MÙA ĐÔNG
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 24.05.2011 09:32:26 (permalink)
0

RẤT VUI....

Xa xa tiếng trống thùng thùng
Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
Bước vào xin ghé xem qua
Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

Thơ ca xướng hoạ bao lần
Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
Rủ nhau kéo lại dựng cầu bắc duyên

Tình thơ như phép diệu huyền
Tơ lòng mời gọi Bạn Hiền đến mau
Chữ, câu thắm tựa trầu cau
ĐỜI THƠ hạnh phúc mưu cầu tương giao

Khắc sâu nghĩa cử anh hào
Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
Say từng xướng hoạ sum vầy
Ngày sau mong có còn ngày hoà thơ

caoletrantranquoc



BÂY GIỜ

Cánh chim lộng gió khoảng trời
Hạ lưu sâu rộng dòng trôi cuối mùa
Hoa giàn thơm ngát nở đua
Rau xanh xanh mướt bốn mùa vườn sau

Bếp nồng hương đượm tím màu
Mái quê ấm ấp hàng cau đăng đàn
Chồi non mơn mởn mùa sang
Cội nguồn lưu hậu, phúc ngàn lộc ươm

Tình người trưng cất ngọt thơm
Vòng tay mở rộng, sớm hôm lời vàng
Phủi tay, hát khúc khải hoàn
Phiêu linh hồn cõi niết bàn, thiên thai

Bây giờ dốc cạn bàu say
Cho thơ, thoả giấc trần ai kiếp người.


NguyễnVănThái
#91
    caoletrantranquoc 24.05.2011 15:50:20 (permalink)
    0

    VUI

    Ngất ngây ngày mới trùng phùng
    Hương sen ngát toả tới cùng niềm riêng
    Em về, anh vợi chung chiêng
    Đã nguôi ngoai những muộn phiền ngày thu

    Anh gom hương ấp trước thu
    nắng lên gửi ấm, loãng mù ngày đông
    Em mơ với giấc mơ hồng
    Đêm đêm xanh giấc, mưa không gõ buồn

    Nắng từ “chí sáng” tâm hồn
    “hoa vàng” thêm rạng rỡ hơn lối trần
    Em - vầng mây tía, tím ngần
    Anh - xanh thảm cỏ lịm chân em về

    Trập trùng “mấy nẻo sơn khê”
    tay cầm… hong những tái tê …Tình nồng

    NguyênVănThái
    ........................................

    RẤT VUI....

    Xa xa tiếng trống thùng thùng
    Hình như có Hội Thơ chung vui hoà
    Bước vào xin ghé xem qua
    Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

    Thơ ca xướng hoạ bao lần
    Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
    Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
    Rủ nhau kéo lại dựng cầu bắc duyên

    Tình thơ như phép diệu huyền
    Tơ lòng mời gọi Bạn Hiền đến mau
    Chữ, câu thắm tựa trầu cau
    ĐỜI THƠ hạnh phúc mưu cầu tương giao

    Khắc sâu nghĩa cử anh hào
    Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
    Say từng xướng hoạ sum vầy
    Ngày sau mong có còn ngày hoà thơ

    caoletrantranquoc
    23/5/11
    ..............................................

    MÃI VUI

    Phòng văn chẳng đóng bao giờ
    Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao.
    Lời thơ khép mở, ra vào...
    Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....
    Lặng yên, tự tại, ung dung
    Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu.
    Mực đen biến đổi sắc mầu
    Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.
    Đường trần thanh thản, thư nhàn
    Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu
    Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
    Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời.

    Trần Như Chuyên
    ........................................

    CÙNG VUI..

    Tâm tình ai đã tỏ lời
    Bao nhiều yêu mến dành vơi sự đời
    Cám ơn thi hữu hoà chơi
    Thơ ca, thi phú cùng mời bên nhau

    Cứ như từ ở kiếp nào
    Mà thân thiết nhớ tựa Đào nhớ Mai
    Hè về nắng trải đường dài
    Và thơ cũng trải suốt hai ba miền

    Quê Anh Nam Định bình yên
    Quê tôi trái ngọt nên duyên chân tình
    Tặng nhau câu chữ lung linh
    Nhờ thơ nối nhịp cho mình đến nhau

    Đêm nay say giọt rượu đào
    Kết tình Huynh Đệ trước sau một lòng
    Dẫu xa trùng điệp núi sông
    Vẫn như bên cạnh tâm đồng cùng thơ

    caoletrantranquoc
    24/5/2011

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 15:54:01 bởi caoletrantranquoc >
    #92
      Nguyễn Văn Thái 1949 24.05.2011 19:41:38 (permalink)
      0

      MÃI VUI

      Phòng văn chẳng đóng bao giờ
      Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao.
      Lời thơ khép mở, ra vào...
      Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....
      Lặng yên, tự tại, ung dung
      Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu.
      Mực đen biến đổi sắc mầu
      Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.
      Đường trần thanh thản, thư nhàn
      Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu
      Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
      Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời.

      Trần Như Chuyên
      ........................................

      CÙNG VUI..

      Tâm tình ai đã tỏ lời
      Bao nhiều yêu mến dành vơi sự đời
      Cám ơn thi hữu hoà chơi
      Thơ ca, thi phú cùng mời bên nhau

      Cứ như từ ở kiếp nào
      Mà thân thiết nhớ tựa Đào nhớ Mai
      Hè về nắng trải đường dài
      Và thơ cũng trải suốt hai ba miền

      Quê Anh Nam Định bình yên
      Quê tôi trái ngọt nên duyên chân tình
      Tặng nhau câu chữ lung linh
      Nhờ thơ nối nhịp cho mình đến nhau

      Đêm nay say giọt rượu đào
      Kết tình Huynh Đệ trước sau một lòng
      Dẫu xa trùng điệp núi sông
      Vẫn như bên cạnh tâm đồng cùng thơ

      caoletrantranquoc
      24/5/2011


      NÂNG CỐC

      Hữu duyên hội nghĩa chung vui
      Nâng mời chén tạc chén thù mà say
      Mà quên sương gió, đắng cay
      Thong dong ta hát khúc ngày cuộc chơi

      Mặc cho eo óc chợ đời
      Mặc cho phố nực ngợp người, bon chen
      Tình huynh đệ, nghĩa anh em
      Câu thơ, chén rượu cho men nghĩa tình

      Ngày vui quấn quýt bên mình
      Đời vui thoả chí bình sinh phiêu bồng
      Ngắm chung sắc đỏ đoá hồng
      Cùng ngây hương ngát non sông, đất trời

      Nguyễn Văn Thái
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 19:52:30 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
      #93
        tuyen45 24.05.2011 22:31:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: caoletrantranquoc

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/5628297820064B36B97C6D2C4DEF2524.jpg[/image]


        ĐỜI TÔI

        ---*---
        Sóng gió đời tôi đã mấy phen
        Ung dung cuộc sống chẳng khi hèn
        Sơn hà bút tích nhiều lần dấu
        Xã tắc ghi công mấy lượt khen
        Sớm sớm văn chương vui múa bút
        Khuya khuya thơ họa khoái chong đèn
        Hào quang lấp lánh trên lồng ngực
        Kẻ giỏi người sang mặc chẳng chen .

        10/5/2011.
        Tuyen45.
        .............................................

        BẠN....

        Cuộc sống nổi... chìm biết mấy phen
        Cao sang có lúc...lại nghèo hèn
        Tảo tần hôm sớm, người kêu : tốt
        Vất vả muộn chiều, kẻ gọi: khen
        Chữ nghĩa đôi câu Ta thắp lửa
        Thơ ca dăm ý Bạn chong đèn
        Thâm giao xin kết thêm bằng hữu
        Chung tửu mời nhau, vẫn thích chen

        caoletrantranquoc
        23/5/11

        Tuyen45 ghé thăm bạn đọc thơ nhưng chưa có thời gian hoạ cùng bạn.
        Bài hoạ trên bạn mất hai lỗi.
        (Năm từ vần là bắt buộc, năm từ sau từ vần thì không được dùng lại )
        Bạn nghiên cứu sửa lại
        Chào bạn chúc vui nhiều


        #94
          caoletrantranquoc 26.05.2011 22:42:50 (permalink)
          0

          QUAN HỌ

          ---*---
          Quan họ lời ca vọng bốn phương
          Miệng truyền từ thuở những triều vương
          Lời ca ý tứ tình đôi lứa
          Câu chữ tỏ tường đậm nét thương
          Lắng đọng lòng người bao thế hệ
          Thấm sâu khối óc đến thiên đường
          Câu ca quan họ tình chan chứa
          Di sản cha ông chẳng thể thường .

          25/5/2011.
          Tuyen45.
          .........................................

          CẢI LƯƠNG

          Môn cải lương người thích khắp phương
          Mẹ cha mê mẩn tích Tàu Vương
          Nam Ai bi luỵ khơi sầu thảm
          Vọng Cổ buồn đau gợi khóc thương
          Tiếng nhạc trổi lên vang điệu nhớ
          Lời ca cất giọng vọng cung thương
          Chan hoà tất cả trong câu hát
          Xa xứ còn mơ, dẫu thất thường

          caoletrantranquoc
          26/5/2011

          #95
            caoletrantranquoc 26.05.2011 23:03:45 (permalink)
            0

            HỎI


            Đệ hỏi Huynh nè có nhớ không?
            Ngày xưa từng đã mộng hoa hồng
            Bây giờ quên lãng chưa lần cảm
            Hiện tại xa dần chẳng lúc thông
            Nhánh nụ đỏ tươi chờ thắm thiết
            Cành si xanh mướt đợi mênh mông
            Lời nào để tỏ cho ai hiểu
            Thôi hết mơ chi kết chữ đồng

            clttq
            #96
              tuyen45 29.05.2011 11:15:32 (permalink)
              0
               
              ĐỒNG TIỀN
                       
              ---*---

              Cổ kim tiền bạc lắm tanh hôi
              Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
              Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
              Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
              Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
              Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
              Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
              Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.

              29/5/2011.
              Tuyen45.


              Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc vui khoẻ
              #97
                caoletrantranquoc 29.05.2011 11:53:51 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/F05191435D054AF19DD0EAF0BCF87C38.jpg[/image]

                ĐỒNG TIỀN
                ---*---
                Cổ kim tiền bạc lắm tanh hôi
                Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
                Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
                Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
                Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
                Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
                Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
                Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.

                29/5/2011.
                Tuyen45.
                ....................................
                NHÂN NGHĨA

                Nay có Huyện Quan lắm của hôi
                Dân đen đói khổ đã bao thời
                Phía sau thậm thụt tiền đầy túi
                Trên trước hiên ngang gạo rỗng nồi
                Bằng hữu ngó nghiêng tính đối mặt
                Bạn bè ngắm xéo nghĩ xa tôi
                Thói đời thay đổi luôn tồn tại
                Nhân nghĩa bây giờ bạc tựa vôi

                caoletrantranquoc
                29/5/2011


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 12:01:50 bởi caoletrantranquoc >
                Attached Image(s)
                #98
                  caoletrantranquoc 29.05.2011 23:40:41 (permalink)
                  0

                  ĐÊM....


                  Đêm đến sao mời hãy đến chơi
                    Vì mưa rong ruổi mãi chân trời
                  Trăng treo đầu núi đang nhàn nhã
                  Mây vắt ngang đồi đã nghỉ ngơi
                  Âm ỉ lá hoa thong dong kể
                  Râm ran giun dế thức thao khơi
                  Màn sương bao phủ màu huyền ảo
                  Ngã giấc bên triền, mộng cứ bơi

                  caoletrantranquoc
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 01:22:04 bởi caoletrantranquoc >
                  #99
                    Nguyen Gia Linh 31.05.2011 01:40:43 (permalink)
                    0
                    NHÂN NGHĨA

                    Nay có Huyện Quan lắm của hôi

                    Dân đen đói khổ đã bao thời
                    Phía sau thậm thụt tiền đầy túi
                    Trên trước hiên ngang gạo rỗng nồi
                    Bằng hữu ngó nghiêng tính đối mặt
                    Bạn bè ngắm xéo nghĩ xa tôi
                    Thói đời thay đổi luôn tồn tại
                    Nhân nghĩa bây giờ bạc tựa vôi

                    caoletrantranquoc
                    29/5/2011
                    (Đệ cám ơn Huynh ghé thăm.
                    Chúc Huynh mạnh khoẻ, an vui)

                    Thế thái

                    Đồng tiền tự nó chẳng mùi hôi
                    Biến thái là do kẻ thế thời
                    Đảo lộn luân thường , dân cá cược
                    Khinh khi đạo lý , đám gà nồi
                    Hám danh bỏ bạn vì tâm tánh
                    Mê chức quên thầy bởi cái tôi
                    Ào ành hào quang đời loé mắt
                    Cho lòng bạc bẽo tựa như vôi

                    Vancali 5.29.11


                    KIM TIỀN
                     
                    Từ xưa lợi lộc chẳng mồ hôi
                    Nặng nhẹ bao quanh đã lắm thời
                    Lánh dữ làm lành tiền thủng túi
                    Thay đen đổi trắng nếp vô nồi
                    Thuyền bè đến bến quơ vua tớ
                    Cảnh vật xuôi dòng lở chúa tôi
                    Cuộc sống bon chen, nhiều đổ vỡ
                    Tiền tài bủn xỉn trắng như vôi
                     
                    Nguyễn Gia Linh.
                    30-05-2011.
                    tuyen45 01.06.2011 18:22:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: caoletrantranquoc


                    ĐÊM....


                    Đêm đến sao mời hãy đến chơi
                      Vì mưa rong ruổi mãi chân trời
                    Trăng treo đầu núi đang nhàn nhã
                    Mây vắt ngang đồi đã nghỉ ngơi
                    Âm ỉ lá hoa thong dong kể
                    Râm ran giun dế thức thao khơi
                    Màn sương bao phủ màu huyền ảo
                    Ngã giấc bên triền, mộng cứ bơi

                    caoletrantranquoc



                     
                     
                          ĐÊM HÈ
                             ---*---
                    Đêm hè gió mát dạo vườn chơi
                    Cảnh đẹp trăng treo giữa đất trời
                    Chân bước bên anh lòng khấp khởi
                    Vai kề sát má dạ không ngơi
                    Côn trùng hòa nhạc cung trầm bổng
                    Giun dế đồng ca mộng ảo khơi
                    Hồ TRúc lung linh soi bóng nguyệt
                    Con thuyền nho nhỏ chúng mình bơi …
                     
                    31/5/2011.
                    Tuyen45.

                    Xin lỗi caoletrantranquoc Tuyen45 khi đánh máy xong đã chủ quan không đọc lại bài nên đã nhầm từ  " ngơi " sang từ " vơi "
                    vậy nhờ bạn sửa giúp
                    Cảm ơn nhiều.



                    tuyen45 01.06.2011 23:16:03 (permalink)
                    0
                     
                    Chào bạn caoletrantranquoc!
                    Xin lỗi Tuyen45 khi đánh máy xong đã chủ quan không đọc lại bài nên đã mất lỗi đấy.
                    Từ ngơi cuối câu 4 của bạn khi hoạ bắt buộc phải giữ nguyên nếu thay từ khác thì không phải là bài hoạ chỉ là cảm đề.
                    Vậy Tuyen45 nhờ bạn sửa giúp từ " vơi " thành từ " ngơi " Trong bài :
                    “ ĐÊM HÈ ”
                    Cảm ơn bạn đã bắt lội đúng.
                     
                    Về luật làm thơ đường bạn hỏi Tuyen45 xin trả lời như sau :
                     
                    LUẬT BẰNG                      
                     

                    B  B  T  T  T  B  B                           
                    T  T  B  B  T  T  B                       
                    T  T  B  B  B  T  T                       
                    B  B  T  T  T  B  B
                    B  B  T  T  B  B  T
                    T  T  B  B  T  B  B
                    T  T  B  B  B  T  T
                    B  B  T  T  T  B  B

                    Thực tế áp dụng như sau

                    0  B  0  T  T  B  B                           
                    0  T  0  B  T  T  B                       
                    0  T  0  B  B  T  T                       
                    0  B  0  T  T  B  B
                    0  B  0  T  B  B  T
                    0  T  0  B  T  B  B
                    0  T  0  B  B  T  T
                    0  B  0  T  T  B  B
                     
                    -          0   Là bất luận trắc bằng
                    -          B  là bắt buộc bằng
                    -          T  là bắt buộc trắc
                    -          Từ thứ 7 câu: 1,  2,  4,  6,  8  là bằng và cùng vần.
                    -          Từ thứ 7 ở mỗi câu là bằng thì từ thứ 5  phải là trắc và ngược lại.
                     
                    LUẬT TRẮC

                    T  T  B  B  T  T  B
                    B  B  T  T  T  B  B
                    B  B  T  T  B  T  T
                    T  T  B  B  T  T  B
                    T  T  B  B  B  T  T
                    B  B  T  T  T  B  B
                    B  B  T  T  B  B  T
                    T  T  B  B  T  T  B

                    Thực tế áp dụng như sau :

                    0  T  0  B  T  T  B
                    0  B  0  T  T  B  B
                    0  B  0  T  B  T  T
                    0  T  0  B  T  T  B
                    0  T  0  B  B  T  T
                    0  B  0  T  T  B  B
                    0  B  0  T  B  B  T
                    0  T  0  B  T  T  B

                    Còn luật bằng vần trắc ;  luật trắc vần trắc .
                    Hẹn bạn lần sau .
                    Chào bạn chúc vui .

                    Không MP cho bạn được đành gửi công khai cho bạn vậy

                    3 ngày sau tuyen45 sẽ xoá đi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2011 16:30:08 bởi tuyen45 >
                    caoletrantranquoc 02.06.2011 21:01:12 (permalink)
                    0
                    .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/53592148C5EB40B3ACCD4985C4B0E5E0.JPG[/image]
                    Attached Image(s)
                    caoletrantranquoc 02.06.2011 21:03:49 (permalink)
                    0
                    .. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/A2FC63E35AE74F1481297CEF468658EF.JPG[/image]
                    Attached Image(s)
                    caoletrantranquoc 03.06.2011 11:22:03 (permalink)
                    0
                    ..[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/DDDA069B45FA432DA78DA9672BE4DC8E.JPG[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 16:54:32 bởi caoletrantranquoc >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9