
                    cũng do người vào hoà thơ tỏ lời ko tốt(Bạn ko nhớ nhừng bài thơ bị mang vào phòng họp và xoá đóng sao?). Vì LTT đã buông bút
                    rồi, nên tôi thay thế trả lời cùng Bạn. Phàm là nhà thơ có tỏ tình(dù biết đây là phố ảo) cũng cần dùng lời nhã nhặn, văn minh một chút.

                    nguyênhoang
                    10.19.11

                    *Trang thơ "Cõi nhớ" nầy đã bỏ từ lâu ko vào post thơ nữa, bỗng dưng có kẻ moi ra gởi thơ nhắc lại chuyện xưa, đã gây cho LTT
                    phải xin "Khoá chủ đề" ko cho vô hoà thơ nhố nhăng ở một trang Web khác. Mong nhờ MOD của DD/VNTQ có thể giúp xoá giùm Topic nầy, cám ơn giùm LTT. (Xin đừng gây buồn lòng cho cô bạn ấy, ko còn muốn giải thích thêm điều gì với quý vị).
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 08:24:49 bởi Huynhthomy >
                    Huynhthomy 19.10.2011 08:05:52 (permalink)
                    0
                    Nguyên văn bởi Tùng Lâm
                    ..." trời hỡi từ nay, ta chán hêt!'
                    " hãy cho ta một cung trời giá lạnh',
                    ta muốn trao người tình yêu ta nồng lửa,
                    sao người cú mang lạnh hoang , về gõ cửa?..
                    Nguyên Hoang xin cám ơn Tùng Lâm đã ghé thăm, trang thơ của mình bây giờ vắng lạnh lắm(Có thể ko ai ưa).
                    Bài thơ XA của người Bạn(LTT) đăng ở Ngày Mai, NH copy mang về đây dán lại, vì chổ đó do yêu cầu, đã xin
                    "khóa chủ đề" rồi.


                    BUÔNG BÚT.

                    ( Bài thơ xưa cũ, ai mang dán?
                    Đã phải đắng cay, lắm dỗi hờn?).
                    . . .
                    Vì tình yêu, ghen hờn, đành nài ép.
                    Em chìu lòng, xin khóa cửa, ngăn người.
                    Buông bút xa rời thi hữu, vườn lạnh.
                    Hồn thơ tan, vất vưởng lánh, vì ai?

                    Một con bướm mù, bay tìm hoa dại.
                    Say hương bao năm, lạc lõng quay về,
                    Tìm lại khu vườn quen thân, ngày trước.
                    Chủ vườn giúp hoa, ngăn bước bướm vô!!
                    . . .
                    nguyênhoang

                    [color
                    =#CC0099]AI...??!!

                    Vườn cũ, nhà xưa cài then kín.
                    Bút buông, ngăn khép những ảo tình!
                    Bước chân bướm ghé cho mộng mị.
                    Thơ tỏ bày lòng, chẳng văn minh.

                    Cả những người xem là tôn kính.
                    Lời trao cũng ẩn ý xa vời.
                    Muốn vui quên bỏ, buồn từng buổi.
                    Tìm đến hòa thơ, tạm lãng quên.

                    Một niềm mơ nhỏ, muốn vươn tới.
                    Mà đời hẹp dạ, nào đền bù,
                    Nắng quái dập vùi, bám kiếp phận.
                    Hận người, lấy mất hết niềm vui.
                    . . .Ai?? Cho và lấy..!

                    NH/11
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 08:21:03 bởi Huynhthomy >
                    lethutrang 02.05.2014 08:11:37 (permalink)
                    0
                    Nhân mùa thi, ghi lại những cảm xúc tháng ngày khi con thi đại học
                     
                    HIỆP 1

                    Có phải tương lai vẫn mịt mờ
                    Hay là ta đã sống trong mơ?
                    Sao từng ngày lẻn vào tâm trí
                    Toàn những thê lương vẽ lối chờ

                    Còn ngõ đường nào ta bước đi
                    Chông gai thử thách với gan lì
                    Chân vừa nhuốm máu hồng tuôn chảy
                    Cứ dẫm mọi điều ... nệ khó chi

                    Gian khó phơi bày trước mắt la
                    Phong ba vần vũ tận trong nhà
                    Ta làm sao vẹn đây con hỡi!
                    Xin chớ vun vào gục ngã ta

                    Đơn lẻ chỉ mình mẹ gánh thôi
                    Mong con học giỏi để nên người
                    Vẫn cần câu nói là thông cảm
                    Nhẹ nhõm lối đường, chẳng ngại trôi

                    Đại học năm này con dấn thi
                    Ngoại Thương,Y Dược khó khăn gì
                    Tương lai đóng? Mở do con cả
                    Hãy đuổi tận cùng ước mơ đi

                     
                    lethutrang

                    lethutrang 17.09.2015 16:22:02 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    PHỐ NÚI MƠ
                     

                    Có những ngày
                    Lang thang lề phố vắng
                    Nắng nghiêng mình
                    Như lắng một niềm mơ
                    Gió thờ ơ
                    Có lẽ cũng thẩn thờ
                    Vì thu đến, 
                    Lá chực chờ tuôn đổ


                    Phố núi nay
                    Có nhiều bông hoa trổ?
                    Và thảm xanh 
                    Thắm đợi bước chân về?
                    Dốc cô đơn
                    Nỗi nhớ vẫn bộn bề?
                    Hay đã vội 
                    Quên lời thề xưa cũ?


                    Đồi thoai thoải
                    Bước chân như dẫn dụ
                    Đưa ta đi
                    Về góc nhỏ mong chờ
                    Sương phủ đầy
                    Che cả lối hoang mơ
                    Nên bóng nguyệt
                    Vật vờ cung hẹn ước


                    Tháng bảy đâu
                    Mà đợi chờ Ô Thước?
                    Để sao trời 
                    Lấp lánh ước ban mai
                    Đường tương lai
                    Còn nhiều lắm truông dài
                    Dù cố vượt
                    Khó được ngày hạnh phúc


                    Hoàng hôn phủ 
                    Ngọn gió lùa như chúc
                    Được bình tâm
                    Thanh thản giữa duyên đời
                    Đợi chờ xin
                    Hóa những áng mây trôi
                    Bay đi mãi
                     Đừng trở hồi mùa cũ


                    Phố núi giờ đây... thương yêu còn có đủ???
                     
                    lethutrang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2015 18:12:38 bởi lethutrang >
                    lethutrang 18.09.2015 16:32:59 (permalink)
                    0
                     
                     
                    HÃY
                     
                    Từng giọt lệ buồn cứ chảy quanh
                    Buồn giăng khắp để dạ chòng chành
                    Nghe tràn uất nghẹn trong tim mảnh
                    Chẳng thốt nên lời vẳng tiếng tanh
                     
                    Tưởng sẽ xuôi chiều con nước trôi
                    Nào hay xót dạ rủ nhau bồi
                    Tình chân ngỡ vững nhưng là rỗng
                    Chán nản xua về thổn thức tôi
                     
                    Cuộc sống riêng mình giữ lấy thân
                    Đừng mong giúp đỡ của duyên phần
                    Từ ta quyết định con đường bước
                    Dựa quá nhiều khi lắm ngại ngần
                     
                    Bóng nguyệt xem chừng chế giễu ta
                    Vàng đâu chẳng thấy nặng tâm mà
                    Vừa nghe xót dạ dường ai xé
                    Thất vọng thêm nhiều hạnh phúc xa
                     
                    Đứng dậy hồn ơi, thức tỉnh mình
                    Đừng cay đắng nữa cõi vô minh
                    Thà đau giữ trọn còn hơn chịu...
                    Những ghét ghen đời lộng lắm khinh
                     
                    lethutrang

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2015 02:04:23 bởi lethutrang >
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 111 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9